Thứ Năm, 9 tháng 7, 2020

XƯỚNG HỌA CÙNG THÂN THI HỮU - Văn Thiên Tùng

XƯỚNG HỌA CÙNG THÂN THI HỮU
 TRÊN CHUYÊN SAN THƠ ĐƯỜNG ĐẤT VIỆT Quý 2/2020.


Bài xướng 1:
NHỊP CẦU THƠ


Bạn hữu càng thêm gắn bó nhau
Có thơ để bắc những cây cầu
Giao lưu tứ đẹp tình cao quý
Xướng họa vần hay nghĩa nặng sâu
Góp sức dựng xây thành ý hợp
Chung tay vun đắp hóa tâm đầu
Thương yêu quý trọng nên bền vững
Đoàn kết chân thành mãi trước sau
Phạm Văn Dương( CH TP. Vũng Tàu)


Họa bài xướng1:
THẮM TÌNH THI HỮU


Từng vần thắm thiết gửi trao nhau
Duyên nợ thi nhân nối bắc cầu
Tứ tuyệt dăm vần từ chắt lọc
Thất ngôn bát cú ý tiềm sâu
Việt Nam Đường luật dần bồi đắp
Chi hội sân chơi khởi điểm đầu
Nối gót tiền nhân đồng phục dựng
Dệt chương thơ cổ ngát đời sau.
Văn Thiên Tùng- MV 26/4/2020
CH Thành Cổ QuảngTrị


Bài xướng 2:
BẢY MƯƠI XUÂN

Thắm thoát nay tròn bảy chục xuân
Trời cho vẫn khỏe sướng muôn phần
Anh em con cháu về sum họp
Tổ phố bạn bè đến chúc thân
Chinh chiến một thời bền sức trẻ
Làm thầy mấy thuở giữ lòng chân
Buồn vui khổ sướng đều từng trãi
Thanh thản tâm can dạ sáng ngần.
Thái Minh Tuyền (CN Nguyễn Trãi)


Họa:
MỪNG HUYNH


Mừng rằng huynh đặng bảy mươi xuân
Nếp tẻ vàng thau ẳm rựa phần
Thi hữu kết giao hằng quý mến
Thân bằng ái quyến giữ tình thân
Vui buồn chén tạc đồng vơi cạn
Nguy khốn sẻ cùng tỏ thiện chân
Bấy ải quan san đà nếm trải
Nay đà thủ phúc mãi trong ngần
Văn Thiên Tùng- MV 26/4/2020


Bài xướng 3:
XUÂN QUÊ


Thanh thản xuân về mai tiễn đông
Vườn ai quýt trổ trắng hương nồng
Cát Chu xoài chín tràn đầu ngõ
Đại đóa cúc vàng đợi bến sông
Nức tiếng sen đầm bông súng ruộng
Lừng danh mắm thính cá linh đồng
Xa quê còn nghĩ thương nhau nhớ
Thăm lại làng hoa rực sắc hồng.
Huy Hùng (CH Đồng Tháp)


Bài họa 3:
CHẤT QUÊ


Vầng dương điểm xuyết góc trời đông
Chim chóc hòa giao khúc Hạ nồng
Đắm thắm rừng sim lòe bản dốc
Thởi mơi mua tím dệt biền sông
Sắc pha màu quyện tranh thôn bản
Cảnh phối vật giao dãi lụa đồng
Hăng hắc mùi bùn lèn gió thoảng
Chất quê gợi nhớ những xuân hồng.
Văn Thiên Tùng- MV 26/4/2020



MỪNG THAY

Vất vả gian lao bấy tháng này
Vượt qua đại họa quả mừng thay
Khởi đầu dịch tấn đâu nao núng
Giữa cuộc đẩy lùi thắng thế bày
Tiền tuyến ra sức lập điểm chặn
Hậu phương một mực quyết đồng tay
Khoanh vùng chặt chẽ cách ly nó
Lũ giặc  Cô rô… Vũ Hán bây

Lũ giặc  Cô rô… Vũ Hán bây
Âm thầm phát tán chẳng nương tay
Năm châu khốn đốn ôm mầm họa
Nhân loại suy vong lắm cách bày
Bấy triệu mạng người cam nhiễm bệnh
Muôn vàn sinh mệnh thác oan thay
Mừng rằng đất nước mình nay đã
Khống chế thành công đại dịch này.
Văn Thiên Tùng, 20/4/2020.
Chi hội Thành Cổ Quảng Trị.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét