Thơ từ trang FB: “NON MAI SÔNG HÃN” 13/02-27/02/2021
161. KHAI BÚT ĐẦU XUÂN
Khai bút đầu xuân chúc mọi nhà
Đón chào Sửu đến Tý vừa qua
Nghênh tân kính chị tình son sắc
Tiển cựu mừng anh nghĩa đậm đà
Xứ sở ninh khương ngời điệu phú
Quê nhà phước thọ rạng lời ca
Tâm hồn sảng khoái bền muôn thuở
Sự nghiệp công danh dĩ quý hòa.
Thảo Phước
160.XUÂN …
(Bát điệp bát vĩ)
Mỗi độ XUÂN về khúc nhạc dương
Hoa XUÂN rực thắm đẹp môi hường
Đón chờ XUÂN đến từ muôn hướng
Tiếp đợi XUÂN về khắp mọi phương
Điệu phú vui XUÂN cùng bản thượng
Lời thơ XUÂN tụ với thôn mường
Đối XUÂN hành đỏ sắc cờ phướn
Ước đạt XUÂN này lắm chữ thương.
Thảo Phước.
159.VIẾNG MỘ.CON TRAI
Cô vít thương con cũng phải đi
Đau lòng xót ruột nỏ mần chi
Tay tê mỏi gối thâu đêm suốt
Cẳng tái lưng còng dạ sầu bi
Viếng mộ con trai dòng lệ ứa
Thăm hai cháu gái dại khờ ni
Con dâu cực khổ thân cò lặn
Lội suối trèo đèo chẳng quản hy
Trường Sinh.
158.VÁN CỜ TINH
Mã quyện vùng biên chống phản công
Tượng tiền không để Chốt sang sông
Đem bày lưỡng Pháo nơi biên ải
Giàn giữ hai Xe chỗ kẹp hong
Tiền tuyến xong pha Binh dũng tiến
Hậu phương vững chãi Sỹ tinh thông
Trên công dưới thủ chờ cơ hội
Chiến thắng quân dân vẹn một lòng.
Công Sinh.
157.TUYỆT KỸ VÔ SONG
Chơi cờ kỹ nghệ chiến vô song
Mở nước binh dàn thế vũ phong
Chốt vượt giang hà xây lũy thép
Mã giăng sơn hải dựng thành đồng
Hậu phương đóng pháo phòng nguy nạn
Tiền tuyến lao xe dẹp loạn công
Tướng Sỹ an bình vui cấm điện
Làm nên chiến thắng sướng trong lòng.
Công Sinh.
156. LƯƠNG Y NHƯ TỪ MẪU
Bác Sĩ bao ngày cứu bệnh nhân
Thương đời giúp đỡ tựa người thân
Siêng năng cũng bởi nghề chân thiện
Chịu khó là vì việc nghĩa ân
Chẳng ngại chăm lo lúc gặp khó
Nào lơ túc trực những khi cần
Lương y đạo đức như từ Mẫu
Chữ ái trong tâm cảm thấy gần.
Cam Chính, ngày 26/2/2021
Nguyễn Xuân Dưỡng(Sau lũy tre làng)
155.CHÚC MỪNG THI NHÓM
Chúc mừng thi nhóm sáng xuân nay
Bạn hữu yêu thơ đến đủ đầy
Cam Lộ tây miền vừa xuống tới
Gio Linh tứ hướng kịp về đây
Bên triền sóng biển rì rào đệm
Góc quán "Hồn Quê" lỗn nhỗn bày
Nắng bỡn sương vờn mây thoảng lướt
Đan xen xướng họa nhịp nhàng thay.
Mai Vân-VTT, 25/02/21.
154.ĐIỂM HẸN
Ta về điểm hẹn với Gio Linh
Bạn hữu đầu xuân kết nghĩa tình
Mở lối đường thi tô sáng đẹp
Xoay vần nốt nhạc phổ ngời xinh
Rèn câu ngữ quý bao bài hoạ
Giũa ý điều hay vạn chữ bình
Giấy mực yêu đời vui tuổi xế
Tâm hồn mở rộng trí càng minh.
Cam Lộ, ngày 22/2/2021
Nguyễn Xuân Dưỡng(Sau lũy tre làng)
153.MẢNH ĐẤT CÙA
Bạn nhớ về thăm mảnh đất Cùa
Đây miền hẻo lánh chuyện ngày xưa
Qua đèo núi thẳm bươn vài dốc
Đến chợ hàng ngon trải bốn mùa
Tân Sở xây thành sao quá lợi
Hàm Nghi chọn thế phải đâu đùa
Dân mình nguyện thắm cùng trang sử
Quảng Trị tôn thờ kính vị vua*.
Cam Lộ, ngày 25/2/2021
Nguyễn Xuân Dưỡng
* Đền tưởng niệm Vua Hàm Nghi và chiến sĩ Cần Vương được xây dựng tại khu Tân Sở
vùng Cùa, trung tâm xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.
- ĐỀN TƯỞNG NIỆM VUA HÀM NGHI
Họa:
Hàm Nghi thuở ấy đúng minh Vua
Tân Sở mật khu chuyện chẳng đùa
Thế hiểm non trùng nào định chốn
Bình đồ độc đạo nỏ phân mùa
Nơi đây căn cứ Cần vương thuở
Chiến lũy thành trì Ải trấn xưa
Quảng Trị trùng tu đền tưởng niệm
Vào tua du lịch Việt - Lào..., Cùa...
Mai Vân-VTT, 25/02/21.
152.ĐẾN VỚI NHÓM THƠ - XUÂN TÂN SỬU
Thích quá đi thôi chuyện hội thơ
Du xuân đủ cả quả không ngờ
Gio Linh cũng lắm thi tài kiệt
Cam Chính nào thua bút pháp cơ
Gặp gỡ lần đầu ngâm diễn suốt
Giao lưu chỉ buổi cháy luôn giờ
Rì rào điệu sóng ngân nga vút
Cảm xúc khơi nguồn nhả suối thơ.
Biển Gio Hải, 22/02/2021.
Mai Vân - VTT
151.ĐIỂM HẸN HỒN QUÊ
Tôi đến hôm nay sáng sớm hồng
Ban mai thấy lạnh tựa chiều đông
Rì rào biển cả lăn tăn sóng
Lộng gió trời xanh én liệng vòng
Phía bắc đường thi tề tựu đủ
Gio Linh - Cam Lộ thắm tình nồng
Nơi đây hải sản trăm người biết
Điểm hẹn hồn quê vạn kẻ mong.
Trường Sinh.
150.GIỮ MÃI HỒN QUÊ
Mến nhau xin giữ mảnh HỒN QUÊ
Đã nguyện cùng nhau thỏa hẹn thề
Nghĩa bạn câu cười loang thủy mặc
Tình người tiếng hát trải sơn khê
Luận bàn thơ nhạc say nguồn ước
Bình phẩm văn đàn đắm cội mê
Xa cách xin neo lòng của biển
Buồn vui thương nhớ hãy tìm về!
Công Sinh, 23/2/2021.
149.TÌNH QUÊ
Bài họa:
Thương nhau bởi một mảnh hồn quê
Thạch Hãn Non Mai vẹn ước thề
Sống biển thủy chung ôm bãi cát
Mây nguồn quấn quít đỉnh sơn khê
Câu thơ kết nối tình tương ngộ
Chén rượu giao hoà tỉnh giấc mê
Xuống biển lên non SINH đến DƯỠNG
Quê hương chung lối lại lên về
Mai Linh.
148.PHÙ DU
(Ngũ độ thanh- giao cổ đối)
Mãi nhớ đêm về quạnh tủi chan
Vầng trăng bạc bẽo nhuốm đau càn
Mây hờn rải chốn đìu hiu mộng
Lúc thẩn thơ sầu nỗi vọng lan
Bởi ném hương đời xa cõi luận
Vì mơ vật thể xiết đêm tràn
Nên hời hợt liễu buồn giăng bóng
Lạnh lẽo hoang thềm trải giấc khan.
NĐT
147.BIỂN SÓNG - TÌNH THƠ
Đúng hẹn ta về hội nhóm thơ
Bao năm lắm bạn hóng mong chờ
Trang nhà Mai- Hãn se duyên ngộ
Thi hữu Gio-Cam* kết tóc tơ
Tác giả ươm mầm vần luật,... định
Anh em đàm luận ý vô bờ
Tết điểm Nguyên Tiêu bừng nắng gió
"Hồn Quê" biển sóng dệt tình thơ.
* Thi hữu ở Gio Linh &Cam Lộ.
Quán Hồn Quê Gio Hải, 22/02/2021.
Mai Vân - VTT
146.LÀM NÔNG
Tháng tháng - năm năm lặng lẽ trôi
Giây giây - phút phút chuyện nhà tôi
Công công - việc việc bao giờ hết
Lắng lắng - lo lo mệt lả người
Đón đón - xuân xuân chừ mới nghĩ
Mừng mừng - Tết Tết mấy hôm thôi
Làm làm - ruộng ruộng tay chân lấm
Nghiệp nghiệp - nông nông cực cả đời.
Trường Sinh.
145.TỰ TRÀO...
Xuân về tết đến vui chi mô?
Dịch bệnh thêm nay ngán thấy mồ!
Lặng lẽ thoi đưa ba bữa tết
Lâu lâu thỉnh thoảng “hai ba...dzô”!
Còn xuân còn tết còn thơ tứ
Hết nước khô cây hết cụ đồ!
Thấy vậy mà đời không phải vậy
“ Năm bờ oan” đó bỗng “ zê rô”!!!
Cao Minh Lục, 24/02/2021,
144.XẾ CHIỀU
Xế xế - chiều chiều tuổi đã già
Mai mai - sớm sớm trẻ vừa qua
Thương thương - nhớ nhớ thời thơ ấu
Niệm niệm - hoài hoài chuyện của choa
Nghĩ nghĩ - suy suy càng mệt xác
Lo lo - lắng lắng nhọc lòng ta
Im im - lặng lặng là hơn hết
Nói nói - van van lộn ruột nha.
Trường Sinh
143. MỘT THOÁNG GIO HẢI
Ai về Gio Hải ghé “Hồn Quê”
Thủy sản nơi đây chộ đã mê
Mực luộc rau thơm dòm cũng sướng
Tôm hùm chấm muối ngậm mà nghe
Của ngon mọi tháng đầy đủ cả
Vật lạ quanh năm chẳng thiếu nề
Mãi đến hôm nay mình mới biết
Quán này nhộn nhịp khách đông ghê.
Trường Sinh.
142. HỒN QUÊ
Hồn Quê gió thoảng vướng xiêm đào
Sóng vỗ chập chùng cát bạc xao
Tôm tít - tôm hùm tươi tắn bởi
Cá thu - cá ngựa tỉnh lao xao
Bạn thơ kết nối tình bằng hữu
Bạn đạo sẻ chia nghĩa trọng đào
Nâng chén tửu nồng lòng đạm bạc
Cụng ly tinh thuỷ dạ thanh cao.
Phong Vân, 22/02/21
141.NÉT XUÂN
Đang tràn nét đẹp của mùa xuân
Kết bạn giao lưu cảm thấy gần
Phủ kín cơ hàn đau cái dạ
Vây đầy phận khó khổ bàn chân
Còn nhờ nghĩa chúng trong làng mạc
Vẫn đội ơn trên giữa thế trần
Sống tạm vô thường trên cõi thế
Làm người phải trọng chút tình nhân.
Cam Lộ,23/02/2021.
Nguyễn Xuân Dưỡng(Sau lũy tre làng)
140.MẢNH HỒN QUÊ
(Trốn vận - Tứ đối)
Sóng dạt dào hôn bờ biển cát
Trăng bàng bạc chiếu mảnh HỒN QUÊ
Người đang lặng gởi câu nguyền ước
Kẻ vẫn thầm trao chữ hẹn thề
Mấy buổi phiêu bồng mòn gối bước
Bao ngày lữ thứ mỏi chân kê
Giao lưu bút pháp vừa cơn mộng
Xướng họa thi đàn thỏa giấc mê.
Khanh Trần Đức, 22/02/2021.
139. SẤM TRÀN
(Ngũ độ thanh - lưu thủy - giao cổ)
Tổ Quốc muôn đời giữ cội biên
Sài lang hổ báo chạy xa triền
Tay cầm kiếm bạc thân hoành khẩu
Biển máu xiêu trời cõi lạc niên
Hạ đến Thu hồi luôn giữ nẻo
Lời vang sóng dậy mãi chôn miền
Trăng mòn vạn kiếp thề không đổi
Giữ dạ ghi lòng phỉ ý kiên.
NĐT
138. THỢ RÈN
Búa búa - đe đe bác cúi rèn
Trên trên - dưới dưới cháu đè bên
Nhàng nhàng - nhẹ nhẹ hòa âm đệm
Xuống xuống - lên lên nhịp thật êm
Sắt sắt - gang gang ngày mệt suốt
Cày cày - cuốc cuốc khỏe thâu đêm
Chồng chồng - vợ vợ mần ăn khá
Thiếp thiếp - chàng chàng quá đẹp duyên.
Trường Sinh.
137. SẮC MÀU CHÂN QUÊ
(Tập danh màu sắc)
Khói tỏa chiều LAM bỗng nhớ nhà
Xen hòa sắc ĐỎ lẫn hường pha
Lưa thưa bướm TRẮNG xòe đôi cánh
Lác đác mai VÀNG trổ nụ hoa
Mảnh giấy chì ĐEN lời khắc họa
Lời thơ mực TÍM bút giao hòa
Ngoài khơi sóng BẠC nhô đầu vỗ
Lãng đãng mây HỒNG vọng cảnh xa
Thảo Phước.
BIỂN MẶN TÌNH THƠ
COVID năm ni ngại hẹn hò
Vì yêu thơ quá chẳng nằm co
Mai Vân - Phong Vân Cổ Thành tới
Xuân Dưỡng côi Cùa hớn hở vô
Nhờ có Đức Linh tài kết nối
Đức Thanh- Duy Viện giỏi bồi tô
Hai Sinh(2) song toàn phú thi hoạ
Biển mặn tình thơ "Hương… Quán " dô !
Phong Vân, 22/022/21
*.Mai Vân & Phong Vân - Triệu Hải.
Về với những tâm hồn thi sĩ của Gio Linh & Cam Lộ
** - Trường Sinh - Dốc Miếu ; Song Sinh - Diêm Hà
* - Quán đặc sản hương vị ngọt ngào về biển của gđ.Song Sinh.
136. BÊN QUÁN HỒN QUÊ
Mong ngày trở lại quán Hồn Quê
Biển rộng nhìn quanh đẹp tứ bề
Bạn hữu hoà thơ sao ái mộ
Người nhà kể chuyện quá đam mê
Tương giao nghĩa thắm... đừng buông bỏ
Kết chặt tình thâm...chẳng muốn về
Sóng vỗ êm đềm nghe mát dạ
Chia tay chỉ ước... trọn lời thề.
Cam Lộ, ngày 22/2/2021
Nguyễn Xuân Dưỡng- (BD. Sau lũy tre làng)
135.NGUYÊN TIÊU LỠ HẸN*
Đã hẹn ngày về đón nguyên tiêu
Trăng thề lỡ độ trách người phiêu
Câu thơ gác lại lòng nghe thiếu
Chén rượu đưa qua thấy nhớ nhiều
Cung đàn lỗi nhịp vì sai điệu
Bản nhạc lầm cung dứt tiếng tiêu
Để nỗi buồn vương trên dáng liễu
Cho trăng hờ hững dưới trời chiều.
GIANG HẠ (lê cảnh thành).
*Thế là năm nay lại lỡ hẹn với vầng trăng .với nàng thơ rồi. Lại không gặp được khách thi nhân để dốc bầu tâm sự. Nên mạo muội làm bài thơ này. Gọi là đôi lời lưu luyến với bạn thơ phương xa .
134.NGÀY NGUYÊN TIÊU ĐÀNH LỖI HẸN
Cô vít lan tràn lỡ tiếng tơ
Cung đàn sai nhịp tội nàng thơ
Câu thương vương vấn lòng nhung nhớ
Lời nhớ vân vi dạ thẩn thờ.
Bạn hữu nơi xa đành khất nợ
Tao nhân chốn đó hãy xin chờ
Trùng phùng tới dịp luôn tìm cớ
Tương ngộ cùng nhau dệt mộng mơ.
Tg GIANG HẠ (lê cảnh thành )
133.NGUYỆT LỘ
Thơ phú Nguyên tiêu đã một thời
Thả hồn bay bỗng khoái rong chơi
Trăng soi mặc khách tình non nước
Nguyệt lộ tao nhân nghĩa đất trời
Thuở ấy một lòng vì Tổ quốc
Nay thời nhất dạ với muôn người
Sơn lâm bạch mã phi huyên náo
Thuỷ tạ thuyền nan lướt sóng bồi.
Phong Vân.
132. QUẬT CƯỜNG
(Ngũ độ thanh - lưu thủy - giao cổ -bát vận đồng âm)
Trùng khơi dậy sóng vỗ xa đàng
Mãnh tướng vung cờ đuổi rợ Lang
Đạn nã kinh nòng ngơ ngẩn báng
Hồn xơ xác đoạn bữa quay hàng
Ngàn năm giữ nước an bình hạng
Những kỷ vươn mình hạnh phúc Bang
Tổ quốc kiên cường không bỏ nhãng
Càn khôn ngả mũ khắc tâm vàng.
NĐT.
130.VỘI ĂN
Cơm mới sồn sồn đã vội ăn
Xong rồi uống nước lại băn khoăn
Cau không lạt bụng loay xoay chị
Thuốc hết chua mồm bủn rủn anh
Cha rựa ngồi ngồi ngơ ngẩn quá
Con rìu đứng đứng cứ xoăn văn
Thôi thôi chán nản đừng đi nữa
Rứa rứa mần răng mạ hắn rằn.
Trường Sinh.
129. HẢI DƯƠNG QUYẾT CHIẾN
Ở ẩn lâu rồi lại quấy đây
Giang hồ tái xuất mấy ngày nay
Vội vàng áo trắng đương chờ đợi
Lệnh khẩn ngành y lật đật bay
Hà Nội Bạch Mai ra tiếp sức
Sài gòn Chợ Rẫy đến chung tay
Hải Dương quyết chiến không lùi bước
Cùng Huế Trung ương diệt rút này
Trường Sinh.
128.VÃN CẢNH ĐẦU XUÂN
(Bát điệp)
Vãn cảnh đầu xuân chốn TỊNH thiền
Di Đà TỊNH niệm giữ hồn nhiên
Chân đi trí TỊNH tôn chư Phật
TỊNH bước tâm thành kính Bụt Thiên
Chánh điện hoài mong thêm TỊNH phước
Sảnh tiền phát TỊNH nghiệp nhân duyên
Đầu năm sám hối cầu thanh TỊNH
Ước mãi chúng sanh tánh TỊNH hiền.
Thảo Phước.
127. LỠ HẸN
Sao em không về đón Nguyên tiêu
Đường sá xa xôi lỡ hẹn nhiều
Ngày ấy an toàn đầy đủ cả
Hôm nay trớ ngại thiếu người nhiều
Cô rô dọc ngang thôn làng lặng
Vũ Hán tung hoành phố xá điêu
Tết đến buồn thiu không kẻ viếng
Xuân về vắng vẻ khách nào iêu.
Trường Sinh.
126 MỖI ĐỘ XUÂN VỀ...
Mưa xuân lác đác giọt bên thềm
Cánh én nghiêng chao làn gió êm...
Vũ trụ tuần hoàn xuân tại thủ
Nhân gian sãng khoái hy vi tiên!
Hoài hương trắc ẩn niềm xa xứ
Luyến nhớ nôn nao nổi biệt biền!
Mỗi độ xuân về như nuốt lệ
Ngàn dâu khuất nẻo ngày càng thêm...!
Đà Nẵng, 19/02/2021.
Cao Minh Lục
125.MỘT CHIỀU XUÂN...
Chiều xuân gió nhẹ lá bàng rơi
Phố vắng đường hoa khách dạo chơi
Quán nhỏ bên Sông Hàn giải khát
Chùa xa dốc Bãi Bụt nhìn khơi
Quan Âm trấn giữ mùa mưa bão
Đại dịch cầu mau dứt những nơi ...
Đà Nẵng gồng mình cho “đáng sống”
Đừng như thế giới quá chơi vơi...?!
Đà Nẵng,
mồng Bốn Tết Tân Sửu-2021
Cao Minh Lục.
124. SUỐI THANH TUYỀN
Phong kín vờ ao rậm cỏ bèo
Thanh tuyền róc rách suối.trong veo
Thiên thai một động bao gềnh thác
Bồng đão đôi gò quá khó leo
Gió mát trăng thanh vẳng tiếng hò
Ánh sao lấp lánh cánh buồm neo
Trời khuya sương. Lạnh ai chài lưới
Tôm cá tôi nuôi chớ có khoèo
Trường Sinh
123.HẬU TẾT...
(Sau lũy tre làng.)
Tết lại đi rồi chẳng ở lâu
Xuân qua tuổi mới bạc thêm đầu
Khai thơ mở hội chào đôi tiếng
Thảo bút vui đời tặng mấy câu
Chúc bạn tình nồng như gốc rễ
Mừng em nghĩa thắm tựa cau trầu
Bà con lộc phước thân an khỏe
Vịt, ngỗng nuôi nhiều... lắm lúa, trâu.
Cam Lộ, ngày 15/2/2021.
Nguyễn Xuân Dưỡng.
122.KHAI BÚT ĐẦU XUÂN
Khai bút đầu xuân chúc mọi nhà
Đón chào Sửu đến Tý vừa qua
Nghênh tân kính chị tình son sắc
Tiển cựu mừng anh nghĩa đậm đà
Xứ sở ninh khương ngời điệu phú
Quê nhà phước thọ rạng lời ca
Tâm hồn sảng khoái bền muôn thuở
Sự nghiệp công danh dĩ quý hòa.
Thảo Phước.
121. DẠ LẠC THẦN
Xuân lai Tết đáo cõi hồng trần
Cảnh vật thắm mầu hựu nhật tân
Phô diễn muôn hoa ngời trước ngỏ
Khoe màu vạn đoá rạng sau sân
Lời vàng gởi đệ lòng hoan hỷ
Ý ngọc trao huynh dạ lạc thần
Phố thị hoà đồng qua bốn biển
Bản làng chia xẻ đến ba quân
Bản làng chia xẻ đến ba quân
Cốt giữ sắc phong quý thái thần
Đạo nghĩa vuông tròn trao thế giới
Ân tình vừa vặn gởi giai nhân
Trời cao mặc sức vòng tay với
Biển rộng tha hồ bước nữa phân
An tịnh như nhiên hành toạ ngoạ
Hài hòa bút pháp giữ nguyên chân
Phong Vân, 19/22/21.
120.THƠ XUÂN
Lựa vận vần thơ mãi mới xong
Đường thi bát cú lắm người mong
Trường sơn vạn thuở xanh như ngọc
Bến Hải ngàn đời nước vẫn trong
Quảng Trị muôn nơi bừng sức sống
Gio Linh khắp nẻo vững như đồng
Vài câu tâm sự mừng xuân mới
Tức cảnh đôi lời tiển biệt đông
Trường Sinh.
119. KHƠI NGUỒN
Gặp mặt đầu xuân với hội thơ
Đường thi chắp cánh nối đôi bờ
Sẻ chia một chút bao khao khát
Gắn kết nhiều hơn bấy ước mơ
Gỏ cửa trái tim mê trí thức
Khơi nguồn tâm khảm mẩn ngây ngô
Khen dòng biển mặn mà thơm muối
Ngợi nguồn suối mát núi nhấp nhô
Phong Vân,19/22/21.
118. XUÂN - RƯỢU & THƠ
(Nhị bát điệp - độc vận)
XUÂN này chỉ có RƯỢU và THƠ
Cạn chén XUÂN nồng RƯỢU ủ THƠ
RƯỢU ngọc khai XUÂN vài nét bút
XUÂN ngà điểm RƯỢU mấy vần THƠ
Êm đềm RƯỢU đến XUÂN hòa nhạc
Ấm áp XUÂN về RƯỢU quyện THƠ
RƯỢU đỏ mầm xanh, XUÂN tấn lộc
XUÂN hồng nụ biếc RƯỢU mừng THƠ.
Khanh Trần Đức.
117. LEO NÚI
Leo núi gay go nhất vượt đèo
Thoáng nhìn lên đỉnh thấy gieo neo
Khai đường cỏ rậm tùm lum ngáng
Mở lối gai giăng quá khó leo
Vực thẳm ngã ba dòm chộ sợ
Hang sâu cọc cứng nhún mà trèo
Bình minh ló dạng trời vừa sáng
Nắng sớm miên man gió đuổi theo.
Trường Sinh.
116. XUÂN
Xuân quên dáng đẹp tỷ hàng dương
Xuân nhớ yêu kiều triệu cánh hường
Xuân tới đẹp trời nghìn vạn hướng
Xuân lui đất sáng khắp muôn phương
Xuân thăm già trẻ côi buôn Thượng
Xuân hỏi gái trai đưới sóc Mường
Xuân đi bản tiễn tre treo phướng
Xuân đến làng chào lắm nhớ thương.
Trường sinh
115. KHỞI BÚT
(Tam liên đối)
Xuân về xướng họa huyện Gio Linh
Khởi bút cùng nhau thắm nghĩa tình
Kết mộng duyên ngời câu phú quý
Xây vần tứ rạng chữ khang ninh
Hằng mơ đất nước hoài thanh tịnh
Những ước quê hương mãi thái bình
Thọ phước đời vui lời ý đẹp
Mai đào lộc biếc nụ cười xinh!
Mùng 06 tết Tân Sửu
Khanh Trần Đức.
- MƠ ƯỚC
Họa bài:Trần Đức Linh
Anh biết tôi người ở xứ Linh
Thăng trầm vẫn giữ vẹn ân tình
Bo quần xắn áo cơm chưa đủ
Gạo hết môn khoai sắn phải ninh
Ngày nghỉ một giờ đâu có được
Đêm nằm hai tiếng thấy an bình
Thu đông mong muốn nhà cao cửa
Xuân hạ ước mơ vợ đẹp xinh
Trường Sinh.
- NHẮC BẠN
Họa bài:Trần Đức Linh
Ai cấm ước mơ vậy hở Linh.,?
Miễn sao điều ấy đúng tâm tình.!
Khó nghèo câu nệ gì toan tính ?
Phú quý còn cầu chuyện vượng. ninh.!
Cuộc sống hằng ngày mơ lặng tỉnh
Mưu sinh công việc cứ an bình
Rồi đây nhà cửa xong nghiêm chỉnh.
Vợ giỏi con ngoan vẫn đẹp xinh.. hihi
GIANG HẠ.
XƯỚNG LỜI
Tết về mong ước cõi tâm linh
Bày tỏ niềm tin vẹn nghĩa tình
Khẩn nguyện xóm làng thôi loạn náo
Cầu mong đất nước được khang ninh
Như nhiên giữa cõi ta bà loạn
Tự tại trong giới chế pháp bình
Mỗi độ xuân về thêm rộn rã
Trẻ giá hớn hở càng tươi xinh .
Phong Vân.
114. TÌNH NGHĨA XÓM LÀNG.
(Giao cổ vận đồng âm).
Láng giềng làng nước ở cùng nhau.
Chớ có thua hơn chẳng thể đâu
Lý lẽ nhiều điều xin thách đấu
Lăm le bắt nạt chuyện cơ cầu
Khi say vạ vật làm sai dẩu
Lúc tỉnh thì nên phải nhớ câu
Tắt lửa giúp nhau ta với bậu
Tối đèn tương trợ bạn cùng bầu.
Tối đèn tương trợ bạn cùng bầu
Tình nghĩa làng thôn thật đậm sâu
Chớ đặt ai ơi điều cắm cảu
Đong đầy dấu ái nhớ cho câu
Dung hòa cuộc sống lòng nhân hậu
Góp nhặt thương yêu dạ khỏi sầu
Ban hữu giao hòa ta với bậu
cùng làng cùng nước hãy cùng nhau.
Tg GIANG gHẠ
( lê cảnh thành)
113. CHIM ÉN BAY...
Én đã đưa thoi Tết quá tuần
Người về chốn cũ lại ra quân!
Vui vầy rộn rã ba ngày Tết
Rảnh việc ăn chơi cả tiẾt xuân...
Tết đến giao lưu không chúc viếng
Xuân sang lễ hội giản đơn thuần !
“Thăng trầm thế sự thôi đừng hỏi”!
Vận mệnh cơ trời lắm chuyển luân ...!
Cao Minh Lục,18/02/2021.
112. EM GIỮA ĐỜI THƯỜNG
Giữ chút niềm vui thỏa dạ mình
Phiêu bồng với mộng chẳng cầu vinh
Mười năm luyện chữ vừa ngay nét
Một buổi làm thơ cũng ấm tình
Nước chảy qua cầu xuân vẫn đẹp
Thu về rụng lá cảnh còn xinh
Điềm nhiên dạo giữa đường nhân thế
Chỉ nguyện trần gian mãi thái bình.
Ngô Bích Thuận
Taiwan 07.2.2021
HỌA BÀI
(Em giữa đời thường của Ngô Bích Thuận)
CHỜ ĐỢI
Nhìn em hoàn cảnh giống như mình
Thế thái ngoài tai hết nhục vinh
Phú quý giàu sang rồi cũng hết
Bần cùng nghèo khổ vẫn còn tình
Nắng đông hôn nhẹ môi chàng thắm
Nặng hạt mưa xuân mắt thiếp xinh
Chờ đợi bao ngày trông khắc khoải
Mong sao năm tháng thoáng yên bình
111.LÊN PHÂY
(Nhất thanh ngang )
Hôm qua hơi say quên lên phây
Trưa nay loay hoay xoay tin đây
Đông kia tôn không vô thăm ôông
Thu ni con chưa ra cha hây
Phong lan hai bông chưa phai nơi
Păng xê ba cây hoa hơi sây
Niên trâu bia cao chưa ai trông
Xuân ngưu tui mong cơm no say.
Trường sinh
110. ĐỢI CON
Ngước mắt đăm buồn đợi ngóng trông
Đêm khuya ngấn lệ đọng hoen tròng
Thương con tết đến xa nguồn cội
Nhớ cháu xuân về thiếu vắng tông
Ngõ thảm đìu hiu ngày chuyển tuổi
Đường sầu lặng lẻ cuối chiều đông
Yên vui mái ấm mong mòn mỏi
Mãn cuộc canh tàn vẫn thấy không.
Thiên tương.
CHA CHỜ MẸ ĐỢI
Họa :
Cha chờ mẹ đợi mỏi mòn trông
Vắng vẻ vào ra nước mắt tròng
Trừ tịch ba mươi con chẳng viếng
Khai niên mồng một nỏ thăm tông
Thu về bựa trước vui chào hạ
Xuân đến hôm ni buồn tiễn đông
Nhà cửa im lìm ai kẻ tới
Gia trang hiu quạnh khách vào không
Trường Sinh.
109. HAI MÙA XUÂN BUỒN...
Chiếc lá vàng me rớt tóc em
Chiều xuân nắng nhạt gió qua rèm
Đăm chiêu ánh mắt nhìn xa vắng
Mấp máy đôi môi mặn lệ nhèm
Gió nhẹ không vơi lòng lửa đốt
Hoa xuân chẳng thiết khách du xem
Xuân về tết đến bi quan thế?
Bỉ cực thái lai vậy đó em!
(Đà Nẵng mồng Bốn tết (2021- Cao minh Lục)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét