Thứ Ba, 26 tháng 10, 2021

Lãng Phong: BÀI HÀNH TUỔI MÙ KHƠI -Thơ Duyên Anh

Lãng Phong: BÀI HÀNH TUỔI MÙ KHƠI -Thơ Duyên Anh: BÀI TUỔI MÙ KHƠI (Tặng Phạm Kim Vinh, bạn tôi)   Ta ở nơi đây chán lắm rồi Cõi thừa hiu hắt tuổi mù khơi Đêm dài thương giấc chiêm...

Lãng Phong: 45 NĂM GÃ CUỒNG NGÂM VŨ HOÀNG CHƯƠNG

Lãng Phong: 45 NĂM GÃ CUỒNG NGÂM VŨ HOÀNG CHƯƠNG: TÀN CUỘC TỈNH SAY --o0oo-- 45 năm Gã Cuồng Ngâm Vũ Hoàng Chương tàn cuộc tỉnh say           (05 09 1976 - 05 09 2021) Trong dòng văn học l...

Thứ Ba, 19 tháng 10, 2021

Lãng Phong: MƯỜI HAI BẾN NƯỚC -Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh

Lãng Phong: MƯỜI HAI BẾN NƯỚC -Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh: MƯỜI HAI BẾN NƯỚC -Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh Tôi không phải là một thi nhân, để có nhiều thì giờ nhàn rỗi ngâm trăng vịnh gió vì cuộc đời ...

Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2021

TRUNG HỌC NGUYỄN HOÀNG Quảng Trị: Theo dấu trường xưa

TRUNG HỌC NGUYỄN HOÀNG Quảng Trị: Theo dấu trường xưa: Đào Văn Nhẫn Sau biến cố lịch sử 1975, vào những năm đầu, người dân còn bỡ ngỡ (đặc biệt dân miền Nam) trước tình hình chính trị và xã...


 

Họa cùng quý thân thi hữu 10.2021( P1). Văn Thiên Tùng

Văn Thiên Tùng họa xướng cùng quý thân thi hữu gần xa tháng 10/2021:  Kiều Mộng Hà, Ngô Văn Giai, Quang ChínhLý Đức Huỳnh, Cao Mỵ Nhân, Du Phong, Trương Văn Lũy, Như Thum Phượng Hồng, Lộc Bắc, Lý Viễn Giao, Sông Thu, Ngọc Liên, LCT,...
 


Nguyên tác:
BÀI THƠ CHO HUẾ
 
Tôi đi trong gió giao mùa
Sáng sương mờ núi, trưa mưa ướt đồi
Huế của người - Huế của tôi
Huế bay theo nắng. Huế ngồi mộng mơ
Bao ngày tháng đợi năm chờ
Huế ngày xưa, Huế bây giờ về đâu ?
Đêm sâu trăng ngả trên đầu
Nghiêng vai ngắm Huế dạ sầu như trăng
Sóng buồn vỗ ướt bàn chân
Thương trao Huế trọn những vần thơ yêu
Huế ơi ! Huế đẹp yêu kiều
Tôi đi bên Huế chân xiêu... liễu hờn
Buổi chiều như níu hoàng hôn
Áo ai vạt bướm... Trăng cong đôi mày
Tôi ngồi chờ sợi nắng phai
Hoa tim tím rụng vào tay ai rồi
Huế của người, Huế của tôi
Huế khe khẽ bước thơ vời vợi theo
Kiều Mộng Hà.
 
HUẾ ƠI! CHIA SỚT GIÙM TÔI
Bài cảm tác:
 
Nghe như gió chuyển sang mùa
Bấc se se buốt, mưa lưa thưa đồi
Thuở mô … Huế chỉ riêng tôi
Văn Lâu tĩnh lặng mình ngồi - ngồi mơ
Tịnh Tâm dấu nổi mong chờ
Vầng trăng thương nhớ! Mãi giờ biệt đâu?
Dẫu rằng bóng đỗ qua đầu
Ngẫm mình quạnh héo hắt sầu nhớ trăng
Tràng Tiền từng sóng sánh chân
Tay vin môi khẽ dệt vần hương yêu
Huế thương yêu! Huế diễm kiều!
Bao xuân hạ đỗ nắng xiêu mưa hờn
Nguyệt hừng đỉnh Ngự mây hôn
Hây hây má ửng cong cong nét mày
Sáng chiều đếm giọt nắng phai
Gom từng vạt tím bấm tay để rồi
Huế ơi ! Hãy sớt giùm tôi
Nổi niềm dấu kín chớ vời …biệt …theo!
Quảng Trị,19/10/2020.
Văn Thiên Tùng.
 
GIÃ TỪ PHỐ THỊ
Bài xướng: 
 
Xin giã từ phố thị
Về các tỉnh miền Tây
Kẽm gai rào bít lối
Chốt ngăn chặn giăng đầy.
 
Xin giã từ Sài Gòn
Dân lao động về quê
Tránh dịch bệnh Cô vít
Đường về lắm nhiêu khê!
 
Đoàn người Trung, Nam, Bắc
Tìm đường chạy tứ bề
Chấp tay quỳ cúi lạy
Xin mở lối dân về…
 
Dòng người đi hối hả
Vội vã vượt dặm trùng
Đói khát, khóc kêu la
Nghe thương xót vô cùng!
 
Dân lao động bốn phương
Quằn quại trong đau thương!
Kẻ van xin cầu cứu
Người sinh con vệ đường.
 
Dòng sử Việt thời bình
Đoàn người “di tản ngược”
Trên chính quê hương mình
Rời phố thị phồn vinh.
Ngô Văn Giai
(October 10/2021)
 
ĐÀO THOÁT BẤT ĐẮC DĨ
Bài họa:
 
Bấy tháng khắp đô thị
Miền Đông lẫn miệt Tây
Cùng Sài gòn trọng bệnh
Người nhiễm tử thương đầy
 
Giản cách dần vây chặt
Ai nào chẳng nhớ quê
Nơi đây giờ vắng ngắt
Phong tỏa khổ trăm bề
 
Thương lắm người tứ xứ
Chừ đây hụt mọi bề
Thức ăn - thực phẩm cạn
Thất nghiệp ước được về
 
Đồng hẹn rời tâm dịch
Nán lâu sợ chủng trùng*
Thôi đành liều một chuyến
Xe máy bám nhau cùng
 
Lánh dịch về muôn phương
Nhìn con dại xót thương
Ngủ bờ đường cảm cảnh
Mưa nắng khổ trăm đường
 
Ai chẳng muốn an bình
Nhưng nào đâu có được…
Đại dịch tạm đào thoát
Màng chi chuyện sống vinh!!!…
Quảng Trị,19/10/2020.
Văn Thiên Tùng.
*Tâm bão dịch tại VN chủng mới Delta lây lan nhanh 
tại Saigon đợt 4 (27-4-30/9/2021.
 
SỐNG CHẬM
Bài xướng:
 
Sống chậm cho lòng được thảnh thơi
Quên đi mọi nỗi khổ trên đời!
Công danh ví tựa làn mây thoảng
Tiền bạc xem chừng bụi phấn rơi
Quân tử hữu tình ta tiếp đón
Tiểu nhân vô nghĩa bạn ngừng chơi
Điền viên dạo gót xem hoa nở
Xuân muộn hòa thơ rộn đất trời.
Quang Chính - 17/10/2021.
 
SỐNG PHẢI
Bài họa: 
 
Trần gian sống phải ắt nhàn thơi
Hẳn những nào ai hưởng trọn đời
Bã lợi kim tiền như gió thoảng
Công danh vật chất tợ sương rơi
Thiện lương tích tụ bồi tâm tánh
Phúc đức trau dồi dưỡng mệnh trời
Hạnh đạo thế trần đâu dễ biệt
Tiểu nhân… quân tử… liệu mà chơi.
Quảng Trị,17/01/2018.
Văn Thiên Tùng.
 
CON ĐÃ VỀ
Bài xướng:

Dịch* bớt con nay đã trở về
Ơn Trời vẫn khỏe thật mừng ghê
Chăm người ốm bệnh luôn gần gũi
Sống chỗ nguy cơ mãi cận kề
Đón bão trước qua nhiều hệ lụy
Rồi ngày sau tới giảm nhiêu khê
Phiền ưu nín lặng…vui bùng vỡ
Cảm ngộ nhân sinh thấm mọi bề!
Lý Đức Quỳnh,16/10/2021.
*Covid-19.

RÁNG ĐỢI !
Bài họa:

Ráng vài hôm nữa mẹ ba về
Chống dịch nơi đây khẩn thiết ghê
Bệnh nhiễm liên hồi khan lắm thứ
Thương vong tới tấp hụt trăm bề
Tăng giờ đâu kể ca phân bổ
Cấp cứu nào phân kíp đến kề
Bệnh viện tạm thời nào đáp ứng
Ngủ ngồi ăn đứng chả nhiêu khê.
Quảng Trị,17/01/2018.
Văn Thiên Tùng.

CHIẾU THƠ VẮNG MẶT .
(Tặng một hồn thơ quá vãng)
Ngoảnh lại, nhìn qua đã bát tuần
Bàn đào rạng rỡ khách tao nhân
Thiên niên thầm lặng miên man tuổi
Bách tuế tưng bừng bát ngát xuân
Tóc trắng phủ đầy hoa tuyết giá
Rượu thơm chuốc cạn chén phong trần
Chiếu thơ vắng mặt người tri kỷ
Ai nhớ mà quên hẹn tiếp tân ...
Hawthorne, 8/10/ 2021.
Cao Mỵ Nhân.

DĂM VẦN THƯƠNG TIỄN
Bài họa:

Bốn phương nào biệt tuổi bao tuần
Xướng họa đăng đàn cựu lẫn tân
Cảm xúc dâng trào nồng vị hạ
Hồn thơ lai láng ngát hương xuân
Thi đàn thắm thiết tình huynh đệ
Vận ý đậm đà nghĩa thế trần
Dệt chỉ dăm vần ngùi tiễn lão
Chạm ngưỡng tám mươi thượng thọ nhân…
Quảng Trị, 16/10/2021.
Văn Thiên Tùng.

VỖ KHÚC YÊU THƯƠNG
Bài xướng:

Nghiêng chiều tóc lão nhuốm phong sương
Chân giả mắt tai chẳng tỏ tường
Những tưởng rồng mây lồng bích họa
Nào hay vượn khỉ lộn đèo truông
Nhớ mùa dĩ vãng bừng hương sắc
Đau buổi tàn thu ngấm bụi đường
Danh lợi thây người cao giọng hót
Tơ lòng lão vỗ khúc yêu thương.
Du Phong.

NHỚ LẤY GƯƠNG XƯA
Bài họa:

Bã lợi kim tiền tợ khói sương
Gương xưa tỏ rỏ lão am tường
Trăm năm thoảng chợp đà qua ngưỡng
Một kiếp trở mình đã quá truông
Tính toán giành tranh thời để hậu
Bon chen luồn lách hẳn chừa đường
Buông tay trả lại thân hoàn đất…
Cỏ biếc trêu cười chút đoái thương!…
Quảng Trị, 14/10/2021.
Văn Thiên Tùng.
MỘT NGÀY KHÔNG VỘI VÃ
Bài xướng:

Sáng nay tâm thái thật an nhàn,
Cứ nhẫn nha không phải vội vàng.
Chẳng mở điện thư, thôi hiếu sự,
Bỏ nghe tin tức, khỏi đa mang.
Tảng lờ thế thái đầy nham hiểm,
Phát tỉnh nhân tình lắm dối gian.
Ngồi ngắm Thu, hoa vàng lá đỏ,
Ngẫm bài thơ, thả trí mơ màng.
Nhất Hùng.

ƯỚC ĐANG CHỮ NHÀN
Bài họa:

Bóng đỗ sang chiều ước chữ nhàn
Vật ngon của lạ hẳn đâu màng
Chỉ mong tâm huệ hồn thư thái
Những muốn thân bình trí mẫn mang
Sớm… sớm cà phê đàm thế sự
Chiều… chiều tản bộ nghiệm nhân gian
Đêm về xường họa cùng thi hữu
Tối khướt nồng say giỗ giấc vàng…
Quảng Trị, 15/10/2021.
Văn Thiên Tùng.

THƯ THÁI
Bài họa: ( Nương vận)

Bấy tháng đại dịch hãm sống nhàn
Lắm phường quận nhuộm đỏ xanh vàng
Cửa cài phố chặn ngừa Cô vít
Ngõ chắn giăng rào tránh họa mang
Ngoáy mũi bao lần tầm chủng nhiễm
Cách ly bấy bận vạch trùng ...gian*
Nay thời nới lỏng hồn thư thái
Lại sống thong dong chuyện vẫn màng …
Quảng Trị, 15/10/2021.
Văn Thiên Tùng.
* Delta biến thể Vi rút Cô rô na.

LÃO GIÀ THÍCH!
Bài xướng:

Sáu mươi bảy tuổi đã đi qua!
Lão thấy bản thân nỏ chịu già
Thích sống hài hòa không thoái chí
Thích yêu bình dị chẳng bôn ba
Thích ngày thủng thẳng vun trồng xới
Thích tối lai rai xướng họa ca
Thích luyện tính tình vui sống khỏe
Thích nguồn tráng kiện mãi theo ta!
Trương Văn Lũy.

LÃO TUỔI NÊN…
Bài họa:

Chặng cuối đường trần lão bước qua
Những điều cần nhớ dưỡng thân già
Nên đùa vui vẻ bên con trẻ
Nên sống vô tư lánh quán ba
Nên giữ tâm thanh vun sức lực
Nên gìn trí kiện thục thi ca
Nên cười thoải mái từ si hận
Nên quý thời vàng đến với ta.
Văn Thiên Tùng.

XUÂN CHỜ...
Bài xướng:

Chong đèn gom lại những vần thơ
Gửi đến nàng xuân phỉ dạ chờ
Sống ở quê người đan nỗi nhớ
Trông về đất mẹ thỏa niềm mơ
Qui Nhơn biển gọi còn day dứt
Đà Lạt thông reo trách hững hờ
Lữ thứ bâng khuâng hồn khắc khoải
Cầu tre, nhịp võng...biết bao giờ?
Như Thu

NỖI NIỀM RIÊNG
Bài họa:

Thuở ấy tình ta thắm tựa thơ
Thế đành biền biệt dấu mong chờ
Xuân về anh vẫn thầm tâm nguyện
Tết vãn ai hoài xốn dạ mơ
Khoảnh khắc bên nhau câu thề hẹn
Tháng ngày xa cách chuỗi ơ hờ
Nghìn trùng thương nhớ ngàn đau ngấm
Duyên nợ chi xui mãi đến giờ !?
Quảng Trị,11/01/2018- Mai Vân
Văn Thiên Tùng.

VÒNG ĐỜI
Bài xướng:

Đất đỏ ba dan* quyện bóng hình
Về thời hoa mộng nắng lung linh
Cây rừng réo rắt cung trầm bổng
Sông suối reo vang điệu trữ tình…
Nỗi nhớ mênh mông khơi ký ức
Tháng ngày ủ rũ mượn lời kinh
Vòng đời mải miết quay theo trục
Chẳng lúc nào nghiêng ngả lộ trình !
PHƯỢNG HỒNG
*BA DAN=đất đỏ.

ĐỊNH MÊNH
Bài họa:

Thuở ấy mình như bóng với hình
Lên chùa đảnh phật niệm cầu kinh
Mong rằng trọn kiếp trao duyên ái
Ước đặng tròn căn trả nợ tình
Sáng ấm chiều êm đêm diệu vợi
Ngày tàn tháng tạ sớm lung linh
Ngờ đâu định mệnh gieo oan trái
Rẻ cánh uyên ương giữa chặng trình!...
Quảng Trị, 14/10/2021.
Văn Thiên Tùng.

HIỆN ĐẠI HÓA THỜI COVID
Bài xướng:

Chuyện mới ngày nay lắm nực cười
Kể ra vài thứ bỡn nhau chơi
Xe thồ chuyên dụng quân nhân dỡn
Ba gác chả chiên chính phủ chơi
Phá cửa khóa tay, ta ngoáy mũi
Chặn đường bít lối, khách không mời
Coi thường dân trí khoa trương nổ
Khẳng định như ri, ngốc thấu trời!
Lộc Bắc, Oct 21.

THẢM DỊCH NÀO PHÂN
Bài họa:

Xem ra việc ấy có chi cười
Cải tiến như vầy bí mới chơi
Phố liệu không kham nên khẩn gọi
Dân bàn kế nghĩ đáp lời mời
Xe gì cũng tận dùng vào việc
Sản vật đưa ra dụng chẳng chơi
Đại dịch thương vong đều thế giới
Sang nghèo- ngốc dại oán than trời!
Quảng Trị, 13/10/2021.
Văn Thiên Tùng.

BUÔNG VƯƠNG
Bài xướng:

Câu thơ còn níu tình đời
Chênh chao tiếng nhớ chơi vơi giọng buồn
Bâng khuâng chớp bể mưa nguồn
Bồn chồn theo cánh chuồn chuồn thấp cao

Về xưa vẫn dạ nao nao
Ngóng xa vẫn mắt hanh hao mỏi mòn
Dẫu ngừng sớm phấn chiều son
Cũng là vuốt phẳng ngắm tròn dáng mai

Vi vu tháng rộng ngày dài
Chín chiều bậc đợi mười hai bến chờ
Ruột tằm còn ắp nhựa tơ
Cành thu chấp chới còn chờ bung hoa

Lời gần sao bước khó xa
Buông theo lời Phật hay là buông vương?
Lý Viễn Giao.

XỨNG LÀ ÁI VƯƠNG
Bài họa:

Bao giờ trả hết nợ đời
Để tình ta lại nguôi vơi nổi buồn
Người ơi! xin thấu căn nguồn
Đừng vội vàng tưởng anh chuồn bay cao

Câu thương mình ướm hôm nao
Lời yêu trao gửi nào hao chẳng mòn
Trãi bao năm tháng vàng sơn
Nợ duyện đà kết thệ tròn tóc mai

Năm sang tháng rộng ngày dài
Đôi bờ ô thước cả hai ước chờ
Ông bà Nguyệt tới xe tơ
Đằng trai đằng gái đón chờ trao hoa

Bà con bạn hữu gần xa
Đồng nâng cốc chúc xứng là ái vương …
Quảng Trị, 13/10/2021.
Văn Thiên Tùng.
THUYỀN TRÔI
Bài xướng:

Con thuyền nhỏ bé vật vờ trôi
Giữa khoảng mênh mông của đất trời
Không mái chèo khua không định hướng
Chẳng tầm mắt dõi chẳng tìm nơi
Ngấm men rượu đậm, hồn say khướt
Đón ngọn gió lùa, tóc rối tơi
Màn tối dần buông, sương xuống ngập
Mờ che bóng dáng một con người
Sông Thu.

PHẬN BÈO
Bài họa:

Trót phận danh bèo sống nổi trôi
Như thuyền chẳng bến tựa nương trời
Triều dâng víu gió xao muôn nẻo
Nước kiệt dây bùn định chốn nơi
Nắng tạt mưa gào hoa bét nhẹt
Cuồng phong bão tố xác tàn tơi
Trăng tà bấc lạnh nghe cô quạnh
Ước lắm mai kia hóa kiếp người!
Quảng Trị, 12/10/2021.
Văn Thiên Tùng.

NỢ DUYÊN
Bài xướng:

Thấp thoáng mờ sương gió lạnh lùa,
Thuyền về lướt sóng vọng chèo khua
Bờ thương khắc khoải trao đôi bóng
Bến đợi trầm tư ngẫm mấy mùa
Ước mộng xa rồi đời ngỡ tiếc
Tình duyên gặp gỡ nợ thành đùa
Ân thề nỗi nhớ sầu đơn lẻ
Vướng mãi quên mình lỡ thiệt thua.
Ngọc Liên.

NHƯNG NÀO ĐÂU TÍNH!
Bài họa:

Dường như bấc nhẹ thoảng se lùa
Bóng ngã lưng chiều lã nhịp khua
Bến nhạt nhòa phương đong bấy độ
Bờ phong phủ lối đếm bao mùa
Nên duyên đà có như trêu cợt
Bởi nợ kia vương cứ giỡn đùa
Trót vướng… tương sầu giăng mắc kiếp
Nhưng nào tính toán chuyện hơn thua!...
Quảng Trị, 11/10/2021.
Văn Thiên Tùng.

CHIỀU XẾ
Bài xướng:

Nghĩ lại buồn cho cái tuổi già,
Mây sầu gió muộn khổ lòng ta.
Nhiều đêm mỏi gối hờn thu lạnh,
Lắm bữa chồn chân tủi mộng ngà.
Cạn nỗi đêm cùng ly tửu đắng,
Khô dòng lệ với khoảnh trời xa.
Nhìn con nước vẫn xuôi bờ chảy,
Cảm thấy đời như bãi nắng tà.
LCT, 03/10/2021.

DÒNG ĐỜI TẤT ĐỊNH
Bài họa:

Chẳng buồn chi chuyện trẻ hay già
Dẫu biết sương chiều hóa phận ta
Rệu rã xương bì cùng cốt ngọc
Mòn hao trí não lẫn thân ngà
Đôi tròng mắt yếng đà thâu tóm
Tứ võng mô mềm hẳn thấy xa
Tỷ phú thời gian dần ngốn cạn
Luân vòng tất định kiếp sinh tà….
Quảng Trị, 11/10/2021.
Văn Thiên Tùng.

NGÀY VỀ
(Thơ đề ảnh)
Ngày đi có vợ có chồng
Ngày về ngơ ngác con bồng trên tay
Nhang lòng chẳng khói mà cay
Hỡi người tro bụi giờ bay chốn nào?!
Đói nghèo sống tựa nương nhau
Chết đành khổ trút lại sau…một mình
Thương con sóng gió lênh đênh
Lòng vòng chạy trốn bấp bênh phận người !
Lý Đức Quỳnh, 8/10/2021.

DI TẢN DỊCH CÔ VÍT.
Bài họa:

Đất người hẩm hút cùng chồng
Con thơ đôi đứa bế bồng hai tay
Nhìn con đỏ hỏn lệ cay
Thương chàng xác quạnh hồn bay phương nào?

Nhớ ngày hạnh phúc bên nhau
Khổ đồng cam gánh trước sau …chúng mình…
Giờ ôm hủ cốt buồn tênh
Theo đoàn xe máy lênh đênh biển người! …
Quảng Trị, 11/10/2021.
Văn Thiên Tùng.