Thứ Ba, 25 tháng 4, 2017

Nguyễn Hoàng Quảng Trị 60 năm ấm mãi tên trường



CHUNG LẠI BƯỚC ĐƯỜNG   
Viết cho ngày họp mặt 60 năm thành lập trường NH

XƯỚNG  
(Thể liên hoàn nhị thủ)
Từ thuở Trường  tan - Bạn  lạc đường...
Trông vời Phố cũ, khói mù vương!
Hoa vàng  Mai  Lĩnh phai hương sắc,
Áo trắng  Nguyễn Hoàng nhạt  nắng sương...
...Nay trở về đây - muôn hướng  gọi,
Giờ tìm  nhắc lại  một  trời  thương.
Bao tình sách vở thân yêu ấy,
Tay nắm  cùng chung bước đến trường...

Tay nắm cùng chung bước đến trường
Cánh chim bạt gió tự ngàn phương...
Tâm tư  thấp thoáng hình tôn nữ
Kỷ niệm đọng đầy  góc cố hương.
Chớp mắt - khó ngăn dòng cảm xúc,
Bạc đầu - đã hiểu chuyện vô thường...
Nỗi niềm hội ngộ  rưng rưng nhớ!
Những  bóng người đi buổi nhiễu nhương!... 
Lê Đình Lộng Chương

NHỚ MÃI TRƯỜNG YÊU

 Họa
Từ dạo chia tay đứa một đường
Trông về trường cũ dạ buồn vương
Lời xưa phảng phất trong làn gió
Hình cũ mơ hồ giữa bóng sương
Nỗi nhớ tưởng phai nào hết nhớ
Niềm thương ngỡ nhạt lại càng thương
Bao nhiêu kỷ niệm ngày thân ái
Gởi gắm tin yêu dưới mái trường

Gời gắm tin yêu dưới mái trường
Cho dù lưu lạc kiếp tha phương
Hoa qua giông bão không phai sắc
Tình trải phong trần lại đậm hương
Thế thái trăm chiều, trăm lối khác
Nhân tình một nẻo, một điều thường
Nguyễn Hoàng tên gọi còn son sắt
Phó mặc bên đời nhiểu với nhương.
Hạ Thái,Trần Quốc Phiệt

 
VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA
  
Họa
Rợp cả trời xưa rộn nẻo đường
Đàn chim chao cánh giữa chiều vương
Câu hò Ái Tử miên man  gió 
Nhịp sóng HiềnLương lãng đãng sương
Lắng đọng một thời bao nỗi nhớ
Bâng khuâng năm tháng vạn niềm thương
Người đi lưu lạc từ xa vắng,
Nay trở về theo tiếng trống trường...
                      
Nay trở về theo tiếng trống trường
Đây đàn chim trắng của muôn phương
Áo bay duyên cũ chưa nhòa sắc,
Lòng rộn tình xưa vẫn thắm hương...
Thầy dạy nằm lòng câu đạo lý
Tâm ghi trọn dạ lẽ luân thường
Trường xưa dù đã không còn nữa
Đời cũng quen rồi nhiễu với nhương?
                       Quang Tuyết
                   

CHUNG BƯỚC
 Họa
Hôm nay ta lại bước chung đường
Cảnh cũ trường xưa ,nổi vấn vương
Xác cánh Phượng hồng  rơi đỏ đất,
Bóng tà áo trắng khuất mù sương !?
Trống giờ tan lớp vang nghe nhớ
Ve dục hè sang vọng luyến thương
Một thưở thư sinh tình sách vở
Giờ đây rộn rã cả sân trường
                
Giờ đây rộn rã cả sân trường
Theo tiếng gọi nhau về tự bốn phương
Mắt sáng han hoan chờ mấy thuở,
Môi cười hớn hở đón ngàn hương
Phút giây hò hẹn thêm kỳ vọng,
Năm tháng trông mong đến lạ thường
Rồi có rồi không  lòng chạnh nghĩ
Một mai còn được hãy  thau nhương*
                                       Văn Kế Thế
 *thương nhau

NGUYỄN HOÀNG - QUẢNG TRỊ
 

 Họa
 
Vâng lệnh Vua ban vượt dặm đường ...
Căng buồm xuôi lái, mệnh* quân vương.
Thoắt vì nghĩa lớn dầm quan ải
Hẳn bởi non sông nhuốm gió sương.
 

Ái Tử...-Cát Dinh khai lập nghiệp
Việt Yên -Thuận Thị mở giao thương.
Phương Nam  cõi rộng thiên thu nhớ...
Ân chúa danh xưng một mái trường...

Ân Chúa danh xưng một mái trường
Nguyễn Hoàng môn đệ tự muôn phương...
Hai ba thế hệ chăm ươm nụ,
Sáu chục năm ròng giữ ngát hương.
Đạo nghĩa thầy trò khắc cốt mãi
Tâm giao  bè bạn ới- a thường...
Với bao chuyện cũ huyên thuyên kể
Kỷ niệm mất còn thuở nhưỡng - nhương!...
 
Quảng Trị 20/11/20111
Văn Thiên Tùng

* Hoành sơn nhất đái -vạn đại dung thân

NỖI LÒNG

Họa
Mỗi bước đi xa mấy ngã đường
Lắng niềm cố quận - dạ hoài vương!
Nguyễn Hoàng một thuở mơ cùng  nắng
Quảng Trị bao ngày mộng với sương
Ngăn cách quan san trùng cõi nhớ
Quay về ký ức gặp miền thương
Nỗi lòng xin gởi vần thơ nhỏ,
Nhớ tuổi hiền ngoan dưới mái trường.

Nhớ tuổi hiền ngoan dưới mái trương
Vì đâu chia cách lạc muôn phương.
Áo xưa giữ mãi chưa phai sắc
Lối cũ không còn vẫn đượm hương.
Cảm xúc dạt dào tình huyễn mộng,
Lòng đau quặn thắt cảnh đời thường.
Tìm nhau cho thỏa niềm mong ước,
Tạm gác bao điều nhiễu với nhương
Võ Thị Nguyên
                                                                                      
BẠN CŨ-TRƯỜNG XƯA

 Họa 
Quảng Trị xa xuôi mấy dặm đường!
Bâng khuâng chợt nhớ mãi sầu vương
Hải âu cảm cảnh theo mưa nắng…
Dã thảo thâm tình bám gió sương…
Lộng tiếng quê hương về bến nhớ
Tràn ân trường cũ đến bờ thương
Gặp nhau phố cũ ngày xưa ấy
Nhén lửa tâm tư- thuở mất trường!
 
Nhén lửa tâm tư- thuở mất trường!
Như gà mất mẹ bạt trăm phương
Qua thời vun xới xinh vườn trẻ
Trở lại xây trồng đẹp sắc hương
Lá biếc cây cao thay bóng phượng
Đầu xanh tóc bạc đổi phi thường
Gặp nhau ôn lại thời niên thiếu
Mặc sức vui đùa chuyện nhưỡng nhương!
                                   Trương Văn Lũy
VẠN NẺO ĐƯỜNG

Họa 7
Bạn  hữu giờ đây vạn nẻo đường

Dặm ngàn rong duỗi giọt sầu vương

Còn đâu  áo trắng bay trong nắng

Có để  tóc huyền lướt dưới sương

Phố cũ bồng  bềnh  đau nỗi nhớ

Làng xưa  khắc khoải  xót  niềm thương

Thu đông mòn mỏi  bao nhiêu độ

Tiếc cảnh hè sang trước cổng  trường


Tiếc cảnh hè sang trước cổng  trường

Giờ đây tan tác  khắp mười phương

Nguyễn Hoàng một thuở vang lừng tiếng

Quảng Trị nghìn năm  tỏa ngát hương

Cửa lớp điêu tàn chân đạo lý

Sân trường hoang phế  lẽ cang thường

Tin mừng họp bạn vui khôn xiết 

Ai để  trần ai với chữ NHƯƠNG…!
Lê bá Lộc

TÌNH QUÊ

Họa 8
Vừa đi vừa nghĩ những con đường
Mãi cứ nghẹn ngào ngấn lệ vương
Buổi ấy chia xa làng rực lửa,
Giờ đây trở lại tóc phai sương
Gio Linh phố cũ nhìn ngơ ngác,
Dốc Miếu ngày dài dậy nhớ thương
Như xé cõi đau chiều xuống muộn,
Xiết bao thổn thức với đêm trường

Chân xuôi vạn lý đạp sa trường
Thầm nhắc ngày nào dẫm bốn phương
Sườn đá Khe Sanh đồi thượng tổng,
Con đò cửa Việt sáng quê hương
Thăng trầm chớ trách niềm quan ngại,
Thành bại thì ra việc lẽ thường
Sao chẳng bình tâm mà xử sự,
Ghét phường tự đắc mắt nhương nhương
Linh Đàn

TRỞ LẠI TÌM NHAU

Họa 9
Dõi mắt tìm nhau vạn nẻo đường

Thâm tình mái ấm vẫn vương vương!

Nguyễn Hoàng trường cũ còn đâu nữa?

Quảng Trị quê xưa khuất gió sương……

Xao xuyến giờ nghe lời nhắc nhớ

Dạt dào bổng dậy nổi niềm thương!

Nôn nao kỉ niệm xưa ùa đến,

Thương biết bao nhiêu một mái trường!


Thương biết bao nhiêu một mái trường!

Tháng ngày lưu lạc khắp muôn phương…

Lung linh tâm thức trời mây nước

Man mác bên đời mờ sắc hương

Trãi mấy thăng trầm nên chí cả,

Vượt bao hoạn nạn hóa phi thường!…

Hãy về  ấm lại tình xưa ấy,

Thôi chớ trách gì  nhiễu với nhương!
Tâm Giao Nguyễn Văn Tương
( Bà Rịa 22/11/2011)

VUI LẠI CUỘC TÌNH
 

Họa10
Từ Nguyễn Hoàng xa, trải mấy đường,
Mà bao kỷ niệm vẫn còn vương.
Đâu đôi mắt dịu đen nhung lụa!?
Nào mái tóc bồng bạc phấn sương!?
Gặp giữa niềm mong nhiều luyến nhớ,
Thấy trong nỗi tiếc lắm buồn thương.
Vài tên biền biệt không về nữa,
Có đứa còn đây khúc đoạn trường.

Có đứa còn đây khúc đoạn trường,
Dù đi trăm ngã, sống muôn phương.
Chào người xa lạ tình nhân loại,
Đón kẻ thân quen nghĩa cố hương.
Thăm viếng thầy cô là chuyện phải,
Đỡ nâng bè bạn ấy câu thường.
Trái tim mở rộng tình vui lại,
Mặc kệ đời kia nhiễu với nhương.

Nguyễn Tường, NY Nov 24, 2011
Thanksgiving Day 20-11


PHƯƠNG NAM
Kính Tặng Cựu HS Nguyễn Hoàng Quảng Trị
Họa 
Phương Nam rộng mở vạch ra đường
Sông núi đất trời tụ tuyết sương
Theo bước Huyền Trân ôm nỗi  nhớ
Vọng hồn LạcViệt  ẩn niềm thương
Quyêt tâm dung dưỡng đời dân dã
Nung chí khởi thành nghiệp đế vương
Tưởng nhớ công ơn đi mở cõi
Nguyễn Hoàng tên khắc một ngôi trường


Nguyễn Hoàng tên khắc một ngôi trường
Sư đệ  bây giờ tỏa bốn phương
Có khách chu du nơi hải ngoại
Còn người bám trụ tại quê hương
Mãi ghi ân nghĩa đâu lời hiếm
Vẫn điểm sắt son ấy lẽ thường
Kỷ niệm sáu mươi năm sáng  lập
Chưa về lòng đã rộn nhương  nhương
Võ Sĩ Quý  Cựu HS Quốc Học Huế

NGUYỄN HOÀNG THƯƠNG NHỚ

Họa 
Loạn ly từ ấy tản muôn đường
Lòng nặng nghĩa tình mãi vấn vương
Quảng Trị quê xưa xa khuất nẻo
Nguyễn Hoàng trường cũ tít mù sương
Trào dâng ký ức niềm hoài cảm
Dào dạt trong lòng nỗi luyến thương
Lắng đọng tâm tư thời tuổi ngọc
Nhớ sao đèn sách buổi chung trường
                            
Nhớ sao đèn sách buổi chung trường
Quê cũ giờ đây hết nhiễu nhương
Bè bạn tình thâm nồng ý vị
Thầy cô nghĩa trọng ngát dư hương
Sum vầy chan chứa bao thân ái
Hạnh ngộ bâng khuâng thật lạ thường
Tâm tưởng hằng mơ vào diệu lý
Tên trường phục vị - Thỏa muôn phương.
Hồ Trọng Trí
  
MỪNG HỘI NGỘ NGUYỄN HOÀNG


 Họa
Bạn học ngày xưa đứa một đường
Nguyễn Hoàng hội ngộ nghĩa tình vương
Chia tay thuở ấy đầy giông bão
Họp mặt giờ đây bớt gió sương
Tâm sự giải bày lòng mến mộ
Nỗi niềm san sẻ dạ yêu thương
Làm sao quên được thời ươm mộng
Học tập cùng nhau dưới mái trường
 
Học tập cùng nhau dưới mái trường
Gặp cơn binh lửa bạt muôn phương
Thương hoài vườn cũ hoa phong nhụy
Nhớ mãi người xưa tóc thoảng hương
Sớm tối dựng xây nền đạo lý
Tháng ngày bồi đắp nếp cương thường
Mừng vui gặp lại cùng tâm niệm
Góp sức giúp đời bớt nhiễu nhương

Trần Quảng Lượng 

NGUYỄN HOÀNG CÒN ĐÓ

Họa  

Đừng nói trường tan, hay lạc đường !

Nguyễn Hoàng yêu dấu cứ còn vương

Sân xưa , dãy trước cây in bóng

Cổng cũ, nhà sau khói quyện sương

Tung cánh chim trời - tìm mạch sống

Níu tay bạn hữu - nối nguồn thương

Chiến tranh dành cả bao mơ ước
Vẫn rộn trong tim tiếng trống trường ...




Vẫn rộn trong tim tiếng trống trường ...

Nguyễn Hoàng đậm nhớ tại muôn phương:

Mưa đông thấm ướt, cờ tung gió

Nắng hạ hong khô, áo tỏa hương

Chiếc nón nghiêng che hừng má biếc

Đôi chân sóng bước sánh vai thường 

Ta còn vương vấn bao hoài niệm

Thoáng chút mây ngàn hóa bão nhương... 
SG 11.2011 
Lê Văn Hạt, B2-NH.K- 62-65


KỶ NIỆM 60 NĂM
 Họa                        
 Sáu mươi năm trải biết bao đường
Duyên nợ sách đèn mãi vấn vương
Quảng Trị qua rồi thời khói lửa
Nguyễn Hoàng chìm đắm cõi mù sương
Phượng hồng hè ấy còn lưu luyến
Áo trắng ngày nào vẫn nhớ thương
Xa cách từ lâu mong gặp lại
Thầy cô bè bạn thuở chung trường.


Thầy cô bè bạn thuở chung trường
Mừng hội tương phùng khắp bốn phương
Tiếng hát bao la tình viễn xứ
Câu thơ dào dạt nghĩa đồng hương
In ghi trong dạ lời trung tín
Gạn bỏ ngoài tai chuyện dị thường
Tâm sự vơi đầy sao nói hết
Chan hòa vui sống khỏi phân nhương. 
Lê Ngọc Kha
                                  
HÃY VỀ

Họa
Từ độ chia ly đứa mỗi đường
Nhớ về trường cũ dạ vương vương.
Tan đàn rẽ nghé - rung trời đất
Nát tổ lìa chim - ngút gió sương.
Nghe tiếng gọi bầy đầy rạo rực
Mong ngày họp mặt ngát yêu thương.
Hàn huyên tâm sự đời trôi nổi.
Sáu chục năm ròng một tựu trường!

Sáu chục năm ròng một tựu trường
Nhanh lên bạn hỡi tận muôn phương.
Nhắc về chuyện cũ nồng nàn thắm,
Tô lại tình xưa thấm đậm hương.
Dang rộng cánh tay "vòng kết bạn"
Cất cao gọng hát "khúc nghê thường".
Cháu con ghi tạc mai sau nữa
Cho dẫu đời còn nhiễu với nhương
Haovanphong

VỌNG CỐ HƯƠNG
 
 Họa 
Ngày đó loạn ly ngập nẻo đường
Tan tành quê tổ giọt sầu vương
Non Mai thăm thẳm mờ hình dáng

 Sông Hãn dặm dài đậm khói sương
Lối cũ hoang liêu tràn nổi nhớ
Phố xưa lộng gió vắng người thương
Thư sinh rủ áo thuyền xa bến
Từ giã bút nghiên biệt mái trường

Từ giã bút nghiên biệt mái trường,
Vó câu dong duổi tại muôn phương
Bao phen dấu lệ tầm quê mới
Mấy độ quặn lòng vọng cựu hương
Ngoáy lại tóc xanh đà chớm bạc
Quay về làng mạc vẫn yên thường
Bạn bè dạo ấy đứa còn... mất
Đất mẹ u hoài tủi hận nhương.
BRVT - Lê Cao Đảm 



NỔI NHỚ NIỀM THƯƠNG
HỌA
Cánh nhạn xa bay vạn lối đường
Đoạn đành quên lãng chuyện tình vương
Dung nhan ngày ấy tươi màu nắng
Dáng ngọc giờ này nhạt bóng sương
Lưu bút đôi dòng gầy sợi nhớ
Bài thơ 1 khổ bội niềm thương
Còn chăng phảng phất dư âm cũ
Cái tuổi mộng mơ dưới mái trường.

Cái tuổi mộng mơ dưới mái trường
Phiêu bồng trên vạn nẻo tha phương
Năm canh thao thức nơi quê khách
Sáu khắc trông vời  tận cố hương
Sông núi qua rồi thời bão lửa
Xóm thôn yên ả cuộc đời thường
Người ơi! Mau trở về thăm lại
Quảng  Trị đẹp giàu thuở hậu nhương.
BRVT - Lê Cao Đảm




60 năm 
MƠ LẠI MỘT NGÀY!

