Thứ Năm, 13 tháng 5, 2021

ĐỪNG BẮT EM ĐỢI! Tiểu Yên

 ĐỪNG BẮT EM ĐỢI


Trần ai thu mấy độ
Hoa nở vàng chưa anh
Em vừa đi xuống phố
Mang theo nhớ âm thầm.
 
Đêm Thất tịch đằng đẵng
Ô thước buồn ngao du
Em không làm Chức Nữ
Anh chẳng là Ngưu Lang.
 
Thương nhau làm chi nữa?
Con tim ngồi ưu tư
Sợ cuộc tình ngắn ngủi
Yêu thương đành xa trôi
 
Đôi chân thật bối rối
Đi đâu... chiều đơn côi?
Là em... không thấy lối
Mi mắt... lấm lem rồi?
 
Trần ai thu mấy độ
Hoa nở vàng chưa anh?
Em nghe thoảng trên cành
Có thở dài khe khẽ.
 
Tiếng lá rơi nhè nhẹ
Buông giã từ xa xanh
Nhủ rằng thôi nhớ anh
Em giận lòng nói dối.
 
Ừ, vì em rất vội
Thấy chính mình hoang mang
Thu chưa kịp tươi vàng
Em đã không chờ nổi.
 
Anh đừng bắt em đợi
Đăng đẵng mùa chơi vơi...
Tiểu Yên.
 
Không có mô tả ảnh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét