Thứ Hai, 4 tháng 8, 2025

VTT HỌA XƯỚNG GIAO LƯU CÙNG QUÝ THÂN THI HŨU GẦN XA tháng 6, 7/2025.

Chùm thơ VTT họa xướng giao lưu cùng quý thân thi hữu gần xa tháng 6, 7/2025. Trân trọng kính chia sẻ đến mọi người yêu thích thơ XH ...

Gồm các tác giả :Thích Thiện Thông, Sông Thu, Lê Biểu, Lê Biểu, Lan, Lan, Phượng Hồng, Lan, Lan, Sông Thu, Songquang, Lê Mỹ Hoàn, Kiều Mộng Hà, Cao Bồi Già, Sông Thu, Quang Chính, LCT, Lê Đ Biểu, Songquang, Lan, Songquang, Kiều Mộng Hà, Mùa Thu, Lan, Phan Thượng Hải, võ Ngô, Lê Đăng Mành, Sông Thu, quang Chính, Kha tiệm Ly, Quang Chính, VTT, Lê Đình Biểu, Sông Thu, Quang Chính, Lê Đình Biểu, songquang, LCT, Phượng Hồng, Mộng Du Tuyết Trinh, Anh Khờ, Lan, Hồ Nguyễn, Dư Thị Diễm Buồn, Quang Chính, Sông Thu, Quang Chính, Kiều Mộng Hà, Võ Ngô, Mailọc, Lý Viễn giao, Chánh Minh, ...

XÓT XA!

Thơ xướng:
Cảm xót xa thay những mảnh đời
Đầu đường góc chợ gió sương phơi
Lưng cơm sớm, trộn ngàn điêu đứng
Tấm áo chiều, đan mấy rã rời
Khản tiếng cầu duyên duyên tắt lịm
Đau lòng vọng phúc phúc mù khơi
Hoài mong thắp sáng tình nhân loại
Để nốt yêu thương phổ ngọt lời !
Thích Thiện Thông, 22/07/2025.
(Chùa Sắc Tứ Minh Thiện, Khánh Hòa).

THƯƠNG THAY !

Thơ họa (4 vận) :
Chẳng thiếu gì đâu những kiếp đời
Không nhà chả cội xác thân phơi
Bữa cơm lót dạ liều xin để
Mảnh áo quàng thân giữ nỏ rời
Thủ phận cam lòng buồn sự thế
Quặn mình trách phận não trùng khơi
Ai người thấu hiểu từ tâm với
Sẻ sớt tình thương lấy cảnh đời …
Mai Vân-VTT, 31/7/25.

HẠNH PHÚC

Thơ xướng:
Thà chỉ là sao nhỏ giữa trời
Sánh cùng bè bạn khắp nơi nơi
Hơn làm bóng nguyệt soi lồng lộng
Hay tựa vầng dương chiếu rạng ngời
Mà dạ ngậm ngùi không kẻ luyến
Và lòng trống vắng chẳng người chơi
Phải chăng hạnh phúc là chia sẻ
Ấm áp bên nhau suốt cuộc đời ?
Sông Thu, 30/07/2025.

ƯỚC LÀ CÁNH ÉN! ..

Thơ họa:
Ước mình cánh én ruổi ngàn nơi
Góp cả tình xuân tạc đất trời
Mỗi sớm thong dong bay quẩy lượn
Từng ngày thoải mái soãi vờn chơi
Nương cành vẩy gió mây quần vợi
Tụ cội nom sao nguyệt chiếu ngời
Kết bạn gom đàn đồng múa hót
Hòa giao cuộc sống tuyệt trên đời …
Mai Vân-VTT, 31/7/25.

KHÓ MÀ QUÊN

Thơ xướng:
Chẳng thể nào quên được bóng nàng
Đêm về mộng mị cứ tràn sang
Thương người vất vả đời cô quạnh
Nhớ bậu trầm luân cảnh bẽ bàng
Ý dệt không tròn tâm vẫn để
Tình đan chẳng vẹn dạ còn mang
Trăm năm nợ ấy thôi đành bỏ
Một kiếp nào quên được bóng nàng !

Một kiếp nào quên được bóng nàng
Ta còn nhớ mãi lối đường sang
Trông về bến cũ lòng khắc khoải
Tưởng đến vườn xưa dạ bẽ bàng
Xót cảnh hiền nhân chàng vẫn đợi
Thương tình thục nữ thiếp còn mang
Thôi đành bỏ lại lời thơ đã…
Một kiếp nào quên được bóng nàng !
Lâm Đồng, 29/7/2025.
Lê Đình Biểu.

NGUYỀN LUÔN VẪN !...

Thơ họa:
Vốn mệnh trời cao trói buộc nàng
Năm lần tháng lữa vậy dần sang
Một đời chẳng khắc mình đơn quạnh
Suốt chặng nào khi kiếp phủ phàng
Ý thuận muôn bề cam nếm trãi
Tâm đồng vạn sự quyết sương mang
Xuân tàn hạ vãn thu đà chín
Trọn kiếp nầy duy chỉ có nàng !

Trọn kiếp nầy duy chỉ có nàng !
Đâu màng chức phận lẫn giàu sang
Tình yêu cứ chuẩn mùi say đắm
Cuộc sống thời không vị phủ phàng
Lỡ có bất đồng nào để bụng
Luôn tìm hóa giải chẳng gì mang
Nay chiều ngã bóng hằng tâm nguyện
Trọn kiếp nầy duy chỉ có nàng !
Mai Vân-VTT, 29/7/2025.

TÌNH

Thơ xướng:
Tình đến bên ta buổi xế chiều
Tình về với bậu lúc cô liêu
Tình thương ngõ hạ tươi ngàn ý
Tình nhớ đường xuân thắm vạn điều
Tình mộng âm thầm qua bến ái
Tình còn khắc khoải tới vườn yêu
Tình quên tất cả lời cay đắng
Tình đốt tim ta buổi xế chiều !
Lâm Đồng, 28/7/2025.
Lê Đình Biểu.

THƯƠNG

Thơ họa:
THƯƠNG trao ước vẹn nghĩa sang chiều
THƯƠNG sống qua vàn cảnh tĩnh liêu
THƯƠNG ắt đậm đà bời nỗi nhớ
THƯƠNG ôi lay lắt rộn bao điều
THƯƠNG thầm não dạ vì riêng cảm
THƯƠNG quá ngây lòng bởi đắm yêu
THƯƠNG vốn chung tình thời cố phải
THƯƠNG nhau trọn kiếp tận qua chiều …
Mai Vân-VTT, 28/7/25.

ÊM ÁI LỜI RU.

Thơ xướng:
Êm ái nào bằng tiếng hát ru
Dỗ con tròn giấc giữa đêm thu
Cha còn vất vả lo an nước
Người vẫn gian lao bận trấn thù
Gió hỡi!xin làm tan bão dữ
Mây ơi!chớ vội phủ sương mù
Lời yêu thương rót vào tai trẻ
Trầm bổng dặt dìu phút lãng du.
Lan, 23/07/2025.

LỜI VỌNG PHU

Thơ họa:
Trầm bổng riêng trời tiếng mẹ ru
Thương chàng đẫm khúc vọng trời thu
Trông vời biển rộng muôn trùng thẳm
Ngóng khoảng trùng xa ngút mịt mù
Vẫn biệt tin đưa từ chốn ải
Đâu nào thư chuyển miệt trung du
Tình yêu gửi gắm hồn con trẻ
Bởi biết biên cương lắm giặc thù…
Mai Vân-VTT, 30/7/25

CÁNH CHIM CÔ ĐƠN.

Thơ xướng:
Cuồn cuộn mây vần gió mạnh cơn
Thuyền nghiêng chao đảo sóng đưa vờn
Cánh chim lẻ bạn trong giông bão
Thân nhạn lạc đàn giữa núi non
Thảm thiết kêu vang mong tiếng vọng
Âu sầu gục ngã hận mình đơn!
Trời mưa hay lệ mà môi mặn
Xót phận thương thân khóc tủi hờn!
Lan, 22/06/2025.

SAO MÀ …

Thơ họa:
Bão tố sao mà lại giáng cơn
Vần xoay tơi tả … sóng day vờn
Thuyền tình lả mái vùi thân quạnh
Yến nhạn xao đàn chuốc phận đơn
Khản ới trời mông …trời cảm oán
Ngùi than bể lộng …bể như hờn
Sao mà con tạo vô tình để
Đôi kiếp chim đành dạt nẻo non…
Mai Vân-VTT, 30/7/25.

HÂN HOAN

Thơ xướng:
Mỗi sáng nhìn quanh xóm của tôi
Ngàn bông hoa thắm hé môi cười
Không gian thoáng đãng trong lành rót
Thời khắc êm đềm thong thả trôi
Mỗi lúc ráng chiều tung ánh lửa
Ấy khi phố nhỏ rực sao trời
Hân hoan đón nhận lời kinh điển:
“Tự tại an nhiên" cõi tạm thôi !
Phượng Hồng.

CÓ GÌ HƠN THẾ !

Thơ họa:
Thăm vườn mỗi sáng lệ thường tôi
Dỏi mắt nhìn hoa cỏ nhú cười
Cảm thấy lòng mình như nhẹ nhỏm
Nhường nghe tâm trạng cảm buông trôi
Vầng đông trổi dậy hừng tia lửa
Vạn vật bừng lên rạng ánh trời
Cảnh thế hòa giao ngời lẽ sống
Bao ngày vẫn thế tuyệt vời thôi!
Mai Vân-VTT, 30/7/25.

NHƯ LÀN SƯƠNG KHÓI

Thơ xướng:
Quen đã lâu rồi chả hiểu nhau
Thôi thì quay gót bớt đa sầu
Ưu phiền chi nữa tình mây nước
Uất hận càng thêm tóc bạc đầu
Bởi chẳng yêu thương trao tiếng dữ
Vì không trân quý tặng lời đau
Như làn sương khói tan cùng gió
Để kẻ chân tình giọt lệ ngâu!
Lan,17/07/2025.

NGẪM ĐỜI

Thơ họa:
Đâu rồi một thuở vốn cùng nhau
San sẻ niềm vui lẫn nỗi sầu
Ước mãi chia bùi từng nếp nghĩ
Hằng mong sớt ngọt khỏa tâm đầu
Nhưng mà rút cuộc thời đâu thế
Chịu cảnh đôi đường chuốc khổ đau
Ngẫm lại sao trời kia nghiệt ngã
Để mình lẻ chiếc ngốn dòng ngâu …
Mai Vân-VTT, 25/7/25.

LÒNG TRẮC ẨN

Thơ xướng:
Tựa bên song cửa ngắm mưa rơi
Sấm chớp ầm vang cả đất trời
Thương trẻ đầu đường co rúm núp
Xót già xó chợ rét run ngồi
Người thì gác tía đời sung túc
Kẻ lại gối rơm phận rối bời
Ai chọn cho mình nơi mở mắt
Hay là thiên định đã dành nơi?
Lan, 26/06/2025.

NỖI ĐAU TỪ THIÊN HỌA
(Bão số 3 ngày 22/7/25. gieo họa các tỉnh thành miền Bắc nước ta)

Thơ họa:
Tin hoàn lưu bão trút đầy mưa
Gió cuộn tầng không sóng dội trời
Lũ xiết bao người đâu điểm víu
Triều nâng lắm kẻ chẳng nơi ngồi
Mọi miền ngập ngọa nhìn thương xót
Lắm chỗ xác xơ cảm thấy bời
Trách tại trời cao sao chẳng thấu
Cam đành giáng họa đến nhiều nơi …
Mai Vân-VTT, 25/7/25.

GỌI

Thơ xướng:
Gọi gió tung bay áo lụa mềm
Cho tà quấn quýt bước chân em
Gọi trăng giát bạc làn da mịn
Gọi nắng tô vàng suối tóc êm
Gọi bướm xôn xao vờn trước ngõ
Gọi chim ríu rít rộn bên thềm
Gọi thuyền lướt sóng sang bờ mộng
Cho rượu tương phùng say suốt đêm.
Sông Thu, 15/07/2025.

NHỚ

Thơ họa:
NHỚ lắm bờ vai xõa tóc mềm
Đôi tà áo lượn diễm vời em
NHỚ đôi gót mảnh lần theo bước
NHỚ dáng ngây thơ thoảng trước thềm
NHỚ giọng trêu đùa niềm nở đấy
NHỚ lời bỡn cợt vọng về êm
NHỚ hình khắc dạ lần xa vắng
Lẫn nét yêu kiều lỡn vởn đêm …
Mai Vân-VTT, 23/7/25.

NUỐI TIẾC…

Thơ xướng:
Nuối tiếc nửa đời đã bỏ công
Đem thân bồi đắp mảnh non sông
Dã Tràng xe cát xây lầu mộng
Sóng biển vô tình cuốn vỡ tung

Nuối tiếc sao Xuân chẳng kéo dài
Để hè đem đến cảnh chia tay
Phượng Hồng có thấy giờ ly biệt ?
Nghe tiếng ve than suốt cả ngày!

Nuối tiếc những ngày của thuở xưa
Lặng thầm tôi đứng trước song thưa …
…chờ em ,chờ mãi người trong mộng
mặc nắng oi nồng của buổi trưa

Nuối tiếc cuộc tình đã dở dang
Em đà bỏ bến bước đò ngang
Hồn tôi ngơ ngẩn từ thu đó
Nào trách chi ai quá phũ phàng
Songquang, 20250720.

HOÀI THƯƠNG

Thơ họa:
Một thời ướp mộng ngẫm dày công
Tất cả âu đành tự bỏ sông
Bởi lẽ tình như nào thỏa nguyện
Cam đành đôi nẻo rẽ bay tung

Còn đây thở vắn lẫn than dài
Cũng phảỉ quen dần phận trắng tay
Nén lệ hoen tròng như thấu tỏ
Và lấp kỷ niệm sống qua ngày

Đâu rồi khoảnh khắc diễm kiều xưa
Hay buổi ngây người trước rèm thưa
Nán đợi rồi ta cùng đến lớp
Nhiêu ngày vẫn thế sớm cùng trưa

Trách bà Nguyệt chẳng với tay dang
Để chuyện tình đây nhuốm bẽ bàng
Xót phận trách trời sao nỡ chiếu
Để rồi oanh yến phải lìa ngang …
Mai Vân-VTT, 23/7/25.

