Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2015

Nguyễn Hoàng Quảng Trị 1952-1975 hình ảnh

GIA ĐÌNH NGUYỄN HOÀNG TẠI QUẢNG TRỊ
gặp mặt thần thứ IV - 20/6/2015 tại sân trường xưa 

Ngày hội trường đã cận kề nhưng khổ nổi mạng vì bị đứt cáp ở Nam biển đông. hôm nay mới tải được Thư mời đến Quý Qúy ACE đồng môn của trường biết thời gian , địa điểm và nội dung chương trình của ngày hội trường lần thứ IV vào ngày 20/6 năm nay. Kính chuyển thư mời đến quý Thầy cô (BTC đã có thư mời riêng) và tất cả ACE NH khắp nơi nếu chưa được biết hoặc có thể quên thời gian thì các bạn cùng lớp hoặc khối liên khối loan tin dùm để mọi người ai có điều kiện cùng về ...
Chú thích: Năm nay vân có 1 đêm văn nghệ tiền hội ngộ của những ca sĩ không chuyên Nguyễn Hoàng chúng ta trình diễn sẽ bắt đầu vảo lúc  20/giờ ngày 19/6/2015 tại khu sinh thái Tích Tường ( như lần văn nghệ của đợt họi trường 60 năm) mời các bạn chúng ta cùng tham dự ( đã có thông báo rộng rãi từ lâu ).


P/s: Do cáp bị đứt tại biển đông nên hôm nay mới tải thông tin lên trang Fb và Blog được mong quý thầy cô và ACE thông cảm cho 

GIA ĐÌNH NGUYỄN HOÀNG TẠI QUẢNG TRỊ

GẶP MẶT THÁNG 9 ( 01/9/2013) TẠI CÀ PHÊ HOA SỨ



Kính thưa quý thầy cô và ACE Cựu HS NH,

  Sáng nay 01/9/2013 tại cà phê Hoa Sứ thị xã Q.Trị buổi sinh hoạt cà phê tháng 9  của gia đình NH tại Quảng Trị với sự có mặt gần 100 ACE CHS NH và các sinh viên đã được bảo trợ từ  chương trình học bổng  gia đình Nguyễn Hoàng  Quảng Trị từ năm 2009 đến nay mà nguồn bảo trợ chính là  gia đình Thầy cô Lê Hữu Thăng và được AC Nguyễn Hữu Liêm và AC Lê Văn Chương đều là những CHSNH  tham gia.

  Do đợt sinh hoạt tháng này có thêm chương trình phát học bổng ký II cho 17 sinh viên đang được bảo trợ nên công tác tổ chức dành nhiều thời gian cho việc cấp phát học bổng và chúc mừng 8 sinh viên đã ra trường trong niên khóa này.

- Về dự  buổi sinh hoạt hôm nay BTC hân hạnh được đón tiếp quý thầy Phan Khắc Đồ, Hoàng Mãi và Nguyễn Văn Quang; ở Đà Nẵng có NH Quỳnh Thủy và 17 sinh viên đang hưởng  hoc bỗng  hoặc đã ra trường  cũng  được mời đến tham dự. Đặc biệt tin giờ chót  thầy cô Lê Hữu Thăng mời  cà phê cho buổi gặp mặt tháng này.
- Dẫn chương trình sáng nay là  NH Trần Đức Tuyến,  
- Sau lời giwoif thiệu của MC, anh Nguyễn Lớn  trưởng ban liên lạc điểm qua một số hoạt động nghĩa tình trong tháng như việc  viếng hương NH.Trịnh Đình Dẫn qua đời và một số ACE có hoàn cảnh khó khăn như NHTrần Du vợ mổ tim tại BV.TW Huế. Nhân đây xin  kính cám ơn thầy Lê Hữu Thăng cùng một số ACENH  khắp nơi đã chung tay gớp sức để chia sẻ động viên nghĩa tình NH đến từng hoàn cảnh, thể hiện lòng nhân ái trong từng trái tim NH vẫn luôn rực cháy và sự thành công của chương trình học bổng mà NHQT hàn hạnh được tiếp nhận…

  Riêng về hoạt động của BLL, theo lời mời  BLLNH Q.Trị từ nay thầy Phan Khắc Đồ sẽ cùng thầy với Đổ Tư Nhơn để  giúp NH QT chúng ta ngày càng có nhiều sinh hoạt  nhịp nhàng hơn.  Mọi người  vỗ tay chúc mừng   thầy Phan Khắc Đồ như  kính chúc thầy luôn khỏe để nhóm lửa NH vẫn luôn ấm áp nghĩa tình Thầy trò, trường xưa bạn cũ, trước tình cảm quý mến của ACE.NHQT  thầy  hát tặng  một bài  rất hay và ý nghĩa.

Trong phần trao học bổng sáng nay BLL kính mời quý Thầy lên trao tiền học bổng; đáp lại tấm lòng vì quê hương đất nước mai sau và con em Quảng Trị. Em Lê Thị Bội Châu là SV ĐHTH Huế, khoa Ngữ Văn; năm nay đã ra trường xin có lời tri ân gửi đến các anh chị  trong BLL, Ban điều hành quỹ HB trong các thời kỳ và các nhà Mạnh Thường quân đã dốc sức, dốc lòng tiếp sức chúng em như tiếp sức để chúng em tiến bước trong các giảng đường Đại học tại Huế và Đà Nẵng... 
Thay mặt các gia đình có con em được bảo trợ anh Lê Hóa nguyên là CHS xuất sắc của trường đã có chút tâm tư xin được kính bày tỏ và cảm ơn rất nhiều về Thầy Lê Hữu Thăng Người khởi xướng và sáng lập;  BLLNH đã đồng hành tiếp nhận, các  ACE trong Ban điều hành đã bỏ thời gian, tâm sức để thực hiện xuyên suốt để các em có nguồn bảo trợ trong những năm qua; cụ thể là con anh SV ĐHYD - Huế đã được hưởng 6 năm và hôm nay đã được ra trường đạt bằng tốt nghiệp loại xuất sắc cũng như các cháu Tuyết Nhung, Lê Thị Niên, Như Ngọc, Nguyễn Thị Hằng đều đạt loại giỏi và các SV khác đều đạt loại khá…  Hòa trong niềm vui nay tất cả SV đồng ca bài NỐI VÒNG TAY LỚN trong tình thân ái; em Trần Thị Thu Hòa mở đầu phần văn nghệ với  bài BỤI PHẤN;  NH. Quỳnh Thủy từ ĐN ra dự và cũng là người đầu tiên về Quảng Trị để tìm 4SV khó khăn nhất những năm 2007 để  xin các gia đình bảo trợ của năm đầu tiên...

- Thầy Phan Khắc Đồ đại diện quý thầy cô và người cố vấn gia đinh NHQT  vô cùng xúc động khi thấy không khí sinh hoạt đầm ấm này và kết quả của quỹ học bổng đã mang nhiều thành quả  cũng như ý nghĩa nhân văn sâu sắc  của việc tiếp sức trong công tác khuyến học tại quê hương mà Nguyễn Hoàng chúng ta vẫn làm được. Cũng xin cảm ơn anh Minh chủ café Hoa Sứ đã dành không gian thoáng đãng, mộc mạc và đầy chất phác này, ban nhạc đã phục vụ nhiệt tình bằng cả tâm huyết ,  từ cây nhà lá vườn  để lời ca tiếng hát bay cao và các chuyện  xưa tích cũ  khơi về đã gợi lại bao tin yêu cho gia đình NH chúng tôi…

Xin chúc NH tại Quảng Trị mãi giữ lấy lề âm áp nghĩa tình này…và rất nhiều  ACE đăng ký được hát tặng thầy cô và bạn bè thân hữu mãi đến hơn 10 gi 30 mà danh sách đăng ký vẫn còn nhiều, nhưng BTC xin dừng lại và xin hẹn mặt mặt  cà phê Nh Q.Trị tháng tới vào ngày 06/10/2013 tại Hoa Sứ  36 Trần Hưng Đạo thị xã Q trị.
 Đây là một số hình ảnh của lần gặp mặt này: 
Tiêu đề chung của tháng này
Không gian chung sáng nay tại cà phê Hoa Sứ
MC Trần Đức Tuyến
Từng dãy bàn  trong khuôn viên cà phê Hoa Sứ rộn tieengs nói cười






SV ngồi chung một dãy





Bạn bè cùng khóa ghi hình lưu niệm trên bục sân khấu
Anh Nguyễn Lớn TB LL đang thông báo tình hình sinh hoạt của Ban trong tháng 8
Thầy Phan Khắc Đồ
NH. Phan Quỳnh Thủy từ ĐN ra.
SV Nguyễn Thị Thu Hòa
NH. Lê Hóa đại diện các gia đinh có SV được bảo trợ có lời tri ân và đọc 1 tiết mục thowcuar anh.
Các hình dưới là ACE đang được MC mời lên sân khâu để hát theo danh sách đã đăng ký
NH. Nguyễn Hữu Hoàng lên tặng hoa

Anh  Minh chủ cà phê hoa sứ đang thể hiện tiết mục
NH. Nguyễn Duân Bích khê
Lý Thị Ty cũng là dân văn nghệ nòi mới được nhiều bạn lên tặng hoa vafchupj hình lưu niệm
Phần phát học bổng và hình ảnh
các SV Minh, Châu,Nhân, Lộc,Duy,Hòa,Ngọc, Ngàn,Nhung, Hằng,Diệu, Vương,Lộc
BLLNH QT & BĐH HB chụp hình lưu niệm với 8 SV ra trường năm nay và các năm trước
Quý thầy Phan Khắc Đồ , Nguyễn Văn Quang, Hoàng Mãi ttrao HB các SV
BLL-BĐH ghi  hình  lưu niệm với các SV ra trường
Anh Hoàng, anh Lớn, thầy Quang,anh Hiến,thầy Đồ, các SV ,Châu,Ngọc,Nhung,Hằng, Diệu, chị Quỳnh Thủy, chị Lê Thị Dúng, thầy Mãi, anh Văn Thiên Tùng
ACE : Đức Tuyến, Mậu TRãi,Nguyễn Lớn, Lê Thị Dũng, Lê Hóa, Thiên Tùng, Tâm
Tổng hợp tin và ảnh từ các Email. 
VTT

GIA ĐÌNH NGUYỄN HOÀNG TẠI HUẾ

HỌP MẶT CÀ PHÊ LẦN ĐẦU TIÊN 11/8/2013




Buổi họp mặt vào lúc 8 giờ, ngày 11/8/2013, tại nhà hàng Đan Ngọc 74 Nguyễn Huệ, thành phố Huế diễn ra thật vui vẻ và đầm ấm. Sau 6 tháng cách xa nay gặp lại, thầy trò, bạn bè có dịp chuyện trò thăm hỏi nhau rất thân mật và xúc động.
-Về phía thầy cô gồm có: thầy Nguyễn Đức Duyên, thầy Nguyễn Văn Tuấn, thầy Trần Sĩ Tiêu, thầy Tống Viết Mẫn, thầy ĐỗTrinh Huệ, thầy Cái Ngọc, thầy Cao Hữu Điền, thầy Hồ Xuân Tám, cô Diệu Vân, cô Nguyễn Thị Ngộ.

-Về phía các bạn cựu học sinh: Ngoài 30 bạn ở Huế còn có ACENH ở nơi xa cũng đến dự như Văn Kế Thế, Trần Phong Dũng ở Sài Gòn, Nguyễn Toại ở Bạc Liêu; đoàn  NH tại Quảng Trị gồm có Phan Thạnh, Văn Vĩnh Dũng, Nguyễn Bình, Trương Đàm, Lương Thanh Hùng, Trương Bình Quy và vợ chồng Nguyễn Hiếu đã vượt 70 cây số đến tham dự.

Trước hết, đại diện ban liên lạc cựu học sinh Nguyễn Hoàng tại Huế thông báo sơ lược các hoạt động vừa qua và kế hoạch hoạt động sắp đến. Sau đó, thầy Nguyễn Đức Duyên đại diện các thầy cô phát biểu và góp ý cho các hoạt động của ban lên lạc. Phần tham gia phát biểu và đóng góp các tiết mục văn nghệ của thầy và trò, gồm:

- Thầy Trần Sĩ Tiêu đọc bài thơ vừa cảm tác.

Thầy Tống Viết Mẫn phát biểu và hát một đoạn của bản nhạc “Chanson d’aurevoir” bằng lời Việt.

- Thầy Cao Hữu Điền đọc lại bài thơ “ Con đường xưa áo lụa” của thầy Phan Phụng Thạch

- Anh Văn Kế Thế (SG) phát biểu chúc mừng Thầy cô và hát bài “ Gởi người phương xa” do mình sáng tác.
- Anh Văn Vĩnh Dũng (QT) với giọng trầm ấm hát bài “Gởi gió cho mây ngàn bay”.
- Anh Trần Hữu Xuyến (Huế) đầy cảm xúc với bài “Những ngày xưa thân ái”.
Sau khi bàn bạc, ban liên lạc CHS NH tại Huế thống nhất một số hoạt động sắp đến như sau:
1.Ở Huế, mỗi tháng tổ chức họp mặt cà phê điểm tâm một lần, vào lúc 8 giờ ngày chủ nhật của tuần cuối tháng (địa điểm sẽ thông báo sau).
2.“ Ngày Nhà giáo Việt Nam” 20 tháng 11 sắp đến nên kết hợp tất cả các nhóm CHS để tổ chức một lần vào ngày thứ Bảy 16 tháng 11 năm 2013 (địa điểm và chương trình sẽ thông báo sau). 
   Cuối cùng, đại diện ban liên lạc tại Huế, gặp mặt các anh em trong đoàn Quảng Trị và Sai gòn để chia tay. Buổi họp mặt kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày. 

Tin và hình ảnh:Trần Kim

GIA ĐÌNH NGUYỄN HOÀNG TẠI QUẢNG TRỊ
 gặp mặt tháng 8/2013

Kính thưa quý thầy cô và ACE cựu HS NH, 
Sáng nay ngày 4/8/2013, ACE Cựu HS NH tại Quảng Trị đã gặp mặt cà phê  tháng  8/2013 tại quán cà phê Hoa Sứ ,36 Trần Hưng Đạo thị Xã Q.Trị. Đến với buổi gặp mặt lần này có thầy Hoàng Mãi và ACE NH về quê thăm đã đến tham dự :
- Anh chị Nguyễn Đình Minh từ BR-VT, 
- Anh Nguyễn Đạt từ Đà Nẵng  và hơn 40 CHS NH tại Quảng Trị có mặt.
    -Anh Nguyễn Lớn TBLL đã tâm tư chía sẽ  một số thông tin về buổi gặp mặt thường niên của gia đình NH tại Đồng Nai; tiếp đó điểm qua tình hình hoạt động của BLL   trong tháng 7. 
Thay mặt tại NHQ.Trị  đã:
- Thăm  thầy Nguyễn Văn Địch ở Triệu Tài Triệu Phong bị tai biến.
- Thăm viếng anh Phan Đông  ở Nhan Biều.
Cầu mong   thầy và anh Đông  chóng lành bệnh. Thầy Hoàng Mãi  nói lên truyền thống của  NHQ.Trị qua các thời kỳ , từ đó thầy liên hệ sự gắn bó thân thương của các cuộc gặp mặt NH ở các tỉnh thành và mong muôn sao cho NH tại QTrị chung tay góp sức xuất bản tập san NH tại QTrị để theo kịp các chi hội NH khác, thầy còn chúc GĐ quý thầy cô và các CHSNH  khắp nơi đoàn kết chung tay góp sức vì một mái ấm Nguyễn Hoàng thân thương đầy gắn kết nghĩa tình. Anh chị Nguyễn Đình Minh và Dương thị Loan BR - VT rất vui mừng được gặp mặt ACE NH QT trong dịp về thăm quê lần này và nói lên nỗi nhớ nhung bạn bè, quê hương và  trường cũ trong những ngày  sống nơi đất khách quê nhà
     Cũng như  những lần gặp mặt trước đây; ACE NH đến dự còn tham gia nhiều tiết mục văn nghệ giao lưu rất sổi nổi và hào hứng là các NH Hồ An với ca khúc mở đầu  NHÓ VỀ Q TRỊ, NH. Dương Thị Loan  BR - VT  xúc cảm với bài : TÌNH CŨ TRƯỜNG XƯA;   Đoàn Long CHIỀU NAY KHÔNG CÓ EM , Nguyễn Thị  Ngọc CÒN TUỔI NÀO CHO EM;  Nguyễn Ngọc Anh LỆ ĐÁ; Lê Dũng  nhộn nhịp với ĐÀN TA RƯN Hồ Hưng  ngâm thơ  Mùa thu tới ; Lê Thị Dũng THU QUYẾN RŨ; Nguyễn Đạt, Đà Nẵng  RIÊNG MỘT GÓC TRỜI; Trần Hào , ngâm thơ  EM MUỐN LÀM KIẾP LÁ;  Long  với bài hát tự sáng tác  SỢI TÌNH; Nguyễn Đình Minh, BR-VT XA QUẢNG TRỊ; Lý Thị Ty  bài  DIỄM XƯA
  Sau cùng anh Nguyễn Lớn mời quý thầy cô và  các đồng môn  N H Q Trị gặp mặt tháng 9 vào ngày chủ nhật 1/9/2013. Cuộc gặp mặt vui vẻ thân thương đến 10 giờ 30 nhưng vẫn còn nhiều tiết mục đặng ký với MC ĐỨc Tuyến; nhưng do hôm nay tốt ngày ACE em còn phải đi dự tiệc cưới con các NH đã có thiệp mời vào lúc 11 nên BTC đành phải tạm ngưng và chia tay ra về  trong lưu luyến . Có một số hình ảnh đã nhận được qua Email xin tổng hợp và kính chia sẻ đến quý Thầy cô và ACENH khắp nơi.
Tổng hợp tin và ảnh từ các Email : Blog VTT

 quảng cảnh chung của buổi gặp mặt sáng nay 4/8/2013









Không gia sân khấu thoáng đãng và âm thanh rất tốt để ACE thể hiện ca khúc
Anh Nguyễn Lớn ( TBLL); Anh Trần Sừng Đại diện CHS tại gio Linh







MC. của buổi gặp mặt: Trần Đức tuyến Nại Cửu  NH 68-75



                        
ĐIỂM HẸN THÁNG 4

GIA ĐÌNH NGUYỄN HOÀNG TẠI QUẢNG TRỊ



Như đã quy ước đợt giao lưu gặp mặt cà phê đầu năm tại Sông Xanh ven bờ sông Thạch Hãn -Thị xã Quảng Trị. Đến hẹn lại lên tháng tư lại về hương xoan ngây ngất gió Lào đang chờ sẵn giữa những ngày đầu tháng hạ. 07/4/ lại đến rồi. Điểm hẹn tháng này cũng tại cà phê sông Xanh nơi tầng 1. 
Như vậy năm Quý Tỵ này gia đình Nguyễn Hoàng tại Quảng Trị đã gặp mặt lần thứ hai, tuy rằng trong điều kiện không gian hạn hẹp, nhưng các buổi sinh hoạt cũng thể hiện tinh thần đoàn kết, thân ái và sẻ chia những tình cảm chân thành, những thông tin nghĩa tình nhân ái đã thể hiện. Trưởng ban liên lạc cũng tổng hợp một số tình hình trong mỗi đợt và dành sẵn một khoảng thời gian kha khá để các bạn hát cho nhau nghe, tiếng vỗ tay đều đặn với những bài đồng ca rộn ràng. 
Trong lần gặp đầu năm BLL bao sân mời cà phê; lần này Thầy Lê Hữu Thăng bao sân điểm tâm và anh Lê Văn Phúc từ Mỹ về Quảng Trị có đến dự và xin được mời mỗi thành viên 1 ly cà phê. Thời tiết Quảng Trị những ngày đầu tháng Tư này nhiệt độ điểm chốt từ 35-37 độ. Có lẽ nắng cháy thật sự, như hút kéo ngọn gió Lào sớm về để mà cho 1 Nam 3 Bớc. Nhưng sáng nay 07/4 trời lại bớc thật, mưa phùn gió Bấc đã phủ kín đất trời, cái không khí lạnh như còn tiếc nuối bầu trời Quảng Trị. Mọi người đến dự phải quàng thêm áo lạnh và đi đường phải mặc áo mưa. Nên số lượng tham dự lần này ít hơn lần trước. Hôm nay ngày Chủ Nhật cũng tốt ngày nên một số ACE bận dự tiệc cưới cũng như  lễ hội đua đò trên đoạn sông Hậu kiên  xã Triệu Thành. Với hơn 25 thành viên và 10 em sinh viên được mời đến nhận học bổng đợt bổ sung của lần 1 năm 2013 gồm các em chưa cấp được vào dịp tết do BLL chưa nhận được tiền hoặc một số em chưa nhận được. Học bổng năm này BLL đã chính thức cấp cho 16 sinh viên được tái cấp và 02 sinh viên cấp mới với số  số tiền là 75.000.000đ có từ gia đình Ông Bà Lê Hữu Thăng 45 triệu đồng; ông bà Nguyễn Hữu Liêm 25. Triệu đồng và ông bà Lê Văn Chương 5 triệu đồng. Do điều kiện  ngân quỹ có hạn nên năm nay chỉ xét cấp mới được 2 sinh viên trong tổng số 10 sinh viên được khảo sát để xét cấp khi có ngân khoản bảo trợ.

Trong phần sinh hoạt tháng này NH.Lê Mậu Trãi MC giới thiệu chương trình, anh Nguyễn Lớn Trưởng ban lên bày tỏ tâm tình và điểm tình hình thời gian qua về một số hoạt động nghĩa tình thăm viếng thầy cô và đồng môn ốm đau… Sau đó BLL và nhóm thiện nguyện trao học bổng cho các sinh viên đồng thời phổ biến một số nội dung, quy ước về học bổng và mong các sinh viên học tập tốt để thành đạt và vươn lên trong học tập hàng kỳ, năm…

 Sau phần giao lưu văn nghệ sôi nổi từ các ca khúc cũng như câu thơ của các ACE Lê Văn Phúc, Lý Thị Ty, Lê Thị Dũng, Văn Vĩnh Dũng, Lê Thanh Đình- Nguyễn Thị Liễu…

Trong bước ban đầu trong điều kiện sinh hoạt chưa đáp ứng được một số mặt BLL hứa sẽ nghiên cứu để lần gặp thứ ba vào ngày 05/5/2013 sẽ khác hơn về nội dung cũng như không gian và lưu lại nhiều ấn tượng cũng như kỷ niệm đẹp đẽ không những ACE NH tại Quảng trị mà còn đưa hình ảnh tốt đẹp của chúng đến thầy cô ACE NH khắp chốn nơi…
Ảnh và bài:VTT








 
 


Nhân chuyến về thăm quê  hương Quảng Trị và gia đình tại Lễ Môn ( Chị Mai) và tại La Duy ( anh Phái). Sáng nay 09.3.2011, anh chị Lê Ngọc Phái và Nguyễn Thị Tuyết Mai  cùng các thân hữu NH  tại Thị xã Quảng Trị, Đông Hà   tại nhà Thầy Đỗ Tư Nhơn và sau đó  Anh Chị đến thắp hướng tại tư gia NH Võ Thìn.Nhưng câu chuyện kể với nhau như hồi còn tuổi học trò Nguyễn Hoàng ngày ấy vậy...và hẹn gặp lại nhau tại quê nhà chị Mai ( Lễ Môn- Gio Linh) vào ngày 12.3.2011. Đây là những hình ảnh thân tình... 
Trước : Chị Mai,X,X,Cô và Thầy Quang,X, Nuôi
Sau : Thầy Nhơn, cô Tú,Ngữ, Hoàng, anh Phái


Trước: quý Thầy quang, Nhơn; NH . Ngữ, Nuôi, Tùng,Học, Lợi.
Sau: Thái Đào, PN Thầy Quang,X,cô Tú,NH. Tuyết Mai, Quỳnh Thủy,Bích Lan,X,Văn Mạnh, Hoàng, X.

Ảnh trên tại sân nhà thầy Đỗ Tư Nhơn 
và ảnh dưới câu chuyện tâm tình tại  cà phê Thủy Trúc Viên



NHÂN NGÀY TÔN VINH PHÁI ĐẸP,
THÂN GỞI ĐẾN QUÝ CHỊ EM, NHỮNG LỜI CHÚC TỐT ĐẸP NHẤT.
TM. G Đ NH  QTrị.
Đỗ Tư Nhơn
* Sau đây xin gởi vài tấm hình trong buổi sáng  7-3  gặp nhau  ở quán cà phê THỦY TRÚC VIÊN đường NGÔ THÌ NHẬM. TX QT,để chúc mừng cô giáo Hồ Thị Tú và các nữ sinh NH xưa Lê Thị Dũng, Đoàn Thị Mỹ Lệ -NguyễnThị Từ. Phía nam sinh NH xưa có Nguyễn Văn Quang, Đỗ Tư Nhơn (kiêm  thầy giáo ) và NH Nguyễn Văn Nuôi, Lê Viết Lào ..Các anh chị em NH xưa hàn huyên vô số chuyện, nói cười rôm rã, chụp hình,  từng nhóm nhỏ tiếp tục cuộc vui...
Đặc biệt, cuộc hẹn sáng nay do anh Nguyễn Văn Quang mời và chiêu đãi, sau khi nhận giải 3, về tác phẩm được nhiều người đọc bình chọn trên Đặc san HƯƠNG QUÊ NHÀ XUÂN TÂN MÃO -2011.
Rất tiếc dù anh N-V- Quang lúc  sáng  đã lên mời NGƯỜ MẪU CẦU GA  Bích Lan đến dự, nhưng NH. B.Lan đã đi vắng; xin hẹn dịp khác, và cũng mong sáng tác của NH Quảng Trị ngày một hấp dẫn hơn để có  nhiều phần thưởng, bà con  quê nhà được mời dự đông hơn ! 

Các NH. Đoàn Thị Mỹ Lệ,Nguyễn Văn Nuôi,PN và N.v.Quang,Lê Thị Dùng, Hồ Thị Tú, Đỗ Tư Nhơn