Thứ Sáu, 7 tháng 1, 2011

Thư cảm tạ- Ảnh mừng thọ thầy L.V.Quýt

BLL NH Tại Hàm Tân BTC Mừng sinh nhật  - Cửu tuần thầy Lê Văn Quýt  
Tại Hàm Tân Bình Thuận  
Hàm Tân, ngày 05 tháng 01 năm 2011
           
Thư Cảm Tạ
V/v Tham dự Lễ Mừng thọ Thầy Lê Văn Quýt
      Kính gửi:  Qúy Thầy Cô, quý Ban Liên lạc, quý anh chị em cựu học sinh Nguyễn Hoàng Quảng Trị đang ở trong nước và hải ngoại.
   Ban tổ chức họp mặt mừng sinh nhật cửu tuần thầy Lê Văn Quýt, cựu  giáo sư trường  Trung học Nguyễn Hoàng-Quảng Trị tại Hàm Tân - Bình Thuận  vô cùng xúc động và cảm mến lòng ưu ái, tình nghĩa Nguyễn Hoàng cao quý mà Thầy Cô, quý BLL, quý anh chị em đồng môn gần xa  như : Gia lai, Daklak, Đông Hà -Quàng Trị, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Ninh Thuận, Bà RịaVũng Tàu, Cà Mau, Đồng Nai, Cần Thơ, TP HCM và hải ngoại...đã nối vòng tay thân ái, thắm đậm tình nghĩa Thầy trò đốt lên ngọn lửa truyền thống" Tôn sư trọng đạo"của trường trung học Nguyễn Hoàng Quảng Trị.
Qúy Thầy Cô, quý Ban Liên lạc, quý anh chị em đồng môn đã động viên an ủi hổ trợ cho BTC chúng tôi từ tinh thần lẫn vật chất để lo ngày lễ mừng sinh nhật cửu tuần thầy Lê Văn Quýt (01-01-2011) thành công tốt đẹp và hoành tráng, mang đậm dấu ấn "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây " trong BTC chúng tôi và anh chị em Nguyễn Hoàng Hàm Tân - Lagi .
  Ban tổ chức xin chân thành cảm tạ tấm lòng cao cả mà quý Thầy Cô ,quý anh chị em đã dành cho BTC chúng tôi  hoàn thành nhiệm vụ trò đối với Thầy, người suốt đời đã trút cái tâm nhà mô phạm cho bao thế hệ học sinh của trường .
   Chúng tôi kính chúc quý Thầy Cô và bảo quyến an khang hạnh phúc đầu năm mới.
     Kính chúc anh chị em đồng môn bình an,sức khỏe và hạnh phúc. 
Trân trọng kính cảm tạ! 

Trưởng ban BTC  
NH Trương Tuyến   
                              
Hàm Tân , ngày 05 tháng 01 năm 2011

Thư cảm ơn
      Kính gửi: Qúy thầy cô, Quý Ban Liên lạc Ái Hữu Nguyễn Hoàng, Quý thân hữu, Qúy Anh chị em CHS/NH Quãng Trị đang ở trong nước và hải ngoại và Qúy Anh chị em trong Ban Tổ chức,
             Thật là tôi không đủ ngôn từ và văn chương để biểu lộ cảm xúc và bày tỏ hết lời tri ân đối với những tấm lòng nghĩa tình trân quý của Thầy Cô,bạn hữu,anh chị em CHS NH Quảng Trị, anh chị em trong BTC đã dành riêng cho bản thân và gia đình tôi niềm vinh dự hân hoan vui mừng lớn lao trong ngày lễ sinh nhật cửu tuần thượng thọ (01.01.2011)do quý vị tổ chức tại nhà hàng Hợp Phố,Tân Hà, Hàm Tân,Bình Thuận.
         Cảm động biết bao,cách đây 3 tháng,Thầy Cô Lê Hữu Thăng+Diệp Kim Liên từ Mỹ về Việt Nam,vẫn ở lại cho đến hôm nay để cùng anh chị em trong BTC lo cho buổi lễ thành công và đầy tình thân ái.
         Từ khi thư mời được gởi cho đến nay khắp nơi trong nước và hải ngoại, quý Thầy Cô, môn đệ, bạn hữu, ngày ngày điện đàm, gửi thư, gửi email thăm hỏi chúc mừng. Tại buổi lễ, vinh dự biết bao sự hiện diện của Thầy cô Lê Hữu Thăng - Diệp Kim Liên, thầy Lý Văn Nghiên, thầy Lê Văn Tý, cô Giáng Hương, và quý anh chị em trong Ban Liên Lạc Ái hữu và CHS NH từ Gia lai, Daklak, Đà Nẵng, Nha Trang, Ninh Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Phan Thiết, Cần Thơ,TP HCM, Cà Mau và hải ngoại (có anh Ngô Ngọc Hồng). Ngoài ra có nhiều bạn hữu đến từ Cam Lộ, nơi quê hương xưa cũ của tôi và của Thầy cố HT Thái Mộng Hùng.
          Trong buổi lễ, bản thân và gia đình vinh dự được tiếp nhận những lời cầu chúc ân cần nồng ấm phát xuất từ những trái tim yêu thương, đón nhận cả một rừng hoa tươi thắm nghĩa tình, những bài hát ân nghĩa về Trường NH ngày xưa thân ái, những ý thơ mượt mà đầy tình yêu thương trong tập 60 bài thơ "Tình Thầy Đồng Vọng "do thầy Lê Hữu Thăng tài trợ in ấn, đón nhận tập sách "Thầy tôi"của các CHS NH lớp 10c năm học 70-71 viết về "Kỉ niệm ngày xưa và lời tri ân hôm nay", những bức tranh thơ, những quà tặng hiện kim, những bài viết,  lời chúc của quý Thầy Cô và môn đệ vì hoàn cảnh điều kiện mà không vào tham dự được.
          Trong tâm thức tôi suy nghĩ sao nghĩa tình NH đằm thắm keo sơn dường ấy
          Xin quý thầy cô, quý thân hữu, quý anh chị em CHSNH và anh chị em trong BTC nhận nơi đây lời tha thiết cảm tạ của bản thân và gia đình tôi.
          Kính chúc quý vị an khang thịnh vượng, mọi điều hạnh phúc
         Xin cảm ơn      
     Lê Văn Quýt

 Kính thầy cô và các anh chị em!
Ngày đầu năm 2011,CHS Nguyễn Hoàng tại Hàm Tân đã tổ chức lễ Chúc Thọ thầy Lê Văn Quýt tại Lagi Bình Thuận. Đến dự chúng tôi nhận thấy có vợ chồng thầy Lê Hữu Thăng từ Mỹ về, thầy Lý Văn Nghiên từ Huế vào, cô Giáng Hương từ Tây Nguyên xuống, thầy Lê Văn Tý và thầy Lê Hữu Trấp tại địa phương Hàm Tân. Ngoài ra chúng tôi cũng thấy các đoàn CHS tại các địa phương đến dự như Quảng trị (anh Lê Thiện Ngữ đại diện), Huế (chị Võ Thị Quỳnh đại diện), Đồng Nai (vợ chồng anh Hồ Ngọc Tố, anh Võ văn Phúc, thầy Thích Lê Chân, chị Liên Hưng…..), Ninh Thuận (chị Trương thị Như Hồng đại diện), đồng hương Cam Lộ (anh Tống Đình Hùng đại diện, …), khá đông đảo là đoàn Bà Rịa Vũng Tàu, nhất là đoàn Bình Thuận và đoàn TP Hồ Chí Minh
Chúng tôi cũng được biết do điều kiện không thuận lợi để đến Hàm Tân tham dự một số thầy cô như cô Võ Thị Hồng, Hồ Thị Tương, Nguyễn Thị Thanh, thầy Hồ Thế Vĩnh, …..cũng như đoàn CHS Nguyễn Hoàng Đà Nẵng, Nguyễn Hoàng Ban Mê Thuột đã gởi hoa, và quà đến buổi lễ.
Sau phần tuyên bố lý do, sơ lược tiểu sử, quá trình dạy học của Thầy Lê văn Quýt. Thầy Lê Hữu Thăng, thầy Lý Văn Nghiên, cô Giáng Hương và các đoàn CHS ở các địa phương đã lần lượt lên trao hoa và phát biểu cảm tưởng chúc mừng Thầy; đoàn CHS. TPHCM đã cùng nhau lên sân khấu hát tặng khán phòng bài Nguyễn Hoàng thân thương của Nguyễn An
Buổi lễ được tiếp tục bằng một buổi tiệc thân mật do Ban tổ chức chiêu đãi và phần văn nghệ đóng góp khá phong phú bởi các thành viên tham dự.
Thầy Quýt tuy tuổi đã cao nhưng rất minh mẫn, thầy đã đến từng bàn để chào, chia sẽ niềm vui với đồng nghiệp và học trò
Chúng tôi cũng được biết các anh trong BTC có những điều kiện không thuận lợi về kinh tế, về hoàn cảnh gia đình, thiếu phương tiện truyền tải thông tin liên lạc nhưng với tinh thần kính Thầy, thương bạn, và được sự hỗ trợ cũng như động viên của các thầy giáo & đồng môn ở khắp mọi nơi, các anh đã vượt qua để tổ chức buổi lễ đạt được những thành quả như mong đợi của mọi người.
Xin cảm ơn các anh đã tổ chức được lễ mừng thọ cho Thầy, tạo điều kiện cho anh chị em Nguyễn Hoàng khắp nơi có dịp gặp nhau thăm hỏi, trò chuyện. Kính chúc quý Thầy cô và các anh chị em Nguyễn Hoàng một năm 2011 AN LÀNH & MỌI SỰ NHƯ Ý. Xin gởi đến quý Thầy cô và các anh chị một ít hình ảnh ghi được trong buổi lễ
Trần Văn Hảo 
Thầy LÊ VĂN QUÝT trước khi vào lễ
Thầy Lê Văn Quýt
trong trang phục lễ mừng thọ Cửu tuần
Hãy bấm vào đường link dưới đây để xem slide show về hoạt động GĐNH tại Hàm Tân
( Quà tặng nhân dịp đón chào năm mới 2011 và ngày lễ Thượng thọ Thầy L.V.Q 01/01/2011)
HD URL :http://www.youtube.com/watch?v=bC4sIZ16_qo&hd=1
Short URL : http://youtu.be/bC4sIZ16_qo?hd=1


Thầy Thăng và cô Liên mới xuống chào 
Thầy Quýt tại khán phòng, chụp chung 
với các CHS đến trước
Đoàn CHS Nguyễn Hoàng Saigon vừa đến nơi, 
có Võ Thị Quỳnh từ Huế vào đến chung vui
Từ trái qua : Trị-Nghĩa-chị An-chị Sâm-
chị Oanh-chị Liên Hoa-Thế-Chung-Chi-Bích
-Quỳnh-chị Lê-Liên Hưng-cô Giáng Hương
Từ phải qua : chị Hoa-cô Hương-Hưng-
Quỳnh-thầy Thăng-a.Hồng-Thiện Ngữ-Trị-Mừng-chị Lê
Các bạn chụp chung  với thầy Thăng trước khi vào lễ
Từ phải qua : Mừng-Chung-Quỳnh-Tuyết
-Trung-thầy Thăng-Đ.Hoa-Chi-Liên-Sâm
Chụp chung với thầy Quýt trước khi vào lễ
Từ phải qua : Đ.Hoa-Chi-Bích-thầy Quýt-c. Sâm-c.Hoa-c.Oanh-c.Cúc
Lê Thiện Ngữ(QTrị)chụp chung với đoàn Đ.Nai :
Từ trái qua : Ngữ-thầy Nhân-Tố-chị Tố-a.Kỳ-Lễ
Nghĩa và Mỹ Liên chụp chung với Đoàn Đồng Nai khi mới đến
Từ trái qua : ACE Nghĩa-Liên-Phúc-Ngữ-
thầy Thích Lê Nhân-Tố-Tố-Hưng-Kỳ- Lễ
Thế &Hảo (TPHCM) lâu lắm mới gặp mặt 
a. Lân (Bà Rịa) và Hoài (Hàm Tân)
Quỳnh chụp chung với nhóm bạn cùng 
khối lớp 62-69 : Quỳnh-c. Sâm-c.An-c.Oanh-a.Lân-c.Hoa-c.Cúc
Các bạn cùng khối lớp gặp nhau :
Từ trái qua : Phi-Chung-Hoa-Yến ?-Chi-Nghĩa-Lương-Bích-Mộng
Phát hiện một NH 6471 tại Hàm Tân : 
Châu Thị Quy đệ thất 5 đến đệ tứ 5 (1964-1968) 
cùng với CHTN Kim Chi-Lê Chí Dũng-
Bùi Ngọc Ngữ- Trần Hiệp-Bùi Phước Vĩnh-Nguyễn Hiếu,...
Chị Nguyễn thị Sáng (em cô Nguyễn thị Thanh) 
từ Phú Nhuận đi xe đò ra dự lễ
Cô Liên và Thầy Thăng-thầy Quýt-Q.Tuyết-
thầy Nghiên-a. Hào
BTC giới thiệu thành phần tham dự
thầy Nghiên-thầy Thăng-cô Liên-cô Giáng Hương
Thầy Lê Văn Tý và Thái Mạnh Hoài
thầy Lê Hữu Trấp
anh Tống Đình Hùng đại diện đồng hương 
Cam Lộ (người đứng ) 
Từ Ninh Thuận vào dự : 
Trương thị Như Hồng (chị đeo xâu chuổi)
Một góc hội trường
Thầy Thăng chúc mừng thầy Quýt
Cô Giangs  Hương chúc mừng thầy Quýt
thầy Nghiên đại diện Đoàn Huế chúc mừng
Đại diện NH Quảng Trị 
anh Lê Thiện Ngữ chúc mừng
Đại diện NH Đ.Nai chị Liên Hưng chúc mừng
Đoàn NH Bà Rịa Vũng Tàu lên chúc mừng


Đoàn NH Bình Thuận chúc mừng

Đoàn NH Saigon chúc mừng


TB Trị đoàn NH Saigon đang phát biểu
Đoàn Saigon đang giới thiệu quà của các thầy cô gởi tặng
NH Saigon đang hát bài Nguyễn Hoàng 
thân thương của Nguyễn An (NH6471)
BTC đang giới thiệu quà của những thầy cô và đơn vị vắng mặt
Quang Tuyết đang góp vui
Các món ăn trong buổi tiệc
Nguyễn Thị Ty-Hoàng Thị Nhân-Châu thị Quý-
Nguyễn thị Quảng Trung các NH Hàm tân
 
X-thầy Nghiên- Tá-thầy Thăng-X-Hoài


Thầy Nghiên và hoc trò cũ.JPG 
 Thầy Lý Văn Nghiên,Chung,Tuyết,      .Bích
Chung-Chi-Bích-C.Lê-Hưng-cô Hương-Lương-X
Quỳnh-X-Kỳ-Tường-Sâm-X-c.An-Hồng-Oanh-Hoa-Cúc-Trị-Lân



c.Cúc-c.Oanh-c.An-c.Nguyên-c.Hoa-c.Sâm
a.Ngà-a. Hổ-a. Lân-a.Phụng
a. Phùng-a. Tương-a.Thế-Mỹ Liên
Thái mạnh Hoài

