Thứ Ba, 29 tháng 11, 2011

Nguyễn hoàng SG Tri ân thầy cô 11.2011

NGUYỄN HOÀNG SG HỌP MẶT THẮNG 11.2012 
VỚI CHỦ ĐỀ TRI ÂN THẦY CÔ
Thưa quý Thầy Cô & anh chị em NH,
Sáng thứ bày 26/11, trời trong xanh nắng vàng hanh, tại Hoa viên Bích Câu 174 Thích Quảng Đức PN,  NHSG đã có một buổi họp mặt vô cùng nhộn nhịp và vui vẻ với sự hiện diện  trên 150 nguời gồm quý  Thầy Cô và CHS nhiều thế hệ, các anh chị từ nuớc ngoài, từ các tỉnh thành xa xôi đến dự.

Từ sáng sớm, các thành viên trong BTC đã trang phục chỉnh tề đã đến Hoa viên Bích Câu để chuẩn bị đón tiếp  quý thầy cô, đồng môn  đến dự.

Từ 8-9:40: Mời mọi nguời dùng điểm tâm, chào hỏi, tâm tình cá nhân.
9:40 : chuơng trình bắt đầu (lẽ ra 9:00 nhưng do một số đến muộn nên  thời gian ăn sáng lâu hơn dự kiến).
xin quý vị vào đường dẫn này đề xem  clip ngày họp mặt 26-11
 http://youtu.be/YYDv389kwZ4 do anh BP Vĩnh thực hiện.


 

MC Lê Bá Tâm mở đầu buổi sinh hoạt  giới thiệu
Quý thầy cô đến tham dự: gồm quý Thầy Hà Thuợng Tấn, Lê Bích, thầy Võ Ngọc Lô & cô, Cao Xuân Yên, Nguyễn Bảo,  Nguyễn Đức Đô, Trần Mạnh Liệu, Nguyễn Dạ Thảo, Hồ Thế Vĩnh, Nguyễn Ngọc Cư, Bùi Đình Chi, Lê Quang Sấm, Lê Liên,Thái Tăng Ánh và  quý cô: Trần Thị Hoắc Huơng, Nguyễn Thị Thanh, Bùi Thị Ngọc Lan (từ Úc) , Cao Thị Táo, Hồ Thị Tương, Võ Thị Hồng, Võ Thị Duy Phuơng.
Khách mời
+Nhà giáo Trần Chút, BLL đồng huơng Q.Trị tại TP HCM, học sinh "danh dự" của trường.
+Chị Tôn Nữ Mai Trang là ái nữ của thầy cố Hiệu truởng Tôn Thất Dương Thanh.
-Các BLL: gồm các anh Lê Cao Đảm,Lê Văn Hoàng đại diện NH.BRVT, chị Tôn Nữ Tuấn Nam từ NH Ban Mê Thuột, NH Đà Nẵng gồm các chị : Phan Thị ThanhTâm, Phan Thị Thuý Liễu, Từ Huế có: chị Nguyễn Thị Liên, từ Q Trị có Lê Thị Hạnh, từ Đồng Nai, Phan Rang, Bình Dương... có Nguyễn Trình+ Lê Đình Thị Toan, L Đ.Thị Thành, và một số anh chị BTC  không kịp ghi họ tên.
-Các anh chị NH từ hải ngoại gồm các anh chị Luân & Diệu Minh từ Canada, anh Ngô Ngọc Hồng, Hồ Sĩ Trân, Bùi Hữu Khang, Nguyễn Hữu Khâm từ Mỹ  

Bài ca truyền thống NHSG: Nguyễn Hoàng Thân Thương của NS Nguyễn An . đã được hát vang như nhắc nhở mọi nguời về một ngôi trường giờ chỉ còn trong cổ tích nhưng tồn tại mãi trong lòng cư dân NH muôn nơi.

Tiểu phẩm chuyển mục " Tui và bà cùng đi dự họp mặt NH"  do anh Văn Kế Thế & Quang Tuyết trình diễn rất tự nhiên, gây hào hứng cho cả hội truờng với những tràng cười vui nhộn.
 
 Phần quan trọng  và ý nghĩa của kỳ họp này là trân trọng tri ân quý Thầy Cô NH, qua nhiều thế hệ. Các anh chị CHS đã lên sân khấu tặng hoa,quà và chụp hình cùng thầy cô của mình.
 
Quý thầy vui vẻ nhận hoa tặng của các CHS NH thân yêu
 
Quý cô như trẻ hẳn trước tình cảm kính yêu của các cô cậu học trò tóc đã bạc màu. Tốp ca  nữ trong bộ đồng phục màu trắng học trò  với các giọng hát một thời làm xao xuyến các chàng trai NH đó là: Mỹ Liên,Trần  Thị Nghiã, Ngọc Chung, Kim Chi, Bích Lan, Phi Phi   trình diễn bài : "Ngày Đầu Tiên Đi Học" thật sinh động.   
TBLL. đã thông tin vắn tắt tình hình NH gần xa, các tin vui buồn, đóng góp giúp đồng môn gặp hoạn nạn như giúp đỡ Dương Thị Tiếp bị tai nạn giao  thông ở Đồng Nai...việc thăm viếng thầy cô diễn ra tại các tỉnh thành trên cả nuớc trong tháng 11 do các nhóm khối tổ chức như nhóm NH 64-71... Lời tri ân xin gởi đến quý thầy cô đã qua đời, thầy cô vắng mặt do nhiều lý do và đến quý thầy cô NH hiện diện tại hoa viên Bích Câu. Thời gian trôi qua nhanh như bóng câu, học trò ngày xưa nay đã bạc đầu, thầy cô tuổi cao chất chồng, nhưng tình nghĩa thầy trò vẫn luôn sâu đậm. Đó chính là nhờ tư cách, chuẩn mực, sự giáo dục và tình cảm của người thầy dành cho trò ngày xưa ấy. So với tình hình xã hội, học đường rối ren, mất tôn ti trật tự ngày hôm nay mới thấy yêu quý Thầy Cô NH ngày xưa. Tình cảm trò dành cho Thầy ngày hôm nay dù không còn ngồi trong lớp học đó là tấm huân chương cao cả nhất mà CHS NH kính dâng lên Thầy Cô của mình. 
+Tiếp theo là phổ biến Thông tin ngày họp mặt Xuân Nhâm Thìn tại SG  dự kiến tổ chức vào cuối tuần thứ 3 sau tết Nhâm Thìn. Sau ngày họp đầu xuân, sẽ tổ chức một chuyến du Xuân miền đồng bằng sông nuớc Miền Tây trong 2 hoặc 3 ngày. Chương trình cụ thể sẽ bàn thêm vào đợt sinh hoạt tháng 12 tới.
+TBLL đề nghị quý thầy cô giữ gìn sức khoẻ, năng tập thể dục để cùng tham dự với CHS NH.
+ Thầy Lê Vinh,do yếu chân không đến dự,  đã gọi điện hỏi thăm sức khoẻ quý đồng nghiệp cùng AC CHS. Thầy báo sẽ góp vào quỹ học bỗng NH số tiền 1 triệu đồng. Sinh hoạt tiếp diễn với các mục tặng hoa và thiệp SN cho các anh chị có sinh nhật trong tháng 11 gồm:  Thầy Lê Minh (không  đến được), Cô Võ Thị Hồng , Anh Nguyễn Văn Vinh Anh Văn Kế Thế , Nguyễn Thị Mú, Thái Thị Phi Phi,  Lê Thị Hoa & Lê Thị Cúc.

BLL tặng hoa các NHSG có thành tựu gồm:
+ Anh  Lê Ngọc Phái &  Nguyễn Đặng Mừng  là hội viên Hội nhà văn tp HCM.
+
Võ công Diên Bùi Phuớc Vĩnh  có ca khúc "Trường xưa Kỷ niệm" viết về thời làm học trò NH, vào chung kết cuộc thi viết cho tuổi hồng của Trung tâm Văn hóa & Thanh niên tổ chức. Nhạc phẩm này đã được đưa vào các ca khúc karaoke Arirang mới đây.
Thơ BP Vĩnh do nhạc sỹ  Võ Công  Diên phổ nhạc.

Thầy Nguyễn Bảo, cựu gs vừa là cựu TBLL NHSG trong suốt 17 năm đã thay mặt thầy cô phát biểu cảm nghĩ & cám ơn các ACE CHS về ngày họp mặt ý nghĩa này.
Gần 30 anh chị em CHS NH là thầy cô giáo đã được mời lên sân khấu để thầy cô và bằng hữu tặng hoa chúc mừng.
 
Gia đình TBLL Nguyễn Văn Trị trong bài hát BỤI PHẤN
 
 Quang Tuyết trong Ngày Xưa Hoàng Thị & Ngọc Anh

Chuơng trình được tiếp nối đan xem với các bài ca: Bụi Phấn do Gđ TBLL trình bày, Ngày xưa Hoàng Thị của NS Phạm Duy : Quang Tuyết, Nhớ Mùa Hoa Tím do Nhật  Thanh trình bày, riêng tặng cô Võ Thị Hồng nhân sinh nhật tháng 11, tiết mục ngâm thơ với phong cách độc đáo, nội dung xúc cảm, đi vào lòng người  cùa NH BRVT Lê Văn Hoàng. Bài " Trương Xưa Kỷ Niệm sáng tác của VCD & BPV đã được ca sĩ Nguyễn Quốc trình bày, tiếp đến là ca khúc "Về Qua Xứ Ấy " của VCD &NĐMừng  do Võ công Diện thể hiện rất sâu lắng.
Bản nhạc Nhớ về Quảng Trị do  Nguyễn Trọng trình bày đã khép lại buổi  họp mặt.
NH BRVT Lê Hoàng đầy cảm xúc trong bài thơ Thương Tưởng cùng người bạn đồng môn Đổ Viết Hoài
Rất tiếc là còn một số tiết mục văn nghệ đã lên chuơng trình, và một số a/c mới đăng ký  đành gác lại cho dịp sinh hoạt sau do đã trưa nên thầy cô ra về +  chuơng trình của chúng ta khai mạc trễ hơn dự kiến.

+ Thông tin và hình ảnh không gởi kịp thời do lần họp mặt này thiếu sự tham dự của thư ký trường quay kiêm phóng viên NH Trần văn Hảo, thế mới  biết anh Hảo quan trọng như thế nào.
+ Phần ẩm thực nhẹ nhàng nhưng vô cùng tinh tế mùi vị quê huơng góp vào sự thành công của buổi Họp mặt là món: bánh ít nhân tôm thịt, mứt gừng,kẹo đậu phụng gừng là công sức chuẩn bị của các thành viên NH nòng cốt như : các chị Thuỷ An, Mỹ Liên, Chung, Nghĩa, Phi Phi, Bich Lan, Kim Chi...

+Phần MC, chuơng trình văn nghệ đặc sắc nhờ : Võ Công Diên & Q Tuyết, Lê Bá Tâm, Ng Đặng Mừng.
+Phần tiếp tân ,quay phim, chụp hình, trang trí, làm slide ảnh nhờ: Nguyễn Văn Vỹ,  CôngThụ, Nguyễn Trọng, Bùi phứơc Vĩnh, Hoàng Đình Việt.  Phần sắp xếp chuẫn bị của chị Thuỷ An, Chị Hồng Ân, Minh Diệu, Cúc, Bích, hai hậu duệ NH con của Tài + Bich Lan...
Và các anh chị khác chưa kể hết tên để cám ơn. 
BTC xin báo cùng bà con NH các thông tin chưa kịp chia sẻ  tại buổi họp mặt như sau:
1- Chị Mai Trang, thay mặt gia đình thầy cố HT Tôn Thất Dương Thanh đã tặng quỹ học bỗng NH số tiền 5 triệu đồng.

+ Phần đóng góp tài trợ cho Họp mặt  gồm các anh chị sau:  
2- 
AC Lê Đình Ân + Hồng Ân ( 2 triệu)
3- AC Thái Hòa + Thủy An (2 triệu)
4- Thầy Nguyễn Ngọc Cư (500 ngàn)
5- Anh Lê Văn Hoàng  BRVT (500 ngàn)
6-BLL NH- BRVT do anh Lê Cao Đảm đại diện TB Bành Phi Lân (500 ngàn)
7-Anh Nguyễn Đăng Hậu - NH Q Trị: (1 triệu) 
Thay mặt BLL, xin cám ơn chị Mai Trang,  các anh chị NH đã luôn sát cánh,hỗ trợ tinh thần và vật chất để sinh hoạt NHSG ngày mỗi khởi sắc trong nhiệm vụ nối kết vòng tay thân ái NH.
 
  Nguyễn Trọng trong Nhớ về Quảng Trị của NH Tạ Nghi Lễ & Nguyễn Tất Tùng
 
 
NHQT : Các em gái của NH Trần Lộc

Sự tham dự cùa quý thầy cô & các anh chị em NH đã giúp chúng ta có một buổi sáng thứ Bảy 26/11 đầy tình yêu thương và gắn bó.  Điều đó khẳng định là tình thầy trò, nghĩa sư đệ của đại gia đình NH chúng ta luôn bền vững với thời gian 60 năm . NH năm châu bốn bể đều là anh em một nhà phải không quý anh chị?
Chuơng trinh chắc chắn sẽ có nhiều thiếu sót trong khâu tiếp đón, tổ chức nên mong quý thầycô & anh chị em thông cảm hy vọng năm tới sẽ hoàn hảo hơn.
Thân ái, và hẹn gặp lại tại  cafe Cây Đa sáng Chúa Nhật 25/12.
Nguyen Van Tri
Ai Huu CHS Trung hoc Nguyen Hoang Q Tri tai SG
Tel:0903 905 223
http://vn.myblog.yahoo.com/trunghocnguyenhoang

TB:  xin trích dẫn vài dòng thư của NH Q Trị -  Hoài Huơng gởi tặng quý thầycô giáo NH mà thầy HT Vĩnh đã trao cho mõ trường hôm 26/11:
Tác giả viết: " ... Thầy cô truyền đạt biết bao kiến thức bổ ích, quý giá mà chúng em rất kính trọng tri ân những nguời đã đóng góp phần quan trọng cho chúng em có được ngày hôm nay.
Quý thầy cô đừng lo, với sự chịu thuơng chịu khó, chúng em đã trưởng thành trong gian khó nhưng đã nuôi dạy con cháu nên người. Hầu hết các cháu đều đỗ đạt, có công ăn việc làm ổn định gặt hái được nhiều thành quả trong cuộc sống nữa! Vây mới xứng đáng là chs truờng NH thân yêu...
 
Chính ngôi trừơng thân yêu này  đã là nơi  chắp cánh cho chúng em và nhiều bạn trẻ khác theo đuổi ứơc mơ của mình...
Trong cuộc đời, quãng thời gian đáng nhớ nhất là thời học trò hồn nhiên trong sáng với biết bao kỷ niệm bên bạn bè và thầy cô...Mỗi lần sinh hoạt ngoại khoá (Nhan Biều, La Vang, Long Hưng...) Thầy Cô đã biến tập thể rời rạc trở nên gắn bó đoàn kết thân thiết, gắn bó với nhau như một gia đình thật sự."
 

Hoài Huơng chia sẻ:" Trong cuộc sống, thầy cô luôn ở bên cạnh, sẵn sang chia sẻ, tâm sự giúp đỡ mọi lúc, mọi nơi chúng em cần. Thầy cô luôn cho chúng em những lời khuyên chân tình đúng đắn. và có lúc chính thầy cô đã giải quyết những khó khăn đó giúp chúng em..." Và HH đã kết luận:' Nghề nhà Giáo là một trong số ít nghề thiêng liêng nhất. Chúng em thật may mắn và hạnh phúc khi được sống trong vòng  tay thuơng yêu của thầy cô và cái nôi Nguyễn Hòng gắn bó không bao giờ quên..."
Gởi các bạn xem clip ngày họp mặt 26-11
 http://youtu.be/YYDv389kwZ4
 
Kính gửi quý thầy cô, quý anh chị một vài hình ảnh buổi họp mặt tri ân thầy cô của cựu HS Nguyễn Hoàng (Quảng Trị) tại Hoa Viên Bích Câu.
Kính chúc quý thầy, cô, quý anh chị sức khỏe, bình an.
Ảnh : Nguyễn Vỹ



























và đây là hình ảnh trong cuộc họp mặt tại nhà hàng hôm 26/11/2011
http://picasaweb.google.com/104795632825716251356/HopMatNguyenHoang26112011

Thành Nhân.
Gởi các bạn xem clip ngày họp mặt 26-11
http://youtu.be/YYDv389kwZ4
Bùi Phước Vĩnh
Blog NH
http://http://vn.myblog.yahoo.com/trunghocnguyenhoang



Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2011

Nguyễn Hoàng 6471 SG.tri ân thầy cô

Kính thưa quý Cô, quý Thầy cùng các bạn thân mến,
"Hôm nay chúng em vô cùng hạnh phúc được diện kiến để vấn an quý Cô, quý Thầy .Rất vui mừng nhận thấy quý Cô, quý Thầy khỏe mạnh và minh mẫn, đã đến sum vầy với chúng em tại buổi "Tri ân Cô Thầy" lần nầy tại Huế.Chúng em trân trọng kính chào và chân thành cám ơn sự hiện diện của quý Cô, quý Thầy và đã tạo một cơ hội tốt lành cho chúng em thực hiện tâm nguyện của mình sau 40 năm vời vợi xa cách."
Đó là lời chào mừng do Nguyễn Hiếu đọc, sau khi Lê Đình tuyên bố lý do và giới thiệu Cô, Thầy và ACE Nguyễn Hoàng 6471đến dự, tại buổi "Tri ân Cô Thầy" được tổ chức tại Khách sạn Park View, 9 Ngô Quyền, TP Huế vào hồi 11 giờ ngày 20 tháng 11 năm 2011
nh xin quý cô thầy xem video NH6471 tri ân Cô Thầy

Lê Đình tuyên bố lý do và giới thiệu Cô Thầy, ACE Nguyễn Hoàng 6471 đến dự Lễ Tri ân. Đến dự Lễ, phía Cô Thấy có quý Thầy cô:
Cô TN Ngọc Hoa,  Diệu Vân,Tường Vy, Tâm Thạnh, thầy Lê văn Gioang, Hoàng thế Hiệp, Đỗ trinh Huệ,Cái Ngọc, Lý văn Nghiên, Phan Quật, Trần văn Tuần,Trần Phò, Cao hữu Điền, Hồ xuân Tám.
Đặc biệt có Cô Ngọc Lan mới từ Saigon ra.
Rất cảm động, thầy Trần văn Tuần và Thầy Cao hữu Điền phải nhờ hai hiền thê của mình đưa đến dự ,Thầy Tuần còn mang theo một lẵng hoa có dòng chữ: "Chúc mừng các em cựu học sinh Nguyễn Hoàng khóa 6471 tại Huế".
 Lẵng hoa của thầy Tuần
Lẵng hoa của thầy Tuần tặng
Thầy Lê ngọc Dinh đang điều trị bệnh tại BV Trung ương Huê, cô Nhụ Hương và thầy Lê quang Dị có chuyện riêng gia đình không thể đến được.
Thầy cô  
QUÝ CÔ THẦY
 
Thầy Trần văn Tuần


Thầy Hồ xuân Tám cùng thầy Tuần và cô Ngọc Lan

 
Thầy Tám và thầy Điền 

Thầy Phan Quật



Thầy Phò và thầy Tuần
Thầy Gioang
Thầy Gioang

Thầy Cái Ngọc 

Thầy Trần Phò và thầy Hoàng thế Hiệp


Thầy Điền và thầy Đỗ  trinh Huệ

Thầy Cái Ngọc và thầy Lý văn Nghiên
Cô Ngọc Hoa và cô Tường Vy

Cô Ngọc Lan và cô Tâm Thạnh
cô Diệu Vân
Cô Diệu Vân
Anh chị em NH6471 có: Nguyễn khắc Phước (Đà nẵng); Lê Đình, Trần xuân Bình, Trịnh Đạt, Nguyễn Cữ, Trịnh đình Chính, Tạ thị Lan (Huế);Võ đức Minh,Nguyễn thị Mỹ,Lý thị Hồng Vân,Trần văn Khôi, Lê mộng Hiền,Hoàng công Hiền, Nguyễn thị Tỵ và Nguyễn Hiếu (Quảng trị).
Nguyễn Hiếu phát biểu chào mừng quý cô thầy
Sau khi phát biểu chào mừng quý cô thầy, Nguyễn Hiếu xin phép cho anh chị em NH6471 được dâng hoa chúc mừng cô thầy.


Một tấm lòng nhỏ đối với công lao lớn
Thưa quý cô thầy và các bạn,
Bốn mươi năm qua vì biến cố của đất nước, vì hoàn cảnh của cuộc sống, cô thầy một phương, trò một hướng, bươn chãi mưu sinh trong khắc nghiệt của chặng đường còn lại của đời người, ngỡ rằng tình thầy trò, tình đồng môn bị phôi pha, nhưng không.
Hôm nay, cô thầy và trò gặp lại nhau đầm ấm quá, gần gủi quá!Cô thầy coi học trò như người bạn, chân thành và cởi mở hàn huyên, tâm sự.
Thầy Huệ
Thầy Đỗ trinh Huệ mở đầu
Trịh đình chính
Trịnh đình Chính giới thiệu thân thế và sự nghiệp của mình và không quên hát tặng cô thầy một ca khúc
Nguyễn thị Mỹ
Nguyễn thị Mỹ cũng không chịu kém Trịnh đình Chính
Thầy Lý văn Nghiên
Thầy Nghiên dặn: "Tri ân cô thầy không phải là kính thưa, kính trình mà tấm lòng chân thật đối với cô thầy"."Giả từ vũ khí" và một loạt ca khúc thầy trình bày, cả khán phòng sôi động cùng hát theo.
Hoàng công Hiền
Hoàng công Hiền tâm sự vào nghề giáo của mình như thế nào.Hiền là bạn học nhưng cũng là học trò của Lê Đình.Người được cô Ngọc Lan ưu tiên tặng hoa.
Nguyễn thị Tỵ
Nguyễn thị Tỵ: "Cô theo thầy về, cô theo thầy về, từng tưng...từng từng tưng".
Và " Thầy Phò mà nuôi con Nhạn, Nhạn ơi Nhạn hởi Nhạn đi đằng nào".





Thầy Điền "Xin có đôi điều tâm sự". Bên cạnh thầy là người thương yêu của thầy-Ái Anh

  Cuộc hội ngộ nào cũng có lúc phải có lúc kết thúc, lúc nầy đã là 14 h chiều rồi , còn phải đi thăm thầy Lê ngọc Dinh đang điều trị bệnh tại bệnh viện TƯ Huế và thầy Lê quang Dị nữa. Trước khi chia tay hẹn tái ngộ, cô thầy và trò ra trước tiền sãnh Park View Hotel chụp hình lưu niệm.



Xin xem hình ảnh đầy đủ tại:
1-http://s1135.photobucket.com/albums/m630/chuyenluan2008/
2-http://www.youtube.com/my_videos?feature=mhee


Kính thầy cô và các bạn thân mến
Hôm nay thứ bảy 12.11.2011 tại nhà hàng Tiểu Ngư số 780a Sư Vạn Hạnh nối dài P.12 Quận 10 TPHCM, nhóm NH6471 tổ chức họp mặt Thầy trò của khối lớp nhằm vấn an thăm hỏi nhau và tri ân Thầy cô, những người đã truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm cho chúng em - những học sinh của nhóm trong suốt thời gian dưới mái trường Nguyễn Hoàng thân yêu
Đến dự có cô Võ Thị Hồng (Việt Văn), cô Nguyễn thị Thanh (Pháp văn), cô Phan Ngọc Lan (Sinh vật), cô Hồ Thị Tương (Anh Văn), thầy Lê hửu Thăng (Lý Hoá), thầy Lê Liên (Hội hoạ), thầy Võ Tường Huy (Lý Hoá), đặc biệt cả thầy lẫn trò rất vui được đón thầy Hồ Sĩ Châm (Anh văn ) từ Nha Trang vào.
Các thầy Nguyễn dạ Thảo (Anh Văn), Trần mạnh Liệu, cô Cao thị Táo (Toán) kẹt bệnh và công chuyện không đến dự được đều có lời chúc mừng buổi họp mặt, mong thầy trò vui vẻ
Ngoài ra còn có hơn 20 anh chị em NH6471 và 4 cháu là con các NH6471 đang học Đại học Cao đẳng tại TP cũng tranh thủ đến sinh hoạt với các Thầy cô và bạn bè của ba các cháu là cháu Lê Thị Thuý Hằng con bạn Lê Quang Sinh, cháu Võ thị Tố Linh con bạn Võ Thìn, cháu Dương Lê Viết Quý con bạn Dương Viết Phước và cháu Lê Trọng Tấn con bạn Lê Hường
Sau phần chào hỏi, giới thiệu thành phần tham dự, bạn Võ Đình Đoan và Trần phong Dũng đại diện khối lớp lên trao quà của Nhóm cho Thầy cô giáo, anh Trần văn Hảo báo cáo sơ nét hoạt động của Nhóm trong những ngày đầu niên học, theo đó anh chị em đã tình nguyện đóng góp để hổ trợ cho 16 cháu con của các bạn trong nhóm đang học Đại học và Cao đẳng xa nhà có hoàn cảnh khó khăn được 23.200.000 đ trong đó 11 cháu ở miền Trung được 16.700.000 đ và 5 cháu ở miền Nam được 6.500.000 đ
Nhóm cũng có dự định tổ chức tri ân các Thầy Cô đã đứng lớp truyền dạy cho NH6471 ở Saigon (ngày hôm nay 12.11) và Huế (20.11.2011)
Vào giữa buổi họp mặt anh Trần Lộc một thành viên của Nhóm đến tham dự và có nhã ý muốn tặng thầy cô và các cháu Sinh viên một số quà của đơn vị anh quản lý góp phần biểu tỏ tình cảm của học trò NH6471 với Thầy cô giáo của mình.
Sau cùng thầy trò tham dự tiệc liên hoan do nhà hàng phục vụ 
Trong thời gian ăn tiệc Thầy Lê hữu Thăng lên giới thiệu đôi nét về các hoạt động của NH6471 mà Thầy ghi nhận được và cảm nghĩ của Thầy về hoạt động nối kết Nguyễn Hoàng nói chung và NH6471 nói riêng.
Tiếp theo thầy Hồ Sĩ Châm lên phát biểu cảm nghĩ về những ngày thầy mới về trường (1963) đến khi rời khỏi trường (1972) tức là "vào trường trước chúng ta 1 năm và ra trường sau chúng ta một năm!!!", thầy rất vui khi được gặp lại các đồng nghiệp và các học sinh thân yêu sau gần 40 năm xa cách
Trong tình cảm chân thành, cô Võ thị Hồng cũng đại diện các cô giáo lên tỏ bày tâm tình đối với các học trò của Trường, của NH6471, cuối cùng cô mượn 4 câu thơ của Tôn Nữ Hỷ Khương để biểu tỏ những ước mong :
Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Chuyện đời như nước chảy hoa trôi
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương để lại đời  
Xin cảm ơn tất cả các thầy cô luôn sát cánh và dành những ưu ái cho chúng em
   Xen kẻ những phát biểu của Thầy cô giáo, các bạn Trần hửu Giáo, Lê văn Hải, Châu Hải Dần, Cái Phúc Thắng, ... đã lên hát giúp vui buổi tiệc
Một tiếc mục khá lạ và vui nhộn do cô Phan Ngọc Lan khởi xướng là ... khui quà và biểu diễn thời trang tự phát,.. trong không khí hồ hỡi của buổi tiệc, các Thầy cũng khui quà luôn và quấn cravate chụp hình với học sinh.

Cũng không quên ghi nhận tình cảm của thầy Lê Liên dành cho nhóm bằng một ổ bánh rất to, đẹp và ngon mà tất cả thầy trò dự họp được thưởng thức cuối tiệc rất tuyệt, xin cảm ơn thầy Liên
Trước khi chia tay cả thầy lẫn trò lên chụp hình lưu niệm và cùng nhau ca bài tạm biệt trong tình cảm chân thành
Xin gởi đến quý thầy cô và các bạn những hình ảnh trong buổi tiệc
(nếu hình không thể hiện, để trỏ vào hình, click phải bấm show picture, hy vọng hình hiện ra từ từ)
Xin cảm ơn và xin chúc mọi điều tốt lành
Trần Văn Hảo

Thầy Lê Hửu Thăng trên đường vào sảnh tiệc
 
 Cô Phan Ngọc Lan vừa mới đến
Hoa và quà dành cho Thầy Cô
Chính diện một phần quà
Ổ bánh của thầy Lê Liên tặng buổi tiệc
Trần văn Hảo đang điều khiển buổi họp mặt
Các thầy Huy-Thăng-Châm-Liên, các cô Lan-Tương-Thanh-Hồng chuẩn bị nhận quà
Võ Đình Đoan và Trần Phong Dũng đang trao quà cho thầy cô giáo
Thầy cô chụp chung với Trần Phong Dũng-Võ Đình Đoan-Trần Văn Hảo
Học trò lên chụp chung với Thầy Cô sau khi nhận hoa :
Hàng ngồi : Thầy Thăng-thầy Huy-thầy Châm-thầy Liên-cô Lan-cô Tương-cô Hồng-cô Thanh
Hàng đứng : Trần Văn Hảo-Võ Đình Đoan-Lê Gai-Võ Kham-Dương Thành-Lê văn Pháp-Châu Hải Dần-Hoàng Thanh Bình-Trần thị Xuân-chị Dương Thành, trên cùng là Trần phong Dũng

 
Hàng ngồi : Thầy Thăng-thầy Huy-thầy Châm-thầy Liên-cô Lan-cô Tương-cô Hồng-cô Thanh
Hàng đứng : Trần hữu Giáo-Trần Văn Hảo-Võ Đình Đoan-Lê Gai-Võ Kham-Dương Thành-Lê văn Pháp-Trần phong Dũng-Lê văn Hải-Bùi Phước Vĩnh-Hoàng Thanh Bình-Trần thị Xuân-chị Dương Thành

Trần Lộc đến chào các cô giáo
Trần Lộc tặng quà cô Thanh
Trần Lộc tặng quà cô Lan
Trần Lộc tặng quà cho thầy Châm
Trần Lộc trao quà cho các cháu
Thầy Thăng phát biểu
Thầy Châm phát biểu
Trần Hữu Giáo - cô Phan Ngọc Lan
Lê Văn Hải ca góp vui
Cô Hồng đang tâm tình
Châu hải Dần đang góp vui
Giáo tặng hoa cho Dần
cháu Viết Quý-cháu Trọng Tấn -cháu Tố Linh-cháu Thuý Hằng
PHẦN TRÌNH DIỄN THỜI TRANG CỦA CÁC CÔ :
Cô Lan cạnh người chọn quà (vợ chồng Bùi phước Vĩnh)







Cái phúc Thắng góp vui
Thắng-Phong Dũng
Các Thầy đang mở quà
Học trò chụp chung với các Thầy
Học trò chụp chung với các Cô
Hảo và thầy Châm
Lê văn Pháp-thầy Lê Liên-Võ Đình Đoan-Võ Kham
thầy Lê Liên-Lê Gai-thầy Huy-thầy Thăng-thầy Châm
chị Dương Thành-cô Tương-cô Thanh-cô Lan-cô Hồng-chị Xuân
Võ Kham-Châu Hải Dần-Trần Phong Dũng-Hoàng Thanh Bình
Trần Phong Dũng-Hoàng Thanh Bình-Trần Lộc-Lê văn Hải-Dương Thành
Thầy Châm-Lê Gai-Đình Đoan
Cô Hồng-Trần thị Xuân
Dương Thành-Lê Văn Pháp-Phước Vĩnh-Lê Gai
chị Thành-cô Tương-cô Thanh-cô Lan-cô Hồng-chị Xuân

Chụp chung trước khi tạm biệt
Nhan sap den ngay NHA GIAO VIET NAM viec to chuc hop mat Thay Co cua nhom 64-71 the hien nghia tinh thay tro rat dang tran trong , trong bau khi rat tran quy " ven nghia dep tinh " . Kinh chuc Quy Thay Co thuong tho van an , 
cam on cac anh chi 64-71 luc luong tieu bieu cua CHS / NH , chuc Quy anh chi vui khoe an khang .
                                                                             Kinh .
                                                               CHS/NH Bui Duc Thu .
   TB : Truong NH chung ta la ngoi truong dao tao rat nhieu the he ( nhieu khoa ) . Song Thu thay 64-71 cho den hom nay co nhieu viec lam noi bat hon , do vay Thu trom nghi la " luc luong tieu bieu " , co gi sai sot xin duoc luong thu .