Thứ Ba, 29 tháng 3, 2011

Nguyễn Hoàng SG HM tháng 3.2011

Gia đình Nguyễn hoàng Sài gòn họp mặt cà phê cây Đa tháng 3.2011

Sáng nay 26.03.2011, gia đình Nguyễn Hoàng Saigon lại có buổi sinh hoạt định kỳ tại Café Cây Đa trong công viên Lê thị Riêng Quận 10 TP HoChiMinh

Đến dự ngoài những CHS quen thuộc của Thành phố, chúng tôi thấy có những cựu học sinh Nguyễn Hoàng ở các tỉnh có dịp về Saigon tham dự như vợ chồng anh Trần Kiêm Thảo (NH6471 Nha Trang), anh Lê Quang Sinh và anh Lê Mộng Hiền (NH6471 Quảng trị), anh Phạm Phú Nguyên (Ty Thanh niên Quảng Trị - chủ nhà sách Phú Long Quảng trị), anh Phạm Phú Quyền từ Nha Trang (đi chung với anh Nguyên), mới đến lần đầu có anh Võ Kham, chị Nguyễn thị Thịnh, ngoài ra còn có anh Giang bạn Lê Mộng Hiền, cảm tình viên với CHS trường ta cũng đến dự

Sau phần giới thiệu các thành viên, ban tổ chức đã mời các anh chị có ngày sinh trong tháng 03 lên chúc mừng, kỳ này ngoài hoa của Ban tổ chức, đặc biệt được chị Nguyễn thị Thịnh mang theo 2 chai rượu vang mừng các anh chị, toàn thể các thành viên dự họp đều được chủ nhân đích thân rót rượu và cụng ly thân mật

Tiếp đến Trưởng ban Trị đã điều khiển buổi sinh hoạt với những thông tin phát sinh trong tháng :

* Kỷ niệm 49 ngày mất của anh Hồ Ngọc Tố BLL NH Đồng nai, tiễn đưa anh Tạ Quang Trung.

* Một phút mặc niệm những NH đã mất và các nạn nhân vụ động đất ở Nhật Bản vừa qua

* Những tin vui của các NH trong tháng : Con của NH Võ Đình Đoan vừa nhận bằng Ph.D Technology ở Úc, con của NH Hoàng Đình Việt vừa được giải thưởng các thầy thuốc trẻ ưu tú của Thành phố nhân dịp ngày thầy thuốc 27.02.11, NH Lê Văn Hạt vừa thôi nôi cháu ngoại đầu tiên

Thủ quỹ Bích cũng tranh thủ báo cáo thu chi và tồn quỹ của BLL, theo đó quỹ điều hành còn tồn 28 triệu 563 ngàn và 300 USD, quỹ học bổng còn tồn 12.190.000 đ. Tháng trước anh chị em chúng ta thống nhất gây quỹ để điều hành sinh hoạt bằng cách đóng niên liễm 100.000 đ/người/năm, thủ quỹ đề nghị anh chị em nào muốn đóng thì gặp Thủ quỹ .

Cuối cùng chị Tuyết Mai lên xin chuyển lời cảm ơn của anh NH Hồ Tự ở Xuân Thọ Đồng Nai : Nhờ sự quan tâm thăm hỏi và vận động của BLL, anh đã được các đồng môn khắp nơi giúp đỡ một số tiền khá lớn để điều trị bệnh, anh nhờ chị Mai xin BLL cho anh dùng một phần số tiền này (1.300.000 đ) để chia sẽ với BLL trong mọi hoạt động trợ giúp những NH khó khăn, đây xem như một ước nguyện của anh để góp phần với BLL, sau đó chị Mai cũng nêu ý kiến về hoạt động của tập san Hương Quê Nhà : Anh chị đã chủ biên trong một thời gian dài, phát hành được 7 số, đến nay do tuổi lớn, anh chị muốn rút lui giao quyền chủ biên cho các NH khác, trẻ và năng nổ hơn, anh chị sẵn sàng là một thành viên trong ban biên tập và hổ trợ mọi điều kiện để duy trì tờ báo. Ý kiến lớn mà đưa ra trong thời điểm này, cũng khối anh chị góp ý nhưng chưa thể quyết định được, mong rằng các anh chị quan tâm đóng góp để Hương Quê Nhà sống mãi

Xin gởi đến các anh chị những hình ảnh ghi được trong buổi sinh hoạt

Kính chào và chúc sức khoẻ

Trần Văn Hảo


MC Lê Bá Tâm giới thiệu thành phần tham dự
 Võ Kham và Lê Quang Sinh
Trần Thị Nghĩa và Mỹ Liên chào hỏi anh Phạm Phú Nguyên 
nhà sách Phú Long Quảng trị
Lê Bá Tâm đang giới thiệu anh Nguyễn Quang Toàn 
(nhà sách Lương Giang) với chị Nguyễn thị Thịnh 
đi cùng chị Hồng Ân
Trần Kiêm Thảo và vợ Trần thị Sương
Đứng : Lê Bá Tâm-Nguyễn Văn Trị-Nguyễn Quang Toàn
-Phạm Phú Nguyên-Phạm Phú Quyền
Ngồi : anh Lê Ngọc Phái
C. Sương-a. Thảo-a. Giang-a. Vĩnh-a. Hiền-a. Ân
TB Trị đang điều khiển phiên sinh hoạt
BLL tặng hoa cho các chị có ngày sinh trong tháng 3 
Từ trái qua : chị Mai-a. Tâm-c. Loan- c. Bích Oanh-
c.Hoa-Mỹ Liên-a.Phái-Trị
Anh Ân khui và rót rượu giúp chị Thịnh mời 
các chị có ngày sinh trong tháng
Hạnh phúc cho các chị có ngày sinh tháng 03
Đứng : Bích Oanh-Thịnh-Chung-Toàn-H.Vân-Hoa
Ngồi : c. Cúc-c.Thuý An-c.Kim Oanh
Đứng : c.Kim Oanh-Quyền-a.Nguyên-c.Hoa-c.Ngọc Lan
Ngồi : c.Bích Oanh-c.Cúc-c.Thuý An-c.Vân
Thảo-Hưng-Sương (vợ Thảo)-Hảo-Sinh-Hiền-Vĩnh
Thịnh đến mời rượu Hưng-Lê Quang Đức và Hồ Đại Đường 
 Ngồi : Hiền-a.Ân-a.Phái
Đứng : Vĩnh-Trị-Tâm-Hưng-Toàn-a.Nguyên-Quyền
 Đứng : c.Mai-Trị-Hưng-Mừng
Ngồi : c.Vân-c.Lan-c.Loan-a.Vinh 
 Đứng : Mỹ Liên-Mừng-a.Trung
Ngồi : Bích-c.Ân-Phi-Nghĩa-Chung
 Thảo-Hảo-c.Oanh-Vĩnh 
 Hưng-Đức-Đường
 cô Thịnh và anh Vinh 
 Hảo-Trần Hưng-Dương Tường
 TB Trị đang làm cử chỉ đẹp với cô Thịnh
 Ngồi : c.Sâm-c.Ân-Nghĩa
Đứng : c.Mai-c.Loan-Bích-Nho-Mỹ Liên





Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2011

Những lá thư từ Huế - 2011

Lá Thư gửi về Sông Thạch Hãn ,

Old NguyenHoang Quang Tri thân mến ,
 Trần văn Hào  thân mến ,
Mấy tháng trước , ngồi ở Huế , trời lạnh tành tanh , nhiều khi nhận được mấy bản tin NH Họp mặt của Nguyễn văn Trị , Võ Công Diên , Văn Thiên Tùng gửi về , bỗng nhiên thấy cõi lòng ấm lại , một niềm vui như nhiên tràn ngập căn phòng,  hai vợ chồng mình lại trở về cư trú trong một ngôi nhà cũ quá to , thế mà bỗng thấy quang đây bạn bè , học sinh đông đảo , cứ y như là đang ngồi ăn bún gò trong ngôi quán bên bờ sông Thạch Hãn , chí lắm thì cũng đang ngồi ăn nem nướng , uống bia 33 dưới chợ Sãi , Bích La !
Hôm nay , trời Huế nắng to , sáng đi uống cà phê không gặp ôn Trần Phò , cũng không thấy ông Tám Charner  Hồ Xuân Tám ,trong lòng cũng nhớ !
Chiều nay , ra ngoài phòng máy , ngồi vào máy đọc được lá thư của Hào , nghe nhắc đến biết bao nhiêu người thân thương , khí tượng bảo 35*C , nhưng thấy mát lạnh cả phòng , nên chi chỉ mở quạt điện , khỏi cần mở điều hòa không khí , tiết kiệm được điện , mừng lắm , mừng lắm , Xin gửi thư này thăm Trần văn Hào , và xin hỏi Hào học lớp nào vào những năm 69 --- > cuối 71 , lúc Cao Hữu Điền dạy học ở Quảng Trị , dạy nhiều lớp trong đó có lớp 10 D3 , lớp của Quang Tuyêt , chị của Quang Hoa , Nguyễn văn Trị , Võ Thị Quỳnh v/v/v/v/.........
Thân mến ,
Cao Hữu Điền ,
http://www.art2all.net/chantran/index.html

Giup benh nhan ngheo 

Lá Thư viết về Sông Thạch Hãn ,
                                                      Huế , May 05 , 2011 ,
  Anh Đỗ Tư Nhơn thân mến ,
Mọi người chúng ta , ai nấy đều có tuổi , mà vẫn còn biết nghĩ đến hoàn cảnh của người khác . Làm việc được ngày nào , đem lại niềm vui , an ủi người khác trong những cộng đồng thân thuộc , tức là làm cho đời mình vui và có ý nghĩa .
Thầy Huyền Diệu và những người chung quanh Thầy sống và lo Phật sự bên Ấn Độ , bên Nepal , ở bên xư sở , nơi Ngài Thích Ca ra đời !
Bên đó người cùng khổ về mặt cơm ăn áo mặt cũng nhiều , chiến tranh , xung đột thường xảy ra nơi này nơi khác  . Thiên tai bão lụt vẫn xảy ra thường xuyên !
Thầy Huyền Diệu biết rằng chúng ta vẫn thường quan tâm đến người cùng khổ trên quê hương nên chi Thầy vui mừng và mong liên lạc với chúng ta .
Mong rằng chúng ta được một thiện duyên ! Thế nào Thầy cũng nối lại vòng tay để cho chúng ta  tiếp tục hành thiện  dài lâu cùng những bằng hữu khác đang cư trú ở Việt Nam , hay là từ nơi khác!
 Tôi và cô Ái Anh , Chợ Sãi , đang còn bận một ít việc gia đình ! Tháng sáu m khi nào trời yên , gió lặng , chúng tôi sẽ ra Quảng Trị , tôi sẽ ôm đàng ngồi hát với Quang Tạo , Quang Tuyết , Thái Đào ,. . . .  Tràn Ngọc Châu + Quế  sẽ đánh trống như ngày nào , những ngày xưa thơ dại .
Tôi viết được nhiều bài mới , hay hơn những bài ngày xưa , một thời thường hay ôm đàn hát trong trại tạm cư Non Nước ,Đà Nẳng , nhiều đêm  cùng hát với Hoàng Ngọc Đức , Trần Quang Lộc , Thụy Lựu , Thụy Lài , Phương Bích v.v.v.v...Anh còn nhớ hay anh đã quên , !!!!
 Mong anh chị luôn luôn được sức khõe !
Thân mến ,
Cao Hữu Điền ,
Giup benh nhan ngheo 

 Chị Nguyễn thị  Minh Minh thân ,
 Tôi vừa nhận thêm một lá thư : Thầy Huyền Diệu  vietnamphatquoctu@gmail.com
  nhờ tôi lạc với chị . nói với chị hãy gửi mail cho thầy , cho thầy biết trường hợp bệnh nhân nào mà  chị đã chuyễn tin ,  đang cần hỗ trợ khẩn cấp , và cho Thầy biết bằng cách nào chị thường nhận tiền hổ trợ cho bệnh nhân !
 Cũng như thế , tôi xin Thầy giáo Đỗ Tư Nhơn , Quảng Trị và các anh em trong nhóm , như Văn Thiên Tùng , Hoàng văn Chẩm , Lê thị Dũng . . . hãy liên lạc với Thầy Huyền Diệu ,
Công Đức Vô Lượng !
Thầy Huyền Diệu viết thư cho tôi cũng không co dấu như cô giáo Minh Minh .
Thầy có nhã ý mời các anh , các chị sang hành hương bên  Xứ Phật , thăm vườn Lâm Tỳ Ny , Bồ Đề Đạo Tràng .. . .  Qúy anh chị được phép qua đêm tại Việt Nam Phật Quốc Tự , ngôi chùa Phật Giáo Á Châu đầu tiên được thành lập bên đó !
 Anh Chị nào muốn đi qua bên đó hãy liên lạc với cư sĩ Nguyễn Đông Nhật , Chùa Quan Âm , Non Nước , Đà Nẵng .  < nguyendongnhat50@gmail.com>  để nhờ liên hệ tổ chức !
 Thân mến ,
 Cao Hữu Điền , 
2011/5/3  Minh Minh ---Tran Quy <nquytran@yahoo.com>
Cac anh chi than men,
Trong ban tin lan truoc toi co dua tin ve chau Nguyen viet Duc, sinh vien Dai hoc ngoai ngu bi tai nan xe va bi chan thuong so nao, toi da chuyen cho anh Minh ( cha chau Duc ) 5 trieu dong de giup chau duoc phau thuat.Dieu may man la ca mo thanh cong va chau da tinh lai. Sau khi mo, chi phi thuoc men rat lon, gia dinh lai qua ngheo nen mot nha hao tam o My da giup them cho chau 2 trieu dong de chua tri. Cau mong chau mau phuc hoi duoc suc khoe de co the tiep tuc den truong.
Sang nay duoc tin chi Nguyen thi Lieu khi ganh gao qua duong bi dung xe gay xuong chau phai phau thuat, gia dinh  chi qua ngheo, chong dap xich lo .Chung toi da chuyen cho chi Lieu 1 trieu dong cua chi Ky giup chua tri.
Cach day hon mot thang chung toi da chuyen tien 3 lan, tong cong 6 trieu de giup cho anh Nguyen van Vinh bi dich tran mang phoi nang, phai phau thuat.Gia dinh anh Vinh  ngheo kho o bo ho cua Dong Ba, vo ban chao gao, anh di xe om. Khi bi benh, gia dinh phai ban chiec xe om duoc 1,5 trieu ma lo cho anh nhung van con qua thieu. Nho su giup do nhiet tinh va kip thoi cua cac anh chi ma anh Vinh da binh phuc , nay da co the phu ban chao voi vo anh. Hom anh Vinh duoc xuat vien, anh om ca do dac ghe nha toi de nho goi loi cam on den cac an nhan da giup cho anh duoc song, toi rat mung va xuc dong.
Xin chan thanh cam on cac anh chi da luon quan tam giup do cho nhung so phan bat hanh.
Than men,
Minh Minh,
Tran Quy  nquytran@yahoo.com   
Những hình ảnh nghèo khóa cần giúp đỡ đang được nhận tiền tương trợ từ  những tấm lòng từ thiện
  anh Nguyen viet Minh bo cua SV Duc chan thuong so nao
  Anh Vinh dich tran mang phoi da lanh benh. 
Chi Nguyen thi Lieu bi be xuong chau vi tai nan
Lá Thư Mùa Xuân ,
                                                 Sông Ngự Hà , Chiều 03 / tháng 5 năm 2011 ,   
                                                  Chân Trần Press ,  
                                                                      

Về :     Họp mặt chiều 02 / tháng 5 năm 2011 ,
  Tại khu biệt thự nhà rường của vợ chồng
  Dương Đình Vinh & Lê thị Giêng , gần Cống Lương Y ,
   Sông Ngự Hà ,
  Huế .

  Nhớ , Nhớ , Nhớ !!!!
  Nhớ ngày nào chúng ta còn là những đứa bé con ,
  vui chơi , sinh hoạt tập thể trong những đoàn thể
  Thanh Sinh Công , Thanh Niên Thiện Chí ,
  Chương trình Phát Triển Sinh Hoạt Thanh Niên , . . . 
   đi với nhau cứu trợ nạn nhân bão lụt ,
   nạn nhân chiến cuộc , 
   sinh hoạt hát hò , đi trại nơi này , nơi khác . . . 

  Hôm nay ai nấy múp máp , mập mạp , ăn to nói lớn,
  nhà lầu xe hơi , muốn gì làm nấy .
  Ai cũng được lên chức , ít nhất cũng làm mệ nội , mệ ngoại ,
 Ôn nội , ôn ngoại ,người có con đẻ , kẻ có con nuôi !
  Có mấy mệ lại còn có chắt , chít nửa chứ ! Cố nội ,
cố ngoại . . .

  Rứa mà gặp lại nhau  ai cũng ăn to nói lớn , vừa hát vừa vỗ tay cho
đều , nhưng tôi vẫn mê nhất là tiếng ca hoang đường của 
ca sĩ Dương Đìng Vinh , người cùng tôi , một thời từng là 
diễn viên điện ảnh thượng hạng , cùng diễn xuất với kỳ nữ Kim Cương,
nhạc sĩ Trịnh Công Sơn , trong phim Đất Khổ , mà cũng thường bị ôn
đạo diễn Hà Thúc Cần la lên la xuống coi không ra chi !!! UI chao !
 Một thời để quên , mà cũng là một thời để nhớ ! 
 Phim đó bây giờ nằm ở nơi mô , anh Trịnh Xuân Tịnh , anh Hoàng Thi Thao , ca sĩ Thái Thanh Lan  ơi ! Có còn nằm ở phim trường Mỹ Vân , Trương Minh Giảng hôn , chú Thái Thúc Nha bi chừ còn khõe khôn . . .
 Chị Kim Cương độ này có khõe không anh Trần Trọng Hân , anh Trần Trọng Nam ,
 Đám cưới con gái của Anh Trần Trọng Sử và con trai của ôn Tôn Thất Dũng & Vân Linh
 đã tổ chức chưa !? Răng mà tui không có giấy mời rứa hè !?

 Chiều hôm qua gặp lại hai cô bé ngày xưa trong ca đoàn Phú Cam , tôi xúc động lạ
thường , xin gửi ảnh hai cô bé này cho nhạc trưởng Đổ Trinh Huệ ! Không biết cô Túy Hồng nay đi đâu về đâu , có còn ca hát không anh Đổ Trinh Huệ !?
 Chiều hôm qua , tôi uống hơi bị nhiều rượu vang Californien mà Docteur Trần Đức Thái đem đến . Xin cám ơn Docteur Thái , Anh thấy không ? Tôi yêu rượu vang nhưng uống không nhiều , thế mà chiều qua tôi thấy con tim vui lại nên chi nhấm nháp cũng khá khá , phải không !? Xin cám ơn chị Lê thị Giêng , từ hôm Tết Tân Mão đến nay , chiều hôm qua , món nào của chị cho tôi ăn cũng ngon lành !
Thật bất ngờ , té ra anh Nguyễn văn Dũng Karatedo mà cũng thuộc nhiều bài ca sinh hoạt thiếu niên  như thế .
Xin gửi tặng dưới đây ca khúc " Về Đây Nghe Em " mà người đầu tiên hát cho toi nghe ở Huế  vào khoản đầu năm 1973, hôm qua anh Vinh  cũng hát lại cho chúng ta nghe thật là mùi mẫn !   
TNTC 1
TNTC 2
 TNTC3

    http://www.youtube.com/watch?v=oyiDDPi4YRs

http://www.youtube.com/watch?v=-hKGgx68OkE&feature=related
     
Gửi thêm ca khúc " Có Phải Em Là Mùa Thu Hà Nội " Trần Quang Lộc - Tô Như Châu - Hồng Nhung :
 Xin gửi thêm một ca khúc  viết về Hà Nội của Trịnh Công Sơn , do một ca sĩ bé hát cùng một ca sĩ lớn ! " Nhớ Mùa Thu Hà Nội "   Hồng Nhung & Khánh Ly :

     Thân mến ,
   Dien Dap Da , 

  Lettres de ma caverne ,  Sông Đập Đá Huế ,16 Avril , 2011 , 
Counseler Bình Yên thân mến ,
   Tôi  đã đọc xong tập hồi ký mà chị forward cho tôi rồi .
1)    Tôi cho rằng bối cảnh được xây dựng trong câu chuyện  của hai người bạn đó , là " Rất Huế " và nhất là " Rất Việt " , một bối cảnh rất thật , rất đau lòng của một chuổi diễn biến lịch sử kéo dài hàng chục năm , làm ly tán hàng mấy thế hệ , cha con , vợ chồng , anh em ,bạn bè  , bà con thân thuộc , làm cho những người của thế hệ chúng ta , dù người Mỹ hay là người việt . . . vẫn đang còn chịu những hậu qủa khốc liệt của chiến tranh , dù đang cư trú phương trời nào !      Hậu quả đau đớn nhất là những căn bênh tinh thần , bệnh bị quá khứ chiến tranh , xung đột,  ám ảnh , dày vò , đối với người Mỹ , và đối với người  vn ,  bất kể từ giai tầng xã hội , phe phái nào !
      Người Mỹ và Việt Nam gọi là " Hội Chứng Ám Ảnh về Chiến Tranh Việt Nam ".
     Tôi rất sung sướng được trở thành counseler , như các bạn khác , may mắn hơn là về sau có cơ hội đi thực tập , và nhất là đi chữa bệnh traumatisme cho nhiều người , nhiều  tập thể , dù trong những liệu pháp tôi học được, tôi vẫn  mê nhất là lý thuyết cốt lõi của Carl Rogers ," Hãy trợ giúp cho người bệnh nhìn rõ chính mình , biết được mình là ai , mình đang đối xữ với mình trong tương quan với ai ,  mình đang đi trên chặng đường đời nào đây ,và sẽ đi đến nơi đâu , nơi nao là bến , nơi nao là bờ ! Và như thế , người bệnh sẽ có khả năng tự chữa lành bệnh traumatisme của chính họ ! ( Carl Rogers , Client centered therapy .)
     Một điều  huyền diệu là tôi đã tìm thấy liệu pháp nói trên từ thuở tôi còn bé , một mùa hè nọ , hàng tuần tôi đi theo vài người bạn lên chùa Trà Am , ở Huế học lóm võ  học Thiếu Lâm ,  có khi học kinh này kinh nọ , trong đó có Kinh Bát Nhã !
2) Câu chuyện xảy ra cho hai người bạn trí thức Huế đó như tôi nói ở trên có thể xảy ra cho nhiều gia đình người Huế , và cả người Bắc , người Nam . Tuy nhiên theo tôi câu chuyện được xây dựng rất hay như một cuốn tiểu thuyết , buồn , và gây xúc động , có khi còn hơn câu chuyện của Shakespear (?) Roméo và Juliette !
     Phải không Chị Counseler Bình Yên !
     Xin chúc Chị và gia đình một mùa xuân mới ấm nồng vui tươi !
     Bên nớ mùa đông tuyết giá đã qua rồi phải không !
     Chúc các counselers bên tê sức khõe dồi dào để còn uống bia uống rượu nữa chứ ! Cũng  nên bắc chước  counseler Võ Dũng ở Huế , ngưng uóng bia đi , nên uống rượu chát đỏ nhất là rượu chát California , Merlot chẳng hạn , Tiểu Sư Cụ  Lê Tường Lâm đem về cho tôi uống hoài , tôi thích lắm , bởi vì rượu vang Cali được nấu từ " Những Chùm Nho Uất Hận " ," The Grapes of Wrath " rất ngon và có nhiều giá trị lịch sử như Ông John Steinbeck đã từng mô tả !
Thân mến,
    Counseler Cao Hữu Điền , 13, rue Phạm Ngũ Lão Huế , VN .


Lá Thư Mùa Xuân ,
  Sông Bến Ngự ,Wednesday , April 13 , 2011 ,

   Anh Phạm Ngọc Lân thân mến ,
   Mùa Đông mưa tỉ tê , lạnh lê thê đã qua rồi !
   Sáng nay nắng vàng chiếu xiêng trên cây lá trong vườn xưa của tôi !
   Mấy cây cau đang trổ hoa màu trắng sữa , mấy cây hoa sứ , frangipagnes (?) thì đâm chồi , đâm búp , hoa hồng thì trỗ khắp hai phía ngôi vườn của tôi !
  Anh Lân ơi , cách đây mấy năm tôi có một người bạn cư trú ở vùng Marseille , anh ấy tên là Bùi Đăng Hà , ngày xưa là bạn thân của bọn tôi ở Đà Nẳng , một ông luật sư , chơi đàn piano rất hay ! Một người yêu bạn bè , yêu âm nhạc . . . Anh ấy đi qua Pháp , và  cư trú đâu đó ở Marseille !
  Một lần  tôi đi qua Paris , cô Lệ Minh bạn của Bùi Đăng Hà có cho tôi số điện thoại , và tôi có gọi nói chuyện với anh Bùi Đăng Hà mấy lần !
   Anh vẫn nói năng nhẹ nhàng , hóm hỉnh , yêu đời và yêu người !
  Cách đây năm  , sáu năm , một hôm Bùi Đăng Hà gửi về Sài Gòn cho tôi mấy tấm hình anh chụp trong vườn nhà với phu nhân , một người phụ nữ việt , tươi tắn , có khuôn mặt  và nụ cười cũng yêu đời không kém !  Tôi thấy trong bức ảnh đó , có một loài hoa chùm , gần giống hoa verveine , nhưng lại là màu vàng , và màu đỏ .
  Sáng hôm nay , bà xã tôi , một người có nụ cười yêu đời không kém ,chế cafe'
  " Carte Noire "  , cho tôi uống , rồi cùng ngồi nghe Phạm Ngọc Lân ca hát  từ xa , từ bên xứ Toulouse xa ngái , bà mới hỏi tôi : "Sao Anh không bắt chước anh Lân , ôm đàn ngồi hát , rồi thu âm , gửi cho mọi người nghe ! "
     Tôi nhìn ra ngoài vườn , thấy loài hoa lantanas  , cả ba bụi hoa đều nở rộ , chợt nhớ đến ngôi vườn nhà anh Bùi Đăng Hà vô ngần ! Tôi mới nói : Cuối tháng này , vào trong Đất Phương Nam , anh cùng với anh Hoàng Ngọc Đức , Đặng Nhiếp ,Trần văn Bùi  . . .  Trần Quang Lộc , Nguyễn Phú Yên , Phan Bá Chức, La Quang Thanh , Mộc Lan , Phương Bích , Thu Cúc , Ánh Tuyết . . .  và các cô cậu  ca sĩ Sao Mai Điểm Hẹn nữa , bọn anh sẽ bắt chước ca hát và thu âm ca khúc mới như là anh Phạm Ngọc Lân , ở Toulouse !
     Anh Lân biết sao không !?
     Năm 2006 , tôi đang ở Sài Gòn , thì anh Trần Đình Thanh Lam , bấy giò đang ở bên Norvege  với cô con gái , anh ấy gửi về cho tôi một tin buồn , Anh Bùi Đăng Hà đã qua đời !
           
    Xin chúc anh Phạm Ngọc Lân và mọi người những ngày nắng ấm , yên bình bên nớ !
              http://www.art2all.net/chantran/index
 Thân mến, 
  Cao Hữu Điền ,
13, rue Phạm Ngũ Lão , Huế , Việt Nam .
2011/4/10 Lan Pham Ngoc <phamjngocjlaan@yahoo.com>
Mời quý anh chị      và quý bạn nghe hai ca khúc lãng mạn của thập niên 90 :
- Dòng sông lơ đãng của Việt Anh :http://www.youtube.com/user/phamjngocjlaan#p/u/0/_lOhB3B_bNs
- Sao em nỡ vội lấy chồng của Trần Tiến:http://www.youtube.com/user/phamjngocjlaan#p/u/0/pWpmzkzfToo
Thân mến,
PhạmNgọcLân,

Lá thư từ xóm Hàng Me ,
  Tuesday , April 12 , 2011 ,
 Sáng nay tôi thức dậy sớm ! Ái Anh pha cho  tôi một chén cafe' từ một gói cafe' mang tên :
                               Arabica Exclusif  Carte Noire Infini,
 Hơn một tuần trước , một ông bạn người Pháp về Việt Nam , có ghé Huế thăm tôi , mang về tặng cho tôi bốn gói cafe' khác nhau , y vừa cười vừa nói  :
      He ! He ! ta mang về cho mầy uống , cho mầy đỡ nhớ  Ba-Ri nghe chưa ! He ! He !
 Sáng nay , trời đất đẹp tươi , lại được uống cafe' Tây ba-lô   mang về cho ,không tốn một xu bạc giác nào , thế mà  tôi chợt nhớ Paris thật tình !!!!
Tôi nhớ Paris ,. . . . ngồi một mình ngoài hiên , nhìn ánh nắng mai chiếu trên những chùm hoa cau màu trắng sữa , nhìn những  chùm hoa lantanas , ngũ sắc  đua nhau nở trong vườn xưa ,nhìn bụi hoa amarilys  nở một lần bốn đóa hoa đỏ thắm ,  tôi nhớ Paris , . . . Mà không nhớ rõ là nhớ ai  . . ., nhớ cái gì đây !!!!
 Tôi thấy vui trong cái bụng ( bữa ni bớt bự rồi , aodai ơi ! ) , rồi khe khẻ hát một mình lúc nào tôi chẳng hay , tôi hát bài ca của Jacques Prevert & Kosma :
      Tu vois , je n'ai pas oublie' , la chanson que tu me chantait ,
      C'est une chanson qui nous ressemble ,
      Toi qui m'aimait ,
      Moi ,  je t'aimais !
      Mais la vie separe  ceux qui s'aiment
      Tout doucement sans faire de bruit . . .
       Et la mer efface sur le sable , les pas des amants desunis !
    Có sai sót gì nhiều không anh Thân Trọng Sơn, Anh Đỗ Tư Nghĩa , xứ La DaLat  !?
   Thế rồi tôi quay vè phòng làm việc , mở ordinateur ra , tìm những hình ảnh Paris ra xem lại , tình cờ tôi tìm thấy một diaporama " Paris par- dessus les toits " mà Anh Hoàng Thi Thao , một hôm đi chơi Paris về nhà , gửi qua cho tôi , lúc ấy tôi đang còn ở Sài Gòn . Hình ảnh Paris trong pps này hết sức đẹp !
   Tôi xin gửi lại cho các anh các chị xem !
   Sau đó , tôi chợt tìm ra bức thư mail của anh Xuân Chiến , anh gửi cho tôi hình ảnh Sài Gòn , nhìn từ Tòa nhà Bitexco Financial Tower , tòa nhà cao nhất Sài Gòn hiện nay !
   
   Tôi xem lui tới mới có hai lần , thế mà tôi chẳng còn nhớ tưởng gì đến Paris , ui chu choa mẹ ui !
    Mấy cô bà quảng nôm ở Ba-Ri hãy thương xót cho tui , chớ mắng nhiếc gì tui nghen !
    
    Tôi lại đâm ra nhớ Sài Gòn mới lạ chư ! 
    Tôi thấy Sài Gòn từ trên tòa nhà Bitexco Tower nhìn xuống sao mà dễ thương qúa chừng !
    
    Cuối tháng Avril tôi sẽ về lại Sài Gòn sống với bạn bè tôi chừng một tháng , và tôi sẽ leo lên trên ấy , nhìn xuống để nhìn tận mắt mình những cảnh đẹp của Sài Gòn ! Nhìn sông Sài Gòn dùng dằng chảy về phía hạ lưu , chảy qua những rừng tràm ngập nước , chảy về biển Đông , chảy đi về nơi nao , không bến không bờ !
    Có một  lần , tôi  được làm hướng dẫn viên ăn lương từng giờ ,  đưa những người Á Châu leo lên tầng 3 tháp Eiffel , nhìn xuống Paris , tôi có thấy Trocadero và Muse'e d'Homme , phía bên kia sông Seine , ngoài ra ,khắp nơi chỉ thấy những đám smog nặng nề , và những tòa nhà cỗ xưa ,  quen thuộc, buồn thảm!!!! 
     Có người nói không sai : " Lòng buồn , cảnh có vui đâu bao giờ !"  Có những người ưa cải lộn , nói thêm : " Cảnh buồn làm sao mà bắt  người ta vui lên được !!!"
     Tôi còn muốn viết dài hơn , nhưng xin hẹn thư sau ,
     Chúc các Liền Yêm , Liền Anh , Liền Chị , Liền En , nhưng ngày nắng đẹp tươi , dù đang cư trú ở quê nhà nào trên trần gian yếu dấu này của chúng ta !
     Thân mến , 
 Cao Hữu Điền , 

Nguyễn Đặng Mừng thân mến, 
Thất nghiệp gần bốn năm trời rồi , hôm nay bắt đầu tập làm việc lại , kiếm vài đồng để đi về xứ Thanh Đa , ăn cơm Huế ở quán Mừng Rất Huế !
 Đang thực tập nghề làm quảng cáo ! Trước tiên là quảng cáo không công cho nhà hàng trên sông Hàn , Đà Nẳng của cô M.C Nguyễn Cao Kỳ Duyên , nhà hàng mang tên hiện đại nhất ở Việt Nam :
                           :
                                   " Memory Lounge " 
Mừng suy nghĩ xem thử CHĐ có sống nổi tuổi đời mênh mông của mình bằng nghề quảng cáo như thế này không !
    
http://www.art2all.net/chantran/index.html
Cao Hữu Điền , 13, rue Phạm Ngũ Lão , Huế ,  Việt Nam . 



 Trần Quang Lộc
Mộc Lan-Mỹ hạnh- Phượng Bích-Nguyễn Thị Hoàng...
Ba chú Lùn 
 Mộc Lan - Thanh Hoài

 Xuân Tân Mão ( trước chậu cúc vàng nàng chàng bên nhau)
 Hà Thị Bích Hường,Trần Phò, Cao Hữu Điền,Thanh Vân. ĐN  13/9/09
 Camille Huyền 

Chân dài dự lễ khai trương quán cafe của MC Kỳ Duyên

Cô MC duyên dáng của Trung tâm Thúy Nga vừa mới khai trương quán cà phê hết sức độc đáo bên dòng sông Hàn thơ mộng của thành phố Đà Nẵng.
Quán cà phê mang tên Memory Lounge (Kỷ niệm) được thiết kế theo hình chiếc lá, nổi trên sông Hàn. Tất cả các họa tiết, hoa văn, nội thất trang trí…. đều do chính Kỳ Duyên và một số cộng sự thiết kế, chỉ đạo. Riêng loại tôn để lợp thành hình chiếc lá lớn trên trền của tầng 2 quán cà phê được đặt từ Malaysia và Italy.
Nguyễn Cao Kỳ Duyên cho hay, chị về Việt Nam rất ít và mới đến Đà Nẵng lần này là lần thứ hai. Tuy nhiên, sau khi đã tiếp xúc với vùng đất và con người nơi đây chị bỗng cảm thấy quyến luyến đến lạ. Chị đã ấp ủ ngay ý tưởng muốn có một dấu ấn của riêng mình trên mảnh đất này.
Chân dài dự lễ khai trương quán cafe của MC Kỳ Duyên
Quán cafe độc đáo được thiết kế theo hình một chiếc lá
Sau khi gọi điện thoại hỏi ý kiến ba của mình, được ông khuyến khích bằng một câu “Ở đâu chứ ở Đà Nẵng thì con nên làm”, vậy là Kỳ Duyên đã bắt tay ngay về. Chị kể, trong quá trình làm quán cà phê này chị đã không ít lần đập đi, làm lại vì chưa vừa ý. Số tiền đầu tư vào quán cà phê dù Kỳ Duyên không tiết lộ nhưngg chị cho biết là rất tốn kém. Kỳ Duyên tâm sự, chị đặt kỳ vọng vào quán cà phê này rất nhiều vì đây là dấu ấn đầu tiên của chị ở quê nhà. Và với những tiềm năng của một thành phố du lịch như Đà Nẵng thì chị hy vọng quán sẽ là điểm đến của bất kỳ ai đặt chân đến đây.
Buổi khai trương quán cà phê của Kỳ Duyên tuy không rầm rộ, ầm ĩ nhưng lại có rất nhiều gương mặt vedette của làng thời trang Việt Nam tham dự như Ngô Thanh Vân, Tăng Thanh Hà, Thanh Hằng, HH Dương Thùy Linh, Hoàng Yến, Trang Nhung, Trương Thị May…. đã cùng đáp một chuyến bay từ TP. Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng để chia vui và cổ vũ cho nữ MC duyên dáng này.
Chân dài dự lễ khai trương quán cafe của MC Kỳ Duyên
Kỳ Duyên muốn để lại dấu ấn của mình tại TP Đà Nẵng
Chân dài dự lễ khai trương quán cafe của MC Kỳ Duyên
Chân dài dự lễ khai trương quán cafe của MC Kỳ Duyên
Chân dài dự lễ
 khai trương quán cafe của MC Kỳ Duyên
Chân dài dự lễ khai trương quán cafe của MC Kỳ Duyên
Ngô Thanh Vân và Tăng Thanh Hà đều đến tham dự buổi khai trương
Chân dài dự lễ khai trương quán cafe của MC Kỳ Duyên
Thanh Hằng
Chân dài dự lễ khai trương quán cafe của MC Kỳ Duyên
Ngọc Diệp
Chân dài dự lễ khai trương quán cafe của MC Kỳ Duyên
Trang Nhung
Chân dài dự lễ khai trương quán cafe của MC Kỳ Duyên
Thái Hà
Chân dài dự lễ khai trương quán cafe của MC Kỳ Duyên
Huỳnh Bích Phương
Chân dài dự lễ khai trương quán cafe của MC Kỳ Duyên
Chân dài dự lễ khai trương quán cafe của MC Kỳ Duyên
Trương Thị May, Huỳnh Bích Phương và Lê Khánh
Chân dài dự lễ khai trương quán cafe của MC Kỳ Duyên
Mai Khôi
Chân dài dự lễ khai trương quán cafe của MC Kỳ Duyên
Quang Linh
Chân dài dự lễ khai trương quán cafe của MC Kỳ Duyên
Thanh Hà
Chân dài dự lễ khai trương quán cafe của MC Kỳ Duyên
Tuấn Ngọc
Chân dài dự lễ khai trương quán cafe của MC Kỳ Duyên
Hồng Nhung "phiêu" cùng Trần Mạnh Tuấn
Chân dài dự lễ khai trương quán cafe của MC Kỳ Duyên
Trọng Tấn
Chân dài dự lễ khai trương quán cafe của MC Kỳ Duyên
Kỳ Duyên và Thanh Hà
Chân dài dự lễ khai trương quán cafe của MC Kỳ Duyên
Chân dài dự lễ khai trương quán cafe của MC Kỳ Duyên
Chân dài dự lễ khai trương quán cafe của MC Kỳ Duyên
Chân dài dự lễ khai trương quán cafe của MC Kỳ Duyên
Một số hình ảnh trong quán cafe của Kỳ Duyên
Hà Tùng Long
Photo: Kiên Định


Khi Mùa Đổi Thay ,
                                                         Cao Hữu Điền & Thu Vàng,
                                   http://www.art2all.net/nhac/chd/khimuadoithay.html
          Anh Lê Hữu Thăng thương mến ,
 Bữa nay sức khõe của CHĐ đã hồi phục  rồi !
 Mong  mọi người chúng ta ,  hè  này có cơ hội gặp lại nhau ,
 Bên bờ  dòng sông Thạch Hãn !
                      
 " Huế Chờ " Cao Hữu Điền & Thu Vàng :
           
  "Quê Hương Tuổi Thơ Tôi " Võ Công Diên :
  " Thương nhớ Nguyễn Hoàng " Thảo Nguyên  :
 Thân mến ,
 Cao Hữu Điền ,
Lá Thư Từ Sông An Kịu ,
           Friday, April 08 , 2011,
           Các Chị , Các Anh thân mến,
           Hoàng Ngọc Đức thân mến ,
     
           Chúng ta đang còn sống trên trần gian yêu dấu ,
           Phải hun !? Đức Đàn Cò ui !
          
      Trên một trần gian lạ thường , kỳ quái !!!! Mà đáng yêu biết dường nào !!!!
     Mới sáng hôm nay , đi uống cà phê với Lê Duy Đoàn , ngồi nói chuyện về các người bạn của chúng ta như
     Phan Minh Huệ , Như Nguyễn Thanh Tịnh , như Trần Quang Lộc , rồi thì Điền Cao Hữu đề cập đến bà tiến sỹ Đỗ Ngọc Hà ,
     phụ trách về y tế cộng đồng , và câu chuyện trầm cảm của Hoàng Ngọc Đức , tức thì Lê Duy Đoàn bảo rằng Đức đã hết
     trầm cảm rồi . Có mặt lúc đó có đại sư Nguyễn Tư Triệt , ôn này ít khi tin người , bèn bảo : " Còn lâu , nhạc sỹ Đức bị nặng lắm ,  khó mà hết !" Lúc đó Lê Duy Đoàn gọi cellphone cho Đức , Đúng không , Đức nói chuyện vui vẻ với CHĐ , đúng khôn !?
     Rồi đưa máy cho ôn Tư , nói , đúng hun !
          Về nhà , ăn ba miếng cơm gạo hẻo rằng của Đổ Tư Nghĩa gửi từ Quảng Trị vào cho, lại ngồi viết thư vè chuyện chàng du tử Nguyễn Thanh Tịnh , có nhắc đến sự kiện Hoàng Ngọc Đức hết bị trầm cảm ,gửi đi chưa được mười phút thì nhận được tin nhắn vào di động,từ xứ sở Thanh Đa , Bình Quới , Hoàng Ngọc Đức nhắn rằng : " Huế còn lạnh thấu xương không !? Đi chơi đi , đừng nằm nhà mà bị sụp đỗ chừ !!!! " Sau đó là : "Sài Gòn trời mát ! Đ Đ C đang kéo đàn đây ! "
         Rồi Trần Quang Lộc điện i phone ,  về nói : " Xem chừng Điền khõe ghê hè ! Khõe mà vui, phải hun ?! !" Rồi tiếp : " Cuối tháng 4  vào  La Baria mà thu mấy bài hát lại đi , bài cũ cũng như bài mới ," moi " đang tân trang phòng thu âm , hiện đại nhất xứ La Baria , vào thu thật nhiều ca khúc nghe , mấy đĩa cũ bỏ  vào tàng cổ viện đi  nghe tám ,  mấy ôn  , mấy mụ nhạc sỹ lớn , nhạc sỹ bé  bên tê đang trông chờ bọn mình đí !"
          Nhớ những ngày tháng lây lất ở Đà Nẳng với mấy cô , mấy bà như Thụy Lựu , Thùy Dương , Thanh Nhàn , Thụy Nga , Phương Bích , Linh Hà , Mộc Lan , Thụy Liễu , Thụy Lài , Thụy Lan , . . . Thời đó nhiều khi CHĐ bị thất nghiệp , ăn rồi đi lang thang với Phan Trần Nguyễn , Trần Quang Lộc , Nguyễn Thanh Tịnh , . . . đêm về , ngồi bên hiên nhà người ta  với một đám đông những đứa bé thơ , bé trai , cũng như bé gái ,cở tuổi mười lăm , mười tám như Thùy Dương , Thụy Lài . . . ôm đàn ngồi ca hát ! Nhiều đêm dưới xóm biển Thanh Bình , trên đường Thanh Long , Thanh Thủy ,. . .  có khi rút về một góc phố , bên cạnh đường rầy xe lửa , đánh bi-da ba băng , xong rút về rón rén  tá túc ở khu cư xá mấy ôn bác sĩ non chọet , thực tập ở bệnh viện Đà Nẳng , Đức còn nhớ hay Đức đã quên !  Thời xưa dó , đêm nào mình cũng đi ngủ rong , ngày nào cũng đi hát rong , nhiều khi rảnh rang , ngồi ôm truyện Thần Điêu đại Hiệp , hay Thiên Long Bát Bộ nghiên cứu ! Điền Cao Hữu mê nhất là pháp môn " Truyền Âm Nhập Mất " ! Phải hun !? Phải hun , Ông "Tui là  !"  Phải hun , Vĩnh Hùng !?
          Thế mà máy mươi năm rồi nhỉ !? Thuở đó ĐCH 25 niên chẳng , mấy đứa bé gái thời đó  của HN Đức  thì chỉ còn trong tuổi thơ ngây , mười lăm , mười tám mà thôi , nhưng chúng cũng tra trắng lắm . phải khôn , chị Thùy An , phải khôn anh Trần Đình Thanh Lam , làm cho mấy bậc mày râu , có khi cũng long đong , phiền muộn , phải hun , mấy cháu ! ? Mấy cháu bi chừ đi đâu, vè đâu , bi chừ có cháu nào lên chức bà cố  nội , bà cố  ngoại , chưa nhỉ !?
          Thương chúc mọi người yên bình , hạnh phúc , nhớ lui tới hoặc viết thư  nối vòng tay với mấy chú,  mấy cô  nghe , cho đời thêm vui , không có răng mô !!!!!  
           Thân mến,
        Cao Hữu Điền ,
        13 , rue Phạm Ngũ Lão , Huế , Việt Nam ,
          
2011/4/8 caohuu dien caohuudien08@gmail.com:
             
             Lá Thư Xứ Huế ,
             Các Anh, Các Chị, thân mến,
     
        Sáng nay xứ Huế sương rơi  ,
        Lòng tôi nhớ tưởng  những ngày tháng qua ,
       HS Lê Duy Đoàn về Huế , ghé qua nhà tôi đèo tôi về quán Le Bamboue của Cô Con Gái  của NS Nguyễn Đình Niêm, 
       nhưng anh Niêm không có nhà , Niêm phu nhân báo cáo rằng ông ấy đi Quảng Trị theo  quý Thầy ,
       và theo một chương  trình chăm sóc những thôn làng bị mất mùa do thất bát vụ Đông Xuân , và những 
       xóm làng vẫn còn những nạn nhân  truyền kiếp của chất độc khai quang dioxin của những mùa tao loạn!
       
        Chúng tôi , hú gọi bằng cellphone , một chốc sau , một số bạn Huế bu về , ngồi uống coffee giá hữu nghị ,
      và nói chuyện trời đất , trăng sao , chuyện  mưa , chuyện gió , chuyện ngày xưa , chuyện ngày nay , không
      bỏ qua chuyện nhỏ , chuyện lớn gì hết !!!! Nhưng tôi chỉ ngậm ngùi nhớ tưởng đến câu chuyện
      về những bạn thân của anh Lê   Duy Đoàn , và của anh Hoàng Ngọc Đức , của Anh Dương Đình Hùng ,
      của anh Trần Đình Thanh Lam , của anh Trần Quang Lộc, của Anh Bữu Ngôn  . . . và của tôi , 
      Người đó là Nguyễn Thanh Tịnh ( NTT ) , một nhà thơ , một nhạc sĩ , một người tài hoa , một người hát rong ,
      đã từng sống  lang thang , lẫn khuất như một kiếp nhân sinh mà anh ta đã chọn lựa trong những ngày tháng
      long đong , của một thời tao loạn . Một con người lưu lại cho mọi người ngững dâu ấn yêu thương ,
      không thể nào quên ! Một người đã lựa chọn , một cuộc đời trốn lính , trốn xa hoa phù phiếm , đào ngũ hai lần ,
     chỉ để sống một kiếp người tự do , mà anh ấy cọn lựa ! Có những nét như là Bùi Giáng , khi nói về tài hoa ,
     mà lại có những niềm vui  lỗng lẫy  như Trịnh Công Sơn , khi chúng ta suy tưởng về Tình Yêu ! 
             Một Tình Yêu của một Kiếp Người Tự Do , mà có lần chính anh ấy tâm sự với tôi :
" Tình Yêu của Tôi ! ?,
"Tình Yêu của Tôi là Tình Yêu của Con Người Nguyên Bản , của Eva đối với Adam , và của Adam đối với Eva ! " 
 Tôi được sinh ra làm người theo hình ảnh của Ngài Jesus , Người Du Tử của đời tôi ! "
  Chính anh đã phác họa hình ảnh Ngài Jesus cho tập ca khúc đầu tiên và cuối cùng của đời anh !
  Bạn thân của anh , Dương Đình Hùng và Trần Phá Nhạc đã lo chu toàn cho lễ siêu thoát của anh NTT , sau đó
  đã thu âm lần thứ hai , những ca khúc của NTT với sự tham gia của các nhạc sĩ thân thiết như Vĩnh Hùng,
  Hoàng Ngọc Đức . Thanh Thanh . . .
           
  
      Phải không Hoàng Ngọc Đức ? ( Lê Duy Đoàn thông báo cho các bạn ở Huế rằng ĐĐC hết trầm cảm rồi !!!)
      Phải không cô ca sĩ của đám đông ở Đà Nẵng , Nguyễn Thụy Lựu ?     Phải không eve&asieland. ?
     
      Phải không Chị Thùy An ?! ( Thỏ Ngọc @ )
      Phải không Thầy Hoàng Ngân Hà , Thầy      Trần Đình Thanh Lam ?
      Phải không các bạn , Bùi Đăng Hà ,  Vũ Hữu Định , Tony Đạt , A Khuê, Tô Như Châu , !? Đoàn Thế Đức !?
      Phải không Trần Quang Lộc ?! Phải không anh Khê Kinh Kha !? Anh Phan Ni Tấn ?!
        
           Nguyễn Thanh Tịnh qua đời vào ngày lễ Thầy giáo , ngày 20 tháng 11 , năm 2004 !
      Anh trở về với Tình Yêu Nguyên Thủy của Con Người , trên những cơn sóng  ngầm  của biển Đông !  
   Ngày hôm đó , có động đất ở Phillipines , ( Không phải là ảnh hưởng bởi Tsunamis ở Nam A đâu !!!!)

Phải không Anh Bửu Ngôn ?
Phải không anh Trần Phá Nhạc ?
         
        Phải không ?!
        Phải không ?! Phải không !? ,
   
 Thân mến , 
              Cao Hữu Điền ,
         13, Phạm Ngũ Lão , Huế , Việt Nam ,
          + 84 ( 0 ) 913 425 299
           
-

-

Trịnh Công Sơn: Thư tình gửi một người

Sài Gòn Tiếp Thị

Trịnh Công Sơn: Thư tình gửi một người
SGTT.VN - Ngày 1.4.2011, đúng mười năm sau ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rời cõi tạm để rong chơi chốn vĩnh hằng, bà Dao Ánh – người tình đầu tiên – một trong những người tình đã mãi mãi bất tử bằng những ca khúc của ông cho công bố hơn 300 bức thư tình của Trịnh Công Sơn gửi cho bà.
Trịnh Công Sơn đã nói tiếng yêu em bằng ngôn ngữ thật đẹp, là bản chúc thư ca ngợi tình yêu, là thân phận, là những dằn vặt triền miên về kiếp người. Người ta nói nghệ thuật là đời sống riêng biệt, hiếm hoi. Trong trường hợp này, dường như tình yêu đã làm nên những cảm xúc để từ đó ra đời những tình khúc huyền thoại để lại cho cuộc đời. Xin cảm ơn bà Dao Ánh và gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã cho phép Giai phẩm xuân Tân Mão Sài Gòn Tiếp Thị lần đầu tiên công bố những di bút rất riêng tư này.
Sau gần nửa thế kỷ, hơn ba trăm bức thư tình mới được chủ nhân của nó tiết lộ, hé mở phần sâu thẳm trong trái tim một nhạc sĩ tài hoa, gắn với một thời đoạn khai sinh những ca khúc bất hủ về tình yêu và thân phận...
25 tuổi, tốt nghiệp trường Sư phạm Quy Nhơn, Trịnh Công Sơn đã chọn B’lao, một thị trấn chênh vênh giữa những tầng mây để sống như một kẻ ẩn dật, ôm theo mối tình si với người con gái xứ Huế mang tên Dao Ánh.
Bức thư đầu tiên anh gửi ngày 17.9.1964, với những lời mở đầu như một tiếng reo vui “Dao Ánh, Dao Ánh, Dao Ánh…”
Nét chữ của anh hồi ấy nắn nót như những nốt nhạc: “Anh cảm ơn Ánh nghìn lần đã yêu thích thiên-đàng-sương-mù của anh. Anh sẽ cố gắng yêu thích lấy nó đến bao giờ không thể.
Ở đây có cái tự do của con người mỗi ngày chỉ thấy mình và trời đất…”.
B’lao bỗng hiển hiện thật rõ nét với hình ảnh một người đàn ông mơ mộng trầm tư ngày ngày chỉ có một niềm vui duy nhất là ra bưu cục đón nhận những bức thư.
Anh viết về những ngày dài hoang vu, những buổi sáng thức dậy trong im lặng, những buổi tối trăng non… Anh gọi tên Dao Ánh không biết bao nhiêu lần trong thinh không… Anh dệt lên trong tâm tưởng một hình ảnh thật trinh nguyên, một Dao Ánh với “mái tóc thật dài, với tâm hồn lá non và tiếng cười hồn nhiên như một buổi sáng mùa xuân…”.
Bắt gặp đâu đó trong những cuộc hẹn hò bất thành của anh là những giận hờn, trách cứ như biết bao người đàn ông khác trong tình yêu. Nhưng trách cứ của anh sao mà dịu dàng, sao mà ngọt ngào, yêu thương.
Những kỷ niệm đẹp nhất giữa hai người đã trở thành cái cớ cho những suy tư về thân phận, về chiến tranh, về tình yêu của Trịnh Công Sơn tuôn trào.
Hay có lẽ cái khoảng cách vời vợi giữa một tình yêu quá mộng mị đã giúp anh soi rọi một cách trầm tĩnh nhất vào cái hố thẳm của riêng mình, để gọi tên những cảm xúc cho Phúc âm buồn, Tuổi đá buồn, Lời buồn thánh, Như cánh vạc bay, Chiều một mình qua phố
Dao Ánh còn giữ lại nguyên vẹn bản viết tay đầu tiên của Mưa hồng, Tuổi đá buồn với lời đề tặng “bản của Ánh đó”. Suốt cả mùa hè năm 1965, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lơ lửng giữa sự sống và cái chết, với những cơn hôn mê trước giấc ngủ của một kẻ tuyệt vọng cùng cực.
ca khúc phản chiến, kêu gọi hoà bình rúng động lòng người đã ra đời chính trong thời điểm này, như Ca dao mẹ, Lại gần với nhau, Người con gái Việt Nam da vàng...
Những ca khúc tranh đấu quyết liệt để giành lại quyền sống, để được làm người.
 
Thủ bút Trịnh Công Sơn.
Trịnh Công Sơn dạy tại B’lao chỉ ba năm, từ 1964 đến 1967, ba năm đều đặn với hơn ba trăm bức thư tình. Quả thật anh là người viết thư tình lãng mạn nhất của thời đại.
Bức thư đầu tiên anh nói lời cảm ơn, và bức thư chia tay cuối cùng, anh cũng nói lời cảm ơn. Mỗi lá thư của anh như một đoản văn đầy chất thi ca, chứa đựng tâm trạng lo âu, dằn vặt triền miên về kiếp người, lòng tin vào những điều tốt đẹp đang dần mất đi trong cõi nhân gian.
Đây thực sự là mảng văn chương ấn tượng trong cuộc đời nghệ thuật của Trịnh Công Sơn, bên cạnh gia tài đồ sộ về âm nhạc của anh.
Năm 1993, Dao Ánh đã trở lại Việt Nam, và gặp lại Trịnh Công Sơn. Xin trả nợ người đã được anh viết liền một mạch vào đêm mùng ba tết năm ấy.
Dưới bản nhạc anh viết tặng Dao Ánh là một tiếng thở dài đau nhói: “Nỗi buồn xin lỗi bàn tay/Tấm thân hiu quạnh ngồi say một mình…”
Dao Ánh đã ly dị chồng ngay sau cuộc hội ngộ buồn bã này.
Những lời cuối cùng anh viết cho Dao Ánh là những ngày anh nằm trên giường bệnh. Anh không thể cầm bút được, nên phải đọc cho người bạn Sâm Thương viết giùm mình, và gửi qua email.
Vẫn là những lời an ủi thật dịu dàng: “Ánh cố gắng tìm được những niềm vui nhỏ nhắn trong cuộc sống bình thường là quý giá lắm rồi. Chúc Ánh một cái tết thú vị dù chỉ một mình hay với người khác…”.
Hơn bốn mươi năm đã qua, bao tao loạn, thăng trầm, chiến tranh liên miên, rồi lấy chồng, sang Mỹ... vậy mà Dao Ánh vẫn cất giữ nguyên vẹn những bức thư tình, những chiếc phong bì, kể cả từng chiếc lá dã quỳ anh ép trong thư, cả những giọt nến anh đốt lên để viết tên chị...
Nhưng có một điều ít ai biết, là lúc đó Ngô Vũ Dao Ánh, em gái của Ngô Vũ Bích Diễm (nhân vật của Diễm xưa), chỉ mới… mười lăm tuổi.
Không ít người thắc mắc tại sao đến giờ này, Dao Ánh mới chịu công bố những bức thư tình. Chính chị đã phải trải qua những ngày dài đắn đo, nên mười năm sau ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, chúng ta mới được chiêm ngưỡng nó.
Trong thư gửi Trịnh Vĩnh Trinh, em gái Trịnh Công Sơn, Dao Ánh viết: “Hãy nghĩ về anh Sơn không phải chỉ để dành riêng cho một con người, một gia đình, một thành phần cụ thể nào cả… Dù cho mình có yêu thương anh Sơn thế nào đi nữa thì anh đã là một vĩ nhân rồi, và theo hướng nhìn đó anh đã là của tất cả mọi người."
" Dao Ánh đã tập nghĩ cho mình như thế, để có thể giao phó tập thơ này cho gia đình xuất bản, như một món quà để lại cho thế hệ đời sau và văn chương Việt Nam…”
Nhà thơ Nguyễn Duy, người được gia đình Trịnh Công Sơn tin cậy giao phó việc biên tập và xuất bản tác phẩm Thư tình gửi một người, thổ lộ: “Đọc hết ba trăm hai mươi bức thư tình, tôi gần như choáng váng. Cảm ơn những người tình như Dao Ánh đã biết gìn giữ tình yêu của anh Sơn trong bốn mươi sáu năm qua, tức là gần nửa thế kỷ."
"Dao Ánh vừa là một tình yêu rất cụ thể, đồng thời là một tình yêu biểu tượng. Một tình yêu cụ thể đã chấm dứt, nhưng biểu tượng tình yêu thì bất tử với thời gian…”.
Thủ bút Trịnh Công Sơn.
Bà Dao Ánh chụp chung cùng gia đình nhạc sĩ trong đêm nhạc Trịnh Công Sơn ở Vũng Tàu năm 2008. Ảnh: Nguyệt Vy

Kim Yến
B’lao, Ngày 25/Mars/1967
Bà Ngô Vũ Dao Ánh lần trở lại mười năm sau. Ảnh: Nguyệt Vy
Bây giờ đã quá khuya, chương trình chuyên đề về tình yêu còn để lại một vị đắng rất mỏng. Mọi người cũng đã ngủ từ lâu và anh cũng phải quyết định một lần cho Ánh lẫn cho anh.
Một quyết định thật khó khăn và chẳng ai trong cuộc dám dứt khoát với chính mình. Quyết định nào cũng có sự khổ sở của nó. Anh cam đành là kẻ bội bạc để mở ra cho Ánh sự ngạt thở bấy lâu trong đó người này hay kẻ kia đã cố gắng đóng cho trọn vai trò của mình.
Cho đến phút này anh vẫn cảm thấy chỉ riêng mình anh đã sống thật hồn nhiên trong tình yêu đã qua.
“Chúng mình chấm dứt tình yêu đó ở đây”
Hãy xem mọi lầm lỗi đều ở anh cả và sau quyết định này là một lối ngỏ thênh thang trên đó Ánh hãy đi vào những phiêu lưu mới đừng ăn năn, đừng băn khoăn gì cả. Tất cả đã rõ như một khoảng trắng. Cũng đành vậy thôi.
Anh đã nhìn tình yêu ở một độ cao nhất của thuỷ triều. Quyết định như không thuộc về anh. Anh xin cảm ơn bốn năm ròng rã nâng niu tình yêu đó.
Cũng xin cảm ơn những buổi đợi chờ thật dịu dàng không bao giờ còn có được. Để vĩnh biệt nhau trong tình yêu đó anh chỉ muốn khuyên Ánh, trong tương lai hãy tự tin hơn và bớt suy tính.
Anh đã bất lực không cứu vãn gì được cho tình yêu của mình. Thêm một lần đánh mất và thất lạc những vàng son.
Đã viết quá dài ngoài ý muốn nhưng nói một lần mà cho tất cả về sau.
Cầu mong thật nhiều bình an cho Ánh và đời đời hạnh phúc trong những dự tính mới ở tương lai.
Thân yêu
Trịnh Công Sơn

Lá Thư   Mùa Xuân ,
    Sông An Kịu , April 06 , 2011,
      
  Xin gửi đến các chị , các anh , hai ca khúc viết về  Tình Yêu và Thời Gian ,
  " Thời Gian" ca khúc  Khúc Dương, Đặng Ngọc Phú Hòa,
     Tiếng Hát Camille Huyền ,
    
 Và " Quê Nhà " Ca khúc Cao Hữu Điền , Tiếng Hát Đoan Phương & Thu Cúc  :
             http://www.art2all.net/nhac/chd//quenha.html              
             Trang Trần Quang Lộc :
            
    Cao Hữu Điền ,
     Khúc Dương ,

Lá Thư   Mùa Xuân ,
    Mấy hôm nay nắng xuân chiếu xiêng trên những đọt cây đang đâm chồi nảy lộc !
    Hoa trong vườn đã nở !
    Chim trong vườn về lại !
    ( Ca Khúc Mùa Đông , Cao Hữu Điền , Nguyễn Xuân Chiến )
  
  Xin gửi đến các chị , các anh , một ca khúc viết về Tình Yêu  và Mùa Xuân :
  " Tình Khúc Đêm Xuân " ca khúc Cao Hữu Điền , Nguyễn văn Phương , Tiếng hát Trần Quang Lộc :                "
             http://www.art2all.net/nhac/chd//tinhkhucdemxuan.html              
             Trang Trần Quang Lộc :
            
    Cao Hữu Điền ,
    Trần Quang Lộc ,
From: Le Phan Dian . . . @ . . .  : 2011/4/4
Subject:Fwd : Rouge-gorges

 Anh Phạm Ngọc Lân thân mến ,
  Sông Hương , Friday , April 1 , 2011 ,
  Tôi xin cám ơn Anh đã gửi cho tôi slideshow Người Ca Thơ do Bạch Yến thực hiện kỷ niệm mười năm,từ ngày , Trịnh Công Sơn,  những hẹn hò từ nay khép lại .
   Tôi xin chuyễn cho bằng hữu của chúng ta , những người còn trông thấy ánh sáng mặt trời , mỗi sáng mai thức dậy , tai còn nghe tiếng càu nhàu của bà mẹ hàng xóm ,vì tối hôm qua , cô  con gái đi dưới mưa bụi bay  cùng người tình đến chen lấn vào cung An Định , Huế tham dự Đêm " 10 Năm Nhớ Trịnh Công Sơn " . Sáng nay cô ta ngủ dậy muộn không kịp nấu sôi nồi bún bò cho mẹ cô ta gánh qua chợ Đông Ba bày bán ! Ui chao là tội nghiệp !
   Thân mến,
 Cao Hữu Điền ,
2011/4/1 Lan Pham Ngoc <phamjngocjlaan@yahoo.com>
Mời quý anh chị và quý bạn xem slideshow Người Ca Thơ, Bạch Yến thực hiện nhân kỷ niệm mười năm TCS qua đời 1 tháng 4-2001.
http://www.youtube.com/user/phamjngocjlaan#p/u/0/Ye5yNIawY7w

Thân mến,
PNLân
-------------
Người Ca Thơ (tưởng nhớ Trịnh Công Sơn)
Nhạc và lời Phạm Ngọc Lân, tác giả đàn và hát.
http://my.opera.com/phamngoclanguitar/blog/nguoicatho

Tựa đề bài hát mượn chữ của Văn Cao : "Tôi gọi Trịnh Công Sơn là Người Ca Thơ...". Bài có ba phiên khúc, nói lên ba nét chính trong nhạc của Trịnh Công Sơn : hát cho tình yêu, hát cho quê hương, và hát cho thân phận.


ĐK:
Người ca thơ hát cho trần thế
Đứng cô đơn một cõi đi về
Người ca thơ hát cho trần thế
Hát lời ru, ru qua cơn mê...
1.
Hát cho tình yêu, tình xa tình vẫn nhớ
Hát ru tình si, lời ru ai ngậm ngùi
Ru đời, giọt lệ thiên thu
Ru người, người tình diễm xưa... ĐK
2.
Hát cho dòng sông, nghìn năm còn nỗi nhớ
Hát như đồng dao, đại bác đêm dội về
Phố phường đàn bò ngây ngô
Da vàng, người đứng ngẩn ngơ... ĐK
3.
Hát thân phận ai, đời sao đời im vắng
Hát trong quạnh hiu, gần như niềm tuyệt vọng
Ngỡ ngàng, mặt trời ngủ yên
Xin về, một giấc hồn nhiên...
(để hết)
Người ca thơ hát cho trần thế
Đứng cô đơn một cõi đi về
Người ca thơ hát cho trần thế
Hát lời ru, lời ru đã về...

 Lá Thư Từ Sông Như Ý ,
                                              Huế    ,  Friday, March 25 , 2011 ,


   Mưa , Mưa , Mưa ,. . .
   Tháng Ba mưa vẫn dầm dề ,
   Lạnh căm như thể xuân về nơi nao ? !
 Nhớ ngày này vào năm 2009 , cũng vào cuối tháng Ba , trời chiều chuyễn mưa giông , tôi ngồi bên hiên nhà với mấy người bạn  , tưởng nhớ Trịnh Công Sơn , sau đó khi mấy bạn tôi ra về, tôi vào trong viết một lá thư và tôi khởi đầu bằng hai câu lục bát :
    Ừ thôi Em , đã sang hè ,
   Chiều mưa giông tới , Em về chốn nao !
 Nguồn : Nối Vòng Tay ; Chân Trần : 

 Hôm đó là 23 March/ April / 2009 . Trời nóng nực  , sau đó mưa giông tuôn xối xả , sấm chớp liên hồi !

 Hôm nay là ngày 25 March / 2011 , trời lạnh căm , mưa bụi bay !
 Trong lòng tôi muốn viết thư kể lại một vài kỷ niệm tôi có giữa những ngày tao loạn với Trịnh Công Sơn và những người bạn khác .
  Nhưng tôi vừa đổi ý , chỉ xin thông báo cho các bạn biết rằng năm nay xứ Huế tưởng niệm Trịnh Công Sơn rất nặng tình với những ca sĩ nổi tiếng nhất ở Việt Nam và những đêm nhạc Trịnh Công Sơn ở thính đường Khách sạn Morin .
    Tôi nhớ  ngày xưa  nơi đó là giảng đường C của Đại Học Khoa Học Huế . Một đêm sinh viên không ngủ nào đó vào đầu năm 1971 , tôi vừa từ Quảng Trị về thì các bạn tôi đưa lên trên đó để nghe Trịnh Công Sơn hát một số bài ca viết cho hòa bình !
    Khi đất nước tôi thanh bình , tôi sẽ đi không ngừng ! Sài Gòn ra Trung , Hà Nội vô Nam , Tôi đi xây cuộc mừng ! Và mong sẽ quên chuyện đất nước mình !!!!!!!!
    Mong sẽ quên chuyện đất nước và chuyện chiến tranh cũng như những american veterans , những GI ,ngày xưa từng tham chiến như Ông Calley chẳng hạn !      Họ cũng đã trở về chiến trường xưa với những Psychiatrists , những Psychotherapeutes  đi kèm , để cố quên đi một tuổi trẻ bị tan biến đi trong bom đạn vô minh !!!!!!!!! 
    
     Cách đây không lâu tôi nhận được một pps , bài ca " Có một ngày như thế !" một ca khúc Trịnh Công Sơn và Tiếng Hát Trịnh Vĩnh Trinh !
     Tôi xin gửi cho các bạn và chúc mấy chị em họ Trịnh ,và hai anh em họ Trịnh , một mùa tưởng niệm Anh Trịnh Công Sơn xúc động mà vui thú !
    
   Thân mến ,
  Cao Huu Dien,
13, Pham Ngu Lao street , Hue, Viet Nam ,
http://www.art2all.net/chantran/index.html
Thầy Tư Triệt kính mến,
   Kính mời Thầy thay tôi giảng bài  ngữ học này giúp cho Anh  Hoàng TT của tôi . . .
Ngày xưa , xưa lắm rồi , trước và ngay trong  năm 1972,   tôi còn thơ dại quá nên không được anh Hoàng TT cho vào làm rễ trong nhà của Anh ấy , làm em của Anh , vì anh chê tôi lúc đó còn con nít , chỉ hơn cô em gái của anh ấy có sáu  , bảy  tuổi . Cô em của anh ấy là một người con gái học giỏi vô cùng , nết na hơn hết thảy những người đẹp của Tỉnh Quảng Trị , lúc bấy giờ là thời tao loạn , nên chi tôi gặp lại cô Kim Phụng, mà tôi đặt tên là Phenix d'Or ,tạm cư  ở Sài Gòn .
       Tôi lấy thêm bàn ghế , chiếu màn , chén dĩa trong cái nhà  mà ông  cậu người tàu của tôi  cho tôi cư trú , đem lại nhờ anh Thao đưa đến nhà cô  giúp tôi ! Thế mà anh Thao vẫn không chấp nhận cho tui làm đám cưới ! Năm 1972 , Phenix mới mười tám tuổi !!!!!
    Tôi bị thất tình nặng nề , đi lang thang  khắp Sài Gòn . ( Đi bộ bằng dép lê !  Mấy ngày dó  anh Thao với ôn gTrịnh Xuân Tịnh mượn chiếc xe Honda của tôi đưa nhau đi du hí rồi !) 
    Cậu tôi thấy vậy mới ngao ngán nói : Cái dòng họ mi , đứa nào cũng bị thất tình , keo này đến keo khác ! Xong rồi ông bàn tính với bà con đưa tôi đi ra nước ngoài chữa bệnh thất tình !
    Trước khi đi , một hôm tôi đến trước đường hẽm dẫn vào nhà trường của cô ta ( Bấy giờ cô đi học lại rồi , lớp đệ nhất , một ngôi trường tư của một dòng tu Thiên Chúa Giáo , nằm trên đường Trương Minh Giảng , gần  nhà cô ở đường Trần Quang Khải . Khi cô Phenix xuất hiện bên kia đường , tôi đưa tay lên vẫy , ra dấu hiệu giã từ , nhiều lần ! Cô Phenix đứng lại , đưa mắt nhìn , chưa hiểu !  Tôi đưa tay , vừa vẫy giả từ , vừa đi lui , đi lui , từng bước , từng bước  !
     Phenix biết được tôi muốn giã từ , nhưng không hiểu vì sao , cô đưa tay lên vẫy , ngạc nhiên , ngơ ngác . Tôi quay lại , bước nhanh , bước nhanh ! Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy được  Phenix d'Or trong cuộc đời tôi ! Chị của cô ấy , tôi đặt tên Tây là Tortue d'Or , tức là Kim Quy !
     Đi chữa bệnh một thời gian ngắn , tôi về lại Sài Gòn ,1973,  về lại trường Nguyễn Hoàng Quảng Trị . Bấy giờ người Quảng Trị ùa vào tạm cư ở Đà Nẳng !  Về Đà Nẵng ,gặp lại ôn Hoàng Ngọc Đức , Cô Mộc Lan , ôn Đặng Nhiếp ,  Tran Đình Thanh Lam v.v...những người bạn của Anh Thao , tôi sắp xếp hành trang và bước đi trên một chặng đường đời mới cùng với Trần Quang Lộc , Nguyễn Thanh Tịnh và đông đảo bạn bè !

    Anh Nguyễn Tư Triệt ơi ! 
    Anh Hoàng Thi Thao ơi  !

    Tôi vừa kể cho hai anh nghe một chuyện tình của thời niên thiếu ! 
    Nếu anh Tư Triệt thấy lòng anh sụt sùi xúc động , xin anh vui lòng bỏ đôi chút thì giờ viết một ca khúc mới , tặng cho  lũ chúng tôi !
    Nếu anh Tư thấy  chuyện tình đó chưa đủ đô làm cho anh xúc động  , thì thôi , đừng làm chi cho mât công !
    Tuy nhiên sáng mai , hay là sáng ngày mốt , khi nào trời đất tươi đẹp , xin anh vui lòng hú 
   i-phone cho anh Hồ Xuân Tám , cựu giáo sư Trường Nguyễn Hoàng Quảng Trị  , hẹn gặp nhau     cùng với tôi tại một quán cafe' bên bờ sông Hương , đừng vào những quán rẻ tiền như hôm qua nghe ! Để mần chi !? Để Anh Tám và tôi , chúng tôi nhớ tưởng đến những tháng ngày năm xưa , sống với nhau bên bờ Sông Thạch Hãn , những tháng ngày không thể nào quên !

PS: Anh Thao ơi , Đặng Nhiếp điện thoại , nói với tôi rằng hôm qua ,y lái xe đưa Hoàng Ngọc Đức lên đánh đàn trên nhà anh La Quang Thanh , vui lắm !!!!!!
Năm nào Anh Đức cũng bị trầm cảm một thời gian . Rồi cũng qua đi !
                      Qua đi , Qua đi những cơn say . . . . .
 
   
     Thân mến ,
   Cao Hữu Điền ,
2011/4/12 thi-thao Hoang <thithaoh@yahoo.com>

Thưa 2 Thầy Tư Triệt & Hữu Điền:
Tro` Thao chưa từng được nghe chữ Chầm Cảm.
Chầm ???
Tại rang không là Trầm Cảm hè ?


Lá Thư Mùa Xuân,
 Cầu Lòn ,ngày 11 tháng 4 năm 2011,
 Các Anh , Các Chị , Các Yên , Các Yêm thân mến ,
  Huế trời đất thay đổi nhanh !
   Hôm nay buổi sáng đi uống cafe' với nhà báo Lê Hùng Vọng ở Sài Gòn ra , nói chuyện với anh Nguyễn Tư Triệt về hiện tượng " Chầm Cảm" , hơi lạnh , phải bận thêm áo khoác mua ở chợ Bằng Tường , Chung Qủa !
  
 Bây giờ đang  mặc áo  pull made in cholon , ngồi viết thư , uống cafe với đá cục ( giá rẻ 3 ngàn một ly mà thôi đó nghe ôn Tư Triệt ơi !)

      Xin tặng mọi người một ca khúc viết về Huế , trong attachment , qua tiếng hát của một mụ đàn bà rất Huế , quê ở ngoài làng Hương Cần , cũng họ Trần với mấy ôn Tràn Kiêm Đoàn và Trần Duy Tích , Trần Kiêm Thêm . . .Ca khúc này là một liệu pháp chữa bệnh buồn cho mấy ôn , mấy mự gốc Huế , QH ĐK , hay gốc Nguyệt Biều ( Họ Hoàng Trọng hay Thân Trọng ) , gốc Hương Cần ,( họ Trần , họ Nguyễn . . .  ) gốc An Truyền , làng Chuồn ( Họ Hồ Đắc , họ Võ , họ Đoàn . . )

           "  Khúc Tình Ca Xứ Huế "  Trần Đình Quân --- Hà Thanh ( in attached-file )

   và " Huế Chờ " Cao Hữu Điền & Nguyễn Phước , tiếng hát Thu Vàng :

           http://www.art2all.net/nhac/chd/huecho.html

    Chúc mọi người cố lên , cố lên , cố lên , mấy ôn mấy mệ , đừng để cho bị chầm cảm như ôn Đức Ngọc Hoàng với là ôn Nguyễn Tư Chệt nghe khôn !
    May mắn thay là cả hai ôn nay cũng hết chầm cảm rồi ! Nhưng tôi vẫn còn lo ngại ,vì thấy họ vui trên mức bình thường dó nghe ! 
    Xin gửi cho mấy ôn mấy mự những lời trao đổi nhằm giúp mấy ôn , mấy mự chữa bệnh buồn cho chình mỗi người :

       " Le vieux sage" " Paroles ! "    Cho mấy ôn mụ bờ răng cô phôn ! ( in attached-file )

    Người nào đọc khôn rõ , xin vui lòng liên hệ với Dr  Đỗ Hồng Ngọc , sẽ được trợ giúp từ xa ngay ! Nhớ nghe  , mấy mự !!!!!  ( "Dr " < dohongngocbs&gma.kom > )
    Thân mến, 
  Cao Hữu Điền , 13 , Phạm Ngũ Lão , Huế , Viet Nam