Thứ Năm, 15 tháng 3, 2018

TÂM SỰ DÒNG KÊNH - Văn Thiên Tùng

TÂM SỰ DÒNG KÊNH
(Tặng các chàng trai - cô gái trên công trình
Đại Thủy Nông Nam Thạch Hãn- Triệu Hải- Q.Trị năm nao đã thành đôi lứa).
 
Sao quên được những ngày đầu tiên ấy
Thống nhất rồi cuộc sống lắm gian nan
Trở về quê trên một đống điêu tàn
Bao mệt nhọc vươn lên từ đổ nát
 
Một ước mơ bao người hằng khao khát
Đồng quạnh khô - phố thị héo hon buồn
Sông kiệt nguồn dòng nghẽn …ứa giọt tuôn
Bao mầm sống ngấp ngoi chờ kết nhựa
 
Sao lại để mầm xanh hoài dẫy dụa
Đồng hoang kia khô héo đợi chờ mưa
Hay gió Lào xát rạt những giữa trưa
Cây và đất cùng người cần được có 
 
Để có thể vượt qua ngàn gian khó
Từ sức người sỏi đá hóa thành cơm
Để mùa về mỗi vụ mỗi vàng đơm
Nên cần phải chặn dòng đưa nước tưới
 
Một công trình Đại Thủy Nông khởi mới
Chặn ngăn dòng Thạch Hãn nước trôn cao
Bao con kênh cứ thế nối dẫn trào
Đưa dòng chảy lượn lờ khắp đây đó
 
Một công trình ba năm dài vò võ
Cả miền trung đồng sức quyết đắp đào…
Nước đã về cuộc sống bớt lao đao
Đồng Triệu - Hải từ nay hai vụ tưới
 
Nhờ có nước cuộc sống dần đổi mới
Bao nương đồi - mùa vụ lúa thởi mơi
Cuộc dân sinh tự đó được đổi đời
Chia lượng nước mỗi khi mùa lũ tới.
 
Cân bằng hạn lúc nắng thiêu gió thổi
Ấy nhờ vào sức lực tự muôn nơi
Ruộng đồng giờ mướt mẩy - thắm nương đồi
Bao thành quả mang về đà trông thấy
 
Sao quên được những ngày vất vả ấy
Một công trường chỉ dựa sức mình thôi
Dẫu rét căm - nắng xát hoặc mưa nhồi
Vẫn bền bỉ gánh gồng vai quẳng nặng
 
Nơi một thuở tim anh nào thiếu vắng
Trên công trình tay anh xén em mang
Gót chân ai thoăn thoắt bước nhịp nhàng
Em ngoáy nhìn… anh càng thêm bối rối
 
Nhớ những lúc đi về đồng chung lối
Chỉ đùa cười đâu dám ngỏ lời yêu
Dẫu rằng đang …bên nhau những sớm chiều
Nhưng vẫn có điều gì …ngai ngại đó
 
Có nhiều lần ý thương đành bỏ ngỏ
Lời yêu kia …đâu dám tỏ buông bày
Nổi nhớ thầm từng đêm vậy …lất lây
Mong rồi ước… mai rày đơm kết trái…
 
Những cuộc tình … bao chàng trai - cô gái
Cũng từ đây nên lứa thắm duyên đôi
Cũng từ đây bền vững nhú đơm chồi
Cây hạnh phúc nương dòng nên đời mới…
 
Những hạt gạo đậm đà phù sa với
Dưỡng chất sinh từ nguồn Hãn - Non Mai
Dòng nước kia chẳng toan tính van nài
Ngấm vào đất - len sâu từng mạch sống …
Q.Trị, 08.6. 2017- Mai Vân- VTT