THÔNG TIN ĐẦU NĂM TỪ BLL NH SG  
Kính thầy cô và các anh chị
Sau lễ mừng thọ thầy Quýt, đoàn NH Saigon đã đến nhà nghỉ mát Cam Bình Thị xã Lagi Bình Thuận nghĩ lại qua đêm để anh chị em trong đoàn tắm biển, sinh hoạt tập thể. Chủ nhân nhà nghĩ là anh Lê Núng một CHS Nguyễn Hoàng nên khá thoải mái trong vấn đề sinh hoạt
Nghỉ trưa xong đoàn ra biển định tắm nhưng vì biển động, sóng lớn nên đoàn chỉ đứng nhìn cảnh biền lúc mặt trời sắp lặn, vui chơi, hít thở không khí biển trong lành và đi ăn tối
Đêm xuống tại nhà nghĩ, đoàn đã tổ chức sinh hoạt văn nghệ, hát Karaoke và dangcing với sự trợ giúp về vật chất của gia đình chị Thuý An
Sáng hôm sau, đoàn đi tham quan sinh hoạt địa phương, ra chợ Cam Bình (Kết hợp 2 chữ Cam Lộ-Bình Tuy) mua những món ăn quê hương (vì đa số là dân Cam lộ Quảng trị) như dưa môn, bánh ướt, ...ăn bún bánh ướt với hương vị quê nhà
Trên đường về Saigon, đoàn đã được Ban liên lạc NH Đồng Nai (anh Phúc, anh Giáo, anh Thái, anh Giả) đón ở Căn Cứ 3 Xuân Hưng-Xuân lộc để dùng cơm trưa và giao lưu, tại đây dưới sự hướng dẫn của thầy Nghiên, một chương trình văn nghệ bỏ túi được dựng nên với những giọng ca của Quang Tuyết, Mỹ Liên và nhất là của thầy Nghiên và tập thể đoàn cùng các anh ở Đồng Nai, thật tuyệt vời
Đoạn đường Saigon Bình Tuy tuy dài nhưng trên xe luôn có tiềng cười do những hoạt náo viên với những câu đố, những chuyện cười, những bài ca tình cảm, những bài hát tập thể đã tạo cho đoàn những giây phút thoải mái và thời gian như ngắn lại, quý hơn hết là anh chị em cảm thấy gần nhau hơn, không e ngại rụt rè như trước, tình cảm anh chị em thắm thiết hơn, hy vọng BLL sẽ tổ chức được nhiều đợt với sự tham gia không chỉ các thành viên trong BLL mà con của tất cả NH chúng ta 
Xin mời quý thầy cô và các anh chị xem những hình ảnh trong chuyến đi vừa qua
Kính chúc sức khoẻ và đoàn kết
Trần Văn Hảo
Xe trên đường từ Saigon ra Hàm Tân
Liên Hưng mới lên xe (trạm Amata cuối cùng trên đường ra 
Hàm Tân) đang giới thiệu và chào mọi người
 Anh Thế ngồi chung băng ghế với anh Tường 
 Tại nhà nghĩ Cam Bình
Hàng ngồi : thầy Thăng-Ngô Hào
Đứng : Thái Mạnh Hoài-Lê Núng-Thế- chị Núng-Ngữ
 Ngồi : Thầy Thăng-Ngô Hào
Đứng : Hoài-Núng-vợ Núng-Mừng-Ngữ-Hảo
 2 người bạn cùng học đệ nhất cấp (thất 1 đến tứ 1 với 
NH6471 1964-1968), sau đó cùng nhảy băng học đệ nhị 
(vì tuổi lớn-kẹt quân dịch) rồi lấy tú tài 2 năm 1970 
trước NH6471 một năm : Thái Mạnh Hoài & Văn Kế Thế 
 anh Hồng và chị Lê
 Trên đường từ biển về nhà nghĩ, Mỹ Liên đang rao " Bóp đây",
phía sau là các chị Cúc, An, Oanh, Hoa
 Đứng Trước :Phi-c. An-vợ a. Hào-Tuyết-Chi-C.Hoa-Nghĩa-
c.Lê-Hường-Liên Đứng sau : Núng-a.6 Hoà-a.Hồng
Ngồi : Uyển(vợ Hảo)-c. Cúc-Bích-c. Oanh-Trị
 Ngồi : Hảo-Uyển-c.Cúc-Bích-c.Oanh-Trị
Đứng : Phi-c.An-c.Hào-Tuyết-Chi-C.Hoa-Nghĩa-
c.Lê-Hường-Liên-thầy Nghiên . sau : Núng-a. Hoà-a.Hồng
 Ăn sáng : Uyển-Nghĩa-Bích-Liên-
Tuyết-Trị-Chi-thầy Nghiên
 a.6 Hoà-thầy Thăng-cô Liên-
thầy Nghiên-anh Lễ-Thế-anh Phùng
 anh Nguyễn Văn Đơn một CHS NH 
đang công tác tại Hàm tân
 Tại Xuân Hưng Đồng Nai : Liên Hưng-cô Hương-c. Nguyên-
Ngọc Thái-thầy Nghiên-Võ Văn Phúc- Hữu Giáo-Giả
 Đứng : a.Hoà-c.An-thầy Nghiên-c.Liên-a.Phùng-
thầy Thăng-Thái-Giả-Phúc-Ngữ-Kỳ-Giáo
Ngồi : Cúc-Oanh-Hoa-Nguyên-Chi-Hưng-Tuyết-Nghĩa
Ngồi :Cúc-Oanh-Hoa-Nguyên- Chi-Hưng-Tuyết-Nghĩa-Thế
Đứng : Uyển-c.An-thầy Nghiên -c.Liên-thầy Thăng-
a.Phùng-Thái-Giả-Phúc-Ngữ-Kỳ-Hảo
 Đứng : Sâm-Nghỉa-Uyển-c.An-t
hầy Nghiên-Ngữ-c.Liên-thầy Thăng-Thái-Giả-Phúc-Kỳ-Liên
Ngồi: Chung-Cúc-Oanh-Hoa-Nguyên-Chi-Hưng-Tuyết
-Bích-Giáo
 c.Sâm-Thái-Hảo-Giáo-Hưng

 Ngồi : Chung-Chi-Phúc-c.Hương-c.Liên
Đứng : Tuyết-Liên-thầy Nghiên-Mừng-Giáo-Hưng-Hảo-Uyển-thầy Thăng

Ngày 1/1/11:
Ngày đầu năm mới dương lịch thời tiết mát mẻ hứa hẹn một năm mới mưa thuận gió hoà, bà con khắp nơi mong chờ chào đón 1 năm mới với niềm mong muốn mọi việc tốt lành.
Đoàn NH chúng tôi gồm các thầy cô Lê hữu Thăng và phu nhân từ hải ngoại về  Thầy Lý Văn Nghiên từ Huế vào, Cô Giáng Hương từ Peiku về và tập thể anh chị em NH nhiều thế hệ gồm các ACE : Nguyễn Đặng Kỳ, Nguyễn Thái Hoà + chị Thuỷ An, ac Hoàng Phùng va Cao Thị Nguyên, AC Dương văn Tường + Nguyễn thị Sâm, anh chị Trần Văn Hảo, các chị Kim Oanh, Liên Hoa, Cúc, Nguyễn Thị Lê, Mỹ Liên, Quang Tuyết, Trần Thị Nghĩa, Phan Thị Bích, Ngọc Chung, Kim Chi, các anh  Nguyễn Đặng Kỳ,  anh Ngô Ngọc Hồng, Văn Kế Thế, Nguyễn Đặng Mừng, NV Trị, và cô em út Liên Hưng đã trực chỉ Hàm tân từ lúc 5 giờ sáng để dự lễ mừng thọ 90 của thầy giáo Lê Văn Quýt, Cựu GS Pháp Văn truờng NH từ hồi truờng mới thành lập.
Trên đường đi mọi nguời trong đoàn như sống lại thời làm học trò của truờng NH, các thầy cô cũng vui như Tết và quên mình đã U 70, 80 sôi nổi tham gia những câu chuyện vui, các hồi ức về ngày xưa cắp sách đến truờng, lần lượt kể về kỷ niệm của bản thân, mối tình đầu vụng về e ấp tại lớp,  đố nhau những địa danh, tên đường chuyện cũ...với những giải thưởng hiện kim trao nóng đàng hoàng. Ngoài ra  đoàn còn tập hát ca khúc Nguyễn Hoàng thân thuơng để biểu diễn tại buổi lễ mừng thọ...
Quá nhiều  chuyện vui nên chưa đến 11 giờ trưa xe đã đến nhà hàng Hợp Phố ở Hàm Tân đúng như dự định.
BTC ở Hàm Tân đã chuẩn bị mọi thứ để tiến hành buổi lễ trong không khí  trang trọng. Trên sân khấu thầy Q. ngồi trong bộ khăn đóng áo dài màu đỏ, hai cháu  nội dễ thương, ngộ nghĩnh trong khăn đóng áo dài màu xanh đứng hai bên cạnh, Hoa và  bánh sinh nhật 90 đặt trên bàn càng làm nổi bật hình ảnh của một buổi lễ mừng thượng thọ.
BTC tuyên bố lý do, các đại biểu của NH Huế có chị Võ thị Quỳnh, đoàn Đà nẵng không vào được nên nhờ BTC đọc thư mừng và trao quà, đoàn Đồng Nai có Liên Hưng, các anh Phái, Tố, Phúc... Đoàn Bà Rịa Vũng tàu có anh Lê Đinh Minh Đạo và một số anh, đoàn Quảng Trị có anh Lê Thiện Ngữ và đoàn NHSG đông đảo nhất  hơn 30 anh chị (các anh chị Ngô Hào , Phi Phi ra trước một hôm) . Đại diện các BLL đã lên ngâm, đọc thơ do mình sáng tác để tri ân, phát biểu tình cảm dành cho Thầy nhân lễ thượng thọ và trao quà tặng.
Tiếp theo là phần các nhóm học trò đến từ nhiều nới khác nhau lên tặng hoa quà và chụp hình chung với Thầy.  Các thư, quà của các thầy cô giáo NH  và học sinh gồm các cô Võ thị Hồng, Hồ thị Tương, Cao Thị Táo, Nguyễn Thị Thanh, cô Ngọc Lan, thầy Hồ Thế Vĩnh, học trò Nguyễn Đức Tùng từ Canada, và của các anh chị em khác mà nguời viết không nhớ hết được đã được gởi đến thầy.
Thầy LV Quýt, trong phần đáp từ đã đọc một bài discour  vô cùng cảm động trong đó thầy nhắc đến cả ông Carnot, một vị bột truởng Pháp , đã tìm về thăm thầy giáo cũ  để cám ơn về công dạy dỗ. Đoàn NH SG đã hát vang bài NH Thân Thương làm không khí buổi lễ càng  hào hứng vui vẻ hơn.
Đến gần 12 giờ, BTC chiêu đãi tiệc các đoàn và anh chị em NH tại Hàm Tân tại chính nhà hàng, mọi nguời các tỉnh có cơ hội giao lưu với nhau. Buổi chiều sau khi đoàn về nghỉ ngơi, anh Văn Kế Thế đã tổ chức vòng sơ kết môn cờ tuớng cho giải Cờ mừng Xuân Tân Mão. Các anh chị khác tham gia cổ vũ một số nghỉ ngơi vì hôm qua lo  sắp đặt chuyện đi xa  không ngủ được.
Đến 4 giờ mọi  nguời ra nhà chòi trong khôn viên nhà nghỉ Cam Bình thuởng thức món bánh bột lọc, bánh dừa gói lá chuối  do các chị em NH Hàm Tân như Lương...  tự nấu chiêu đãi. Sau đó đoàn ra biển Lagi ngắm cảnh mẵt trời lặn sóng khá to và gió lạnh nên không ai dám tắm tiên cả!
Buổi tối mọi ngùơi đi ăn  tại một nhà hàng cách nhà nghỉ khỏang 5 cây số. Do chuơng trình thay đổi nên  chưa kịp báo cơm, mọi nguời phải ăn bánh dừa chữa đói. Thêm 1 kỷ niệm của chuyến đi. Anh chị Ngô Hào mang bia tận nhà máy Heineken ra chiêu đãi thật là xôm tụ. Buổi tối mọi nguời tham gia chương trinh karaoke, hát cho nhau nghe thật là sôi nỗi tại khu nhà nghỉ. Các món ăn khô được chị Thuý An chuẩn bị chu đáo để phục vụ mọi nguời kèm theo mấy chai chát đỏ và sâm banh càng làm buổi sinh hoạt sôi động hơn. Có đi chơi tập thể mới biết giọng ca hát hay, tài ăn nói duyên dáng và khả năng tổ chức đội nhóm  của bà con NH mình.
Vợ chồng chủ nhân nhà nghỉ anh chị Lê Núng đã thức cùng  đoàn để sẴN SÀNG HỖ TRỢ. 
Sáng sớm hôm sau các chị dậy sớm đi chợ ăn bánh bèo, bột lọc do dân QT mình chế biến và mua bún xoắn, bánh ướt mang về  SG. thầy cô  vàmột số anh chị thì đi ăn bún bò A phủ. Chăng đường từ nhà nghỉ ra nới ăn bún khá xa, mọi nguời an ủi ta cùng đi thể dục buồi sáng....
Sau đó là café truớc khi check out về SG. Trên đường đi tiếp tục câu chuyên vui có giọng sệt Quảng Trị của Mỹ Liên gây hoạt náo cho mọi nguời với nhiều chuyện tiếu lâm độc đáo măm có ngọt có. N.Đ.Mừng, Q Tuyết ,Thầy Thăng và các anh Hoàng Phùng, Nguyễn Văn Tương tham gia tích cực  với nhiều câu đố về Q Trị thật là bổ ích...Vui và ý  nghĩa nhất trong chuyến về là buổi ăn trưa rất ngon và đậm đà  tại nhà hàng THÀNH PHÁT ở  Xuân Hưng, XL, ĐNai các NH Võ văn PHúc, Trần Hữu Giáo, Đỗ thiên Giả, Thái trong nhóm Vọng Thời Gian đón tiếp vói tiết mcụ văn nghệ bỏ túi thật là hấp dẫn.
Các anh chị trong đón ai cũng thấy vui và trẻ lại khi tham dự những chuyến đi nghĩa tình như thế này, anh Ngô Hồng còn đề nghị nên tổ chức đi vài ngày cho thật đã, các anh chị ai cũng mong muốn BTC sắp đặt  để có những chuyên di du lịch cùng gia đình và bè bạn thầy cô NH. QT phát biểu sau chuyến đi "Tuyết thấy hiểu nhiều và thuơng các anh chị hơn; có một số anh truớc đây QT nghĩ là khó tính, nên không dám gần nay mới thấy mấy anh không khó tính chút nào trái lại còn rất dễ thương..."
Có gần gũi nhau mới hiểu được nhau nhiều phải không các anh chị, hãy cùng nhau để có được những ngày vui với bè bạn vì cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ.
Thay mặt BTC và anh chị em trong đoàn xin gởi đến BTC NH Hàm Tân, đặc biệt anh Trương TUYẾN, Lê Cảnh Phúc  và gia đình thầy Q.  đã tổ chức thành công lễ mừng thuợng thọ thầy, anh chi NH Lê Núng, các đại diện BLL NH Đồng Nai và các bạn ở Hàm Tân đã dành cho chúng tôi một sự đón tiếp ân cần và chu đáo. Lời cám ơn đặc biệt dành cho các bạn QT, ML, N

ghĩa, và chị Thủy An đã dồn nhiểu công sức cho chuyến đi này thành công.  
Ra về mắt vẫn ngó lui
Hẹn nhau tái ngộ mừng vui Nguyễn Hoàng
Mõ truờng chắc chắn sẽ thiếu sót nhiều trong bản tin này vì chuyến đi nhiều sự kiện  dồn dập và hào hứng qúa. Mừng là thầy Thằng Luyện Judo trên xe mà không việc gì, buồn là chị Nguyên bị giựt mất túi xách có nhiểu thứ giá trị.  
Các anh chị em hãy viết tiếp nhé.
  
Nguyen Van Tri
Ai Huu CHS Trung hoc Nguyen Hoang Q Tri tai SG
Tel:0903 905 223
http://vn.myblog.yahoo.com/trunghocnguyenhoang 

Ký sự vui về chuyến đi Hàm Tân
                                Nguyễn Đặng Mừng
Trước hết xin cám ơn người đã kiếm ra chiếc xe tuyệt vời, xe chạy êm và có cả hệ thống âm thanh khá tốt. Những bài hát tập thể đã được Q Tuyết in sẵn phát cho từng người để hát lại những bài hát cộng đồng xưa như Lên Đàng của Lưu Hữu Phước, cười cười lên cho đời thắm tươi… Không ngờ phần lớn anh chị còn hát khá hay những bài mà trên đưới bốn mươi năm chưa được hát lại.
Xe dừng ở Dầu dây để đổ xăng và nghỉ ngởi khoảng 10 phút. Lên xe tôi dẫn chương trình để thay đổi không khí. Yêu cầu một người có 5 phút tự nói về mình.  Những kỷ niệm thật nên thơ và…tếu của thuở học trò được nhắc lại trong giọng nói đầy cảm xúc các anh chị, có khi buồn rơm rớm, có khi lại cười ngặt ngoẻo. Vui nhất là phỏng vấn chị Lê, tôi hỏi” Điều gì đã giúp chị trẻ lâu rứa, u 70 mươi mà vẫn như 40” chị Lê tự tin trả lời, “hãy cứ yêu tha nhân và luôn lạc quan để sống thôi, không có bí quyết chi cả”. Người phỏng vấn lại hỏi tiếp, “anh mất đã lâu, có bao giờ chị nghĩ đến chuyện đi bước nữa không”. Chị bảo không bao giờ. Lại hỏi, “Mỗi lần yếu lòng trước một cảm xúc mơ hồ nào đó, chị phải làm thế nào để chống lại sự yếu đuối, điều mà nhiều người không thể vượt qua. Cầu nguyện hay…nghiến răng lại”. Chị bảo, “nghiến răng lại”.  Ô hay, chị Lê “nghiến”  nhiều mà sao răng chị vẫn đều tăm tắp. Cả xe được một dịp cười thoải mái, và chị Lê thì cười rất độ lượng với người phỏng vấn ngỗ ngịch. (còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét