Thứ Hai, 1 tháng 1, 2018

QUÀ CÂY MÙA XUÂN MẬU TUẤT -2018 -2019.


VÒNG TAY NHÂN ÁI QUÊ NHÀ 
THẮM NGHĨA TÌNH XUÂN 2018- MẬU TUẤT
 
 
VTNA thực hiên công việc trao quà CÂY MÙA XUÂN 2018 - MẬU TUẤT theo đúng lịch trình đã lên. Trong ngày 01/01/2018 các đoàn từ Saigòn- Đà Nẵng, Huế và tại Quảng Trị đã tập trung về tại trung tâm Thị xã Quảng Trị đầy đủ, công việc đầu tiên là tập trung tại nhà anh trường nhóm Nguyễn Hiếu, BĐH thì lên lịch trình từng địa điểm cụ thể để bàn giao hiện vật và tiền mặt cùng số suất quà để 8 giờ 30 ngày mai có thể tập trung tại nhà khách Thành Cổ Quảng Trị để phối kiểm lần cuối trước khi theo 2 chuyến xe đi hai hướng, và một tổ ở tại TXQT có đến 9 địa điểm trao quà trong ngày: Sáng 02/01/18. - Hướng 1 Thầy Lê Hữu Thăng và anh Nguyễn Hiếu dẫn đoàn đến trao quà tại BVĐK KV Triệu Hải ; sau đó tiếp tục hành trình về trao quà tai xã Triệu Đông và các xã lân cận như Triệu Tài, Triệu Thuận, Triệu Hòa; Hướng 2 do Thầy Hoàng Đằng và anh Văn Thiên Tùng đến tại hai cụm điểm huyện Hải Lăng là Hội trường văn hóa xã Hải Ba trao quà các đối tượng của xã Hải Ba, Hải Xuân, Hải An, Hải Vĩnh; Tổ thứ hai đến tại cụm Hội Yên , nhà văn hóa Hội Yên trao quà các cụ cao niên và cộng đồng .... của các xã Hai Thành, H. Dương, H. Quế và H. Khê. Tổ thứ 5 tại Tx Q. Trị trao quà tặng gửi đến bà con tại Thị xã Quảng Trị và Triệu Thành,; 3 hướng trao quà cho bà con xong đều tập trung về tại Từ Đường Lê Hữu , Thầy Lê Hữu Thăng tổ chức lễ cúng Ông bà tại Từ Đường nhánh đầu năm và dùng tiệc cùng gia đình Thầy. Tại buổi lễ cúng đầu năm VTNA đồng dâng hương .... và còn có quý thân hữu NH Đông Hà vào dự. - Buổi chiều ngày 02/01/2018: VTNA cũng chia làm hai hướng. Một tổ đến trao quà tại Cụm Hải Phú tại hội trường văn hóa HTX. Long Hưng gồm các xã Hải Quy, Hải Thượng và Hải Phú đến NCT và một số cộng đồng cư dân tại đây; một tổ cũng xe này sẽ đến nhà văn hóa thôn Lương Điền , xã H Sơn trao quà đến NCT và một số cư dân tại cộng đồng tại cụm này gồm các xã Hải Sơn, Hải Tân, Hải Chánh và Hải Hòa và H. Trường. -Xe thứ hai thẳng vào thị trấn Hải Lăng, tổ 1 trao quà đến các đối tượng tại nhà văn hóa xã Hải Thọ, gồm các xã Hải Thiện, H. Thọ , H. Lâm và Thị trấn H Lăng .... và tổ hai tại cơ sở Hội người mù Hải Lăng. tất cả sau khi xong việc tập trung về tại hội trường nhà nhà khách Thành Cổ để gặp nhau giao nhận những kết quả trao quà ngày hôm nay và nhận lịch trao quà ngày mai, tiến hành tại các xã thuộc phía Bắc sông Thạch Hãn,.Sau đó các VTNA dùng một bữa cơm tối chung và ai nấy về nghĩ. - Ngày 03/01: Tất cả tập trung tại sân nhà khách Th. Cổ vào lúc 8 giờ , chụp hình lưu niệm , BTC phổ biến lịch trình trao quà trong ngày., phân việc cụ thể từng tổ, Đoàn Đà Nẵng- Saigon và Huế lên xe cùng Thầy Lê Hữu thăng đến trao quà tại xã Triệu Thượng, sau đó ra Tp. Đông Hà và ACE. VTNA tại Q.Trị đi xa máy đến trao trực tiếp tại các xã Triệu Ái, Triệu Giang, Thị trấn Ái tử. Các nhóm trao quà đến 12 giờ 30, các tổ tự túc cơm trưa, còn lại chiều sẽ tiếp tục trao đến khi nào xong sẽ báo cáo tình hình về BĐH, để BĐH lập bản tường trình báo cáo đến các Manh thường quân và các tấm lòng vàng cũng như VTNA các đoàn biết kết quả về Cây mùa xuân quê nhà 2018- Tết Mậu Tuất. Rất vui mừng là đến ngày 01/01/2018 BTC CMX đã đón nhận từ khăp mọi nơi đã góp tay chung sức đến ngày 01/01/18với số tiền mặt gần 110..000.000vnđ + 2.100 USD , cùng 700 áo quần các loại và 2 bao áo quần + 50 cái chăn ấm mùa đông bổ sung vào giường bệnh cho BVĐK KV Triệu Hải. Ngoài ra, trong đoàn đã có nhiều ACE đã rút từ túi trao quà xuân, tặng các bà con thêm như các ACE Minh Sơn, Kim Chi , Ngọc Chung, Mỹ Liên, Quỳnh Thủy, Thanh Vân, Ngọc Mân... Riêng Đoàn Đà Nẵng còn có lịch trình riêng, đến thăm và tặng quà tại Trung tâm phục hồi chức năng trẻ khuyết tật, tại Tịnh Xá Ngọc Lộ, Cam Lộ với số tiền là 5 triệu đồng. Trên đây là nội dung các việc làm của VTNA về CÂY MÙA XUÂN QUÊ NHÀ 2018- MẬU TUẤT. VTT kính chuyển đến quý Mạnh thường quân- quý nhà hảo tâm, quý tấm lòng vàng; quý Thầy cô & đông môn NH. ACE VTNA các đoàn để biết thêm về lịch trình và CMX đã được VTNA khi thực hiện ủy thác trao tận tay đến các hoàn cảnh người cao tuổi. Các NH, các bà con quê nhà đã đến điều trị tại BV.ĐKKV. Triệu Hải trong dịp lễ giáng Sinh và Tết Nguyên Đán cũng như tại cộng động những khó khăn nghèo khổ , bệnh tật nan y mà chẳng một ai mong muốn nó đến với mình trong cuộc đời. Sau đây là cụ thể các lịch trình : 1. Ngày 02/01/2018 : Nhóm VTNA đến trao quà CÂY MÙA XUÂN 2018 - MẬU TUẤT tại: - Hội người cao tuổi huyện Hải Lăng : 30 triệu đồng = 100 phần quà + hiện vật đến các cụ cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, của 20 xã của huyện Hải Lăng gồm có 5 địa điểm trao quà: + Tại các nhà Văn hóa cộng đồng: xã Hải Ba, HTX. Hội Yên xã Hải Quế- xã Hải Thọ - HTX Long Hưng xã H. phú và thôn Lương Điền xã H. Sơn - Hội Người Mù + tàn tật Hải Lăng: 10 triệu đồng = 50 phần quà + hiện vật cho các Người mù khó khăn nhất (do hội chọn từ hơn 450 hv trong hội), trong hội. - 45 hoàn cảnh bị bệnh kinh niên, bênh nan y, bị tàn tật hiện đang có đời sống khó khăn đặc biệt tại cồng đồng trong toàn địa bàn huyện Hải Lăng. - Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải 20 triệu đồng với 117 phần quà + hiện vật( trong đó có 18 phần quà là 300.000 đ, số còn lại mỗi phần quà = 150.000 đ.) đến các bệnh nhân có hoàn cảnh bênh tật đặc biêt đang cần sự giúp đỡ và 50 cái chăn để BV dùng phục vụ người bệnh. - Người cao tuổi khó khăn, bệnh tật .tại xã Triệu Đông : 10 triệu đồng với 33 phần quà + hiện vật . - Cùng 152 các hoàn cảnh tại cộng đồng cùng có hoàn cảnh như trên tại các phường Thị xã Quang Trị, xã Triệu Thành, Hải Quy, Triệu Tài ... thuộc Nam sông Thạch Hãn và Bắc sông Thạch Hãn- Tp. Đông Hà.. - Thăm và biếu quà quý Thầy Hoàng Đằng , Nguyễn Văn Thị, Nguyễn Địch; thầy Văn Sơn và thầy Nguyên Quang Anh nguyên giám thị trường NH; ở Huế và Đà Nẵng có quý thầy : Nguyễn Đúc Duyên, Hồ Công Lợi và Nguyễn Thanh Ân. 
Xin được chia sẻ hình ảnh từ Văn Thiên Tùng và một ảnh từ ACE trong các đoàn ghị lại để xem như là kho tư liệu của chương trình CMX quê nhà 2018. VTNA...
 Video từ các điểm :
1. Tặng quà CMX đến hội người khuyết tật Hải Lăng :
 https://www.facebook.com/van.thientung/videos/1596344147099424 
 2. Tặng quà CMX 2018 tại cum phía Đông huyện Hải Lăng:
3. Tổng kết chương trình CMX 2018.
https://www.facebook.com/van.thientung/videos/1596333137100525
https://www.facebook.com/van.thientung/videos/1595893163811189




































































































































 
CÂY MÙA XUÂN 2019
 

 



















 

 
 

 

Thứ Ba, 14 tháng 11, 2017

ĐỒNG TRANG SỬ TÍCH - Văn Thiên Tùng



ĐỒNG TRANG SỬ TÍCH

Quảng Trị - Điện Biên sử chói ngời

Đồng trang oanh liệt dậy muôn nơi

Mường Thanh bao tháng tơi lòng đất

Thành Cổ một phen dậy lửa trời

Kháng chiến trường kỳ huy tổng lực

Chặng đường thống nhất máu xương vơi 

Đôi lần hiệp định Thực dân buộc

Cũ mới như nhau phải giải dời.



Cũ mới như nhau phải gỉải dời

Còn đâu cái cảnh lệ dầm vơi

Điệp trùng Tây Bắc thành xen thị

San sát chốn đây phố rợp trời

Điệu múa Xiềng Khoang đâu đó vọng

Câu ca Bình Trị rộn muôn nơi

Chung tay hòa khúc mừng đất nước

Nhịp sống vươn lên tỏa sáng ngời.

 Mai Vân, 31/10/2017 - VTT.

SAO NỠ .... Văn Thiên Tùng



SAO NỠ …!




Sao nỡ ghen thơ với bạn đời
Thơ nguồn cảm ái tựa trùng khơi
Thơ lồng số kiếp riêng ai đó
Thơ mượn phận duyên lắm cảnh người
Đừng sánh sự tình thơ chuyển dẫn
Chớ vin thơ  lãng …thả  dòng lơi
Thơ là món nợ thi nhân vướng
Sao lại ghen thơ rứa hả trời./.
Mai Vân, 06/11/2017 - VTT.

 

XUỐNG VỤ - Văn Thiên Tùng

XUỐNG VỤ

Tháng mười qua những cánh đồng nước rút
Lũ mang về bùn tạp gởi phù sa
Lắng đọng từ bàu roộc đến đồng xa
Là dưỡng chất cần được cày ủ lấp

Những đường cày thay nhau lật thẳng tắp
Tiếng tắc rì thỉnh thoảng lại cất lên
Mỗi bước đi trật trệu lấm lem bùn
Trâu ườn cổ vươn vai chân gồng bước

Những vạt tắc mái úp đều sau trước
Bỏ vạt rì lật rẻ mái ngược xuôi
Hết vạt này đến vạt nọ nguẩy đuôi
Người và trâu mỏi chân đồng được nghỉ

Bữa lợ đây ấm nước chè đặc vị
Gói xôi cùng đậu đỏ muối mè khan
Cũng ấm lòng nơi đồng quạnh gió xan
Để tiếp tục việc nông theo mùa vụ

Những mảnh ruộng lần được cày tơi ải
Thương đời cha bao nông vụ dãi dầu
Với tháng đông buốt giá thật cơ cầu
Nhưng bất chấp để chăm lo cày cuốc

Sáng tinh mơ với chén cơm mắm ruốc
Trưa lại về khoai luộc với canh lang
Chiều tối bên bếp lửa rực than hàng
Cùng quây quần quên đi trời giá lạnh

Một mái ấm đơn sơ nhà mỗi cảnh
Đời nông dân nắng dãi với mưa dầm
Đôi vai oằn da sạm mắt cuồng thâm
Chỉ mong được mùa đầy đời no đủ.
Mai Vân, 31/10/2017 - VTT.

 


THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG - Văn Thiên Tùng



THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG
(Mấy dòng kính tưởng niệm đến những nạn nhân cùng bà con- bạn bè vùng lũ quyét tại Tây Bắc Bắc bộ ( Bão số 10-11/10/2017) và Cận Nam Trung Bộ bão số 12/11/17).
 

Đông về mang gió bấc theo
Mưa dầm rét dãi hanh heo lạnh lùng
Quê mình đúng giữa miền Trung
Bắc thời lũ quyét Nam cùng bão to

Sao trời kia chẳng thương cho
Cứ gieo rắc nổi âu lo ngập tràn
Dân tình khốn khổ vô vàn
Chơi vơi biển nước ngút ngàn đó đây

Lắm người chết chẳng còn thây
Lắm nhà cửa tán lắm cây ngã nhào
Cảnh đời cơ cực xiết bao
Nhường cơm sẻ áo mau nào đùm nhau

Thiên tai chẳng đoán được đâu
Từng cơn lũ tiếp theo nhau hoành hành
Tang thương họa chuốc đã đành
Nhân bồi thiên giáng mới thành cảnh ni

Đông nay đúng lắm ai bi
Bao người chịu cảnh chia ly não nùng
Xót thương thay đất miền trung
Tai ương đeo bám bão bùng mãi giăng.
Q.Trị,06.11.2017
Mai Vân - VTT.

BÃO  NAM MIỀN TRUNG
 ( Chia sẻ cùng bà còn bị ảnh hưởng hợp lực ATNĐ & thành cơn bão Damrey (số 12 ) đổ bộ vào Cực Nam Trung bộ 4/11/2017 - 16/9/Đ.Dậu cấp gió 12-14)

Bão cứ thế thay nhau đổ bộ
Mười hai cơn đủ khổ bao người
"Được mùa chớ phụ ngô khoai
Đến năm Thân - Dậu lấy ai bạn cùng"

Câu ca nhắc chớ đừng khi dễ
Luật đất trời đã thế đừng quên
Rẻo cao cho đến đảo biên
Tai ương giáng họa bao phen dập dồn

Tin áp thấp đôi cơn đã tỏ
Hướng Tây Nam sức gió tăng dần
Biển đông từng đợt sóng gầm
Damrey lên bão nhích lần vào đây

Tốc độ tiến lúc nầy xác định
Khánh Hòa nơi điểm chính nó càn
Rạng đêm gió giật mưa quần
Phú Yên- Bình - Quảng… nát tan hoang rồi

Thiên tai giáng ôi thôi!gánh lấy
Cả miền trung đâu đấy tựa khơi
Tài sản phút chốc toi đời
Đau thương chồng chất vật - người khổ thay

Miền Trung ơi ! Những ngày tháng chín
Lũ ngập dâng phủ kín tứ phương
Thương nhau đùm bọc sẻ nhường
Đồng bào tâm lũ tang thương quả nhiều !
Mai Vân, 06/11/2017 - VTT.

 

Thứ Tư, 1 tháng 11, 2017

THƠ ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG ...



CẢM TẠ ĐỜI

Còn chút niềm riêng cảm tạ đời
Mãi hoài ấp ủ chẳng nguôi vơi
Bao thu đằng đẳng - ngần xa biệt    
Bấy hạ gieo neo - nẻo cách vời
Đôi mảnh đất trời đà tách biệt
Bể dâu Loan phụng hiệp hòa đôi
Nụ tình chăm chút hương lừng ngát
Cây hạnh sây bông quả phúc ngời.
 Mai Vân, 26/10/2017. 
 Hình ảnh có liên quan

VÀO VỤ ĐÔNG - Văn Thiên Tùng



VÀO VỤ ĐÔNG

Tháng mười qua những cánh đồng nước rút
Lũ mang về bùn tạp gọi phù sa
Lắng đọng từ bàu roộc đến đồng xa
Là dưỡng chất cần được cày ủ lấp

Những đường cày thay nhau lật thẳng tắp
Tiếng tắc rì thỉnh thoảng lại cất lên
Mỗi bước đi trật trệu lấm lem bùn
Trâu ườn cổ vươn vai chân gồng bước

Những vạt tắc mái úp đều sau trước
Bỏ vạt rì lật rẻ mái ngược xuôi
Hết vạt này đến vạt nọ nguẩy đuôi
Người và trâu mỏi chân đồng được nghỉ

Bữa lợ đây ấm nước chè đặc vị
Gói xôi cùng đậu đỏ muối mè khan
Cũng ấm lòng nơi đồng quạnh gió xan
Để tiếp tục việc nông theo mùa vụ

Những mảnh ruộng lần được cày tơi ải
Thương đời cha bao nông vụ dãi dầu
Với tháng đông buốt giá thật cơ cầu
Nhưng bất chấp để chăm lo cày cuốc

Sáng tinh mơ với chén cơm mắm ruốc
Trưa lại về khoai luộc với canh lang
Chiều tối bên bếp lửa rực than hàng
Cùng quây quần quên đi trời giá lạnh

Một mái ấm đơn sơ nhà mỗi cảnh
Đời nông dân nắng dãi với mưa dầm
Đôi vai oằn da sạm mắt cuồng thâm
Chỉ mong được mùa đầy đời no đủ.
Mai Vân, 31/10/2017.- VTT


Thứ Hai, 9 tháng 10, 2017

DẤU NỔI MONG CHỜ - Văn Thiên Tùng



DẤU NỔI MONG CHỜ

Trời se lạnh báo tiết đông vừa chớm
Lại một mùa thu nữa vẫy tay chào
Đâu dáng hình đẹp nhất thuở thu nao
Hoài lay động cõi lòng ta từ ấy

Chút rung động đầu đời bất chợt thấy
Những xuyến xao … nhung nhớ rối tung bời
Bao đêm dài lay lất nghĩ chơi vơi
Những thay đổi … đổi thay… nào hay biết

Bao chuyện tình… có từ trang tiểu thuyết
Chuyền tay nhau đọc ngấu nghiến để rồi
Ngấm vào tim cảm xúc ruôit đôi mươi
Lã đã nhớ thương một người xa lạ …

Tự hỏi mình …đóng nhân vật gì hả ?
Mới thoáng quen lúc gặp tại giảng đường
Mỗi chiều về …mỗi sớm đến ngóng trông
Cố gặp mặt … chút .. chút thôi …vậy đó !

Nhốt tình đơn há dễ nào trao ngỏ !
Sợi nhớ thương ai đó cột trói mình
Những giọt buồn len lén thấm ngăn tim
Mà chẳng biết đến bao giờ có được….

Chuyện tình mình những tháng năm về trước
Hạnh phúc cạnh kề - đắp mộng ước thành
Tình đơn phương …trời tác hợp đã đành
Thế rồi lại …thu kia thành đẳng hướng

Theo thời cuộc đẩy đưa đâu khoan nhượng
Những hẹn thề theo năm tháng phôi pha
Bao thu rồi... lần lữa cứ mãi xa
Tình cách biệt đông - tây vời vợi ngóng…

Đâu biết được bao nổi niềm lắng đọng
Trong chúng ta hỡi người dấu yêu ơi!
Thu lại về đong nổi nhớ chơi vơi
Thân cô quạnh… đơn phòng… đêm gối lẻ…

Ai phụ tình ai nổi buồn cay xé
Chấm hỏi nửa vời …. mặn đắng từng canh
Âu là duyên …phận số vậy cam đành
Xin gác nợ đợi trời cao minh xét ….
   Q.Trị,02.10. 2017
Mai Vân-VTT
  
        

TIẾNG QUÊ HƯƠNG - Văn Thiên Tùng

TIẾNG QUÊ HƯƠNG …!
 
Đất quê mình vốn xưa rày đã thế
Nước nguồn Nhùng lịm mát những trưa hè
Bao trai làng - gái xóm khắp chốn quê
Đều hụp lặn tung tăng đùa bỡn nước…


Nhớ rất nhiều những trưa - chiều thuở trước
Dòng nước xanh dịu vợi quyện nắng hè
Nam Lào xoay …xoay tít những ngọn tre
Từng bầy Roộc … cánh chao vờn ríu rít…


Con đường làng đất bụi tung mù mịt
Đàn trâu bò đằm vụng phẩy phe đuôi
Những chàn trên… ruộng dưới lúa reo cười
Chào con nước dâng tình xua nắng hạ


Sơn thủy hữu tình - chẳng hề xa lạ
Như bốn mùa cứ vậy tiếp đơm bông
Lúc trào dâng - lúc hạn kiệt non dòng
Sông núi vẫn …xoay vòng tròn phận sự


Mang phù sa hòa tan cùng dòng lũ
Ươm cá tôm đầu ghềnh ngọn sinh sôi
Xoi đẩy bao sỏi cát… tạo sa bồi
Dưỡng muông thú…giữ rong mùn đây đó


- Quê mình vốn hai nguồn Nhùng- Hàn đổ
Những vườn xanh trĩu quả tự mạch nguồn
Những cánh đồng tít tắp lúa rờn xanh…
Luồng sinh khí xưa rày vun thởi mởi…


Từ xóm Rào - xóm Chùa lên xóm Dưới
Đến xóm Cồn - cát Sũng với Quan Sen
Những con đường lượn khúc nối đan xen
Bao trằm rẫy… xóm cát cùng liên dãy…


Những Bàu - Rộôc- gắn liền tên rỏ thấy
Rộôc Trước -Sau - Bàu Ngậm - Xẳng - Nương Vàng
Đường Bắc Nam thiên lý - chạy băng ngang
Đông tây với hai vùng miền rỏ rệt


Làng - phường Long Hưng chẳng gì khác biệt
Ranh đường sắt cắt sơn địa - đồng bằng
Xóm Nẩy- Xóm Hồ rồi Thánh địa La Vang
Phường Sắn - Bàu Cộôc những lòi choi Nổông…


Cát Sắt vời ... ra Khe Khế - Bàu Hồông.. .
Xen biên địa Phú Long giáp Phước Môn
Cổ Thành Bắc kề cạnh có Đá Hàn
An Thái Tổng trong An Nam Cận lục


- Vốn danh gọi Long Đôi thời điểm lúc
Tổ tiên ta gầy dựng tự đấy mà
Thuở sinh thời phò Tiên chúa lập ra
Bức thủy mạc dáng Long chầu - Hổ phục


Đích Cội tổ …Trần - Văn đồng Nguyễn Tộc
Có Nhất - Nhì từng họ tỏ rỏ phân
Sáu tộc chính lắm chi hệ vươn dần
Tên làng xóm gắn liền từng thế hệ


Vất vã - gian lao - nhọc nhằn xiết kể
Máu - mồ hôi từng thấm đổ …để rồi
Đất hồng hoang một thuở đã nhường ngôi
Để con cháu muôn đời đồng tận hưởng


- Tiếng quê hương ngọt ngào trong tâm tưởng
Ngữ âm hòa từng thớ thịt làn môi
Giọng chất phân …tự giếng nước nguồn khơi
Thành phương ngữ …biệt riêng từng vùng vậy


Những công trình tâm linh tồn lưu đấy
Miếu Thần Hoàng điểm đầu - cuối giới biên
Chùa - Đình nơi thờ phụng Phật- Tổ tiên
Cùng mỗi xóm có Miếu thần …giếng đất


Xuân thu nhị kỳ - Muôn rằm tứ quý
Lễ tế Đình Trung… bái cầu tạ thiên thần
Nơi Đại đình …thờ phụng đấng thần nhân
Dân làng hội… thảo bàn công việc ngớt.


Bao khó khăn - nhọc nhằn đều chia sớt
Xóm dưới làng trên - đùm bọc chở che
Như Lum Làng …Lum Miếu quyện lũy tre
Ngăn bão lũ - chắn sóng nhồi sụt lún…


Những công trình dân sinh như mong muốn
Cứ dần theo nguồn bản sắc nẩy sôi
Tích Cồn Căng, Cồn Đu …ấy một thời
Nơi đây làng hàng năm khai hội mở


Nào đánh đu - kéo co - trèo cột mỡ…
Bịt mắt gõ tréc - vượt cầu qua sông
Lắm con dân từng họ trổ tài cùng
Quyết sức đấu để giành tranh nhiều giải…


Trường Long Hưng bao môn sinh từng phải
Cố học chăm rèn trí đức thành nhân
Cũng từ đây văn hóa khởi sắc dần
Thành đất học ươm mầm xanh tươi tốt…


Những câu ca dao - đậm tình dân tộc
Lắm bài hò - vè …vay trả trả vay
Lúc hội hè …lễ tết … hát mê say
Thành quả ấy tự bao đời dũa gọt


- Quê hương ơi! Ví tựa chùm khế ngọt
Ai đi xa thời chẳng nhớ bao giờ
Nhớ cội đa - giếng nước… gắn tuổi thơ
Nơi cắt rốn …mẹ chôn nhau hòa đất…


Quê hương ơi ! ….Quê hương ơi - mãi nhớ.!
Tiếng quê hương mãi thổn thức lòng ta
Bởi quê hương là hình bóng quê nhà
Là gốc cội để lá cành xanh mượt.
Q.Trị,03.10. 2017
Mai Vân-VTT