BÀI THƠ TRÊN CÁT

Thơ xướng:
Bài thơ trên cát nét mênh mang
Sóng đọc xong xoá gửi dấu than!!!
Giữa khoảnh trời xanh lòng rộng mở
Trong làn nước biếc trí bình an
Di hành có gió vi vu hát
Cúi nhặt vỏ sò trăng mọc ngang
Biển mãi rì rào trao niệm khúc
Hôm nay say nắng nhấm thời gian
Kiều Mộng Hà, Cancun.03/2025.

ĐIỆU SÁO DIỀU

Thơ họa:
Lưng trời nắng hạ cánh diều mang
Điệu sáo dặt dìu quyện gió than
Ngất ngưỡng tầng không nào lúc nghỉ
Lượn lờ quảng vắng chẳng khi an
Bài thơ gửi nắng lần theo nhịp
Nét chữ hòa mây lướt dọc ngang
Cuộn chỉ dây thòng bay lượn múa
Hòa cùng điệu vũ vọng không gian …
Mai Vân-VTT, 09/7/25.

MỘT ĐÓA VÔ ƯU

Thơ xướng:
Thềm hoang lấp lánh ánh quang thiều
Một đóa vô ưu nở diễm kiều
Giọt nắng rơi tan lòng tĩnh lặng
Tách trà thấm đọng cảnh cô liêu
Câu kinh chợt ngộ bên bờ giác
Tiếng sáo đâu đưa giữa bến chiều
Biêng biếc cánh hoa màu ảo diệu
Hiên nhà cánh gió thoảng phiêu diêu.
Lê Mỹ Hoàn, 8/2022.

HÃY SỐNG TỪ TÂM …

Thơ họa:
Hãy sống từ tâm niệm tánh thiều
Đức trau trí dưỡng hạnh yêu kiều
Y đài sen trắng vời êm ả
Tựa đóa vô ưu lắng tĩnh liêu
Tích thiện mong đời neo bến giác
Tu thân ước phận đỗ sân chiều
Cửa chùa mõ kệ kinh trầm lắng
Nẻo Vĩnh ắt đời hưởng tịnh diêu …
Mai Vân- VTT, 08/7/25.

LÃNG CẢM

Thơ xướng:
Lãng đãng hồn già dạo khắp nơi
Lênh đênh tâm trí viễn chân trời
Bâng khuâng mẫn cảm đời bao nỗi
Lẩn thẩn hoài ôn chuyện một thời
Loáng thoáng người xưa dường mến gọi
Chờn vờn quê cũ lại thương vời
Bần thần nghiêng bóng buồn soi bóng…
Lã chã đường chiều lệ ứa rơi.
Cao Bồi Già, 28/6/2025.

GIẤC MƠ ĐỜI

Thơ họa:
Đêm dài lởn vởn chuyện đều nơi
Dạo bước tung tăng mọi nẻo trời
Nọ khoảng ngày thơ đồng lắm đỗi
Cùng kia tháng mộng bấy niên thời
Trèo non vượt đỉnh ê chề chuốc
Xuống lũng luồn khe thấm thía vời
Ngẫm chặng đời binh đà vất vả
Trông ngần khắc lão đỗi sầu rơi …
Mai Vân-VTT, 08/7/25.

VỞ KỊCH ĐỜI

Thơ xướng:
Đời là vở kịch lắm buồn vui
Tình huống đan xen khóc lẫn cười
Trung thực đối đầu cùng xảo trá
Héo tàn chạm mặt với xinh tươi
Đồng hành lương thiện kề chăm chỉ
Sánh bước gian manh cận biếng lười
Vai diễn chia rồi khôn chối bỏ
Màn buông...khép lại kiếp con người.
Sông Thu.

NGẪM SỰ ĐỜI

Thơ họa:
Cuộc thế đâu ngoài những chuyện vui
Còn muôn cảm xúc ngẫm thêm cười
Bao là cốt truyện xem mày sũng
Ít lớp ca tuồng diễn mặt tươi
Thiện ác rành phân nhường tỏ biệt
Hèn sang phối cảnh dẫn siêng lười
Cũng từ thực tế mà ra cả
Tất tật đều suy tự thói người…
Mai Vân-VTT, 08/7/25.

CẢNH XẾ CHIỀU
(MLT ).

Bởi khớp giờ đây rệu rã rồi
Bóng bàn thể dục cũng đành thôi!
Rượu ngon vẫn đủ vài ly “xếch”
Bãi đẹp còn mơ mấy ả ngồi
Gửi ý vào Tâm tình mãi đọng
Hát lời ở Dạ nghĩa đừng trôi!
Bạn bè hữu hảo dần xa khuất
Nghĩ biết làm sao thỏa cuộc đời?
Quang Chính, 07/7/2025.

KHI VÀO NGƯỠNG LÃO
(MLT)

Thơ họa: (Hoán vận)
Dẫu nay vượt quá bảy mươi rồi
Phải luyện tôi rèn chớ lãng trôi
Chững sớm ra ngoài đi tản bộ
Khoảng trưa đến chỗ tịnh an ngồi
Niệm thiền cốt dưỡng tâm thường hỷ
Thể dục mong bồi sức mẫn thôi
Rượu bổ trà ngon thời vẫn nhấm
Uống ăn chuẩn mực giữ thân đời…
Mai Vân-VTT, 07/7/25.

NHẨM ĐỜI

Thơ xướng:
Xòe tay nhẩm đếm tháng cùng ngày
Chẳng biết đời còn mấy nữa đây
Thấm thoắt một tuần trôi mất hút
Âm thầm tứ tiết vút đan xoay
Ngó trời mây gió thênh thang vậy
Chép miệng kiếp người chóng vánh thay
Thôi cố ăn mày, nhai dĩ vãng…
Nguôi lòng dỗ bước mốt cùng mai.
Cao Bồi Già.

NGẪM KIẾP

Thơ họa:
Chẳng tính nào mong cũng đến ngày
Năm lần tháng lữa hẳn rồi đây
Chặng đường tuổi lão dần về đích
Ngưỡng đến thiên đường khởi vận xoay
Cuộc sống là bao thư thả chuốc
Phận đời chỉ bấy lẹ làng thay
Nào trông nỏ đợi thời như vẫn
Sáng hửng sang chiều lại tối mai…
Mai Vân-VTT, 07/7/25.

KHÚC TÂM TÌNH
"Thơ nghĩ chưa ra già đã tới
Buồn chăng ai hỡi bạn làng thơ..."
Trích bài "THƠ THẨN" của Tản Đà

Thơ xướng:
THƠ sầu lặng lẽ trút dòng mơ
NGHĨ đến đường thi cảnh mập mờ
CHƯA đủ dạn dày ươm chữ tốt
RA mầm đẹp cũng khó thờ ơ
GIÀ nua ý tưởng đang cùng kiệt
ĐÃ ngại đường xa chán nản giờ
TỚI tuổi thu vàng đêm lạnh ngõ
BUỒN CHĂNG AI HỠI BẠN LÀNG THƠ...
LCT, 28/O6/2O25

AI HỠI BẠN LÀNG THƠ
"Thơ nghĩ chưa ra già đã tới
Buồn chăng ai hỡi bạn làng thơ..."
Trích bài "THƠ THẨN" của Tản Đà

Thơ họa:
THƠ hoài ẩn khuất chẳng còn mơ
NGHĨ lạ từ câu cứ nhạt mờ
CHƯA họa bài kia suy trí ngẩn
RA đề xướng tiếp ngẫm hồn ơ
GIÀ âu xúc cảm đâu còn mấy
LÃO hẳn nguồn thi kiệt bấy giờ
BÓNG ngã lưng chiều tâm dạ bấn
BUỒN CHĂNG AI HỠI BẠN LÀNG THƠ...
Mai Vân-VTT, 02/7/25.

BUÔNG

Thơ xướng:
Bỏ chốn trầm luân dưỡng tuổi già
Tìm về mái hạnh thoả lòng ta
Cho đi thuở cũ lời cay đắng
Giữ lại giờ đây tiếng thật thà
Cõi tạm thân này đâu được mấy
Trần gian kiếp nọ hỏi còn xa
An nhiên tự tại trao tình để…
Cuộc sống càng vui ấm cửa nhà !
Lâm Đồng, 24/6/2025.
Lê Đình Biểu

BUÔNG XẢ

Thơ họa:
Chặng cuối đời ai phải lão già
Chu kỳ ắt vậy chẳng gì ta
Giao lưu bằng hữu bài gian trá
Kết bạn tình thân quý thực thà
Hãy cố tâm đồng trừ thiển cận
Nên cùng ý hợp đẩy lùi xa
Buông dần xả hết sân si hận…
Cốt được bình an … lạc hỷ nhà …
Mai Vân-VTT, 29/6/25.

NHỚ CHA
(viết nhân ngày lễ Father’s 06/15/2025)

Tình Cha lai láng tựa trùng khơi…
Sao sáng lung linh giữa đỉnh trời
Dưỡng dục cao vời ơn thắm thắm
Sinh thành nặng nhọc nghĩa ngời ngời
Phơi sương đội gió từng cơn đổ
Dãi nắng dầm mưa mấy giọt rơi
Nay lễ hội về lòng tưởng nhớ
Nguyện cầu thân phụ mãi an ngơi !
Songquang, 20250613.

THƯƠNG CHA
(Nhân ngày lễ Father’s 06/15/2025).

Thơ họa:
Gánh nặng đè vai sánh bể khơi
Ngần công khối việc tựa y trời
Thân dầu dãi nắng dù da cháy
Vóc ngả nghiêng mình dẫu lệ rơi
Vị quốc trôi tròn so biển biếc
Bình gia gánh trọn ví non ngời
Ơn dày nghĩa cả con hằng nhớ
Vất vả cha nào được nghĩ ngơi…
Mai Vân-VTT, 28/6/25.

CÁNH CHIM CÔ ĐƠN.

Thơ xướng:
Cuồn cuộn mây vần gió mạnh cơn
Thuyền nghiêng chao đảo sóng đưa vờn
Cánh chim lẻ bạn trong giông bão
Thân nhạn lạc đàn giữa núi non
Thảm thiết kêu vang mong tiếng vọng
Âu sầu gục ngã hận mình đơn!
Trời mưa hay lệ mà môi mặn
Xót phận thương thân khóc tủi hờn!
Lan.

YÊN PHẦN SỐ ĐỊNH

Thơ họa:
Ai nào biết trước ngọn nguồn cơn
Quảng lốc cuồng xoay bão tố vờn
Khiến mệnh bồng bềnh y gợn sóng
Nên đời khấp khểnh sánh triền non
Cam đành bởi phận ngùi than vãn
Chạnh phải vì thân khép tủi hờn
Lãng tiếng quyên sầu hay hạc não
Yên phần số định dẫu mình đơn …
Mai Vân-VTT, 28/6/25.

TỰ NHỦ…

Thơ xướng;
Cuộc sống bon chen mãi thế nầy
Trường đời chán ngấy nỗi niềm đây!
Đi tìm một chút tình mơ thoảng
Hay kiếm vài giây tuổi mộng đầy
Hy vọng nhỏ nhoi lòng xúc cảm
Thành công chốc lát dạ ngơ ngây
Như làn gió mát thêm hương vị
Đề lão an vui tiếp tháng ngày
Songquang, 20250623.

ƯỚC RẰNG

Thơ họa:
Thời bao chuyện bởi thế gian nầy
Ngẫm lại Ôi! nhiều khổ ải đây
Thân đời khập khểnh nhường luôn chặng
Phận kiếp chênh chao nhẩm khá đầy
Yên ả hằng mong thời đợi ngấy
Nguy cùng chẳng muốn chuốc đều ngây
Lưng chiều bóng đỗ nom mình ước
Lão sống thường an lạc mỗi ngày…
Mai Vân-VTT, 28/6/25.

IM LẶNG CỦA HƯ KHÔNG
(Thiền thi)

Lắng nghe im lặng của hư không
Vạn vật bừng lên rực sắc hồng
Núi vẫn an nhiên ngồi tĩnh toạ
Mây luôn luân chuyển dáng bềnh bồng
Tâm viên lính quýnh nên tâm loạn
Ý mã lông bông vẫn ý rong
Chợt một ngày buông trôi vọng động
Quay về an trú lại bên trong
Kiều Mộng Hà, June,23/2025.

NIỆM THIỀN

Thơ họa:
Chỉ cần bấy khắc nghiệm về không
Xác tọa thân an rủ bụi hồng
Trí thản hồn minh suy phận chuốc
Tâm ngời dạ tỏ ngẫm đời rong
Đâu tà lỡ đắm từ nhân nẻo
Ấy thiện đà mang tận cõi bồng
Dẫu biết trần gian là bể ải
Niệm thiền cốt loại não phiền trong …
Mai Vân-VTT, 28/6/25.

DÁNG XƯA
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà (HMT).

Ở cánh rừng hoang nhuộm ráng tà
ĐÂY hồn thi lữ vọng trời xa
SƯƠNG lam mảnh khảnh sương chiều lạnh
KHÓI trắng mong manh khói bếp nhòa
MỜ ánh trăng ngàn, đêm khắc khoải
NHÂN hờ hững, nặng bóng người hoa
ẢNH xưa gợi mãi niềm lưu luyến
AI BIẾT TÌNH AI CÓ ĐẬM ĐÀ!
Mùa Thu (28/4/2016)

ĐÂU BÓNG NGƯỜI XƯA
"Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà " (HMT).

Thơ họa:
Ở giữa trùng khơi dõi ánh tà
ĐÂY chiều cảnh gợi buổi lìa xa
SƯƠNG mờ ảo xõa mờ giăng mắc
KHÓI dật dờ bay thoảng nhạt nhòa
MỜ khúc đàn khơi chùng nụ ái
NHÂN nhìn gió lượn cuốn đài hoa
ẢNH mày nét dáng người đâu nữa
AI BIẾT TÌNH AI CÓ ĐẬM ĐÀ!...
Mai Vân-VTT, 27/6/25.

LÂU ĐÀI TÌNH ÁI.

Thơ xướng:
Ta sẽ tặng em cả đất trời
Làm bờ vai tựa vượt trùng khơi
Gặp cơn sóng dữ thân che chắn
Mở cửa thiên đường nhỏ dạo chơi
Lòng muốn cùng ai xây mộng đẹp
Tơ se chung mối dệt mơ ngời
Tình nồng đắm đuối vô bờ bến
Chiếm trọn tim này chỉ bé thôi!
Lan,10/6/2025.

ÂN NGHĨA NÀO PHAI

Thơ họa:
Dẫu tố giông quần bấn bể khơi
Nào xoay nghĩa ái tựa như trời
Ân tình gắn bó không đùa bỡn
Duyên nợ đâu lìa ví chuyện chơi
Nguyện ước một đời cầm sắt mãn
Thầm mong trọn kiếp yến oanh ngời
Uyên ương gán buộc tròn niên lão
Chỉ bấy nhiêu là đủ quá thôi !
Mai Vân-VTT, 26/6/25.

CHẾ BỒNG NGA

Thơ xướng:
Sơn hà nguy biến tự Chiêm Thành
Bởi Chế Bồng Nga khởi chiến tranh
Đại Việt ra vào không quản ngại
Thăng Long cướp phá mặc tung hoành
Vua Trần thất thế, điều nhân quả?
Sông Luộc đưa đường, chuyện tử sanh
Hỏa khí Khát Chân tàn thảm họa
Nên khi nước loạn biết hùng anh.
Phan Thượng Hải, 04/18/15.

VƯƠNG QUỐC CHÀM PA

Thơ họa:
Dăm phen ỷ thế đoạt tranh thành
Cứ tưởng xuôi buồm mãi tấn tranh
Lễ sính hai châu tình đích thị
Giao hòa đôi nước nghĩa tương sanh
Sao đành trở mặt gây hiềm tỵ
Lại cứ quay lưng khởi sự hoành
Hòa khí lân bang thời bỏ ngỏ
Quốc Chàm mất trọn hổ dòng anh ….
Mai Vân-VTT, 26/6/25.

TÂM

Thơ xướng:
Người ơi chớ bỏ chữ lương tri!
Thịt hộp nước chai đã hết thì
Hóa chất tẩm đồ ăn để bán
Ung thư tăng phát bệnh nên chi
Cá ươn màu chuyển thành xanh xám
Sữa vữa sắc thay đổi trắng chì
Cửa viện nằm đầy dân khốn khó
Người ơi chớ bỏ chữ lương tri.!
Võ Ngô (08-6-2025)

ĐÂU LOÀI HIỂM ÁC

Thơ họa:
Đã học làm người ắt phải tri
Thượng tôn phẩm giá chớ nên vì
Suy cùng hám của đành xâm lạm
Nghĩ bởi ham tiền mới dụng chi
Biết hại nhưng làm độc thực phẩm
Dù nguy vẫn trộn hiểm như chì
Cố tình trục lợi mà quên hẳn
Đã học làm người ắt phải tri ! ..
Mai Vân-VTT, 26/6/25.

HẠ SẦU

Thơ xướng:
Đau chi phượng ứa máu tươi ròng
Hay cảm Hạ về đỏ mắt chong
Lớp cũ ngậm ngùi lời tức tưởi
Trường xưa nức nở giọng nao lòng
Nhớ thời ly loạn thì xa vắng
Cảm buổi yên hàn cũng quạnh mông
Lưu luyến cuốc khàn hơi giục bạn
Buồn giăng nghẽn lối gót phiêu bồng.
Lê Đăng Mành.

NỖI BUỒN THOÁNG HẠ

Thơ họa:
Nhớ khoảng trời xưa rướm lệ ròng
Sân trường lén dõi mắt nhìn chong
Đâu hè dõi bước ngùi tâm sự
Hay hạ thầm đưa trĩu tấc lòng
Thấm thoắt bao mùa hoa điểm rộ
Khắc khoải thân đời luống quạnh mông
Ngần thu vẳng tiếng quyên sầu gợi
Cảm nỗi buồn ngây ngút cỏi bồng !..
Mai Vân-VTT, 26/6/25.

MÊ LỘ ĐƯỜNG ĐỜI

Thơ xướng:
Đường đời mỗi chặng lắm chông gai
Khúc khuỷu, quanh co...bước mệt nhoài
Niên thiếu vùi đầu vô sách vở
Trưởng thành rối trí với tương lai
Trẻ trung vất vả vì cơm áo
Già lão âu sầu bởi họa tai
Đi mãi...gót mòn, chưa tới đích
Như trong mê lộ hút hun dài.
Sông Thu, 21/06/2025.

NGẪM PHẬN THÂN ĐỜI

Thơ họa:
Ngẫm phận thân đời sởn ốc gai
Nào bao ải họa cố bươn hoài
Ra đời nhằm lúc còn binh lửa
Khôn lớn khi thời mới thái lai
Chẳng được niềm an bình mấy lúc
Nào yên vì bất ổn dông dài
Đôi miền chiến sự triền miên giáng
Khiến cảnh điêu tàn lẫn nạn tai !..
Mai Vân-VTT, 26/6/25.

YÊU MÃI THƠ ĐƯỜNG

Thơ xướng:
Đã chót thầm yêu thể luật Đường
Đêm ngày bạn hữu cứ hoài vương
Quỳnh dâng cảnh đẹp gieo vần thắm
Phượng nở chùm xinh vẫy tứ hường
Thảo muội ba miền bao nỗi nhớ
Hiền huynh cả nước nặng niềm thương
Đời vui sống khỏe đầy thi vị
Thỏa mãn cùng nhau phúc thọ trường.
Quang Chính, 23/6/2025.

CŨNG TẠI THƠ ĐƯỜNG

Thơ họa:
Từng đêm vật vã bởi thơ Đường*
Trí dạ như hoài cứ huyễn vương
Lởn vởn nhiều câu từ ngữ bóng
Chênh chao lắm ý nghĩa văn hường
Vần niêm khúc mắc nào buông bỏ
Lỗi bệnh nhiêu khê vẫn đắm thương
Thiên hạ bao người khuây khỏa ước
Niềm vui ngưỡng thọ lão miên trường …
Mai Vân-VTT, 23/6/25.
* Thơ Đường luật VN.

NGẪM

Gần hết đời chưa hết cuộc chơi
Tranh danh đoạt lợi xót xa người
Bởi trò xưng tụng chưa bừng mắt
Nên chén tạc thù vẫn ngọt môi
Đã biết soi gương than trắng tóc
Can chi đưa mặt phết dày vôi !
Trường giang xuôi ngược người lên xuống
Sao chỉ mình ta thấy lạc loài !
Kha Tiệm Ly.
(Tịnh xá Ngọc Duyên, Long Xuyên). Bày mưu soán lộc.

SUY CÙNG

Thơ họa:
Suy cùng cuộc thế rộn trò chơi
Thiếu kẻ bày mưu để hại người
Dụng kế giành danh tôi chót lưỡi
Mưu cầu chiếm lợi uốn làn môi
Hả hê đoạt lấy nào thương chủng
Thỏa mãn lòng tham nỏ xót loài
Chẳng sánh trầu cau lồng tích dẫn
Âu tình sẽ thắm nếu hòa vôi …
Mai Vân-VTT, 26/6/25.

YÊU MÃI THƠ ĐƯỜNG

Thơ xướng:
Đã chót thầm yêu thể luật Đường
Đêm ngày bạn hữu cứ hoài vương
Quỳnh dâng cảnh đẹp gieo vần thắm
Phượng nở chùm xinh vẫy tứ hường
Thảo muội ba miền bao nỗi nhớ
Hiền huynh cả nước nặng niềm thương
Đời vui sống khỏe đầy thi vị
Thỏa mãn cùng nhau phúc thọ trường.
Quang Chính, 23/6/2025.

CŨNG TẠI THƠ ĐƯỜNG

Thơ họa:
Từng đêm vật vã bởi thơ Đường*
Trí dạ như hoài cứ huyễn vương
Lởn vởn nhiều câu từ ngữ bóng
Chênh chao lắm ý nghĩa văn hường
Vần niêm khúc mắc nào buông bỏ
Lỗi bệnh nhiêu khê vẫn đắm thương
Thiên hạ bao người chung cảnh ngộ
Niềm vui đặng lão thọ miên trường …
Mai Vân-VTT, 23/6/25.
* Thơ Đường luật VN.

LŨ CỨ NẰM ĐỒNG
(Bát vận đồng âm)

Lụt vẫn nương đồng chẳng chịu ra
Mầm gieo ngắc ngoải khổ ôi là ...
Tạnh mưa tiếp lại trời thui quá
Chững gió nay hồi nắng xạm đa
Cặn bám chây ỳ không chịu rã
Bùn dây dính vậy nỏ trôi mà
Bao miền trắng xóa mong gì nữa
Hết thảy tiêu tùng sản nghiệp gia!..
Mai Vân-VTT, 17/6/25.
* Sau 1 tuần lễ lũ vần còn nằm ngoài đồng, nắng thì nóng rừ 36-39 độ C.
Ảnh minh họa: Nguồn từ Internet.

ĐAU LÒNG

Thơ xướng:
Một kiếp nông dân khổ chất chồng
Trái mùa mưa lũ nỗi buồn trông
Lúa vừa gieo sạ chìm trong nước
Giống mới vải xong ngập trắng đồng
Nắng đội cha cày sâu nhọc xác
Mưa tuôn mẹ cấy nặng lưng còng
Bao công vất vả chờ thu hoạch
Thành quả bây giờ đổ xuống sông
Trần lương Cương
Quảng Trị, 11/6/2025.

THIÊN HỌA ĐÂU NGỜ

Thơ họa:
Nắng lửa vừa nung lại bão* chồng
Nương vườn ruộng rẩy chẳng gì trông
Mưa tầm gió thổi quần nơi chốn
Lũ nhấn nước dâng ngập phố đồng
Xót cảnh điền nông sần da cốt
Thương đồng chủ trại oải vai còng
Ngờ đâu thiên họa bất ngờ giáng
Tất tật như chìm nghĩm đáy sông ….
Mai Vân-VTT, 13/6/25.
* Áp thấp thành Bão trái mùa số 1,tuy không đổ bộ vào nước ta nhưng hoàn lưu
gây lũ úng ngập từ 11-13/6/25 làm thiệt hại lớn đến các tỉnh miền Trung VN.

VẪN CHƯA GIÀ
(Bát vĩ đồng âm)

Cao niên vui vẻ bớt đi già
Bỏ hết ưu phiền sẽ trẻ ra
Vẫn mộng đan vần trao ý đã…
Còn mơ dệt chữ gửi duyên hòa
Nhiều khi chếch dạ sang miền lạ
Những lúc chênh lòng tới bến xa
Cứ thoải mái chơi đâu sợ quá
Cao niên vui vẻ bớt đi già !
Lâm Đồng, 06/6/2025.
Lê Đình Biểu.

CHẲNG CHI GIÀ!
( Bát vỹ đồng âm)
Thơ họa:
Cuộc sống thời ôi lắm diện già!
Nhưng nào chẳng mấy lão nhìn ra
Bình tâm hãy luyện ngôn điều độ
Giữ tánh cần tôi trí vẹn hòa
Kết bạn tâm đồng màng chi lạ
Hội hè ý hợp sá gì xa
Thân đời trẻ tại bình can dạ
Cuộc sống thời ôi lắm diện già !..
Mai Vân-VTT, 12/6/25.

GẠO CHỢ NƯỚC SÔNG
( Kỷ niệm 45 năm xa cố xứ).

Xuôi chèo sào chống chẳng thua ai
Dép bẹp còn đâu dáng mảnh mai
Chở củi Cà Mau về Phụng Hiệp
Mua cam Vàm Xáng xuống Gia Rai
Con thơ trong võng ầu ơ ngủ
Mẹ trẻ giường tre khẽ thở dài
Cơ cực đợi ngày trời tạnh gió
Ra khơi khởi điểm tiến tương lai
Kiều Mộng Hà, June.08.2025.

QUA CƠN BỈ CỰC …

Thơ họa:
Khó nhọc đâu chừa sót một ai
Chiến tranh hiểm họa cứ dông dài
Nhân tài vật lực truy nào xót
Ruộng rẩy nương vườn vứt để rai
Mẹ vốn mong chồng từng khuya sớm
Con thời hỏi bố mỗi hừng mai
Hòa bình thống nhất ắt rồi phải
Bỉ cực một hồi sẽ thái lai…
Mai Vân-VTT, 12/6/25.

ĐÊM HÈ

Thơ xướng:
Đêm hè hiên vắng một mình ta
Mời gió cùng trăng ghé lại nhà
Chén rượu chung trà cùng đối ẩm
Nhịp đàn âm sáo hãy hòa ca
Bên chùm nguyệt quế hương thơm ngát
Cạnh đóa dạ quỳnh dáng thướt tha
Hồn đắm mơ màng trong cõi mộng
Nhẹ nhàng bay lượn khắp thiên hà.
Sông Thu,12/06/2025.

ĐÂU NHỮNG HẠ NỒNG

Thơ họa:
Nhớ tuổi học trò thuở chúng ta
Trường xem điểm tựa khác chi nhà
Sân chơi thỏa thích vui đùa nhảy
Khóa lớp chuyên cần học hát ca
Mến bạn thân yêu so biển ngát
Thương Thầy quý trọng ví sơn hà
Đâu thời áo mộng tình thơ dại
Luống dễ dỗi hờn lại chóng tha…
Mai Vân-VTT, 12/6/25.

NHỚ NGÀY ĐẠI HỘI THƠ ĐƯỜNG
( MLT )

Rủ nhau: Hãy đến Hội Thơ Đường!
Rực rỡ đô thành tỏa sắc hương
Để những nàng xinh hòa dáng lụa
Có bao nữ đẹp ửng bông hường
Hội viên phấn khởi trao vần nghĩa
Lãnh đạo vui mừng gửi tứ thương
Sảng khoái tâm hồn ta mãn nguyện
Nhớ ngày kỷ niệm mãi còn vương.
Quang Chính, 16 /6/2025.

THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIÊT NAM
(Đại hội Nhiệm kỳ thứ IV - 2025-2030).

Thơ họa:
Nhẫm sắp gần thôi mọi nẻo đường
Sẽ về địa điểm góp ngàn hương
Thỏa lòng ngóng đợi vườn thi diễm
Mãn nguyện chờ mong chuổi tứ hường
Bấy lão tươi cười trông thiện cảm
Lắm bà hóm hỉnh đỗi mà thương…
Đến giờ thảo luận nào lơ đãng
Lãnh đạo thi hành chẳng chút vương …
Mai Vân-VTT, 17/6/25.

TÌNH THƠ
(Ngũ độ thanh)

Sao đành bỏ lại áng tình thơ
Bởi những vần kia khó nhạt mờ
Buổi nhớ từng câu lòng vẫn mộng
Ngày thương mỗi tứ dạ càng mơ
Thi Đường ấm chữ lời luôn đợi
Lục Bát rền câu ý mãi chờ
Thuở cũ duyên này chưa trả hết
Sao đành bỏ lại áng tình thơ !
Lâm Đồng,19/6/2025
Lê Đình Biểu .

CHỈ NÀNG THƠ THÔI!
(Ngũ độ thanh)

Thơ họa:
Ngẫm chẳng bao giờ dứt được thơ
Ngày đêm cứ vậy nỏ lu mờ
Nghe nhường ngữ tự yêu kiều ướm
Chạnh những câu từ óng ả mơ
Lục bát thời nhiêu người đã cảm
Đường thi cũng lắm kẻ si chờ
Cho dù lỗi bệnh nhiều vô kể
Bậu vẫn mê nàng THẤT * …thể thơ!
Mai Vân-VTT, 20/6/25.
* Thể thơ Đường luật Thất ngôn bát cú.

ÔI NGẠI !…
( Trường tứ tuyệt)

Ôi ngại ! Nắng phai lúc xế chiều
Xứ người hiu quạnh nỗi cô liêu
Người đi không hẹn ngày quay lại
Nghĩ đến thương ta lệ đỗ nhiều

Ôi ngại ! Hoàng hôn lúc nhạt nhoà
Tuổi đời rồi cũng sẽ trôi qua
Tình yêu tan vỡ làm sao níu
Kéo lại mà chi ….đó chỉ là…!

Ôi ngại ! Đêm về chậm bước đi
Làm cho héo hắt tuổi Xuân thì
Xin tròn giấc ngủ đừng thương nhớ
Tình chết đi rồi mộng ước chi !?
songquang, 20250610

CHẤP NHẬN!
Thơ họa:
Chấp nhận! đời khi bóng ngã chiều
Cho dù chẳng giống bạn đồng liêu
Mỗi nhà mỗi phận đành thôi vậy
Xót đỗi mình ta đắng đót nhiều…

Chấp nhận ! dù không thể xóa nhòa
Bao niềm quạnh vắng sẽ dần qua
Chặng đường trước mặt dù sao nữa
Thoảng chốc lẻ loi … kiếp vậy là …

Chấp nhận! một mình lặng lẽ đi
Trời ban số ứng thế cam thì
Gom thương ghém nhớ dồn tâm khảm
Sẽ trả cho người chẳng thiếu chi …
Mai Vân-VTT, 12/6/25.

ĐOẢN KHÚC HÈ XƯA
(Ngũ độ thanh)

Trưa nhìn nắng hạ vỡ ngoài hiên
Đoản khúc buồn vây nỗi muộn phiền
Nhớ thuở quê trời xuân lãng mạn
Thương đời mẹ khoảnh mắt hồn nhiên
Dòng sông tuổi mộng lùa mây trắng
Giọt tửu tình đêm trỗi sóng hiền
Những độ sương tràn giăng kín cửa
Ta hồi tưởng bạn lứa đồng niên ./.
LCT, O6/O6/2O25.

GIẤC MƠ HẠ

Thơ họa:
Cũng dáng thân ngà tỏ tận hiên
Vườn khuya tĩnh lặng hóa tan phiền
Nhiêu ngày tháng hạ còn thanh nữ
Bấy quảng ngày dài tận lão niên
Đỗi nhớ mong vì danh yểu điệu
Càng thương bởi tại tiếng đoan hiền
Sao bà Nguyệt chẳng dòm xe mối
Mãi sống bên nàng… thuận lẻ nhiên …
Mai Vân-VTT, 10/6/25.

THƠ CHÙNG

Thơ xướng:
Thơ chùng thổn thức mấy tầng mây
Cũ mới giao duyên ủ dột mày
Nhạc khúc u hoài tâm rối rắm
Cung đàn não nuột dạ xao ngây
Ráng chiều bảng lảng hoàng hôn phủ
Bàng bạc không gian gió lạnh vây
Phách nhịp trầm trầm hồn khẽ xuyến
Bồi hồi tình cũ nhớ đêm ngày !
Phượng Hồng.

XÓT THƯƠNG CÙNG

Thơ họa:
Lưng chiều tóc ngả nhuốm màu mây
Vết cọ đều lăn tạc nét mày
Chạnh cảnh nom mình sầu nhạt lắng
Suy đời thấu mệnh cảm buồn ngây
Thời gian lặng lẽ hằn thân phận
Kỷ niệm chênh chao ủ tháng ngày
Xót quảng đường tình sao khúc khuỷu
Thương cùng cuộc sống bẽ bàng vây ….
Mai Vân-VTT, 10/6/25.

PHƯỢNG BUỒN

Thơ xướng:
Phượng rớt sân trường Nẫu ngẩn ngơ
Tình xưa lặng lẽ hóa xa mờ
Ve sầu ảo não hồn chan chứa
Áo mỏng đìu hiu lệ hững hờ
Vở cũ dù vương dòng ý nhạc
Câu cùn đã thấm một vần thơ
Sau này dáng mảnh bên thềm ngõ
Dẫu biết thầm thương… mộng mải chờ.
Mộng Du Tuyết Trinh (31/05/2025)

TÌNH PHAI THEO CÁNH PHƯỢNG

Thơ họa:
Tím đỏ khung trời cảm hồn ngơ
Nhường bao kỷ niệm lẫn mong chờ
Khi tàn phượng úa nhàu chân lối
Lúc sắc hoa tàn đoảng cánh thơ
Đâu mảnh thư yêu hoài bỏ ngỏ
Hay trang nhật ký miết ghi hờ
Nhưng rồi tất cả vùi hư mộng
Để chuyện tình đây phủ khói mờ ….
Mai Vân-VTT, 07/6/25.

MỜI NGUYỆT

Thơ xướng:
Ới nguyệt! vào đây nhắp chén trà
Đêm vui mấy khắc... phí chi ta!
Thẹn thùng ẩn dáng trên cành liễu
Ngần ngại phô hình dưới nhánh đa?
Cửa trước không cài... tùy lúc đến
Hiên sau chẳng khóa... tiện khi ra!
Quỳnh hoa lơi lả đùa trong gió
Đối ẩm thêm ngây giữa bóng là
Anh khờ.

HÓNG NGUYỆT

Thơ họa:
Nghe buồn day dứt bấn lòng ta
Bởi đã tàn canh độc ẩm trà
Vẫn áng mây trời đùa bỡn cuội
Cùng ngần gió biển vật vờ đa
Trăng thời lóng ngóng chờ ngày tỏ
Nguyệt lại ung dung khép ánh là
Riêng chỉ mình đây sầu chất ngất
Vắt hoài nặn mãi chẳng vần ra !..
Mai Vân-VTT, 10/6/25.

ĐÔI MẮT NGƯỜI XƯA.

Thơ xướng::
Ra phố hôm nay bỗng gặp người
Tình đầu từ thủa tuổi đôi mươi
Lời ngon như mật xui tâm loạn
Tiếng ngọt tựa đường khiến trí vơi
Bởi quá cuồng si làm kiệt sức
Cũng vì say đắm dốc tàn hơi
Nhìn nhau giây phút rồi quay gót
Đôi mắt người xưa vẫn rạng ngời!
Lan, 05/06/2025.

ĐÂU DÁNG NGUYỆT XUÂN NGỜI

Thơ họa:
Hè nao giã biệt phải xa người
Dẫu biết bây giờ chạn bảy mươi
Nhớ quảng tròn trăng tình chớm nở
Thương thời áo trắng mộng đầy vơi
Rằng yêu ấy nỏ khi bày tỏ
Lại đắm ai nào dám hở hơi
Mãi thác đời ta cùng trận mạc
Càng thêm nuối dáng Nguyệt xuân ngời …
Mai Vân-VTT, 07/6/25.

TƠ DUYÊN HẰNG NGUYỆT

Thơ xướng:
Nguyệt với tôi là bạn cố tri
Tơ duyên se thắt thuở xuân thì
Bóng hồng bên góc me say ngắm
Dáng thắm bềnh bồng dạt mắt ghi
Đêm hẹn bến chờ mơ kết mối
Ngày qua chốn đợi nhạt mờ mi
Bao năm yêu nhớ tim trằn trọc
Tình ấm mượt nồng mãi nhắc ghi.
Tôi chờ Nguyệt lãng kéo tình si.
Hồ Nguyễn, 31/5/2025.

TRÁCH NỢ DUYÊN …

Thơ họa:
Một lòng cảm ái dạ hằng ghi
Thấu nỗi thương yêu gán tuổi thì
Cũng lắm xuân bừng đầy mến phục
Bao là Hạ úa đỗi thâm tri
Ông tơ lãng tránh chờ cay mắt
Cụ Lão ơ thờ đợi sũng mi
Trách nữa trời kia sao chẳng buộc
TRĂNG đồng NGUYỆT thỏa mối tình si!

Cung Hằng mãn nguyện thế trần ghi !...
Mai Vân-VTT, 07/6/25.

NHỚ CỔ THÀNH

Thơ xướng:
Vàng ánh tà dương trải lá cành
Chập chùng đồi núi rực màu xanh
Ba miền nước cũ danh truyền khắp
Năm cửa Ô xưa dấu vết rành
Yên Phụ, Long Biên chiều bảng lảng
Tây Hồ, Hoàn Kiếm nước long lanh
Bâng khuâng lữ khách hồn cô tịch
Thấp thoáng trong sương dạng Cổ Thành
Dư Thị Diễm Buồn.

KINH ĐÔ HUẾ

Thơ họa:
Vẫn tường vách rợp tán cây cành
Cả những con đường phủ lá xanh
Lắm hướng cửa vòm kèm vọng gác
Tứ bề hồ nước bọc kinh thành
Kỳ đài muôn thuở cờ bay lượn
Phố cổ trường kỳ điện lấp lanh
Di tích văn hóa triều đình Huế
Bao đời nhà Nguyễn sử ghi rành…
Mai Vân-VTT, 03/6/25.

74 NĂM – MỘT CHẶNG ĐƯỜNG
( Kỷ niệm Sinh Nhật lần thứ 74
01/6/1952 – 01/6/2025 )

Thơ xướng:
Quý nhau đã gửi tặng thơ Đường
Dạo cảnh ba miền những sắc hương
Đảo Ngọc đùa hoa vờn dáng liễu
Vũng Tàu giỡn sóng phủ làn sương
Chỉ mong bạn hữu an bình, phú
Vẫn muốn hiền huynh khỏe mạnh, cường
Sống đẹp yêu đời vui thỏa mãn
Nguyện cùng xóa bỏ nỗi sầu vương.
Quang Chính, 01/6/2025.

CHÚC MỪNG SINH NHẬT HUYNH

Thơ họa:
Vốn được cùng chung "Hội Luật đường"*
Trau dồi lỗi bệnh tứ ngời hương
Bỏ qua tuổi tác chênh già trẻ
Lẫn cả thân đời độ tuyết sương
Những bận giao lưu tình gán kết
Bao lần gặp gỡ nghĩa hoài vương
Mừng huynh bảy bốn thời an khỏe
Chúc thọ bách niên mẫn tráng, cường…
Mai Vân-VTT, 01/6/2025.

TÌNH PHAI, THƠ NHẠT

Thơ xướng:
Em đem nhung nhớ dệt thành thơ
Tràn ngập yêu thương chẳng bến bờ
Có chút hờn ghen khi tưởng tượng
Và bao khắc khoải lúc mong chờ
Nhưng rồi anh đổi thay tình cảm
Từ đó em lìa bỏ mộng mơ
Thi phẩm khô cằn không sức sống
Câu từ nhạt nhẽo ý ơ hờ.
Sông Thu, 02/06/2025.

TÌNH ƠI! SAO MÃI NGÓNG CHỜ

Thơ họa:
Tình dẫu không lời chỉ tứ thơ
Niềm thương sánh bể biết mô bờ
Chiều buông luống cảm niềm nhung nhớ
Tối lại nhường bao đỗi mộng hờ
Thầm lặng phòng cô hồn quạnh lắng
Vật vờ gối chiếc dạ hằng mơ
Đâu rồi khoảnh khắc đầu tiên ấy
Thoáng gặp làm chi mãi ngóng chờ…
Mai Vân-VTT, 03/6/25.

NẮNG NÓNG
(MLT)

Thơ xướng:
Nắng to phụ lão chẳng ra đường
Tạm gác giao kèo khỏi nhiễu nhương
Mở hát Ca Trù nghe giọng Liễu
Diễn ngâm Lục Bát gửi em Hường
Bảy tư vẫn thích vui mừng bạn
Chín chục hằng mơ thỏa mãn trường
Vọng những vần thơ về khắp nẻo
Mãi mong Tổ quốc mạnh khang cường…
Quang Chính, 02/6/2025.

NÓNG QUÁ THỜI NÊN
(MLT)

Thơ họa:
Nắng vẫn đều nung lửa rực đường
Gió hừng hực thổi nhiễu và nhương
Sắc thăm thẳm biếc thương hàng liễu
Cảnh diễm vời xanh xót chậu hường
Chẳng muốn ra ngoài thăm bạn hữu
Hẳn không tới chỗ hội liên trường
Tại vì đến tuổi cần an dưỡng
Sức khỏe bình yên, lão thọ, cường …
Mai Vân-VTT, 02/6/25.

SỐNG VỊ THA
(Toán số, bát vỹ đổng âm)

Thơ xướng:
Vị tha thả xuống Đôi Ba phần
Sống Một đời chân thật Cửu ân(*)
Trăm cách yêu thương xoa oán hận
Ngàn lần kính trọng nối tình thân
Ngũ thường căn bản rèn kiên nhẫn
Tứ đức thuộc lòng vượt khó khăn
Thất Thập nhớ lời cao nhân dặn
Lục hoà vi quý Tám(**) điều răn
Kiều Mộng Hà
May.25.2025
(*) cửu ân: ngầm nhắc đến“chín chữ cù lao”
(**) tám điều răn: Bát chánh đạo trong nhà Phật

SỐNG CHO NGƯỜI …

Thơ họa:
Sống cho kẻ khác đẹp MUÔN phần
Giữ đức trau mình hóa VẠN ân
Nghĩa vẹn NGÀN đời lưu hậu thế
Danh lừng NIÊN KỶ tạc nhân thân
TAM tòng TỨ đức xưa truyền dạy
NGŨ tánh cang thường xửa bảo răn
Chuẩn mực MƯỜI thương tôn diễm nữ
Suy cùng MỘT kiếp khó và khăn…
Mai Vân-VTT, 02/6/25.

YÊN

Thơ xướng:
Bạn bè rủ mãi hãy về chơi
Quê cũ hôm nay đã đổi rồi
Cầu bắc qua sông Tiền lẫn Hậu
Điện đưa ra biển đảo ngoài khơi
Đất phèn thuở trước thành nơi sống
Vùng mặn ngày xưa hóa chỗ bồi
Người có bao giờ ghi nhớ lại
Nỗi lòng mình đã để yên rơi.
Võ Ngô, 2025/05/23.

NẾU CÓ DỊP…

Thơ họa:
Có dịp ta về lại Huế chơi
Nhìn bao hiện trạng đổi thay rồi
Nguyễn Hoàng cầu mới vừa thông nhịp
Cửa Thuận liên vài nối dặm khơi
Đến cả Hoàng thành tôn tạo đắp
Đồng nhiêu cụm tích điểm tô bồi
Người thăm kẻ viếng thường lui tới
Chẳng có nơi nào bị bỏ rơi …
Mai Vân-VTT, 01/6/25.

PHƯỢNG TÍM CALI

Thơ xướng:
Phượng tím Cali tím rợp trời
Từng chùm rực rỡ nắng hồng phơi
Rì rào gió sớm nhành lơi lả
Nhầy nhụa đường xe xác rã rời.
Phượng vĩ trường xưa lòng bỗng nhớ
Mùa thi năm cũ dạ nào vơi
Bồi hồi kỷ niệm bâng khuâng khách
Heo hút thời gian tuổi mộng đời!
Mailoc, 05/23/25.

SÂN TRƯỜNG - NẮNG HẠ

Thơ họa:
Vẫn tím bằng lăng phượng ửng trời
Muôn đường lắm nẻo rực màu phơi
Nam Lào dào dạt day chùm lả
Nắng lửa xát xan lụi cánh rời
Đâu buổi sân trường mơ về lắm
Hay thời áo trắng mộng đầy vơi
Giờ đây bóng đỗ ngang chiều cảm
Tiếc khoảng trời thơ … nuối cả đời …
Mai Vân-VTT, 31/5/25.

VỈA HÈ

Thơ xướng:
Những lúc lang thang dạo vỉa hè
Được vừa ngắm nghía lại vừa nghe
Điếu cày nẩy nõ phà hơi thuốc
Bát sứ nghiêng trôn tớp nước chè
Nhấp nhỏm dăm nàng khêu ngoáy ốc
Thụt thò vài chú vá bơm xe
Chuyện đời tất tật đây đều sẵn
Thông tấn phương nào cũng chạy re
Lý Viễn Giao.

GÓC PHỐ

Thơ họa:
Lắm buổi cà phê một góc hè
Nom từng giọt thả ngẩn người nghe
Bên lề cuộc sống bao là chuyện
Cuối ngỏ đời nay lắm rượu chè
Kẻ xỉn liêu xiêu va chạm cốc
Người ngây chếnh choáng rú ga xe
Trong nhà ngoài phố tất tần tật
Quán nọ quầy kia bán khỏe re ….
Mai Vân-VTT, 31/5/25.

NẮNG ẤM CALI

Thơ xướng:
Nắng ấm Ca-li đẹp tuyệt trần
Thân già thoải mái chẳng phân vân
Thu đông mây xám lùa hơi lạnh
Xuân Hạ trời xanh chiếu nắng vàng
Thời tiết ôn hòa không khắc nghiệt
Người dân thong thả sống an nhàn
Cộng đồng Việt có Sài Gòn Nhỏ*
Tị nạn thủ đô nổi tiếng vang.
Chánh Minh, 23/5/2025
*Little Saigon.

VỐN PHƯƠNG NẦY…

Thơ họa:
Khác hẳn trời đây khắp nẻo trần
Nom ngàn ngóng biển tạnh quang vân
Gió Lào xan xát tiêu tùng sắc
Nắng Hạ chói chang rã rượi vàng
Nhiệt độ tác oai nào lúc thoải
Thiên tai quần thảo nỏ khi nhàn
Bốn mùa cứ thế luân mầm họa
Lắm đỗi dân tình oán thán vang !!!
Mai Vân-VTT, 31/5/25.
Ảnh minh họa: Nguồn từ Internet.

Thứ Năm, 15 tháng 5, 2025

VTT họa cùng quý thân thi hữu gần xa tháng 4-5/2025.

VTT họa cùng quý thân thi hữu gần xa tháng 4-5/2025.
Gồm tác tác giả: YLB, Hồ Nguyễn, Nhật Hồng, songquang, KMH, LCT, Lý Đức Quỳnh, Nguyễn Xuân dưỡng, Kiều mộng Hà, Hưng Quốc, Songquang, Sông Thu, Danh Hữu, Biểu Lê, Lan, Hồ Nguyễn, Lê Đình Biểu, songquang, Hồ Công Tâm, Kiều Mộng Hà, Sông Thu, LCT, Hồ Nguyễn, Songquang, YLB, N/Cali, Hưng Quốc, Songquang, Sông Thu, Trần Văn Hạng, Songquang, Songquang, Cao Bồi Già, Phượng Hồng, Sông Thu, Lê Biểu, Quang Chính, Trần Văn Hạng, Lý Viễn Giao, Mai Xuân Thanh. Cao Bồi Già, Sông Thu, Sông Thu, Trần Văn Hạng...



MÙA HOA PHƯỢNG

Thơ xướng:
Ve sầu nức nở gọi hè sang
Góp nhặt trên sân cánh phượng tàn
Lớp học chia tay buồn vắng bạn
Sân trường còn lại tiếng Ve than...

Ba tháng chia tay cũng ngậm ngùi
Bốn năm chung học lắm buồn vui
Bạn vào đại học đời muôn lối
Tôi trở về quê...kỷ niệm vùi...!

Một chiều trời bỗng nổi cơn giông
Nước cuốn hoa trôi chẳng thuận dòng...
Rẽ lối chim trời theo gió lộng!
Thế rồi con sáo đã sang sông...

Dòng đời lặng lẽ cũng đi qua...
Lưu bút năm xưa đã nhạt nhòa
Nhật ký từng trang thôi xếp lại
Êm đềm kỷ niệm cũng dần xa...

Mỗi mùa Phượng nở ngậm ngùi thương!
Thương xác hoa rơi nhuộm thắm đường
Đường vắng mênh mông hồng xác Phượng
Phượng rơi tản mạn...nhớ sân trường...!
YLB, 30/4/2025.

CHIA TAY MÙA HẠ

Cảm tác :
Nhớ thuở sân trường mỗi hạ sang
Bằng lăng rực tím phượng rơi tàn
Thay lời tạm biệt thầy cô bạn
Thấu cảm ve đồng miết thở than…

Giã biệt ai nào cảm thấy vui
Chia ly ắt dạ hẳn bùi ngùi
Thời gian há chẳng nguôi điều hẹn
Trọn kiếp thời không dễ lấp vùi …

Vẫn biết sân đời lắm bão giông
Muôn phương vạn nẻo biết đâu dòng
Thuyền tình dạt chốn bờ xưa hẹn
Chỉ quảng xa mờ …loáng thoáng sông …

Xuân tàn hạ nối lặng thầm qua
Kỷ niệm hằn đây khó thể nhòa
Lưu bút ngất đầy câu tình tỏ
Hương nồng tóc thoảng quyện hồn ngây…

Phượng ửng pha hồng nét mặt thương
Thương thời áo trắng với cung đường
Đường tình nở rộ từ sắc phượng
Phượng đó người đâu? Chỉ dáng trường …
Mai Vân-VTT, 13/5/25.

NHỚ THỜI CÒN HỌC

Thơ xướng:
Chiều đưa phượng sắc thắm hiu vàng
Ve báo tin hè đã mới sang
Trò đứng áo tung bay hớn hở
Thầy nhìn nghe tiếng rộn cười vang
Bao ngày chăm chỉ chung cùng học
Ba tháng chia tay dạ xót tràn
Tiếng trống trường xưa văng vẳng nhắc
Hạ quây quẩn cách nhóm chia đàng.
*
Kỷ niệm lâu rồi chưa xóa tan!
Hồ Nguyễn, 17/5/2025.

ĐÂU THỜI ÁO TRẮNG

Thơ họa:
Nhớ chặng đường xưa ngập nắng vàng
Ta thường rảo bộ giỡn đùa vang
Khi chờ trước ngỏ nhìn say khướt
Lúc đợi đầu đường dõi đắm tràn
Thoáng đã nhiêu hè ve lặng tiễn
Âu cùng bấy độ hạ thầm sang
Kia chồng lưu bút nằm yên ắng
Kỷ niệm buồn ôi! chuyện rẽ đàng …

Sao trời chẳng buộc để tình tan ! …
Mai Vân-VTT, 22/5/25. 

 THƯƠNG KIỀU BẠC MỆNH

Thơ xướng:
Khổ mệnh Kiều mang oán hận trường
Đàn đau khúc thảm nỗi buồn thương!
Tàn trinh lỡ tiết hờn thân phận
Rã nhuỵ chìm hoa tủi lược gương!
Vàng đá dở dang rầu cảm luỵ
Duyên đời ngang trái rũ sầu vương!
Trang đài Thuý rẽ… vùi son phấn
Lệ khóc mộng phiền vỡ sắc hương!
Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân.

XÓT THAY

Thơ họa:
Xót hiểu Kiều bao nỗi đoạn trường
Muôn vàn uẩn khúc đẫm sầu thương
Thân vàn mệnh hẩm âu đành chịu
Kiếp luống ma tàn ắp lụy vương
Bạc thếch như vôi nào ráng chịu
Nhạt nhòa tựa ốc màng chi gương
Sắc tài Thúy ngẫm duyên trời tạc
Vốn phải chặng đời rã phấn hương !...
Mai Vân-VTT, 21/5/25.

ĐƯỜNG LÊN KỲ VĨ

Thơ xướng:
Không du bất tận gió cùng mây
Tuyệt đỉnh Bà Nà hiện thế đây
Thác xuống lưng trời dòng trắng lụa
Đường lên chóp núi lối xanh cây
Tìm vui khách lữ lòng mơ ướm
Thưởng lạc non bồng cánh mộng bay
Kỳ vĩ tài hoa rừng thẳm dựng
Lâu đài tráng lệ phả hồn Tây
Lý Đức Quỳnh, 04/6/2015.

VỚI NGŨ HOÀNH SƠN

Thơ họa:
Một dãy Ngũ Hành dáng chỏi mây
Đồng là cảnh tích chốn nầy đây
Nam Thiên danh thắng kỳ vỹ đứng
Lục đỉnh non lừng uốn lượn bay
Dõi đấy biển trùng cuồn cuộn sóng
Xem kìa núi thẳm mượt mà cây
Vào hang xuống động … nhìn mê đắm
Với cả ta đồng…lẫn khách Tây …
Mai Vân-VTT, 21/5/25.

BÓNG THỜI GIAN

Thơ xướng :
Ta ngồi buộc những bóng thời gian
Xếp tuổi đời sau chuỗi hạ tàn
Vẽ bước em về trong ngọn lửa
Tô chiều mẹ đứng giữa rừng lan
Trời quê mỗi sớm nhồi mây cuộn
Biển mộng từng đêm trổi sóng càn
Lệ cảm khơi dòng thâm kẽ mắt
Nghe sầu rụng xuống nổ giòn tan ./.
LCT, 17/O4/2O25.

NẺO TRẦN GIAN

Thơ họa:
Ngẫm lắm nhiêu điều cõi thế gian
Thời ai chẳng thoát kiếp phai tàn
Xuân về lá mởn màu xanh điệp
Hạ chuyển hoa ngời sắc tỏa lan
Cảm đỗi sang chiều thu lã úa
Nhường nghe xế chạn gió đông càn
Từ gam sặc sỡ dần hư úa
Tựa thể luật trời hiện ắt tan …
Mai Vân-VTT, 21/5/25.

KÌA BÓNG TÀ HUY…
Mùa tình héo hắt theo ngày tháng
Kìa! Bóng tà huy phủ xuống đời
kmh

Thơ xướng:
MÙA hạ chưa sang thu đến rồi
TÌNH buồn như chiếc lá vừa rơi
HÉO hon hiu quạnh chờ cơn gió…
HẮT tạt sầu đau đợi vết cời
THEO bước thời gian vàng nến lụn
NGÀY trôi nhan sắc úa lưng đồi
THÁNG năm vèo vó câu bên cửa
KÌA! BÓNG TÀ HUY PHỦ XUỐNG ĐỜI
Kiều Mộng Hà, May/16/2025

NẺO TRẦN
"Mùa tình héo hắt theo ngày tháng
Kìa! Bóng tà huy phủ xuống đời
Kmh"

Thơ họa:
MÙA thu thoảng chớm vội sang rồi
TÌNH tựa đông tàn đẫm tuyết rơi
HÉO chuyển màu phai cành trọc lóc
HẮT đồng sắc nhạt lá lay cời
THEO vòng hẳn ráng nằm lưng núi
NGÀY lụn ắt bóng ngã khuất đồi
THÁNG dịch năm trôi thân xác đoạn
KÌA! BÓNG TÀ HUY PHỦ XUỐNG ĐỜI
Mai Vân-VTT, 17/5/25.

LỐI MÒN VÀO ĐỜI

Thơ xướng:
Lối mòn đời bước quá chông chênh
Ta đã lần theo cứ ngã kềnh
Cánh cửa công hầu thì lắm thác
Con đường sự nghiệp lại bao ghềnh
Mãi trông cõi thế lòng buồn nản
Cứ nghĩ việc trần dạ muốn quên
Lão giả qua rồi…ôi mới rõ
Con người muôn mặt sống lềnh khênh
songquang, 20250514.

NỔI LÒNG

Thơ họa:
Nửa chặng thân đời bước chỏng chênh
Bao phen lắm bận ngã lăn kềnh
Công danh chuốc lắm điều ngang trái
Cuộc sống nhằm muôn khúc gập ghềnh
Xót phận đâu nào ta với thán
Thương mình ráng chịu cố mà quên
Sang chiều ngẫm số còn oan nghiệt
Những chuyện không ngờ cứ khấp khênh ! ...
Mai Vân-VTT, 16/5/25.

SÀI GÒN, CHUYỆN NẮNG MƯA

Thơ xướng:
“Sài Gòn sáng nắng bỗng chiều mưa…”
Nay đổi tiết trời đổi nắng mưa
Mới sớm mưa dầm dài hết nắng
Nguyên ngày nắng ẩn dật còn mưa
Đường mưa nước ngập mong về nắng
Phố nắng triều dâng sợ đổ mưa
Quanh quẩn tứ thời mưa chuyển nắng
Chuyện đời như nắng chạnh niềm mưa
Lý Đức Quỳnh, 10/5/2025.

NGẪM CHUYỆN NẮNG MƯA

Thơ họa:
Trung miền nhức nhối nắng và mưa
Khác hẳn bao thời nắng cả mưa
Rét tận xuân tàn mưa thoảng nắng
Oi cùng Hạ khởi nắng lèn mưa
Vòng xoay trật trệu mưa đồng nắng
Dịch chuyển đâu thường nắng lẫn mưa
Ngẫm luận nắng mưa suy chuyện thế
Ai đời "chuốc nắng lại cuồng mưa"
Mai Vân-VTT, 15/5/25.

 
HẠ SANG

Thơ xướng:
Cái nắng đầu mùa rủ hạ sang
Đàn ve hợp xướng vọng quanh làng
Đồng quê rộn rã bầy chim hót
Ngõ xóm tưng bừng tiếng nhạc vang
Ngắm cảnh chùa thiêng tâm tỉnh táo
Nhìn trăng gió nhẹ trí mơ màng
Ngồi ôn kỉ niệm lòng thư thái
Nỗi nhớ âm thầm mãi xốn xang.
Cam Lộ, 5/5/2025.
Nguyễn Xuân Dưỡng.

HẠ VỀ

Thơ họa:
Đông chuyển xuân vần hạ đã sang
Lời ve sang sảng rộn thôn làng
Đồng mông gió thoảng chim là lướt
Biển lộng én vờn sóng vọng vang
Thoáng cảnh sơn trùng đồi nối dãy
Nhường trông lũng thẳm thác giăng màng
Qua mùa bão tố đen sầm sịt
Hóng chẳng đâu ngày nắng xuê xang …
Mai Vân-VTT, 15/5/25.

CÀ PHÊ SÁNG

Thơ xướng:
Tháng 5 Texas bỗng mưa dầm
Sân cỏ xanh mơn cây nẩy mầm
Phố vắng trợt trơn xe chạy chậm
Đường đồi tuột dốc gió hòa âm
Lũ chim ríu rít tìm nơi ấm
Nhỏ cún lăng xăng kiếm chỗ nằm
Ghế trống cà phê thơm sữa đậm
Mời anh! Thi sĩ Hồ Công Tâm
Kiều Mộng Hà (May.08.2025)

SAO MÀ …

Thơ họa:
Vẫn một mình đây ngấn lệ dầm
Sao mà hóa giải bóng hình …Tâm
Người tình nợ chuốc duyên se đắm
Loan phụng đà chung gối ấp nằm
Nguyệt Lão soi trần buông sợi gấm
Ông trời chiếu mệnh phối tri âm
Nhưng vừa quá chặng nào yên ấm
Bão tố vần xoay lẻ chiếc mầm!..
Mai Vân-VTT, 15/5/25.

NGẮM TRĂNG

Thơ xướng:
Giữa trời lặng ngắm ánh trăng thanh
Mơ dáng Hằng Nga đứng tựa mành
Thấp thoáng Thiềm Thừ đi lẫn thẩn
Chập chờn Bạch Thố chạy loanh quanh
Nâng chun Mai Quế lâng lâng khởi
Cạn chén Quỳnh Tương cảm cảm sanh *
Cảnh đẹp tao nhân lòng rộn rã
Đôi dòng bút hạ vẻ nên tranh
Hưng Quốc, Texas. 05/11/2025.

RẰM THÁNG TƯ.

Thơ họa:
Hôm rằm tháng bốn lộng trời thanh
Chẳng áng mây vương thoảng lướt mành
Trầm lắng Cung Hằng nghênh Nguyệt lộ
Linh đình cõi thế đón Đản sanh
Sương là xõa ánh mờ mờ tỏa
Gió phẩy xao làn thoáng thoáng quanh
Chạnh cảnh hồn thi bời cảm xúc
Dăm vần ý diễm tạc lồng tranh…
Mai Vân-VTT, 24/5/25.

THÁNG NĂM LỄ MẸ
(Ngày lễ Mother’day 2025;
Tám câu đều có chữ Mẹ, Mạ, Me…)

Thơ xướng:
Bên ngọn đèn khuya nhớ Mẹ hiền
Mạ ru con ngủ mộng bình yên
Dầm mưa chẳng quản lòng Me khổ
Dãi nắng nào lo dạ Mẹ phiền
Sẻ áo, Me quên thân lạnh lẽo
Nhường cơm Má lãng nỗi truân chuyên
Trắng hoa lễ Mẹ con cài áo
Xin khấn Mạ an chốn cửu tuyền
Songquang, 20250511.

MOTHER'S DAY 10/5

Thơ họa:
Tháng năm dịp để nhớ BU hiền
Nguyện cõi Thiên đường MÁ đặng yên
MẠ ắt vì con gánh nỗi nhọc
BÀ âu bởi cháu chịu bao phiền
Ăn no khỏe mạnh ME chu tất
Học tập danh thành MẸ mẫn chuyên
Hình ảnh MOTHER con khắc dạ
MẪU an tịnh giấc nẻo âm tuyền …
Mai Vân-VTT, 11/5/25.

NINJA NGÀY HÈ

Thơ xướng:
Ra đường phụ nữ tựa Nin Gia (*)
Bịt kín không chừa chút thịt da
Ngó vội khôn tường quen hoặc lạ
Nhìn lâu khó biết chánh hay tà
Như đàn mối xám đi lầm lũi
Dường đám ruồi nâu nhảy lướt qua
Giữa phố vô phương tìm mỹ nữ
Đàn ông hết giở thói trăng hoa.
Sông Thu, 11/05/2025.

XUỐNG PHỐ THỜI NAY

Thơ họa:
Xuống phố trông đều phủ kín da
Nhìn y hiệp sỹ Nhật Nin - Gia
Vóc hình thấy nỏ ra thân lạ
Dáng mặt thời không biệt ác tà
Chẳng tỏ ai người trong số đó
Đâu nào phải ấy giữa dòng qua
Xem chừng áo mủ như nhau cả
Kẻ xấu hết đường ghẹo nguyệt … hoa….
Mai Vân-VTT, 11/5/25.

TUỔI GIÀ CỦA TÔI

Thơ xướng:
Tuổi dẫu chín mươi vẫn miệt mài
Văn ôn, võ luyện chẳng đơn sai
Ngày ngày, nhún nhảy mỗi đi đứng
Tôi tối múa may tùy bản bài
Ăn uống vẫn thường ngày đạm bạc
Đứng đi còn những nét khoan thai
Đêm về ngủ một lèo ngon giấc!
Cứ thế lại bắt đầu buổi mai.
Danh Hữu,
Paris, sáng 07.05.2025

NGƯỠNG LÃO ĐƯỢC VẦY …

Thơ họa:
Ngưỡng lão thời nên ráng luyện mài
Luôn rèn lực trí biệt đúng sai
Tùy theo sức đáp mà rèn thể
Liệu sở trường ưa để dụng bài
Đức tánh ung dung y mọi lúc
Tâm hồn thoải mái tựa trời mai
Dặn lòng ăn, nói luôn chừng mực
Hẳn được luân hồi sớm tái thai …
Mai Vân-VTT, 11/5/25.

BUÔNG

Thơ xướng:
Hãy cố cho đi chốn luỵ phiền
Tìm về mái hạnh giữ bình yên
Vần thương ấp ủ đan tình ấm
Chữ giận cho qua dệt nghĩa bền
Tránh bến sân si vui nẻo nghĩa
Buông vùng sắc dục đẹp đường duyên
Phu thê hỷ sả lòng thơm thảo
Chồng vợ bên nhau bỏ muộn phiền !
Lâm Đồng, 08/5/2025
Lê Đình Biểu.

BỎ

Thơ họa:
Hãy bỏ ngoài tai những oái phiền
Ắt rằng cuộc sống được bằng yên
Nụ cười thánh thiện đà trân quý
Bổn tánh vị tha nhớ chặt bền
Giữ lấy tâm bình thời hỷ lạc
Cân bằng đức hạnh hẳn hòa duyên
Bến bờ hạnh phúc hằng luôn tới
Lại tránh đồng muôn chuyện não phiền…
Mai Vân-VTT, 10/5/25.

GÀ TRỐNG NUÔI CON.

Thơ xướng:
Thấy chàng vất vả phận long đong
Gà trống nuôi con xót cả lòng!
Muốn được chung vai cùng gánh vác
Ước cho thỏa ý mãi chờ mong
Anh chăm đồng ruộng, đêm ngày gắng
Em dạy con mình, chữ nghĩa thông
Vun vén yêu thương xây tổ ấm
Đôi tim hoà nhịp, cảnh tươi hồng.
Lan, 29/04/2025.

AI NGƯỜI …

Thơ họa:
Trách đời phận hẩm kiếp hoài đong
Xót phận ngùi thân đắng đót lòng
Chẳng muốn riêng mình đơn quạnh chiếc
Đâu nào chỉ bóng lẻ sầu mong
Nhìn quanh cảnh vắng nhòa mi lệ
Ngoảnh lại phòng cô tủi má hồng
Lặn lội thân cò trông đợi lắm
Ai người thấu đỗi sẻ tình thông…
Mai Vân-VTT, 10/5/25.

NHỚ HÈ XƯA

Thơ xướng:
Trường xưa nhớ bóng dáng trưa hè
Văng vẳng nghe buồn xa tiếng ve
Gốc phượng ánh hồng xua áo kéo
Mái hiên trò mắt hắt hiu se
Sân chơi dăm đứa tung bay nhảy
Bảng lớp vài em phấn viết kè
Sớm tối miệt mài không phí sức
Hè sang chia cách dạ sầu hoe.
*
Hè xưa in khắc nhớ tim se!
Hồ Nguyễn, 09-5-2025.

NHỚ CẢNH TRƯỜNG XƯA

Thơ họa:
Nhớ cảnh trường xưa mỗi độ hè
Khi hàng phượng ửng rộn lời ve
Nghe chừng tâm trạng bời dư cảm
Chạnh thấy như lòng thoảng ái se
Chẳng thể phai nhòa từng giọng nói
Nào đâu quên được nắm tay kè
Ta mình mỗi sáng hay chiều tối
Vẫn sánh vai đồng dẫu nắng hoe…

Đâu rồi quảng hạ đắm tình se ? …
Mai Vân-VTT, 10/5/25.

BUÔNG

Thơ xướng:
Hãy cố cho đi chốn luỵ phiền
Tìm về mái hạnh giữ bình yên
Vần thương ấp ủ đan tình ấm
Chữ giận cho qua dệt nghĩa bền
Tránh bến sân si vui nẻo nghĩa
Buông vùng sắc dục đẹp đường duyên
Phu thê hỷ sả lòng thơm thảo
Chồng vợ bên nhau bỏ muộn phiền !
Lâm Đồng, 08/5/2025
Lê Đình Biểu.

BỎ

Thơ họa:
Hãy bỏ ngoài tai những oái phiền
Ắt rằng cuộc sống được bằng yên
Nụ cười thánh thiện đà trân quý
Bổn tánh vị tha nhớ chặt bền
Giữ lấy tâm bình thời hỷ lạc
Cân bằng đức hạnh hẳn hòa duyên
Bến bờ hạnh phúc hằng luôn tới
Lại tránh đồng muôn chuyện não phiền…
Mai Vân-VTT, 10/5/25.

THÁNG 5 VÀO HẠ

Thơ xướng:
Tháng năm rộn rã bước vào hè
Náo nức trong lòng bởi tiếng ve
Phượng vĩ đang còn e nụ búp
Bằng lăng đã dậy đón hoa xoè
Bạn bè gặp mặt nhìn mi nghẹn
Lưu bút chuyền tay ngó mắt hoe
Tuổi mộng một thời ôm sách vở
Chia tay trường lớp khiến hồn se …
songquang, 20250505.

HÈ VỀ

Thơ họa:
Chẳng đợi nào trông lại đón hè
Phương nầy nẻo ấy rộn lời ve
Từng chùm phượng vỹ hồng ngây tỏa
Bấy cụm bằng lăng tím lựng xòe
Lưu bút chuyền tay tràn xúc cảm
Sân trường tụm nhóm thoáng buồn se
Giờ đây cuối khóa nhàu tâm trạng
Lắm bạn kia kìa ...ngấn lệ hoe …
Mai Vân-VTT, 06/5/25.

KHẮP NẺO VÀNG THU

Thơ xướng:
Và mỗi năm Thu lại trở về
Mang theo nhung nhớ nẻo sơn khê
Người đi một mảnh hồn tan vỡ
Sương phủ đôi bờ mộng tái tê
Mấy kẻ sớm quên lời ước hẹn
Nào ai còn nhớ mảnh trăng thề
Thu rồi Thu lại Thu tàn tạ
Từ ấy vàng Thu ngập bốn bề
Hồ Công Tâm, 2000.

ĐÂU RỒI MÙA THU !?

Thơ họa:
Từng gam lá chuyển biết thu về
Cảnh sắc giao hòa tạc lũng khê
Tựa tuổi tròn trăng bời ước hẹn
Như thời xuân mộng đẫm câu thề
Lỡ hờn chạnh cảm lòng se quặn
Chút giận nghe chừng dạ buốt tê
Thế vậy đông tàn xuân lại chớm
Tình y quả ngọt sống yên bề …
Mai Vân-VTT, 06/5/25.

GIỖ ĐẦU (*)

Thơ xướng:
Tròn một năm rồi! Anh biết không ?
Tim khô xác héo mỏi mòn mong
Người xa biền biệt thời gian vút
Em đứng tần ngần mãi ngóng trông
Facebook còn nguyên hình ảnh đẹp
Message hiển hiện trái tim hồng
Vậy mà ngày giỗ đầu ghi dấu…
Có phải??? Sao nghe giá buốt lòng
Kiều Mộng Hà, April.28.2025
*Nhớ về Thi Sĩ Hồ Công Tâm;
01/5 (nhằm 23/3/Âl).

THOẮT ĐÃ QUA RỒI
( Chia sẻ nỗi niềm cùng chị)

Thơ họa:
Thoắt đã năm ròng sống quạnh không
Bao niềm chị nhớ lẫn đồng mong
Khi nhìn kỷ vật tràn mi lệ
Lúc ngắm phòng côi nghẹn tấc lòng
Lướt đọc Email bời dạ nhớ
Lần theo FaceBook đắng mình trông
Ai nào nhuốm cảnh tình chia biệt
Ắt cũng sầu đong nhạt má hồng …
Mai vân-VTT, 05/5/25.

NỖI NIỀM

Thơ xướng:
Tựa cửa đêm dài mãi đứng ngây
Trời khuya ảm đạm bóng trăng gầy
Đường khuya lá rụng buồn hiu hắt
Song rộng sương lùa nhớ lắt lay
Thềm vắng cỏ tràn lâu chửa dọn
Rượu sầu chén cạn vẫn chưa say
Nỗi niềm chẳng phút nào nguôi vợi
Sóng ở trong tim cứ cuộn đầy.
Sông Thu, 02/05/2025.

NIỀM RIÊNG

Thơ họa:
Sao mà giải được nỗi sầu ngây
Trĩu nặng hồn ta hóa vóc gầy
Vẫn những canh tàn buồn thấu đỗi
Như từng chiều lắng cảm nhường lay
Đâu thời đôi tám trăng tròn trịa
Hay khoảng rằm khai Nguyệt đặn đầy
Sắc ngọc nét ngà khuân đảo thế
Bao chàng lắm kẻ đắm cuồng say…
Mai vân-VTT, 05/5/25.

BÓNG THỜI GIAN

Thơ xướng:
Ta ngồi buộc những bóng thời gian
Xếp tuổi đời sau chuỗi hạ tàn
Vẽ bước em về trong ngọn lửa
Tô chiều mẹ đứng giữa rừng lan
Trời quê mỗi sớm nhồi mây cuộn
Biển mộng từng đêm trỗi sóng càn
Lệ cảm khơi dòng thâm kẽ mắt
Nghe sầu rụng xuống nổ giòn tan ./.
LCT, 17/O4/2O25.

QUY LUẬT TẤT YẾU

Thơ họa:
Suy cùng vốn cuộc sống trần gian
Mọi việc đà khai ắt phải tàn
Vận biến vòng quay dần điểm tận
Chu kỳ chuyển động tiếp vần lan
Mùa sang xuân khởi đông thời kết
Tiết vãn năm lần tuổi sẽ càn
Chẳng thể tách rời quy luật vốn
Tuần hoàn tất yếu hợp rồi tan…
Mai Vân 30/4/25.

HẠ VỀ CHƯA?
Thơ xướng:
Tháng tư đã đến hạ về chưa?
Ve kéo xa đưa nóng cũng vừa
Mưa lách tách rơi nghe thảm não
Mây lang thang bóng héo xa đưa
Thơ tình anh gởi sao chưa thấy
Họa vận em trao lại thấy thừa
Bóng phượng nhạt màu khơi nổi nhớ
Sân trường áo trắng lại lưa thưa.
Tháng tư đã đến hạ về chưa?
Hồ Nguyễn, 26/4/2025.
HẠ KIA RỒI
Thơ họa:
Hạ lập đang vừa sao lại chưa ?
Phượng loi ngoi nụ… nhạc ve vừa…
Làn mây chửng sáng la đà lướt
Ngọn gió lưng chiều phảng phất đưa
Chạnh cảnh ngây mình hồi tưởng lại
Bao là kỷ niệm cảm đâu thừa
Thường khi hò hẹn trao ngần nhớ
Lắm buổi chung đường gội nắng thưa …
Hạ chuyển kia rồi sao nói chưa ?
Mai Vân-VTT, 29/4/25.
DƯ ÂM MỘT CHUYỆN TÌNH
(Thể liên hoàn)
Dư âm tình lỡ mãi còn đây
Xao xuyến hồn ta suốt tháng ngày
Duyên đã không tròn lòng quyến luyến
Tình đà chẳng vẹn dạ thêm cay
Mơ xưa thuở ấy còn ray rứt
Mộng cũ bây giờ vẫn ngất ngây
Vết tích thời gian nào xoá được
Người ơi !nỗi nhớ cứ đong đầy!
Người ơi ! Nỗi nhớ cứ đong đầy
Chẳng biết bao giờ mới khoả khuây
Trông nắng, nắng nghiêng sau cánh lá
Nhìn trăng, trăng khuất dưới làn mây
Dạo đàn cung lạc nào rung cảm
Ca nhạc giọng khàn hết đắm say
Từ đấy cõi lòng như chết lặng
Dư âm tình lỡ mãi còn đây.
Songquang, 20250331. tơ lòng
HOÀI LƯU DẤU
Thơ họa:
Hẳn cố quen dần cuộc sống đây
Dù cho tháng lẫn với xuyên ngày
Tình sao mãi thể nồng nàn thắm
Nghĩa vẫn hoài như đắng đót cay
Một chặng ân trao hoai hoải ngất
Nhiêu thời ái gửi vướng vương ngây
Thời gian dấu cọ tàn phai nét
Chỉ tấc lòng ôi! … sợi nhớ đầy …
Chỉ tấc lòng ôi! … sợi nhớ đầy …
Sao mà trút cạn nỗi niềm đây
Vờ quên dẫu ráng càng mê mẫn
Cố lãng âu hoài vẫn ngất say
Mượn tiếng tơ lòng nâng biểu cảm
Ru vàn điệu lý gửi hồn mây
Dường nghe đối ẩm tình chan chứa
Giọng nói câu đùa giải chút khuây …
Mai Vân-VTT, 28/4/25.
VỀ ĐÂU...?
Thơ xướng:
Chim đàn tung cánh biết về đâu?
Biển rộng trời cao vạn nẻo sầu
Trước mặt màn đêm bao ngập lối
Sau lưng bóng tối phủ giăng đầu
Ngày trôi lặng lẽ...non xa vợi
Chiều xuống âm thầm... vực thẳm sâu
Lau sậy ngậm ngùi trên bến vắng
Hoàng hôn trầm lặng...tiếng kinh cầu...!
YLB, 23/4/2025.
NẺO VỀ
Thơ họa:
Chẳng biết mai nầy đến nẻo đâu?
Dường nghe tâm trạng lé loi sầu
Khi nhìn nắng lả lưng triền núi
Lúc ngẫm chiều lơi ngả đỉnh đầu
Lũng thẳm vời xa chân thác lắng
Non trùng hút dạng mé rừng sâu
Trần gian cõi tạm nào đâu khác
Một kiếp rồi ai cũng tới cầu …
Mai Vân-VTT, 28/4/25.
MÙA HOA ĐÀO
Thơ xướng;
Anh đào khoe sắc gió đưa hương
Từng cánh hoa rơi trải mặt đường
Ong bướm dập dìu bay lẩn quẩn
Mùa xuân rộn rả thêm buồn vương
Bên hồ trắng đục màn sương phủ
Dáng liễu xanh xao sợi tuyết đương
Năm tháng mơ về nơi cố quận
Canh gà trăn trở suốt đêm trường.
N/Cali
HƯƠNG XOAN
Thơ họa:
Lưng chiều nắng lịm dạt dào hương
Lớp lớp bông xoan phủ tím đường
Gợi khoảng tình yêu nồng ái luyến
Khơi vàn nổi nhớ ngọt ngào đương
Xuân tàn bấy độ tung tăng chốn
Hạ chuốc bao mùa sóng sánh trường
Mực tím theo đồng từng dòng kẻ
Chúng mình cũng lắm dỗi …hờn vương …
Mai Vân-VTT, 28/4/25.
CHIẾC ÁO DÀI
Chẳng nhớ lúc nào tự rất xưa
Áo dài dạo phố nắng lưa thưa
Tuyệt vời mode mới khoe đầy đủ
Gợi cảm cách tân tạo thiếu thừa
Mỹ nữ thị thành xinh đáo để
Giai nhân thôn dã đẹp đâu vừa
Hoài trông kỷ niệm ngày xuân đến
Quấn quýt tà bay ta đón đưa
Hưng Quốc, Texas 4-16-2025
ÁO DÀI VIỆT NAM
Thơ họa:
Vẻ đẹp áo dài vốn xửa xưa
Đôi tà duyên dáng nhẹ nhàng đưa
Khi vào lễ hội thời đâu thiếu
Đúng lúc vô trường thấy chả thừa
Tóc xõa vai ngà thon thả gợi
Mi hằn dáng ngọc dịu dàng thưa
Văn nào tả xiết muôn kiều nữ
Chữ ví trùng dương sánh nỏ vừa…
Mai Vân-VTT, 28/4/25.
QUA VƯỜN BƯỞI
(Kỷ niệm những ngày sáng Cali)
Thơ xướng:
Sáng hè cành bưởi thoảng mùi hương
Ngào ngạt hoa thơm trải khắp vườn
Cánh trắng đài xoè trong ngọn gió
Nụ vàng nhuỵ nở giữa làn sương
Chim kêu ríu rít vang chòm lá
Sóc nhảy tung tăng rộn ngõ đường
Dạo bước lối mòn nhìn cảnh vật
Trong lòng phơi phới nỗi niềm vương
songquang, 20250422.
DƯỚI HÀNG CAU
Thơ họa:
Từng buồng trắng nõn phảng lừng hương
Dõi bấy hàng cau ngất ngưỡng đường
Đọt thoải đẩy đà bung ngọn lá
Thân tròn mảnh khảnh chỏi làn sương
Cu gù, sẻ líu chàng ràng tổ
Bướm liệng, ong sà chấp chới vườn
Tíu tít chim non ơi… ới mẹ
Quả sớm mai bừng sắc hạ vương…
Mai Vân-VTT, 28/4/25.
Ảnh minh họa: Nguồn từ Internet &tg.
Thân kính chia sẻ đến @mọi người đồng yêu thích thơ ĐLXH ghé đọc ...

CÂY THÔNG

Thơ xướng:
Sừng sững cây to đứng giữa trời
Đương đầu nắng dội với mưa rơi
Bão xô, lụt ngập không hề hấn
Gió giật, giông vùi chẳng tả tơi
Xanh biếc bốn mùa, cành tỏa rợp
Vững vàng bao thuở, dáng cao vời
Như người quân tử hiên ngang sống
Khí chất thanh tao mãi rạng ngời.
Sông Thu, 19/04/2025.

NÀO AI SÁNH VỚI

Thơ họa:
Vẫn đứng uy nghi chỏi đất trời
Đâu hề nắng nẻ lẫn giông tơi
Da sù chắc nịch thân sạm rắn
Dáng thỏng nhành thơi ngọn thẳng vời
Vững thế can trường nào quật ngã
Cương mình cố phải chẳng buông rơi
Cây thông bậc nhất trong thiên hạ
Chí sỹ thời noi giũa khí ngời …
Mai Vân-VTT, 20/4/25.

CẢM HẠ

Thơ xướng:
Hè lay phượng nở chói con đường
Áo trắng một thời dạ mãi vương
Chung lối đi về nơi cuối ngõ
Sánh vai cùng bước lúc tan trường
Ve sầu trỗi nhạc khơi nguồn nhớ
Lưu bút trao vần ứa lệ thương
Dĩ vảng vọng về tình dậy sóng
Âm thầm ký ức lật từng chương
Trần văn Hạng.

HOÀI HẠ

Thơ họa:
Vẳng tiếng ve ran khắp nẻo đường
Nghe từng quảng Hạ gợi hồn vương
Đâu thời tụm nhóm chơi cùng bạn
Hay thuở chung đôi bước đến trường
Mỗi độ chia tay vàn luyến tiếc
Bao lần tiễn biệt ngẫn ngùi thương
Từng dòng nhật ký hằn in dấu
Kỷ niệm đong đầy lớp lớp … chương…
Mai Vân-VTT, 19/4/25.

VẲNG TIẾNG MƯA ĐÊM

Thơ xướng:
Tí tách bên ngoài những hạt mưa
Trong đêm khuya vắng giọt đong đưa
Não nùng dạ xót…chừng chưa đủ
Thánh thót lòng đau…cũng chẳng vừa…
Nhớ kẻ biên cương gìn đất Tổ
Thương người cô phụ khóc tình xưa
Ngậm ngùi cổ độ đời dâu bể
Rồi vấn vương kia …cứ đến ùa !
Songquang, 20250409.

NGHE TỪNG GIỌT LỆ…

Thơ họa:
Vật vã đêm dài tiếng giọt mưa
Từng hồi gió trở xạc xào đưa
Nghe chừng nỗi nhớ tuồn đâu xiết
Chạnh cảm buồn vương ngốn nỏ vừa
Ấy nghĩa phu thê đà một thuở
Kia vàn kỷ niệm vốn ngày xưa
Giờ đà cách nẻo tìm đâu nữa
Chỉ bóng hình đây …lẫn lệ ùa …
Mai Vân-VTT, 19/4/25.

HOÀNG HÔN

Thơ xướng:
Vầng dương sắp lặn đón hoàng hôn
Tím khắp chân mây …tím cả hồn
Chim chóc gọi đàn về tổ ấm
Nông gia réo bạn trở làng thôn
Côn trùng rên rĩ lời ai oán
Ếch nhái kêu than tiếng não hờn
Cảm phận lão buồn đời lữ thứ
Còn bao lâu nữa được về nguồn ?!
Songquang, 20250416.

NOM CHIỀU NGẪM THẾ

Thơ họa:
Từng áng mây sà chạm đỉnh hôn
Vầng dương khuất núi lịm quy nguồn
Nhá nhem nắng lã trùm nhân cõi
Chạng vạng theo đồng ngập nẻo thôn
Cảnh thế an phần nào oán trách
Cầm muông ngọt giấc chẳng than hờn
Vần xoay sự sống sinh rồi biến
Xin hãy bình tâm thản trí hồn …
Mai Vân-VTT, 18/4/25.

CHIỀU

Thơ xướng:
Nắng đã nhạt màu ngả hướng tây
Chim đang nháo nhác réo kêu bầy
Cụm mây hoàng cẩu mơ hồ đổi
Làn khói lam chiều lãng đãng bay
Tâm lão bùi ngùi quê viễn mịt
Mắt già rưng cảm cảnh đương bày
Trăng treo đầu núi mơ mờ bóng
Đất khách sầu trông chất tháng ngày.
Cao Bồi Già, 13/4/2025.

BÓNG NGÃ

Thơ họa:
Chạnh cảnh lưng chiều lịm cõi tây
Hòa bao điệu cuốc lẻ kêu bầy
Nom vầng ráng đỗ nhòa tia biến
Dõi tảng mây chùng lã chặng bay
Ngẫm phận thương đời âu vốn thuở
Ngùi đây nhớ cội những đâu ngày
Dần trông bóng ngã luân vần chuyển
Trời đất đồng ta luật tất bày …
Mai Vân-VTT, 18/4/25.

LỤC BÌNH

Thơ xướng:
Bến đậu “lục bình” liệu có không
Cứ loay hoay mãi tái tê lòng
Ước xuôi chiều nước bồi mưa nắng
Thôi ngược dòng sông gánh bão giông
Hẩm phận thế nên đời lận đận
Tối phần bởi vậy kiếp long đong
Chỉ mong thoát khỏi vòng vây hãm
Cõi tạm lung linh trải sắc hồng…
Phượng Hồng.

LỠ KIẾP BÈO MÂY

Thơ họa:
Lỡ kiếp cam đành cảnh quạnh không
Từng đêm ngốn lệ nhói nhoi lòng
Ôm mình lẻ chiếc vò tâm sự
Giữ phận đơn côi ngốn lốc giông
Ngẫm số trời sao hoài bạc trắng
So đời mệnh chuốc đến phai hồng
Mong rằng cuối nẻo khi lìa cội
Được ruổi Tiên bồng chẳng bận đong…
Mai Vân-VTT, 17/4/25.

TIẾNG ĐÀN ĐÊM

Thơ xướng:
Văng vẳng đâu đây một tiếng đàn
Nửa như oán trách nửa than van
Lòng người cô phụ sầu dai dẳng
Dạ kẻ thất tình muộn chứa chan
Phận lão bơ vơ nơi đất khách
Thân côi lạc lõng chốn trần gian
Một niềm đồng cảm dâng dào dạt
Có khác chi ta... kiếp lỡ làng !
Sông Thu, 07/04/2025.

TÌNH NHÂN THẾ

Thơ họa:
Vẫn khúc tình vơi thủ thỉ đàn
Thương mình trách phận nỗi sầu chan
Nom trời nhạt lắng trùm sơn địa
Dõi ráng phai dần khuất bản làng
Có phải tơ vò dày bịp thán
Hay vì điệu chuốc khiến quyên van
Nhân chừng ấy bậc cung, màu … nhuốm
Khổ sướng, vui buồn… cảm thế gian…
Mai Vân-VTT, 08/4/25.

DUYÊN PHẬN
(Bát vĩ đồng âm - Ngũ độ thanh)

Thơ xướng:
Sao anh nỡ phụ mối duyên này
Để thiếp một mình chịu đắng cay
Vẫn nhớ ngày xuân lời dấu gửi
Còn thương tháng hạ tiếng yêu bày
Xa lòng cảnh ấy tìm ai cậy
Cách mặt ý còn hỏi kẻ hay
Lắm buổi ngỡ rằng tim đã cháy
Sao anh nỡ phụ mối duyên này !
Lâm Đồng, 08/4/2025.

NGUYỆN ĐỒNG…

Thơ họa:
Nguyện mãi đồng nhau cả kiếp này
Cho dù khúc khuỷu lẫn chua cay
Nào khi lũ nhấn đời không vậy
Hẳn lúc mưa quần phận đã bày
Chẳng nỡ tình xao hồn quyện lấy
Đâu đành ý lãng dạ thời hay
Câu thề gọn lỏn mình ta hãy
Vẫn phải cùng đi hết chặng này…
Mai Vân-VTT, 08/4/25.

HẠNH PHÚC
CỦA NGƯỜI CAO TUỔI

Thơ xướng:
Đến tuổi cao rồi hãy nghỉ ngơi!
Mặc ai đố kỵ ghét ghen đời
Công danh ví tựa làn mây thoảng
Tiền bạc xem chừng bụi phấn rơi
Biết đủ đừng nên SI giữa chúng
Hiểu thông chớ để HẬN bên người
Tu Tâm tích Đức làm điều Thiện
Hạnh phúc là lòng được thảnh thơi.
Quang Chính.

NIỄM VUI TUỔI LÃO

Thơ họa:
Chẳng màng danh lợi lẫn cơ ngơi
Chỉ ước an vui chặng cuối đời
Nhậu nhẹt dằn lòng đừng cố với
Việc vàn tự chủ biết buông rơi
Giao lưu thân thiện cùng trang lứa
Gần gũi dung hòa với mọi người
Cố giữ thân tâm hằng thởi lởi
Ắt thời trí mẫn sống nhàn thơi …
Mai Vân-VTT, 08/4/25.

NHỚ QUÊ

Thơ xướng:
Tháng ngày lưu lạc sống nơi xa
Khắc khoải từng đêm nỗi nhớ nhà
Mến khói chiều vương trên mái rạ
Thương mùi cau tỏa giữa vườn hoa
Sân đình giếng nước còn thanh nhã ?
Ruộng lúa nương rau có nõn nà ?
Chất ngất hồn quê trong máu thịt
Ai người thấu hiểu nỗi lòng ta.!
Trần văn Hạng.

NỖI NIỀM TA

Thơ họa:
Lâu rồi mãi sống tận trời xa
Ước dịp về thăm lại chốn nhà
Xuống biển tha hồ đùa bỡn sóng
Lên rừng thỏa sức lục tìm hoa
Bờ đê vốn thuở chơi đùa á,
Bến nước thời khi quẩy tắm nà …
Lắm chuyện bao trò nào tả hết
Luôn hằn sâu thẳm cuộc đời ta …
Mai Vân-VTT, 01/4/25.

DẤU CŨ

Thơ xướng:
Đón xuân về lại chốn quê xa
Trĩu nặng lòng quê dấu nếp nhà
Mái mốc một ngôi rêu bọc ngói
Cầu xưa dăm bậc đá phơi hoa
Âu sành mấy tuổi còn đây nhỉ ?
Bể đá bao đời vẫn đó a ?
Dấu cũ dừng chân thăm thẳm nhớ
Mình ta trò chuyện với mình ta
Lý Viễn Giao.

MONG NGÀY HỘI NGỘ

Thơ họa:
Mỗi độ đông tàn hóng nẻo xa
Rằng mau đến tết trở về nhà
Sớm gần nội ngoại nguôi niềm cháu
Chóng gặp gia đình thỏa ước ta …
Lối xóm tới lui hoan hỷ lắm
Bạn bè ới gặp thắm tình a …
Ngày vui thoảng chốc đành từ biệt
Dẫu biết xuân tràn ngập sắc hoa …
Mai Vân-VTT, 01/4/25.

AI BIẾT TÌNH AI ?

Thơ xướng:
Se sắt vẫn còn lạnh cuối đông
Mây buồn hiu hắt níu cành thông
Sớm mai tai lắng chuông rền vọng
Chiều tắt mắt nhìn gió lướt không
Ai biết tình ai vừa chạm ngõ ?
Lòng còn nhớ bóng khắc ghi lòng
Ta bà cõi thế vi trần bám…
Tri kỷ!!! Ban ngày đốt đuốc trông
Kiều Mộng Hà.

AI NGƯỜI TRI KỶ!?. ...

Thơ họa:
Xuân tàn ví tựa những ngày đông
Bấc cuộn rì rào khổ rặng thông
Cái lạnh tái tê trùm nẻo lối
Mây sà sầm sịt phủ tầng không
Đêm dài chả lúc êm đềm giấc
Tối chửng thường đây ảo não lòng
Chạnh nghĩ trời kia sao chẳng thấu
Ai người "tri kỷ" dạ hoài trông !? …
Mai Vân-VTT, 01/4/25.

ĐỜI NGƯỜI NGẮN NGỦI

Thơ họa:
Thoáng chốc “thời gian” chỉ cuộc đời…
Phù du một kiếp sống ai ơi…!
Lành thăng chuyển hóa lên tiên dạo…
Dữ đọa luân hồi bỏ cuộc chơi…
Sanh ký bách niên người giác ngộ
Tử qui thiên cổ bến đò phơi
Năm canh ngắn ngủi trời vô định
Sáu khắc còn đâu đất thức thời…(?)
Mai Xuân Thanh,
Silicon Valley, 03/21/25.

ĐỜI NGƯỜI …

Thơ họa:
Sinh tật bệnh lão nhuốm chặng đời
Vui buồn khổ hận não người ơi …!
Thân làm hiểm ác mình cam vậy
Tội chuốc dữ lành kiếp phải thời
Địa ngục tùy căn cơ phận cáng
Thiên đàng định thước mực hồn phơi
Luân hồi đạo lý trời soi hướng
Nhân quả phân tường xác nghiệp chơi…
Mai Vân-VTT, 01/4/25.

ĐÊM CẢM

Thơ xướng:
Đêm khuya xới lật nỗi lòng ta
Xào xạc ngoài song ngọn gió lùa
Ánh nguyệt nghiêng mình bàng bạc trải
Côn trùng hòa giọng nỉ non ca
Quê nhà thuở ấy hoài mơ lại
Ký ức năm xưa cứ kéo ùa
Thao thức nằm nghe mưa chợt đổ…
Dưng đâu khóe mắt bỗng hoen nhòa.
Cao Bồi Già, 30/3/2025.

KHÁC THỂ …

Thơ họa:
Lưng chiều bóng ngã giống đời ta
Như áng mây bay gió miết lùa
Tựa nắng tàn phai dần lịm sắc
Y ngày kết thúc chẳng lời ca
Eo sèo chim chóc quây quần lại
Xáo xác cầm muông nháo nhác ùa
Khác thể dương hừng rồi xế tạ
Sinh khai tử biệt kiếp tan nhòa …
Mai Vân-VTT, 31/3/25.

HOÀNG HÔN TRÊN HỒ

Thơ xướng:
Mặt hồ lộng lẫy sắc vầng dương
Ráng đỏ bừng lên, đẹp lạ thường
Khoảng nước lung linh màu hỗ phách
Vùng trời lấp lánh ánh kim cương
Hàng cây in bóng lăn tăn sóng
Làn gió qua rừng thoang thoảng hương
Phong cảnh tuyệt vời trong khoảnh khắc
Hằn sâu tâm trí mãi còn vương.
Sông Thu, 28/03/2025.

HỪNG ĐÔNG

Thơ họa: ( 4 vận)
Đúng độ xuân tàn rạng ánh dương
Từng gam nắng loáng cảm phi thường
Sương nhòa óng ánh đung đưa sắc
Gió thoảng nhịp nhàng ngan ngát hương
Tây nẻo chập chùng vầng khói lượn
Đông trời là lượt tảng mây vương
Giao mùa cảnh phối vời nhân cõi
Nhịp sống theo đồng … nhịp ánh dương
Mai Vân-VTT, 31/3/25.

TIẾC NUỐI

Thơ xướng:
Tôi nợ người yêu những tháng ngày
Ấm nồng hạnh phúc giữa vòng tay
Chiến tranh khốc liệt chia lìa suốt
Tuổi trẻ gian lao mệt mỏi đầy
Cuộc sống nặng nề và chán nản
Tâm hồn rời rã lẫn chua cay
Đến khi tâm trạng đà thanh thản
Tri kỷ còn đâu để tỏ bày ?
Sông Thu,16/03/2025.

HÁ DỄ

Thơ họa:
Chẳng thể nào nguôi được ấy ngày
Ân tình bổng chốc vượt tầm tay
Người xa nổi nhớ hằng giăng kín
Kẻ ở niềm thương luống ngất đầy
Gánh đỗi ưu phiền tim nghẹn đắng
Ôm ngần quạnh quẻ lệ nhòa cay
Đêm tàn tháng lụi buông lần lữa
Há có tri âm để giải bày? ..
Mai Vân-VTT, 30/3/25.

KÝ ỨC BUỒN

Thơ xướng:
Đồng ruộng chuyển màu bạn có hay ?
Chín vàng tít tắp cánh cò bay
Mênh mông ngọc thảm sương mờ quyện
Bát ngát châu mành gió nhẹ lay
Nhớ mẹ còng lưng hàng lúa cấy
Thương cha thắt ngực luống trâu cày
Xôn xao nắng giỡn reo mùa gặt
Nặng trĩu vai gầy gánh lúa say.
Trần văn Hạng.

MỘT THUỞ CHA ÔNG…

Thơ họa:
Một thuở chăm trồng vốn đã hay
Quê nhà nắng hạn bão bùng bay
Gian lao với nội cùng lao động
Khổ cực theo cha việc cấy cày
Nắng dãi lưng còng đâu chẳng quản
Mưa đầm vóc nhũn thể nào lay
Năm tàn tháng lụn xoay vần vụ
Vắt kiệt sức mình cuốc trỉa say …
Mai Vân-VTT, 10/3/25.

MỘT CHIẾC CẦU

Thơ xướng:
Tỏa sáng bầu trời tựa ngọc châu
Lung linh bóng chiếu búp sen chầu
Đài vờn gió nhẹ cùng mây trắng
Cánh giỡn sương khuya đẫm chóp đầu
Nối nhịp đôi bờ khơi nghĩa nặng
Nhìn làn nước biếc dậy tình sâu
Chiều tà nắng đổ soi mùa hạ *
Kỳ thú lắm thay - một chiếc cầu
Trần văn Hạng.
* Mùa sen nở.

CẦU DÂY VĂNG AN LẠC *

Thơ họa:
An Lạc Đông Hà rợp ánh châu
Một đóa hoa sen giữa thân cầu
Sóng sánh dây văng ghì đỉnh tháp
Lung linh điện sáng rực thân đầu
Hói sòng tích sử lưu tình nặng
Sông Hiếu muôn đời tạc nghĩa sâu
Ấy điểm Huyền Trân lìa cố quốc
Đôi châu lễ sính Quốc vương** chầu…
Mai Vân-VTT, 07/3/25.
* Cầu dây văng Hoa Sen, sông Hiếu - Tp. Đông Hà Quảng Trị dài 210m,
Khánh thành năm 2023; Cầu kết hợp đập ngăn mặn và dẫn nước ngọt về miền hạ lưu.
Sông Hiếu tên từ sông Cam Lộ thuộc phụ lưu sông Thạch Hàn, nhân dân Nam Việt
đặt lại tên để nhớ về Bà Chúa … ** Quốc vương Chăm- pa.

Ảnh minh họa: Nguồn từ tác giả và Internet....