Thứ Ba, 2 tháng 11, 2021

VĂN THIÊN TÙNG HỌA CÙNG QUÝ THI HỮU 10/2021(P2):

 Văn Thiên Tùng họa  cùng quý thân thi hữu gần xa tháng 10/2021(P2):  Mỹ Ngọc, Cao Mỵ Nhân, Hồ Công Tâm, Nguyễn Quang Chính, Phượng Hoa, Phượng Hồng, N/Cali, Phan Thượng Hải, Hồ Nguyễn, Nhất Hùng, Mai X. Thanh, Song Quang,...

 


BUỒN TÀN THU
(Tạ lòng tri kỷ xin tặng LTMK).
Bài xướng:

Thu tàn vương vấn nắng mong manh
Hiu hắt sương sa nhện dệt mành
Nỗi nhớ tỏa mờ vầng nguyệt bạch
Niềm thương nhuộm xám áng mây xanh
Lòng nghiên cạn mực vần xa bút
Cánh gió rung cây lá trút cành
Xin gửi tâm linh về khách mực
Cho hồn thơ ấm nắng vàng hanh
Sài Gòn, Qúy thu Tân Sửu 27.10.2021
Trần Lệ Khánh.

NHƯ GIỌT ĐÔNG GẦY
Bài họa:

Lắt lẻo thân mình phận mỏng manh
Tàn thu trở ngọn úa se mành
Mây vờn lượn uốn xao đầu bạc
Gió lã trêu đùa dợn mắt xanh
Ngẫm xét soi đời vàng vọt lá
Thử xem lại số khẳng khiu cành
Như vầng nguyệt khuyết duyên nào thắm
Tựa giọt đông gầy đợi nắng hanh!!!...
Quảng Trị, 29/10/2021.
Văn Thiên Tùng.

KHÓC BẠN THƠ
(Theo vần bài “Con tim thoi thóp”
của nhà thơ Mai Huyền Nga)
 
Bài xướng:
 
Hà Nguyên Thi Sĩ mới qua đời,
Trời đất giăng sầu khắp mọi nơi.
Bè bạn bàng hoàng bao luyến tiếc,
Đồng môn ngơ ngác lệ tuôn rơi.
Chào buồn vĩnh biệt nay đôi ngả,
Cực lạc cõi hằng Anh nghỉ ngơi.

Một vì sao sáng mới vừa rơi,
Thi sĩ Huyền Nga quá vãng rồi.
Lục cú cách tân nay vắng bóng,
Thất ngôn lịch lãm cũng ngưng lời.
Vạn bài thơ đẹp còn lưu lại.
Nước nhược non bồng lướt gió chơi.

Mũi súng cài thơ cũng một thời,
Giầy saut áo trận nếm mùi chơi.
Bút nghiên phấn bảng hoàn trường lớp,
Nón sắt hoa mai trả nợ đời.
Cải tạo hai năm ôm bụng đói.
Tù ra di tản đất quê người,
 
Hơn bốn mươi năm tuổi hạc rồi,
Thương nhà nhớ nước hận chưa nguôi
Con tim thoi thóp luôn hành hạ,
Sức khỏe vơi dần muốn tắt hơi
Cách biệt âm dương chào vĩnh biệt,
Ngàn thu yên giấc nhé Anh ơi... !! Anh ơi ...!!
Mỹ Ngọc, 11/10/2021.

CHÀO VĨNH BIỆT!
Bài cảm họa:

Danh sỹ Huyền Nga biệt cõi đời
Tin buồn hiếu tỏa khắp muôn nơi
Đồng môn một thuở ngùi thương tiếc
Đệ tử bao thời ứa lệ rơi
Vĩnh biệt lão thơ - nhà giáo đến…
Bồng Lai - Tiên giới tịnh cơ ngơi! …

Thượng giới tiên bồng thoải mái chơi
Âm dương cách biệt khấn nhiêu lời…
Bài thơ tại thế truyền lưu đó
"Lục cú" hôm nào tiếp cận rồi
Lão cụ ra đi còn để lại
Thi đàn đón nhận chẳng buông rơi

Dù phải xa quê bạt xứ người
Chuyên tâm khảo nghiệm chẳng nhàn chơi
Thương ngày ly loạn tan tành cội
Nhớ thưở binh đao nếm vị đời
Áo trận hàm lon đà trãi nghiệm
Bút nghiên thi sỹ suốt bao thời

Bát thập lục niên thượng thọ rồi
Xa lìa cõi tạm Lão khuây nguôi
Còn chi nặng gánh thôi buông nhắm
Nỏ nợ màng gì nhẹ trút hơi
Vĩnh biệt thế trần hồn tịnh giới
Quy tiên lạc phất ới… người ơi!!!
ới …ơi!!!
Quảng Trị, 30/10/2021.
Văn Thiên Tùng.

CẢM TÁC THƠ "LỤC CÚ"
Bài xướng:
Để Kính chia buồn với gia đình
Giáo Sư HÀ MAI NGUYÊN , người sáng tác Thơ " Lục Cú "
bút danh Thi Sĩ MAI HUYỀN NGA vừa quá cố .
 
Nhà thơ "lục cú" Mai Huyền Nga
Đã chẳng còn bên cạnh chúng ta
Không cáo phó, tin buồn, cảm tạ
Chỉ tình xưa, nghĩa cũ đậm đà
Gia đình, con cháu thôi, là hết
Những " youtube " gợi buồn xót xa...

Bài thơ "Lục cú"
Giáo sư danh tiếng Hà Mai Nguyên
Đã bỏ trần gian về cõi tiên
Thầy dạy trường Duy Tân, Ninh Thuận
Trò đi tám hướng lạ, bao miền
Nghe tin Thi lão buông " lục cú "
Thơ mới, người xưa, bái tạ xem ...
Thời nay từ ngữ lắm phôi phai
Khiến mới bâng khuâng với thở dài
Bạn chốn văn chương thường nghĩ đúng
Người nơi mô phạm hẳn nghe sai
Bốn vần , một đối, thưa " lục cú "
Cùng nỗi suy tư cũng mệt hoài ...
Hawthorne 17 - 10 - 2021
Cao Mỵ Nhân.

TIẾC THƯƠNG THAY!
Bài họa:

Nén hương vái vọng hướng trời xa
Tiễn biệt hương linh tịnh cõi …Đà
Giáo sư chính tác thơ "Lục cú"
Bút danh thi sỹ "Mai Huyền Nga"
Ra đi để lại niềm thương cảm
Chẳng những tang gia lẫn bạn ta!…

Bài thơ "Lục cú"
"Lục cú" lên trang lắm bậc xem
Thi đàn đón đọc tỏa vùng miền
Giáo sư số định căn trần thế
Tác giả an phần tịch chốn tiên
Môn đệ xa gần thầm tiếc nuối
Nhà thơ - nhà giáo "Hà Mai Nguyên"!!!.

Ngữ tự xưa rày chẳng lãng phai
Dầu kim hay cổ bổ sung dài
Dần dà phổ cập càng phong phú
Khẩn khoản bàn ngay dễ hiểu sai
Bốn cặp thơ Đường đà phức tạp
Nay thêm"Lục cú" thích xem hoài…
Quảng Trị, 28/10/2021.
Văn Thiên Tùng.

Thơ Vui:
TÁM BA TỰ TRÀO (*)
Bài xướng:

Lão chưa lú lẫn… kể phi phàm (!)
Lục thập “niên tiền nhị thập tam”. (*)
Quà vợ, trò này chưa đổ đốn,
Cơm nhà, vụ ấy vẫn còn ham!
Thơ văn… lắm lúc ưa trào phúng,
Phiếm luận đôi khi thích mạn đàm.
Thông cảm lưu vong người ngã ngựa,
Nửa đời xa xứ dám càm ràm ?!!!
October 15th 2021
HỒ CÔNG TÂM
(*) "Càm ràm": tử vận cuối bài
Vô tình làm khó nhau hoài vậy ta ?!!!

MỪNG TUỔI TÁM BA
Bài họa:
Tám chục thừa ba thượng thọ phàm
Còn hai tháng nữa tứ thay tam
Thân tâm mẫn cán bao già thích
Lực trí tinh tường lắm lão ham
Hội nhóm thơ ca bình luận lẽ
Ngoài lề thế sự nghị phân đàm
Nề chi ngã ngựa hay thua thắng
Cứ sống an nhiên… mặc chúng ràm…
Quảng Trị, 27/10/2021.
Văn Thiên Tùng.
 
NGẪM – NGHĨ
( Mỹ lục thanh)
 
Ngẫm chốn trần gian quả lạ thường!
Ngẫm trong khổ hạnh thấy sầu thương
Ngẫm buồn thế sự tàn hoa quả
Ngẫm tủi nhân tình cạn sắc hương
Ngẫm muốn duy trì gam nhạc cổ
Ngẫm mong phát triển Hội Thơ Đường
Ngẫm rằng vật thể càng sinh biến
Ngẫm để trong lòng nặng vấn vương. 
 
Nghĩ cùng dạo cảnh khắp gần xa
Nghĩ chẳng gì hơn được thái hòa
Nghĩ muốn hiền huynh về chạm tửu
Nghĩ mong thảo muội đến dâng trà
Nghĩ cho Tổ quốc vang dòng nhạc
Nghĩ để quê mình rộn tiếng ca
Nghĩ bạn thơ Đường vui thỏa thích
Nghĩ rằng cuộc sống nở ngàn hoa.
Quang Chính – 24/10/2021.
 
NGẪM - NGHĨ (Y đề)
( Mỹ lục thanh)
Bài họa: 
 
Ngẫm sống trên đời thuận lẻ thường
Ngẫm tỉnh tế ở ngạt ngào thương
Ngẫm bồi hạnh đức cành sây quả
Ngẫm tích nhân lành nụ mẩy hoa
Ngẫm thấu am tường muôn cổ tự
Ngẫm tìm hiểu hết luật thơ Đường
Ngẫm năng học hỏi lời hiền triết
Ngẫm cố răn mình giảm họa vương
 
Nghĩ một khi nào đó chẳng xa
Nghĩ sau dịch ổn sống chung hòa
Nghĩ mừng hết tả cùng ăn nhậu
Nghĩ khoái làm sao được ẩm trà
Nghĩ lại thời gian buồn chẳng khóc
Nghĩ về cái buổi đói nào ca
Nghĩ nay nới lỏng vui hè hội
Nghĩ lúc quê nhà rộ khởi hoa…
Quảng Trị, 25/10/2021.
Văn Thiên Tùng.
 
LỜI MỜI CẢM XÚC
(Kính tặng anh Nhất Hùng và chị Sâu Hùng)
Bài xướng: 
 
Chiều DC nắng trải mây ngàn
Nhận được ân tình cảm xúc loang
Khiến cảnh bên đường cây chuyển thắm
Và phong triền núi lá ươm vàng
Người đi câu biệt chưa trao gửi
Kẻ ở lời mời đợi tính toan
Đành hẹn tương lai cùng đối ẩm
Tạm xin gửi mấy giọt thơ tràn…
Phương Hoa
Washington Dulles AirPort,
OCT 21st, 2021.
 

MONG LẦN HẠNH NGỘ
Bài họa:

Ngắm ảnh bài thơ lộng ý ngàn
Thu trời khéo tạc sắc màu loang
Vời xa núi thẳm mây hừng biếc
Cuối nẻo lèn sâu nước sánh vàng
Tức cảnh soi mình sinh cảm ái
Ngẫm đời tự vấn quẳng lo toan
Mong lần hạnh ngộ cùng huynh đệ
Trút cạn tâm tình thắm nghĩa tràn…
Quảng Trị, 26/10/2021.
Văn Thiên Tùng.
 
THU
Bài xướng:
 
Thu vẫn đi về dỗ giấc đêm
Tiếng thu thỏ thẻ ấm tim mềm
Hơi thu thoang thoảng mùi hoa dại
Làn gió thu lay động cõi thiền !
Phượng Hồng.
 
THU PHAI
Bài họa:
 
Lời Thu vẫn vọng mãi từng đêm
Nổi nhớ Thu đong đẫm giọt mềm
Khắc khoải bao thu vàng võ đợi
Thu phai nhuộm úa cõi tâm thiền
Quảng Trị, 26/10/2021.
Văn Thiên Tùng.
 
THU VỀ
Bài xướng:
 
Nơi đó thu về anh nhớ ...không?
Mùa yêu mộng đẹp vấn vương lòng
Sương rơi thấm lạnh niềm xa cách
Hiu hắt đường chiều ngập lá phong
N/Cali.
 
THU CHỚM
Bài họa:
Hoài lưu khoảnh khắc đẹp… sao không?
Thưở ấy hương yêu ngập cõi lòng…
Bởi dại ngây khờ đâu dám ngỏ
Nên tình lạc bến hóa rêu phong!...
Quảng Trị, 25/10/2021.
Văn Thiên Tùng. 
 
THU HỨNG
Bài xướng:
 
Cảnh vật mùa thu mở lối đường
Khơi nguồn nghệ thuật thú văn chương
Lạnh lùng thời tiết qua mưa nắng
Ảm đạm thiên nhiên đổi sắc hương
Cảm động tâm tư, lòng tiếc nhớ
Cảm hòa tình tứ, dạ sầu thương
Thi nhân say tỉnh hồn thơ mộng
Thu hứng nên vần thỏa vấn vương.
 
Đa tài nghệ sĩ ý thơ vương
Khi đến mùa thu tứ tỏ tường
Tả cảnh văn hoa theo ước lệ
Tả tình lãng mạn khác bình thường
Tuổi già thức ngộ đời thanh tịnh
Nước cũ quan hoài dạ luyến thương
Thơ thẩn sắc không vui xướng họa
Tùy duyên thi hứng tựa thu hương.
Phan Thượng Hải, 9/27/21.
 
THU HỨNG ( y đề)
Bài họa: 
 
Mùa thu xứng gọi chốn thiên đường
Tuyệt tác bao đời chất chứa chương
Vật cảnh giao hòa ngào vị sắc
Đất trời phối quyện ngạt màu hương
Sương chùng nắng thoảng khơi tình luyến
Nguyệt ửng mây là gợi ái thương
Cảm hứng dẫn lồng nguồn nghệ thuật
Văn đàn - họa - mỹ sỹ hoài vương… 
 
Thu hứng đề tài lắm sỹ vương
Văn nhân chắp bút phải tinh tường
Buông câu nhã chữ đừng khi dễ
Kiếm vận so từ hẳn chẳng thường
Họa xướng ăn vần bằng hữu luyến
Giao lưu hợp ý bạn bè thương
Tự cổ nay kim thời có mấy
Đề tài - tuyệt phẩm …tác… đơm hương!.
Quảng Trị, 24/10/2021.
Văn Thiên Tùng.
 
DẠ SẦU QUÊ
Bài xướng:
 
Thắt thẻo sầu đưa giọng dế mèm,
Bụi lùm văng vẳng suốt thâu đêm.
Cóc kêu bạn chẳng nghe lên tiếng,
Ếch gọi ao sâu tạt đến thềm.
Trăng lóe cuối trời lung ánh nhạt,
Mây bay lơ lửng uốn thân êm.
Hồn thao thức ngóng về quê mẹ,
Ruột rối tơ vò nhức nhối thêm.
Hồ Nguyễn,15-10-2021.
 
HỒN QUÊ QUẠNH QUẺ
Bài họa: 
 
Chiều buông cuốc nhả khúc say mèm
Điệu thảm cung sầu sướt mướt đêm
Nhớ bậu thương bầu gào khản giọng
Xa loài tiễn loại khóc vang thềm
Bên lùm bịp gióng lời khoan nhặt
Cuối bãi cú hùa nhịp dịu êm
Cảnh cũ người đâu hoài biệt dáng
Hồn quê quạnh quẻ gợi buồn thêm…
Quảng Trị, 22/10/2021.
Văn Thiên Tùng.
 
SÀI GÒN ƠI, NHỚ QUÁ!
Bài xướng: 
 
Nhớ Sài Gòn, nhớ quá trời ơi
Nhớ mãi cảnh xưa nhớ mãi người
Nhớ sáng oi nồng tràn nắng đổ
Nhớ trưa tầm tã trút mưa rơi
Nhớ con hẻm rộn ràng câu hát*
Nhớ đám bạn ròn rã tiếng cười
Nhớ lúc cúp cua, tập tán gái
Nhớ tình thơ dại buổi đầu đời
Nhất Hùng
* Sài Gòn đẹp lắm…Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi... 
 
SÀI GÒN THƯƠNG NHỚ!
Bài họa 1:
 
THƯƠNG lắm thành đô thuở ấy ơi!
THƯƠNG nhiều năm tháng bởi yêu người
THƯƠNG chiều dạo phố dầm mưa đổ
THƯƠNG buổi lên đường đẫm lệ rơi
THƯƠNG lúc chia xa hoen ánh mắt
THƯƠNG thời loạn lạc lịm môi cười
THƯƠNG hình giữ dáng tình ta mãi
THƯƠNG nụ hương trao nhớ trọn đời…
Quảng Trị, 22/10/2021.
Văn Thiên Tùng.
 
SÀI GÒN ƠI, THƯƠNG QUÁ!
Bài họa 2:
 
THƯƠNG quá Sài gòn bấy tháng ơi!
THƯƠNG đau tang tóc khóc thay cười
THƯƠNG thời giãn cách buồn vây hãm
THƯƠNG đợt dịch bùng khổ lụy rơi
THƯƠNG lắm sản nhi chào nhận phận
THƯƠNG bao hài cốt hóa thân đời
THƯƠNG từng bệnh viện oằn vai gánh
THƯƠNG đội tiên phong cố cứu người…
Quảng Trị, 25/10/2021.
Văn Thiên Tùng.
 
THU (2021)
Bài xướng:
 
Lượm ánh trăng vàng tươi trước cửa
Treo vầng nguyệt lạnh lẽo ngoài sân
Gom từng mảnh vỡ đây bằng hữu
Gởi chút niềm riêng đó bạn thân
Lá đỏ rừng phong rơi lả tả
Nai vàng sườn núi nhảy phân vân
Chia tay buổi ấy bao thương nhớ
Tạm biệt người yêu…gọi cố nhân…!
Mai Xuân Thanh
October 16, 2021.
 
HOÀI THU
Bài họa: 
 
Gió lùa ràn rạt dầm song cửa
Bấc cuộn mưa lùa lá ngập sân
Từng ụn mây chùng choàng mé núi
Ngàn cây dáng khỏa lộ hài thân
Giao mùa khí tiết luân vần thế
Đông điểm thời giao hóa vận nhân
Lời hẹn câu thề lần tiễn biệt
Sao hoài vẫn hút bóng phù vân
Quảng Trị,23/10/2021.
Văn Thiên Tùng.

MIỀN SÔNG CỬU
Bài xướng:
 
Sông Cửu quê em ngập nắng hồng
Dân làng quanh quẩn nghiệp nhà nông
Chân bùn lội ruộng từ mờ sáng
Tay lấm trồng khoai đến tối đồng
Phèn mặn không nề mầm trổ mạ
Bọ sâu năng diệt lúa no bông
Cầu xin gió thuận mưa hoà mãi
Thu hoạch trúng mùa …chẳng bỏ công
Songquang. 20211018.
 
MIỀN TRUNG LỬA & BÃO…
Bài họa : 
 
Làu trang sử nước điểm tô hồng
Xứ Cửu Long miền đãi nghiệp nông
Nước lũ lùa theo sanh vật sản
Phù sa lắng tích dưỡng truông đồng
"Thay phèn rửa mặn" cây to bụi
"Xuống mạ mùn tơi" ngọn trĩu bông
Khắc hẳn Trung phần thiên họa giáng
Siêng cày cuốc bẩm vẫn không công!!!
Quảng Trị,21/10/2021.
Văn Thiên Tùng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét