Thứ Tư, 10 tháng 7, 2019

HẸN CÙNG CỐ NHÂN -Văn Thiên Tùng - MV


HẸN CÙNG CỐ NHÂN

Lại hẹn nhau về với cố hương
Lần tìm dấu vết tuổi thơ vương
Đâu rồi bến vắng trưa hè tắm
Hay khúc sông nông quẩy lội thường

Lần từng góc phố chiều nao cũng
Cả tốp lao nhao tụm ngốn hàng
Bày trò kháo chuyện không vơi ngớt
Quên cả chiều lơi thả ráng vàng

Lại đến cùng nhau mỗi hạ sang
Lối về một thuở vốn chung đàng
Ai buông mái tóc thề thon thả
Để nhớ ta ôm mộng võ vàng

Cũng tại con tim khờ khạo quá
Nên ngùi …ngậm khúc nhạc sầu mang
Từng canh tàn với trang thư dỡ
Vẫn để y nguyên chẳng gửi nàng

Bao mùa thu đến những đông sang
Thả khúc tương tư vốn lỡ làng
Một chút tình riêng người nỏ biết !?
Bấy sầu giăng mắc cứ hoài mang

Tần ngần đếm bước trong chiều vắng
Tìm thoáng hương xưa vốn lỡ làng
Tìm đóa hoa tình vương vướng nợ
Đa đoan một thuở để hoài mang…

Từng làn đạn réo xé thinh không
Bỏ lại quê hương cảnh khốn cùng
Bom - pháo xới cày không khắc ngớt
Dân tình tản mác khắp miền vùng

Vậy từ xuân kia người đi biệt
Khi nụ hoa chưa mẩy cánh hồng
Khi mộng tương sầu chôn chặt lấy
Yêu thương chửa thắm lấy chi nồng…

Hẹn rằng cùng ấy phút tương phùng
Trao nốt trang tình nhuốm lỡ làng
Chút buồn giăng mắc bao thu vướng
Thành nợ duyên sau chẳng muộn màng…
Quảng.Trị 19/6/2019
Mai Vân- VTT ,
Ảnh Minh họa : Nguồn Từ Internet .




NGUỒN CỘI - XH. Văn Thiên Tùng - MV


NGUỒN CỘI
(Thủ vĩ ngâm)

Thạch Hãn dòng sông trải dặm dài
Anh về Quảng Trị ngắm Non Mai
Quê cha kết tụ nhiều người giỏi
Đất mẹ sinh ra lắm kẻ tài
Dẫu phải xương tan vì hậu thế
Cho dù thịt nát bởi tương lai
Nêu cao chí khí con Hồng, Lạc
Thạch Hãn dòng sông trải dặm dài.

(BD - Khanh Trần Đức)
"11/06/2019".


NGUỒN CỘI

Họa y đề:
Thuận Lý hai châu khúc sử dài
Ngọn ngành nguồn cội rạng Hàn - Mai
Tích gom tinh chất bồi nguyên khí
Tụ kết ghềnh thiêng tạc bậc tài
Nỡ chẳng quên ơn Vua thuở trước
Sao đành xao nghĩa Chúa hồi lai
Huyền Trân - Tiên Nguyễn ân Nam quốc.
Non Lĩnh - Hãn Giang thế địa dài.
Mai Vân - VTT , 11|62019

 


 

QUÊ HƯƠNG MỘT THUỞ -Văn Thiên Tùng- MV


QUÊ HƯƠNG MỘT THUỞ

Vốn sinh ra vào thời chiến sự
Chứng kiến khúc bi sử đau thương
Đạn bom khói lửa tứ phương
Dân tình điêu đứng phố phường tan hoang


Quảng Trị nơi ngập loang máu đỏ
Thạch Hãn kia buồn nhỏ lệ vơi
Non Mai bấy khúc ruột bời
Chiến trường xương cốt vãi rơi ấy thời…


Thương dân tình khắp nơi xáo xác
Xót cảnh nhà tan tác phân ly
Dắt nhau bồng bế ra đi
Gánh gồng chạy nạn biết khi mô về…


Tiếng súng trận vọng về ác liệt
Dòng thác người vắt kiệt lực thân
Mong sao qua ải tử thần
Kẻ còn người mất bao phần lụy bi…


Trại tạm cư điểm di dừng cuộc
Giường là sàn vách buộc màn che
Có nhà vườn ngõ, … ai dè
Tha phương cầu thực sống lê xứ người


Nhớ quê hương bời bời tấc dạ
Thương xóm làng - một thuở đông vui
Do đâu bom đạn dập vùi
Ngóng về đất mẹ ngùi ngùi lệ cay


Xót thay cảnh lúc này cam nhận
Biết bao người lận đận tha hương
Nương thân ...cơ cực trăm đường
Thương quê nhớ cội lòng vương vấn lòng


Ngày tiếp ngày đêm mong sáng ngóng
Chiến cuộc tàn mau chóng hồi hương
Để người dân khắp chốn phương
Trở về quê mẹ thân thương náu mình.


Mai Vân- VTT 10/11/2018.
Anh minh họa: Nguồn từ Internet.


 

THẮM TÌNH NON NƯỚC -Văn Thiên Tùng- MV


THẮM TÌNH NON NƯỚC 

Hãn - Hiếu đôi dòng gộp cảng khơi
Đồng nguồn - chung cội lộng mây trời
Hàn giang tuyệt nét nhành vươn tỏa
Mai Lĩnh linh non đỉnh vọng ngời
Ái Tử mốc son đầu giữ ải
Cát Dinh điểm chốt định vương thời
Sơn khê lâm điệp sương chùng lắng
Cửa Việt chiều buông sóng lã lơi.
Mai Vân - VTT , 11|62019.


 VẬN KHÍ
"CHỚP ĐÔNG NHAY NHÁY GÀ GÁY THÌ MƯA
THÁNG BẢY TRÔNG RA THÁNG BA NHÌN VÀO"


CHỚP bể ùng oằng THÁNG chớm giông
ĐÔNG trời kết đụn BẢY tầng không
NHAY bùng tia xẹt TRÔNG vàng lóe
NHÁY chớp lửa RA lóe rực hồng
GÀ điềm tàn canh chào THÁNG hạ
GÁY liên BA khắc báo sang đông
THÌ xem mây lượn NHÌN tây hướng
MƯA xối xả VÀO lắm lốc giông.

Mai Vân - VTT 11/6/2019.

 



ĐỒNG HẸN NGÀY VỀ - Văn Thiên Tùng - MV


ĐỒNG HẸN NGÀY VỀ

Háo hức
đồng hẹn ngày về
Trường xưa chốn cũ
làng quê ấy thời

Nơi cùng
cất tiếng chào đời
Đạn bom cày xới
tản dời muôn nơi

Thương thay
vật đổi sao dời
Nương thân chốn lạ
ngẫm đời tuổi vơi

Mỗi người
lạc mỗi phương trời
Nhớ trường, nhớ bạn
tuổi thơ vơi đầy…

Quê hương
Năm tháng dạn dày
Dòng sông phố thị
những ngày ruổi rong

Làng quê
Ngỏ xóm thong dong
Sông quê lắm khúc
đục trong theo mùa

Xuân thời
Đằm thắm sắc trời
Hạ nồng nắng gió
thu vời tĩnh yên

Thu đông
Bão lũ trắng miền
Mỗi mùa là mỗi
sắc nền biệt phân

Dẫu rằng
Xa hay ở gần
Ta đồng nhau hẹn được lần bên nhau.

Mai Vân- VTT 21/6/2019.



HƯƠNG VỊ QUÊ NHÀ - Văn Thiên Tùng - MV


HƯƠNG VỊ QUÊ NHÀ

Lại háo hức như bao lần hội trước
Đồng ới nhau về thăm lại trường xưa
Thăm quê nhà tiếng thừa nắng - dư mưa
Mà bao thuở tổ tiên mình nếm đỗi

Lại muôn phương luân viếng về chốn cội
Điểm dừng chân trường lớp thuở chung đường
Bao mùa hè một thuở lắm tơ vương
Giăng tuổi mộng theo mùa ve- phượng điểm

Với quê hương cố lần về tìm kiếm
Con hẽm vào, góc phố lẫn tên đường
Những khúc sông biền bãi bốn mùa thương
Bao tiệm hiệu …nhà máy đèn …nước đá…

Sớm tinh mơ trong tiếng gà gióng giã
Hòa chuông chùa trầm bỗng nhịp nhàng khua
Tháp La Vang đồng vọng thánh thót đưa
Lay tỉnh lỵ tĩnh giấc chào ngày mới…

Mọi công việc tất bật cho ngày tới
Sau mấy canh yên ả nuốt đêm dài
Lại một ngày rộn rã  tự sớm mai
Trên phố thị cùng nẻo làng quán xá

Đâu Bến Hộ - cầu Ga Tây- Bắc Ngõ
Hay Cầu Lòn - Thạch Hãn với La Vang
Nào Tiểu Khu  - trường sở với xóm phường
Ôm gọn lỏn bên dòng sông Thạch Hãn

Rộn ràng đường Bắc Nam có Ba-ri-e chắn
Cửa Nam vào từ Đại Nại - Long Hưng
Quèng Tri Bưu - Góc bầu  tới Cổ Thành
Nơi tọa lạc bậc nhất là Chùa Tỉnh 

Bọc loanh quanh bao kênh Vĩnh Định
Từ cựu Dinh đến thành lũy sau nầy
Từ cổng Thành tiếp nối củng cố xây
Dáng đất mẹ tâm điểm đầy uy lực  

Lũy tre làng  một phần sâu tâm thức
Tỏa bóng râm che mát lối đi về
Những chiều hè nồm ngát lộng triền đê
Bao tiếng trẻ reo đùa chơi thỏa thích

Nhan Biều ơi ! Phù sa nặng mang để
Mỗi mùa về dưa - bắp - đậu đầy vơi
Mỗi xuân về hoa cải thắm vàng lơi
Hòa sóng nước thêm nặng tình Mai -  Hãn

Sử tích quê đọc hoài mà chẳng ngán
Thoáng dư âm xao xuyến nhéo tâm mình
Đâu bóng hình thuở ấy đẹp thắm xinh
Mà một thuở lay hồn ta xao động.

Lại trở về nếm dư hương cuộc sống
Thế hệ chúng ta từ đấy lớn khôn
Hình ảnh quê cha trĩu nặng tâm hồn
Và đất mẹ lưu dấu tình thấm đậm…

Quảng Trị, 21/6/2019.   
Mai Vân -VTT.
Ảnh minh họa nguồn từ Internet.





DẠO CẢNH HỒ SEN - Văn Thiên Tùng XH ....


DẠO CẢNH HỒ SEN

Dạo cảnh hồ sen thấy bọn tà
Xem kìa lấy lá để che hoa
Lâm khâm mặt nước ờ !!! vài cụ
Lẵng nhẵng bờ ao ối !!! mấy bà
Gợi thể khoe mình vui hự hự
Tung hình lộ bóng sướng ui gia
Nghêu sò tí tẹo mà không thấy
Cứ ngẫm nơi nầy chỉ có ta
Thảo Phước
25:6:2019



Họa 1 : TOÁNG CẢNH HỒ SEN
Lạ thật ! Sao nhìn quái vậy ta Bên đầm sen cảnh lại lòe da Vật vờ mặt nước loe dăm cụ Lố nhố bờ ao lọ bấy bà Tùm hũm mặt trơ om cún ngọc Ngo ngoe ngực úm lố nhu hoa Thanh thiên sao nỡ đùa cùn thế Bạch nhật ai nom chả luận tà. 26/6/19, MV. VTT.

Họa 2: QUẢ NHỐ TÀ

Thấp thoáng bên hồ lố cảnh tà
Bấy ai vờ bẻ lá che hoa
Nhìn qua dáng dấp đa khu cụ
Nom kỹ  từng vòng đạ quá bà
Có đẹp chi mô mà tí tởn
Chỉ toàn nếp sậu với mồi da  ?
Đôi đồi xập xệ …trông đà ngợm 
Lại mượn danh sen … nhố quá ta !!!/
TL.
 


NỔI NIỀM THÁNG HẠ, ... - Văn Thiên Tùng - MV


NỖI NIỀM THÁNG HẠ!

Thời khí năm này nghĩ lạ không!?
Đất trời xoay vận bất tương đồng
Giao mùa đông chuyển ê chề ngóng
Chuyển tiết xuân sang khắc khoải mong
Lạnh buốt dông dài mưa lắng đọng
Nắng oi giăng mắc nóng luân vòng
Rừng than đất thở đâu nguồn sống
Suối vắt ghềnh trơ nước kiệt dòng.
Mai Vân- VTT. 01/7/2019.

HÌNH NHƯ THU ĐIỂM

Trong làn khí mát dịu chiều nay
Nhớ lại cách đây chỉ mấy ngày
Nóng phả chói chang cây lặng đứng
Gió quần vần vũ bụi bùng bay
Lửa hừng hực cháy rừng đau rói
Nắng xát xan thiêu đất đọa đày
Tháng bảy lên thềm mưa xối xả
Mây vờn gió chửng ủa… mừng thay.
Mai Vân - VTT. 02/7/2019.






HƯƠNG SẮC THU - Văn Thiên Tùng- MV


HƯƠNG SẮC THU

"THU ĐÃ CHỚM THOẢNG TỪNG CƠN GIÓ NHẸ
TỰ LỜI EM KHẺ KHẺ TỰ HÔM NÀO'

THU nhân từ túm mây và níu gió
ĐÃ đẩy lùi  lửa hạ đẩy thiên tai
CHỚM thu thôi tin vội bão số hai
THOẢNG nhân thế đất trời đồng hạ nhiệt

TỪNG vạt ngâu buông -  tình đà thắm thiết    
CƠN bão vừa lay lướt thoáng đó đây
GIÓ cõng mưa khắp gềnh suối ngọn cây  
NHẸ nhàng buông … đất ơi ! thu chạm ngỏ

TỰA tình đời với thu là thế đó
LỜI ngọt ngào như mây gió vờn yêu
EM dịu dàng hiền thục chẳng kênh kiêu
KHE khẻ từng lời, từng câu thỏ thẻ

KHẺ khàng làm tim anh đà bật hé
TỰ lần đầu thầm ước kết tơ duyên
HÔM chúng ta đồng câu hẹn ước nguyền
NÀO chẳng ngờ nợ duyên đà trói buộc.
Mai Vân- VTT 04/3/2019.
ảnh minh họa :Nguồn từ Internet. 




VŨ KHÚC QUÊ HƯƠNG - Văn Thiên Tùng- MV


VŨ KHÚC QUÊ HƯƠNG

Nhịp điệu quê …mỗi thời mỗi khúc
Nối tiếp nhau …tự lúc nào hay
Đói no khổ cực cam gay
Như dòng suối chảy đêm ngày chuyển xoay

Đời cha ông …tay cày - tay cuốc
Oằn lưng vai … nai bước gánh gồng
Nhọc nhằn lắm cảnh nhà nông
Quanh năm suốt tháng bão giông nào hề

Đông rét mướt …tứ bề giá lạnh
Giữa đồng mông… hiu quạnh cam đành
Bấc lùa xát rạt heo hanh
Chân trần sớm sớm - nhanh nhanh ra đồng

Xuân hạ tiếp …xuống đồng gặt hái
Bao nhọc nhằn… cố phải nai lưng
Giêng hai thóc lúa cầm chừng
Sắn khoai , rau éo … vốn từng trãi qua

Lúa khén khô… khép mùa chuyển vụ
Tóc rơm xây… từng ụ lên cây
Đồng sâu lóng hóng tay cày
Lật đất - ủ tóc nước đầy đợi mong

Từng luống mạ …chờ trông thợ cấy
Bao ruộng đầm… đâu đấy bùn tơi
Từng vùng mạ xuống xanh lơi
Reo đùa với hạ chỏi trời nắng chang

Tháng sáu về …thu vàng thảnh thót
Ngoi đầu mùa…. dăm giọt đầy vơi
Nhà nông mới nghĩ cầm hơi
Lại tay vồ* … với áo tơi* kịp thời

Cuốc, cày bừa …nhuyễn tơi ruộng cạn
Từng nhịp vồ dập tán đất khô
Đến khi cỏ chỉ, cỏ cồ**
Hồi dương xanh mướt đổ xô ra đồng

Trâu bừa chải…  dăm vòng bảy bận
Bụi mù bay …vãi dọn cùng chăm
Hạt mầm ngấm ngậm sương đêm
Chờ Nam Gia Bại* ngoi lên chào đời

Một vụ trái …chờ thời đợi tiết
Cũng bấp bênh chỉ biết cầu trông
Mong sao trời xót thương cùng
Thuận trời mưa gió bão bùng vởi vơi

Mỗi khúc đoạn …mỗi đời mỗi khác
Khúc đoạn này … Chú bác điền nông
Ra sức cày cấy gieo trồng
Đủ no chút đỉnh mong trông… chỉ từng

Chẳng máy cày, máy lùng,  máy gặt…
Chẳng thuốc phân …máy xát máy xay
Gạo từ cái chiếc cối quay
Với chân cối giã hay tày dập thôi ...

Chuyện xửa xưa …một thời gian khổ
Nay chừ đây nhường chỗ trao ngôi
Máy móc cơ giới hết rồi
Nông dân vào vụ nay thời khác xưa.

* Áo được kết bằng lá nón, che nóng - mưa rất mát và ấm về mùa đông.
** Là loại cỏ sống dai dẳng trong nắng hạ, khi sang thu trời ẩm cọng lá  phát triển nhanh, thường là thức ăn bồi bổ cho trâu cày.
Mai Vân, VTT, 07/7/2019.
Ảnh minh họa: Nguồn từ Internet.