ĐÂU NGUỒN THI
HỨNG
Em á …! Sao hoài lánh mặt lơ
Thương nguồn thi hứng ém mong chờ
Ngắm trăng thu tịch êm trầm mặc
Ngẫm dạ canh chầy thổn thức mơ
Vận háo hức trau hừng hực đợi
Vần nôn nao chuốt lịm ơ - hờ
Đâu rồi tự tứ bùi thanh thoát
Lẫn tránh anh hoài... chẳng nhã thơ.
Mai Vân- VTT , 12/9/2019.
Thương nguồn thi hứng ém mong chờ
Ngắm trăng thu tịch êm trầm mặc
Ngẫm dạ canh chầy thổn thức mơ
Vận háo hức trau hừng hực đợi
Vần nôn nao chuốt lịm ơ - hờ
Đâu rồi tự tứ bùi thanh thoát
Lẫn tránh anh hoài... chẳng nhã thơ.
Mai Vân- VTT , 12/9/2019.
Ảnh minh họa: Nguồn từ Internet.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét