Thứ Hai, 4 tháng 11, 2019

THƠ HÀN THI VÀ XƯỚNG HỌA TỔNG HỢP, Văn Thiên Tùng


VIẾNG LỄ ĐỀN MAI

Rằm Giêng viếng lễ tế vua Mai
Rộn rã chiêng khua với kiệu đài
Sân hội từng đôi lên tỷ thí
Bến sông lắm đội quyết đua tài
Câu ca Ví dặm hồn ươm dệt
Điệu múa lý tình giọng vút bay
Cờ phướn uy nghiêm tam điện tỏ
Long Ngai  chánh điện phụng tôn Ngài.
Văn Thiên Tùng- MV 2017.


HÀN LUẬT VIỆT

Hàn Luật nước nhà tỏa ngát hương
Thể thơ khoa học vốn tinh tường
Sân chơi tiền bối chăm vun quén
Điểm hẹn thi nhân miệt mài nương
Xướng họa giao lưu bồi nghĩa ý
Luận bình trau gột hóa từ chương  
Biến thanh xác tự thuần âm ngữ
Bát cú thất ngôn dội chốn phương
Mai Vân- VTT, 13/9/2019

MỘT XUÂN ĐÔI TẾT

Chúc tụng năm nay quả khó a !
Đúng theo lệ tục chửa qua mà
Lịch tường cạn lóc thay là đúng
Vận khí còn kia nỡ hiểu ngoa
Hãy đợi xuân khai vào ngõ tiết
Mới cung Kỷ Hợi soán sân nhà
Đông tây ĐÔI TẾT cần phân tỏ
Nghĩa ý rạch ròi chớ lẫn nha!
Mai Vân- VTT, 01/01/2019.

BÊN THỀM XUÂN 2019.

XUÂN chớm chan hòa khắp đó đây
XUÂN khai lừng tấu khúc sum vầy
XUÂN cầu hạnh phúc hoài trông thấy
XUÂN chúc yên vui mãi đủ đầy
XUÂN ước quê hương khôi phục đấy
XUÂN mong đất nước chấn hưng ngay
XUÂN mừng nhịp sống bừng vươn dậy
XUÂN nguyện công bằng tiếp chuyển xoay./.
Mai Vân - VTT, 01/01/2019.


ĐÂU NGUỒN THI HỨNG

Em ạ …! Sao hoài lánh mặt lơ
Thương nguồn thi hứng ém mong chờ
Ngắm trăng thu tịch êm trầm mặc
Ngẫm dạ canh chầy thổn thức mơ
Vận háo hức trau hừng hực đợi
Vần nôn nao chuốt lịm ơ  - hờ
Đâu rồi tự tứ bùi thanh thoát
Lẫn tránh anh hoài... chẳng nhã thơ.
Mai Vân- VTT , 12/9/2019.
Ảnh minh họa: Nguồn từ Internet.

   
"Y TÔNG TÂM LĨNH"
( Đại y Sư dân tộc Lê Hữu Trác)

Vốn dĩ tâm lành tánh thiện mang
Bởi thân chuốc bệnh quyết rời làng
Tầm thầy chữa trị nào câu nệ
Kiếm thuốc học tìm quả giỏi dang
Phương - lý … luận phân rành rỏi mạch 
Vị - kinh … lĩnh hội ngọn nguồn thang
"Y TÔNG..." cẩn chép Sư cùng đệ
Phân giải tận tường mỗi bộ trang.
Mai Vân - VTT, 04/9/2019.
Ảnh mình họa: nguồn từ Internet.


BÃO SỐ BỐN - 8/2019.

Mong lắm …!  giờ đây lã chã mưa
Đất trời sầm sịt gió toe tua
Tầng cao tầng thấp ì - ầm trút
Chốn nọ chốn nầy sướt mướt xua
Hổng biết điều gì đưa đẩy tới
Chỉ cầu giông lốc khẽ khàng thưa
Lâu rồi Quảng Trị như thiêu đốt
Bão Bốn* thương giùm… chỉ thoáng qua.

Bão Bốn thương giùm… chỉ thoáng qua.
Đất ráo trời quang vãi hạt thưa
Cấp báo dè chừng tâm đẩy chệch
Hoàn lưu vừa phải lực vờn xua
Quảng Bình suýt nữa thiên gieo họa
Hà Tĩnh phen nầy tố xoáy tua
Hôm trước sông - hồ … trơ cạn đáy
Rày đây lũ mén … chẳng ngơi mưa. 
*Bão số 4.19 đổ bộ vào Hà Tĩnh .
Mai Vân - VTT, 31/8/2019.
Ảnh mình họa: nguồn từ Internet.


ĐẤT NƯỚC
"Đất nước Tiên Rồng ngời vạn thuở
Sơn hà cẩm tú đẹp ngàn niên"
        
ĐẤT trời biển đảo nhớ canh biên
NƯỚC Việt núi sông nét sắc miền
TIÊN khởi ngọn nguồn Âu Lạc thịnh
RỒNG quy đền cội Tổ Hùng yên
NGỜI giai thoại dẫn Thăng Long định
VẠN thế sử lưu tích cổ truyền
THUỞ trước cha ông chăm chút giũa
SƠN HÀ CẨM TÚ ĐẸP NGÀN NIÊN.
Quảng Trị, 22/8/2019.
Mai Vân- VTT

Gương hùng chí sỹ : PHAN ĐÌNH PHÙNG

Cảm khái gương hùng tướng lĩnh quân
Giương cao cờ nghĩa khắp xa gần
Vụ Quang lập cứ Văn Thân dấy
Trung Bộ thành vùng dậy dũng nhân
Lập kế dụng mưu dàn thế trận
Dùng binh điều chiến đánh như thần
Mười năm quần thảo làm nao núng
Đại Pháp ngữa nghiêng xiết kể lần.
Mai Vân- VTT, 30/7/2019.

ĐỒNG CHUNG CỘI TỔ

Nhớ cội thương nguồn gốc tổ ta
Sông Lam - Nghệ Tĩnh đấy cơ mà
Biết bao dòng tộc xuôi Nam ải
Với lắm nhuệ binh vượt hải hà
Thuận gió buồm căng thuyền mát mái
Thanh trời bể lặng mạn êm đà
Đây rồi Mai - Hãn(1) ... non trùng biếc
Cùng Chúa lập Dinh (2) dựng nghiệp nhà...
Mai Vân -VTT, 20/7/2019.
(1). Mai- Hãn : Núi Mai Lĩnh - Sông Thạch Hãn hình ảnh núi sông của miền đất biên ải, một phần vùng đất Thuận - Hóa, nay là tỉnh Quảng Trị.
 (2) Cát Dinh: là thành lũy đầu tiên cho việc định vương ngôi của Chúa Tiên - Nguyễn Hoàng trong sự nghiệp mở cõi ;các tướng sỹ &các dòng tộc tại các vùng Thanh, Nghệ - Tĩnh đồng cùng Ngài vào định dinh lập nghiệp …

ĐI TÌM GIỌNG HÒ ĐẤT MẸ

Ngược nguồn Thạch Hãn mạn thởi mơi
Khúc khuỷu nông sâu bóng tỏa ngời
Rừng điệp nét vời biêng biếc thoải
Núi trùng dáng vợi nỏn non thơi
Đi tìm câu điệu hò năm tháng
Gom bấy vần ru tiếng một thời
Khoan nhặt bên sông dồn thảnh thót
Du dương canh vắng vọng ầu... ơi …
Mai Vân- VTT, 11/7/2019.
Ảnh minh họa : Nguồn từ Internet.


TÌNH THU

Đất mẹ thu sang mát dịu thời
Quê cha nắng lửa nóng dần vơi
Bao ngày hạ đến nồng oi vợi 
Bấy khắc mùa giao quả tuyệt vời
Rạng sáng nam lùa se sẻ với
Sang chiều nồm ẩm khẻ khe lơi
Ước gì tiết khí quanh năm thởi
Nhân - vật song đồng thế thảnh thơi.
Mai Vân- VTT, 11/7/2019. 

NỖI NIỀM THÁNG HẠ!

Thời khí năm này nghĩ lạ không!?
Đất trời xoay vận bất tương đồng
Giao mùa đông điểm ê chề ngóng
Chuyển tiết xuân sang khắc khoải mong
Lạnh buốt dông dài mưa lóng cóng
Nắng oi giăng mắc nóng lòng vòng
Rừng than đất thở đâu nguồn sống
Suối vắt ghềnh trơ nước kiệt dòng.
Mai Vân- VTT. 01/7/2019.


HÌNH NHƯ THU ĐIỂM

Trong làn khí mát cuối chiều nay
Nhớ lại cách đây chỉ mấy ngày
Nóng phả chói chang cây lặng đứng
Gió quần vần vũ bụi bùng bay
Lửa hừng hực cháy rừng đau rói
Nắng xát xan thiêu đất đọa đày
Tháng bảy lên thềm mưa xối xả
Mây vờn gió chửng… ủa… mừng thay.
Mai Vân - VTT. 02/7/2019.

 DẠO CẢNH HỒ SEN

Dạo cảnh hồ sen thấy bọn tà
Xem kìa lấy lá để che hoa
Lâm khâm mặt nước ờ !!! vài cụ
Lẵng nhẵng bờ ao ối !!! mấy bà
Gợi thể khoe mình vui hự hự
Tung hình lộ bóng sướng ui gia
Nghêu sò tí tẹo mà không thấy
Cứ ngẫm nơi nầy chỉ có ta
Thảo Phước/
25:6:2019

Họa : TOÁNG CẢNH HỒ SEN

Lạ thật ! Sao nhìn quái vậy ta
Bên đầm sen cảnh lại lòe da
Vật vờ mặt nước loe dăm cụ
Lố nhố bờ ao lọ bấy bà
Tùm hũm mặt trơ om cún ngọc
Ngo ngoe ngực úm lố nhu hoa
Thanh thiên sao nỡ đùa cùn thế
Bạch nhật ai nom chả luận tà.
26/6/19, Mai Vân - VTT.

QUẢ NHỐ TÀ

Thấp thoáng bên hồ lố cảnh tà
Bấy ai vờ bẻ lá che hoa
Nhìn qua dáng dấp đa khu cụ
Nom kỹ  từng vòng đạ quá bà
Có đẹp chi mô mà tí tởn
Chỉ toàn nếp sậu với mồi da  ?
Đôi đồi xập xệ …trông đà ngợm 
Lại mượn danh sen … nhố quá ta !!!/
TL.

NGUỒN CỘI
(Thủ vĩ ngâm)

Thạch Hãn dòng sông trải dặm dài
Anh về Quảng Trị ngắm Non Mai
Quê cha kết tụ nhiều người giỏi
Đất mẹ sinh ra lắm kẻ tài
Dẫu phải xương tan vì hậu thế
Cho dù thịt nát bởi tương lai
Nêu cao chí khí con Hồng, Lạc
Thạch Hãn dòng sông trải dặm dài.
(BD - Khanh Trần Đức)
"11/06/2019".

NGUỒN CỘI
Họa y đề:

Thuận Lý hai châu khúc sử dài
Ngọn ngành nguồn cội rạng Hàn - Mai
Tích gom tinh chất bồi nguyên khí
Tụ kết ghềnh thiêng tạc bậc tài
Nỡ chẳng quên ơn Vua thuở trước
Sao đành xao nghĩa Chúa hồi lai
Huyền Trân - Tiên Nguyễn ân Nam quốc.
Non Lĩnh - Hãn Giang khởi dặm dài.
Mai Vân - VTT , 11|62019.

THẮM TÌNH NON NƯỚC

Hãn - Hiếu đôi dòng gộp cảng khơi
Đồng nguồn - chung cội lộng mây trời
Hàn giang tuyệt nét nhành vươn tỏa
Mai Lĩnh linh non đỉnh vọng ngời
Ái Tử mốc son đầu giữ ải
Cát Dinh điểm chốt định vương thời
Lâm khê sơn điệp sương chùng lắng
Cửa Việt chiều buông sóng lã lơi.
Mai Vân - VTT , 11|62019.

"CHỚP ĐÔNG NHAY NHÁY GÀ GÁY THÌ MƯA
THÁNG BẢY TRÔNG RA THÁNG BA NHÌN VÀO".

CHỚP bể ùng oằng THÁNG chớm giông
ĐÔNG trời kết đụn BẢY tầng không
NHAY bùng tia xẹt TRÔNG vàng lóe
NHÁY chớp lửa RA lóe rực hồng
GÀ điềm tàn canh chào THÁNG hạ
GÁY liên BA khắc báo sang đông
THÌ xem mây lượn NHÌN tây hướng
MƯA xối xả VÀO lắm lốc giông.
Mai Vân - VTT 11/6/2019.

THƠ VỚI ĐỜI
 
Xướng :
Để những vần thơ mãi tuyệt vời
Thi đường kết dưỡng chẳng ngừng khơi
Đồng tâm phát triển lời văn đẹp
Hợp sức truyền lưu nét chữ ngời
Nữ xướng thanh trầm thân ái dệt
Nam hòa nhịp bổng hữu tình cơi
Cùng đem trí tuệ vun bồi nghĩa
Tạo bản hùng ca giữ thắm đời .
Trọng Tình . 9/9/2017.

ĐỜI VÀ THƠ

Thiên hạ nào ai ước ngưỡng vời
Rắp tâm rèn dưỡng trí tường khơi
Đắp bồi nhân cách hằng minh huệ 
Gọt dũa lương tri đạt ánh ngời
Luyện ý chắp vần truy ngữ kiệt
Tu từ nối vận dễ nào cơi
Thi nhân kim cổ thường mơ có 
Tuyệt tác danh lưu áng để đời  
Q.Trị 10/9/2017. Mai Vân- VTT.


 “ Lời Tình Đang Đong Đưa Theo Gió”
“Mình Yêu Nhau Mấy Tuổi Xuân Rôi “

** TUỔI YÊU **
LỜI.. . thương gửi đến tặng riêng người
TÌNH .. ấm ân nồng chẳng thể vơi
ĐANG.. ủ vần thơ thề mãi đợi
ĐONG ..ươm vận phú hẹn không rời
ĐƯA ... lòng ý hợp duyên tròn khởi
THEO.. dạ tâm đầu nghĩa thắm khơi
GIÓ.. hỏi đôi ta.. này bạn hỡi
MÌNH YÊU NHAU MẤY TUỔI XUÂN RỒI ?

MÃI YÊU
 “ Lời Tình Đang Đong Đưa Theo Gió”
“Mình Yêu Nhau Mấy Tuổi Xuân Rồi"

LỜI.. . xưa gói chặt gửi trao người
TÌNH .. mình năm tháng chẳng hề vơi
ĐANG.. mùa lửa ái đơm thề hẹn
ĐONG ..thoáng ân nồng há chẳng rời
ĐƯA ... bước chân ai vào ải chiến
THEO.. dòng thời cuộc biệt mù khơi
GIÓ.. vần mây quyện bao lần nhỉ ?
MÌNH YÊU NHAU MẤY TUỔI XUÂN RỒI ?
Văn Thiên Tùng.

GIAO THỪA KHAI BÚT
Bài xướng: Lê Ngọc Kha

Giao thừa khai bút gởi gần xa
”Ngũ phúc lâm môn“ chúc mọi nhà
Ngoài cửa cẩu reo mừng Tết đến
Trong vườn kê gáy tiễn năm qua
Hồn thiêng sông núi còn son sắt
Nỗi nhớ quê hương chẳng nhạt nhòa
Mong được Xuân nầy xoay đổi mới
Dân giàu Nước mạnh mãi thăng hoa. 
Boston, 2.15.2018
Giao Thừa
Đinh Dậu-Mậu Tuất


Y ĐỀ
HỌA:
Thời khắc thiêng liêng điểm vọng xa
Giao ngôi Mậu Tuất bước vào nhà
Lộc tài như ý đừng thua kém
Phước Đức toàn tâm chớ bỏ qua
Điều chỉnh sự tình luôn sáng tỏ
Chấn hưng mọi việc chớ lu nhòa
Canh vườn giữ ải luôn nom sát
Thể hiện tài năng xứng mặt hoa.
Quảng Trị,16/02/18
Văn Thiên Tùng


ĐỒNG BỆNH
Thân tặng Như Thu

Xướng;
Cái Cảm tung hoành, quấy nhiễu ta !
Thằng Ho được dịp lại lân la
Môi khô, lệ chảy...buồn ông xã
Giọng khản, tay run...lạnh bếp nhà
Trước ngõ, đìu hiu vài cụm tuyết
Góc phòng, xơ xác một chùm hoa
Bao phen gắng gượng tìm thi cảm
Ơi hỡi ! Hồn thơ cũng nhạt nhòa!
Thy Lệ Trang.

ĐÔI DÒNG ĐỒNG CẢM

Đông tây mùa dịch khác chi ta !
Ngứa cổ sốt ho,… với khạc la …
Thuốc uống theo đơn đầy sổ bệnh
Nồi xông cây lá trụi vườn nhà
Nhìn trời quay tít như chong chóng
Thấy đất xoay quanh tựa đóm hoa
Bài xướng như khơi niềm cảm ái
Đáp vần cho kịp kẻo phai nhòa.
  03.2.2018 
Văn Thiên Tùng.


BUÔNG
“Thủ nhất thanh - độc vận”
                  -Tam đối-
Buông rồi sẽ rõ thực nguồn xuân
Buông nhẹ tênh lòng đượm ý xuân
Buông giận hờn nuôi đằm thắm tánh
Buông thù hằn dưỡng dịu dàng xuân
Buông đi ác độc mà vui tết
Buông bỏ tham tàn để đón xuân
Buông giọng thị phi thơm miệng lưỡi
Buông lời đố kỵ ngát tình xuân
Như Thị.

BẲNG
“Thủ nhất thanh - độc vận”
                -Tam đối
Bẳng đi đông giá tận vui xuân
Bắng tháng đông buồn hưởng sắc xuân
Bẳng gánh lo âu thanh bạch trí
Bẳng sầu chất ngất ngạt ngào xuân
Bẳng tham si hận ngời tinh tánh
Bẳng ghét ghen hờn huệ tính xuân
Bẳng thói choa ngoa tâm tịnh dưỡng
Bẳng ngần đen đủi đón hương xuân.
Văn Thiên Tùng, 04.2.2018.

XUÂN KHINH AN!
“Thủ Nhất Thanh”

Xuân thả mây hôn mái tóc già
Xuân mừng non nước khải âu ca
Xuân bồi làng mạc nhuần hương đất
Xuân nhuộm phố phường đậm sắc hoa
Xuân cấy từ bi về khắp ngõ
Xuân gieo bác ái đến muôn nhà
Xuân Di lặc tỏa nguồn từ thị
Xuân chúc khinh an tết đậm đà
Như Thị

SỨC XUÂN
“Thủ Nhất Thanh”

XUÂN mớm tinh hoa phục cội già
XUÂN khai trổi dậy khúc hoan ca
XUÂN về vũ trụ lừng cung bậc
XUÂN đến cỏ cây nhuận sắc hoa
XUÂN kết yêu thương tràn nẻo lối
XUÂN  hòa thân thiện ngập thôn nhà
XUÂN nguồn sinh khí nuôi mầm sống
XUÂN vốn luật xoay khởi vận đà…
Văn Thiên Tùng, 03.2.2018.

CHÀO MẬU TUẤT
( Bát vận đồng âm)

Thi chào Mậu Tuất vận vần vơi
Cầu chúc niên sang sũng lộc trời
Nhân thế sẻ suôn san nẻo lối
Thiên đà thuận lợi bủa muôn nơi
Nước nhà cải cách lên tầm mới
Đất nước chấn hưng quả ước ngời
Đinh Dậu năm qua truy nhũng tới
Lạm tham tiếp quyét chớ buông lơi.
Văn Thiên Tùng, 02.2.2018.


CHÀO U 23 VIỆT NAM

U hai ba kết quả lưu đời
Bóng đá xuất quân quá tuyệt vời!
Bán kết luân lưu như mong đợi
Chung bàn hiệp phụ chẳng buông lơi
Sân người băng trượt ngăn chân với
Chốn bạn tuyết trơn đúng khó chơi
Phút chót cố tranh vô địch tới
Đẹp rồi … chấp nhận … á quân thôi !.
 Văn Thiên Tùng, 02.2.2018.

THÁNG TƯ LẠI VỀ

Bốn bốn năm qua vượt chặng đường
Khép phần sử tích nhuốm bi thương
Đôi miền đất nước chia lằn tuyến
Một khúc Hiền Lương chẻ cội phương
Khát vọng hòa bình mau thống nhất
Ước ao cuộc chiến sớm sang chương
Non sông nối nhịp tình dân tộc
Quên hẳn bao ngày đẫm máu -  xương.
 VTT - 27/4/2019.

BẢO TỒN THƠ CỔ

Thi hữu du xuân góp bảo tồn
Thơ Đường Luật Việt phú từ ngôn
Một thời mai một trang văn học
Giờ lại thịnh hưng mọi phố thôn
Lướt mạng chằm hăm khi rạng sáng
Lên fây say khướt tận hoàng hôn
Tám câu đề kết vần niêm vận
Thực luận tươm tất quốc túy hồn…
 Văn Thiên Tùng
Quảng Trị, Bính Thân – 17/01/2016.


Vịnh KHÓM TÀY
( Hoa Dẻ)

Khóm tày khoe dáng chỏi thu vơi
Dưỡng nụ ươm hương đợi tiết thời
Bung cánh trang đài hoa khép nép
Víu cành đằm thắm đọi* chao lơi
Xuân KHAI lộc nhú màu ngây lụm
Hạ MÃN búp xòe sắc lựng trời
Thu LIỄM kết chùm** tua tủa trái
Đông TÀNG mẩy hạt vãi muôn nơi./.
Mai Vân- VTT, 08/10/2018.
* Còn có nơi gọi là hoa úp đọi ,hoa chày, tập tang, lồng đèn..
** Trái thành chùm chuổi.

GÓC VƯỜN VÀO THU

Chẳng uổng công chăm chút bấy nay
SẮC THU điểm xuyết góc vườn đầy
Kìa mây nhàn nhạt nương chiều thoảng
Nọ nắng lơ thơ bủa sáng hây
Nhẹ nhàng gió hẩy xao lùm úa
Loáng thoáng sương loe lóe giọt gầy
Từng luống bên bờ kênh mướt mượt
Hương màu hòa quyện ngạt ngào thay.
Mai Vân- VTT- 9. 2018.

KHÚC DU XUÂN

Góc vườn bé tẹo tẻo đầy vơi
Búp nụ ướp xuân ứa lộc ngời
Rau cải ...đan xen cây lá thởi
Bí bầu... xây gốc nụ mầm thơi…
Ném ngò hương lựng song seng ới
Dăm đóa mướp hoe lúng liếng cười
Nắng xỏa vén mành sương thoáng vợi
Sắc nào vị nấy ngọt ngào ơi!
VTT 21/02/18.


CẢM TẠ ĐỜI

Còn chút lưu hương cảm tạ đời
Mãi hoài ấp ủ chẳng nguôi vơi
Bao thu đằng đẳng - ngần xa biệt
Bấy hạ gieo neo - nẻo cách vời
Đôi mảnh đất trời đà tách biệt
Bể dâu Loan phụng ước hòa đôi
Nụ tình chăm chút sắc lừng ngát
Cây hạnh trời ban quả phúc ngời.
Mai Vân, 26/10/2017- VTT.

NON MAI - SÔNG HÃN

Non Mai - sông Hãn quyện hồn thơ
Nguồn Trấm chia dòng trãi ước mơ
Đồng lúa mượt mà đội vụ chín 
Kênh mương lượn khúc nối vô bờ…  
Q. Trị,06/11/2016.
Văn Thiên Tùng

TỘI TÌNH THAY

Miền Trung thời tiết khó lường thay
Giáng họa liên miên mảnh đất này
Rét buốt nắng thiêu đời lắm ải
Mưa quần gió dập lệ xưa nay
Nước dâng cuồn cuộn đâu thương xót
Lũ xoáy ì ầm suốt bấy ngày
Ba tỉnh ngập chìm trong biển lũ
Dân sinh khốn khổ tội tình thay !.
Q. Trị,16/10/2016.
Văn Thiên Tùng.

THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG

Ba tỉnh ngập chìm giữa biển trời
Dân tình đói khổ lệ sầu vơi
Ruộng đồng xao xác theo dòng quyét
Nhà cửa lềnh bềnh nước cuộn trôi
Thảm họa Fu - sa đang gánh chịu
Thiên tai thủy điện xả tràn bồi
Lá lành đây đó giương tay với
San sẻ nổi đau lắm cảnh đời !./.
Quảng trị, 16/10/2016.
Văn Thiên Tùng  

BÃO LỤT MIỀN TRUNG 

Miền Trung bão lụt khổ kêu trời
Thiệt hại của người kể chẳng vơi
Nhà cửa điêu tàn cây đổ nát
Ruộng vườn xơ xác nước tràn trôi
Thiên tai thảm khốc vì giông dữ
Dâu bể sầu than bởi cát bồi
Nhân ái tấm lòng đầy nghĩa cử
Chung tay góp sức đẹp tình đời.

AÍ KHANH 16 10 2016.

NÉT QUÊ

Quảng Trị thiên thu tiếng xứ nghèo
Hai miền đất nước điểm lưng eo
Mưa quần bão táp bao đông hứng
Nắng cháy bấc xua bấy hạ đèo
Phố xá  chơ vơ đồng quạnh quẻ
Núi đồi xơ xác cảnh buồn teo
Xương xây thành lũy sông hòa máu
Sử tích nhục vinh luận đủ chiều… 
Quảng Trị 04/6/2015
Văn Thiên Tùng

BẢO TỒN  THƠ CỔ

Thi hữu vui xuân góp bảo tồn
Thơ Đường Luật Việt phú từ ngôn
Một thời mai một trang văn học
Giờ lại thịnh hưng mọi phố thôn
Lướt mạng chằm hăm khi rạng sáng
Lên fây say khướt tận hoàng hôn
Tám câu đề kết vần niêm vận 
Thực luận tươm tất quả lịm hồn…
Quảng Trị, Bính Thân - 17/01/2016.
Văn Thiên Tùng

NGÀY HỘI THƠ LẦN THỨ XI

Đã Nẵng yêu thương đón thập phương
Đường thi mười một hội thơ Đường
Đoàn ngoài Bắc vượt bao nhiêu chặng
Kẻ tận Nam ra lắm khúc trường
Em lý ngựa ô - đây ví dặm
Anh ca tài tử - bạn mười thương
Cùng nhau ươm kết  hồn dân tộc 
Âm hưởng giao hòa thắm điệu chương.
Q.Trị 10/2015.
 Văn Thiên Tùng


VŨ ĐIỆU RẰM GIÊNG

Hoạ:
Dáng nguyệt đêm nay đúng tuyết ngần
Khuôn vàng mực thước đặn đầy xuân
Lom lem nét ngọc ngời thiên giới
Óng ả thân ngà lộng bến trăng
Trần thế say tình mê mẩn ngắm  
Thi nhân tỉnh mộng ngẩn ngơ khàng
Thơ hoà sáo quyện Nguyên tiêu tết
Vũ điệu rằm Giêng lắm sắc mang.
Q.Trị,23.02.2016
Văn Thiên Tùng

CHUYỆN QUÊ XƯA
Hoạ :

Nhớ buổi Giêng Hai thuở ấy mà …
Theo lời bà kể khổ như là …
Môn khoai chẳng mấy cho no bựa…
Rau éo đâu nhiều lót đạ qua …
Cháo củ cầm canh nào được mấy…
Chiếu chăn thiếu thốn kiếm mô ra …
Lều tranh vách vọt* le te gió …
Buốt giá dông dài cố dịu xoa…. 
Q.Trị,03.03.2016
Văn Thiên Tùng
* Vọt: Cây lá vọt dùng làm vách phên che

VỀ VỚI HỘI THƠ

Đúng hẹn ta về với hội thơ
Đường Thi cứ thế chuyển luân cờ
Thành Vinh lịch lãm giang tay tiếp
Phố thị yêu thương sẵn đón chờ
Câu Ví điệu lừng nâng tấu khúc
Chiếu văn bút lộng toả trời mơ
Giao lưu huynh hữu khắp nơi chốn
Tạm biệt nhau rồi luống ngẩn ngơ.
Q.Trị,01.03.2016
Văn Thiên Tùng

MỘT KHÚC GIANG SAN

Hiếu Hãn đôi dòng một cảng khơi
Chung nguồn mạch đổ chẳng hề vơi
Non Mai  sinh khí bồi miên kỷ
Suối Cả ngầm thiêng định tiết thời
Sử sách xưa rày tràn ký tích
Văn đàn kim cổ luận ca lời
Đây miền gió cát đầy thiên hoạ
Một khúc giang san vạn kiếp đời.
Q.Trị,01.03.2016
Văn Thiên Tùng

TỰ TÌNH XUÂN

Tháng chạp mom men chạm ngõ trần
Bấc lùa từng đợt giá tăng dần
Cỏ cây rủ lá dầm đông kết
Mầm nụ khép đài đợi khởi xuân
Ong bướm ủ mình trong kén nhộng
Ngàn hoa khai nhuỵ rực cành thân  
Mây trời lãng vãng tầng cao thấp
Réo ngọn heo về trầm bổng ngân.

Réo ngọn heo về trầm bổng ngân
Hàng xoan nụ tím đẩy đà thân
Hương loang ngào ngạt ngây chiều xế
Sắc xoả dật dờ lịm nét xuân
Muông thú giật mình tung cánh lộng
Đất trời lần lửa ấm thêm dần
Đó đây nhịp sống đang bừng dậy
Líu líu lo lo rộn cõi trần./.
Q.Trị,20.02.2016
Văn Thiên Tùng


XUÂN LÒNG

“Xuân tha hương sầu thương quê mẹ
Tết xa nhà luyến nhớ quê cha”.

XUÂN nào tết đến vẫn mình ta
THA khách niềm vui ấy gọi là
HƯƠNG bưởi đâu rồi lúc ửng nắng
SẦU đông chẳng thoảng mỗi chiều tà
THƯƠNG cành tiếc cội lòng se sắt
QUÊ biệt trông vời lệ nhỏ sa
MẸ vẫn trong con vời cách trở
TẾT XA NHÀ LUYẾN NHỚ QUÊ CHA.
Q.Trị 01/3/2015
Văn Thiên Tùng


LỜI CHO NĂM RỒNG

Tân niên tống cựu tiệc vừa tàn
Thời khắc giao thừa pháo điểm sang
Đốt nén hương trầm quỳ điện khấn!
Thỉnh cầu tiên tổ tọa cung vàng
Đất trời thuận tiết đơm mầm tốt
Muông thú giao lời khởi tiếng vang
Đây đó năm Rồng mong ước đạt... 
Hanh thông vạn sự  đặng cư nhàn.
Q.Trị,20.12.2011
Văn Thiên Tùng

XUÂN HẠNH PHÚC

Tý Sửu hư hao vận kết rồi
Dần thời bất lợi chẳng còn ngôi
Mèo Khoang xếp vó nương sơn động
Rồng đất lượn chao thoát cổng trời
Bốn bể xuân về êm sóng cả
Năm châu tết lại nhộn bờ khơi
Cây đời vận mới gốc mầm  tốt
Hạnh phúc dài lâu khắp tộc người. 
Q.Trị,20.12.2011
Văn Thiên Tùng

LỜI ĐẦU NĂM

Bằng hữu muôn phương vui hội xuân
Đường  Thi vun vút lượn xa gần
Văn buông trí luyện tâm an khỏe
Câu chuốt từ trau chữ ý thâm
Giữ luật gom thơ trình thưởng lãm
Nắn bài  đối ẩm kết tình thân
Đông Tây hợp nhóm hòa kim cổ
Lướt mạng đồng giao mừng tuổi tân.
Q.Trị,20.12.2011
Văn Thiên Tùng

MỪNG NGÀY HỘI THƠ
      LẦN THỨ XI

Đã Nẵng đón chào bạn bốn phương
Đường thi mười một hội thơ Đường
Đoàn ngoài Bắc vượt bao nhiêu chặng
Kẻ tận Nam ra lắm khúc trường
Em lý ngựa ô - đây ví dặm
Anh ca tài tử - bạn mười thương
Cùng nhau ươm kết  hồn dân tộc 
Âm hưởng giao hòa thắm điệu chương.
Q.Trị 10/2015.
 Văn Thiên Tùng

VỀ CỐ HƯƠNG

Ta lại về đây chốn cố hương
Đà Thành trìu mến nét thân thương
Danh lam thắng tích lưu tình khách
Cảng lớn âu thuyền đón thập phương
Đâu dấu chân quen thời áo mộng
Hay trang ký ức thuở chung đường
Sơn - lâm - cát – biển giờ đây chỉ
Nhà máy- tầng cao lắm phố phường…
Q.Trị 10/2015.
 Văn Thiên Tùng

LỄ HỘI PHÁO HOA

Sông Hàn Đà Nẵng lệ như bày
Thi thố tài năng lắm đội thay !
Nhạc đệm du dương hòa sóng nước
Sắc xòe lấp lánh khỏa trời mây
Bao dàn kết phóng tung tài nghệ
Bấy trận ra chiêu diễn tuyệt hay
Du khách dõi theo đồng cảm phục
Sân chơi quốc tế pháo hoa nầy.
Q.Trị 10/2015.
 Văn Thiên Tùng

 "NGHINH XUÂN NHÂM THÌN KHAI BÚT"

Một năm tằn tiện chẳng dư thừa
Mua sắm chi dùng hẳn cũng thưa
Thế cuộc đảo chao vòng lốc xoáy
Trần đời lao lý phẳng bằng chưa?
Kích cầu kinh tế hoài chửa đạt
Chỉnh sửa vỹ- vi mãi chả ưa
Đến vận Rồng  thăng cầu thuận gió 
Đó đây tăng tiến ấy điều mơ.
Q.Trị 24/01/2012
Văn Thiên Tùng 
Q.Trị,29.12.2011
Văn Thiên Tùng                

XUÂN CHỜ

Tết đến hồn ai hẳn hướng về
Nơi miền đất cội đậm tình quê
Đâu mùa đông giá bấc heo lạnh
Hay ánh xuân nồng phùn phớt se
Cúc thắm mai vàng xoè cánh mọng
Bưởi lừng xoan ngát trãi hồn mê
Hương cau ấp ủ nom trời thẳm
Đợi nắng hừng chan hé nụ khoe

Đợi nắng hừng chan hé nụ khoe
Cúc mai đua nở bướm vàng mê
Xuân bừng sắc thắm khi trời ửng
Tết ngát hương lừng quyện gió se
Tấp nập người xe lên phố chợ
Rộn ràng hàng hoá xuống miền quê
Cuối năm tiệc tất thường thăm hỏi
Bóng dáng người thân có trở về.
Quảng trị, 20/1/2016.
Văn Thiên Tùng 

BÓNG MÂY THI TẬP
(Tặng nhà thơ  Hồ Hữu Tùng
nhân buổi ra mắt tập thơ đầu tay” Bóng Mây”)                                                                                                                 

Nhân buổi trình làng tập"Bóng  Mây"
Về đây cùng hội cạn ly này
Gọi  là mừng hỷ chúc huynh hữu
Sau lại luận đàm chuyện dỡ hay
Độc giả gần xa ghi cảm nhận
Bạn bè đây đó ngợi khen thay
Tứ thơ lai láng muôn tình tiết
Tác phẩm đầu tay ý trãi bay.

Tích tụ ngần sương tạc "Bóng  mây"
Hồn thơ thêu dệt tự bao ngày
Bảy mươi số mệnh tuy đơn lẻ
Mấy cuộc vuông tròn dẫu trả vay
Thế thái nhân tình đong đếm mãi
Văn chương chữ nghĩa góp gom đầy
Đường Thi -Tứ Tuyệt ...tình chân thật
Ý nguyện tỏ bày quả thẳng ngay.                          
                       Văn Thiên Tùng, 7/2013.

HAI BA THÁNG CHẠP

Thường niên tháng Chạp lệ  hai ba
Tam Táo co giò chạy tối đa
Cá chép quẫy mình mời sứ giả
Phướn nêu ngoắt ngoảy đón thần ta
Ngọc Hoàng thiết điện chờ bản tấu
Quan Địa loay hoay đợi lệnh Bà
Hạ giới ôi thôi! Bao chuyện gỡ
Ghi làm sao hết việc tìm  ra…                                

Ghi làm sao hết việc tìm  ra…                                          
Công việc vương công với Táo Bà
Vất vả lục tìm từng mục quyển
Nhọc nhằn soi xét khắp trần ta
Dân tình lắm kẻ tiền khô đáy
Quán xá bao người nhậu tối đa
Y lệ thương niên lên thượng giới
Kịp thời tấu chuyện lệ  hai ba.
QuảngTrị,15/01/2014
Văn Thiên Tùng

XUÂN VỀ
(Xuân về tết đến hoa lá thắm
Búp nụ song seng bỡn nắng hồng) 

XUÂN chuyển đất trời tiết ấm nồng
VỀ đây đồng đón hội non sông
TẾT cùng gia tộc chào năm mới
ĐẾN với cội nguồn viếng tổ tông 
HOA nụ hương đưa chồi mởn biếc
LÁ cành xanh mượt tán xoè bung
THẮM tình nhân thế hòa văn vật 
BÚP NỤ SONG SENG BỠN NẮNG HỒNG.
Văn Thiên Tùng- 06/02/2014


VẬN NƯỚC

Vận nước đang hồi được phục hưng
Trăm sông đồng hướng lực nguồn chung
Con đường cải cách trên đà tiến
Quyết sách đa phương hiện nấu nung
Dân chủ nhân thời tâm ước định
Bạn thù  năm tháng ý khoan dung
Láng giềng gần gũi hay xa ngái
Nếu đã lạm - xâm chớ kết đồng.
                           Quảng trị 13/7/2015
                                      Văn Thiên Tùng

DU XUÂN  
 
Mời ghé vào đây ngắm sắc xuân,
Đường thi nét lượn bút xa gần.
Vườn cây trào lộng lời kim cổ,
Niêm luật chan hoà ý tứ phân.
Tuổi tác so chi nào xướng họa,
Đồng trang yêu vận cứ thêm vần.
Nguyên tiêu lệ tết chào thân hữu,
Năm mới giao lưu kết bạn thân.
Quảng Trị, Tân Mão - 2011
Văn Thiên Tùng 

Ý XUÂN
 
Ý Trời ân Chúa định mùa giao,
Lời thơ chúc tết hoán lời chào.
Đây  Á - kia Âu đất, biển ngát,
Đông chuyển -Tây xoay ý tuôn trào.
 Văn Thiên Tùng;

Đông xoay -Tây chuyển ý tuôn trào,
Khởi nguồn thi hứng tự muôn cao.
Bởi ta  quy hướng chung nguồn cội,
Trong cuộc xoay vần đã biết nhau.
Nguyễn Tường. 
Văn Thiên Tùng- Tường Nguyễn

HƯƠNG XUÂN

Đốt nén nhang trầm cúng tất niên,
Giao thừa  hoa-pháo rực trăm miền.
Bàn thờ hương ngát cầu gia đạo,
Bức liễn rực màu cúng Tổ tiên.

Mừng chị đuề huề con cháu thảo,
Chúc anh rúng rính rể dâu hiền.
Nâng ly ta nguyện xây tình bạn,
Tân Mão chắc là tuyệt diệu niên.
Văn Thiên Tùng- Tường Nguyễn

CHUNG LẠI BƯỚC ĐƯỜNG  
 Viết cho ngày họp mặt 60 năm thành lập trường NH

XƯỚNG  
(Thể liên hoàn nhị thủ)
Từ thuở Trường  tan - Bạn  lạc đường...
Trông vời Phố cũ, khói mù vương!
Hoa vàng  Mai  Lĩnh phai hương sắc,
Áo trắng  Nguyễn Hoàng nhạt  nắng sương...
...Nay trở về đây - muôn hướng  gọi,
Giờ tìm  nhắc lại  một  trời  thương.
Bao tình sách vở thân yêu ấy,
Tay nắm  cùng chung bước đến trường...

Tay nắm cùng chung bước đến trường
Cánh chim bạt gió tự ngàn phương...
Tâm tư  thấp thoáng hình tôn nữ
Kỷ niệm đọng đầy  góc cố hương.
Chớp mắt - khó ngăn dòng cảm xúc,
Bạc đầu - đã hiểu chuyện vô thường...
Nỗi niềm hội ngộ  rưng rưng nhớ!
Những  bóng người đi buổi nhiễu nhương!... 
Lê Đình Lộng Chương

NGUYỄN HOÀNG QUẢNG TRỊ
(Thể liên hoàn nhị thủ)
 Nương vận bài thơ
“Chung lại bước đường” của Lê Đinh Lộng Chương

Vâng lệnh Vua ban vượt dặm đường ...
Căng buồm xuôi lái mệnh* quân vương.
Thoắt vì nghĩa lớn dầm quan ải
Hẳn bởi non sông nhuốm gió sương.
Ái Tử... Cát Dinh khai lập nghiệp
Việt Yên -Thuận Thị đón giao thương.
Cõi  Nam  dài rộng thiên thu nhớ...
Ân chúa danh xưng một mái trường...

Ân Chúa danh xưng một mái trường
Nguyễn Hoàng môn đệ tự muôn phương...
Hai ba thế hệ chăm ươm nụ,
Sáu chục năm qua giữ ngát hương.
Đạo nghĩa thầy trò luôn khắc cốt
Tâm giao bè bạn ới - a thường...
Với bao chuyện cũ huyên thuyên kể
Kỷ niệm vui buồn những mến thương!... 
Quảng Trị 20/11/20111
Văn Thiên Tùng
* Hoành sơn nhất đái -vạn đại dung thân
** Cửa Việt ngày nay và Chợ Thuận điểm giao thương đầu tiên .

TƠ LÒNG VƯƠNG VƯƠNG

Mây bạc lưng trời lớt phớt bay
Chút tình năm tháng đọng mi cay
Bời bời tròn giấc lời ly biệt
Nhoi nhói sân đời nợ trả vay
Réo rắt cung thăng vời chấm luyến
Lã lơi sáo láy vuốt âm say
Bến sông hoài nhớ lần đưa tiễn
Kỷ niệm vơi đầy quyện gió mây !.
Quảng Trị 16.8.2011
Văn Thiên Tùng


CA TRUYỀN THIÊN - HỌA 

Câu ca truyền khẩu vẫn lưu đời
Thảm họa khôn lường giáng khắp nơi
Tý-Sửu hư hao - điều ắt biết
Dần thời bất lợi - nhớ ai ơi! 
Miền Trung bao thuở từng cam gánh
Quảng Trị  thiên thu nhận quá mười* 
Bão lũ luân cơn vần vũ tới
Mưa dầm nước xoáy khổ sầu vơi! 
 * 10 cơn bão đến trong năm 
 Văn Thiên Tùng 9/2009   


NẶNG GÁNH

Trai gái trẻ già gọi ới ơi!
Nước dâng lũ quyét đến muôn nơi
Trời cao sao hẳn không soi xét
Thác thẳm nỡ nào cứ giỡn chơi
Mây xám lượn nhào từng đụn tháp
Sóng dồn dòng xiết chẳng hề vơi
Xứ miềng Quảng Trị tâm đòn gánh   
Nặng trĩu đôi vai gánh vạn đời..
                   Văn Thiên Tùng 10/2009    

NHÀ NÔNG
Họa bài Trần Văn Hạng

Bốn mùa xuân hạ tiếp thu đông
Xong việc cày tơi đến cấy trồng
Nắng cháy lưng còng khi xuống vụ
Rét run chân cóng vẫn ra đồng
Tháng năm vất vả không ngơi nghỉ
Mùa vụ lo toan quả nhọc lòng
Mong được thuận trời cây quả tốt
Ấy điều ước muốn mọi nhà nông.
Q.Trị, 14/12/2013
Văn Thiên Tùng

XUÂN LỤC TUẦN

Khôn lớn trong vòng tay ấm êm
Câu hò mẹ ríu tận thâu đêm
Bao lời âu yếm tròn môi tía
Bấy nổi ưu tư nhũn gót mềm
Khoảnh khắc qua đi tập tểnh tiến
Thời gian chồng chất dạn dày thêm
Mỗi mùa xuân tới trao tuổi đến
Sáu chục xuân tình  nặng nghĩa tâm.
Quảng Trị, 01/2015
Văn Thiên Tùng


QUÊ TA MÙA NƯỚC

Nghe tin bão đến biết tiêu điều
Nhưng mà vỹ độ ấy bao nhiêu
Nếu là mười bảy* đâu tránh khỏi
Cộng thêm cấp tám ấy chịu tiêu
Lũ tràn bão quyét tan tác cả
Làng trên xóm dưới cửa nhà xiêu
Đất lành chim đậu ai chả ước
Bám làng giữ xóm ấy thiệt nhiều
* Vĩ độ 17          
Văn Thiên Tùng 9/2009 

SÂU LẮNG 

Đường đời vạn nẻo lắm phong ba
Sâu lắng tình thơ chẳng nhạt  nhòa
Cứ ngỡ qua nhanh trong phút chốc
Ngờ đâu cứ thế chẳng rời xa
Lối về theo bóng người đi mãi
Một bóng hình ai dáng Kiều Nga
Lớp học tan xa từ dạo ấy
Còn thương xin giữ ...mãi mình ta
VTT 9/2010

PHỦ PHÀNG

Tháng chín về chưa hỡi lá vàng
Lá rơi tan  tác giận đông sang
Gió lay cuồn cuộn bên hiên vắng
Soãi cánh chim trời cất tiếng vang
Phiêu dạt mây đen rền tiếng sấm
Bồng bềnh lệ đổ xuống thành hàng
Thương người năm ấy, mùa thu ấy
Cất bước sang ngang lắm phủ phàng
VTT9/2010

Họa
Tháng chín ngàn cây lá úa vàng
Đông về thay áo đón xuân sang
Nghe trong thu nốt âm trầm nhẹ
Chơt trổi cung lòng réo rắt vang
Thi sĩ sinh tình tâm sự héo
Giai  nhân tức cảnh viết đôi hàng
Xa rồi thuở ấy còn đâu nữa
Kỉ niệm vô tư chẳng phủ phàng !
                  Thanh Tâm (15/9/2010 )

CHỜ NGƯỜI

Đã mấy mùa trăng bậu nỏ về
Em ngồi tựa cửa nghĩ buồn ghê
Phòng đơn quạnh quẽ từng hôm để
Gối lạnh trầm ngâm những buổi kề
Ngẫm tủi duyên hờ chan khóe lệ
Thương sầu phận hẩm rũ triền đê
Xuân tàn sắc nhạt đời dâu bể
Lạnh lẽo buồng tim phủ tứ bề.
Vui Vẻ Vinh

ANH SẼ VỀ…

Anh hứa rằng đi sẽ  trở về
Nghĩ mà thương mạ nhớ em ghê
Vời trông chốn cội chiều đông xế
Dõi ngắm đất cha mỗi Tết kề
Sóng đảo ì ầm ngăn dấu lệ
Tình quê lắng đọng vọng hồn đê
Thân trai dầu dãi góc trời bể
Phận gái lo toan việc bộn bề./.
Mai Vân- VTT



... SAY MỘNG ...
“ DỪNG BƯỚC ĐI TÌM SAO CÒN NUỐI TIẾC “
“CẠN CHÉN SẦU ĐỂ BIẾT THẾ GIAN SAY"
( Khoán Thủ Xuyên Tâm. Bát Vận Đồng Âm)

DỪNG.. lại vườn xưa ..CẠN .nỗi lòng
BƯỚC ..về ..CHÉN ..tửu vẫn chờ mong
ĐI ..cho lỗi nhịp ..SẦU ..vô vọng
TÌM ..ĐỂ ..chùng tơ lạnh lẽo phòng
SAO ..mãi mờ tin tình ..BIẾT ..mỏng
CÒN ..hoài biệt khuất ..THẾ ..duyên nông
NUỐI ..bao bửa đó ..GIAN ..tay rộng
TIẾC ..đã ..SAY ..sưa bản nhạc lòng
24/11/2018- NTH

DỪNG nửa cuộc chơi chửa CẠN lòng
Bước chân nghiêng ngữa chén vơi mong hoài
Đi đâu vẫn thoáng sầu vang vọng
Tìm mãi chừ đây để quạnh phòng


  HƯƠNG LÒNG 

Mảnh ghép hương lòng gửi đến anh
Ngàn xa trải mộng ướp duyên lành
Vương đầy trước ngỏ cành hoa thắm
Phủ kín bên thềm rặng trúc xanh
Nhớ mãi thời gian đùa ánh nguyệt
Hoài thương kỷ niệm gió lay mành
Tang bồng mỏi gối em chờ đợi
Vạn thủa bên đời chỉ với anh
18/11/2018 NTH


Y ĐỀ

Họa
Mảnh hương lòng trời tặng riêng anh
Năm tháng chắt chiu ủ mộng lành
Thu ẩm giấc nồng ngây ngấy thắm
Đông tàng nụ ái mởn mơn xanh
Thương hoài xuân ấy duyên đà vướng
Nhớ lắm hạ nao nợ kết mành
Bà Nguyệt dõi mắt  xe mối sợi
Ông tơ khéo khắt buộc tình anh./.
19/11/2018. Mai Vân - VTT

 LỬA LÒNG 

Lại ngỡ rằng ai tắt lửa lòng
Cho đời mãi lạnh lúc chiều đông
Vì chung cúc tửu bao ngày mộng
Bởi chén quỳnh tương buổi mặn nồng
Nghĩa hẹn còn vương hoài tủi ngóng
Duyên thề vẫn luyến bận sầu mong
Cùng khơi kỷ niệm rồi hâm nóng
Liễu Bách kề nhau chẳng quạnh phòng
8/11/2018.NTH

HƯƠNG YÊU
Họa:
Còn chút hương yêu tạm ấm lòng
Đủ xua bấc giá những đầu đông
Qua thời gối chiếc ôm sầu mộng
Đến lúc bên nhau thỏa ái nồng
Xót số đa đoan duyên phận mỏng                    
Trách đời trắc trở mệnh nào mong
Vãn thu một thoáng chiều nghiêng bóng
Oanh yến tương giao ý vị phòng.
Mai Vân- VTT 19/11/2018.


GIAO MÙA
Họa
Nắng sớm hừng lên !  Ủa hạ sang
Vầng dương bừng tỉnh bủa he vàng
Sầu đông rủ nhụy hương dường cạn
Khóm phượng sây hoa sắc ửng loang
Xuân ấy tình ta thề nguyện kết
Hè nao loan phượng quyết chung đàng
Giao mùa ai thấu lòng tri kỷ
Nhạn biệt phương trời lạc lối hoang.
Quảng trị 18/4/2015
Văn Thiên Tùng

CHÚC XUÂN
CHÚC MỪNG NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG
TÂN NIÊN VẠN PHÚC NHƯ Ý CÁT TƯỜNG

( Khoán Thủ Xuyên Tâm)


CHÚC lộc TÂN xuân đến mọi nhà
MỪNG tình vẫn thắm những NIÊN qua
NĂM muôn VẠN phú vần ươm thọ
MỚI ủ ngàn thơ vận PHÚC hoà
AN dạ NHƯ ngày tâm trỗi nhuỵ
KHAMG lòng thể buổi Ý tràn hoa
THỊNH duyên chữ CÁT đằng say lạ
VƯỢNG nghĩa ân TƯỜNG mãi đậm đà
2/01/2019. NTH.

HƯƠNG VỊ TẾT QUÊ

Bánh tét hay đòn tự xửa xưa
Bánh gai ngọt lịm chất quê nhà
Bánh xoài bung cánh mai đầy đặn
Bánh ít chon von đỉnh đẩy đà
Bánh cốm rộm vàng mùi nếp mới
Bánh in hòa sắc… đẹp y là…
Bánh thêm xuân vị nào đâu thiếu
Bánh mứt …tô nền lệ tết  ta.
Mai Vân - VTT, 28/01/2019.

THỎ THẺ CHỜ XUÂN !
Xướng
Trời sắp vào xuân có thấy không
Ngoài kia ánh nắng đã lên hồng
Cành mai vừa nhú khoe hoa búp
Cánh én đang về lượn gió đông
Ký ức ngày xưa quay trở lại
Tình yêu quá khứ dậy trong lòng
Em ơi đám cưới kim cương đến
Vợ sẽ cùng anh hấp giấc nồng !
Châu Thạch.

CHÚC MỪNG ANH CHỊ
Họa:
Rộn ràng cánh nhạn điểm thinh không
Mừng cánh thiệp xuân báo hỷ hồng
Trãi mấy phong ba vùi nét hạ
Bao phen bão táp rủ hài đông
Uyên ương nghĩa luyến đồng tương dạ
Loan phụng tình se tác hợp lòng
Phận số nợ duyên anh đà vẹn
Kim cương mấp mé chúc ư nồng./.
Văn Thiên Tùng- MV. 21/01/2019.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét