Thứ Ba, 2 tháng 11, 2021

THƠ TRÍCH TỪ TRANG NỘI BỘ " NON MAI SÔNG HÃN" tháng 10/2021. (p2)


THƠ TRÍCH TỪ TRANG NỘI BỘ
" NON MAI SÔNG HÃN" tháng 10/2021. (p2)
 

57. MƯA VỀ...
Tiết trở mưa tràn đã ngập đê
Mùa đông giá lạnh cũng đang về
Trường ngâm trẻ ốm nào vui được
Ngõ ngập dân phiền quá khổ ghê
Bởi tại xây nhà ngăn cống rãnh
Hay vì lấn ruộng mở cà phê
Đường thông phố sạch còn đâu nữa
Cuộc sống bây giờ ngẫm chẳng mê.
Cam Lộ, ngày 29/10/2021.
Nguyễn Xuân Dưỡng.

56. BUỒN
( NĐT,BVĐÂ)

Mưa trời rả rích não lòng ta
Cảm nhận buồn lo nỗi nhớ nhà
Thổn thức tâm hồn gom chữ hoạ
Mơ màng cảm xúc dệt đường ca
Tìm phây gửi gắm người phương lạ
Kiếm mạng vui vầy tri kỷ xa
Rũ rượi nhìn mưa khắc khoải quá
Do vì dịch tễ khổ thân mà
Lê Phương Thắm.

55. GHẸO BẠN
Họa:

Bận nghĩ tới người nhụt chí ta.
Còn thương tưởng đến hỏi thăm nhà.
Đoc bài THƠ đep hay bèn họa.
Thấy bản NHẠC buồn đệm tiếng ca.
Bằng hữu người thân nào phải lạ
Bạn bè giao tiếp chẳng hề xa.
Làm cho thổn thức nhìn hơi quá
Có phải vì điêu ... điệu chút mà...
Lê Cảnh Thành.

54. TẤM LÒNG

Nghĩa cử dân ta thật tuyệt vời
Tâm từ thiện nguyện khắp muôn nơi
Cho đi giọt máu giúp vơi bệnh
Nhận lại niềm vui cứu sống người
Đạo lý muôn đời luôn toả rạng
Lòng nhân vạn kiếp vẫn ngời soi
Cầu mong các chị em luôn khoẻ
Vẫn mãi an nhiên đẹp nụ cười
Lê Phương Thắm.

53. GIỌT HỒNG YÊU THƯƠNG

Giọt máu cho đi để cứu người
Gieo vào vũ trụ chút hồng tươi
Mong rằng lá úa khoe màu dậy
Ước thấy ai kia nở nụ cười
Khỏe tại xua lùi mầm bệnh hiểm
Vui vì góp được gió ngàn khơi
Thanh cao nghĩa đẹp cùng lan tỏa
Suối mát yêu thương chảy giữa đời
CÔNG SINH 28/10/2021.

Bài họa :
HIẾN TẶNG CHO ĐỜI

Sống mở lòng thương giúp đỡ người
Trao niềm hạnh phúc nở màu tươi
Muôn nhà mạnh khỏe vui lời hát
Mọi ngả bình yên khoã tiếng cười
Giọt máu hồng ân tròn nghĩa gửi
Con đường thảo ái trọn tình khơi
Sơn Hà một dãy luôn đoàn kết
Trải rộng vòng tay cứu vãn đời ...
Vũ Cầm, 29/10/2021.

52. MƯA BUỒN...

Mưa nhiều nước đục chảy vòng quanh
Bão lụt tràn lan thấy chẳng lành
Ở ngõ cây đè thương đến bậu
Vô nhà lũ ngập nhớ về anh
Niềm tin khỏe mạnh sao lường hết
Ảo mộng giàu sang cũng khó thành
Kỷ niệm năm nào lưu luyến mãi
Qua rồi một thuở mái đầu xanh.
Cam Lộ, ngày 28/10/2021.
Nguyễn Xuân Dưỡng.

51. BUỒN
(NĐT,BVĐÂ)

Mưa trời rả rích não lòng ta
Cảm nhận buồn lo nỗi nhớ nhà
Thổn thức tâm hồn gom chữ hoạ
Mơ màng cảm xúc dệt đường ca
Tìm phây gửi gắm người phương lạ
Kiếm mạng vui vầy tri kỷ xa
Rũ rượi nhìn mưa khắc khoải quá
Do vì dịch tễ khổ thân mà.
Lê Phương Thắm.

50. SIM VÀ BƯỞI

Khó nghèo hái được mớ Sim non
Giữa phố đem so với Bưởi tròn
Trái nhỏ Sim rừng không lão ngắm
Bầu căng Bưởi chợ lắm anh dòm
Trước sau một dạ Sim khoe ngọt
Trên dưới hai hàng Bưởi cậy ngon
Hũ rượu Sim dầm say suốt tháng
Ăn xong vứt vỏ Bưởi không còn!
Công Sinh, 27/10/2021.

49. CẢM CẢNH TÌNH MẸ CON
(Vịnh theo tranh)

Ôi trời tội quá mẹ đang non
Trĩu nặng còng lưng sức chẳng còn
Phấn khởi đàn con nhìn khỏe mạnh
Mừng vui lũ trẻ thấy to tròn
Cho dù vất vả thân tàn héo
Dẫu phải gian nan rễ kiệt mòn
Cảm nhận công dung người phụ nữ
Bao đời đức hạnh sáng ngời son
Lê Phương Thắm.

48. VƯƠNG TÌNH LỐI CŨ
( NĐT )

Có những miền quê cũng lụa là
In hình kỷ niệm xót lòng ta
Cùng bao bạn hữu còn lưu luyến
Cả mấy người quen vẫn mặn mà
Bỗng nhớ bờ tre cành kẽo kẹt
Rồi thương rặng liễu nhánh la đà
Ngày xưa trót lỡ câu hò hẹn
Để dạ vương tình mãi thiết tha
Vũ Cầm, 24/10/2021.

47. CÓ GIỮ LỜI THƯƠNG
Bài họa:

(Ngũ độ thanh, triệt hạ)

Chiều sang bến cũ tưởng xưa là...
Cảnh vắng e rằng mãi đợi ta...
Kỷ niệm hôm nào vui, có lẽ...
Tình yêu thuở ấy đẹp, nhưng mà...
Hình như dáng liễu vương thềm cỏ...
Chẳng những thân kiều đọng bến hoa...
Sóng cuộn câu thề trôi, nỡ để...
Lời thương có lặng giữ hay đà...
Công Sinh, 26/10/2021.

46. CÓ GIỮ LỜI THƯƠNG...
Bài Họa vui:
Bến cũ chiều Đông cứ ngỡ là...
Thôi thì bãi vắng bạn cùng ta...
Gom tìm kỷ niệm chưa vui đã...
Góp nhặt thời gian để vậy mà...
Ngọn liễu vươn mình chờ vụ lá ...
Thân kiều sãi cánh đợi mùa hoa...
Câu thề tiếng hẹn đâu nào để...
Níu giữ lời thương phải lấy đà...
Thảo Phước.

45. GIÃ TỪ
(NĐT)

Giã biệt người xưa để lấy chồng
Em về xứ lạ giữa trời đông
Con đường bụi gió mờ nhân ảnh
Ngả rẽ mù sương nhạt bóng hồng
Lối nhỏ ngày nao đành lỡ hẹn
Trăng tròn bữa nọ hết chờ mong
Chiều nay bước vội mưa tầm tã
Ướt đẫm bờ vai cũng chạnh lòng ...
Vũ Cầm, 25/10/2021.

44. GIAO MÙA
(Thuận nghịch độc)

Giao mùa gió trở đã kề đông
Giá lạnh kèm mưa phủ ruộng đồng
Ao ngập nước về đừng bỏ xứ
Bến qua sông lội nhớ theo chồng
Trao tình nghĩa ái cần là vậy
Tặng mến tâm hồn có phải không
Xao xuyến dạ buồn sinh khó ngủ
Sao trời nguyện mãi cứ hoài trông.

Trông hoài cứ mãi nguyện trời sao
Ngủ khó sinh buồn dạ xuyến xao
Không phải có hồn tâm mến tặng
Vậy là cần ái nghĩa tình trao
Chồng theo nhớ lội sông qua bến
Xứ bỏ đừng về nước ngập ao
Đồng ruộng phủ mưa kèm lạnh giá
Đông kề đã trở gió mùa giao.
Cam Lộ, ngày 24/10/2021.
Nguyễn Xuân Dưỡng.

43.DỊCH CHƯA TAN
BẢO LỤT VỀ

Dịch vẫn còn đây....gió thổi về
Mưa dầm xối xả.... rợn người ghê
Miền Trung tiếp diễn.... cơn nguy ngập
Cả nước gồng sương....giữa bộn bề
Tổ Quốc ra lời....tâm nghĩa hiệp
Dân mình ủng hộ.... tấm lòng quê
Văn Thần Võ Tướng....xăn tay lại
Thảm họa thiên tai....mỗi lúc về.
Lê Thiên Tương.

40. NHỚ VỀ DẠO ẤY
(NĐT)

Giã biệt con đường lắm cỏ may
Người đi lặng lẽ dáng hao gầy
Thương về thuở nọ nhiều ân ái
Nhớ lại năm nào những đắm say
Bến cũ đìu hiu chồi chớm muộn
Thềm xưa quạnh quẽ lá rơi đầy
Trăng nằm lạnh lẽo bên bờ vắng
Đợi bóng hình ai giữa chốn nầy ...
Vũ Cầm, 22/10/2021.

39. TRỜI ƠI.! Là ƠI TRỜI.!

Nhìn ra bó gối ngắm mưa rơi.
Chẳng biết làm sao được hở trời.??!
Lỡ dở công trình không tiến tới
Khó khăn đường sá khổ di dời
Thợ thầy nhộn nhạo còn đang đợi
Chủ tớ nhùng nhằng chẳng lẽ chơi
Phố thị ai người thương tưởng với
Mùa này ngập ngụa thấy bưa đời.
Giang Hạ (lê cảnh thành)

38. HOA 20/10

Nhớ lại năm qua lễ tuyệt vời
Nay buồn dịch bệnh khắp muôn nơi
Không nên tụ tập người ăn uống
Chẳng thể vui vầy nhạc hát chơi
Thổn thức hoa thơm người chúc thiệp
Thì thầm nhuỵ ngát bạn trao lời
Bâng khuâng đón nhận. lòng vui quá
Ngắm đoá hồng xinh đẹp rạng ngời
Lê Phượng Thắm.

37. MỪNG NGÀY 20/10

Cho dù dịch bệnh vẫn còn mang
Phụ Nữ Việt Nam tám chữ vàng
Trung hậu đảm đang luôn vững chắc
Anh hùng bất khuất mãi hiên ngang
Khó khăn khắc phục mà vươn tới
Gian khổ đạp vùi để bước sang
Hạnh phúc đời em còn sắc thắm
Ngày vui xin tặng các cô nàng ...
Vũ Cầm, 19/10/2021.

36. QUÀ MỪNG 20/10

Kỷ niệm về đây lễ tháng mười
Quà mừng chỉ tặng đóa hoa tươi
Trao nàng nghĩa nặng nồng câu hát
Gửi bậu tình chân thắm nụ cười
Dạ thảo yêu hoài mơ vạn tuế
Tâm vàng nhớ mãi mộng đôi mươi
Ngày vui phái đẹp cầu mong khỏe
Sống giữa bình yên để nhẹ người.
Cam Lộ, ngày 18/10/2021.
Nguyễn Xuân Dưỡng.

35. THƯƠNG TIẾC PHI NHUNG

Mất thật Nhung rồi có phải không
Sao đau xót quá giọt lưng tròng
Im lìm tiếng mẹ đàn con nhớ
Vắng vẻ lời người khán giả mong
Giọng hát còn đây nghe nhói dạ
Bài ca vẫn đó thấy nao lòng
Sen thơm toả ngát tâm hồn thiện
Cực lạc em về đức sáng trong

Cực lạc em về đức sáng trong
Trần gian nhức nhối quặn se lòng
(Bông điên điển) đợi âm thầm nhớ
(Lý cái mơn) chờ lặng lẽ mong
Cảm cảnh Sài Gòn mi ngấn lệ
Thương cô nghệ sĩ mắt hoen tròng
Ta bà cõi tạm vô thường quá
Tịnh giới an lành tử biệt không
Lê Phương Thắm.

34. TIỄN BIỆT CA SỸ PHI NHUNG
Buông tay vĩnh biệt cõi trần rồi
Lạc quốc hồn thăng tịnh kiếp thôi!
Chỉ xót đàn con không mẹ bế
Càng thương khảo thí* thiếu cô ngồi
Học trò thi hát buồn vô tận
Khán giả xem đài tiếc nuối ôi!
Sự nghiệp đang đà đành gác lại
Phi Nhung… Cô Vít cướp đi rồi! …
Quảng Trị, 29/9/2021.
Văn Thiên Tùng.

33. TIỄN BIỆT PHI NHUNG
(Liên hoàn thuận nghịch vận)

Bông Điên điển đã hướng về trời
Thổn thức trong lòng nước mắt rơi
Khán giả nào quên niềm khắc khoải
Phan cuồng chẳng dứt nỗi đầy vơi
Tài hoa ngát tỏa như sen đá
Đức độ chan hòa tựa biển khơi
Vọng mãi trần gian lời cảm oán
Thương ôi! Số phận một con người!

Thương ôi! Số phận một con người!
Lặng lẽ đi về giữa gió khơi
Nhạc lững treo cung sầu héo hắt
Con buồn mất mẹ khổ chơi vơi
Đêm thanh réo rắc lời ca vọng
Buổi vắng âu sầu tiếng hát rơi
Chốn cũ đời quen vui thiện nguyện
Nay nương cửa Phật chốn mây trời !...
Công Sinh, 28/9/2021.

32. TIẾC VÔ CÙNG!

Mê hồn giọng hát của Phi Nhung
Bủn rủn dòng tin... quá lạnh lùng
Vẫn đượm tình yêu nơi chín suối
Chưa mờ kỷ niệm giữa miền Trung
Ra đi để mãi niềm đau lớn
Ở lại ghi hoài nỗi nhớ chung
Gửi gió buồn thương lời vĩnh biệt
Còn vang bản nhạc...tiếc vô cùng.
Quảng Trị, ngày 28/9/2021
Nguyễn Xuân Dưỡng

31. VĨNH BIỆT CA SĨ PHI NHUNG

Ca sĩ Phi Nhung đã vĩnh ly
Sau gần hai tháng bởi covi
Hai ba đứa trẻ ngày đêm nguyện
Đội ngũ lương y tận sóc ghi
Nhân ái tấm lòng lan tỏa mãi
Mến người ân đức đẹp lương tri
Tài hoa bạc mệnh thương thân phận
Thanh thản Niết Bàn nhẹ bước đi...
Một ngày cuối tháng 9/2021.
Giang Đông.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét