Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2019

SÂN TRƯỜNG MỘT THUỞ, Văn Thiên Tùng


SÂN TRƯỜNG MỘT THUỞ

Ta đợi ta chờ mỗi sớm mai
Kìa ai… đôi vạt áo trang đài !
Đôi chân guốc mục khua đều bước
Đồng xuống chung thuyền tay níu tay

Gió nhẹ khẽ nâng chiếc nón xoay
Chòng chành lướt lũ mạn thuyền lay
Kìa đôi bím tóc …Ôi… ! mà mượt
Phảng phất hương đời thoảng thoáng bay

Mỗi mùa thu tới mỗi đông lơi
Khi nước hỗn dâng cuộn tựa khơi
Đò tỉnh lên về cùng ngóng đợi
Sáng chiều Bến Miễu tuổi thơ vơi…

Dọc ngang cầu Sãi từng xuân chớm
Bánh rán chiên dòn thơm lựng ơi!...
Vĩnh Định hợp dòng đò tấp nập
Xóm Hà - Phố Sãi đón đưa người

Hai hàng ngũ sắc* dệt cung đường
Bùn đỏ vấy tung nhão nhoẹt vương
Từng nhóm nói cười đùa rộn rã
Rằng quên chân chạm bước hiên trường …

Hè sang thu đến vẫn chung đường
Lần lữa thời gian dệt mến thương
Áo trắng trong ngần bao mộng đẹp
Sân trường một thuở thẹn thùng vương.
Mai Vân, VTT, 30/11/2019.
Ảnh minh họa: Nguồn từ tg& thân hữu...
*Từng hàng cây hoa 5 màu các nhà dân làm bờ rào từ cầu Sãi về đến ngã ba đường về Nại Cửu - Bích La Đông... Nhưng năm 68 con đường đổ bằng đất biên hòa nên mùa mưa ĐX bùn vang tung tóe bệt lên các hàng ào hoa thêm 1 sắc màu bùn đỏ 







NON MAI - SÔNG HÃN CỘI NGUỒN YÊU THƯƠNG, Văn Thiên Tùng


THẮM TÌNH NON NƯỚC

Hãn - Hiếu đôi dòng gộp cảng khơi
Đồng nguồn - chung cội lộng mây trời
Hàn giang ghềnh thác nhành vươn tỏa
Mai Lĩnh linh non đỉnh vọng ngời
Ái Tử mốc son đầu giữ ải
Cát Dinh điểm chốt định vương thời
Lâm khê sơn điệp sương chùng lắng
Cửa Việt chiều buông sóng lã lơi.
11.6.2019.
ĐI TÌM GIỌNG HÒ ĐẤT MẸ

Ngược nguồn Thạch Hãn mạn thởi mơi
Khúc khuỷu nông sâu bóng tỏa ngời
Rừng điệp nét vời biêng biếc thoải
Núi trùng dáng vợi nỏn non thơi
Đi tìm câu điệu hò năm tháng
Gom bấy vần ru tiếng một thời
Khoan nhặt bên sông dồn thảnh thót
Du dương canh vắng vọng ầu... ơi …
11/7/2019.
ÂN ĐỨC TIỀN NHÂN ( 1)

Ái Tử Tiên dinh thuở ấy mà
Một vùng biên ải cõi Nam ta
Rừng thiêng non hiểm gieo mầm họa
Khí chướng lâm nguy chuốc bệnh tà
Chung sức san biền khai đầm phá
Đồng lòng lấn biển chặn phong ba
Quần dân canh cải thừa lương thảo
Nguyện mãi cùng vương dựng nghiệp nhà.

Nguyện mãi cùng vương dựng nghiệp nhà
Thành cao lều vững dụng tài ba
Cát Dinh lũy chắc ngăn xâm phá
Ngũ đạo tinh binh đuổi nội tà
Quân lính đồng sức trừ giặc giã
Bàn dân dốc lực hiệp lòng ta
Cò bay thẳng cánh Nam phương tiến
Ân Chúa Tiên khai cỏi đấy mà.
(1) 1558 Chúa Tiên Nguyễn Hoàng lập Dinh đầu tiên tại vùng đất Ái Tử, sau đó dời Dinh vào làng trà Bát - Trà Liên - Triệu Phong- Q.Trị gọi là Cát Dinh.



ĐỒNG TRANG SỬ TÍCH
( Kính tặng chi hội  Thơ Điện Biên)

Quảng Trị - Điện Biên sử chói ngời
Đồng trang oanh liệt dậy muôn nơi
Mường Thanh bao tháng tơi lòng đất
Thành Cổ một phen dậy lửa trời
Kháng chiến trường kỳ huy tổng lực
Chặng đường thống nhất máu xương vơi 
Đôi lần hiệp định Thực dân buộc
Cũ mới như nhau phải giải dời.

Cũ mới như nhau phải giải dời
Còn đâu cái cảnh lệ dầm vơi
Điệp trùng Tây Bắc thành xen thị
San sát chốn đây phố rợp trời
Điệu múa Xiềng Khoang đâu đó vọng
Lời ca Bình Trị rộn muôn nơi
Chung tay hòa khúc mừng đất nước
Nhịp sống vươn lên tỏa sáng ngời.
                                     31/10/2017.


CA TRUYỀN THIÊN - HỌA

Câu ca truyền khẩu mãi lưu đời
Thảm họa khôn lường giáng khắp nơi
Tý-Sửu hư hao - điều ắt biết
Dần thời bất lợi - lệ thường ơi! 
Miền Trung muôn thuở từng cam gánh
Quảng Trị  thiên thu đón vượt mười
Bão lũ luân cơn vần vũ quét  
Mưa dầm nước xoáy khổ sầu vơi! 
Mai Vân - VTT, 10/2009  .                                   
* Quảng Trị mỗi năm thường có hơn 10 cơn bão đổ bộ.

ĐỒNG CHUNG CỘI TỔ

Nhớ cội thương nguồn gốc tổ ta
Sông Lam - Nghệ Tĩnh đấy cơ mà
Biết bao dòng tộc xuôi Nam ải
Với lắm nhuệ binh vượt hải hà
Thuận gió buồm căng thuyền mát mái
Thanh trời bể lặng mạn êm đà
Đây rồi Mai - Hãn(1) ... non trùng biếc
Cùng Chúa lập Dinh (2) dựng nghiệp nhà...
(1). Mai- Hãn : Núi Mai Lĩnh - Sông Thạch Hãn hình ảnh núi sông của miền đất biên ải, một phần vùng đất Thuận - Hóa, nay là tỉnh Quảng Trị.  (2) Cát Dinh: là thành lũy đầu tiên cho việc định vương ngôi của Chúa Tiên - Nguyễn Hoàng trong sự nghiệp mở cõi ;các tướng sỹ &các dòng tộc tại các vùng Thanh, Nghệ - Tĩnh đồng cùng Ngài vào định dinh lập nghiệp …

BÊN THỀM XUÂN 2019.

XUÂN chớm chan hòa khắp đó đây
XUÂN khai lừng tấu khúc sum vầy
XUÂN cầu hạnh phúc hoài trông thấy
XUÂN chúc yên vui mãi đủ đầy
XUÂN ước quê hương khôi phục đấy
XUÂN mong đất nước chấn hưng ngay
XUÂN mừng nhịp sống bừng vươn dậy
XUÂN nguyện công bằng tiếp chuyển xoay.
01/01/2019.

XUÂN Ý

Xuân VỀ vạn vật nảy sinh sôi
Xuân KHỞI đầu niên luật đất trời
Xuân KHÍ công năng dàn trãi ắp
Xuân THỜI dưỡng chất vốn đầy vơi
Xuân KHAI lộc nõn dần vươn tỏa
Xuân MÃN sắc ngời rộ chốn nơi
Xuân TIẾT thế gian bừng sức sống
Xuân HÒA vũ trụ thắm tươi ôi ! 
                               30/12/2017.

XUÂN ƯỚC NGUYỆN

Xuân ĐIỂM rồi ha!  thấy chẳng già
Xuân TÌNH nồng thắm khúc hoan ca
Xuân KHAI sương thoảng mơn cành lá
Xuân LẬP nắng hừng ướp nụ hoa
Xuân MÃN hương loang lừng vạn nẻo
Xuân GIAO trái kết ắp vườn nhà
Xuân VỀ tết chúc cầu mong đặng
Xuân THỊNH an khang lộc vững đà.

Vịnh KHÓM TÀY

Khóm tày khoe dáng chỏi thu vơi
Dưỡng nụ ươm hương đợi tiết thời
Bung cánh trang đài hoa khép nép
Víu cành đằm thắm đọi(1) chao lơi
Xuân KHAI lộc nhú màu ngây lụm
Hạ MÃN búp xòe sắc lựng trời
Thu LIỄM kết chùm(2) tua tủa trái
Đông TÀNG mẩy hạt vãi muôn nơi.
08/10/2018.
(1). Còn có nơi gọi là hoa úp đọi, hoa chày, tập tang, lồng đèn.. (2) Trái thành chùm chuổi.


THI CHÀO MẬU TUẤT
( Bát vận đồng âm)

Thi chào Mậu Tuất vận vần vơi
Cầu chúc niên sang sũng lộc trời
Nhân thế sẻ suôn san nẻo lối
Thiên đà thuận lợi bủa muôn nơi
Nước nhà cải cách lên tầm mới
Đất nước chấn hưng quả bước ngời
Đinh Dậu năm qua truy nhũng tới
Lạm tham tiếp quyét chớ buông lơi.

KHÚC DU XUÂN

Góc vườn bé tẹo tẻo đầy vơi
Búp nụ ướp xuân ứa lộc ngời
Rau cải ...đan xen cây lá thởi
Bí bầu... xây gốc nụ mầm thơi…
Ném ngò hương lựng song seng ới
Dăm đóa mướp hoe lúng liếng cười
Nắng xỏa vén mành sương thoáng vợi
Sắc nào vị nấy ngọt ngào ơi!
21/02/18.
02.2.2018.

ĐẤT NƯỚC
"Đất nước Tiên Rồng ngời vạn thuở
Sơn hà cẩm tú đẹp ngàn niên"
        
ĐẤT trời biển đảo nhớ canh biên
NƯỚC Việt núi sông nét sắc miền
TIÊN khởi ngọn nguồn Âu Lạc thịnh
RỒNG quy đền cội Tổ Hùng yên
NGỜI giai thoại dẫn Thăng Long định
VẠN thế sử lưu tích cổ truyền
THUỞ trước cha ông chăm chút giũa
SƠN HÀ CẨM TÚ ĐẸP NGÀN NIÊN.
22/8/2019.

TÌNH THU

Đất mẹ thu sang mát dịu thời
Quê cha nắng lửa nóng dần vơi
Bao ngày hạ đến nồng oi vợi 
Bấy khắc mùa giao quả tuyệt vời
Rạng sáng nam lùa se sẻ với
Sang chiều nồm ẩm khẻ khe lơi
Ước gì tiết khí quanh năm thởi
Nhân - vật song đồng thế thảnh thơi.
11/7/2019.

NỖI NIỀM THÁNG HẠ!

Thời khí năm này nghĩ lạ không!?
Đất trời xoay vận bất tương đồng
Giao mùa đông điểm ê chề ngóng
Chuyển tiết xuân sang khắc khoải mong
Lạnh buốt dông dài mưa lóng cóng
Nắng oi giăng mắc nóng lòng vòng
Rừng than đất thở đâu nguồn sống
Suối vắt ghềnh trơ nước kiệt dòng.
01.7.2019.

HÌNH NHƯ THU ĐIỂM

Trong làn khí mát cuối chiều nay
Nhớ lại cách đây chỉ mấy ngày
Nóng phả chói chang cây lặng đứng
Gió quần vần vũ bụi bùng bay
Lửa hừng hực cháy rừng đau rói
Nắng xát xan thiêu đất đọa đày
Tháng bảy lên thềm mưa xối xả
Mây vờn gió chửng… ủa… mừng thay.
02.7.2019.

ĐÂU NGUỒN THI HỨNG

Em ạ …! Sao hoài ngoảnh mặt lơ
Thương nguồn thi hứng ém mong chờ
Ngắm trăng thu tịch xao hồn mộng
Dõi Nguyệt chiều tà rối dạ mơ
Vận háo hức trau thời lạc ý
Niêm nôn nao ghép lại mù mờ  
Đâu rồi tự tứ bùi thanh thoát
Suốt bấy canh chầy… chẳng nhả thơ.
12/9/2019.

SAO NỠ …!

Sao nỡ ghen THƠ với bạn đời
THƠ nguồn cảm ái tựa trùng khơi
THƠ lồng số kiếp riêng ai đó
THƠ mượn phận duyên lắm cảnh người
Đừng sánh sự tình THƠ chuyển dẫn
Chớ vin THƠ  lãng …thả  dòng lơi
THƠ là món nợ thi nhân vướng
Sao lại ghen THƠ rứa hả trời./.
                        06/11/2017.

BÃO SỐ BỐN - 8/2019.

Mong lắm …!  giờ đây lã chã mưa
Đất trời sầm sịt gió toe tua
Tầng cao tầng thấp ì - ầm rống
Chốn nọ chốn nầy sướt mướt xua
Hổng biết điều gì đưa đẩy tới
Chỉ cầu giông lốc khẽ khàng thưa
Lâu rồi Quảng Trị như thiêu đốt
Bão Bốn* thương giùm… chỉ thoáng qua.

Bão Bốn thương giùm… chỉ thoáng qua.
Đất ráo trời quang vãi hạt thưa
Cấp báo dè chừng tâm đẩy chệch
Hoàn lưu vừa phải lực vờn xua
Quảng Bình suýt nữa thiên gieo họa
Hà Tĩnh phen nầy tố xoáy tua
Hôm trước sông hồ … trơ cạn đáy
Rày đây lũ mén … chẳng ngơi mưa. 
*Bão số 4.19 đổ bộ vào Hà Tĩnh .
Mai Vân - VTT, 31/8/2019.


THƯƠNG QUÁ BẮC MIỀN TRUNG  

Ba tỉnh ngập chìm giữa biển trời
Dân tình đói khổ lệ sầu vơi
Ruộng đồng xao xác theo dòng quyét
Nhà cửa lềnh bềnh nước cuộn trôi
Thảm họa Fu - sa đang gánh chịu
Thiên tai thủy điện xả tràn bồi
Lá lành đây đó giương tay với
San sẻ nổi đau lắm cảnh đời !...


TÌNH ƠI !

Man mác thu trời gió thoảng bay
Tình ơi! Năm tháng lệ nhoà cay
Đâu lời hẹn ước ngày xưa ấy
Hay ánh mắt nhìn những sớm mai 
Những lúc bên nhau nào có mấy
Phút giây xa biệt cứ đong đầy
Hai ta ươm mộng tràn trang giấy
Kỷ niệm chất chồng gởi gió mây !.
Mai Vân - VTT, 1/2009


XUÂN CẦU NGUYỆN
(Lộc lư ngũ bộ)

ĐẤT NƯỚC YÊN BÌNH LUỐNG ĐỢI MONG
Vốn là con Lạc - cháu Tiên Rồng
Chung lưng đấu cật gìn … ranh ải
Tận lực dốc tâm giữ… biển đông
Ra sức chấn hưng dìm vấn nạn
Quyết tâm phục dựng tiến lên đồng
Chiêu hiền đãi sỹ - bồi nhân lực
Hạnh phúc chan hòa rạng núi sông.

Xuân qua Đinh Dậu họa tai không!
ĐẤT NƯỚC YÊN BÌNH LUỐNG ĐỢI MONG
Tổ quốc rạng ngời muôn tộc Việt
Giang san lẫm liệt cháu con Rồng
Bao đời gìn giữ đâu khoan nhượng
Bấy thuở gian nan quyết nom trông
Hải đảo biên cương ngàn vạn lý
Nhắc nhau bảo vệ chớ hề buông.

Xã hội dần dà giảm bất công
Xuân này Mậu Tuất quyết chung lòng
Ước cầu trăm sự đều suôn sẻ
ĐẤT NƯỚC YÊN BÌNH LUỐNG ĐỢI MONG
Khắp chốn an vui nào tận hưởng
Đó đây hạnh phúc sẻ chia đồng
Thiên tai dịch hại nào ai muốn
No đủ mạnh giàu hẳn đợi trông…

Cách tân mọi việc xiết tay đồng
Dân chủ công bằng hẳn hóng trông
Hách dịch quan liêu thời phế bỏ
Lạm tham sâu mọt loại cho xong
Quê hương giàu mạnh hằng ao ước 
ĐẤT NƯỚC YÊN BÌNH LUỐNG ĐỢI MONG
Tổ quốc tựa vầng dương tỏa sáng
Xuân về hạnh phúc ngát trời đông

Bao triệu trái tim quyết một lòng
Việt Nam thế mạnh cõi trời đông
Bao phen gươm giáo hề xông tới
Một thuở đạn bom thệ quyết đồng
Lưu chiến tích ngời trang tuấn kiệt
Tô màu cờ rạng sử vinh công
Muôn đời ghi tạc ơn trung liệt !  
ĐẤT NƯỚC YÊN BÌNH LUỐNG ĐỢI MONG.
                                                    18/01/2018-

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2019

THƠ HÀN LUẬT 3 TẬP XUÂN TRÊN THÀNH CỔ , Văn Thiên Tùng


BẢI ĐĂNG TRONG THI TẬP

XUÂN TRÊN THÀNH CỔ 2016,2017,2018.

CHÀO MẬU TUẤT
( Bát vận đồng âm)

Thi chào Mậu Tuất vận vần vơi
Cầu chúc niên sang sũng lộc trời
Nhân thế sẻ suôn khắp nẻo lối
Thiên đà thuận lợi bủa muôn nơi
Quốc gia cải cách dần tươi sáng
Đất nước chấn hưng ngưỡng tuyệt ngời
Đinh Dậu năm qua truy nhũng tới
Lạm tham tiếp quyét chớ buông lơi.
02/02/2018.
                                   

SỨC XUÂN

Tống tiễn năm đi gió khẻ khàng
Thế trần bừng dậy khúc ca vang
Tầng không súng sính vờn mây biếc
Địa cảnh xoe xoa tắm nắng vàng
Ong bướm đưa tình chào đông kết
Cỏ cây ướm sắc đợi xuân sang
Dường như bấc giá còn lưu luyến
Đâu đấy thoảng se buốt nhẹ nhàng.
Mai Vân - VTT, 28/01/2018                                                            .



XUÂN Ý
(Thủ nhất thanh)

Xuân VỀ vạn vật nảy sinh sôi
Xuân KHỞI đầu niên luật đất trời
Xuân KHÍ công năng dàn trãi ắp
Xuân THỜI dưỡng chất vốn đầy vơi
Xuân KHAI lộc nõn dần vươn tỏa
Xuân MÃN sắc ngời rộ chốn nơi
Xuân TIẾT thế gian bừng sức sống
Xuân HÒA vũ trụ thắm tươi ôi ! 
Mai Vân - VTT, 30/12/2017
                              
XUÂN ƯỚC NGUYỆN

Tống cựu nghinh tân ước mọi điều
Hiền nhân tiến dụng - ác tà tiêu
Xuân lai hỷ vượng an lành đến
Niên đáo tài đắc phúc lộc đều 
Nhân họa chặn trừ bằng mọi giá
Thiên tai ứng biến dụng muôn chiêu
Nước nhà hưng thịnh muôn dân ước
Mậu Tuất ấm no khang thái nhiều.
Mai Vân - VTT,  

XUÂN CẦU

Xuân ĐIỂM rồi kia…  rộn khúc ca
Xuân TÌNH nồng thắm quả hài hòa
Xuân KHAI sương thoảng mơn cành lá
Xuân LẬP nắng hừng mớm nụ hoa
Xuân MÃN hương loang lừng vạn nẻo
Xuân GIAO trái kết ắp vườn nhà
Xuân VỀ tết chúc cầu mong đặng
Xuân THỊNH an khang lộc vững đà.
Mai Vân - VTT,

GIAO THỪA KHAI BÚT

Thời khắc giao thừa điểm vọng xa
Giao ngôi khuyển đáo soán sân nhà
Lộc tài như ý đừng thua kém
Phước Đức toàn tâm chớ xuê xoa
Điều chỉnh sự tình luôn sáng tỏ
Chấn hưng mọi việc chẳng nhạt nhòa
Canh vườn giữ ải luôn nom sát
Thể hiện tài năng chớ qua loa.
Mai Vân - VTT,

KHÚC DU XUÂN

Góc vườn bé tẹo tẻo đầy vơi
Búp nụ ướp xuân ứa lộc ngời
Rau cải ...đan xen bung lá nõn
Bí bầu... xây gốc nhú mầm thơi…
Ném ngò hương lựng song seng hẩy
Dăm đóa cải hoe lúng liếng cười
Nắng xỏa vén mành sương thoảng ướp
Sắc nào vị nấy ngọt ngào ơi!
Mai Vân - VTT, 21/02/18.
                         
TẤC DẠ

Thấp thoáng đâu đây dáng tỏ mờ
Rối bời tấc dạ ngẫn chiều mơ
Lời xưa canh cánh nao lòng nhớ
Câu hẹn mênh mang loáng nổi chờ
Khoảnh khắc chơi vơi nào khắc cốt
Canh dài đăng đắng nghẹn dòng thơ
Lâng lâng cảm xúc nào đâu ngỡ
Xao xuyến hồn ta luống thẫn thờ .

SAO NỚ ! …

Sao nỡ ghen thơ với bạn đời
Thơ nguồn cảm ái tựa trùng khơi
Thơ lồng số kiếp riêng ai đó
Thơ mượn phận duyên lắm cảnh người
Đừng sánh sự tình thơ chuyển dẫn
Chớ vin thơ  lãng …thả  dòng lơi
Thơ là món nợ thi nhân vướng
Sao lại ghen thơ rứa hả trời./.
Mai Vân - VTT,  06/11/2017.
                                            
ĐỒNG TRẲNG SỬ TÍCH
( Kính tặng chi hội  Thơ Điện Biên)

Quảng Trị - Điện Biên sử chói ngời
Đồng trang oanh liệt dậy muôn nơi
Mường Thanh bao tháng tơi lòng đất
Thành Cổ một phen dậy lửa trời
Kháng chiến trường kỳ huy tổng lực
Chặng đường thống nhất máu xương vơi 
Đôi lần hiệp định Thực dân buộc
Cũ mới như nhau phải giải dời.

Cũ mới như nhau phải giải dời
Còn đâu cái cảnh lệ dầm vơi
Điệp trùng Tây Bắc thành xen thị
San sát chốn đây phố rợp trời
Điệu múa Xiềng Khoang đâu đó vọng
Câu ca Bình Trị rộn muôn nơi
Chung tay hòa khúc mừng đất nước
Nhịp sống vươn lên tỏa sáng ngời.
Mai Vân - VTT, 31/10/2017.
                                                 
NỢ LÀM TRAI
"Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả
          Anh hùng hào kiệt có hơn ai !"
                 (Trích thơ Phan Bội Châu.

VÍ  mà còn trẻ góp thân trai
PHỎNG tuổi thanh xuân hiến chút tài
ĐƯỜNG cứu nước đâu nề khổ ải
ĐỜI gian truân há sợ chông gai
BẰNG tâm huyết đua chen cân sức
PHẲNG lộ đồ tiến bước sát  vai
CẢ,… nợ tang bồng lòng tự tại
ANH HÙNG HÀO KIỆT CÓ HƠN AI ! ".
Song Quang
                                                     
CHÍ NAM NHI
Họa:
VÍ dầu chăng nữa xứng thân trai
PHỎNG lúc nguy nan đọ sức tài
ĐƯỜNG đến  nghiệp binh thề chẳng hổ
ĐỜI thường dân dã ngại chi gai
BẰNG lòng dâng hiến toàn tâm lực
PHẲNG ý chu toàn vẹn ức vai
CẢ,… phận bổn nhi tròn chí nguyện
ANH HÙNG HÀO KIỆT CÓ HƠN AI !".
Mai Vân - VTT, 28/01/2018.
                                                                  
BẠN THƠ
 (Tung hoành trục khoán)
"Thi hữu kết giao thi phú quyện
Thân bằng đối ẩm rượu trà say".

THI hào bút vẩy tựa rồng bay
HỮU hảo ngời trao ước vọng đầy
KẾT nghĩa sơn cùng đâu quản ngại
GIAO tình hải kiệt ấy càng hay
THƠ bàn ngữ luận ...tung hoành giải
PHÚ thảo từ khơi ... ngũ độ bày
QUYỆN khởi chan hòa lưu luyến mãi
THÂN BẰNG ĐỐI ẨM RƯỢU TRÀ SAY… Bút Ký Trái.
                                
NÀO AI

THI  chương khắp chốn ngạt ngào bay
HỮU tác lưu danh mấy thuở đầy
KẾT thể dạng hòa càng đạt lý
GIAO đoàn văn hoán quả ô hay
THƠ  y tâm luận câu vần chuốt
PHÚ tựa ý gieo tứ ngẫu bày
QUYỆN giữa thế nhân đời thắm nghĩa
THÂN BẰNG ĐỐI ẨM RƯỢU TRÀ SAY…
Mai Vân - VTT, 21/01/2018.                                                            

HƯƠNG XUÂN

Tạm biệt Thân rồi - tiếp Dậu  về
Hương xuân ngào ngạt phố cùng quê
Qua rồi giá rét phùn hanh lạnh
Chỉ thấy dương bừng nắng phớt se
Mai - quất đung đưa đào ửng nụ
Tầm - ly đằm thắm cúc vàng hoe …
Sắc nào vị ấy lừng nhân thế
Đợi khắc giao thừa điểm xuyết khoe.

Đợi khắc giao thừa điểm xuyết khoe.
Mai đào bung cánh tỏa vàng hoe
Nhành ươm lộc nõn mơn sương thoảng
Nhụy ưỡn hương lừng quyện gió se
Vụ trụ giao hòa khai khởi tiết
Thế nhân xuôi ngược vội hồi quê
Cuối năm tiệc tất tình chan chứa
Nâng chén đoàn viên đón tết về.

TỰ TÌNH XUÂN

Tháng chạp mon men chạm ngõ trần
Bấc lùa từng đợt nhiệt tăng dần
Cỏ cây rủ lá chờ đông kết
Mầm nụ khép đài đợi khởi xuân
Ong bướm co mình nương kén nhộng
Ngàn hoa khai nhuỵ rực cành thân  
Mây trời bảng lãng tầng cao thấp
Réo ngọn heo về trầm bổng ngân.

Réo ngọn heo về trầm bổng ngân
Hàng xoan hoa nụ đẩy đà thân
Hương ngây ngào ngạt loang chiều xế
Sắc xoả dật dờ lịm nét xuân
Muông thú giật mình bừng tỉnh giấc
Tiết thời dịch chuyển ấm lên dần
Đó đây nhịp sống đang vươn dậy
Líu líu lo lo rộn cõi trần.
Mai Vân - VTT,

XUÂN ƯỚC NGUYỆN

Tống cựu nghinh tân ước mọi điều
Hiền nhân tiến dụng - ác tà tiêu
Xuân lai hỷ vượng an lành đến
Niên đáo tài đắc phúc lộc đều 
Nhân họa chặn trừ bằng mọi giá
Thiên tai ứng biến dụng muôn chiêu
Nước nhà hưng thịnh muôn dân ước
Mậu Tuất ấm no khang thái nhiều.
Mai Vân - VTT,

XUÂN HẠNH PHÚC

Đông mãn xuân lai vận điểm hồi
Luật trời tất định chuyển chu thôi
Theo mùa năm kết can chi khép
Tính tiết khai niên tết khởi rồi
Đinh Dậu tiếp ngai gà thử tiếng
Bính Thân trao ấn khỉ từ ngôi
Mong rằng vạn sự đều như ý
Mạch sống giao hòa khắp nẻo nơi.
Mai Vân - VTT,

ÂN ĐỨC TIỀN NHÂN ( 1)

Ái Tử Tiên dinh thuở ấy mà
Một vùng biên ải cõi Nam ta
Rừng thiêng non hiểm gieo mầm họa
Khí chướng lâm nguy chuốc bệnh tà
Chung sức san biền khai đầm phá
Đồng lòng lấn biển chặn phong ba
Quần dân canh cải thừa lương thảo
Nguyện mãi cùng vương dựng nghiệp nhà.

Nguyện mãi cùng vương dựng nghiệp nhà
Thành cao lều vững dụng tài ba
Cát Dinh lũy chắc ngăn Xiêm phá
Ngũ đạo tinh binh đuổi nội tà
Quân lính đồng sức trừ giặc giã
Bàn dân dốc lực hiệp lòng ta
Cò bay thẳng cánh Nam phương ngát
Ân Chúa Tiên khai cỏi đấy mà.
(1) 1558 Chúa Tiên Nguyễn Hoàng lập Dinh đầu tiên tại vùng đất Ái Tử, sau đó dời Dinh vào làng trà Bát - Trà Liên - Triệu Phong- Q.Trị gọi là Cát Dinh.

LỜI NGUYỆN CẦU

Giáng họa năm nay dữ lắm rồi
Lùa mây thả nóng độ chừng thôi !
Mưa quần - lũ dập tàn nương ải
Nắng xát - mặn xâm xót bãi đồi
Bao trận triều dâng nào tả hết 
Bấy lần tràn xả ngán ngao ơi !
THÂN gieo tai ách chưa từng thấy
DẬU đáo giùm thương chớ tiếp bồi.

DẬU đáo giùm thương chớ tiếp bồi
Dân tình cam khổ lắm trời ơi !
Mong cầu biển thuận ngư trường lộng
Và gió mưa hòa mát ruộng đồi
Mùa vụ luân canh sây trĩu quả
Nuôi trồng tăng lứa ước ngần thôi
Gà lai niên đáo ăm ắp lộc 
Bù đắp tai ương những tháng rồi ! 
Mai Vân - VTT,

XUÂN ƯỚC NGUYỆN

Xuân ĐIỂM rồi ha!  thấy chẳng già
Xuân TÌNH nồng thắm khúc hoan ca
Xuân KHAI sương thoảng mơn cành lá
Xuân LẬP nắng hừng ướp nụ hoa
Xuân MÃN hương loang lừng vạn nẻo
Xuân GIAO trái kết ắp vườn nhà
Xuân VỀ tết chúc cầu mong đặng
Xuân THỊNH an khang lộc vững đà.
Mai Vân - VTT,

CHUYỆN QUÊ XƯA

Nhớ buổi Giêng Hai hồi nớ a …
Theo lời mạ kể khổ như là …
Môn khoai chẳng có cho no bựa…
Rau éo mô nhiều lót đạ qua …
Cháo củ cầm canh nào được mấy…
Chiếu chăn thiếu thốn kiếm răng ra …
Lều tranh vách vọt* le te gió …
Lạnh cóng đêm trường miệng xuýt xoa….
 * Vọt: Cây lá vọt dùng làm vách phên che
Mai Vân - VTT,

QUA TỪNG TRANG KÝ

Lần trang nhật ký tuổi đôi mươi
Ôi vị sắc yêu của một thời !
Câu NHỚ nâng niu từ chải chuốt 
Khúc THƯƠNG nắn nót ý đầy vơi
Khắc GHEN lặng thả buông dần nét
Thoắt GIẬN đan xen chấm nửa vời
Buồn vui hờn dỗi nào đong đếm
Khuấy động tim ta suốt cuộc đời.
Mai Vân - VTT,
 HỘI XUÂN  
 
Năm mới ắp đầy lễ hội xuân
Vườn thi ươm dệt tứ trong ngần
Lời thơ trào lộng tình vương trãi
Cảnh trí chan hoà ý tỏ phân
Đồng cảm từ câu cùng tiếp vận
Say mê văn thể cứ thêm vần
Nguyên tiêu lệ tết thường niên vẫn
Muôn điệu sáo lừng vút vọng ngân.  
   Tân Mão - 2011.

Ý XUÂN

Luật Trời - ân Chúa định mùa giao
Chỉ bấy vần thơ hoán tiếng chào
Đây  Á-kia Âu tình gắn kết
Đông xoay - Tây chuyển ý tuôn trào.
                Văn Thiên Tùng.

Tây chuyển - Đông xoay ý cuộn trào
Khởi nguồn thi hứng tự muôn cao
Bởi ta  quy hướng chung nguồn cội
Trong cuộc xoay vần thấu hiểu nhau.
                 Nguyễn Tường.




HƯƠNG XUÂN

Đốt nén nhang trầm vái tất niên
Giao thừa  hoa pháo rực trăm miền
Bàn thờ hương ngát cầu gia đạo
Mâm cỗ đủ đầy cúng Tổ tiên.
Văn Thiên Tùng.
Mừng chị đuề huề con cháu thảo,
Chúc anh rúng rính rể dâu hiền.
Nâng ly ta nguyện xây tình bạn,
Tân Mão chắc là tuyệt diệu niên. 
- Tường Nguyễn.

ĐÓN XUÂN
Tung hoành trục khoán
(Xuân về tết đến hoa lá thắm
Búp nụ song seng bỡn nắng hồng)

XUÂN  đến đất trời rộ ánh hồng
VỀ đây khai mở hội Tiên Rồng
TẾT cùng gia tộc chào niên mới
ĐẾN chốn cội nguồn vái tổ tông 
HOA nhuỵ hương đưa chồi mởn biếc
LÁ cành xanh mượt tán xoè bung
THẮM tình nhân thế hòa văn vật 
BÚP NỤ SONG SENG BỠN NẮNG HỒNG
Mai Vân - VTT, 06/02/2014..   
                                                       
HAI BA THÁNG CHẠP

Lệ thường tháng Chạp đúng hai ba
Tam Táo co giò chạy tối đa
Cá chép quẫy mình thúc sứ giả
Phướn nêu phe phẩy dục thần ta
Ngọc Hoàng thiết điện chờ bản tấu
Quan Địa loay hoay đợi lệnh Bà
Hạ giới ôi thôi! Bao chuyện gỡ
Ghi làm sao hết việc tìm ra                       

Ghi làm sao hết việc tìm ra                     
Duy chỉ vương công với Táo Bà
Chăm chú lục tìm từng mục quyển
Đắn đo soát xét chốn trần ta
Dân tình lắm kẻ tiền khô đáy
Quán xá bao người nhậu tối đa
Y lệ thường niên lên thượng giới
Tấu trình mọi chuyện lệ hai ba.
QuảngTrị, Mai Vân - VTT, 15/01/2014.

CA TRUYỀN THIÊN - HỌA

Câu ca truyền khẩu mãi lưu đời
Thảm họa khôn lường giáng khắp nơi
Tý-Sửu hư hao - điều ắt biết
Dần thời bất lợi - lệ thường ơi! 
Miền Trung muôn thuở từng cam gánh
Quảng Trị  thiên thu đón vượt mười* 
Bão lũ luân cơn vần vũ quét  
Mưa dầm nước xoáy khổ sầu vơi! 
Mai Vân - VTT, 10/2009  .                                               
* Quảng Trị mỗi năm thường có hơn 10 cơn bão đổ bộ.

NẶNG GÁNH

Đây đó trẻ già gọi ới ơi!
Nước dâng lũ quét đến muôn nơi
Trời cao sao hẳn không soi với
Thác thẳm nỡ nào cứ giỡn chơi
Mây xám lượn nhào từng đụn tới
Sóng dồn dòng xiết chẳng hề vơi
Xứ miềng Quảng Trị tâm đòn gánh   
Nặng trĩu đôi vai gánh vạn đời.
Mai Vân - VTT,  10/2009  
                     
TÌNH ƠI !

Man mác thu trời gió thoảng bay
Tình ơi! Năm tháng lệ nhoà cay
Đâu lời hẹn ước thời xưa ấy
Hay ánh mắt nhìn mỗi sớm mai 
Những lúc bên nhau nào có mấy
Phút giây xa biệt cứ đong đầy
Hai ta ươm mộng tràn trang giấy
Kỷ niệm chất chồng gởi gió mây !.
Mai Vân - VTT, 1/2009
                                      .
THU…

Tháng chín qua chưa hỡi lá vàng
Vàng đơm sắc mới giận đông sang
Vàng mơn sương trắng nương làn gió
Vàng ngậm ánh vàng bỡn nắng loang
Vàng tựa cỏ mềm so trời lộng
Vàng lăn muôn lối dõi thinh không
Vàng theo luật định ôm lòng đất
Thu nghĩa hoài vương một chữ vàng…
Mai Vân - VTT, 9/2010…                                  
                                
NHÀ NÔNG
(Nương vận bài thơ Trần Văn Hạng)

Quanh năm xuân hạ tiếp thu đông
Xong việc cày tơi lại cấy trồng
Nắng cháy lưng còng khi xuống vụ
Rét run chân cóng vẫn ra đồng
Tháng năm vất vả không ngơi nghỉ
Hôm sớm lo toan quả nhọc lòng
Mong được thuận trời cây quả tốt
Mùa về chẳng phụ kẻ làm nông.
Q.Trị, Mai Vân - VTT, 14/12/2013.
                
VẬN NƯỚC

Vận nước đang hồi được phục hưng
Trăm sông đồng hướng lực nguồn chung
Con đường cải cách trên đà tiến
Quyết sách đa phương hiện nấu nung
Dân chủ nhân thời tâm ước định
Bạn thù năm tháng ý khoan dung
Láng giềng gần gũi hay xa ngái
Nếu đã lạm - xâm chớ kết đồng.
Mai Vân - VTT, 13/7/2015.
                                                           
TIẾNG THỜI GIAN

1- Còn những bao lần họp mặt đây
Trường xưa điểm hẹn lúc sum vầy
Thầy cô lần lữa đà thưa vắng
Bạn hữu dần dà dạt nẻo mây

Hình ảnh trường xưa hẳn mãi còn
Một thời đèn sách tuổi vàng son
Tường rào cổng khép bao giờ học
Áo trắng loang màu sánh cỏ non

Phố nhỏ  lặng im dưới ánh đèn
Đông về  bấc giá cửa cài then
Sông buồn lay lất se se lạnh
Tiếng máy rì rầm như vẫn quen…

2- Đến hẹn lại lên cũng nơi nầy
Bao lần hội ngộ rộn ràng thay
Đồng môn muôn hướng quay về cội
Lắm sắc màu theo tà áo bay

Tháng sáu oi nồng phượng thắm sao
Sân trường phố cũ rộn lời chào
Đâu rồi lối nhỏ xưa quen bước
Kỷ niệm đầy vơi tuổi học trò

Khóa lớp bên nhau thuở chúng mình
Tau mi tiếng gọi quả thân tình 
Ngày ta thơ bé ai còn nhớ
Lắm chuyện yêu đương mãi luận bình…

Niên học qua rồi lắm vấn vương
Muôn vàn tà áo trắng thân thương
Từng mùa hè tiễn ngàn ly biệt
Tháng hạ chưa nguôi lại tựu trường…

3- Đồng hẹn nhau về tự bốn phương
Đây rồi phố cũ  với tên đường
Không gian lần lữa thay hình dáng
Nét mới vươn lên những phố phường.



Xanh biếc đôi bờ Thạch Hãn ơi!
Non Mai vững dáng  ngự Tây trời
Nhan Biều triền thoải theo mùa lũ
Hoa cải vàng đưa bướm lả lơi

Tứ nẻo cổ thành tứ cổng xây
Bốn phường  nhỏ gọn tự xưa rày
Đường tên phố thị đan xen kẻ
Như hẳn thân quen những lúc này

Theo tiếng thời gian  nhịp vận xoay
Không gian còn đó chẳng hề thay
Tên trường sao vẫn hoài xa vắng
Hỏi đến bao giờ được thấy đây!?

Chắc hẳn rồi đây phải phục tên
Nguyễn Hoàng danh chúa bậc tiên hiền
Vào đây mở cỏi thiên thu bái
Lại bẳng quên đi chuyện có nên !?

Nam cõi thiên thu bát ngát đây
Non sông gấm vóc tự xưa rày
Nhớ ơn tiên tổ chăm vun quén
Bội nghĩa vong ơn hẳn mấy ai.
Quảng Trị, Mai Vân - VTT, 04/2015.
                         



ĐẤT THIÊNG GỐC TỔ

Quốc tổ bao lần cuộc phục sinh,
Tạc muôn dáng vóc lắm chi tình!
Nhuỵ Kiều* nữ tướng danh tích Việt,
Lê Lợi gươm hùng  nhục sử Minh...
Tốt Động- Đông Quan quàn xác giặc, 
Bình Ngô Đại cáo tế sanh linh...
Đông Sơn văn hoá khai niên đại,
Rạng rỡ chốn này**  đất hiển vinh.
Mai Vân - VTT, 02/9/2012.                               
* Bà Triệu   ; ** Thanh Hoá

ĐIỂM VỀ TÂM LINH

Từng lớp mộ quy xếp thẳng hàng
Tuổi tên chồng chất dặn dày trang
Bao mồ bia khuyết danh tuyên đính
Bấy nghĩa trang đầy hương cộ dâng
Thân tộc bao năm sầu lệ ứa
Chiến trường giờ vẫn tủi buồn mang
Thương thay đồng đội còn đâu đấy
Lau cỏ phủ đầy đợi nén nhang.
Mai Vân - VTT, 2014.
                                


THÁP- ĐÀI - BẾN TƯỞNG NIỆM
(Kính vọng bái các oan hồn tử nạn
tại vùng đất tâm linh Thành cổ Quảng Trị )

Sông  Hãn Tháp - Đài - Bến thả hoa
Một miền giới địa thuở binh qua
Đây nguồn mạch thẳm nuôi dòng chảy
Đấy cảng khơi sâu lộng gió lùa
Thành cổ vách tan hầm huyệt táng
Đáy sông bùn lắng cốt xương hòa
Hồn xiêu phách lạc ngầm than oán
Từng nhịp chuông trầm đẩy điệu đưa

Từng nhịp chuông trầm đẩy điệu đưa 
Âm dương tách biệt khí giao hòa
Chốn trần hương khói mênh mang tỏa
Tiên cảnh hồn mây lớt phớt lùa
Thương  kẻ thây phân từ độ ấy
Nhớ người khuất bóng bấy năm qua
Trai đàn lễ tế đồng tâm lập
Lời nguyện kinh cầu rạng nến hoa.  
Mai Vân - VTT, 20/8/2014.


HƯỚNG VỀ ĐẢO XA
( Để tưởng nhớ các chiến sỹ bảo vệ
ngọn cờ tổ quốc đến hơi thở cuối cùng
tại đảo Gạc- Ma 1988)

Chiến sỹ tiền tiêu hải phận ta
Biển trời Tổ quốc ải biên xa
Nơi ngầm lốc tố đang rình rập
Đấy giặc China chực tiến qua
Ỷ mạnh xua quân tràn lấy chốt 
Cậy đông đem thịt chiếm Trường Sa
Vòng tròn xiết chặt ngày đêm giữ
Bảo vệ đến cùng chốt Gạc Ma.

Bảo vệ đến cùng chốt Gạc Ma
Lừng danh chiến sỹ trấn Trường Sa
Sóng gầm chẳng sá thề cam trấn
Bão táp nề chi cố chịu qua
Đất mẹ vẹn toàn đồng quyết chặn
Nước nhà hạnh phúc đoạn đành xa!
Hy sinh thân xác nơi đầu sóng
 Xứng đáng con rồng cháu lạc ta.                
Mai Vân - VTT, 07/2013.