Thứ Năm, 25 tháng 5, 2023

Chùm thơ: "KHÚC RU HẠ" 5/2023. Văn Thiên Tùng



CUNG ĐÀN XƯA

Dạo nốt cung đàn hạ lỡ sương
Lời thu tiếp mộng thuở sân trường
Khơi ngần khoảnh khắc êm đềm vướng
Gợi quảng năm vời đắm đuối vương
Hẳn biết tình yêu đà chốt ngưỡng
Rằng hay cảm xúc vẫn như tường
Đâu cầu buộc níu thuyền quy hướng
Giải khúc tương sầu phận lỡ thương…
Mai Vân-VTT, 14/7/23.

KHÍ HẬU KHÓ LƯỜNG
(Năm quý Mão-2023.)

Khí hậu năm này quả cũng ghê
Nhằm hai tháng nhuận cảm ê chề*
Nương đồi rẫy quả nhìn xao xác
Chạn trũng biền rau thấy thảm thê
Nóng lạnh quần xen nhằm giữa hạ
Trời oi giáng bủa dẫu qua hè
El - Ni…khởi phát sông nguồn kiệt
Ải nạn nhân trần nhận tái tê!!!
* Quý Mão-2023- ÂL. nhuận hai tháng hai.

HƯƠNG XƯA

Quả bấy ngày đông lạnh não nề
Mưa dầm bấc cuộn cảm sầu tê
Thương ngần nụ ướm xuân nào khởi
Quạnh bấy mầm ngoi hạ chẳng về
Lặng lẽ trùng khơi mờ bóng nhạn
Om sòm nẻo lối rộn lời ve
Âm hoà sắc quyện ngây trời thẳm
Tựa thuở mình ta sũng ước thề …
Văn Thiên Tùng- MV,23/5/23.

HẠ VƯƠNG …

Nhớ mãi hàng cây rợp ửng trường
Bao lần phượng nở bấy mùa vương
Hè ơi! Một thuở tình đơn vướng
Hạ hỡi! Ngày nao ý nỏ tường …
Cũng muốn buông lời như chạnh tưởng
Luôn thầm được ngỏ trọn niềm thương
Mong chờ dõi đợi ngầm chung hướng
Thế chẳng nào suôn lại rẽ đường!!!
Mai Vân-VTT.20/5/23.

HẠ DẤU YÊU!!!

Mượn khúc tình ca giải nỗi lòng
Đâu ngày tháng mộng luống thầm mong
Lời thương giữ dạ giao luồng mắt
Chữ nhớ lồng thơ trĩu nặng dòng
Ngẫm sợi mành buông nào chả vướng
Than trời mệnh gán thoảng rồi xong
Niềm riêng dấu chặt giờ buông tỏ
Hẳn ấy đồng ta cũng chạnh lòng!!!.
Mai Vân-VTT,10/4/23.

TIẾNG THU

Hãy khép giùm tôi ngọn lửa ngời
Xua dần khoảng hạ nóng cuồng tơi
Lùa mây khắp nẻo vây quần cõi
Gọi gió ngàn phương chiếm lĩnh trời
Cảnh vật khát khao cành cội thắm
Nhân quần ước vọng sống đời thơi
Giao mùa rộn tiếng thu hòa nhịp
Vận thế nhường đang cảm tuyệt vời…
Mai Vân, VTT, 20/8/23.

THƯƠNG LẮM QUÊ MÌNH!

Thương nhiều lắm quê trung oằn chịu lửa
Cây cựa mình ngắc ngoải hóng cơn mưa
Nắng chói chang tựa chảo nướng giữa trưa
Cành cây lá khát trơ nhòa nhạt sắc...

Ước trời nhanh ới ới … Cầu Vồng bắc
Níu chùm mây gọi gió phả cơn giông
"Mưa tháng sáu" xưa rày ví " máu rồng"...
Ước chỉ thế nhưng thời đâu có thật

Tiết "Hạ Chí" lúc mặt trời gần nhất
Đấy vòng quay vũ trụ tiết xác rồi
Bốn mùa phân quê Trung mãi vậy thôi
Luật tất định vần xoay tuần hoàn tạo …

Đây đất mẹ nắng xào nung nhiệt chảo
Gió lào hong quay quắt dáng hồn quê
Bến kênh làng lũ trẻ tắm thỏa thê
Tre lượn múa đường bụi quần mù mịt...

Dẫu xa quê nhưng lòng luôn khắng khít
Nơi ấy tuổi thơ vốn dĩ một thời
Bao mưa dầm gió bão lụt tả tơi
Rét hanh quần lửa Hạ từng nếm trãi!!!

Vẫn bám trụ bao điều cực chẳng phải
Nghĩ thầm thương đất mẹ biết nhường bao
"Chó ăn đá - gà ăn sỏi"! vẫn ví nào
Ôi! Dãi đất miền Trung từng gánh chịu !!!.
Văn Thiên Tùng-MV, 22/6/2021.

Thứ Ba, 9 tháng 5, 2023

VTT xướng họa cùng quý thân thi hữu tháng 5/2023.

 VTT xướng họa cùng quý thân thi hữu bốn phương tháng 5/2023, gồm các tác giả: Mailoc, Hương Thềm Mâu, Cao Bồi Già, Lữ Thượng Thọ, Minh Thúy Thành Nội, Cao Minh Lục, Sông Thu, Songquang, Phan Thượng Hải, Cao Bồi Già, Thamduong thi tap, Mỹ Thuận, Nguyễn Huy Khôi, Mailoc, Mực Tím, Sông Thu, Viên Minh, Cao Bồi Già,...

 


ĐÈO BLAO
(NĐT )

Thơ xướng:
Huyễn ảo đèo Blao núi chập chùng
Đường lên dốc thẳm vẽ hình cung
La đà khói mịt vờn thông đỉnh
Lặng lẽ lều hoang ẩn suối rừng
Đá lở mây mờ xe mãi chậm
Mưa dầm lá trĩu lệ còn rưng
Mùi ngo phảng phất nao lòng khách
Nẻo cũ về đây nhớ lạ lùng!
Mailoc, 05/28/23.

CẢNH GỢI CHIỀU XƯA

Thơ họa:
Kìa muôn ngọn đỉnh khói sương chùng
Cảnh vãn tranh chiều lượn nếp cung
Thác cuộn ngời phau nền thảm lũng
Hơi lèn bạc ánh nẻo khe rừng
Hoa vàng bỗng chút nao hồn cảm
Ráng ửng âu chừng dấu lệ rưng
Gợi thuở thời trai đà nếm trãi
Đời binh với những trận vây …lùng!...
Mai Vân-VTT, 29/5/23

THƯƠNG ÔI ! MÁI HẠC

Thơ xướng:
Bâng khuâng nắng xế dưới dương tà
Vạn dặm gia hương khuất núi xa
Lá rụng bao mùa sầu đất khách
Chiều rơi mấy độ nhớ quê nhà
Mây bay cuối bến lòng mơ vọng
Nguyệt trải đầu non dạ mộng qua
Ước nguyện mong về đà nhạt bóng
Thương ôi !mái hạc lệ hoen nhòa.
Hương Thềm Mây. 22/4/23.

NGẪM BẾN TRẦN AI

Thơ họa:
Ngẫm thế trần âu hửng lại tà
Mai hừng xế lịm tối lìa xa
Tâm tình bấy bậc luân mờ nhạt
Cảm trạng vô hình thoáng tỏ nhòa
Nắng rộ trời đông chào sớm rạng
Sương là nẻo biệt tiễn ngày qua
Niềm riêng hẳn hướng về quê mẹ
Nỗi nhớ hằn sâu cội tổ nhà….
Mai Vân-VTT, 27/5/23.

HÒN VỌNG PHU
(Ngũ Độ Thanh)

Thơ xướng:
Chàng xuôi vạn lý kẻ hoài trông
Đỉnh vợi ngàn năm đứng nhẫn bồng
Dẫu trải mưa dầm chong tháng hạ
Không sờn lạnh hứng cả mùa đông
Ngày đêm vẫn vẹn câu vàng đá
Nắng lửa tàn phai phận liễu hồng
Cảm nỗi Trời cho nàng hóa thạch
Trần gian tích cũ động muôn lòng…
Cao Bồi Già.

NGÀN ĐỜI THIẾP VẪN

Thơ họa:
Nguyện mãi cùng con đứng ải trông
Trọn kiếp chàng ơi hiểu nỗi lòng!
Vọng đỉnh vời theo nhìn cõi Bắc
Nương đèo dõi vợi thấu trời đông
Mưa quần chẳng ngại phai màu đá
Bão nổi hề chi nhạt phấn hồng
Dẫu biển đời xoay vòng cuộc thế
Ngàn năm thiếp vẫn trụ đây bồng!!! …
Mai Vân-VTT,27/5/23.

PHÙ DU THÂN THẾ

Thơ xướng:
Ngồi đối trăng gầy uống rượu chơi
Sương sa trên áo lạnh vai đời
Tình đi một bước đau muôn bước
Thơ ý ngàn nơi tiếc một nơi
Đã để sầu lên tràn mắt lệ
Thì cho men rót ngập môi cười
Trăm năm bọt nước phù du ấy
Sẽ vỡ âm thầm giữa sóng khơi.
Lữ Thượng Thọ, 02/02/1985.

NGẪM CUỘC TRĂM NĂM

Thơ họa:
Cảm bóng trăng tà ngẫm cuộc chơi
Ngời ngây chợt bỗng hóa thân đời
Tình đơm quả mọng sao hoài với
Nợ dẫy men nồng chẳng nhấm nơi
Xót những năm dài ngăn lệ bỏng
Thương từng tháng tạ ĩm răng cười
Đâu hình dáng lộng phô trời thẳm
Vậy mãi tan thành bọt sóng khơi…
Mai Vân-VTT, 26/5/23.

RU NẮNG CHIỀU HẠ VÀNG

Thơ xướng:
Giọt nắng lung linh thắp hạ vàng
Khung chiều dịu vợi bóng mây lan
Pha nồng bến cũ vời câu hát
Ủ ngọt sông xưa đắm tiếng đàn
Xót buổi xa bờ niềm uất nghẹn
Đau ngày biệt xứ nỗi sầu mang
Bao mùa Phượng nở hồn hoang vắng
Khúc nhớ ru tình quyện nhạc vang.
Minh Thúy Thành Nội, 05/02/23.

THOÁNG BUỒN MANG MANG!!!

Thơ họa (nương vận):
Nhớ những ngày thơ tuổi mộng vàng
Đêm về thỏa thích giỡn đùa vang
Đồng dao bắt nhịp lừng âm hưởng
Vũ múa tình tang chẳng điệu đàn…
Ngẫm bấy tàn xuân tình quạnh tẻ
Nom từng hạ vãn cảm sầu lan
Đâu rồi một thuở hồn vương vấn
Để thoáng thương buồn mãi quyện mang…
Mai Vân-VTT, 26/5/23.

NÓNG ƠI,THÔI CHÀO MI!

Thơ xướng:
Nắng nóng trưa hè như đốt nung
Thân người ta bức muốn điên khùng!
Hàng cây chết lặng tàn khô dữ
Con cún chui gầm hổn hển hung...!
Hồ hói cạn nguồn trơ đáy nẻ
Cá tôm hết nước lộ đường cùng...
Năm nầy tháng khác xoay vần mãi
Trái đất nầy rồi khó sống chung!
Cao Minh Lục, 21/05/23.

RÉT QUẦN- LỬA HẠ NUNG

Thơ họa:
Rét dữ xong rồi lửa hạ nung
Nhiều nơi khốn khổ nỗi cơn khùng
Trời Nam nắng dội trơ bùn hết
Nẻo Bắc giông nhồi tổn hại hung
Trữ lượng hồ sông gần điểm chết
Nguồn cung điện nước hạn mức cùng
Vần xoay họa giáng vòng nguy bủa
Cũng phải cam đồng chịu sống chung…
Mai Vân-VTT, 21/5/23.

CHIỀU TRONG CÔNG VIÊN

Thơ xướng:
Mỗi chiều dạo bước đến nơi đây
Trong góc công viên lá ngập đầy
Nghe gió lao xao lời bỡn cợt
Ngắm cành lay động dáng nghiêng say
Tứ thơ dào dạt, lòng xao xuyến
Hồn nhạc dâng tràn, dạ ngất ngây
Nhắm mắt bồng bềnh trôi cõi mộng
Thấy mình nhẹ hẫng tựa mây bay.
Sông Thu,14/05/2023.

NÉT HUẾ CHIỀU HÔM!!!

Thơ họa:
Cảnh Huế như hoài đọng mãi đây
Dòng Hương gợi nỗi nhớ đong đầy
Trăng vờn đỉnh Ngự trông mà mượt
Sóng dợn đôi bờ cảm đắm say!
Chạnh dõi Kinh thành êm ắng lạ
Nom chừng Vỹ Dạ thẩn thờ ngây
Nao lòng lữ khách khơi hồn lộng
Sáo quyện thơ hòa thảnh thót bay…
Mai Vân-VTT, 19/5/23.

BÀN TAY CỦA MẸ

Thơ xướng:
Thấy “bàn tay mẹ” dáng gầy gò
Con cảm thương nhiều…mạ lắng lo
Khó nhọc tháng ngày manh áo mặc
Tảo tần hôm sớm miếng cơm no
Công dầy đức trọng thương thân mẫu
Nghĩa nặng tình thâm tội cái cò
Nhớ lại dạ nầy chua xót quá
Bởi “bàn tay mẹ “ đã ban cho…
Songquang, 20230509.

NÉT CỌ THỜI GIAN

Thơ họa:
Nét cọ sần chai xạm nổi gò
Âu là ẩn bấy nỗi niềm lo
Thân dầu dãi lắm điều nguy khó
Dáng uột èo bao chuyện ấm no
Chẳng quản nguy dù lơi cánh vạc
Nào so khổ chuốc rệu chân cò
Đàn con chỉ náu nương tình mẹ
Tất cả do người bảo bọc cho…
Mai Vân-VTT, 17/5/23.

CON SÃI Ở CHÙA

Thơ xướng:
Con vua người nể cứ làm vua
Con sãi Phật thương sống ở chùa
Sớm tối quét xa lời tốt xấu
Ngày đêm quét hết ý tranh đua
Tịnh tâm an phận làm công quả
Thanh sắc thủ thường hiểu được thua
Vẫn biết lá đa đa nghiệp chướng
Quét hoài quét sạch phước hơn vua.
Phan Thượng Hải,11/11/16.

VẪN CHUYỆN XƯA NAY

Thơ họa:
Xưa rày cũng chuyện kể từ vua
Với sãi và sư phụng quản chùa
Ngũ trược răn mình âu lẩn tránh
Lục trần niệm tánh chẳng giành đua
Tâm màng chánh quả lờ danh lợi
Tính chấp vô cầu bẳng thiệt thua
Bấm chuổi kinh cầu nương chốn Phật
Đâu màng bổng lộc tước quyền vua…
Mai Vân-VTT, 17/5/23.

NGẪM KIẾP PHÙ VÂN
(Ngũ Độ Thanh)

Thơ xướng:
Ba đào cõi tạm nếm đà ghê
Ngẫm thoảng phù vân cát bụi về
Dở khắc còn say đường vĩ nghiệp
Tàn canh mải mộng giấc hoàng kê
Xe đời hữu hạn trời xa thẳm
Vó ngựa tồn vong bãi ngả kề
Tại ký mai hồi tay giũ bỏ…
Vô thường huyễn ảo xoáy vòng mê…
Cao Bồi Già.

SUY MÌNH NGẪM THẾ

Thơ họa:
Suy mình ngẫm thế nghiệm thời ghê
Ảo não phiền đong đếm nặng về
Bát nhã hồi tâm dầu mãi niệm
Kinh cầu tĩnh tánh hẳn tầm kê
Thiên đường chốn huyễn bờ sinh khởi
Địa giới âu là biên tử kề
Lẽ sống vô thường đâu ngạ quỷ …
Nhân trần cũng lắm kẻ lầm mê…
Mai Vân-VTT, 15/5/23.

BIẾT VỀ ĐÂU!

Thơ xướng:
Tâm thường vắng lặng chớ lầm mê
Vọng tưởng chân như suối nhuộm mầu
Ngũ trược điên cuồng không vững chắc
Lục trần hư dối có dài lâu
Phàm thân thấy cảnh tình sinh mộng
Nên pháp theo duyên ý dẫn đầu
Ba cõi mơ hồ trong biển lửa
Nương dòng tục luỵ biết về đâu!
Thamduong Thi Tập.

ĐẠO LÝ XƯA NAY

Thơ họa: (nương vận)
Cõi tục nơi nhiều cảnh đắm mê
Trần gian chỗ dựa lắm gam mầu
Nào ai biết được thân vùi nẻo
Mấy kẻ hay rằng phận vãn đâu!?
Ngẫm ải trầm luân thời bất tận
Phàm khung nạn ách chẳng đuôi đầu
Luân hồi chuyển kiếp do tiền mệnh
Đạo nghĩa răn đời giải bấy lâu…
Mai Vân-VTT, 13/5/23.

NHẠT SẮC THIỀU QUANG

Thơ xướng:
Ngoảnh lại mùa xuân đã hết ngày
Hiên chiều ngẫm cảnh có gì hay
Ngoài sân lửa hạ khơi niềm ấy
Giữa ngực buồng tim ủ bóng này
Cứ tưởng hoa còn hương nhụy dỗ
Đâu ngờ bướm chẳng mộng hồn say
Thiều quang sắc cũng dần phai nhạt
Mặc cảm lòng nên khó giãi bày.
Nguyễn Gia Khanh.

CAM ĐÀNH

Thơ họa:
Trời xuân thoắt cũng cạn khung ngày
Hạ ngẫm âu nhiều điểm rất hay
Tiết chuyển phô màu trông diễm tuyệt
Mùa sang phối sắc cảm ngây này
Hương lèn dịu thoảng ong vờn đắm
Cảnh lộng giao hòa bướm bỡn say
Dẫu bụi thời gian hằn rủ nét
Cam đành phận kiếp đã an bày …
Mai Vân-VTT, 11/5/23.

HẾT CÒN XƯA
(Nđt)

Thơ xướng:
Bây giờ Cổ Tự hết còn xưa
Sửa cất nhìn không một chỗ chừa
Trước cổng rình rang người ngưỡng mộ
Trong chùa rực rỡ khách thèm ưa
Nhiều nhang mảng khói tuôn dày đặc
Lắm sãi lời kinh niệm đủ vừa
Giữa điện đầy vun thùng hỉ cúng
Sư già khoái tỉ nụ cười đưa !
Mỹ Thuận.01/05/2023.

ĐÂU CÒN NÉT CỔ

Thơ họa:
Đâu còn dáng vẻ tự ngàn xưa
Ngẫm lại toàn thay mới chẳng chừa
Mỹ cảnh linh đài trông thích thật
Sân đền khảm liễn thấy đà ưa
Đèn hoa lễ tiến dâng đều đặn
Kệ mõ lời kinh giảng mấy vừa
Đạo hữu mười phương thăm thỉnh rước
Sư thầy rộn rã đón cùng đưa…
Mai Vân-VTT, 10/5/23.

TIẾU ĐÀM KHUÂY GIẢI

Thơ xướng:
Bó gối ôm giò nán đợi cơm
Vuốt ve ria mép giỡn râu chờm
Phạc vài nhát cọ,...gờm danh hão
Gặng mấy vần thơ,...dẹ tiếng thơm
Dẫu biết thân còm teo tóp dáng
Khác gì ngựa cỗi xác xơ bờm?
Bản bài được cái chuyên mài đũng...
Bẻm mép chầu rìa "hóng" tổ tôm.
Nguyễn Huy Khôi, 06/5/23.

NGẪM NHỚ THỜI!

Thơ họa:
Thương thời sắn độn cả nồi cơm
Ngẫm tội đàn con đói chởng bờm
Cũng muốn thêm phần ngô dẻo ngọt
Đâu màng đến loại tẻ bùi thơm
Gia đình thoát cảnh nghèo lam lũ
Xã hội nào lo đói phủ chờm
Thực phẩm giờ đây luôn sẵn có
Tha hồ bột, lẫu, cháo, mì tôm…
Mai Vân-VTT, 09/5/23.


CHIỀU MƠ
(NĐT)

Thả bộ chiều mơ bão hết rồi
Mây Tần mải miết lạnh lùng trôi
Âm thầm trúc liễu đâm vài tược
Lặng lẽ tường vi trổ mấy chồi
Dõi mắt hồn say vầng nguyệt trổi
Cười hoa nhuỵ mở bướm hoa dồi
Vô hình nghệ sĩ bàn tay ấy
Diễm ảo muôn loài đẹp thế thôi!
Mailoc, 05/5/23.

HỪNG DƯƠNG

Thơ họa:
Rạng rỡ vầng dương lóe ửng rồi
Mây vần vũ lướt nhịp nhàng trôi
Sau vườn nhãn mận đong đầy quả
Trước ngõ nhành mai mởn mơn chồi
Rặng liễu xao vờn sương ủ ấp
Bờ tre ẻo uột gió lay dồi
Xuân ngời hạ đắm phô màu diễm
Mỹ cảnh giao hòa tuyệt quá thôi!!!
Mai Vân-VTT, 09/5/23.

LẺ BẠN
(Thể Cổ phong)

Đêm buồn dạo khúc nhạc tơ duyên
Cách trở hai phương lỡ chuyến thuyền
Lữ khách nơi xa thầm trách phận
Còn người ở lại lắm ưu phiền
Thề xưa hẹn ước cùng chung lối
Bỏ mặc đành sao dạ chẳng yên
Lẻ bạn cô liêu sầu một bóng
Mong tìm lại được phút đoàn viên...
Mực Tím,28/4/2023.

CHÚNG MÌNH

Thơ họa:
Một thuở nao mình ước đặng duyên
Hằng mong nguyện sẽ sống chung thuyền
Hai bờ nỗi nhớ nào bi lụy
Một cõi niềm thương nỏ đắm phiền
Thỏa bấy năm chờ lo lỗi hẹn
Đâu còn tháng đợi chẳng nguôi yên
Nay tình cập bến hương yêu tỏa
Hạnh phúc dâng tràn quả mãn viên…
Mai Vân-VTT, 04/5/23.

CHUYẾN TÀU ĐÊM

Thơ xướng:
Con tàu lầm lũi chạy qua rừng
Rậm rạp lá cành phủ tối bưng
Đom đóm lập lòe luôn ẩn hiện
Hàng cây vùn vụt mãi không dừng
Cheo leo tay bám, thân va mạnh
Phần phật gió lùa, tóc rối tung
Mười phút thăm chồng nơi cải tạo
Quay về, xót tủi lệ khôn ngưng.
Sông Thu.

NHỚ THUỞ VÀO NAM

Thơ họa:
Nhớ thuở vào Nam chặt đốt rừng
Bao ngày ở miết tận nà bưng
Chiều buông vượn hú rầu khôn dứt
Tối mịt trùng ca não chả dừng
Chõng nứa lều che đều ọp ẹp
Chăn màn vật dụng thiếu lung tung
Ăn làm tính cũng phần đời trãi
Ngẫm lại may mà sớm vội ngưng…
Mai Vân-VTT, 08/5/23.

TÌNH XUÂN
(nđt)

Thơ xướng:
Vàng ươm nõn hé điểm xanh màu
Tiếng gọi thi đàn mở đã lâu
Vạn quãng đường thênh hoài kết tổ
Nhiều chương trí thuận mãi xây cầu
Qua thời não ngắm màn sương lộng
Gãy thuở buồn trông cọng tuyết sầu
Cũng thoả bao niềm vui bạn phú
Cùng nhau xướng hoạ… cảnh xuân đầu.
Viên Minh.

CẢNH SẮC HÒA GIAO

Thơ họa:
Nắng rộ trời thanh nõn mởn đầu
Bao ngày lạnh lẽo ém đà lâu
Bài thơ vận trĩu âm thầm tủi
Khúc nhạc trầm lơi ảo não sầu
Chúng bạn đồng mong Xuân thỏa mãn
Bần dân hẳn nguyện Tết như cầu
Thi đàn xướng họa xuyên miền thởi
Cảnh sắc hòa giao tuyệt diễm màu…
Mai Vân-VTT, 04/5/23.

CẢM MỘT LỜI RU

Thơ xướng:
Nghe hát ầu ơ “mẹ cái cò”…
Vì con đêm nặng nỗi buồn lo
Sầu dưng man mác thương ngày ấy
Dạ chợt bâng khuâng nuối chuyến đò
Ánh nguyệt tuồng chia đôi nỗi muộn
Lửa lòng như dậy chút hương tro
Lời ru hoài nhớ thời xa lắc
Quên phắt đời ô, lắm thói trò…
Cao Bồi Già.

KHỔ THÂN CÒ

Thơ họa:
Đồng mông quạnh quẻ khổ thân cò
Vụng nẩy ao lầy ngốn nỗi lo
Chạnh ngẫm đời âu tròn bổn phận
Vời trông kiếp phải vẹn danh đò
Cho dù sóng hỗn vùi sinh mệnh
Hoặc phải bão nhồi hóa bụi tro
Vẫn nhớ đàn con nhoài cổ đợi
Mồi mơm kẻo bụng chúng bày trò…
Mai Vân-VTT, 04/5/23.
ảnh minh họa: Nguồn từ Internet.