Họa
Gom cánh thiên di mọi nẻo đường

Về đây chia sẻ luyến lưu vương

Thuở tà áo trắng bay tung gió

Khi trống trường tan đứng quyện sương

Sách vở dày thơ toàn nhớ… nhớ…

Tiếng lòng rộn nhạc những thương… thương…

Chắt chiu kỷ niệm ngày xanh tóc

Giữ mối tình thâm gắn bó trường.



Giữ mối tình thâm gắn bó trường

Mắt mòn mỏi đợi tận ngàn phương

Khơi dòng dĩ vãng tìm âm, sắc…

Ép lại trăm năm giữ dáng, hương…

Phố cũ đường xưa dù có khác

Nhưng tình vuông đất vẫn như thường

Dang tay níu lại thời mơ mộng

Quên những tàn dư buổi loạn…-... nhương
Hạ Thái,Trần Quốc Phiệt


KHÔNG ĐỀ

Họa
Ai bảo trường tan,bạn lạc đường?

Khi tình thêm nặng,nghĩa thêm vương

Vừa nghe tiếng gọi,quên già yếu !

Vội bước chân về mặc gió sương !

Suối Dứa hẹn hò trao nỗi nhớ

Ngãi Giao tình tự gởi niềm thương

Mai vàng áo trắng,dầu phiêu bạt

Vẫn tỏa sắc quê,đậm nếp trường



Vẫn tỏa sắc quê đậm nếp trường

Như giòng suối ngọt thắm ngàn phương

Chúa từ Dinh Ái tăng bờ cõi

Dân tự Sân Trình ngát vị hương

Một chữ công danh thành vĩnh viễn

Trăm tòa ốc lũy hóa vô thường

Hỏi xem sự thể nào hơn thế !

Trường rạng danh trường giữa nhiễu nhương
Thái Hòa

GÓP HẠT NẮNG TÀN

Họa
Chiến tranh dao động, khổ trăm đường

Sải cánh chim bằng bạt tứ phương

Quảng Trị dặm dài chân lữ thứ

Nguyễn Hoàng biền biệt gót li hương

Dấu xưa còn đó niềm ray rứt

Bạn cũ đâu rồi nỗi xót thương

Góp hạt nắng tàn gieo đóm lửa

Bếp hồng rực sáng ấm sân trường...



Bếp hồng rực sâng ấm sân trường

Thầy ,bạn gặp nhau khách tứ phương

Tủi tủi mừng mừng chao nỗi nhớ

Chào chào hỏi hỏi nghẹn lời thương

Trớ trêu con tạo xoay vần lạc

Nên để nhân gian đẫm lệ thường

Xin hãy quay về nơi cố quận

Người ơi mãi nãi nhớ tên trường !
Huynh Anh

Bà Rịa, ngày 04/12/2011


HỌA VẦN VỚI LỘNG CHƯƠNG
                   
Họa 
Nhắc nhở mà chi chuyện nhiễu nhương

Buồn vui tan hợp lẽ đời thường

Vườn xưa nắng rọi mai đương nụ

Ngõ cũ xuân cười sen thoảng hương

Một thoáng thầm thương gieo vạn lối

Bao lần trộm nhớ rải muôn phương

Nôn nao nguyện ước duyên tình hợp

Tay xiết bàn tay vượt dặm trường



Tay xiết bàn tay vượt dặm trường

Xa quê còn đong khối tình thương

Nguyễn Hoàng tuổi mộng tươi vầng trán

Quảng Trị hoa niên ngậm hạt sương

Đá nát vàng phai hương dẫu nhạt

Lòng sầu tim héo sắc còn vương

Hồn ai phảng phất hương quê mặn

Lối cũ trăng xưa ngọt vị đường
Hoàng Hữu Bản


MẤY CHẶNG QUAN SAN

Họa 24
Cửa Việt sẩy chân mấy ngả đường
Nhắc chi ngày ấy lệ thầm vương
Đông Hà xưa đó tan làng nước
Đà lạt đến giờ thấm gió sương
Cảnh khổ trời dằn bao thảm khốc
Quê nghèo đất hứng nỗi tang thương
Nguyễn Hoàng vẫn mãi niềm chung thủy
Ai nỡ đành quên một mái trường
 Người đi trên vạn bước đường trường
Trời vẫn muôn phương dạ một phương
Có thuở đất gào vì bão tố
Lắm lần xuân gọi với quê hương
Trăng ngàn bãi nội ai soi thấu
Góc biển chân trời cảnh gợi thương
Xin hãy nhớ chăng lòng Quảng Trị
Hãy còn trăm mối bến Tương… nhương
Lê Viên Ngọc
 HOÀI CỐ
 
Họa

Dáng nhỏ về đâu vạn nẻo đường
Khi đời còn lắm mối tơ vương
Xuân đi hạ đến  thu chưa nhạt
Ngày lại tháng qua tóc điểm sương
Văng vẳng truông chiều chim "quốc" gọi
Mịt mùng phương ấy bóng người thương
Đến ngàn sau nữa còn hoài cố
Kỷ niệm hôm nao dưới mái trường

Kỷ niệm hôm nao dưới mái trường
Ai hoài lê gót khắp muôn phương
Ân xưa đầy ắp tình bè bạn
Ký ức tràn trề nghĩa lý hương
Ngoảnh lại nẻo trần đà chếch bóng
Trông về lối cũ luống cang thường
Nghẹn ngào rưng lệ bao lần nhớ
Thương lắm tuổi mình lúc loạn nhương...
Q.Trị 12.2011
Do  Van Thi 



NGUYỄNHOÀNG 60 NĂM



Sáu chục năm, ôi mấy chặng đường!

Nguyễn Hoàng dâu bể mắt sầu vương

Hồn xưa lơ lửng theo mây khói

Bóng cũ mơ màng giữa gió sương

Tiếng trống thu tan chiều lặng nhớ

Bảng tên hè mất cuốc buốn thương

Nghe đêm Ái Tử lời ru mẹ

Rạo rực con tim vọng mái trường!



Rạo rực con tim vọng mái trường!

Thầy trò phiêu bạt khắp mười phương

Cầm tay hạnh ngộ đan tình nghĩa

Nâng chén tao phùng đẫm sắc hương

Xao xuyến đỉnh Mai trời cố lý

Lung linh dòng Hãn khúc nghê thường

Ngày vui thấp thoáng niềm hy vọng
Quên những trang đời thuở đoạt nhương 
Lê Ngọc Phái

THƯƠNG HOÀI CHỐN CŨ

Họa 27
Trường tan phiêu bạt vạn cung đường

Neo lại lòng người bao vấn vương

Mai Lĩnh một thời chan bão lủa

Nguyễn Hoàng mấy bận phủ mù sương

Phượng hồng kém thắm mùa ve gọi

Áo trắng xa mờ nỗi luyến thương

Năm tháng không phai màu ký ức

Trông hoài chốn cũ nhắc tên trường                          

                             

     

Trông hoài chốn cũ  nhắc tên trường

Đáp tiếng gọi đàn vọng bốn phương

Gắng khỏa niềm đau hồn lữ thứ

Quên đi vị đắng kiếp tha hương

Tìm vế nơi ấy vầy hoa nắng

Giẵm lá vườn xưa khuấy mộng thường

Dẫu chẳng như nhau tùy mỗi phận

Nhưng tin tấc dạ bớt hoang lương

Ngày 21 tháng 12 năm 2011
Đăng Minh – Bà Rịa 
 Phần này dành để tải bài xuống

CHUNG LẠI BƯỚC ĐƯỜNG   
Viết cho ngày họp mặt 60 năm thành lập trường NH

XƯỚNG  
(Thể liên hoàn nhị thủ)
Từ thuở Trường  tan - Bạn  lạc đường...
Trông vời Phố cũ, khói mù vương!
Hoa vàng  Mai  Lĩnh phai hương sắc,
Áo trắng  Nguyễn Hoàng nhạt  nắng sương...
...Nay trở về đây - muôn hướng  gọi,
Giờ tìm  nhắc lại  một  trời  thương.
Bao tình sách vở thân yêu ấy,
Tay nắm  cùng chung bước đến trường...

Tay nắm cùng chung bước đến trường
Cánh chim bạt gió tự ngàn phương...
Tâm tư  thấp thoáng hình tôn nữ
Kỷ niệm đọng đầy  góc cố hương.
Chớp mắt - khó ngăn dòng cảm xúc,
Bạc đầu - đã hiểu chuyện vô thường...
Nỗi niềm hội ngộ  rưng rưng nhớ!
Những  bóng người đi buổi nhiễu nhương!... 
Lê Đình Lộng Chương
  
NHỚ MÃI TRƯỜNG YÊU

 Họa
Từ dạo chia tay đứa một đường
Trông về trường cũ dạ buồn vương
Lời xưa phảng phất trong làn gió
Hình cũ mơ hồ giữa bóng sương
Nỗi nhớ tưởng phai nào hết nhớ
Niềm thương ngỡ nhạt lại càng thương
Bao nhiêu kỷ niệm ngày thân ái
Gởi gắm tin yêu dưới mái trường

Gời gắm tin yêu dưới mái trường
Cho dù lưu lạc kiếp tha phương
Hoa qua giông bão không phai sắc
Tình trải phong trần lại đậm hương
Thế thái trăm chiều, trăm lối khác
Nhân tình một nẻo, một điều thường
Nguyễn Hoàng tên gọi còn son sắt
Phó mặc bên đời nhiểu với nhương.
Hạ Thái,Trần Quốc Phiệt

VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA
  
Họa
Rợp cả trời xưa rộn nẻo đường
Đàn chim chao cánh giữa chiều vương
Câu hò Ái Tử miên man  gió 
Nhịp sóng HiềnLương lãng đãng sương
Lắng đọng một thời bao nỗi nhớ
Bâng khuâng năm tháng vạn niềm thương
Người đi lưu lạc từ xa vắng,
Nay trở về theo tiếng trống trường...
                      
Nay trở về theo tiếng trống trường
Đây đàn chim trắng của muôn phương
Áo bay duyên cũ chưa nhòa sắc,
Lòng rộn tình xưa vẫn thắm hương...
Thầy dạy nằm lòng câu đạo lý
Tâm ghi trọn dạ lẽ luân thường
Trường xưa dù đã không còn nữa
Đời cũng quen rồi nhiễu với nhương?
                       Quang Tuyết
                   
CHUNG BƯỚC
 Họa
Hôm nay ta lại bước chung đường
Cảnh cũ trường xưa ,nổi vấn vương
Xác cánh Phượng hồng  rơi đỏ đất,
Bóng tà áo trắng khuất mù sương !?
Trống giờ tan lớp vang nghe nhớ
Ve dục hè sang vọng luyến thương
Một thưở thư sinh tình sách vở
Giờ đây rộn rã cả sân trường
                
Giờ đây rộn rã cả sân trường
Theo tiếng gọi nhau về tự bốn phương
Mắt sáng han hoan chờ mấy thuở,
Môi cười hớn hở đón ngàn hương
Phút giây hò hẹn thêm kỳ vọng,
Năm tháng trông mong đến lạ thường
Rồi có rồi không  lòng chạnh nghĩ
Một mai còn được hãy  thau nhương*
                                       Văn Kế Thế
 *thương nhau

NGUYỄN HOÀNG QUẢNG TRỊ
 

 Họa
Vâng lệnh Vua ban vượt dặm đường ...
Căng buồm xuôi lái, mệnh* quân vương.
Thoắt vì nghĩa lớn dầm quan ải
Hẳn bởi non sông nhuốm gió sương.

Ái Tử... -Cát Dinh khai lập nghiệp
Việt Yên -Thuận Thị mở giao thương.
Phương  Nam cõi rộng thiên thu nhớ...
Ân chúa danh xưng một mái trường...

Ân Chúa danh xưng một mái trường
Nguyễn Hoàng môn đệ tự muôn phương...
Hai ba thế hệ chăm ươm nụ,
Sáu chục năm qua giữ ngát hương.
Đạo nghĩa thầy trò khắc cốt mãi
Tâm giao bè bạn ới- a thường...
Vời bao chuyện cũ huyên thuyên kể
Kỷ niệm mất còn thuở hỗn nhương!...
 
Quảng Trị 20/11/20111
Văn Thiên Tùng

* Hoành sơn nhất đái -vạn đại dung thân

NỖI LÒNG
Họa 
Mỗi bước đi xa mấy ngã đường
Lắng niềm cố quận - dạ hoài vương!
Nguyễn Hoàng một thuở mơ cùng  nắng
Quảng Trị bao ngày mộng với sương
Ngăn cách quan san trùng cõi nhớ
Quay về ký ức gặp miền thương
Nỗi lòng xin gởi vần thơ nhỏ,
Nhớ tuổi hiền ngoan dưới mái trường.

Nhớ tuổi hiền ngoan dưới mái trương
Vì đâu chia cách lạc muôn phương.
Áo xưa giữ mãi chưa phai sắc
Lối cũ không còn vẫn đượm hương.
Cảm xúc dạt dào tình huyễn mộng,
Lòng đau quặn thắt cảnh đời thường.
Tìm nhau cho thỏa niềm mong ước,
Tạm gác bao điều nhiễu với nhương
Võ Thị Nguyên
                                                                                      
BẠN CŨ-TRƯỜNG XƯA
 Họa  
Quảng Trị xa xuôi mấy dặm đường!
Bâng khuâng chợt nhớ mãi sầu vương
Hải âu cảm cảnh theo mưa nắng…
Dã thảo thâm tình bám gió sương…
Lộng tiếng quê hương về bến nhớ
Tràn ân trường cũ đến bờ thương
Gặp nhau phố cũ ngày xưa ấy
Nhén lửa tâm tư- thuở mất trường!
 
Nhén lửa tâm tư- thuở mất trường!
Như gà mất mẹ bạt trăm phương
Qua thời vun xới xinh vườn trẻ
Trở lại xây trồng đẹp sắc hương
Lá biếc cây cao thay bóng phượng
Đầu xanh tóc bạc đổi phi thường
Gặp nhau ôn lại thời niên thiếu
Mặc sức vui đùa chuyện nhưỡng nhương!
Trương Văn Lũy

VẠN NẺO ĐƯỜNG

Họa 7
Bạn  hữu giờ đây vạn nẻo đường

Dặm ngàn rong duỗi giọt sầu vương

Còn đâu  áo trắng bay trong nắng

Có để  tóc huyền lướt dưới sương

Phố cũ bồng  bềnh  đau nỗi nhớ

Làng xưa  khắc khoải  xót  niềm thương

Thu đông mòn mỏi  bao nhiêu độ

Tiếc cảnh hè sang trước cổng  trường



Tiếc cảnh hè sang trước cổng  trường

Giờ đây tan tác  khắp mười phương

Nguyễn Hoàng một thuở vang lừng tiếng

Quảng Trị nghìn năm  tỏa ngát hương

Cửa lớp điêu tàn chân đạo lý

Sân trường hoang phế  lẽ cang thường

Tin mừng họp bạn vui khôn xiết  

Ai để  trần ai với chữ NHƯƠNG…!
Lê bá Lộc

TÌNH QUÊ

Họa 8
Vừa đi vừa nghĩ những con đường
Mãi cứ nghẹn ngào ngấn lệ vương
Buổi ấy chia xa làng rực lửa,
Giờ đây trở lại tóc phai sương
Gio Linh phố cũ nhìn ngơ ngác,
Dốc Miếu ngày dài dậy nhớ thương
Như xé cõi đau chiều xuống muộn,
Xiết bao thổn thức với đêm trường

Chân xuôi vạn lý đạp sa trường
Thầm nhắc ngày nào dẫm bốn phương
Sườn đá Khe Sanh đồi thượng tổng,
Con đò cửa Việt sáng quê hương
Thăng trầm chớ trách niềm quan ngại,
Thành bại thì ra việc lẽ thường
Sao chẳng bình tâm mà xử sự,
Ghét phường tự đắc mắt nhương nhương
Linh Đàn

TRỞ LẠI TÌM NHAU

Dõi mắt tìm nhau vạn nẻo đường

Thâm tình mái ấm vẫn vương vương!

Nguyễn Hoàng trường cũ còn đâu nữa?

Quảng Trị quê xưa khuất gió sương……

Xao xuyến giờ nghe lời nhắc nhớ

Dạt dào bổng dậy nổi niềm thương!

Nôn nao kỉ niệm xưa ùa đến,

Thương biết bao nhiêu một mái trường!



Thương biết bao nhiêu một mái trường!

Tháng ngày lưu lạc khắp muôn phương…

Lung linh tâm thức trời mây nước

Man mác bên đời mờ sắc hương

Trãi mấy thăng trầm nên chí cả,

Vượt bao hoạn nạn hóa phi thường!…

Hãy về  ấm lại tình xưa ấy,

Thôi chớ trách gì  nhiễu với nhương!
Tâm Giao Nguyễn Văn Tương

( Bà Rịa 22/11/2011)

VUI LẠI CUỘC TÌNH
 

Họa10
Từ Nguyễn Hoàng xa, trải mấy đường,
Mà bao kỷ niệm vẫn còn vương.
Đâu đôi mắt dịu đen nhung lụa!?
Nào mái tóc bồng bạc phấn sương!?
Gặp giữa niềm mong nhiều luyến nhớ,
Thấy trong nỗi tiếc lắm buồn thương.
Vài tên biền biệt không về nữa,
Có đứa còn đây khúc đoạn trường.

Có đứa còn đây khúc đoạn trường,
Dù đi trăm ngã, sống muôn phương.
Chào người xa lạ tình nhân loại,
Đón kẻ thân quen nghĩa cố hương.
Thăm viếng thầy cô là chuyện phải,
Đỡ nâng bè bạn ấy câu thường.
Trái tim mở rộng tình vui lại,
Mặc kệ đời kia nhiễu với nhương.
Nguyễn Tường, NY Nov 24, 2011
Thanksgiving Day 20-11

PHƯƠNG NAM
Kính Tặng Cựu HS Nguyễn Hoàng Quảng Trị

Họa 
Phương Nam rộng mở vạch ra đường
Sông núi đất trời tụ tuyết sương
Theo bước Huyền Trân ôm nỗi  nhớ
Vọng hồn LạcViệt  ẩn niềm thương
Quyêt tâm dung dưỡng đời dân dã
Nung chí khởi thành nghiệp đế vương
Tưởng nhớ công ơn đi mở cõi
Nguyễn Hoàng tên khắc một ngôi trường



Nguyễn Hoàng tên khắc một ngôi trường

Sư đệ  bây giờ tỏa bốn phương

Có khách chu du nơi hải ngoại

Còn người bám trụ tại quê hương

Mãi ghi ân nghĩa đâu lời hiếm

Vẫn điểm sắt son ấy lẽ thường

Kỷ niệm sáu mươi năm sáng  lập

Chưa về lòng đã rộn nhương  nhương

Võ Sĩ Quý  Cựu HS Quốc Học Huế

NGUYỄN HOÀNG THƯƠNG NHỚ

Họa 
Loạn ly từ ấy tản muôn đường
Lòng nặng nghĩa tình mãi vấn vương
Quảng Trị quê xưa xa khuất nẻo
Nguyễn Hoàng trường cũ tít mù sương
Trào dâng ký ức niềm hoài cảm
Dào dạt trong lòng nỗi luyến thương
Lắng đọng tâm tư thời tuổi ngọc
Nhớ sao đèn sách buổi chung trường
                            
Nhớ sao đèn sách buổi chung trường
Quê cũ giờ đây hết nhiễu nhương
Bè bạn tình thâm nồng ý vị
Thầy cô nghĩa trọng ngát dư hương
Sum vầy chan chứa bao thân ái
Hạnh ngộ bâng khuâng thật lạ thường
Tâm tưởng hằng mơ vào diệu lý
Tên trường phục vị - Thỏa muôn phương.
Hồ Trọng Trí
  
MỪNG HỘI NGỘ NGUYỄN HOÀNG


 Họa
Bạn học ngày xưa đứa một đường
Nguyễn Hoàng hội ngộ nghĩa tình vương
Chia tay thuở ấy đầy giông bão
Họp mặt giờ đây bớt gió sương
Tâm sự giải bày lòng mến mộ
Nỗi niềm san sẻ dạ yêu thương
Làm sao quên được thời ươm mộng
Học tập cùng nhau dưới mái trường
 
Học tập cùng nhau dưới mái trường
Gặp cơn binh lửa bạt muôn phương
Thương hoài vườn cũ hoa phong nhụy
Nhớ mãi người xưa tóc thoảng hương
Sớm tối dựng xây nền đạo lý
Tháng ngày bồi đắp nếp cương thường
Mừng vui gặp lại cùng tâm niệm
Góp sức giúp đời bớt nhiễu nhương

Trần Quảng Lượng 

NGUYỄN HOÀNG CÒN ĐÓ

Họa  

Đừng nói trường tan, hay lạc đường !

Nguyễn Hoàng yêu dấu cứ còn vương

Sân xưa , dãy trước cây in bóng

Cổng cũ, nhà sau khói quyện sương

Tung cánh chim trời - tìm mạch sống

Níu tay bạn hữu - nối nguồn thương

Chiến tranh dành cả bao mơ ước
Vẫn rộn trong tim tiếng trống trường ...




Vẫn rộn trong tim tiếng trống trường ...

Nguyễn Hoàng đậm nhớ tại muôn phương:

Mưa đông thấm ướt, cờ tung gió

Nắng hạ hong khô, áo tỏa hương

Chiếc nón nghiêng che hừng má biếc

Đôi chân sóng bước sánh vai thường 

Ta còn vương vấn bao hoài niệm

Thoáng chút mây ngàn hóa bão nhương... 
SG 11.2011 
Lê Văn Hạt, B2-NH.K- 62-65




KỶ NIỆM 60 NĂM
 Họa                        
 Sáu mươi năm trải biết bao đường
Duyên nợ sách đèn mãi vấn vương
Quảng Trị qua rồi thời khói lửa
Nguyễn Hoàng chìm đắm cõi mù sương
Phượng hồng hè ấy còn lưu luyến
Áo trắng ngày nào vẫn nhớ thương
Xa cách từ lâu mong gặp lại
Thầy cô bè bạn thuở chung trường.


Thầy cô bè bạn thuở chung trường
Mừng hội tương phùng khắp bốn phương
Tiếng hát bao la tình viễn xứ
Câu thơ dào dạt nghĩa đồng hương
In ghi trong dạ lời trung tín
Gạn bỏ ngoài tai chuyện dị thường
Tâm sự vơi đầy sao nói hết
Chan hòa vui sống khỏi phân nhương. 
Lê Ngọc Kha
                                  
HÃY VỀ

Họa
Từ độ chia ly đứa mỗi đường

Nhớ về trường cũ dạ vương vương.

Tan đàn rẽ nghé - rung trời đất

Nát tổ lìa chim - ngút gió sương.

Nghe tiếng gọi bầy đầy rạo rực

Mong ngày họp mặt ngát yêu thương.

Hàn huyên tâm sự đời trôi nổi.

Sáu chục năm ròng một tựu trường!



Sáu chục năm ròng một tựu trường

Nhanh lên bạn hỡi tận muôn phương.

Nhắc về chuyện cũ nồng nàn thắm,

Tô lại tình xưa thấm đậm hương.

Dang rộng cánh tay "vòng kết bạn"

Cất cao gọng hát "khúc nghê thường".

Cháu con ghi tạc mai sau nữa

Cho dẫu đời còn nhiễu với nhương
Haovanphong

VỌNG CỐ HƯƠNG
 

 Họa 
Ngày đó loạn ly ngập nẻo đường
Tan tành quê tổ giọt sầu vương
Non Mai thăm thẳm mờ hình dáng 

Sông Hãn dặm dài đậm khói sương
Lối cũ hoang liêu tràn nổi nhớ
Phố xưa lộng gió vắng người thương
Thư sinh rủ áo thuyền xa bến
Từ giã bút nghiên biệt mái trường

Từ giã bút nghiên biệt mái trường,
Vó câu dong duổi tại muôn phương
Bao phen dấu lệ tầm quê mới
Mấy độ quặn lòng vọng cựu hương
Ngoáy lại tóc xanh đà chớm bạc
Quay về làng mạc vẫn yên thường
Bạn bè dạo ấy đứa còn... mất
Đất mẹ u hoài tủi hận nhương.
BRVT - Lê Cao Đảm 




NỔI NHỚ NIỀM THƯƠNG
HỌA
Cánh nhạn xa bay vạn lối đường
Đoạn đành quên lãng chuyện tình vương
Dung nhan ngày ấy tươi màu nắng
Dáng ngọc giờ này nhạt bóng sương
Lưu bút đôi dòng gầy sợi nhớ
Bài thơ 1 khổ bội niềm thương
Còn chăng phảng phất dư âm cũ
Cái tuổi mộng mơ dưới mái trường.

Cái tuổi mộng mơ dưới mái trường
Phiêu bồng trên vạn nẻo tha phương
Năm canh thao thức nơi quê khách
Sáu khắc trông vời  tận cố hương
Sông núi qua rồi thời bão lửa
Xóm thôn yên ả cuộc đời thường
Người ơi! Mau trở về thăm lại
Quảng  Trị đẹp giàu thuở hậu nhương.
BRVT - Lê Cao Đảm




60 năm 

MƠ LẠI MỘT NGÀY!

Họa
Gom cánh thiên di mọi nẻo đường

Về đây chia sẻ luyến lưu vương

Thuở tà áo trắng bay tung gió

Khi trống trường tan đứng quyện sương

Sách vở dày thơ toàn nhớ… nhớ…

Tiếng lòng rộn nhạc những thương… thương…

Chắt chiu kỷ niệm ngày xanh tóc

Giữ mối tình thâm gắn bó trường.



Giữ mối tình thâm gắn bó trường

Mắt mòn mỏi đợi tận ngàn phương

Khơi dòng dĩ vãng tìm âm, sắc…

Ép lại trăm năm giữ dáng, hương…

Phố cũ đường xưa dù có khác

Nhưng tình vuông đất vẫn như thường

Dang tay níu lại thời mơ mộng
Quên những tàn dư buổi loạn…-... nhương
Hạ Thái,Trần Quốc Phiệt

                        

KHÔNG ĐỀ

Họa
Ai bảo trường tan,bạn lạc đường?

Khi tình thêm nặng,nghĩa thêm vương

Vừa nghe tiếng gọi,quên già yếu !

Vội bước chân về mặc gió sương !

Suối Dứa hẹn hò trao nỗi nhớ

Ngãi Giao tình tự gởi niềm thương

Mai vàng áo trắng,dầu phiêu bạt

Vẫn tỏa sắc quê,đậm nếp trường



Vẫn tỏa sắc quê đậm nếp trường

Như giòng suối ngọt thắm ngàn phương

Chúa từ Dinh Ái tăng bờ cõi

Dân tự Sân Trình ngát vị hương

Một chữ công danh thành vĩnh viễn

Trăm tòa ốc lũy hóa vô thường

Hỏi xem sự thể nào hơn thế !

Trường rạng danh trường giữa nhiễu nhương
Thái Hòa

GÓP HẠT NẮNG TÀN

Họa
Chiến tranh dao động, khổ trăm đường

Sải cánh chim bằng bạt tứ phương

Quảng Trị dặm dài chân lữ thứ

Nguyễn Hoàng biền biệt gót li hương

Dấu xưa còn đó niềm ray rứt

Bạn cũ đâu rồi nỗi xót thương

Góp hạt nắng tàn gieo đóm lửa

Bếp hồng rực sáng ấm sân trường...



Bếp hồng rực sâng ấm sân trường

Thầy ,bạn gặp nhau khách tứ phương

Tủi tủi mừng mừng chao nỗi nhớ

Chào chào hỏi hỏi nghẹn lời thương

Trớ trêu con tạo xoay vần lạc

Nên để nhân gian đẫm lệ thường

Xin hãy quay về nơi cố quận

Người ơi mãi nãi nhớ tên trường !
Huynh Anh

Bà Rịa, ngày 04/12/2011

HỌA VẦN VỚI LỘNG CHƯƠNG
                   
Họa 
Nhắc nhở mà chi chuyện nhiễu nhương

Buồn vui tan hợp lẽ đời thường

Vườn xưa nắng rọi mai đương nụ

Ngõ cũ xuân cười sen thoảng hương

Một thoáng thầm thương gieo vạn lối

Bao lần trộm nhớ rải muôn phương

Nôn nao nguyện ước duyên tình hợp

Tay xiết bàn tay vượt dặm trường



Tay xiết bàn tay vượt dặm trường

Xa quê còn đong khối tình thương

Nguyễn Hoàng tuổi mộng tươi vầng trán

Quảng Trị hoa niên ngậm hạt sương

Đá nát vàng phai hương dẫu nhạt

Lòng sầu tim héo sắc còn vương

Hồn ai phảng phất hương quê mặn

Lối cũ trăng xưa ngọt vị đường
Hoàng Hữu Bản


HOÀI CỐ
 
Họa

Dáng nhỏ về đâu vạn nẻo đường
Khi đời còn lắm mối tơ vương
Xuân đi hạ đến  thu chưa nhạt
Ngày lại tháng qua tóc điểm sương
Văng vẳng truông chiều chim "quốc" gọi
Mịt mùng phương ấy bóng người thương
Đến ngàn sau nữa còn hoài cố
Kỷ niệm hôm nao dưới mái trường

Kỷ niệm hôm nao dưới mái trường 

Ai hoài lê gót khắp muôn phương
Ân xưa đầy ắp tình bè bạn
Ký ức tràn trề nghĩa lý hương
Ngoảnh lại nẻo trần đà chếch bóng
Trông về lối cũ luống cang thường
Nghẹn ngào rưng lệ bao lần nhớ
Thương lắm tuổi mình lúc loạn nhương...
Q.Trị 12.2011
Do  Van Thi 


NGUYỄNHOÀNG 60 NĂM



Sáu chục năm, ôi mấy chặng đường!

Nguyễn Hoàng dâu bể mắt sầu vương

Hồn xưa lơ lửng theo mây khói

Bóng cũ mơ màng giữa gió sương

Tiếng trống thu tan chiều lặng nhớ

Bảng tên hè mất cuốc buồn thương

Nghe đêm Ái Tử lời ru mẹ

Rạo rực con tim vọng mái trường!



Rạo rực con tim vọng mái trường!

Thầy trò phiêu bạt khắp mười phương

Cầm tay hạnh ngộ đan tình nghĩa

Nâng chén tao phùng đẫm sắc hương

Xao xuyến đỉnh Mai trời cố lý

Lung linh dòng Hãn khúc nghê thường

Ngày vui thấp thoáng niềm hy vọng
Quên những trang đời thuở đoạt nhương  Lê Ngọc Phái

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét