Thứ Ba, 30 tháng 11, 2021

SÔNG CHUNG NÀO!

 

SỐNG CHUNG NÀO!

Pfizer mũi một được chích vào
Tưởng mệt đừ người đợi chẳng sao
Buốt buốt … ê ê …khi thuốc ngấm
Tê tê … nhói nhói …lúc tiêm vào
Tấm bùa hộ mệnh phòng xâm lấn
Vũ khí bên mình thủ được trao
Tà dịch tấn công nhờ cậy chúng
"Năm ca" kết hợp sống chung nào!!!…
Quảng Trị, 03/11/21.
Văn Thiên Tùng.
 

 



 

Thứ Hai, 29 tháng 11, 2021

THƠ TỪ TRANG"NON MAI SÔNG HÃN" 11/2021(P1)

 

THƠ TRÍCH TỪ TRANG NỘI BỘ
" NON MAI SÔNG HÃN" tháng 11/2021.
 
Đây là những bài thơ Đường Luật của các tác giả được chọn lọc từ trang Non Mai sông Hãn tháng 11/2021.
Bài đánh số theo thứ tự ngày tg. tải lên trang, nếu có sự chỉnh sửa các tác giả cứ tiếp tục hoàn thiện bài của mình phần bình luận và ghi mã thứ tự tên bài để QTV sửa chữa trên trang đáp ứng những quy chuẩn cơ bản của một tác phẩm thơ Đường Luật....
Rất mong trong tháng 12 /2021 những bài viết các tg. hướng đến sự bình yên khi dịch đang tạm thời khống chế và mn đang sống chung với đồng thời phục hồi dần sinh và nền kinh tế nước nhà, chuẩn bị đón chào năm 2022 - đón tết Nhâm Dần... cũng như những mốc son lịch sử, đất nước & con người quê hương Quảng trị chúng ta....
Thân kính chúc các thành viên của trang, các tác giả, cũng như tất cả hội viên chi hội chúng ta nhiều sức khỏe trong cuộc sống, bình an trong mùa dịch, thực hiện hiện Thông điệp 5K trong mọi sinh hoạt hay giao tiếp hàng ngày để phòng tránh, chống dịch... Sáng tác nhiều nhiều tác phẩm thơ ĐLVN sáng giá - đạt chuẩn cơ bản và sát thực được bạn đọc đón nhận, đóng góp nhiều bài lên trang thơ "HỘI THƠ ĐƯƠNG LUẬT VIỆT NAM" . cũng như trong trang nội bộ chúng ta! Luôn tìm hiểu, giao lưu trao đổi đê có nhưng tác phẩm thơ Đường luật, những bài tham luận sáng giá, ...
Chào thân ái!
 
 

32. CÔNG ĐỨC THẦY CÔ
( Cú trung đối)

Thế hệ thời nay chớ hững hờ
Tình sâu nghĩa nặng đức Thầy Cô
Say sưa mãi miết truyền con chữ
Nhiệt huyết ân cần dạy trẻ thơ
Tháng lại ngày qua nào mệt mỏi
Kiên trì nhẫn nại chẳng thờ ơ
Ơn người chắp cánh bao mơ ước
Bụi phấn còn vương tóc bạc mờ ...
Vũ Cầm,15/11/2021.

31. NHỚ THẦY
(Thuận nghịch đọc)

Xa Thầy nhớ bạn hội chiều đông
Bến đợi thuyền trôi nước lặng dòng
Già lão chúc thơ bồi trí đẹp
Trẻ con rèn chữ luyện tâm hồng
Hoa chèn sách nghĩa trông vui dạ
Bút dựng nghiên an thấy ấm lòng
Ca khúc trọn đời xây nghiệp đạo
Nhà lành giữ đức trọng người mong

Mong người trọng đức giữ lành nhà
Đạo nghiệp xây đời trọn khúc ca
Lòng ấm thấy an nghiên dựng bút
Dạ vui trông nghĩa sách chèn hoa
Hồng tâm luyện chữ rèn con trẻ
Đẹp trí bồi thơ chúc lão già
Dòng lặng nước trôi thuyền đợi bến
Đông chiều hội bạn nhớ Thầy xa
Công Sinh,14/11/2021.

30. ĐÔNG VỀ
(Thuận nghịch đọc)

Đông về giá lạnh tiển chào thu
Tối sáng mưa chan gió mịt mù
Đồng ruộng úng sâu dòng nước xả
Núi sông buồn lặng tiếng chim gù
Trông hoài dạ mỏi chân dừng bước
Đợi mãi tâm chờ gió thoảng ru
Chồng chất nhớ thương sầu tím ngõ
Không còn quán trọ phải đành tu.

Tu đành phải trọ quán còn không
Ngõ tím sầu thương nhớ chất chồng
Ru thoảng gió chờ tâm mãi đợi
Bước dừng chân mỏi dạ hoài trông
Gù chim tiếng lặng buồn sông núi
Xả nước dòng sâu úng ruộng đồng
Mù mịt gió chan mưa sáng tối
Thu chào tiển lạnh giá về đông.
Cam Lộ, 13/11/2021.
Nguyễn Xuân Dưỡng.

29/ YÊN NHÀ HƯỞNG HẠNH
(Thuận nghịch độc)

Ta cùng ngắm cảnh giữa trời mây
Cuộn gió cành rung phủ lá đầy
Cha mẹ ví thần hòa sóng biển
Vợ chồng như thế tựa rừng cây
Gia bình nhớ ngẫm nên đoàn kết
Quốc trị lo cần phải dựng xây
Ngà ngọc tỏa ân bồi hiếu nghĩa
Nhà yên hưởng hạnh mới sum vầy.

Vầy sum mới hạnh hưởng yên nhà
Nghĩa hiếu bồi ân tỏa ngọc ngà
Xây dựng phải cần lo trị quốc
Kết đoàn nên ngẫm nhớ bình gia
Cây rừng tựa thế như chồng vợ
Biển sóng hòa thần ví mẹ cha
Đầy lá phủ rung cành gió cuộn
Mây trời giữa cảnh ngắm cùng ta.
Cam Lộ, 11/11/2021
Nguyễn Xuân Dưỡng.

28. NHỚ RÈN!...
(Tặng cháu nội NHẬT NAM nhân mùa 20/11)

Về hưu cũng gắng để đưa đò
Mở lớp ban đầu dạy mẫu o
Ít bữa vô trường không phải ngại
Sau này giúp bạn chẳng còn lo
Ông kèm bút vẽ tô nhà đẹp
Cháu học tay cầm thả chữ to
Vở sách làm quen cần hỗ trợ
Khi còn tuổi sữa nhớ rèn cho.
Cam Lộ, 9/11/2021
Nguyễn Xuân Dưỡng.

27. ĐÓN ĐÔNG
Cái rét đầu mùa lạnh tái tê.
Khăn len áo ấm cứ nhiêu khê.
Chị kia chịu được sao hay thế..?
Anh nọ phong phanh thật giỏi nghề.
Lủ trẻ thời trang chưng diện nhể.
Lớp già ăn mặc thấy mà ghê.
Thời tiết giao mùa hơi đáo để.
Trông xuân ngóng đợi mãi chưa về.
Giang Hạ.

26.HOA TRINH NỮ.
Chỉ là hoa dại mọc bên đường.
Chăm bẵm công người nỏ tỏa hương.
Gai sắc xù xì thân lại vướng
Quanh co khúc khuỷu vẫn bình thường .
Nhìn qua cũng thấy ra hình tượng
Ngó lại xem kìa khép thiện lương.
Ai bảo phận hèn không tự lượng
Người rằng thể ấy. Thế mà thương.
Giang Hạ.

25. TẠM BIỆT MÙA THU

Đoạn cuối mùa thu đã hết rồi
Mưa nguồn sấm biển cũng dần thôi
Mây mù tỏa xuống dòng sông nước
Gió lạnh tràn sang dãy núi đồi
Sướng khổ duyên tình không lẻ bóng
Sang hèn phận số vẫn chung đôi
Đông về lặng lẽ chờ xuân tới
Lá đổ cành thay những nụ chồi ...
Vũ Cầm, 8/11/2021.

24. GIÁ NHƯ KHÔNG CÓ MÙA ĐÔNG
Lã tã ngày đông nước trắng trời
Mưa buồn rả rích suốt không ngơi
Bên thềm dạ lý nhìn xơ xác
Dưới ngõ trà mi rụng tả tơi
Trống trải lòng buồn nghe nhớ bạn
Đìu hiu cảnh vắng thấy mong người
Nhâm nhi một bóng cà phê đắng
Giọt ngắn dài khua tí tách rơi
Lê Phương Thắm.

23.GIEO NGHIỆP

Đông về gió lạnh thổi tràn sang
Cuộc sống dường như phải ngỡ ngàng
Đã sụ còn theo phường thảo khấu
Nào hay vẫn kết việc ma làng
Xa thầy ngoảnh mặt nhìn oan trái
Bỏ bạn rời tay thấy phũ phàng
Cũng sợ mai này vương quả báo
Muôn đời nghiệp khổ sẽ đèo mang.
Cam Lộ, 8/11/2021.
Nguyễn Xuân Dưỡng.

22. CHỚM ĐÔNG

Vắt tặng cho đời những giọt thơ
Niềm vui sẽ tới nắng xuân chờ
Êm đềm mấy buổi tràn hy vọng
Lặng lẽ bao ngày thỏa ước mơ
Phố Thị yên bình không ủ rũ
Làng Quê ổn định hết bơ phờ
Đông về lạnh giá nhưng còn khỏe
Dịch cũng tan dần bớt ngẩn ngơ ...

Dịch cũng tan dần bớt ngẩn ngơ
Quê hương khát vọng nỗi mong chờ
Thu tàn lá rụng khơi mùa nhớ
Gió lạnh trăng về gợi bến mơ
Nhạc sĩ luôn còn vui khúc hát
Thi nhân mãi vẫn đắm vần thơ
Cầu mong cuộc sống đầy tươi sáng
Để mọi người dân chẳng phật phờ ...
Vũ Cầm, 3/11/2021.

21. LÀM QUEN.!
thủ nhất tự (M) bát láy .vận đồng âm. Thủ vĩ ngâm)

MON MEN bước tới để làm quen
MỦM MỈM ai kia đứng trước thềm
MỘC MẠC tiếng cười tươi thấy mến
MƠ MÀNG giọng ngoc nhớ đừng quên
MÙ MỜ không ngủ dây tơ quện
MẠO MUỘI tin rằng nghĩa sẽ nên
MẮC MỚ chi mà thừng chảo bện
MON MEN bước tới để làm quen.
Giang Hạ.

20. MỘT THOÁNG CHIỀU QUÊ
(Thuận nghịch đọc)

Đời vui vẫn thoáng một chiều quê
Nhẹ gót chân mềm cỏ rợp đê
Lơi lã trúc buông cành rọi nước
Dặt dìu mây lượn bóng soi khe
Khơi tình khúc hát em chờ đến
Thắm nghĩa câu ru mẹ gọi về
Hơi ấm tim nồng thơm sữa lúa
Người hòa cảnh sắc ngắm say mê

Mê say ngắm sắc cảnh hòa người
Lúa sữa thơm nồng tim ấm hơi
Về gọi mẹ ru câu nghĩa thắm
Đến chờ em hát khúc tình khơi
Khe soi bóng lượn mây dìu dặt
Nước rọi cành buông trúc lã lơi
Đê rợp cỏ mềm chân gót nhẹ
Quê chiều một thoáng vẫn vui đời
Công Sinh, 6/11/2021.

19. DĨ HÒA VI QUÝ
(Ngũ độ thanh)

Biết rõ...nhưng mà giả bộ tu
Dù ai nhạo báng bảo ta mù
Bồi tâm trọng nghĩa so ngàn báu
Vỗ ngực khoe tài đáng nửa xu
Chẳng có vui nào hơn giữ bạn
Rằng luôn khổ ấy tại thêm thù
Thôi đành trọn chữ “hòa vi quý”
Để bức tranh đời đẹp mãi thu
Công Sinh, 4/11/2021.

18. NGÕ BUỒN
(Thuận nghịch đọc)
Thêm buồn để ngõ tới cùng ai
Lối cũ còn đâu đổ bóng dài
Đêm mộng rũ dần tan héo úa
Sáng chờ trông mãi đến mờ phai
Êm lòng bởi đẹp như vàng lá
Thỏa dạ không sầu ví ngọc trai
Mềm mỏng nói say tình mãi đượm
Têm trầu muốn tựa điểm bờ vai.
Vai bờ điểm tựa muốn trầu têm
Đượm mãi tình say nói mỏng mềm
Trai ngọc ví sầu không thỏa dạ
Lá vàng như đẹp bởi lòng êm
Phai mờ đến mãi trông chờ sáng
Úa héo tan dần rũ mộng đêm
Dài bóng đổ đâu còn lối cũ
Ai cùng tới ngõ để buồn thêm.
Cam Lộ, 6/11/2021
Nguyễn Xuân Dưỡng.

17. MŨI MỘT
Hôm qua chích một mũi phòng rồi.
Chống dịch cũng là phải vậy thôi.
Chẳng quản bệnh nền không chịu nổi.
Không lo sức yếu phó cho trời
Phong trào phòng chống cùng làm tới
Kết quả lan truyền rõ mọi nơi.
Đồng lòng đi nhé người đang đợi
Dốc sức khoanh vùng để thảnh thơi.
Giang Hạ.

16. MẤP MÉ

Tham quan vô loại cứ NGHÊNH NGANG.
Dân đến kêu than vẫn ĐIỆU ĐÀNG
Người giả điếc rằng đang NGHỂNH NGÃNG.
Ta xem thật sự thấy HOANG TOÀNG.
Đạo đời mọi nhẽ nhìn NGAO NGÁN
thế sự muôn phần rất CHỨA CHAN
Nhất quyết dẹp ngay không HÒA HOÃN.
Lòng dân giao động sẽ TOANG TOANG.
Giang Hạ.

15. TRỜI ƠI.! Là ƠI TRỜI.!

Nhìn ra bó gối ngắm mưa rơi.
Chẳng biết làm sao được hở trời.??!
lỡ dở công trình không tiến tới.
Khó khăn đường sá khổ di dời
Thợ thầy nhộn nhạo còn đang đợi
Chủ tớ nhùng nhằng chẳng lẽ chơi
Phố thị ai người thương tưởng với.
Mùa này ngập ngụa thấy bưa đời.
Giang Hạ.

14. RONG CHƠI

Tháng rộng ngày dài nghỉ nhậu chơi
Vài chai nhấm nháp ngại chi đời
Khi vui uống rượu nghe chim hót
Lúc rảnh chơi đàn ngắm cá bơi
Thả nhịp giao hòa vui mấy kiểu
Làm thơ xướng họa hứng đôi lời
Ta cùng cạn chén tình tri kỷ
Một thoáng mây chiều sóng lả lơi !
(Đức Linh & Trọng Tâm 09/11/202)

13. TÌNH BẠN

Bài họa :
Chiều đông bạn hữu ghé nhà chơi
Nhấm nháp vài ly kể chuyện đời
Núi thẳm đèo cao nào dễ tới
Sông sâu biển rộng khó mà bơi
Yêu thơ hứng khởi ghi vài chữ
Thích nhạc mừng vui tỏ mấy lời
Vạn nẻo muôn hình trong cuộc sống
Ân tình giữ trọn chớ buông lơi
Vũ Cầm, 10/11/2021

12. MỘT CHIỀU MÙA ĐÔNG

Đông về buốt dạ nghĩ vu vơ
Ngắm cảnh dòng sông nước lững lờ
Lắm bạn say sưa vào nốt nhạc
Bao người mãi miết với vần thơ
Gom từng sợi nhớ rồi trăn trở
Nhặt những câu tình để mộng mơ
Bóng ngã hoàng hôn cơn gió lạnh
Thương ai gánh nặng nỗi mong chờ ...
Vũ Cầm, 11/11/2021.

11. GIAO MÙA
(Thuận nghịch đọc)

Sang thu đông điểm gió heo may
Làng bản cảnh phơi dáng hút gầy
Thầm đợi ngỏ xa ngời phố vắng
Lặng trông phương ấy rạng đồi mây
Hằng soi gác lạnh thèm thương nhớ
Nắng tỏ khuê phòng muốn luyến say
Hoang vắng ngóng còn ai nuối tiếc
Rằng anh có gỏ cửa đêm nay
Nay đêm cửa gỏ có anh rằng
Tiếc nuối ai còn ngóng vắng hoang
Say luyến muốn khuê phòng toả nắng
Nhớ thương thèm lạnh gác soi hằng
Mây đồi rạng ấy phương trông lặng
Vắng phố ngời xa ngỏ đợi ngầm
Gầy hút dáng phơi cảnh bản làng
May heo gió điểm đông thu sang .
Phong Vân,01/10 Tân Sửu.

10. BUỒN
( Ngủ độ thanh)

Tiêm về mệt quá phải nằm đơ
Nặng cả toàn chi trí cũng đờ
Nhức mỏi thân mình nghe rệu rã
Đau nhừ thể trạng thấy bơ phờ
Chiều không bản nhạc cung đàn nhớ
Tối chẳng đường thi bạn hữu chờ
Bởi tại do người cơ địa yếu
Ba ngày khổ nỗi sốt đừ ngơ
Lê Phương Thắm.

9. EM VỀ MỘT CHIỀU ĐÔNG

Em về chốn cũ một chiều đông
Lặng lẽ buồn thiu nước trải đồng
Khói tỏa vương tràn qua giữa ruộng
Mây mù phủ kín cả bờ sông
Giàn hoa thuở ấy còn tươi đẹp
Chậu cảnh ngày xưa vẫn thắm nồng
Thoải mái tâm hồn vui gặp gỡ
Bao ngày ngóng đợi mỏi mòn trông
Vũ Cầm, 3/11/21
 
8. HẬU NHẬU
(Thuận nghịch đọc)
 
Đau lòng mãi quậy bởi hoài say
Nghiệp chướng toàn reo gọi tháng ngày
Màu phủ xuống chai tìm đến hạn
Tửu nghiền nâng chén ngắm nhìn tay
Sau về tiếng lớn nào suy nghĩ
Trước uống mồm im chẳng tỏ bày
Tàu bỏ bến tan đời chuốc hận
Trau dồi nhớ ngẫm lại lời cay.
Cay lời lại ngẫm nhớ dồi trau
Hận chuốc đời tan bến bỏ tàu
Bày tỏ chẳng im mồm uống mãi
Nghĩ suy nào lớn tiếng về sau
Tay nhìn ngắm chén nâng nghiền tửu
Hạn đến tìm chai xuống phủ màu
Ngày tháng gọi reo toàn chướng nghiệp
Say hoài bởi quậy mãi lòng đau.
Cam Lộ, 03/11/2021.
Nguyễn Xuân Dưỡng.

7. NHỦ LÒNG

Ngoái lại nhìn thu cũng thỏa rồi
Đông về giá lạnh nhủ lòng tôi
Gần con giúp đỡ vài công vậy
Cạnh cháu trau dồi mấy chữ thôi
Tứ đức đừng bôi đen giống mực
Tam tòng chớ thả bạc như vôi
Thời nay sợ lắm trò chông bẫy
Cẩn thận coi chừng bị kéo lôi.
Cam Lộ, 5/11/2021.
Nguyễn Xuân Dưỡng.

6. NHỚ & QUÊN
(Độc vận)

Xa rồi NHỚ lại thế nào QUÊN
Đã NHỚ thôi đành chớ có QUÊN
Khi gặp bảo QUÊN sao vẫn NHỚ
Lúc về khuyên NHỚ vậy mà QUÊN
Cố QUÊN cứ tưởng rằng không NHỚ
Gắng NHỚ đâu ngờ bởi phải QUÊN
Nghĩa bạn QUÊN thì xin gắng NHỚ
Lưu hoài kỷ niệm NHỚ đừng QUÊN
Thảo Phước.

5. TIẾNG MÕ THẰNG BỜM

Chẳng lẽ công đường đã nặng tai?
Đao Đầu Cầy Trảm thực thi ngay
Mang danh nghệ sĩ lừa thiên hạ
Khoác áo Cà sa giả dạng thầy*
Đục nước béo cò loài dối trá
Buôn Thần bán Thánh lũ tà tây
Công minh phép nước,xin vào cuộc
Chớ để thành UNG thứ bệnh nầy.
Lê Văn Thanh.
*lùm xùm chuyện nghệ sĩ ăn chặn tiền cứu trợ lụt bão và vụ giả sư L.T.V

4.SỐNG CHUNG NÀO!
 
Pfizer mũi một được chích vào
Tưởng mệt đừ người đợi chẳng sao
Buốt buốt … ê ê …khi thuốc ngấm
Tê tê … nhói nhói …lúc tiêm vào
Tấm bùa hộ mệnh phòng xâm lấn
Vũ khí bên mình thủ được trao
Tà dịch tấn công nhờ cậy chúng
"Năm ca" kết hợp sống chung nào!!!…
Quảng Trị, 03/11/21.
Văn Thiên Tùng.
 
3. HOA TRINH NỮ.

Chỉ là hoa dại mọc bên đường.
Chăm bẵm công người nỏ tỏa hương.
Gai sắc xù xì thân lại vướng
Quanh co khúc khuỷu vẫn bình thường .
Nhìn qua cũng thấy ra hình tượng
Ngó lại xem kìa khép thiện lương.
Ai bảo phận hèn không tự lượng
Người rằng thể ấy. Thế mà thương.
Giang Hạ.

2. CHẲNG PHẢI KHÔN

Lấy rổ đè mèo nghĩ vậy khôn
Cho rằng yếu thế đạp lên luôn
Nằm lâu tưởng chậm tay mò bắt
Đụng tí ngờ nhanh miệng đớp dồn
Yếu mạnh so tay phân kẻ thắng
Tài hèn đối mặt biết ai hơn
Chung nhà bạc nghĩa nên đừng trách
Mão lại đè mèo chẳng phải khôn!...
Công Sinh, 1/11/2021.

1. MÙA ĐÔNG

Dĩ đề vi thủ chiết tự,thủ vĩ ngâm
Mưa gió ào rơi nước đục vàng
U sầu chưa hết lại buồn sang
Ai người chắn chảy trên đầu suối
Để kẻ thông lưu ở thượng ngàn
Ong bướm la làng chìm xuống nuớc
Ngỗng gà kêu cứu phải bơi ngang
Gọi đò ơi ới dân vùng lũ
Mưa gió ào rơi nước đục vàng
Thảo Phước, 2/11/2021

1.VẦN THƠ TIỄN BIỆT
(Thi huynh Hồ Hữu Tùng (1942-2021)
tạ thế ngày 30/10/2021)

Mệnh số xưa rày vốn tại trời
Thương anh lận đận lúc chiều vơi
Thân đơn cảnh chiếc nào than oán
Bệnh tật mình ta nỏ thán lời
Lặn lội từng nơi tầm bạn kết
Bươn ba khắp chốn nhập sân chơi
Khơi nguồn cảm xúc thơ lan tỏa
Thi hữu quê nhà mến phục ơi!!!

Thi hữu quê nhà mến phục ơi!!!
Thi đàn sốt sắng trụ sàn chơi
Thi nhân cảm mến bình trau ý
Thi hội chan hòa luận sáng lời
Thi Việt giang tay đồng gánh vác
Thi Đường học hỏi chẳng hề vơi
Thi thơ tác phẩm lưu trần thế
Thi tiễn biệt huynh tịnh cõi trời!…
… … …
Cửu tuyền cảnh giới tiếp rong chơi!!!
Vĩnh biệt huynh!!!
Quảng Trị, 31/10/2021.
Văn Thiên Tùng.
 
2. CHÉN TIÊU SẦU

Nâng chén tiêu giao dạ thấm sầu
Càn Khôn gỏ cửa mệnh nông sâu
Thi Đường khuất bóng tình bằng hữu
Làng xã vắng hình nghĩa thậm thâu
Cách trở âm dương biền biệt ấy
Dưới trên vọng cảnh nẻo xa cầu
Bấy lời ước nguyện về tiên cảnh
Chín suối siêu thăng hoá phép mầu
Phong Vân,29/09/Tân Sửu.

3. KHÓC BÁC HỮU TÙNG
(Lưu thủy đối)

Nhân sinh một kiếp lẽ vô thường
Cát bụi đời người chẳng nặng vương
Dẫu biết còn nương nơi cõi tạm
Mà sao vẫn lụy giữa canh trường
Bâng khuâng ánh nến khơi dòng lệ
Nức nở di hài quyện khói hương
Khóc tiễn huynh về bên chín suối
Nghe hồn buốt lạnh nỗi niềm thương !
Trần Đức Linh, 03/11/2021.

4. TIỂN BIỆT NHÀ THƠ

Vĩnh biệt nhà thơ Hồ Hữu Tùng
Thu tàn đông đến cảnh lâm chung
Câu thơ ngày trước còn thắp sáng
Đường luật giờ đầy lửa cháy bùng
Để lại yêu thương tình bạn hữu
Ra đi nhớ mãi cháu con chung
Xuân tròn bảy chín an quê mẹ
Tang quyến người thân giọt lệ rưng!
Nguyễn Thanh Dàn.

5. LỜI TIỄN BIỆT

Xứ Triệu Đường Thi tiễn biệt người
Nhà thơ gạo cội thả hồn chơi
Thu đông Nam Bắc trầm mặc dạo
Xuân hạ đó đây tỉnh lặng cười
Bảy chín xuân giao từng nếm trải
Mấy mươi thu ngẫu đã niêm đời
Người đi luyến tiếc nơi trần thế
Kẻ ở xót xa chốn đất trời.
Phong Vân,29/08/Tân Sửu.

6. TIỄN ANH

Anh đã đi xa cuối nẻo trời
Để dòng châu lệ cứ tuôn rơi
Bảy chín mùa xuân đầy duyên nợ
Hồn tịnh tâm an mãi rạng ngời!

Anh đi thật rồi , anh TÙNG ơi
Ngày đông buốt giá , mưa đầy trời
Mây xám giăng buồn quê Anh Tuấn
Đất Mẹ ôm Anh thật tuyệt vời !..
Sử Ngọc Sinh.

7. TIỄN BIỆT....
( Kính viếng nhà thơ Hồ hữu Tùng...)
Thế là anh đã mãi ra đi
Vắng bóng từ đây một sĩ thi
Đã hết bao ngày vui hội ngộ
Không còn những lúc hoạ thơ ghi
Bóng mây che khuất chiều phai nắng
Thi phẩm ngậm sầu sáng biệt ly
Thương tiễn đưa về miền cực lạc
Trần gian bỏ mặc chốn Vô Vi...!!!
+ Sáng 02/11/2021(28/9 /Tân Sửu)
Giang Đông.

8. HẾT RỒI
( Ngũ độ Thanh)
(Kính tiễn thi huynh HỮU TÙNG)

Tương phùng đệ kết...Hữu Tùng huynh
Cẩn tác Đường Thi... miễn luận bình
Chỉ ngõ thuyền thơ...tầm bến mộng
Khơi nguồn lữ khách... cập bờ vinh
Niêm vần ngữ chuyển... về quê mẹ
Vận nghĩa từ câu...gởi đất mình
Tuổi hạc lui về ...chơi xứ VẢNG
Dương trần diểu tiếu...mặc làm thinh
Lê Thiên Tương, 8g 3/11/2021.

- Phu trang
9. ANH ĐI !
( Kính dâng nén tâm nhang lên hương hồn nhà thơ HỒ HỮU TÙNG !)
Vĩnh biệt nhà thơ HỮU TÙNG
ANH đi , để lại ... VÔ CÙNG TIẾC THƯƠNG
TRIỆU TÀI -- Đất Mẹ quê hương
Bảy chín năm , hết đoạn đường nhân sinh !
Cuộc đời lắm nỗi nhục vinh
ANH sống trọn vẹn nghĩa tình , thâm ân
Nổi trôi nơi chốn dương trần
Đắng cay bao bận , mấy lần vinh hoa ?
Đường đời : Giông tố , phong ba
An nhiên , vui sống , kết hoa dâng đời
Dòng châu nức nở , đầy vơi
Bao người ở lại khóc người ... đi xa !!!
TIỄN ANH -- Nước mắt lẫn hoa
Hương linh siêu thoát , Di Đà vãng sanh
Ngủ anh nhé , giấc an lành
Cõi thiêng Tịnh Độ ngát xanh hương hồn !
ANH TUẤN -- Chốn vắng cô thôn
Nay không còn nữa tâm hồn thi nhân
Thôi đành thế sự phù vân
HỒ HỮU TÙNG đã hóa thân kiếp này !
Hỡi ôi ! Đau xót ắp đầy
Khóc ANH , kết nối vòng tay nguyện cầu
Cúi xin Đức Phật nhiệm mầu
Bờ xa Giác Ngộ ngày sau vẹn thành !...
*Quê nhà một sớm khi nhận được tin ANH ... đi xa : 01.11.2021!