HƯƠNG XƯA
Tận bây giờvẫn đau đáu chuyện xưa
Tiếc lắm chơ - khoảng khắc tựa cửa nhìn
Lòng xốn xang mỗi lần ngồi nghĩ lại
Dẫu qua rồi cái thời đầy hoa mộng
Những khoảnh khắc sân trường hoài xao động
Tuổi học trò năm tháng ấy thân thương
Mỗi hè sang… thu điểm… đến tựu trường
Bao kỷ niệm ngất đầy dầm tuổi mộng...
Phượng hồng- tím Bằng lăng tô trời lộng
Quyện mùi hương hoa sữa nồng nàn
Ánh chiều vàng điểm khắc nét thời gian
Từng giây phút ngọt ngào hằn dấu ái...
Thoáng Hương Xưa đâu đó lại quay về...!!!
- DANG DỠ
Phượng đã nở gọi hè về mấp mé
Vẫn đong đầy nỗi nhớ của hạ xưa
Ngày tháng ba đã hết những hạt mưa
Xuân đã hết - hoa ngập tràn bên cửa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét