Hiển thị các bài đăng có nhãn Viết chào xuân 2010. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Viết chào xuân 2010. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2010

Chúo mừng xuân 2010



KÍNH CHÚC !!!
QUÝ THẦY CÔ
QUÝ ĐỒNG MÔN- CÁC BẠN HỮU 
NGUYỄN HOÀNG MUÔN NƠI
AN VUI VÀ HẠNH PHÚC 
- ĐÓN NĂM 2010 
TRONG VÒNG TAY THÂN ÁI !



Tết Tây  tiếp ĐÓN tết Đông
Một XUÂN  hai tết rượu nồng  cùng nâng
Cạn ly rượu NGOẠI lâng lâng
Mai Đào,Cúc ,Quất NỘI mừng xuân ta.
KÍNH CHÚC xuân đến muôn nhà
Muôn phương cùng đón giao hòa  XUÂN ĐÔI
VTT NH6774

XƯỚNG
MỪNG XUÂN
Nâng chén hòa vui ấm giọng ca
Ý tình thao thiết bút thêu hoa
Mai e ấp nụ ươm vàng nắng
Sen khẽ khàng hương ủ đượm trà
Bấc lạnh nỗi niềm đông tận nhỉ!
Rượu nồng hương sắc xuân khai a!
Lâng lâng thi tứ tươm trào giọt
Cánh mộng dần bay vào thẳm xa
LA THỤY

HOẠ
CHÚC TẾT
Chuyển tiết ngàn chim ríu rít ca
Hòa nên tuyệt cảnh,với muôn hoa
Chào Xuân mời bạn nâng chung rượu
Đón Tết cùng ông nhấp ngụm trà
Khai bút đầu năm già xướng họa
Mừng vui tiền mới trẻ ê a
Tân niên Hạnh phúc –An bình đến
Như ý mọi điều cũng chẳng xa
THANH HUYỀN

XUÂN VỀ
Xuân về đàn đệm khúc đồng ca
Đào cúc mai lan đượm sắc hoa
Ngây ngất Hương xưa đôi cốc rươu
Ưu tư mộng cũ mấy bình trà
Giao thừa mái tóc thêm chòm bạc
Năm hết tuổi đời tăng nữa a!
Mấy nuột tơ lòng còn vướng nhớ
“Mười thương”nối tiếp hỡi người xa
GIANG ĐÀ

CÁNH XUÂN BAY BỔNG
(Họa thơ La Thụy)
Chén anh chén chị quyện lời ca
Xuân chúc mọi nhà nở vạn hoa
Con cháu mừng vui khoe áo mới
Ông bà phấn khởi đượm li trà
Xuân về bên cổng xuân về hả ?
Tết đến trước nhà tết đến a !
Thơ rượu, rượu thơ rưng giọt lệ
Cánh xuân bay bổng khỏang trời xa
THÂN TRỌNG OANH

TÂN NIÊN KHAI BÚT
(Họa thơ La Thụy)
Cung đàn trỗi nhịp giọng ai ca
Đang giữa mùa xuân rộ sắc hoa
Khai bút nâng li nồng vị rượu
Đề thơ cụng chén tỏa hương trà
Giao lưu thơ họa cùng vui nhỉ !
Kết bạn văn chương lắm vẻ a !
Chỉ tiếc mưa rơi chưa nhỏ giọt
Để còn nhớ mãi những xuân xa
BÙI TUẤN NGỌC

NĂM MỚI RỜ BÚT
(Họa thơ La Thụy)
Tết đến xuân về rộn tiếng ca
Hòa mình cuộc sống nở trăm hoa
Phố phường rộn rã lừng hương sắc
Bằng hữu hân hoan đượm rượu trà
Trai – tráng : hăng say rèn luyện thế ?
Lão – nhàn : thanh thản vịnh ngâm a!
Đường thi niêm luật càng lai láng
Phảng phất hồn thơ tung cánh xa
BÀNH QUANG KHÓA
 

Xuân Canh Dần-Xướng - họa

BÁNH CHƯNG VÔ NGẠI
Năm ngoái ngồi canh rộn tiếng cười
Năm nay hồng lửa lặng mình ai
Lung linh diệu tuyệt sao chưa ngộ
Vô Ngại chừ tâm lại ngậm ngùi

ĐÊM TRỪ TỊCH
Trừ tịch lắng hồn vọng cõi không
Bánh chưng sắp chín bếp đang hồng
Tân Hà sương khói mông lung quá
Chếnh choáng tình ai rượu đượm nồng


XUÂN
(Họa thơ La Thụy)
Xuân đến đông đi giá buốt qua
Xuân sang nắng mới ấm muôn nhà
Xuân về lộc biếc khoe tà áo
Xuân gửi mai vàng nhuộm sắc hoa
Xuân thắm giai nhân lời đá ngọc
Xuân xanh tuổi trẻ chí sơn hà
Xuân tình vạn thuở say trời đất
Xuân chẳng lợi danh chỉ tiếng ca
KACHIUSA 
MỪNG XUÂN CANH DẦN
Em đến giao thừa thoáng bóng qua
Canh Dần chúc tết rộn vui nhà
Đôi chung trà ấm - Đôi câu đối
Mấy tách rượu nồng - Mấy cánh hoa
Thư thản ung dung tràn hạnh phúc
Thanh bình yên ổn đẹp sơn hà
Phồn vinh đất nước bao mơ ước
Chung sức chung lòng tấu khúc ca
CAO HOÀNG TRẦM 

La Thụy

Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2010

Xuân "Canh Dần" Xướng họa


MỪNG XUÂN CANH DẦN
                         (Họa thơ La Thụy)
Em đến giao thừa thoáng bóng qua
Canh Dần chúc Tết rộn vui nhà
Đôi chung trà ấm - Đôi câu đối
Mấy tách rượu nồng - Mấy cánh hoa
Thư thản ung dung tràn hạnh phúc
Thanh bình yên ổn đẹp sơn hà
Phồn vinh đất nước bao mơ ước
Chung sức chung lòng tấu khúc ca
              CAO HOÀNG TRẦM

             XUÂN
                (Họa thơ La Thụy)
Xuân đến đông đi giá buốt qua
Xuân sang nắng mới ấm muôn nhà
Xuân về lộc biếc khoe tà áo
Xuân gửi mai vàng nhuộm sắc hoa
Xuân thắm giai nhân  lời đá ngọc
Xuân xanh tuổi trẻ chí sơn hà
Xuân tình vạn thuở say trời đất
Xuân chẳng lợi danh chỉ tiếng ca
                        KACHIUSA


Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2010

TÀN NIÊN CẢM TÁC-LA THỤY


TÀN NIÊN CẢM TÁC
I
Tơ xuân vương vấn đất trời
Hồn xuân bảng lảng thoảng lời mê hoa
Suốt đời mộng mị là ta
Mắt xanh nhẹ chớp nhạt nhòa tri âm
II
Chưa say nhưng dáng dật dờ
Hồn mê trí tỉnh mệt phờ xác thân
Chào nhau nửa tiếng ân cần
Khóe môi hé nụ bộn lần nhớ thương
III
Thôi xin đừng nói tỉnh mê
Thế nhân mắt trắng mệt mề đớn đau
Mơ say quên lấy nỗi sầu
Rộn ràng thế sự dãi dầu lo toan
Cho ta ít phút thanh nhàn
Câu thơ bất chợt xuất thần thăng hoa

CẢM ĐỀ “CUỐI NĂM"
( Thơ Đá Ngây Ngô )
Xuân về lâng lâng nào nhờ gió chở
Đáy cốc vênh hay rượu ngấm ngã nghiêng
Thèm trái cấm lòng vướng bận nghiệp duyên
Loan phượng múa tình ai đang khép mở

Mắt xanh trắng tri âm còn níu mộng
Bến xuân ơi lưu luyến cõi trời xưa
Sương khói phủ bâng khuâng xuân không mùa
Thầm nguyện ước cho nguồn yêu mở rộng

Ngọn nến ấy lung linh trời ảo diệu
Hương xưa nào thoang thoảng ủ tình mơ
Để ngất ngây tình tràn thơm men rượu
Hào sảng cười đồng vọng đá ngây ngô

BÁNH CHƯNG VÔ NGẠI
Năm ngoái ngồi canh rộn tiếng cười
Năm nay hồng lửa lặng mình ai
Lung linh diệu tuyệt sao chưa ngộ
Vô Ngại chừ tâm lại ngậm ngùi

ĐÊM TRỪ TỊCH
Trừ tịch lắng hồn vọng cõi không
Bánh chưng sắp chín bếp đang hồng
Tân Hà sương khói mông lung quá
Chếnh choáng tình ai rượu đượm nồng
La Thụy

Thứ Tư, 3 tháng 2, 2010

Chào Xuân Canh Dần X-Họa

XƯỚNG

CHÀO XUÂN
Buốt lạnh tàn đông rồi cũng qua
Khoan thai xuân đến ấm bao nhà
Bâng khuâng nắng mới lừng hương tết
Biêng biếc chồi xanh thắm sắc hoa
Danh lợi : chán chê vòng tục lụy !
Rượu thơ :ngây ngất thú yên hà !
Thả hồn bay bổng cùng trăng nước
Hào sảng hát vang khúc túy ca
LA THỤY

HOẠ

MỪNG TẾT
Năm nay cũng giống mấy năm qua
Cúc trúc mai lan đến viếng nhà
Trước ngõ Ngọc lan chào sắc tết
Dưới hiên Nguyệt quế tỏa hương hoa
Thâm trầm ngọai cảnh tình vương lụy
Đằm thắm nội gia nghĩa ái hà
Mừng cảnh thanh bình vui lộc nước
Hòa vần duyên bút bạn thơ ca
TỐ MĨ


XUÂN VỀ
Năm cũ buồn vui cũng sắp qua
Xuân mang hạnh phúc đến muôn nhà
Mai vàng rực rỡ khoe cành thắm
Cúc trắng lung linh toả sắc hoa
Phảng phất hương bay lòng cảm hứng
Lao xao gió thoảng dạ yên hà
Câu thơ chén rượu khơi nguồn sống
Tết đến cùng nhau hoạ khúc ca
NGUYỄN ĐÌNH NGHĨA

CHÀO XUÂN
Thời gian gõ nhịp lướt nhanh qua
Chào chúa xuân tươi viếng mọi nhà
Lả lướt heo may vờn khắp nẻo
Lung linh nắng lụa trải muôn hoa
Danh lam thưởng ngoạn mơ non nước
Thắng cảnh ngao du mộng hải hà
Rượu chuốc mềm môi quên thế sự
Mơ màng đồng vọng tiếng oanh ca
TRÚC GIANG


THOÁNG XUÂN
Con tạo dần xoay năm tháng qua
Thoáng xuân man mác đến muôn nhà
Long lanh hạt nắng trêu đùa lá
Sóng sánh cành sương bỡn cợt hoa
Ta gửi hương cay cùng tuế nguyệt !
Ai còn vị đắng với sơn hà?
Gió trăng thơ túi xuân đầy ắp
Ngày rộng đêm dài vui tiếng ca
GIANG ĐÀ

XUÂN MƠ
Ngang trời én giục chuyển mùa qua
Đổ nắng vàng mơ, đọng trước nhà
Sưởi ấm cành đào đơm búp lá
Cợt đùa khóm huệ thẹn đài hoa
Chào Xuân trông đợi, nhiều an lạc
Đón lộc mong sao, tựa hải hà
Hạnh phúc ấm no người sẽ đạt
Rộn ràng khắp chốn khúc hoan ca.
THANH -HUYỀN
ĐÓN XUÂN
Thu mãn , đông tàn , xuân lại qua
Niềm vui rạo rực đẹp muôn hoa
Đông - Tây - Nam - Bắc bao điều ước
Xanh - Đỏ - Tím - Vàng những áo hoa
Cuộc sống đâu màng trò bã lợi
Chuyện đời phải trả nợ sơn hà
Lòng mình cần gửi cho thanh thản
Để đón xuân về cất tiếng ca
NGUYỄN NGỌC MỸ

Thứ Hai, 1 tháng 2, 2010

Xuân mơ -Thanh Huyền


XUÂN MƠ
(Họa bài "Chào Xuân" của LT)

Ngang trời én giục chuyển mùa qua
Đổ nắng vàng mơ, đọng trước nhà
Sưởi ấm cành đào đơm búp lá
Cợt đùa khóm huệ thẹn đài hoa
Chào Xuân trông đợi, nhiều an lạc
Đón lộc mong sao, tựa hải hà
Hạnh phúc ấm no người sẽ đạt
Rộn ràng khắp chốn khúc hoan ca.
Thanh-Huyền

Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2010

TÀN NIÊN CẢM TÁC-LA THỤY


TÀN NIÊN CẢM TÁC
La Thụy
                         I
Tơ xuân vương vấn đất trời
Hồn xuân bảng lảng thoảng  lời mê hoa
Suốt đời mộng mị là ta
Mắt xanh nhẹ chớp nhạt nhòa tri âm
                        II
Chưa say nhưng dáng dật dờ
Hồn mê trí tỉnh mệt phờ xác thân
Chào nhau nửa tiếng ân cần
Khóe môi hé nụ bộn lần nhớ thương
                        III
Thôi xin đừng nói tỉnh mê
Thế nhân mắt trắng mệt mề đớn đau
Mơ say quên lấy nỗi sầu
Rộn ràng thế sự dãi dầu lo toan
Cho ta ít phút thanh nhàn
Câu thơ bất chợt xuất thần thăng hoa

Thứ Tư, 25 tháng 11, 2009

XuânCanh Dần- Từ muôn phương

XUÂN THA HƯƠNG



Cạn chén rượu đầy ta với ta
Ôi chao, sao nhớ nước non nhà
Nhớ vườn khoai nhỏ, nơi quê mẹ
Thêm giàn mướp ngọt khổ công cha


Đâu chậu cúc vàng ở trước sân
Mà sao tuyết trắng phủ bao quanh
Đâu mai khoe sắc ba ngày tết
Én lượn Xuân về, cũng vắng tênh


Tâm sự vơi đầy biết gởi ai
Mềm môi, đổi bóng với đêm dài
Và nghe tiếng nhạc côn trùng vọng
Mà ngán cho đời cuộc tỉnh say


Uống nữa cho vơi những nỗi buồn
Xuân về tha thiết nhớ quê hương
Và quên điên đảo lòng nhân thế
Trả hết cho người, ngấn lệ vương


Xin trả lại tôi.,. tuổi ấu thơ
Những ngày xưa ấy, rất xa xôi
Bên bánh chưng chờ khoe áo mới
Rộn rã quanh tôi, vạn tiếng cười.


Lê Văn Phúc