Thứ Hai, 29 tháng 11, 2021

THƠ TỪ TRANG NON MAI SÔNG HÃN 11/2021(P2)

 

THƠ TRÍCH TỪ TRANG NỘI BỘ
" NON MAI SÔNG HÃN" tháng 11/2021.

Đây là những bài thơ Đường Luật của các tác giả được chọn lọc từ trang Non Mai sông Hãn tháng 11/2021.
Bài đánh số theo thứ tự ngày tg. tải lên trang, nếu có sự chỉnh sửa các tác giả cứ tiếp tục hoàn thiện bài của mình phần bình luận và ghi mã thứ tự tên bài để QTV sửa chữa trên trang đáp ứng những quy chuẩn cơ bản của một tác phẩm thơ Đường Luật....
Rất mong trong tháng 12 /2021 những bài viết các tg. hướng đến sự bình yên khi dịch đang tạm thời khống chế và mn đang sống chung với đồng thời phục hồi dần sinh và nền kinh tế nước nhà, chuẩn bị đón chào năm 2022 - đón tết Nhâm Dần... cũng như những mốc son lịch sử, đất nước & con người quê hương Quảng trị chúng ta....
Thân kính chúc các thành viên của trang, các tác giả, cũng như tất cả hội viên chi hội chúng ta nhiều sức khỏe trong cuộc sống, bình an trong mùa dịch, thực hiện hiện Thông điệp 5K trong mọi sinh hoạt hay giao tiếp hàng ngày để phòng tránh, chống dịch... Sáng tác nhiều nhiều tác phẩm thơ ĐLVN sáng giá - đạt chuẩn cơ bản và sát thực được bạn đọc đón nhận, đóng góp nhiều bài lên trang thơ "HỘI THƠ ĐƯƠNG LUẬT VIỆT NAM" . cũng như trong trang nội bộ chúng ta! Luôn tìm hiểu, giao lưu trao đổi đê có nhưng tác phẩm thơ Đường luật, những bài tham luận sáng giá, ...
Chào thân ái!
62. NGHIỆT NGÃ

Chúng chẳng chăm chi chỉ chịu chơi
Đòi đem đen đỏ để đong đời
Dung dâm, dạ dốt dòng dang dở
Tính tệ, tâm tàn tốp tả tơi
Hóng hách, hững hờ hay hối hận
Vật vờ, vênh váo vẫn vòng vơi
Lòng lương lấy lại lo làm lụng
Mơ mộng mong manh mãi mặn môi
Công Sinh, 26/11/2021.

61. KÍNH THẦY
(Ngũ độ thanh)

Trọn cả ngàn năm vẫn kính thầy
Muôn đời cũng nghiệp ấy trồng cây
Hoài ươm nỗi ước ân tình trọn
Mãi ủ niềm mơ hạnh phúc đầy
Vạn thuở dòng văn nguyền trí giũa
Bao lần chữ đạo quyết lòng xây
Đưa nền giáo dục ngày thay đổi
Tổ quốc cầu mong giữ được vầy.
Trần Đức Linh, 19/11/2021.

60. XEM HOA NGẮM CẢNH

Khoe ngời một khoảng lục bình ơi
Tím cả triền sông đẹp tuyệt vời
Gió thổi lao xao mặt nước gợn
Mây vờn lãng đãng ánh trăng rơi
Vui đàn cá lội khơi dòng chảy
Nhẹ lái thuyền khua lạc cảnh chơi
Một bóng hương say ngồi thả mộng
Tâm hồn thổn thức cảm đầy vơi
Lê Phương Thắm.

59. CHUYẾN ĐÒ CHIỀU

Bài xướng :
Tay đưa nhè nhẹ mái chèo ngang
Mà thấy sao thơ lộn bóng vàng
Một góc trời mơ mơ bát ngát
Đôi bờ bến nhớ nhớ mênh mang
Mãi nghe tim réo lời lưu luyến
Còn hỏi ai chi chuyện lở làng
Thầm trách mà thôi đừng trách nữa
Bóng chiều vẫn đẹp tiền em sang…
Linh Đàn.

CHUYẾN ĐÒ CHIỀU

Bài họa:
Khách đợi thuyền chèo bổng chắn ngang
Bơ vơ đứng dưới nắng thu vàng
Trời riêng một mảnh đang rào cản
Trăng khuyết nữa vầng chịu vướng mang
Xé nát con tim trên bến nước
Dày vò lòng dạ dưới bìa làng
Trách sông cách trở cầu không nhịp
Anh tiễn em về lở chuyến sang !
Thanh Dàn.

CHUYẾN ĐÒ CHIỀU

Bài họa:
Trời chiều khách đợi chuyến đò ngang
Mặt nước trông như dát lụa vàng
Cảnh cũ còn đây lòng vướng bận
Người tình vẫn đó dạ vương mang
Niềm thương gửi gắm đầu con phố
Nỗi nhớ xôn xao dưới gốc làng
Trách phận duyên đời ta bạc bẻo
Bùi ngùi bến đợi tiễn người sang
Lê Phượng Thắm.

58. BUÔNG

Buông xã lạc an cõi tịnh thiền
Loại dần tam độc tại như nhiên
Vui tươi giữa chốn đời chen lấn
Hỷ ái mọi nơi đạo tặc phiền
Thiên thuận mới thêm tài lộc phú
Địa hòa có được thọ nhàn miên
Tồn vong hay nỏ trời bao tuổi
Được mất biết chăng đất mấy niên
Phong Vân

57. NHẠT NHÒA
(Tuần hoàn bất tận thi. Vận đồng âm)

Lâu rồi không gặp nhớ gì đâu.
Đâu đó nhỏ ơi chắc xóm lầu
Lầu ấy vàng son sao vậy bậu ?
Bậu còn vương vấn gì đang dấu?
Dấu trong lòng mãi sẽ chìm sâu.
Sâu sắc làm chi chẳng được câu .
Câu nói ngày xưa cho có dẩu
Dẩu tình phai nhạt bởi chờ lâu.
Giang Hạ.

56. TRẮNG TRỜI NƯỚC THÔI

ĐÔNG trời giá buốt chẳng ai mong
ĐÔNG rét từng cơn tê tái lòng
ĐÔNG đến chào mào bay lạc tổ
ĐÔNG qua sáo sậu lượn chao vòng
ĐÔNG mưa rã rích cây toe lá
ĐÔNG gió tơi bời cúc rủ bông
ĐÔNG hạ giao nhau cùng hợp chuyển
ĐÔNG hoà tiết thuận thoả chờ trông
Lê Phương Thắm.

55. ĐÀN ÔNG ĐÍCH THỰC

Đích thực đàn ông quả thiệt là
Hiên ngang chính trực giữa phong ba
Việc nhà hôm sớm lo chu đáo
Việc nước tận tâm liệu bảo hòa
Rèn luyện thể thao dai sức cốt
Tập tành thể dục dẻo gân da
Hy sinh không sợ vì non nước
Cảm tử ngại gì giữ quốc gia

Cảm tử ngại gì giữ quốc gia
Ở ăn đức độ mới nên nhà
Bạn bè tri kỷ luôn thân thiện
Huynh đệ thâm ân mãi mặn mà
Thầy mẹ yêu thương trao hiếu nghĩa
Vợ chồng ân ái gởi tinh hoa
Điều lành phát triển lưu tâm gởi
Điều dử không dùng loại bỏ xa.
Phong Vân, 19/11/2921.

54. LỄ HỘI ĐÀN ÔNG

Hôm nay quốc tế hội đàn ông.
Ơi kẻ mày râu xứng đáng chồng.
Quân tử màng chi cơn gió lộng
Trượng phu nào sá được hay không.
Làm trai chuyện nhỏ đừng tâm động
Phận gái đua chen khách má hồng.
Đừng để nặng nề sinh lóng ngóng.
Chung quy cũng chỉ một cành bông
Giang Hạ- lê cảnh thành.

53. ĐÔNG VỀ

Đợt rét đầu đông với gió mùa
Em khoe áo ấm mới vừa mua.
Như là bướm đẹp đang vờn múa.
Giống hệt hoa xuân muốn cợt đùa
Ước dệt tơ tằm thành vải lụa
Mơ rằng vót trúc dệt mành tua
Mưa bay giá lạnh đôi nên đũa.
Hết cảnh cô đơn chẳng cợt đùa.
Giang Hạ.

52. VUI TIỂU CẢNH
(Cú trung đối)

Đông về lạnh lẽo cánh hồng tơ
Gió động cành mai cũng sửng sờ
Tháng lại ngày qua nhiều nỗi nhớ
Xuân chờ tết đợi những niềm mơ
Tình xưa nghĩa cũ còn lưu luyến
Kẻ ở người đi có hững hờ
Cuối chặng đường đời vui tiểu cảnh
Ra vào thưởng ngoạn rót vần thơ
Vũ Cầm, 22/11/2021.

51. ĐẠO LÝ NGÀN ĐỜI…

Một thời áo trắng ngạt ngào hương
Tuổi trẻ bên nhau bước tới trường
Hình ảnh thầy cô tình quyến luyến
Sân chơi bè bạn cảm sương vương
Hè sang kiến thức truyền ghi nhớ
Thu đến lời trao dặn tận tường
Bến đỗ tri thức thuyền cập cội
"Tôn sư trọng đạo" tạc thành chương

"Tôn sư trọng đạo" tạc thành chương
Công mẹ cha sinh thấu tận tường
Dẫu bước lên về bao bến đỗ
Hay chèo nhận đón bấy bờ vương
Hằng lưu lại khắc qua cung bậc
Hẳn nhớ như in mấy dặm trường
Ý nghĩa ngàn đời hằn tâm khảm
Thầy cô - môn đệ mãi đơm hương!…
Quảng Trị, 19/11/21.
Văn Thiên Tùng.

50. NHỚ MÃI

Bài họa:
Xa rồi phượng đỏ ngát mùi hương
Cởi áo thư sinh giã biệt trường
Nghĩa bạn năm nào luôn vẫn giữ
Tình Thầy thuở ấy mãi còn vương
Nghe đời rộn rã bày tâm sự
Thấy dạ bâng khuâng muốn tỏ tường
Khắc cốt ghi công người dạy dỗ
Tô màu đẹp đẽ nét văn chương ...
Vũ Cầm.

48. NGÀY NHÀ GIÁO
THƯƠNG THẦY NHỚ BẠN

Bao phen lặn lội chốn sa trường
Kỷ niệm đong đầy nhớ với thương
Giữ nước ngăn thù đâu chẳng nhượng
Gìn non giết giặc lại không nhường
Lời thơ mực tím đầy tin tưởng
Ý nhạc xanh màu đủ mỗi chương
Nghĩa bạn tình thầy tâm mãi hướng
Nào phai ký ức buổi chung đường...
Thảo Phước.

57. TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO

Chở áng văn chương để cập bờ
Con thuyền công đức của thầy cô
Miệt mài chèo chống nuôi hy vọng
Tận tụy vun trồng thắp ước mơ
Ai nấy mừng vui đều biết chữ
Mọi người phấn khởi đã nên cơ
Tôn sư trọng đạo lòng ghi dấu
Câu nói ngày xưa tận đến giờ

Câu nói ngày xưa tận đến giờ
In vào tiềm thức tuổi còn thơ
Tu nhân tích đức đừng quên lãng
Dưỡng trí rèn tâm chớ phớt lờ
Nghĩa bạn công thầy luôn đượm thắm
Tình cô đức mẹ chẳng phai mờ
Muôn người như một cùng chăm chỉ
Gấm vóc giang sơn đẹp bóng cờ ...
Vũ Cầm, 18/11/2021.

46. ĐÊM TRÊN PHỐ HUẾ.
( ngủ độ thanh vận đồng âm)

Ngã bóng xòe thân tuyệt mỹ à
Cây vờn gió khẽ nhạc lòng ta.
Chiều Thiên Mụ cảnh trầm tư quá
Tối cổ đô thành tĩnh mịch nha
Thổn thức tâm hồn gom chữ họa
Mơ màng cảm xúc dệt Đường ca.
Về đêm phố đẹp trời yên ả
Lá phủ phàng rơi xào xạc qua.
Lê Phượng Thắm.

45. NHÌN HÌNH GHẸO BẠN
( Ngủ độ thanh vận đồng âm).

Họa nguyên vận:
Cảnh vắng canh dài vẫn đó à?
Chắc là khắc khoải nhớ người ta?
Thuyền xa chốn cũ mơ màng quá.
Bến lặng đèn khuya thốn thức mà.
Gặp gỡ làng phây cùng xướng họa
Tương phùng xóm ảo góp lời ca
Bạn bè xin hỏi thầm ơi ả.?
Có phải cầu kia khó bước qua.?
Giang Hạ.

SIÊU ĐỘ
44. HỒN OAN LÂM ĐẠI DỊCH

Thỉnh cầu vạn Pháp hiển chơn linh
Siêu độ chúng sinh thoát giải trình
Bốn biển Cô vy oan thảm họa
Năm châu đại dịch hận hồn kinh
Mong cầu chư vị Thần khai ngộ
Nguyện ước quần sanh Thánh mở kình
Cảnh giới Tây Thiên thâu chánh nạp
Chín tầng địa ngục Phật ban minh.
Phong Vân, 14/10 Tân Sửu.

43.ƠN NGƯỜI GIEO MẦM

Bụi phấn long lanh ánh nắng sà
Trên đầu tuyết phủ dáng kêu sa
Nâng niu con chữ thêu tơ lụa
Nhắc nhở lời văn dệt gấm hoa
Thầy mến chỉ đường thông vạn nẻo
Cô thương dẫn lối thoáng ngàn xa
Ơn người gieo hạt ươm vườn lộc
Xanh mãi non cao rạng hải hà...!
Thanh Dàn.

42. TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO
"Kính tặng thầy cô thi phẩm đường
Tình trò gửi trọn nỗi yêu thương"

KÍNH mừng hội giáo khắp muôn phương
TẶNG bó hoa thơm đến giảng đường
THẦY miệt mài gieo trồng lễ nghĩa
CÔ cần mẫn dạy dỗ văn chương
THI bài em viết ân sâu dạ
PHẨM hạnh người truyền đức ngát hương
ĐƯỜNG luật dâng trào bao cảm xúc
TÌNH TRÒ GỬI TRỌN NỖI YÊU THƯƠNG
Lê Phượng Thắm.

41. NGHĨA THẦY CÔ
(Thuận nghịch độc)

Cô thầy trọng nghĩa sáng hồn tâm
Mãi cố rèn chuyên để xứng tầm
Tô vẽ tháng ngày ghi khắc trọn
Giũa rèn thu hạ nhớ lo chăm
Hồ sông giỏi tính luôn thông thạo
Biển núi chuyên tìm hết tối tăm
Ngô lúa ngập đồng no ấm đủ
Đô thành chốn học muốn về thăm.

Thăm về muốn học chốn thành đô
Đủ ấm no đồng ngập lúa ngô
Tăm tối hết tìm chuyên núi biển
Thạo thông luôn tính giỏi sông hồ
Chăm lo nhớ hạ thu rèn giũa
Trọn khắc ghi ngày tháng vẽ tô
Tầm xứng để chuyên rèn cố mãi
Tâm hồn sáng nghĩa trọng thầy cô.
Cam Lộ, 18/11/2021.
Nguyễn Xuân Dưỡng.

40. CHÚC MỪNG
NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
(Liên hoàn độc vận Nam )

Thanh Trì mãnh đất của nguời Nam¹
Tuấn Kiệt tâm tài thuộc nước Nam
"Thất sớ"² tâu trình hòa núi Việt
"Thứ thư"³ yết kiến hợp sông Nam
Quan liêm giữ nước ngời giòng Việt⁴
Thầy giỏi chăm nhà rạng giống Nam
"Văn hóa danh nhân"⁵ thời cỗ Việt
Muôn đời "Sư Biểu"⁶ quyện hồn Nam

Muôn đời Sư Biểu" quyện hồn Nam
Mãi mãi lưu truyền của đất Nam
Vạn thuở danh ngời âu cũng Việt
Bao thời tiếng rạng cũng là Nam
Tâu trình chỉ dạy muôn đời Việt
Yết bẩm tuyên bày vạn đợi Nam
Gắng giữ hiền tài tinh tế Việt
Chúc mừng nhà giáo nước trời Nam
Thảo Phước.
*Chú thích:
Tháng 11 đã đến; và xưa nay, nói đến tháng 11 là người ta nhớ ngay đến một ngày không thể quên – đó là Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11). Đây cũng là tháng nhắc nhớ chúng ta về hình ảnh của một người “Thầy giáo lỗi lạc” mà tháng 11 năm ngoái (năm 2020), nhân kỷ niệm 650 năm ngày mất của ông, UNESSCO đã tôn vinh ông là “Danh nhân Văn hóa Thế giới”. Đó chính là Thầy giáo CHU VĂN AN - người thầy đã được nhân dân cùng thời ca tụng, suy tôn là “Vạn thế sư biểu” của nước Nam ta. Với tất cả lòng ngưỡng mộ và kính trọng, Thảo Phước xin dành bài viết này trong ngày 20 tháng 11 này để viết về Cụ - CHU VĂN AN “Vạn thế sư biểu"
1 Quê ở Thanh Trì thuộc nước Nam
2 "Thất trảm sớ"sớ tâu chém 7 nịnh thần
3 "Thứ thư thuyết ước" tóm tắt của 4 bộ sách
lớn là Luận ngữ, Mạnh tử, Đại học và Trung
dung để làm giáo trình dạy học
4 Cụ được vua Trần Minh Tông mời ra làm Tư
nghiệp "Hiệu trưởng" Trường Quốc Tử Giám
trông coi việc dạy học cho cả nước đây là
một vị quan liêm thầy giỏi
5 "Văn hóa danh nhân" Năm 2020 Cu được
UNESSCO vinh danh là danh nhân văn hóa
thế giới nhân 650 ngày mấy của Cụ
6 " Biểu sư" sinh thời Cụ được dân chúng tôn là
"Vạn thế biểu sư" nghĩa là người thầy chuẩn
mực muôn đời của Việt Nam

39. BẠC TIỀN ...

Bài xướng:
Thiên hạ đua chen với bạc tiền
Để rồi xuất hiện những trò điên
Lang thang đầu phố người gian xảo
Lén lút trong rừng kẻ vượt biên
Lừa dối trá hình sinh mạng ảo
Tham lam núp bóng hóa rồng tiên
Trời cho ai có thì viên mãn
Ngược lại lao đao lắm luỵ phiền ...
Vũ Cầm.

38. KIM TIỀN
Bài họa 1:
Lừa nhau cướp của nạn kim tiền
Khởi tố vô tù kẻ dại điên
Ác báo thần sầu chui tận ngõ
Gian tà quỷ sứ vượt qua biên
Mua bằng đế vững sinh người ngợm
Chạy ghế ngai vàng hóa bụt tiên
Cứ tưởng dòng đời luôn mãn nguyện
Đừng tham quả đắng chuốc ưu phiền ...
Nguyễn Xuân Dưỡng.

37. ĐỒNG TIỀN
Bài họa 2: (Nguyên vận)

Xưa nay mặt trái của đồng tiền
Xuất hiện bao người lắm đảo điên
Lường láo lục tìm chui khắp ngỏ
Lọc lừa truy kiếm rúc vành biên
Bày mưu chạy chổ hầu song mã
Vạch kế tranh đằm lụy bát tiên
Ảo mộng chưa thành đời khắc khổ
Đâm ra xảo trá lắm ưu phiền
Thảo phước.

36. CHẲNG THAN PHIỀN

Bài họa 3:
Còn gì phải nói túi không tiền
Thiên hạ thường chê kẻ dở điên
Cuộc hội lom khom ngồi dưới xó
Lễ mừng khúm núm đứng ngoài biên
Hơi đồng mặt choáng gà ra cuốc
Khí bạc mắt mờ cú hóa tiên
Trọc phú học đòi nay lắm kẻ
Phận hèn mình chịu chẳng chi phiền
Cúc Phạm.

35. TUỔI HỌC TRÒ

Thơ hòa gửi tặng quý thầy cô
Tới bạn ngày xưa tuổi học trò
Nhớ vở từng trang đồ mấy chữ
Yêu bài lắm mẫu luyện nhiều ô
Còn đây kỷ niệm dòng lưu bút
Vẫn đó tình yêu tấm bản đồ
Một lứa ra đời bay khắp nẻo
Ngồi buồn nhắc lại thuở bi bô.
Cam Lộ,17/11/2021.
Nguyễn Xuân Dưỡng.

34. GIA TÀI ĐỂ LẠI
(Chào mừng 20/11)

Kỷ niệm xưa còn giữ đến nay
Để cho con cháu đọc sau này
Rèn khuôn luyện chữ luôn đều bút
Mở sách tra từ nhớ nhẹ tay
Muốn giỏi hiền tài nên tử tế
Ưa giàu xuất chúng phải hăng say
Ca dao tục ngữ ngàn câu dạy
Ngẫm nghĩ mà theo trọn tháng ngày.
Cam Lộ,16/11/2021.
Nguyễn Xuân Dưỡng.

33. KỶ NIỆM NÀO QUÊN
(Chào mừng 20/11)
Bụi phấn lâu ngày cũng chẳng quên
Xa trò kỷ niệm vẫn còn tên
Ngôi trường vững chải đừng lay móng
Biệt phủ nguy nga nhớ vững nền
Nghĩa mẹ rèn tôi giờ thấy khỏe
Ơn thầy dạy bảo mới làm nên
Mừng vui lễ hội vinh nhà giáo
Sức khỏe chào nhau mãi trọn bền.
Cam Lộ,16/11/2021.
Nguyễn Xuân Dưỡng.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét