Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2025

Chùm thơ XH.VTT cùng quý thân thi hữu 9-8/2025.

 Chùm thơ XH VTT cùng quý thân thi hữu gần xa tháng 9-8/2025. gồm quý tác giả : Hồ Nguyễn, Lý Đức Quỳnh, Sông Thu, Lê Đ. Biểu, Võ Ngô, Songquang, Lê Đình Biểu, Kiều Mộng Hà. Người sông Cửu, Sông Thu, Kiều Mộng Hà (2), Mai Xuân Thanh, Song quang, Lan, Sông Thu, Lý Đức Quỳnh, Võ Ngô, Songquang, Người Sông Cửu, VTT (19)Mộng Du Tuyết Trinh, Lê Đình Biểu, Tô Khánh Nước, Trịnh Cơ, Sông Thu, Lan, Lê Đ. Biểu, Kiều Mộng Hà, Lê Mỹ hoàn, Lan, Songquang, Sông Thu, VTT ( 16) . Đức Hạnh, Chánh Minh, Song Quang, Trần tế Xương, Lê Đình Biểu( 2)...



BÃO BUALOI
(Bão số 10 vào từ Q.Bình -Thanh Hóa 28- 29/9/25).

Thơ xướng:
Bualoi thảm họa kéo sang rồi
Bão táp tung hoành bủa tấp nơi
Thanh Hóa nhà bay cây đổ nát
Nghệ An mái bốc cột tan rơi
Lào Cai đất sụp vùi thôn khuất
Quãng Trị mưa giông quyện khắp trời
Thời tiết bỗng lên cơn thịnh nộ
Trần gian khổ não vẫn chưa vơi.
*
Xin Trời kéo bão khuất ra khơi.
Hồ Nguyễn, 30-9-2025.

CƠN BÃO SỐ 10 ( Bualoi)
(Vào Đồng Hới - Ninh Bình 29/9/25).

Thơ họa:
Cơn bão Bua - loi đổ bộ rồi
Trung phần mấy tỉnh họa đầy nơi
Quảng Bình áp mé mưa quần dữ
Nghệ Tĩnh xuyên vùng nước mạnh rơi
Gió giật tan tành bao sản vật
Dòng nâng chìm nghỉm lắm vùng trời
Vòi rồng, lốc xoáy chưa từng thấy
Thanh Hóa, Ninh Bình chuốc nỏ vơi !!!
……
Quảng Trị may mà chỉ viếng khơi …
Mai Vân-VTT, 30/9/25.

VƯỜN XƯA

Thơ xướng:
Buổi ấy xanh xa biệt nắng vàng
Nhạt màu thu quạnh tím chiều loang
Lá gầy níu nhánh bâng khuâng rụng
Chồi nhỏ vin cành bẽn lẽn sang
Bóng dợn ánh tà lay mộng cũ
Mù giăng sương tối đuối trời hoang
Vườn xưa rúc gió quày trong nhớ
Nguồn cạn mơ lòng con suối ngoan!
Lý Đức Quỳnh, ĐN, 2012.

ĐÂU NHỮNG CHIỀU THU …

Thơ họa:
Thương những ngày buông ráng lã vàng
Đâu dòng Hương quạnh nắng tà loang
Sương nhòa nhạt loáng nương làn bủa
Gió phẩy phe đùa dợn bóng sang
Bến đợi người qua chùng tối lã
Sông chờ kẻ đến lặng chiều hoang
Từng thu ủ mộng ru tình đắm
Lẫn giấc mơ nồng sũng mắt ngoan …
Mai Vân-VTT, 04/10/25.

GIẤC MỘNG ĐÊM TRUNG THU

Thơ xướng:
Ngấm vị men nồng chếnh choáng say
Lơ mơ trong ánh nguyệt vương đầy
Đắm hồn phiêu lãng khung trời rộng
Thả trí mơ màng giấc mộng ngây
Níu áo Hằng Nga đùa thỏa thích
Theo chân Thỏ Ngọc giỡn vui vầy
Tung tăng chạy nhảy và ca hát
Tỉnh giấc...trăng đà khuất đám mây.
Sông Thu, 24/09/2025.

ĐÂU RỒI …

Thơ họa:
Ngây hồn tại bởi giấc nồng say
Tỉnh mộng nhường ôi! kỷ niệm đầy
Con hẽm Trăng lồng chơi bất kể
Sân nhà Nguyệt tỏ hát cuồng ngây
Cơm dừa bẻ miếng thanh thao lắm
Ổi, cóc … chuyền tay ấm dậm vầy
Ấy thuở thu rằm mê cảnh tích
Cô Hằng bên Cuội… lộng trời mây…
Mai Vân-VTT, 29/9/25.

GIỌT BUỒN ĐÊM THU
(Thủ vĩ ngâm).

Thơ xướng:
Thu về thánh thót giọt buồn rơi
Khắc khoải thương cho những cuộc đời
Xót cảnh thân Bèo trôi bến cạn
Đau tình phận Cúc dạt bờ vơi
Ngưu Lang dạ tủi hờn duyên đất
Chức Nữ lòng chan trách số trời
Gió giật mưa tràn bao nỗi khổ
Thu về thánh thót giọt buồn rơi !
Lâm Đồng, 24/9/2025.
Lê Đình Biểu.

CẢM NÉT THU NGỜI

Thơ họa:
Cảnh lặng đêm dài tĩnh mịch rơi
Chừng muôn điệu khúc điểm tô đời
Trăng vờn nẻo thế mơ màng vợi
Ánh lộng cung vời lãng đãng vơi
Ả Nguyệt điệu đà nhìn khắp cõi
Nghìn sao từ tốn khép bên trời
Sương chùng gió thoảng mây là với
Đẫm nét thu ngời tuyệt diễm rơi…
Mai Vân-VTT, 27/9/25.

BÃO

Thơ xướng:
Tháng mười thời tiết bước vào đông
Thấy cảnh đau se thắt cõi lòng
Nhà cửa đắm chìm trong bão lũ
Con người lặn lội dưới mưa giông
Tiện tằng công suất trôi theo nước
Tích cóp bạc tiền chảy xuống sông
Túng quẩn lại còn đèo cái khổ
Đói ăn thiếu mặc giữa mùa đông.
Võ Ngô, 2025/10/01.

LỐC BÃO KHÁC THƯỜNG
(Bão số 5, 6 và 10 đổ bộ vào Bắc và BắcTrung Bộ lốc xoáy,
cấp độ gió mạnh chưa từng thấy).

Thơ họa:
Cảm khác lạ thường dẫu chuyển đông
Thời bao trận lốc bão đau lòng
Mưa quần nước hỗn nên cuồng lũ
Núi nhão bùn trôn bởi xoáy giông
Họa khiến tang thương trùm khắp lối
Tai đành sản vật nhấn chìm sông
Khi vào cấp giật vần kinh khủng
Lẫn tố, vòi rồng khiếp cảnh đông ! ..
Mai Vân-VTT, 04/10/25.

TÌNH THU

Thơ xướng:
Tình thu vẫn đẹp mãi xưa nay
Hãy kể cho nhau kỷ niệm này!
Cảm giác mơn man dường gió lộng
Tâm hồn thơi thới tựa mây bay
Niềm vui khắp chốn tràn xao xuyến
Nỗi nhớ muôn nơi đã ngập đầy
Vương vấn thương hoài thu thuở trước
Lá vàng ngập lối khiến hồn say…
Songquang, 20250915.

CHỈ CÓ THU …

Thơ họa:
Tứ cảnh xoay vần tận đến nay
Nào ai dịch đổi luật đây này
Xuân thời vạn vật mơn màu sánh
Hạ lại muôn loài lộng sắc bay
Đón khoảng mùa giao trời lộng ngát
Chào đông tiết chuyển cảnh vơi đầy
Mây vần gió phẩy đâu cần tiếc
Chỉ có thu về thích đắm say…
Mai Vân-VTT, 29/9/25.

MỘT
(TNT/BVĐÂ)

Một tiếng kêu huynh thoả nỗi lòng
Một lời gọi muội để rồi mong
Một tình gửi lại đan vần mộng
Một ý đưa sang dệt chữ nồng
Một ngõ chàng đi hình mãi ngóng
Một nhà thiếp ở ảnh còn trông
Một đời đắm đuối hồn bay bổng
Một kiếp văn chương đượm má hồng !
Lâm Đồng,19/9/2025.
Lê Đình Biểu.

ĐÔI MÌNH
( Thủ nhất thanh, Bát vận đồng âm).

Thơ họa:
ĐÔI tiếng mình ơi cảm mát lòng
ĐÔI người tựa một ấy hằng mong
ĐÔI thân một tấm ân bừng bỏng
ĐÔI nhịp đồng thanh ái mặn nồng
ĐÔI buổi xa vời hồn dậy sóng
ĐÔI ngày cách trở dạ vời trông
ĐÔI lứa bên đời luôn quý trọng
ĐÔI ta hạnh phúc mãi đơm hồng…
Mai Vân-VTT, 18/9/25.

SỐNG VỚI TÂM BÌNH

Thơ xướng:
Thất thập thất rồi !!! Vẫn ổn thôi
Ngày ngày đi bộ dốc lưng đồi
Làm vườn cắt cỏ chờ hoa nở
Tưới nước vun phân đợi nụ trồi
Sáng sớm pha trà xong tỉnh toạ
Giữa trưa mài mực chép kinh lời
Tâm bình trí rỗng lòng an lạc
Thanh thản chẳng lo trát gọi mời
Kiều Mộng Hà, Sept.09.2025.

CÂN BẰNG LỐI SỐNG

Thơ họa:
Vượt tuổi lão rồi ước khỏe thôi
Đà quen dậy sớm dạo quanh đồi
Thăm vườn nắn tỉa quy phần nhú
Ngắm chậu vun chăm định thế trồi…
Ổn việc tịnh tâm bình thân cốt
Thiền xong tĩnh trí nghiệm văn lời
Cân bằng lối sống ung dung vậy
Ắt nẻo bồng lai khẩn khoản mời …
Mai Vân-VTT, 15/9/25.

CHIỀU MƯA KỶ NIỆM

Thơ xướng:
Chiều nao hai đứa bước trong mưa
Ôi thích làm sao - Gió cợt đùa
Giọt nước văng tràn vương tóc xõa
Vạt tà quấn quýt vướng chân đưa
Đường xưa đi lại đèn hiu hắt
Lối cũ quay về bóng nhạt thưa
Gác trọ một mình nghe trống vắng
Ngậm ngùi nuối tiếc mối tình xưa.
Người Sông Cửu, 09/ 9/2025.

ĐÂU CHIỀU THU VƯƠNG

Thơ họa:
Chạnh cảnh thu về lớt phớt mưa
Nao lòng nhớ lại quảng đời xưa
Bao là ước vọng mong cùng đợi
Cả những hẹn hò ngóng lại đưa
Cứ ngỡ ông tơ đà buộc thật
Đâu ngờ Nguyệt lão chỉ trêu đùa
Thương mình trách phận nào than số
Dấu trọn cung trầm bạn liếp thưa! ..
Mai Vân-VTT, 15/9/25.

NGƯỢNG NGÙNG

Thơ xướng:
Vóc ngà lồ lộ dưới cơn mưa
Lúng túng cặp che mãi chẳng vừa
Áo mỏng trắng tinh hằn lướt thướt
Tóc mềm đen nhánh bết lưa thưa
Xoay nghiêng nép thẳng...mưa nào tránh
Cúi thấp quay ngang...gió chẳng chừa
Môi tái run run dường muốn khóc
Đường về xa lắc khổ thân chưa ?
Sông Thu,12/09/2025.

ĐỒNG THẤU CẢNH

Thơ họa:
Trời nỡ sao đành trút nặng mưa
Lại thêm gió mạnh cuốn đâu vừa
Thân gầy lộ rỏ từng đường nét
Áo mảnh phơi bày trọn nếp thưa
Cảm xót thay người đang chịu bởi
Càng đau đỗi vóc chẳng nơi chừa
Thương tình thấu cảnh san dù, áo
Ắt bớt ngượng ngùng phải vậy chưa ?
Mai Vân-VTT, 14/5/25.

SỐNG VỚI TÂM BÌNH

Thơ xướng:
Thất thập thất rồi !!! Vẫn ổn thôi
Ngày ngày đi bộ dốc lưng đồi
Làm vườn cắt cỏ chờ hoa nở
Tưới nước vun phân đợi nụ trồi
Sáng sớm pha trà xong tỉnh toạ
Giữa trưa mài mực chép kinh lời
Tâm bình trí rỗng lòng an lạc
Thanh thản chẳng lo trát gọi mời
Kiều Mộng Hà, Sept.09.2025.

CÂN BẰNG LỐI SỐNG

Thơ họa:
Vượt tuổi lão rồi ước khỏe thôi
Đà quen dậy sớm dạo quanh đồi
Thăm vườn nắn tỉa quy phần nhú
Ngắm chậu vun chăm định thế trồi…
Ổn việc tịnh tâm bình thân cốt
Thiền xong tĩnh trí nghiệm văn lời
Cân bằng lối sống ung dung vậy
Ắt nẻo bồng lai khẩn khoản mời …
Mai Vân-VTT, 15/9/25.

CHỒNG

Thơ xướng:
Người dưng xa lạ gọi bằng Chồng!
Chức trọng danh cao chào Tướng Công
Thân mật ân cần Ba Sắp Nhỏ
Dỗi hờn quay mặt nghỉ chơi Ông
Phòng riêng đêm vắng kêu Mình hỡi…
Họp bạn vui vầy giới thiệu Dôn *
Một Nửa. Trăm Năm hay Phối ngẫu…
Dân gian anh Xã tuyệt vời hơn
Kiều Mộng Hà
(Aug.31.2025)
* Dôn: tiếng Huế gọi là chồng.

VỢ CHỒNG

Thơ họa:
Lễ cưới thành hôn mới vợ chồng
So ngày kết bạn quả dày công
Nay thành đôi lứa cha đàn trẻ
Giờ đã một nhà bậu của ông
Lắm lúc thân tình ơi ới bả …
Nhiều lần ưu ái gọi ời dôn*
Gia đình hạnh phúc toàn tâm nguyện
Cuộc sống ông bà thắm thiết hơn …
Mai Vân-VTT, 04/9/25.

CUỐI CHẶNG ĐƯỜNG ĐỜI

Thơ xướng:
Cũng gần cuối chặng cuộc đời tôi…!
Một khúc quanh vừa vặn đủ rồi
Kiếp sống so bì lo được mất
Phận sinh thua thắng sợ đầy vơi
Thực hư hiểu thấu đâu đùa giỡn
Huyễn hoặc tầm nguyên đó chịu chơi
Bản lĩnh than ôi buông bỏ hết…!
Con thuyền Bát Nhã nhẹ tênh mời…!
Mai Xuân Thanh.

ƯỚC NGUYỆN SAU NẦY

Thơ họa:
Bách Lão đâu là chỉ một tôi
Trần gian hiện thế hẳn nhiên rồi
Sinh thời mở mắt muôn điều lạ
Luống tuổi vươn mình lắm đỗi vơi
Chuyện đó tình kia sao kể xiết
Câu nầy tiếng nọ luống như chơi
Giờ đây chặng cuối hằng mong được
Cỏi tịnh an nhiên dẫn lối mời! ..
Mai Vân-VTT, 04/9/25.

NÚI CHỨA CHAN VÀO THU

Thơ xướng:
Núi Chứa Chan huynh ngắm chán chưa ?
Quang đây dạ nói: chán thì chưa !
Dân tình mến khách tình chan chứa
Cảnh vật xinh tươi cảnh khó chừa
Mây lượn dốc lên lòng khoái chửa ?
Gió vờn đường xuống dạ ghê chưa ?
Quỳnh ơi chỗ ấy thăm vài bữa…
Thu đến ở thêm nữa hiểu chưa ?
Songquang, 20250828.

NÚI BẠCH MÃ - ĐÈO HẢI VÂN

Thơ họa:
Bạch Mã thu về cảnh đẹp chưa?
Đường đèo đổ dốc hiểm nghèo chưa!
Chân vờn biển lộng sương nhòa tựa
Đỉnh chọc trời cao sắc vợi chừa …
Khói tỏa liên triền nom tuyệt rứa
Mây là chỏm núi cảm ngời chưa !
Hầm xuyên vách đá hai làn chứa
Tàu chạy vòng vèo thích thú chưa! ..
Mai Vân-VTT, 04/8/25.

CHUYỆN CHÚNG MÌNH.

Thơ xướng:
Nhớ lắm người ơi! chuyện chúng mình
Thuở nào quấn quýt ngắm bình minh
Hoa cau kết chuỗi làm vòng cổ
Nhẫn cỏ đeo tay ngỏ ý tình
Một sáng kinh hoàng nơi xứ Huế
Những chiều u ám chốn Thần Kinh
Đôi ta ly tán tàn mơ mộng
Giữ mãi trong tim một bóng hình.
Lan, 31/08/2025.

DUYÊN NỢ CHÚNG MÌNH!

Thơ họa:
Còn đâu cái thuở vốn ta mình
Mãi luận tranh bàn, quyết biện minh
Bởi vậy mến thương dần hợp ý
Rồi sinh cảm ái lại nên tình
Đồng ưa viếng lễ cầu tôn Phật
Lại thích lên chùa niệm bổn kinh
Ước vọng trăm năm duyên nào gán
Đời chia cách ngã chỉ duy hình …
Mai Vân, 04/8/25.

CHỚM THU

Thơ xướng:
Hạ đã phai tàn theo phượng rơi
Bầy ve rền rĩ cũng xa rời
Trong vòm xao động heo may đến
Trên cỏ nhạt nhòa ánh nắng vơi
Bãng lãng trời mây màu tím đợi
Mơ màng mặt nước sắc lam vời...
Tâm hồn bỗng chốc đầy xao xuyến
Kỷ niệm dâng tràn nhớ chẳng ngơi.
Sông Thu, 30/08/2025.

HOÀI THU

Thơ họa:
Đâu từng hạ vãn phượng tàn rơi
Lẫn khoảng trời xanh thẳm biếc vời
Chỉ thoáng chòm mây lèn vởi vợi
Duy ngần vạt nắng thoảng đầy vơi
Trông màu lá chuyển mơ màng gợi
Nom cảnh vàng au khắc khoải rời
Chạnh cảm bao thu rồi ngóng đợi
Nhiêu hè biệt ấy nhớ nào ngơi!..
Mai Vân-VTT, 30/8/25.

BÃO SỐ 5 (KAJIKI)

Thơ xướng:
Cơn bão số 5 thật dị thường
Ông trời giáng xuống trận tai ương
Nghệ An đổ nát nhà xa cửa
Hà Tĩnh tan hoang phố lạc phường
Xoáy lốc, Ninh Bình quay não khổ
Vỡ đê, Thanh Hóa ngập sầu thương
Bủa vây Hà Nội mưa cuồng trút
Chỉ thấy sông trôi chẳng thấy đường…
Lý Đức Quỳnh, 26/8/2025.

THỜI TIẾT NĂM NAY 2025. …
(Cơn bão số 4& 5 (Kariki) vào các tình Bắc bộ &Bắc Miền trung).

Thơ họa:
Thời tiết năm nay quả thất thường
Bao vùng họa giáng cảm đà thương
Bắc miền lũ quyét tan thôn bản
Nghệ -Tĩnh bão quần* nát phố phường
Lốc dữ vô bờ gây lắm nạn
Mưa cuồng tới bến tạo đầy ương
Hoàn lưu xối xả nâng cao lụt
Cảnh nạn tàn hoang khắp chốn đường …
Mai Vân-VTT, 28/8/25.
* Bão số 4&5.

MONG MANH

Thơ xướng:
Bao nhiêu mộng ước khó hoàn thành
Cuộc sống bây giờ chỉ quẩn quanh
Bên luống dưa cà chờ nắng sớm
Dưới màn đêm tối đợi trăng thanh
Bâng khuâng lúc lật từng trang sách
Lặng lẽ khi mang mọi thứ tình
Cảnh vắng chiều buông mây bảng lảng
Đời xem như khói quyện mong manh.
Võ Ngô, 2025/08/24.

NGẪM LẠI …

Thơ họa:
Ngẫm lại đời nay trạc lão thành
Bao là chuyện xửa cứ vần quanh
Đâu thời đỏ đẻ còn thơ dại
Hay thuở líu lo luống tuổi thanh
Khổ ải đan xen cùng ái nộ
Niềm đau lẫn lộn với ân tình
Đời như dòng chảy đà quay tít
Cuộc sống lụi dần cảm mỏng manh …
Mai Vân-VTT, 28/8/25.

TRĂNG THÔN DÃ

Thơ xướng:
Lấp lánh vầng trăng chiếu xóm nghèo
Lờ mờ sương tỏa …cảnh buồn teo
Bóng soi mái lá dường mây phủ
Gió gợn vòm cây tựa tiếng reo
Dưới ruộng ễnh ương hoà rộn rã
Trong vườn ếch nhái họa ăn theo
Màn đêm thôn dã yên bình quá!
Lá rụng miên man lả tả vèo !
Songquang, 20250820.

ĐỘ NÀO …

Thơ họa:
Nhớ thuở tròn trăng đất nước nghèo
Đâu đèn điện đóm cảm buồn teo
Ra đường hội nhóm tung tăng hát
Xuống phố theo đoàn nhảy nhót reo
Ánh Nguyệt rạng ngời bung tỏa khắp
Làng quê mờ ảo hiện đồng theo
Trai thanh gái lịch cùng chia tổ
Ứng khẩu hò vay trả đối… vèo …
Mai Vân-VTT, 28/8/25.

LẦM...

Thơ xướng:
Tôi nghĩ rằng em chẳng có lầm
Tình yêu không thể hoá hờn câm
Tương lai hạnh phúc cần ươm nụ
Dĩ vãng khổ đau tránh nẩy mầm
Nếu lúc giận hờn thì mật rót
Bằng khi vui vẻ cứ trà châm
Thì thôi duyên phận do trời định
Chẳng bận tâm chi chuyện vướng lầm …
Người Sông Cửu, 8/24/2025.

NẾU MÀ …

Thơ họa:
Cuộc sống thường ta biết lỗi lầm
Liền cùng hóa giải chớ làm câm
Phân trần phải trái về câu chuyện
Lý giải nguồn cơn rỏ cội mầm
Gặp lúc giận hờn khuyên mọi lẽ
Khi nào tức bực nhớ đừng châm
Nếu mà cáu gắt cần xoa dịu
Ắt sẽ tránh bao chuyện hiểu lầm …
Mai Vân-VTT, 28/8/25.

HẠ DẤU YÊU !!!

Thơ xướng:
Mượn khúc tình ca giải nỗi lòng
Đâu ngày tháng mộng luống thầm mong
Lời thương giữ dạ giao làn mắt
Chữ nhớ lồng thơ trĩu vận dòng
Ngẫm sợi mành buông nào chả vướng
Than trời mệnh gán thoảng rồi đong
Niềm riêng dấu chặt giờ buông tỏ
Hẳn ấy đồng ta cũng chạnh lòng!!!.
Mai Vân-VTT.

Thơ họa:

1. TÌNH LÀ CÁI CHI CHI?

Đa cảm cho nên luống chạnh lòng
Chỉ nhìn ánh mắt, khắc chờ mong
Thư yêu ngàn chữ niêm phong mãi
Mộng huyễn năm canh lệ đọng dòng
Chiều đến chiều đi chiều đứng đợi
Đêm thao đêm thức đêm ngồi đong
Ơi! Tình là cái chi ? kỳ rứa!!!
Bỏ ngủ quên ăn nát cõi lòng …
Kiều Mộng Hà, Aug.21/2025.

2. THẮM TÌNH THƠ

Vườn thơ nở nụ ngát hương lòng
Bạn hữu vui vầy thỏa ước mong
Phấn khởi hòa lưu ngời ngõ mộng
Đồng tâm xướng họa thắm bao dòng
Gieo vần sáng tỏ tình yêu đọng
Trỗi vận tươi cười cảm hứng đong
Nghĩa cử chân thành đầy ước vọng
Niềm tin rạng rỡ ngát hương lòng.!
Đức Hạnh, 22/08/2025.

3. VĨNH BIỆT

Vết thương hằn đậm ở trong lòng
Chẳng có còn gì để đợi mong
Nỗi nhớ điệp trùng không thể đếm
Niềm đau chất ngất dễ nào đong
Từng chiều ngắm nhạn sầu hoen mắt
Mỗi tối nhìn trăng lệ ứa dòng
Êm ấm bao năm rồi...vĩnh biệt
Người đi kẻ ở nát tan lòng…
Sông Thu, 22/08/2025.

4. XA RỒI…

Chiều kia nhắc lại hẳn đau lòng?
Thuở ấy xa rồi mãi đợi mong!
Ấp ủ tình si đà vỡ mộng
Loay hoay bến bãi khó xuôi dòng
Ba mùa tuyết lạnh hoài trông ngóng
Một buổi sương mờ vẫn đếm đong
Bất chợt nhà ai vừa khóa cổng
Hình như thể chạm vết thương lòng!
Như Thu , 08/21/2025.

5. BIỂN TÌNH.

Ta đến với em cả tấm lòng
Mơ ngày Mai Trúc thỏa thầm mong
Tình yêu mãnh liệt hơn giông tố
Cảm xúc trào dâng ví thác dòng
Vũ trụ bao la còn tính toán
Biển tình lai láng khó so đong
Cho anh cơ hội nên phu phụ
Bán Nguyệt*cầu hôn tỏ tấc lòng.
Lan, 22/08/2025.
* Hồ Bán nguyệt.

6. DI NGÔN CỦA CHA GIÀ

Duy trì phẩm cách hãy nằm lòng!
Để giúp đời cha vẫn ước mong
Chớ để người ta khinh cháu giống
Kẻo rồi thiên hạ bỉ con dòng!
Công danh tổ phụ khôn so sánh
Đức độ tiên nhân khó đếm đon
Phát triển tài năng mà giúp nước
Để cha nhắm mắt được yên lòng.
Đỗ Quang Vinh, 21/8/2025

7. TIN YÊU

Nhớ nước triền miên đau đớn lòng
Đêm trường khắc khoải nỗi chờ mong
Nhớ cha đã dạy hồi còn bé
Thương mẹ cho con bú sữa dòng
Thụ huấn trường thi công chỉ bảo
Công dân bổn phận sức đo đong
Tiền đồ đất tổ đừng phung phí
Hậu bối tin yêu kính cẩn lòng …
Yên Hà, 22/8/2025

8. TÌNH ĐƠN PHƯƠNG

Biết muộn nhưng không nén được lòng
Dẫu rằng vô vọng vẫn hoài mong
Miên man dạ nhớ khôn bày tỏ
Khắc khoải tâm sầu khó đếm đong
Người vẫn vô tình thơ ngập chữ
Ta luôn tủi phận lệ hoen dòng
Ngày qua tháng lại phai màu tóc
Vẫn giấu niềm riêng tận đáy lòng.
Nguyễn Đông Anh.

9. PHÚT CHẠNH LÒNG .

Biển dù sâu rộng vẫn thua lòng
Bởi nhớ và thương chỉ ước mong
Lệ rớt bao thời chưa ướt má
Thơ làm mấy thủa chẳng khô dòng
Tình cha ai dám quên không đếm
Nghĩa mẹ người xin nhận khó đong
Nhưng có ưu tư nợ đất nước
Là chưa trả hết để an lòng …
Hawthorne, 22 /8/2025.
Cao Mỵ Nhân.

10. VẾT SẦU

Vết sầu âm ỉ mãi trong lòng
Mộng ước tan rồi hết đợi mong
Kẻ ở nỗi niềm mang nặng dạ
Người đi lệ ngấn chảy xuôi dòng
Qua bao ân nghĩa nào toan tính
Sót chút thương tình chẳng đếm đong
Giữ lại niềm riêng ôm chặt mối
Dù cho cay đắng vẫn cam lòng
Songquang, 20250822.

11. NHỚ THƯƠNG

Dấu yêu muôn nỗi nghẹn vùi lòng
Khao khát quay về những níu mong
Kỷ niệm lan man tràn cả trí
Ảnh hình chất chứa trĩu bao dòng
Ngẩn ngơ ngày vội hoài ôn nhớ
Quyến luyến đêm dài thức đếm đong
Quê mẹ chập chờn trong giấc ngủ…
Niềm thương nhay ngấu,xót xa lòng.
Cao Bồi Già, 23/8/2025.

12. MÃI MÃI YÊU NGƯỜI

Dạo khúc Đêm Đông* khắc khoải lòng
Ngày hồi hương đợi vẫn hằng mong.
Sầu giăng lắng đọng...ngưng lời hát
Lệ ứa tuôn tràn... bặt nhạc dòng.
Bấy Hạ gom thành niềm nhớ chất
Bao Thu góp lại nỗi buồn đong.
Sài-Gòn Đô Thị ngày xưa ấy
Mãi Mãi Yêu Người cả tấm lòng...
Duy Anh.
*Nhạc phẩm bất hủ của Nguyễn Văn Thương 1939

13. ĐÀN KHUYA

Trầm bổng đàn khuya gởi tiếng lòng
Đêm dài thao thức chạnh niềm mong
Mưa hòa nhịp điệu rơi ngoài bến
Nước cuốn thanh âm chảy giữa dòng
Quãng lặng hồn côi ôm nhớ đếm
Canh trường bóng lẻ nhặt sầu đong
Rồi mai rồi mốt rồi sau nữa
Chẳng biết cung tơ sẻ được lòng?!
Lý Đức Quỳnh, 24/8/2025.

14. TÌNH THƠ

Tình thơ khuây khỏa thỏa tơ lòng,
Câu cú quyện cuồn thêm nhớ mong.
Chữ ái khắc ghi tim tỏa sắc,
Câu thương phân giải thản bung dòng.
Đêm về hứng thú đôi câu vướng,
Ngày đến tưng bừng vui đếm đong.
Tâm sự vận vần đây muốn gởi,
Chẳng than khổ nhọc lánh siêu lòng!
*
Đây chờ đó đợi quyện dòng trong.
Hồ Nguyễn, 22-8-2025.

15. NGÀN DẶM QUÊ HƯƠNG

Quê hương ngàn dặm sắt se lòng.
Tuổi hạc ngày về đã hết mong.
Man mác nỗi niềm sầu thắt dạ
Bồi hồi mắt mẹ lệ tuôn dòng!
Lạnh lùng đất khách mênh mang chất
Vi vút tháng ngày lặng lẽ đong.
Có những đêm trường trằn trọc mãi
Ngoài hiên gió hú tái tê lòng!
Mailoc, 08/24/25.

16. TÌNH YÊU HIỆN ĐẠI

Trăm năm duyên phận quyện tơ lòng
Xa cách nghìn trùng vẫn nhớ mong
Lời thiết tha yêu trao vạn dặm
Câu thương triều mến gởi dăm dòng
Thủy chung bền vững không thay đổi
Hạnh phúc tràn đầy khó đếm đong
Hình ảnh truyền đi trong chốc lát
Thơ tình hoán chuyển thỏa đôi lòng
Texas 8-25-2025
Hưng Quốc .

17. ĐỜI BÌNH DỊ

Chất phác người Quê vốn thật lòng
Lam làm cầu đủ khát trông mong
Thái lai chẳng phụ mùa đơm hạt
Bĩ cực dần quên lệ ứa dòng
Bầu bạn tương thân tình khó trả
Xóm giềng đồng sức nghĩa khôn đong
Ngày xôm đôi bữa cơm cua cáy
Tối ngủ o o... ngẫm thảnh lòng.
Nguyễn Huy Khôi, 26-8-2025.

18. TÂM SỰ…

Dấu yêu tâm sự xót xa lòng
Gặp gỡ người xưa thoả ước mong
Nỗi nhớ tương tư mờ mắt lệ
Niềm thương tơ tưởng rõ đôi dòng
Tảo tần cơm áo lo đời sống
Lao động chân tay kiếm gạo đong
Tủi phận già nua buông tất cả
Con thuyền bát nhã rước vui lòng
Silicone Valley August 26/2025 …
Mai Xuân Thanh.

19. NHỮNG MUỐN

Khắc khoải ngày đêm nhức nhối lòng
Ai người thấu hiểu nỗi niềm mong
Bên song dõi mắt chờ tin nhạn
Trước dậu nhìn mây thả ý dòng
Thắm thiết bao lâu chừ lỏng đếm
Êm đềm mấy bận lại lơi đong
Con tim mở khép vần xuôi ngược
Những muốn tình ta mãi một lòng !
Phượng Hồng.

20. TIẾNG SÁO .

Tiếng sáo du dương thật chạnh lòng
Canh thâu thao thức mỏi mòn trông
Người di thương nhớ mờ khoen mắt
Kẻ ở phương nầy lệ chảy dòng
Kỷ niệm hiện về trong trí tưởng
Vô vàn tiếc nuối những ngày mong
Tình yêu vỡ vụn theo năm tháng
Tiếng sáo gieo chi thảm thiết lòng.
Mỹ Nga 27/8/ 2025.

HOA TÀN BÓNG MỘNG

Thơ xướng:
Gửi lại cho người những ước mơ
Lòng vương kỷ niệm lúc ngu khờ
Gian trần ngỡ nẻo tâm đầm ấm
Bến cũ xa dần dạ ngẩn ngơ
Mộng lẫy trăng tà hay trống trải
Tình phai gió lạnh thoảng ơ hờ
Nên hồn quạnh quẽ duyên chừng dở
Bóng nhạt mây buồn ủ rũ lơ.
Mộng Du Tuyết Trinh,14/08/2025.

THUỞ BAN ĐẦU ẤY! ...

Thơ họa:
Tuổi chớm vào đời lắm mộng mơ
Giờ đây nghĩ lại quả khù khờ
Suy cùng thưở đó sao mà ngẩn
Ngẫm lại bây giờ mãi tiếc ngơ
Vốn đã thương nhiều tâm bấn đoãng
Đà hay nhớ quá dạ luôn hờ
Năm lần tháng lữa tình đầu lại
Vẫn hiện theo cùng khó bẳng lơ !
Mai Vân, 27/8/25.

KHẮC KHOẢI MỐI TÌNH THƠ
(NĐT, TVN)

Thôi đành bỏ lại mối tình thơ
Bởi cuộc đời kia đã sắp mờ
Mãi tưởng ngày sang chiều hạ ngóng
Nào quên buổi lại sáng đông chờ
Do vì phận ấy Trời đâu thả
Chỉ tại duyên này Lão*luống ngơ
Bến cũ đò xưa người chẳng lại
Thôi đành bỏ lại mối tình thơ !
*Nguyệt Lão
Lâm đồng, 25/8/2025.
Lê đình Biểu.

NGẪM MÌNH
( NĐT)
Thơ họa:
Ngẫm lại thương mình luyến tuổi thơ
Người ơi ! có hiểu nỗi mong chờ
Suy ngày gặp gỡ lòng se sắt
Thấu đỗi chia lìa dạ ngẩn ngơ
Nguyện đó hằn tim nhường vẫn tỏ
Nguyền kia giữ dạ chẳng lu mờ
Duyên trời đã tác …mà đâu hợp…
Để tháng năm vời … trĩu vận thơ !..
Mai Vân 27/8/25.

HƯƠNG XƯA

Thơ xướng:
Chiều đi nắng tắt quyện mây trời
Nhạn trắng từng bầy lượn sóng đôi
Lấp lánh trăng non bên phố núi
Võ vàng cỏ úa cạnh ven đồi
Suối tuôn lời hẹn theo dòng chảy
Sông thả câu thề cuốn nước trôi
Chạnh nhớ làn hương xưa ánh mắt
Đường tình lối rẽ một mình tôi
Tô Khánh Nước.

CHẠNH CẢNH …

Thơ họa:
Chạnh cảnh chiều thu nhạt nắng trời
Đâu thời vẫn buổi sóng chân đôi
Tìm nơi yên ắng tranh bài vở
Chọn chỗ bình yên luận núi đồi
Chuyện đó tình kia sôi nổi tán
Lời nầy cảm nọ lặng lờ trôi…
Gom thương nén nhớ riêng mình để
Trọn kiếp thân này mãi chỉ tôi…
Mai Vân-VTT, 16/8/25.

BÊN SÔNG LẠNH

Thơ xướng:
Đông đã tàn mà vẫn lạnh căm
Mưa rơi tuyết đổ gió ì ầm
Một vài cơn lốc làm rung chuyển
Mấy đám rừng thông nghe xốn xang
Mưa vẫn mưa hoài mưa chẳng dứt
Gió còn gió mãi gió không tan
Đây miền Tây Bắc trời chưa sáng
Trên bến sông chờ chuyến quá giang.
Trịnh Cơ, Seattle, WA.

NHƯỜNG NGHE ĐÔNG CHUYỂN

Thơ họa:
Thu chửa phai tàn cảm giá căm
Bấc se thấm thía sóng xô ầm
Mây ùn nẻo thẳm luân vần phủ
Khói khõa non trùng tản mác tan
Vẳng tiếng cầm buông dồn tới tấp
Vang lời thú vọng ới xềnh xang
Nhường đông trùm cõi tô màu úa
Nhuộm tía chân trời lẫn bến giang …
Mai Vân-VTT, 22/8/25.

SỐNG TỢ HÀNH THIỀN

Giữ tâm thanh tịnh tợ đang thiền
Buông xả cho lòng được ổn yên
Cứ sống cuộc đời không vướng bận
Mặc cho thiên hạ mãi cuồng điên
Đã tường vật chất là hư ảo
Và biết công danh chỉ hão huyền
Thì lỏng tay không càng nhẹ nhõm
Bước đi thoải mái chẳng lo phiền.
Sông Thu, 22/08/2025.

ĐÂU PHẢI RIÊNG GÌ …

Thơ họa:
Cuộc sống còn muôn cách dụng thiền
Đâu ngoài phép thuật chỉ ngồi yên
Rèn tâm lách bỏ điều bi lụy
Dưỡng tánh lờ mang những muộn phiền
Ráng biệt phân rành nhân vật phải
Luôn rành mạch tỏ lớp tuồng điên
Thân bồi đức luyện nhuần chân lý
Ắt vẫn cho ta ngưỡng diệu huyền …
Mai Vân-VTT, 25/8/25.

YÊU LẦM.

Thơ xướng:
Mình đã quen nhau lúc dạo cầu
Một chiều nắng nhạt ngỏ đôi câu
Em ơi! Xích lại gần thêm chút
Nàng hỡi! Ngại chi áp sát đầu
Ta lỡ nặng tình nên khổ lụy
Ai đành lạt ý khiến u sầu
Yêu là dâng hiến nào toan tính
Chỉ trách lòng người thay đổi mau.
Lan, 21/08/2025).

CỨ NGỠ ! ..

Thơ họa:
Cứ ngỡ đời như thệ ước cầu
Lâu đài hạnh phúc tựa đôi câu
Duyên lành mãi chắp y muôn thuở …
Mộng thắm hoài se ví buổi đầu
Nguyện giữ tình đây nồng trọn kiếp
Sao đành với đó chạnh lòng mau
Chút hờn giận thoảng đà quay mặt
Để nụ yêu thương lại rủ sầu !..
Mai Vân-VTT, 22/8/25.

EM
(TVN, BVĐÂ)

Em là chúa tể của ngàn hoa
Thắm má hồng môi dáng mặn mà
Vóc ngọc lòng đơn tình chẳng ngã
Thân ngà dạ chiếc nghĩa nào sa
Thương Xuân gửi chữ âm thầm hoạ
Nhớ Hạ trao câu lặng lẽ hoà
Ước được bên nàng đan chữ thả
Em là chúa tể của ngàn hoa !
Lâm Đồng, 19/8/2025.
Lê Đình Biểu.

ẤY…

Thơ họa:
Ấy với anh là tuyệt mỹ hoa
Người luôn ở cạnh suốt đời mà
Tình ươm tự lúc còn e đã
Nợ chuốc khi thời mộng đắm sa
Đằng đẳng từng xuân nào chẳng lã
Song đồng lắm hạ vẫn giao hòa
Sắc ngời dáng vợi đâu gì sá
Ấy với anh là tuyệt mỹ hoa…
Mai Vân-VTT, 19/8/25.

THƠ VIẾT LÚC THIỀN HÀNH
(Bát vận đồng âm)

Thơ xướng:
Bước vào cái tuổi cổ lai hi
Sống chậm, tranh đua được ích gì?
Yên lặng khi nghe điều trái ý
Mỉm cười lúc thấy vẻ sân si
Thiên nhiên vốn thuận câu sinh ký
Vạn vật vô thường hiểu tử quy
Rốt cuộc đời người như dịch lý
Sinh. Thành. Hoại. Diệt… tất phân Ly *
Kiều Mộng Hà
Aug.10.2025
*Ly: trong 8 quẻ dịch : CÀN, KHẢM, CẤN, CHẤN, KHỐN, LY, KHÔN, ĐOÀI.

ƯỚC CHỮ "HY"…
(Bát vận đồng âm)

Thơ họa:
Lắm bậc sinh thành ước chữ "HY"
Là mong hạnh phúc ấy còn gì
Nên hằng tách bạch dồi tâm ý
Hẳn phải phân rành thoát hận si
Cuộc thế sinh lìa đồng cốt ký
Đường trần thác biệt với hồn quy
Thiên đường nẻo đến vàn chân lý
Địa ngục theo về não cửa ly …
Mai Vân-VTT, 14/8/25.

TÌNH HẠ

Thơ xướng:
Hạ tàn theo cả một cơn mơ
Quán vắng hè xưa buổi hẹn hò
Nắng chói ven đường dâng nỗi nhớ
Tình nồng tuổi dại lắng men thơ
Áo mây tha thướt chiều hoang tưởng
Bước nhỏ bâng khuâng tối đợi chờ
Em đến ngạt ngào cơn gió thoảng
Ta bên bờ đứng lại chơ vơ.
Lê Mỹ Hoàn.

TÌNH THU

Thơ họa:
Thu vãn như đồng thấu nỗi mơ
Vào năm học rộn tiếng reo hò
Sân trường ấm áp tình bè bạn
Đường sá tưng bừng tiếng trẻ thơ
Áo trắng chờn vờn nơi cổng đón
Bước chân ầm ỉ khắp sân chờ
Khai trường thỏa nguyện lòng mong đợi
Giải lắm u buồn nhớ vẩn vơ …
Mai Vân-VTT, 14/8/25.

NỤ HÔN ĐẦU

Thơ xướng:
Nhìn lá vàng rơi luyến một người
Ngày đi vội vã chẳng từ tôi
Đò hoa rực rỡ rời bờ bến
Tiếng pháo rền vang vọng núi đồi
Mỗi độ thu sang buồn khó tả
Những lần bấc đến nhớ khôn nguôi
Làm sao quên được đêm đầu ấy
Nàng đã trao mình vị ngọt môi.
Lan, 12/08/2025.

CẢM XÚC BAN ĐÂU ẤY…

Thơ họa:
Chạnh cảnh trời thu nhớ lắm người
Đâu ngày đôi tám ấy và tôi
Thẹn thùng dữ lắm khi nhìn mặt
Bẽn lẽn làm sao thoáng chạm đồi
Má ửng hây hồng ngây mùi tóc
Hương nồng phảng phất quyện làn môi
Tim thời lẩy bẩy trao lời ái
Cảm xúc ban đầu mãi khó nguôi ...
Mai Vân-VTT, 13/8/25.

CUỘC TÌNH SẦU

Thơ xướng:
Lặng lẽ canh khuya dạ nhuốm sầu
Cuộc tình tan vỡ bởi vì đâu?
Người đi ôm ấp tương lai đẹp
Kẻ ở nghẹn ngào kỷ niệm sâu
Hương cũ thương hoài giây phút cuối
Đường xưa nhớ mãi thuở ban đầu
Trăng vàng vẫn khiến lòng đau xót
Chẳng lẽ… sao mình lại mất nhau?
Songquang,10/8/2025.

ĐÀNH CAM CHỊU …

Thơ họa:
Hờn duyên trách phận cảm thêm sầu
Số phận ta vầy nghĩ tại đâu ?
Chắc bởi ông trời vờ tác hợp
Hay e Lão Nguyệt giỡn khi đầu
Nên tình đã cố nào suôn sẻ
Lẫn nợ đà nồng chẳng mén sâu
Ngẫm xót thay đời sao trắc trở
Cam đành kết cục mãi lìa nhau…
Mai Vân-VTT, 13/8/25.

BƠ VƠ

Thơ xướng:
Vật vờ như giữa một cơn mơ
Ta ở nơi đâu tự bấy giờ ?
Quang cảnh đổi thay dường ảo ảnh
Con người di chuyển tựa quân cờ
Lo âu hốt hoảng vô phương hướng
Ngơ ngác hoang mang lạc bến bờ
Đâu hết những người quen biết cũ
Chỉ còn bóng chiếc thật bơ vơ.
Sông Thu, 09/08/2025.

TĨNH GIẤC
( Bát vận đồng âm; họa hoán vận)

Thơ họa:
Mãi đắm say cùng dạo cõi mơ
Đồng muôn ảo ảnh tự xưa giờ
Nào kia kỷ niệm nhường khi tỏ
Đấy những lời thương luống vẩn vơ
Cứ ngỗn ngang trào xen nỏ lối
Lại miên man thoáng cảm đâu bờ
Giật mình trở dậy đà tan vỡ
Cố lại thời ôi! bí tựa cờ…
Mai Vân-VTT, 12/8/25.

TIẾNG THU

Thơ xướng:
Ta lại nghe thu đỏng đảnh lời
Nắng chờn vờn khẻ chạm bờ môi
Kia làn gió thoảng xao nhành liễu
Đấy áng mây vương tạc cảnh trời
Thấp thoáng sao mơ hồn trĩu vợi
Điệu đà Nguyệt tỏ dạ buồn vơi
Đêm trầm lắng cảm khơi ngần nhớ
Đâu nụ tình ươm …ướm vốn thời …
Văn Thiên Tùng- MV.

Thoa họa:
1. MÙA THU TRONG NỖI NHỚ

Bâng khuâng không thốt được nên lời
Cảm xúc dâng tràn đọng khóe môi
Ký ức ngậm ngùi theo sắc lá
Nỗi buồn thấm đẫm với sương trời
Hợp hôn thu ấy tình khôn cạn
Tử biệt thu nào lệ khó vơi
Thao thức đêm dài nghe tiếng gió
Nhớ từng kỷ niệm thuở đương thời.
Sông Thu, 03/08/2025.

2. THU TRONG TÌNH LỠ

Heo may lành lạnh thổi ngoài trời
Báo hiệu thu về …dạ khó vơi
Nhớ lúc em đi nhà vắng tiếng
Thương khi em đến ngõ vang lời
Duyên phai đứt đoạn sầu cay mắt
Tình lỡ thôi đành lệ đắng môi
Một thoáng hương xưa ngùi kỷ niệm
Gợi hình bóng cũ thuở đang thời
Songquang, 20250803.

3. THU ƠI!
Thu ơi xin gởi đó đôi lời,
Thu hãy cho làn gió vuốt môi.
Thu giúp bướm ve quơ má liễu,
Thu đưa mây dạt tỏa khung trời.
Thu nhìn thương Cuội thân buồn vợi,
Thu gọi Nguyệt trầm dạ bớt vơi.
Thu tĩnh lặng đem cung gợi cảm,
Thu mang ướm lại thuở yêu thời!
*
Thu về keo kết lứa đôi nơi!
Thu ới! Thu ơi!
Hồ Nguyễn, 02/8/2025.

4. THU ĐẾN !!!

Gió thở hiu hiu ngậm kín lời
Hoa phai bướm vắng… lạnh se môi
Trước sân phong bỗng thay màu lá
Hiên vắng mây bay nhạt sắc trời
Khóm trúc vi vu cành ẻo lả…
Cụm hồng lác đác cánh rơi vơi
Hoàng hôn nhạn lạc kêu tìm bạn
Thu đến!!! Mang theo kỷ niệm thời…
Kiều Mộng Hà, Aug.03rd2025

5. MÙA THU KỶ NIỆM.

Thương em mà nói chẳng nên lời
Thổn thức đêm nằm nhớ mắt,môi
Lặng lẽ đứng chờ,vờ ngắm cảnh
Bồi hồi đón đợi,giả nhìn trời
Hè xa cách biệt buồn vời vợi
Thu đến mong thầm luyến khó vơi
Đếm bước cô đơn mùa lá rụng
Đi tìm kỷ niệm tuổi xuân thời.
Lan, 03/08/2025).

6. THU HOÀI NIỆM

Tình đầu e ấp khó nên lời
Thu đọng niềm thương ấm nụ môi
Đôi ngả phân ly lòa bóng núi
Ngàn câu ước nguyện thoảng mây trời...
Đường xưa vắng lặng bờ sương lạnh
Lối cũ nhòa loang ánh nguyệt vơi
Rứt mối tơ duyên lòng héo hắt
Thoắt vèo xuân sắc vụt qua thời.
Nguyễn Huy Khôi, 08/8/2025.

7. TIẾNG THU…

Tiếng thu âu yếm thoảng nghe lời
Gió nhẹ cành cây khẽ chạm môi
Xao xuyến lòng ai “mày lá liễu”
Luyến lưu hình ảnh ánh sao trời
Thanh mai thuở ấy buồn sông cạn
Trúc mã năm nào khổ lệ vơi…!
Trống vắng năm canh nằm lẻ bóng
Quạnh hiu sáu khắc ngủ vô thời…!
Silicone Valley August 08, 2025.
Mai Xuân Thanh.

8. SẦU THU

Em bỏ ta đi chẳng một lời
Giọt sầu thu đọng buốt tê môi
Chờ trăng ngủ suốt từ hoang mộng
Đợi nhạn bay xa tận thẳm trời
Cuối ngõ miên trường tìm thắm thiết
Quanh vòm rỗng trống níu chơi vơi
Xuân xanh đã rụng theo tàn úa
Lá nhặt ngồi ôn chuyện vãng thời…
Lý Đức Quỳnh, 8/8/2025.

9. KHAO KHÁT

Xào xạc hơi thu gợi ý lời
Cho tình mơn trớn dáng cong môi
Lâng lâng cảm xúc lèn tâm trí
Xao xuyến tơ lòng quyện biển trời
Đậu xuống bờ xưa tim bối rối
Ghé vào bến cũ dạ chơi vơi
Quay về kỷ niệm nhiều cung bậc
Khao khát yêu thương trở lại thời … !
Phượng Hồng.

10. TIẾNG THU

T iếng thu thánh thót mộng nào vơi
I n dáng thu sang đẹp đẽ trời
Ê m ái du dương Hằng trỗi nhạc
N ồng nàn say đắm Cuội hôn môi
G iòng sông gợi cảm khoe trăng nước
T iếng sáo đa tình tỏ những lời
H ạnh phúc tươi cười nàng biển gọi
U ng dung cập bến nhớ nhung thời…
Đức Hạnh, 08/08/2025.

11. VÀ HAM CHI

Ham chi ngọt lạ thốt nên lời
Chẳng lẽ nào phai phút chạm môi
Ánh mắt năm nào xuyên liễu úa
Bờ vai tóc tỏa gợn mây trời
Đêm đông lạnh giá chuyền hơi ấm
Ngày hạ vui hoà nhịp khó vơi
Kỷ niệm niềm yêu sao dễ mất
Trở về nối lại tuổi xuân thời ..
Yên Hà, 9/8/2025.

12. THU BIỆT

Gặp nhau chỉ nói được vài lời
Mẹ mất mà không dám hé môi
Bom dội tan hoang cày lở đất
Đạn bay phá nát nổ long trời
Nhớ thương lắc mãi khôn vun ắp
Đau đớn đong hoài khó tát vơi
Cứ cảnh này sao mong tụ họp?
Cũng đành hy vọng phải chờ thời!
Đỗ Quuang Vinh, 09/8/2025.

13. THU LỠ

Một chút heo may cũng nghẹn lời
Gió lùa hơi lạnh thấm se môi
Thu ơi lá rụng vàng trên đất
Mây hỡi tơ vương tím cuối trời
Lạ nhỉ tiếng chim rơi thánh thót
Buồn ghê nỗi nhớ chợt chơi vơi
Người xa chắc hẳn còn đi mãi
Để lại hồn thơ đã lỡ thời…
Rancho Palos Verdes,10/8/2025.
Cao Mỵ Nhân.

14. THU BUỒN

Gió cuộn lá rơi thấy nghẹn lời
Thu buồn mưa lạnh thấm bờ môi.
Bên dòng nước biếc bao niềm nhớ
Nước mắt tuôn dòng dạ chẳng vơi...
Buồn tủi cô đơn ai có thấu?...
Giọt sầu khơi dậy trách Ông Trời
Nở đành chia cách xa vời vợi...
Hạnh phúc lứa đôi đã một thời.
Mỹ Nga, 09/08/2025.(16/06 nhuận/Ất Tỵ.)

15. THU NÀO

Nhè nhẹ hơi thu đến ngõ lời
Thì thào nho nhỏ chạm làn môi
Lá vàng lờ lững rơi trên cỏ
Mây trắng lang thang dạo giữa trời
Mát mẻ vàng thu vừa phảng phất
Nồng nàn nắng hạ vẫn chưa vơi
Màn đêm xoa dịu làn không khí
Nhớ lại thu nao thuở ấu thời …
Thiên Lý.

THU XƯA

Cảm tác :
Nhớ ôi thu ấy giữa lưng trời
Phượng úa theo làn gió tả tơi
Cánh bướm chao nghiêng buồn vởi vợi
Chùm hoa chửng sắc não nùng vơi
Lời nguyền dạ ước giờ phai lãng
Đá hẹn non thề đã biệt khơi
Thương kẻ viễn phương hoài cách trở
Mãi hoài khuất nẻo bóng xa rời
Trịnh Nga.
thân được chia sẻ và Mời @ mọi người cùng ghé trang đọc và giao lưu họa bài ...

KIẾN TẠO HÒA BÌNH
"Đừng khai chiến sự tan hoang nước
Hãy tạo nhân tâm sáng tỏ tình"

Thơ xướng:
ĐỪNG tưởng đàn anh giúp đỡ mình
KHAI toàn lửa đạn khổ nhân sinh
CHIẾN tranh chết chóc nào yên tĩnh
SỰ thể cầu mong được thái bình
TAN nát giang sơn vì thủ lĩnh
HOANG tàn cuộc sống bởi hư vinh
NƯỚC không giặc giã nhà hưng thịnh
HÃY TẠO NHÂN TÂM SÁNG TỎ TÌNH.
Đức Hạnh. 01/08/2025.

GIỮ LẤY HÒA BÌNH

Thơ họa:
ĐỪNG chớ ngông nghênh tự vỗ mình
KHAI mào đánh đá hại dân sinh
CHIẾN thường vô cuộc nào an thịnh
SỰ hẳn đà sinh chẳng lạc bình
TAN cỏi tiêu bờ âu nổi nhục
HOANG thành nát thị chẳng gì vinh
NƯỚC yên xứ ổn niềm hạnh phúc
HÃY TẠO NHÂN TÂM SÁNG TỎ TÌNH.
Mai Vân-VTT, 04/8/25.

THÂN GIÀ

Thơ xướng:
Nắng Ca-li thoải mái thân già
Cơ thể gầy còm thấy tợ ma
Xuân Hạ ấm êm say giấc điệp
Thu Đông lạnh lẽo thấu xương da
Đứng đi vấp ngã trong phòng tắm
Ăn uống vãi vương khắp cả nhà
Con cháu đôi lần thăm lấy lệ
Thân già cô độc sống như pha.
Chánh Minh, 21/7/2025.

KIẾP PHẬN

Thơ họa:
Cuộc sống thời ai cũng phải già
Thân vùi nắm đất hóa hồn ma
Sanh thời quanh quẩn bên cha mẹ
Đứng tuổi tung tăng khắp chốn nhà
Ngã bóng lưng còm đời lắm đỗi
Chân xiêu cốt rệu xác toàn da
Đâu còn hoạt bát như ngày trước
Cảm nhận lúc này lão chệch pha
Mai Vân-VTT, 09/8/25.

VƯƠNG VẤN

Thơ xướng:
Vằng vặc vầng trăng sáng tựa gương
Cùng em say ngắm suốt canh trường
Hẹn thề một dạ nguyền chung thủy
Ước nguyện đôi lòng vẫn luyến thương
Thủ thỉ kề vai cùng sát cánh
Thì thầm cọ má mãi chung đường
Ngày nay bóng Nguyệt còn soi đó
Người ở đâu rồi - Ta vấn vương !
Songquang, 20250726.

CÒN ĐÂU

Thơ họa:
Tháng bảy nom trời chạnh nhớ thương
Còn đâu ấy thuở bước chung trường
Tình thương thắm thiết dần se buộc
Nỗi nhớ ngất ngây đỗi luyến vương
Duyên nợ đẩy đưa thành một lối
Mình ta kết cục vẹn trăm đường
Ân nồng ái sũng nào suôn sẻ
Chặng cuối cam đành vỡ tựa gương !..
Mai Vân-VTT, 08/8/25.

THƯƠNG VỢ

Thơ xướng:
Quanh năm buôn bán ở mom sông
Nuôi đủ năm con với một chồng
Lặn lội thân cò khi quãng vắng
Eo sèo mặt nước buổi đò đông
Một duyên hai nợ âu đành phận...
Năm nắng mười mưa dám quản công!
Cha mẹ thói đời ăn ở bạc?
Có chồng hờ hững cũng như không!
Trần Tế Xương.

THƯƠNG CHỒNG

Cẩn họa:
Thương chàng chèo lái ngược xuôi sông
Quả đáng là cha xứng phận chồng
Nỏ quản thân già khi quảng hạ
Nào hề cốt lão lúc về đông
Cho dù vất vả đành cam chịu
Dẫu có nhọc nhằn chẳng nệ công
Trụ cột gia đình âu phải ráng
Nhiêu là mệt nhọc cảm đà không …
Mai Vân-VTT, 07/8/25.

TƯỞNG …

Thơ xướng:
Tưởng dáng ai qua tưởng dáng nàng
Nặng tình ngõ vắng nặng tình hoang
Thương người thục nữ thương người mãi
Nhớ bạn giai nhân nhớ bạn càng…
Lời hẹn ngày xưa lời hẹn giữ
Tiếng thề buổi cũ tiếng thề mang
Trăm năm hỏi có trăm năm được…
Tưởng dáng ai qua tưởng dáng nàng !
Lâm Đồng, 7/8/2025
Lê Đình Biểu.

NHỚ …

Thơ họa:
Nhớ chuyện ngày xưa nhớ chuyện nàng
Chỉ đùa lấy cớ chỉ đùa hoang
Nhiêu lần mở ý nhiêu lần cảm
Lắm buổi trao lời lắm buổi càng
Duyên nợ trời ban duyên nợ tác
Số đời mệnh gán số đời mang
Tình trao vẹn kiếp tình trao trọn
Nhớ chuyện ngày xưa nhớ chuyện nàng …
Mai Vân-VTT, 07/8/25.

MỘT THOÁNG THU VỀ

Thơ xướng:
Một bóng Thu qua một bóng sầu
Nặng hồn thi sỹ nặng hồn đau
Hiền nhân khởi bút hiền nhân gửi
Thục nữ trao nghiên thục nữ cầu
Tình đã êm lòng tình đã thấu
Nghĩa càng ấm dạ nghĩa càng sâu
Trăm năm chữ nợ trăm năm để…
Một bóng Thu qua một bóng sầu !
Lâm Đồng,4/8/2025
Lê Đình Biểu.

THOÁNG HÈ SANG

Thơ họa:
Thoáng cảm hè sang thoáng cảm sầu
Não dòng lưu bút não dòng đau
Thư tình chất ngất thư tình lắng
Kỷ niệm đầy vơi kỷ niệm cầu
Gom nhớ chơi vơi gom nhớ đỗi
Ém thương ngây ngất ém thương sâu
Ai người khắc dạ ai người khiến …
Đẩy khúc tương tư đẩy khúc sầu! …
Mai Vân-VTT, 06/8/25.

Ảnh minh họa: Nguồn từ Internet.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét