Thứ Tư, 18 tháng 10, 2023

VTT Xướng họa, cùng quý thân thi hữu tháng 10/2023

 VTT Xướng họa, nối tiếp vận cùng quý thân thi hữu gần xa tháng 10/2023. gồm quý tác giả : Lê Ngọc Kha, Mai Vân, Mai Vân,La Thụy, Trần Cẩm Thành, Songquang, Songquang,Hồ Nguyễn , Song Nghiên, Kiều Mộng Hà, Sông Thu, Trịnh cơ, Liêu Xuyên, Cao Bồi già, Thái Huy, KGDalat ,Hảo Mặc Nhiên, Nhật Hồng..., Duy Anh,Toàn Như, Thái Huy, KGD, Thy Lệ, Trang, Phượng Hồng, Kiều Mộng Hà, Sông Thu, Songquang, Lý Đức Quỳnh, Hồ Công Tâm, Mỹ Nga, Nguyễn Thị Hà, Mai Vân, Sông Thu, Lê Ngọc Kha, Phan Thượng Hải, Trịnh Cơ, Trần Như Tùng, Hồ Công Tâm, Liên Nguyễn, Hương Lan,...


ĐƯỜNG THI TỰ SỰ

Bài xướng:
Cao niên lão giả há nằm lì… ?
Thư thả tìm vần tứ dệt thi
Thỉnh thoảng vui chơi vài cốc rượu
Đôi khi thử vận vài ván xì
Cà phê hữu nghị ngồi chờ đợi
Bè bạn thân tình đến chở đi
Những việc trong ngoài con vợ giúp
Cám ơn cuộc sống chẳng thèm gì,
Lê Ngọc Kha.

LÃO TUỔI TỰ SỰ

Thơ họa:
Tuổi lão thời suy ngẫm chuyện gì
Bao người đắm đuối chỉ nàng thi
Nên thường gần gũi nào buông bỏ
Chẳng lúc rời xa với ngủ lì
Công việc đề huề lo hợp lý
Hội hè cũng lắm liệu mà đi
Thể dục chuyên cần nào bỏ dỡ
Rằng mong sức khỏe chớ mau xì …
Mai Vân-VTT,04/11/23.

NÉN HƯƠNG LÒNG TIỄN BIỆT
( Kính nguyện cầu thi huynh TRỊNH CƠ
sớm tịnh yên nơi cõi Vinh Hằng)

Tin báo thi đàn tiễn TRỊNH CƠ
Người đi vội vã quả không ngờ
Vần "ÊN…" bài xướng vừa đăng trọn
Tứ khởi "Điệu buồn …"ới họa ơ…
Đất Việt nay chừng hanh bấc thoảng
Pa - ri chẳng khác tuyết sương mờ
Sao huynh tất tưởi lìa cõi tạm
Bỏ mặc thân bằng với bạn thơ!!!

Đâu còn xướng họa rộn làng thơ
Bởi lẽ Người xa dạt cõi mờ
Nẻo Vĩnh cầu mong hồn tịnh lạc
Thiên đường chúc đặng thác thiêng ơ…
Phiêu bồng Nước Chúa bao điều diễm
Diện kiến Tiên Cung tuyệt chẳng ngờ
Tuổi hạc như vầy xem đỉnh ngưỡng
Hương lòng bái tiễn biệt "HUYNH …CƠ"!!!
Mai vân-VTT, 03/11/23.

TUYỆT CẢNH ĐÔNG

Thơ xướng:
Bên triền dốc thẳm điệp trùng lau
Trắng nuột nà bông - trắng mượt màu
Mặc bấc hanh đùa chao thấu nỗi
Hay nồm ẩm cợt nhuốm ngần đau
Mây đùn lũ nhấn trời sầm sịt
Nước cuộn dòng nâng đất nhão nhàu
Tuyệt cảnh đông vần phô diễm nét
Nương loài dáng khỏa sắc ngời phau…
Quảng Trị, 01/11/23.
Văn Thiên Tùng.

Thơ họa:
1. NGÀY VỀ

Đôi bờ hoang vắng bạt ngàn lau
Trời nước xanh lơ thẳm một màu
Vài cánh chim ngàn nghiêng cánh lả
Những vòng sóng nhẹ gợn sông nhàu
U trầm cảnh vật khơi niềm nhớ
Da diết giọng hò gợi nỗi đau
Từ giã năm xưa còn trẻ tuổi
Nay về tóc đã trắng phau phau
Sông Thu, 01/11/2023.

2. THU MỘ

Gió thổi rập rờn ghẹo bãi lau
Ngàn muôn ngọn cỏ khẽ xô nhàu
Núi sông hòa dáng hồn lồng lộng
Vân cẩu treo trời sắc trắng phau
Nắng tắt chân guồng giang bước vội
Chiều buông cuốc thảng nốt lời đau
Trăng thu thủng thỉnh trèo sơn đỉnh…
Dẫn Khách đường xa nhuộm bạc màu…
Cao Bồi Già, 02/11/2023.

3. THU ĐI ĐÔNG LẠI

Núi thẳm nghìn trùng bóng dáng lau
Thân to mát mượt hực đưa màu
Đông hù mát lạnh xa se thấu
Thu nhảy mành lê bỏ xót đau
Mây thả buông tay lèo đám xám
Tuyết rơi lác đác bủa cành nhàu
Tháng mười hanh nắng mang thu khuất
Man mát nhuộm dần buốt trắng phau!
*
Áo ấm người ơi! Nhớ khoác mau!
Hồ Nguyễn, 01/11/2023.

4. BÌNH SINH CỘI RỄ

Bão tố ngang tàng chẳng thiệt lau!
Dù đông lạnh lẽo khó phai màu
Hàng cây uốn lượn thân càng dẻo
Gốc rễ duy trì đọt hổng đau
Nhạt cả non ngàn bông vẫn trắng
Hồng hoang mấy độ cảnh không nhàu
Bình sinh cội rễ nào nao núng
Vững ngọn phong trần mải trắng phau.!
Đức Hạnh, 02/11/2023.

5. CỜ LAU

Vách đá cheo leo bãi sậy, lau
Điệp trùng trắng nõn ngọn bông màu
Kệ…nồm ẩm cợt gieo mầm ốm
Mặc…bấc hanh đùa nhuốm bệnh đau
Lũ lụt mây đùn trời xám xịt
Dòng sông nước cuộn đất đen nhàu
Sầu đông rét mướt mình hiu quạnh
Hàng vạn cờ lau điểm trắng phau…!
Mai Xuân Thanh,11/02/2023.

6. TRẮNG BỜ LAU

Giữa dòng Bến Hải, đôi bờ lau
Sóng nổi hoa thơ sáng bạc màu
Ngọn gió thời gian xua nỗi nhớ
Bánh xe kỷ niệm nghiến niềm đau
Đông Hà dấu cũ bè mây lạnh
Cam Lộ hồn xưa ánh lửa nhàu
Trở lại Hiền Lương thương Cửa Việt
Chuyến đò quá khứ trắng buồm phau ...
Los Angeles, 01/11/23.23,
Cao Mỵ Nhân.

7. THU VỀ VÙNG QUÊ

Bên hồ nước cạn bạt ngàn lau
Bông trổ trắng tươi chỉ một màu
Đàn nghé trên đồng da xám xám
Bầy cò dưới ruộng cánh phau phau
Bến chiều cảnh vật trông buồn nản
Chợ xế làng quê ngó nát nhầu
Đi giữa trời Thu hồn cảm xúc
Tình quê khỏa lấp cả niềm đau
Songquang,2023/11/01

8. ĐÔNG QUA.

Suối biếc đôi bờ thám cỏ lau
Reo vui theo gió bạc tơ màu
Mưa rơi tổ ướt chia niềm khổ
Bấc thổi hoa tàn sẻ nỗi đau
Lá rụng cành trơ đường khách vắng
Băng tan nước đọng đất bùn nhàu
Buông màn khép cửa đêm đông lạnh
Bông tuyết đầy trời thả trắng phau.
Mỹ Ngọc.Nov.01/2023.

9.THƯƠNG QUÁ QUÊ NHÀ!

Nhớ lũy tre vàng cả sậy lau
Thầm mong chốn nọ vẫn xinh màu
Đâu dè bão giật cành xơ xác
Lại khiến hoa tàn nỗi đớn đau
Bến cũ buồn tênh nhìn sóng bạc
Niềm riêng trĩu nặng sánh tơ nhàu
Thời gian bỗng chốc trôi vùn vụt
Tuổi hạc u hoài tóc trắng phau!
Như Thu, 11/01/2023

10. THU NHỚ

Vào chốn rừng hoang ngắm bóng lau
Bên bờ suối lạnh cỏ xanh màu
Con đường mòn nhỏ người đâu vắng
Hoa dại tả tơi lá úa nhàu
Nơi đó hơi thu còn phảng phất
Chốn này tình bậu vẫn thương đau
Đông về lạnh lẽo khơi niềm nhớ
Băng giá phủ đầy tuyết trắng phau !
Thiên Lý.

11. THU ĐIẾU

Buông cần sào cấm giữa ngàn lau
Ông lão vai gầy tóc trắng phau.
Sông nước hắt hiu chiều lộng gió
Sương thu lạnh lẽo lá phai màu.
Lê thê mây xám vầng trăng khuyết
Lả tả cành khô mặt sóng nhàu.
Chinh chiến đã tàn ngùi bá súng
Nỗi niềm u uẩn vẫn còn đau !
Mailoc,11/3/23.

12. TUYỆT CẢNH ĐÔNG (y đề).

Bãi hoang phủ thảm ngọn cờ lau
Đồng cỏ tươi xanh nhuộm một màu
Gió mát trăng thanh mây lãng đãng
Mưa sa biển nổi sóng nhàu nhàu
Vi vụ tiếng sáo lòng thương cảm
Ai oán lời ru dạ xót đau
Dẫu biết Thu sang trời dịu mát
Vẫn mong Đông lại tuyết phau phau.
Lan, 4/11/2023.

13. ĐÔNG ĐÃ VỀ

Gió lùa ngã ngọn khóm phi lau
Vần vũ mây đen sẫm sắc màu
Trụi lá cành trơ thân xám xịt
Khô chồi hoa nở trắng phau phau
Thiên Nga hấp tấp bay phương khác
Sóc thỏ lăng xăng bươi đất nhàu
Tuyết đến lặng nhìn sau cửa liếp
Thương người cơ nhỡ sót lòng đau
Hưng Quốc,Texas 11/3/23.

14. THĂM QUẢNG TRỊ

Cam Lộ dưa cà muối mía lau
Bích La lễ hội đẹp muôn màu!
Cửa Tùng bãi biển thương nhiều nỗi
Thành Cổ mồ chôn quặn nỗi đau!
Thánh địa La Vang mầu đất sịt
Hiền Lương Bến Hải dải sông nhàu!
Khe Sanh ác liệt còn in nét
Cồn Cỏ bãi dài vẫn trắng phau!
Đức Hùng, Sydney, 05/11/23.

15. RỢP CỎ LAU

Bờ mé ven sông rợp cỏ lau
Trắng ngần bông nở gợn tươi màu
Gió xô đưa bấc se se lạnh
Nồm thổi từ đông hây hẩy đau
Bỗng ụn mây trôi xam xám tối
Sông kia nước lớn đất xói nhàu
Thiên nhiên tạo cảnh như tranh vẽ
Tuổi đã về chiều tóc trắng phau …
Yên Hà, 01/11/2023.

16. ĐÔNG QUÊ

Dọc bờ hiu quạnh ngút ngàn lau
Sương, khói, nước, mây quyện phối màu
Trên đinh thanh sơn ghìm mộng ước
Dưới làn bạch thủy giấu lòng đau
Vừa qua trận lụt nương khoai nát
Lại đến cơn giông ruộng lúa nhàu
Khổ ải đông quê thầm lặng chịu
Biển triều xô cát trắng phau phau…
Lý Đức Quỳnh, 10/11/2023.
 

CHỜ THƠ VỀ

Thơ xướng:
Thơ chưa về được ! Dạ rưng sầu
Cảm hứng cạn khô lẽ bởi đâu
Ngó ý vấn vương nào khép kín
Tơ lòng man mác chửa vùi sâu
Nhành dâu có đợi còn xanh lá ?
Thỏi kén chờ ươm lại bạc đầu !
Ừ nhỉ ! Kiếp tằm khắc khoải mãi
Nối vần xướng hoạ biết dài lâu ?
La Thụy.

NÀNG THƠ TẬN NẺO ĐÂU?

Thơ họa:
Mãi ruổi rong hoài tận nẻo đâu?
Nàng thơ hẳn thấu nỗi ưu sầu
Bao mong lắm đợi từ khơi mở
Những ngóng hoài trông ý lộng sâu
Chẳng biết khi nào thi cảm mộng
Nào hay được lúc cảm ngây đầu
Thương chàng chải chuốt từng con chữ
Kiếm vận so vần vốn đã lâu!!!
Mai Vân-VTT, 31/10/23.

VÀO THU

Vàng nhuộm rừng phong pha sắc mây
Đêm trăng se lạnh lá rơi đầy
Mặt hồ gợn sóng làn Thu biếc
Đáy nước in hình giấc Nguyệt say
Sông núi mơ màng sương khói tỏa
Cành trơ lưu luyến cánh chim bay
Cỏ cây giao cảm cùng trời đất
Một thoáng thu về trong mắt nai.
Trần Cẩm Thành,Thu 2023.

SANG ĐÔNG

Thơ họa:
Ngất ngưỡng khung trời xám xịt mây
Nồm se thoảng chút lạnh vơi đầy
Trăng buồn đắng đót ru hời mộng
Nắng tủi vật vờ ggmiấc say
Cảnh thế dường qua thời bão giáng
Bao miền phải lúc bấc phùn bay
Thu tàn đông chớm cây vàng lụi
Thấu những bao điều đọng mắt nai…
Mai vân-VTT, 31/10/23.

BÀI THƠ KỶ NIỆM

Thơ xướng:
Bài thơ kỷ niệm vẫn còn đây!
Gởi đến cho em giấc mộng đầy
Lóng lánh giọt sương rơi khóm lá
Long lanh tia nắng rọi vòm cây
Viết trang tình sử nơi đầu suối
Dệt mộng yêu đương buổi cuối ngày
Gom góp tình ta qua giấy bút
Thế mà …nay lại phải rời tay
Songquang, 20231029.

KÌA BAO KỶ NIỆM

Thơ họa:
Căn nhà kỷ vật mãi hoài đây
Một thuở đồng bên ắp mộng đầy
Thảnh thót đôi gù ca phía bãi
Chờn vờn lũ bướm dợn lùm cây…
Lời kêu tiếng gọi văng vẳng tối
Giọng hát câu hò rộn rã ngày
Lại lắm vần thơ ngồi chắp nối
Ân hòa ái hợp …vậy buông tay…
Mai Vân-VTT, 30/10/23.

NGÀY GIỖ ĐẦU HIỀN PHỤ

Thơ xướng:
Mới đó…mà nay đến giỗ đầu
Sinh ly tử biệt bởi vì đâu ?
Em đi cam chịu đời chia cách
Anh ở đành mang mối tủi sầu
Khấn nguyện Thiên Đàng vui hạnh phúc
Cầu mong Tiên Cảnh hết dòng châu
Đắm chìm cõi nhớ lòng thương xót
Biết đến kiếp nào…gặp lại nhau ?
Songquang,10/10Âl, 20231024.

NỖI LÒNG NGƯỜI Ở LẠI

Thơ họa:
Chẳng đợi nào mong đến kỵ đầu
Đôi trời cách nẻo biết tìm đâu?
Người đi ắt đã hồn an tịnh
Kẻ ở còn đây dạ đắm sầu
Nguyện ước cõi Tiên bồng thỏa chí
Đắp bù cảnh thế tục nhòa châu
Hương tàn khói tản khơi niềm nhớ
Khấn đặng ta mình sớm gặp nhau!
Mai Vân-VTT,30/10/23

TÌNH THƠ

Thơ xướng:
Giao tình thi hữu cố làm thơ
Nén bút se câu cũng vẫn chờ
Kẻ trách rằng tâm tư bệnh hoạn
Người chê chánh trị yếu ngu ngơ
Vườn trao ngăn xóa không cho họa
Xướng gởi chận đường dẹp bạn lơ
Thơ vắng chốn luân lưu mất hứng
Buồn cho tình bạc tiếc ơ hờ.
*
Âm thầm rán tiếp vận giao thơ!
Hồ Nguyễn,26/10/23.

CHƠI THƠ ĐÂU PHẢI …

Thơ họa:
Khuây khỏa hết giờ bởi mết thơ
Từng câu lắm chữ gối luôn chờ
Suy cùng ngẫm tận chưa ăn khớp
Nghĩ đoái truy hoài thật đã ngơ
Soát lại từng đôi thật kỹ lưỡng
Soi tầm mỗi đoạn thể nào lơ
E rằng vắt kiệt tâm cùng trí
Xướng họa dù vui chớ hững hờ…

Trau bồi gọt mãi ắt thành thơ …
Mai Vân-VTT, 30/10/23.

CẦU TRƯỜNG TIỀN THÀNH PHỐ HUẾ

Thơ xướng:
Cây cầu nức tiếng tỉnh Thừa-Thiên
Sáu nhịp vành cung nối tiếp liền
Đỉnh bắc:Trần, Đông-Ba đấy chợ
Đầu nam: Lê-Lợi, hội nhà Kèn
Rời Thành -Thái, Clemenceau cổ
Đến Nguyễn-Hoàng rồi mới nhịp Tiền
Đã có lần thăm cung điện Huế
Hoài sông Hương nỗi nhớ triền miên.
Song Nghiên,10/23.

HUẾ ĐÂY "SƠN THỦY HỮU TÌNH"

Thơ họa:
Dáng cổ phô hình tuyệt thế thiên
Bờ Nam ngõ Bắc được nối liền
Trông về biển lớn cồn Vỹ Dạ
Ngó lại Văn Lâu rộn tiếng kèn*
Chính diện Kinh Thành kìa Núi Ngự
Kìa bên sáu nhịp ấy Trường Tiền
Đông Ba, Đại Nội, Chùa Thiên Mụ
Cảnh tích liên hoàn định viễn miên…
Mai Vân-VTT, 28/10/23.
*Hội Tiên Thiên Thánh giáo lên đồng nhảy múa trước của chánh…

KHÓI THU

Thơ xướng:
Sáng nay mây bỗng thở sương mù
Lành lạnh se da, má ửng thu
Nhánh rũ chim buồn ngưng tiếng hót
Cành trơ dế khóc rợn âm u
Lá khô xao xác theo chân sóc
Cảnh nhuốm đìu hiu tiếng cuc koo (*)
Vài hạt mưa thưa như lệ nhỏ
Gió ơi thôi gió hãy ngừng ru
Kiều Mộng Hà, Oct19th2023
(*) tiếng chim cu gáy

ĐÔNG VỀ

Thơ họa:
Chuyển tiết trời đông tối mịt mù
Hanh từ nẻo bắc ngập tàn thu
Gió lùa tơi tả cành trơ trụi
Mây cuộn nháo nhào cảnh sẫm u
Trước lụm dăm bầy cò múa lượn
Sau vườn bấy cặp gụ cù… cu
Mưa từng vạt thả rơi buồn bã
Bấc hỡi xin đừng tiếp điệu ru…
Mai Vân-VTT, 28/10/23.

MỐI TÌNH ĐẦU

Thơ xướng:
Em mười bốn tuổi rất ngây thơ
Anh chớm mười lăm vẫn dại khờ
Cùng lớp gặp nhau dần cảm mến
Tan trường chung lối khó thờ ơ
Những vòng xe đạp tròn mong đợi
Từng mẩu chuyện trò thắm ước mơ
Tình ý đã nồng còn nhút nhát
Chạm tay...đỏ mặt...giả làm ngơ.
Sông Thu,23/10/2023.

ĐÂU KHOẢNG TRỜI THƠ ?!

Thơ họa:
Đâu ngày tháng mộng khoảng trời thơ!
Chạm ngưỡng tròn trăng đúng quả khờ
Mỗi lúc ra về đon khập khiểng
Bao lần đối mặt lía ù … ơ
Con đường đến lớp nhìn mê mẩn
Ngõ rẻ vô nhà hóng ngẩn ngơ
Trộm nhớ thầm thương dành trọn ấy
Ai dè kết cục chỉ là mơ!!!
Mai Vân-VTT, 23/10/23.

ĐIỆU BUỒN TRONG MƯA

Thơ xướng:
Nghe tiếng mưa rơi…cảm thấy buồn
Ngoài trời thánh thót giọt đang tuôn
Gió lên từng chặp lòng nhung nhớ
Sấm chuyển liên hồi dạ ngóng trông
Phố xá triền miên trong lũ lụt
Đường mòn trơn trợt giữa cơn giông
Từ xa nổi bật vầng dương sáng
Hy vọng dân tình bớt lụy vương ….
Paris, 22/10/2023
Trịnh Cơ.

VŨ KHÚC TRỜI ĐÔNG

Thơ họa:
Tàn thu rộn vũ khúc ngây buồn
Gió cuộn mưa quần lã chã tuôn
Nắng lé loi sầu dăm sợi loáng
Mây nhào lộn cỡn bấy tầng vương
Dường nghe nhạc trối thanh triều lũ
Lại tấu âm gào điệu bão giông
Đông chớm ôi nhiều màn nghiệt ngã!
Nhân trần não nuột hết đường trông.
Mai Vân-VTT, 23/10/23.

HỎI TRẦN DUYÊN

Thơ xướng:
Duyên trần thê thiết hỏi trần duyên
Phiền lụy vì đâu mãi lụy phiền.
Khổ ải lệ tràn đầy ải khổ
Điên đời máu hận thảm đời điên!
Ngẩn ngơ sầu chán lòng ngơ ngẩn
Nghiêng ngã buồn đau trí ngã nghiêng
Quả nghiệp tiền căn gieo nghiệp quả…
Thiền tu đành phải chọn tu thiền!
Liêu Xuyên.

NỢ TRẦN

Thơ họa:
Duyên nợ do trời gán nợ duyên
Phiền mang hối lỗi chẳng mang phiền
Khổ sầu lỡ chuốc đành sầu khổ
Điên đảo sa vào ắt đảo điên
Thẳng tánh lòng ngay vì tánh thẳng
Nghiêng mình nỏ thẹn bởi mình nghiêng
Nghiệp oan cố giải hoàn oan nghiệp
Thiền định tùy căn để định thiền …
Mai Vân-VTT, 22/10/23.

CHIỀU THU

Phơ phất làn may thổi trước hiên
Nắng hong sợi mảnh tựa tơ mềm
Rừng xa nhuộm sắc tuồng ngơ ngại
Mây lãng vương sầu những trắng thêm
Tít thẳm lao chao cô nhạn lạc
Đâu đây xào xạc bước nai hiền
Trăng côi một mảnh treo lờ lững
Viễn mục ngây người ta đón …đêm
Cao Bồi Già.

NỖI NIỀM ĐÔNG SANG

Thơ họa:
Rì rào bấc dạo nhạc ngoài hiên
Bóng nguyệt vờn xao cảm dịu hiền
Lãng đãng dăm làn mây dợn múa
Vật vờ bấy tiếng hạc hùa thêm
Thu tàn sắc đỗ gam nhàu úa
Đông chớm màu đơ nét rủ mềm
Đom đóm lập lòe soi lụm tối
Nghe từng cảnh não nuột trời đêm…
Mai Vân-VTT, 22/10/23.

CHÀO TẠM BIỆT

Thơ xướng:
Thái mỗ ngày mai sẽ vắng nhà
Kính chào tất cả gần hay xa
Cầu mong mọi sự vui thanh thản
Và chúc gia cang hưởng thái hòa
Nhớ nguyện một lời hầu giúp mỗ
Và dâng dăm ý kính xin Cha
Ban cho thế giới qua tai biến
Đang sấn tới kia e-Thứ ba!
Thái Huy,10/14/23.

HẰNG TRÔNG ĐỢI

Thơ họa:
Chỉ biết rằng huynh tạm biệt nhà
Qua lời nhắn lại buổi vừa xa
Là mong tất cả thường an lạc
Lại ước người đi đặng sống hòa
Chúng bạn toàn tâm cầu đảnh Phật
Thi đàn nhất lễ nguyện đồng Cha
Thái bình nhân loại hằng trông đợi
Xin dừng tạo cuộc …thế chiến ba!!!
Mai Vân-VTT, 22/10/23.

LẠC VÀO CÕI NHỚ…

Thơ xướng:
Thoát cõi Ta bà tiếc nhớ nhau
Nương theo cảnh nhạn biết về đâu
Cõi nhớ một chiều thu ảm đạm
Chỉ còn lưu lại chút thường đau
Thi nhân mãi mãi còn lưu luyến
Một chút tình thu hẹn kiếp sau…
Lặng lẽ ta về nơi cổ kính
Để lại cho nhau một chữ “Tình"..?,?!!
KGDalat, Oct 15/23 Clovis CA.

MAI NẦY SẼ VỀ ĐÂU?
( Cô nhạn xuất nhập quần)

Thơ họa:
Vốn ở trên đời sống cạnh nhau
Mai rời tuổi hạc biết gì đâu?
Thiên đường thượng giới miền an lạc
Địa ngục vong tù ải đớn đau
Ước nguyện duyên lành trau trọn kiếp
Mong rằng tánh thiện chiếu ngàn sau
Ta đồng đạt ngưỡng về tiên giới
Lã lướt trời mây vẹn nghĩa tình…
Mai Vân-VTT,21/10/23.

CHUYỂN MÙA

Thơ xướng:
Đã thấy thu tàn trên lối sang
Đường mây trĩu xám gió đông choàng
Bờ loang cỏ tím cài sương muối
Lũng vắng hoa vàng rụng cánh ngoan
Khắc khoải câu hò mong nắng tỏa
Tiêu điều bến lặng vọng đò ngang
Song buồn lá trở nghe hồn quạnh
Khoảnh khắc giao mùa lạnh gót hoang.
Hảo Mặc Nhiên.

ĐÔNG SANG

Thơ họa:
Hanh về rát rạt tiễn mùa sang
Lại nhớ cần thêm bộ áo choàng
Muốn đặng chung đồng cam chịu thế
Càng không cưỡng lại cố mà ngoan
Mưa quần tá lả mây lồng lộn
Gió cuộn tơi bời lốc ngữa ngang
Khắc khoải trời đông lèn cảnh thế
Nghe hồn hoang hoãi khúc buồn hoang…
Mai Vân-VTT, 20/10/23.

THU BUỒN

Thơ xướng:
Giờ thu buồn đến cố nhân ơi
Ngõ trúc đào hoa quạnh quẽ rồi
Ta đứng lặng nhìn trăng diệu viễn…
Hờn mây tan tác lạnh lùng trôi !

Em ở trời xưa có nhớ ta ?
Thu tàn hiu hắt ánh trăng tà
Bài thơ ta gởi hồn theo gió
Em hỡi còn không lệ thiết tha !

Nơi đây ta nhớ mùi hương cũ
Ngọt thắm bờ môi mọng diễm kiều
Vầng tóc nào thơm mầu quyến rũ
Em cười rạng rỡ một trời yêu !

Ôi một trời yêu… vàng võ lạnh
Còn chăng giấc mộng cố nhân sầu !
Nhiều đêm ta thấy mờ nhân ảnh
Mái tóc hoàng hôn đã bạc mầu !

Thôi thì nét liễu đài trang cũ
Nguyệt khuất mây mờ bến nước xưa
Ta ở đây hoài trăng cổ độ
Mộng cố nhân sầu xưa tiễn đưa!

Thôi nhé tình ta giờ cách biệt
Mỗi mùa thu nhớ mỗi mùa thu !
Nhìn trăng mà thấy lòng da diết
Mấy nỗi thương sầu mấy luyến lưu !
Nhật Hồng - Nguyễn Thanh Vân.

THU SẦU

Cảm vận:
Đông chuyển hanh luồn thấm thía ơi!
Từng cơn gió cuộn buốt se rồi
Mưa tuồn lả chả buồn ngây dạ
Ai hiểu chăng… nhìn dĩ vãng trôi ?!

Phương trời cách trở thấu lòng ta
Ấy những tàn đêm hóng nguyệt tà
Góp nhặt từng khúc tình vốn thuở…
Chúng mình giận dỗi lại hờn tha

Chạnh thoáng hồn ngây từ đáy mắt
Càng thương kiểu cách đẹp yêu kiều
Nghe chừng hương tóc đưa nồng ngát
Lẫn nhịp tim bừng đắm đuối yêu…

Vậy mà lặng lẽ từng thu quạnh
Cả bấy ngày đông quạnh quẻ sầu
Lạc nẻo trời đâu nào chẳng biết
Hoài trông mãi đợi tóc hoen mầu…

Còn chăng nỗi nhớ thương tình lỡ
Cạn chén tiêu sầu hóng nguyệt xưa
Mộng vỡ tan tành như bọt nước
Đâu còn nữa để đón cùng đưa

Cam đành mệnh số nào than hận
Cũng bấy thu tàn … trãi bấy thu
Hỏi nguyệt khiêm lời rươm rướm giọt
Sầu đong lệ nén tủi buồn lưu…
Mai Vân-VTT,18/10/23..

SINH NHỰT 77.

Thơ xướng:
Sinh Nhựt năm nay bảy bảy rồi
Soi gương tóc bạc với da mồi
Màu cờ nếp cũ hằng gìn giữ
Sắc áo nền xưa khó để trôi
Xứ Mẹ buồn thay...xây chẳng đắp
Quê Cha tiếc lắm...lở không bồi.
Đất lành chim đậu gia đình ấm
Trời đãi an vui cứ nhận thôi!.
Orlando Florida,10/19/23.
Duy Anh.

CHÚC MỪNG SINH NHẬT 77

Thơ họa:
Bảy mươi cộng bảy đến kia rồi
Thấy nỏ già chi tóc chẳng mồi
Nét mặt nhuần tươi đầy đặn lắm
Thân hình rắn rỏi mặn mòi thôi
Cho dù biệt xứ nào quên lãng
Hẳn dẫu lìa quê vẫn nguyện bồi
Tuổi lão như vầy nào có mấy
Chúc mừng ngưỡng thọ …tiếp êm trôi!...
Mai Vân-VTT, 18/10/23.


THAN THÂN

Thơ xướng:
Gần tám bó rồi có chán không
Bỗng dưng cơ thể muốn đình công
Trái tim dở quẻ khua bừa nhịp
Buồng phổi làm reo thở chẳng thông
Chắc chán cơm nhà vô bệnh viện
Nên thèm phở quán ở nhà thương
Thuốc men một đống nhìn ngao ngán
Thôi nhé Trời đừng dọa nữa Ông.
Toàn Như, 9/2021.

CHẲNG BUỒN TRÁCH

Thơ họa:
Ngưỡng tám mươi thời …sắc sắc… không…
Đâu cần nghĩ ngợi chỉ hoài công
Cân bằng trí tuệ am tường suốt
Luyện tập thân mình khí lạc thông
Được thế cần chi nằm lão viện
Chả màng tới chuyện dưỡng già ông
Tâm bình nhớ giữ thường an lạc
Nếu phải quy hồi chẳng luyến thương…
Mai Vân-VTT, 17/10/23.

THẾ THÁI

Thơ xướng:
Tình nghĩa xưa nay để ở đâu?
Anh em cả đấy lại xơi nhau
Khi không xấn tới gây tang tóc
Bất chợt nhào vô tạo khổ đau
Già trẻ đột nhiên đành chết sớm
Cửa nhà phút chốc đã tan mau
Nạn nhân ai khác người chung xóm
Tình nghĩa xưa nay để ở đâu?
Thái Huy,10/10/23.

CỚ SỰ CHI NÀO ! ?.

Thơ họa:
Cớ sự chi nào … bởi tại đâu!?
Đang cùng khắng khít thuận hòa nhau
Đâu ngờ nổi gió gây thù oán
Lại tiếp gieo thù trút hận đau
Tài sản tan tành trong nháy mắt
Gia đình tán loạn quả đà mau
Tang thương kiếp nạn khôn lường xuể
Cớ sự chi nào … bởi tại đâu!?
Mai Vân-VTT, 17/10/23.

THU NHỚ BẠN XƯA

Thơ xướng:
Thơ thẩn chiều êm khách lãng du
Gió hiu hiu mát tựa đang đùa
Lá vàng quấn quít theo chân bước
Thấp thoáng mùa thu đã tới chưa..?
Bạn cũ mỗi ngày thêm một vắng
Giọt buồn theo cánh nhạn năm xưa
Email nhắn hỏi người xa xứ …
Cách biệt nhau rồi..!! đã mấy thu…!!?
KGDalat oct 13-2023 CA.

CHỈ BẤY NHIÊU DÒNG…
(Cầu mong thi huynh tai ương bệnh hiểm
được tiêu trừ để được vui hòa cùng con cháu và thi hữu).

Thơ cảm họa ( 4 vận):
Chặng cuối cung đường cuộc viễn du
Đời luôn trĩu nặng kiếp trêu đùa
Quê nhà não nuột thương tình đắm
Xứ lạ u hoài cảm đắng chưa .!?
Nhớ thuở chung nguồn neo bến cội
Thương giờ lạc bước dạt bờ xưa
Thu tàn lá rủ gam nhàu tạ
Bệnh hiểm trong mình vẫn gửi qua..!
Mai Vân-VTT, 15/10/23.

TỰ TÌNH TRONG MƯA

Thơ xướng:
Lặng ngắm mưa chiều nhớ bóng ai
Làm sao quên được tháng năm dài!
Người đi… đi mãi phương trời lạ
Ta giữ…giữ hoài giấc mộng phai
Giọt tiếc đan tay…tay lạnh giá
Giọt sầu gợi khúc… khúc bi ai
Mây ngàn thơ thẩn về đâu đó?
Có hiểu lòng đây nhuộm đắng cay!
Thy Lệ Trang.

LỆ THẦM VƯƠNG NỖI..

Thơ họa:
Chẳng oán chi mình … chẳng trách ai!
Dù bao kỷ niệm víu đeo dài
Đâu thời tuổi mộng say nồng đắm
Lẫn sướt xuân thì luyến nỏ phai
Cuộc chiến chia lìa ngân ngấn xót
Ân tình cách trở ngậm ngùi cay
Thương hình nhớ bóng người xa biệt
Mãi dạt phương nào …thấu nỗi ai!?
Mai Vân-VTT, 16/10/23.

TRĂM NĂM

Thơ xướng:
Thu vừa giã biệt sắc vàng mây
Số phận long đong vóc hạc gầy
Gió núi mưa nguồn thương cảnh ngộ
Dòng sông bến nước xót trời tây
Nắng đan giọt nhớ trên triền bắc
Sương trổ màu buồn giữa ngọn cây
Khắc khoải khôn cùng câu thệ ước
Trăm năm chờ đợi phút sum vầy.. !
Phượng Hồng.

MƠ GÌ CHUYỆN TRĂM NĂM

Thơ họa:
Chớ lụy bi nhìn lá rủ cây
Tàn thu bấy dạo chỉ thân gầy
Còn chăng quạnh quẻ sầu giăng nẻo
Hẳn ngấy ưu phiền xõa lối tây
Chạnh ngẫm đời y vầng nguyệt khuyết
Dường nghe mệnh ứng phận như vầy
Ngần bao tủi chuốc luồn ngây dạ
Trọn kiếp thân nầy tựa gió mây!..
Mai Vân-VTT, 16/10/23.

CHỢ TÌNH SAPA

Thơ xướng:
Cùng thơ hò hẹn nắng bình minh
Tôi đến Sapa ghé Chợ Tình
Buổi tối múa reo theo ánh lửa
Về đêm nhắp rượu bóng bên hình
Ngồi trong nhà kính em như mộng
Đứng dưới cầu sương nhỏ rất xinh
Hồn lỡ sa vào trong mắt biếc
Lao Cay diễm ảo chuyện đôi mình
Kiều Mộng Hà.

ĐẾN VỚI SA - PA

Thơ họa:
Xuân về đúng dịp tiết thanh minh
Ngắm cảnh Sa - Pa lộng dáng hình
Tuyết lượn lờ rơi mờ diễm ảo
Sương nhòa nhạt tỏa loáng ngời xinh
Nhằm khi hội mở nơi hò hẹn
Đúng buổi vào phiên chợ tỏ tình
Điệu múa lời ca hòa ái cảm
Dường nghe rộn rã trái tim mình…
Mai Vân-VTT, 14/10/23.

THĂM BẠN GIÀ

Thơ xướng
Nhớ quá... đi thăm lão bạn già
Chỗ gần chân yếu cũng thành xa
Loay hoay tìm khắp dường quên ngõ
Lớ ngớ nhìn quanh ngỡ lạc nhà
Lắc mãi mỏi tay rào vẫn đóng
Gọi hoài khản cổ chủ không ra
Lúc lâu...cửa hé, người nghiêng ngó
Nhận chẳng ra nhau mắt đã nhòa !
Sông Thu,11/10/2023.

TÌNH CỜ GẶP LẠI

Thơ họa:
Sửng sốt nhìn nhau cặp lão già
Mừng mừng… tủi tủi … tưởng hoài xa
Câu đầu gạn hỏi tên …quê quán
Tiếp tía lia lời điện… số nhà
Vốn lỡ thương người như hình bóng
Nên giờ thoáng gặp hẳn nhìn ra
Đâu ngờ sáu chục năm rồi nhỉ.!?
Món nợ tình đây chẳng nhạt nhòa…
Mai Vân-VTT, 13/10/23.

LỜI TÌNH CHO MÙA THU

Em ơi !
Thu chưa về ở nơi anh
Nên anh chưa thấy…
lá xanh đổi màu
Thế rồi !
lá cũng thay nhau
Đuổi theo với nắng nhạt màu trời thu

Nơi anh chẳng có sương mù
Quyện chân anh bước…
chiều thu một mình
Trời buồn…
che lối lặng thinh
Bóng nghiêng lá đỗ…
nặng tình hoài thu

Nhớ em!
giữa chốn mịt mù
Gởi thêm một chút tình thu cho người
Đem về ép mộng ngàn khơi
Cho mùa thu đến tình tôi rạng ngời
songquang,20231009.

ĐỢI THU SAU NHÉ! …

Đông à!
Thu còn bịn rịn lắm anh
Nỡ nào dứt cội …
đành hanh đổi màu
Bao ngày xuân hạ bên nhau
Chăm mầm ủ nụ dệt màu đồng thu

Hanh se bấc quyện sa mù
Nào ai cản được…
tình thu với mình
Thu à!
Sao cứ hoài thinh
Buồn chi buồn rứa…
chuyện mình hay thu

Em về
Tít tận xa mù
Có tin anh vẫn hoài thu mộng người
Dẫu rằng biệt nẻo trùng khơi
E chừng thu nữa em tôi tình ngời…
Mai Vân-VTT, 11/10/23.

GIÓ CUỐN ĐI

Thơ xướng
Bốn tám năm ròng gió cuốn đi
Tàn tro nhật nguyệt lấp xuân thì
Đường xa trốn nợ tình quê quán
Xứ lạ nhờ cơm bạn đạo tỳ
Rượu tối hồn say cười tử biệt
Trà chiều trí tỉnh khóc sinh ly
Tương lai, dĩ vãng…không bờ bến
Truy vấn mãi lòng sống nghĩa chi ?
Lý Đức Quỳnh, 30/4/2023.

MẶC GIÓ CUỐN ĐI

Thơ họa:
Dẫu mới xuân về gió rủ đi
Tha phương biệt nẻo kiếp luôn thì
Quê người cảm đã quen trời lạ
Chốn cội như dần vợi cảnh ly
Trải bấy gian truân cùng khổ lụy
Nào bao khó nhọc lẫn xin tỳ
Đông vời hạ lã đành cam phận
Chẳng sợ thu tàn giáng những chi!!?...
Mai Vân-VTT, 11/10/23.

LẤY THƠ LÀM BẠN
(1938-202..)

Thơ xướng:
Cọp giấy Mậu Dần... Bác đấy a?
Bát tuần lẻ ngũ... đã đâu già?!
Rượu ngon hạt mít... ngày hai chén
Vợ đẹp trăng thu... tối một bà.
Mượn nhạc giải buồn còn tiến tới
Lấy thơ làm bạn vẫn xông pha.
Nam Tào Bắc Đẩu chưa mời mọc
Minh Đỗ ghi danh học đuổi gà?!!!
Hồ Công Tâm.

CÒN VÔ TƯ

Thơ họa:
Bác tuổi Mậu Dần khỏe khoắn a!
Tám lăm trí mẫn chẳng chi già
Còn nghe rượu vẫn vài dăm bát
Lại chuyện tình luôn chỉ có bà
Hội nhảy thường khi sành điệu nữa
Thơ thời xướng họa đáp như pha
Thôi thì cứ ruổi rong ngày tháng…
Hễ nếu trời kêu hạ cánh gà…
Mai Vân-VTT, 10/10/23.

CUỘC SỐNG BON CHEN.

Thơ xướng:
Cuộc sống bon chen ở cõi Trần
Cả đời tranh đấu mộng đai cân
Gian nan lận đận lo cơ nghiệp
Thất thế bất phùng nguyện Thánh Thần
Thay đổi sửa Tâm cho chánh nghĩa
Nhứt tâm phụng sự giúp lương dân
Hiệp hòa xây đắp nền nhân ái
Lập đức bồi công giải thoát Trần.
Mỹ Nga, 04/10/23 (20/08/Quý Mão).

CHẲNG HỔ DANH

Thơ họa:
Vốn cuộc giành tranh bã lợi trần
Ai người cậy sức giật đài cân
Không ngừng lập kế gầy gia sản
Chẳng ngớt bày mưu cậy chúa thần
Hối lỗi hoàn lương vì chánh đạo
Dốc lòng chuyển tánh bởi muôn dân
Bia đề tích rạng ngàn đời nể
Sử sách hoài lưu cõi thế trần…
Mai Vân-VTT, 07/10/23.

TRĂNG BUỒN

Thơ xướng:
Đã úa vầng trăng tự thuở nào..?
Đôi vần gợi hỏi cớ làm sao..?
Từ thu vấn dậy ngàn giông bão..?
Để đón ngày đông chẳng dạt dào ..?
Có phải thay lòng do nguyệt lão..?
Không ràng chỉ thắm dạ đành xao..?
Chờ ai ngỏ vắng cung đàn dạo ..?
Bản nhạc buồn thương tiễn bước chào..?
Nguyễn Thị Hà,12/11/19.

NGUYỆT NÃO

Thơ họa :
Ngẫm hỏi vì sao Nguyệt khuyết nào ..?
Đêm nằm lắt lẻo nghĩ đời sao..?
Hoài mơ nỏ mối tơ hào đáo..?
Dẫu cố thời duyên nợ vẩy chào ...?
Cũng tại ông bà kia quẳng tráo
Chăng vì con tạo tính vần xao...?
Vần thơ tựa nỗi tình số hảo
Sáo cảm đồng buông điệu dạt dào.. ?
Mai Vân-VTT, 07/10/23.

THU MONG CHỜ

Trãi bấy thu rồi lẳng lặng trông
Người đâu ...? khuất nẻo lệ đây ròng
Xuân tàn lộc biếc mơn màu điểm
Hạ khởi hoa ngời diễm sắc đong
Thấu nỗi niềm riêng buồn rủ phận
Ngần chua chát mệnh cảm ê lòng
Sương chùng giọt thả gam sầu não
Ngẫm dạ ai nào khỏi nhớ mong!?
Mai Vân-VTT, 07/10/23.

NỐT NHẠC LỜI THƠ

Thơ khởi:
Nhạc anh đàn em hát
Thơ em làm anh ngâm
Ý tình tuôn dào dạt
Thơ nhạc cảm trào dâng.

Tình thơ nhạc như xuân
Nồng nàn trong nắng hạ
Đắm đuối dưới thu vàng
Đông về còn say lả...

Điệu nhạc hòa giọng hát
Lời thơ quyện thanh âm
Như thuyền và sóng biển
Gắn bó tự ngàn năm.
Sông Thu,06/10/2023.

CÂU CHUYỆN TÌNH…

Nối vận:
Bài 'Thoi Tơ" em hát
Thơ Nguyễn Bính anh ngâm
Điệu valse dìu dặt bước
Nhạc phối mình phiêu dâng …

Cung bậc vút trời xuân
Điệu hòa tung nắng hạ
Thu nồng nhuốm sắc vàng
Khúc đông cùng bay lả…

Bốn mùa ngân nga hát
Yêu từng cung bậc âm
Thơ nhạc hòa quyện sánh
Câu chuyện tình trăm năm…
Mai Vân-VTT,07/10/23.

NGHỆ SỸ VÀ THƠ NHẠC

Hòa khúc:
Hát hay nhờ phối nhạc
Ngâm tốt dựa lời thơ
Ngọt ngào len từng ý
Dâng trọn tình nhạc thơ

Xuân thắm ngập hồn thơ
Hạ ửng phảng hương nồng
Vàng xao nhìn thu đắm
Lã lơi khúc chiều đông

Hát lồng cung bậc điệu
Âm hòa theo nhạc lời
Biển sóng bờ tựa như
Năm tháng tình hoài gắn…
Mai Vân-VTT, 07/10/23.

SẦU VU VƠ
(Tuần hoàn bất tận thi, Lưu thuỷ đối)

Thơ xướng:
... CHÂU tràn nhỏ giọt khóc tình NGÂU
NGÂU cứ vì thu đổ lệ SẦU
SẦU buổi chờ trăng nào lặng CHỚ..?
CHỚ ngày gió hẹn đã về ĐÂU..?
ĐÂU thương bến ở lòng sao LUYẾN..?
LUYẾN nhớ thuyền đi dạ cũng NHẦU..?
NHẦU bởi thời gian đành đánh VỠ
VỠ ngàn nguyện ước vỡ dòng CHÂU...
Nguyễn Thị Hà,29/8/19.

THẦM NGHĨ SỐ
(Tuần hoàn bất tận thi, Lưu thuỷ đối)

Thơ họa:
…THÂU ngày gậm nhấm cả trời NGÂU
NGÂU xót đồng ta đẫm lệ SẦU
SẦU đắm buồn đong vì vốn LỠ
LỠ rồi tủi nhuốm bởi từ ĐÂU ..?
ĐÂU còn thuở hạ duyên nồng THẮM
THẮM chỉ vào thu phận úa NHẦU..!
NHẤU nát tan vì đâu thuận SỐ
SỐ đà trắc trở ắt nhòa CHÂU…
Mai Vân-VTT, 06/10/23.

SINH NHẬT 84
(10 tháng 10)

Thơ xướng:
Sinh nhật tám tư gởi mấy vần
Cám ơn cùng quyến thuộc kim bằng
Chúc mừng tuổi mới thêm khang thọ
Cầu được năm dài trội Phước ân
Vẫn giữ niềm tin Trời sáng mắt
Mãi còn lời dặn Phật trong tâm
Nghĩa tình đối xử luôn thân thiết
Dù ở xa xuôi cũng thấy gần
Lê Ngọc Kha.

CHÚC MỪNG ANH TUỔI 84.

Thơ họa:
Mừng anh tuổi mới chỉ nhiêu vần
Chúc cuộc vuông tròn vẹn nghĩa ân
Con cháu đề huề đâu kẻ sánh
Vợ chồng ý hợp nỏ ai bằng
Tình thân xứ sở trân nguồn cội
Chúng bạn tương đồng nể khắc tâm
Sinh nhật tám tư nhìn mẫn cán
Còn luôn xướng họa gửi xa gần…
Mai Vân-VTT, 03/10/23.

LÁ THU

Thơ xướng:
Lá thu đổi sắc tựa đời ta
Khi hết màu xanh biết tuổi già
Lá đỏ hướng dương thời rạng rỡ
Lá vàng bay bướm thuở hào hoa
Thiên nhiên biến hóa nguồn thi vị
Nhân tạo u buồn tiếng hát ca
Đợi đến lá rơi trong giá lạnh
Bình tâm tận hưởng thú khang hòa.
Phan Thượng Hải.

ĐỜI NGƯỜI VÍ TỰA

Thơ họa:
Thời gian ví thể kiếp người ta
Nụ mởn chồi trơ … trẻ tiếp già
Ắt tựa vầng dương ngời sắc lửa
Âu dường ánh tạ rủ đời hoa
Theo chiều chuyển vận dần tan biến
Biết điểm thời neo sẽ thuận hòa
Tựa tóc ngời xanh rồi bạc trắng
Thế trần cảnh sắc một đoản ca…
Mai Vân-XTT, 02/10/23.

CHAO ÔI ! CÁI VẦN …ÊN

Tuổi gần chín chục sống mình ên
Trời mới lạnh sơ…ngủ quấn mền
Tránh biển phong ba thuyền cập bến
Xa người tri kỷ dạ còn bên
Nhạc bình dân mãi mê bài sến
Điệu thính phòng ghiền chẳng có tên
Tháng Bảy mưa dầm ăn…cháo hến
Giang hồ một thuở nhớ lênh đênh ….
Paris, 29/09/2023
Trinh Cơ.

NHỚ LẠI NHỮNG CHUYỆN … ÊN

Thơ họa:
Thuở ấy thời trai lắm chuyện ên
Đêm nằm chẳng một chiếc mùng mền
Xa nhà nỏ ngại chi bờ bến
Lạc bước đâu cần cậy lối bên
Hát bội thoáng qua bởi quá sến
Tuồng chèo mê mẩn đến ghiền tên
Ăn thời khoái khẩu tô cơm hến…
Tử vận thôi đành níu vận …ÊN…
Mai Vân-VTT, 02/10/23.

THU NÀY . . .

Thơ xướng:
Tưởng đã rời ngai vãn cuộc cờ
Câu từ ngán ngẩm trốn xa thơ
Khiến cho bút viết mà không chữ
Như thể tiền rơi hết mọi tờ
Bảy vía làng nhàng ngài “bất nhĩ”
Ba hồn khập khiễng lão “dem mơ”
Kiến bò miệng chén tìm chi nhỉ
Phí gạo còn bao mới đẹp giờ !
Trần Như Tùng, 09/23.

MỪNG HUYNH VẪN MÃI…

Thơ họa:
Biết dễ gì huynh bỏ ván cờ
Nay đà trở lại với nàng thơ
Buông từ óng ả trau từng ý
Kiếm chữ mượt mà dỡ hết tờ
Ngẫm đắm chìm sâu nằm đã mộng
Suy cùng chửa thấu ngủ còn mơ
Còn hơi hẳn tứ còn lơi lã
Món nợ thi nhân…bấy thuở giờ
Mai Vân-VTT, 02/10/23.

THU CHẾT

Tà áo hương bay lộng gió chiều
Hồn tôi ăm ắp sóng cô liêu
Vàng Thu xào xạc thềm trăng mộng
Sông nước quạnh hiu bóng dáng kiều
Tung cánh chim côi tìm tổ ấm
Lìa cành lá rụng phủ sân rêu
Xót xa một mảnh tình đơn chiếc
Từ thuở tơ lòng chợt luyến yêu.
Hồ Công Tâm.

THU VƯƠNG

Thơ họa:
Nhớ lắm mùa thu những xế chiều
Bên cầu lặng ngắm cảnh tịch liêu
Sương nhòa nhạt loáng cồn Vỹ Dạ
Gió phảng phất lay vạt áo Kiều…
Chạnh cảm như đà ngây màu nhớ
E chừng thoảng chuốc đẫm hương yêu
Bao lần vẫn đến nhìn trông ngóng
Chỉ thấy hồn hoang hoải cuội… rêu…
Mai Vân-VTT, 02/10/23.

ĐAU LÒNG

Thơ xướng:
Đau lòng khắc khoải nhớ người ơi!
Có kẻ ngày xưa đã phủi lời
Gió thổi đêm mờ tim héo rũ
Tình hờn chén đắng lệ buồn rơi
Thân dường rõ ý nhàu duyên phận
Mộng cứ đầy ân cạn nghĩa đời
Bóng lẻ đan sầu thêm rệu rã
Hai đường cách trở bỗng chơi vơi ...
Liên Nguyễn, 28/9/23.

THÔI ĐÀNH

Thơ họa:
Chớ dỗi ôm hờn nữa ấy ơi!
Nào ai muốn phải chuyện sai lời
Duyên đà chẳng mén đừng nên níu
Tánh nỏ tương đồng cứ để rơi
Dẫu chút thương sầu loang lấy kiếp
Còn hơn não lụy quẩn quanh đời
Thôi đành dứt nợ tơ tình lỡ
Ráng giải ưu phiền ắt sẽ vơi…
Mai Vân-VTT, 03/10/23.

TÌNH QUÊ

Khởi vận …
Giọt thu thắm đọng trên hoa cỏ
Vần thơ tình đây đó rung ngân
Dấu yêu cũng đã bao lần
Nhớ từng khoảnh khắc dừng chân chốn này

Những chú bướm bay bay khoe cánh
Thu đã về trời tạnh gió reo
Thương nhau vượt núi băng đèo
Tình quê hương đó em theo anh về

Như một thuở lời thề son sắt
Ngày chia tay ép chặt trong tim
Xa xôi vẫn cứ đi tìm
Bóng hình yêu dấu hằn in trong lòng

Dẫu ai đó bẻ cong con chữ
Muốn nói lời trách cứ luyên thuyên
Tình ta bến đã hợp thuyền
Từ trong cay đắng vẹn nguyên ân tình

Ngày hẹn ước chúng mình thắp lửa
Trái tim hồng đôi lứa trao nhau
Dẫu cho cuộc sống muôn màu
Chỉ cần hai đứa trước sau vẹn tròn.
Huong Lan.

HƯƠNG TÌNH

Tiếp vần…
Đâu nhẫn đính trao vòng nhẫn cỏ
Gió mây vờn đỏ đẻ lời ngân
Giờ đâu còn lại thuở lần
Mỗi giờ tan học ruổi chân lối này

Đồng lúa trĩu hạt đầy xếp cánh
Nắng thu vàng tạc cảnh hòa reo
Hương thu lừng tận lũng đèo
Hương tình thắm dệt gieo neo lối về

Hương xoan lựng tình quê quyện chặt
Giọt ấm nồng son sắt hằn tim
Rời nhau chẳng nghĩ phải tìm
Sao giờ hút biệt hoài im đắng lòng !?

Tập thư vẫn nguyên dòng tỏ chữ
Nét mực xinh lành dữ huyên thuyên
Nào câu nguyện mãi chung thuyền
Đồng chăn gối ấp vẹn duyên nợ tình

Giờ lạc bước ta mình lần lửa
Nhạt phai câu thề hứa trao nhau
Thế trần ôi! lắm sắc màu
Làm sao biết đỗi ngần đau méo tròn…
Mai Vân-VTT, 01/10/23.

MÙA THU VÀ NỖI NHỚ

Nối vận…
Vẫn còn đó biết bao kỷ niệm
Bên con sông yêu mến quê nhà
Mỗi lần chợp thấy thu qua
Sợ tình xưa cũ nhạt nhoà bóng mây

Đường chung lối đong đầy thương nhớ
Buổi em xa cách trở dặm trường
Gửi tình ở lại quê hương
Lối mòn xưa cũ vấn vương một thời

Hoa Xoan tím rơi rơi đầu ngõ
Chạnh lòng đau vò võ tìm về
Ân tình nơi chốn làng quê
Mãi còn son sắt lời thề lứa đôi

Em còn nhớ lâu rồi guốc mộc
Được sinh ra chính gốc nhà nông
Gái quê gắn bó ruộng đồng
Qua bao mùa vụ ươm trồng bón chăm

Cô thôn nữ trăng rằm.. mười tám
Yêu vần thơ lãng mạn trữ tình
Một lòng vẹn giữ trung trinh
Xa xôi mãi nhớ bóng hình chờ mong.
Huong Lan .

HƯƠNG XƯA

Tiếp vận…
Giọt nắng ấm thu dần lan tỏa
Ru tình người mộng thỏa điều mong
Đâu người ta mỏi mòn trông
Cổng trường khép mở dáng hồng nhòa phai

Sân ga tiễn dấu hài khuất nẻo
Chút len buồn lẽo đẻo hồn xao
Mến thương nhau tự thuở nào
Chùm hoa nhẫn ướm dạm trao nỏ lời

Bến xưa tựa biển trời lộng ngát
Tình dường như ngào ngạt hương đầy
Ngờ đâu giờ lại thế nầy
Người thương kẻ nhớ buồn lây lất lòng

Ai nào muốn nào mong như vậy
Nỏ trách trời cam lấy nỗi đau
Những gì hẳn tưởng về nhau
Giờ sao lại ngậm chuốc sầu lụy ngây

Hương tình vốn chất đầy kỷ niệm
Bấy tàn qua mãi kiếm mãi chờ
Đâu rồi khoảnh khắc nồng mơ
Giờ như bọt nước dạt bờ bến nao?!! …
Mai Vân-VTT, 01/10/23.
Ảnh minh họa Nguồn từ Internet.
Thân kính mời @mọi người cùng đọc thơ XH, nối vần , tiếp vận chúng ta đồng giao lưu....