Thứ Hai, 10 tháng 5, 2021

TRANG THƯ TÌNH VỐN LỠ Văn Thiên Tùng - Lê văn Thiên

 Giao lưu cảm họa:
TRANG THƯ TÌNH VỐN LỠ
 
Ở ngoài ni trời đang hờn đang giận
Nóng mát thất thường - đâu ví ngày xưa
Mỗi xuân hồng mỗi khắc hạ đong đưa
Em vẫn ửng đôi má hòa sắc phượng
 
Đâu cần chi ai che hay đón đợi
Bởi trong em phượng nhuộm áo sân trường
Đâu biết gì câu nhớ với lời thương
Chỉ háy yêu... rồi thẹn thùng dấu mặt 
 
Chừ nay thì sương chiều thu giăng mắc
Vẫn còn in dáng dấp bóng người xưa
Lúc gần nhau ôn kỷ niệm ngày qua
Đà chốt chuyện… trang thư tình vốn lỡ…
 
CHUYỆN XỬA XƯA
 
Ở ngoài đó chừ trời đang mùa nóng
Ở trong ni trời cũng vậy anh ơi
Nắng mùa hè má hồng em ngây dại
Anh đâu rồi không che sớt dùm em
Bỏ mặc em bơ vơ trời mùa hạ
Giận rồi nè! chẳng nhớ anh nữa đâu!!!
Lê Văn Thiên 
 
Ảnh minh họa: Nguồn từ Internet.

 
 
 Có thể là hình ảnh về Nguyễn Chung, đang đứng, hoa, cây và ngoài trời
 
 
 Có thể là hình ảnh về hoa và ngoài trời
 
Không có mô tả ảnh.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét