Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

Nhịp cầu kết nối bạn bè thân hữu


 
NHẮN TÌM BẠN

Anh Nguyễn Linh nhắn tìm 2 người  ban là
  1/ chị Lữ Thi Liên , cựu HS NH , lúc 18 tuổi chị cùng làm chung tại văn phòng cố vấn Xây dựng nông thôn Quảngr Trị cùng với anh Nguyễn Linh và chị Ngô Thị Tú Minh , chị Lữ thị Liên ở sau lưng hiệu ảnh LiDo
  2/ anh Trương văn Vinh , cưu HS NH làm thông dịch viên , văn phòng năm trong tòa hành chánh Q Trị , nhà ở đường Phan Đình Phùng , có em gái tên  Trương Thị Cẩm Tú
 Vây ai biết thông tin về anh Vinh và chị Liên ở đâu xin liên lac về  địa chỉ email của anh Nguyễn Linh  là      tinhgia02@hotmail.com
   
Hai anh chị khoảng gần 70 tuổi  . Xin cám ơn nhiều
TB. anh Linh ơi , nghe anh bảo là đc chị liên ở các tập đăc san NH , nhưng em tìm mãi ko thấy

Kính gửi các anh chị gia tộc họ Trần!!
Tôi tên là Nguyễn Văn Linh, hiện nay tôi là nhân viên của chương trình nhân đạo tìm người thân "Như chưa hề cóc cuộc chia ly.." của đài truyền hình Việt Nam VTV tại TP.HCM.  
Trong quá trình làm công tác tìm kiếm, chúng tôi có tiếp nhận một trường hợp của anh Chinh bị thất lạc gia đình vào năm 1976. Khi đó trong một chuyến đi lên nhà người cô chơi, anh Chinh theo xe "Đờ Nôn" rồi thất lạc mất gia đình. Theo thông tin mà anh nhớ được, cha anh tên là Trần Văn Can, mẹ anh là bà Nguyễn Thị Chóng (mất năm 1968 do trúng bom của Mỹ dội xuống), gia đình anh Chinh trước đây sống sát bên đền thờ Họ Trần Văn tại Quảng Trị. Theo diễn tả của anh Chinh, nhà anh gần với một cây cầu bắt ngang sông Mỹ Chánh (hiện nay có thể là cầu Mỹ Chánh thuộc làng Mỹ Chánh), vào thời gian 1976 chiếc cầu làm bằng gỗ bắt qua sông Mỹ Chánh tiếp giáp với đường quốc lộ 1 A (theo hướng từ TP.HCM ra), từ chiếc cầu này đến nhà anh khoảng cách chừng 3 - 4km, anh Chinh có người anh đầu tên Trần Văn Tuấn, người chị có thể tên là Trần Thị Thương, anh Chinh là anh em song sinh với một người anh mất lúc nhỏ tên là Cu Anh, anh Chinh tên là Cu Em.
Với những thông tin ít ỏi trên, rất mong nhờ sự giúp đỡ của anh/chị cùng dòng họ Trần Văn tại Quảng Trị xem giúp lại gia phả của dòng họ cũng như những người lớn tuổi họ Trần Văn gần khu vực cầu Mỹ Chánh để tìm giúp gia đình ông Trần Văn Can để sớm kết nối cho anh Chinh đoàn tụ với gia đình.
Xin chân thành cám ơn!

Mọi thông tin xin liên lạc với :
Nguyễn Văn Linh
DĐ: 01682959669
CQ (giờ hành chính): 08-62615568
hoặc liên lạc theo địa chỉ e-mail này.
"nguyenvan.is.linh@gmail.com"
NH. NGUYỄN CƯ NK - 1963-1969: 
 - ACE nào  biết tin NH. Nguyễn Cư,NK- 1963-1966 hiện ở  đâu vui lòng cho biết tin. Có bạn cùng  lớp cần biết tin.
 
 Nguyen Van Tri
Ai Huu CHS Nguyen Hoang Quang Tri  tai Saigon
MP 0903 905 223


 NH. NGUYỄN VĂN CHƯƠNG 
K 1972-1975 . ĐT (061).3678839; DD:0905.184603

Nhắn tìm các bạn của mình:

Nguyễn Văn Chương, học NH 1972-75 (tại trại 5 Non nước, Đà Nẵng)

muốn  tìm bạn cùng lớp, khóa, xin thông tin về địa chỉ dưới đây  của Chương và rất mong  tìm gặp được các bạn thân cũ.
Phó Giám đốc
Trung tâm Nghiên cứu Nông Nghiệp  Hưng Lộc
Hung Thinh, Trảng Bom, Đồng Nai

 

NH. NGUYỄN THỊ THANH LÀI
 - Ban C , Tel. 714-534-0138,


 Mong thông tin các bạn:
Rất mong được lên lạc với các bạn cùng lớp cùng quê Nguyễn Hoàng, Quảng Trị và các bạn K - 62-69;Được biết tin là :   Lê Thị Ly đang hành nghề BS ở NT; Châu Thị Khương đang ở Huế, Phan Thị Thanh Tâm đang ở ĐN, Hoàng Thị Kim Mai và Cao Thị Nguyên TPHCM. Ai có tin tức về các cựu nữ sinh NH  nói trên vui lòng cho Lài biết sô phôn hoặc Email với..

Quý mến,

NH. Nguyễn Thị Thanh Lài - Ban C ,

 Tel. 714-534-0138, 

ĐT  chị Cao Nguyên : 0986599297
Email:nguyencao-cn@yahoo.com 
 

 * NH Nguyễn Đắc Trí : Ban Mê Thuột mong được liên lạc với NH các thế h...

Thân gởi các anh chị, các bạn,
  Anh Nguyễn Đắc Trí. quê Kim Long, Hải Quế, HL,QT là cựu học sinh NH khóa 1959-66 tham gia  viết bài cho HQN, -NH-chân  dung và KN. NH Huế. Sau khi về  lo tang lễ cho mẹ ở quê nhà, vợ chồng anh lên Ban Mê thuột ở với con trai, săn sóc cháu nội (mẹ cháu chẳng may qua đời trước đó). Anh Trí là một người giàu tình cảm,thích giao lưu liên lạc với đồng môn NH nhiều  lớp. Anh thường rơi vào chứng TRẦM CẢM mỗi lúc lo lắng về bệnh tật,  hoặc không có điều kiện liên lạc với đồng môn NH, mất ngủ nhiều ngày....
Sáng nay anh điện thoại cho tôi, nhờ đưa tin và số điện thoại của anh lên mạng để thân hữu tiện bề thăm hỏi, giúp anh thoát khỏi chứng trầm cảm đeo đẵng anh mãi. Mong các anh chị có quen biêt anh Đắc Trí hãy liên lạc với anh với số  :01655351942.
Thân chào các anh chị và các bạn.
TX QT Ngày 24-112012.
NH Đỗ Tư Nhơn khóa 1957-64.

* Năm 1975, Gia đình tôi chạy lánh chiến tranh vào Nha Trang và bị thất lạc người thân tại đây và đã được các Anh/Chị trong "Hội Hồng THập Tự" Tại nha Trang cứu giúp, sau đó chúng tôi thất lạc nhau. Vì thời gian quá lâu rồi nên tôi không có thông tin gì về Hội Hồng THập Tự đó để hỏi.
Do vậy qua đây, nhờ các Anh/Chị nếu có thông tin của người nào trong Hội Hồng Thập Tự của Nha Trang thì cho tôi xin thông tin để tôi có cơ hội tìm lại người thân.
Mọi chi tiết xin liên hệ: 0976.474.475. hoặc mail: congtamvtdn@gmail.com
xin chân thành cám ơn.


  1- Toi co nguoi Em lac mat tu nam 1975 ten :Tran Sung nguoi Gio Linh QT. Bay gio toi thay tren NHQUANG TRI  nguoi thu 6 tu trai qua . Tran Sung (65-70) Xin Anh cho biet  dien thoai hay mail nguoi nay duoc khong ?- Nguyen bao Tri- USA   Cam on
2.- nguoi thu 2 :  la LE THI PHUNG nguoi La vang, Nguyen Hoang, dau tu tai 2 nam 1972, 1973 ( 66-73) hoc su pham Hue, Hien Co o dau, Nho Anh giup voi- nghe noi hien la co giao day o PHAN THIET . Nguoi doi nga luu lac xa qua, chi biet trong nho o Anh
 Rat chan thanh cam on anh !  NBT-USA
 Email:  tri nguyen <binhtaynguyen@gmail.com> 
x,Chị Sâm,x,x,,xTrần Sừng (65-72),Lữ Thượng Thọ (6774),Ngô Thị Mỹ (6774), Trần Thị Man(6875),x

Kính chào anh!
Đây là anh Trần Sừng hiện ở tại Gio Linh ( Ba dốc)và là đại diện NH tại Gio Linh, trước năm 1972 anh vào tạm cư tại khu Thạch Môn và học trường NH, cũng hay chơi với bạn bè ở thôn Long hưng gần chôt Ba-ri-e cũ. anh sừng chắc cũng khoảng tuổi tỵ hoặc ngọ gì đó, biết anh Sừng nhưng ít khi hỏi thăm tuổi, chỉ biết là học NH hơn mình 1 lớp thì phải, ngày đó  định cư ở Thạch Môn gần với Long Hưng  nên anh mới kể chuyện và chúng tôi biết nhau.. 
Không biết đây có phải là người anh tìm không nữa.
Số phôn của anh Sừng là: 0905 042 666 
  Chào thân ái!
VTT 

*- Nhắn tìm tin tức bạn Tiến:
Mình tên là NH. Văn Thiên Tụng muốn tìm ban TIẾN 
là con của hiệu sách Tao Đàn. 
- bạn thân học lớp 7/1 K 1970-1971 Trường THNHQT. 
Đã nhiều lần hỏi tìm bạn nhưng không gặp. 
Vậy các bạn nào biết tin tức vế ban Tiến xin vui lòng nhắn tin đến:
- Văn Thiên Tịnh (tức là Tụng) - DĐ: 0913 499 145 
- Email: thanhtinhj_05@yahoo.com.vn

NH. Lê Thanh Tâm:
- Quê gốc:  Quy Thiện, Hải lăng 
Học Nguyễn Hoàng niên khóa 1965-1972
- Đệ thất  4- tứ 4
- Đệ  nhị cấp: Tam B4-Nhất B4
Năm 1972 vào SG & làm việc tại đây
Mong nhận được tin bạn cùng lớp .
Xin liên lạc đến  ĐT 0908922489 .
NGƯỜI CHUYỂN TIN:
Nguyen Van Tri
Ai Huu CHS Trung hoc Nguyen Hoang Q Tri tai SG
Tel:0903 905 223
http://vn.myblog.yahoo.com/trunghocnguyenhoang


*NH.Lê Văn Lộc: (6572.12C) Nhóm NH-Đà Nẵng
Qua blog của TT, mình đã có cơ hội nhìn lại những hình ảnh của các thầy cô giáo cũ TP mến yêu (ngày xưa - hôm nay) và mình mới biết CHS Triệu Phong đã tổ chức họp  lớp  nhiều lần. Rất tiếc mình đã không có mặt, dù lòng rất mong có cơ hội gặp lại thầy cô và tất cả bạn bè cùng lớp, cùng trường ngày xưa. Mình là dân Triệu Phong khóa 65-69/lớp Tứ 1-Pháp văn;
- 69-72 học tiếp Nguyễn Hoàng 10-11-12C; 
-72-75 vào ĐH Huế.Hồi học ở Triệu Phong, mình nằm trong nhóm" một anh ba nàng" dân thị xã về học trường Quận gồm: 
- Trần Thị Báu-em gái của Châu"trống"(Báu mất ở ĐL.Kinh Hoàng 1972);
- Trần Thị Kim Quy (con tiệm đồng hồ Uy Tín nằm trên đường Trần Hưng Đạo QT, nay không rõ ở đâu), 
- Ngô Thị Thiên Hương (nhà ở Long Hưng về học TP, mất ở Hội An). 
- Lớp mình còn có : Trần Văn Du (Lớp trưởng, nhà sát chân cầu Sãi), Nguyễn Văn Trường- Trần Văn Thắng (nhà ở Hậu Kiên gần chợ Sãi), Đoàn Viết Lâm (ở An Tiêm,nghe đâu đã mất), Đỗ Hà (ở Bích Khê,cây văn nghệ của trường, mình có gặp trong họp mặt NH 20.6), Trần Thừa (hiện dạy trường ĐH Kinhtế HCM), Nguyễn Thị Thu Thủy (con bà Quế bán hàng vải ở chợ Sãi), Võ Thị Lập (Hiện ở Úc, em gái của Võ Chánh ở Đâu Kênh), Chị Mai (lớn nhất lớp, nhà sau lưng chợ Sãi), ...Việt ( mình không nhớ họ) và còn nhiều bạn mà mình chưa nhớ ra .Mình rất mong với tư cách là dân "bám trụ" có nhiều cơ hội giao lưu gặp mặt ACE TP nhiều khóa, có thể giúp mình tìm biết tin tức  các bạn bè cùng lớp ở Triệu Phong.
Chúc Thiên Tùng và gia đình sức khỏe,hạnh phúc và thành đạt . Chào thân ái và mong sớm gặp lại ! 
NH.Lê Văn Lộc (6572.12C) Nhóm NH-Đà Nẵng
Email: baolam128@gmail.com
Di động :0977882141


Tải blog 17.7.2010

Hoạt động từ thiện ...Tin tức



THĂM VÀ TẶNG QUÀ 
TRUNG TÂM KHUYẾT TẬT TỊNH XÁ NGỌC LỘ TẠI CAM LỘ
Như những lần trước đây nhóm Từ Thiện cùng các nhà hảo tâm đến với Trung tâm khuyết tật Tịnh Xá Ngọc Lộ- Cam Lộ tịnh Quảng Trị :
1. Mùa đông xuân năm 2012 đã giúp 50 cháu khuyết tật mỗi cháu 1 cái chăn và mì gói trị giá 10 triệu đồng do gia đình thầy Lê Hữu Thăng  đến thăm và tặng.
2. Anh chị Lê Văn Chương đã gửi 5 triệu đồng ủy thác cho Đinh Thị Quang Tuyết lên tận TT thăm và tặng ...
Lần này theo tâm nguyện của Cô Tâm Thảo: Diệp Kim Liên ( PN Thầy Lê Hữu Thăng) trích một phần tiền hưu của cô  để  tặng quà cho các cháu tại trung tâm phục hồi chúc ư   năng trẻ khuyết tật Tịnh Xá Ngọc Lộ - Cam Lộ nhân Mùa báo hiếu Vu Lan - Quý Tỵ - 2013.
- Chiều 16/8/2013 ( 10/7/Q.Tỵ): Các học trò Nguyễn Hiếu, Văn Thiên Tùng, Lê Hóa đã nhận quà ủy thác của Cô Diệp Kim Liên và đến tại Trung tâm phục hồi chức năng trẻ khuyết tật do Tịnh Xá Ngọc lộ thiện tâm thành lập, nhằm phần nào giúp đỡ những gia đình đã không may có những đứa con sinh ra đã khuyết tật bẩm sinh mà phần lớn do nhiễm chất độc diõin  trong chiến tranh để lại.
Với số quà khiêm tốn tặng 12 cháu có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhất, mỗi suất quà gồm 10 kg gạo, 1 thùng mì gói và 1 hộp bánh;  trị giá 2 triệu đồng. Tại buổi phát quà; các bà mẹ vô cùng cảm động và cảm ơn tấm lòng của Cô Kim Liên đã chuyển tặng. Như được biết, hàng ngày các mẹ dù trong hoàn cảnh túng khó,  nhưng vẫn  chịu khó mang con từ các xã, huyện  cách xa trung tâm từ 3 đến 15 km để cháu được đến điều trị 
tại trung tâm bằng các phương pháp luyện tập vận độngcũng như những hướng dẫn cụ thể  phương pháp phục hồi chức năng tại nhà.
Ngoài ra từng buổi tập luyện trung tâm còn cho uống sữa vào giữ buổi và cơm trưa   trưa cho các phụ huynh điều này chứng tỏ là một sự cố gắng rất lớn từ tấm lòng của Sư Bà và các Ni cô đã  không những lo về chuyên môn mà còn kcar về tài chính để có những hoạt động từ thiện cho công việc này. 

Xin kính cảm ơn tấm lòng nhân đức từ Sư Bà đến các Ni cô và các chị  thiện nguyện đẫ đến chung tay như chị Thái Thị Liễu cùng các chị  khác đã thay phiên nhau đến làm việc mà không  hề đắn đo về lương hay phụ cấp...đã bỏ công sức bên các cháu nhiều buổi trong tuần để gần gũi các em cùng ẳm bế, dìu dắt, tập luyện và  đến nay có nhiều  cháu từ không cử động được giờ đã biết đi chập chững và cầm lấy các đồ vật cho mình, có cháu còn giao tiếp được...đó là điều vô cùng quý hóa. 
"Theo Sư Bà cho biết hầu hết đã bị nhiễm các chất độc trong chiến tranh để lại và nhiều  gia đình  có đến 2 con  trở lên. Do điều kiện hạn hẹp, nhân lực và kinh phí ít ỏi nên Trung tâm chỉ nhận tối đa 50 em/gần 200 cháu tại các vùng Khe Sanh- Hướng Hóa, Cam Lộ, Darkrong, Gio Linh. Mỗi lượt chỉ tập trung từ 10-15 cháu để được hướng dẫn vận động cũng như điều trị bằng phương pháp nhân điện theo lịch của trung tâm sắp xếp tập dạy hàng tuần.
Theo thỉnh nguyện của Sư Bà Thích Nữ Nguyệt Liên trụ trì Tịnh Xá là rất mong được sự đóng góp công quả từ các phật tử cũng như các nhà hảo tâm, các cá nhân phát nguyện công đức, các tổ chức  từ thiện xã hội chung tay góp sức để trung tâm có thể với tay rộng hơn giúp đỡ thêm nhiều  nhiều gia đình có cháu đang trong hoàn cảnh éo le đã sinh ra những mảnh ddwoif héo hắt như vậy. Điều này  không một người bố, người mẹ nào mong muốn để có những đứa con chào đời như vậy. Để rồi cam phận chăm chút từng ngày, tháng bên con mà lòng xé đau như cắt về đứa con mà mình mang nặng, đẻ đau như thế này.
Trung tâm cũng mong muốn sẽ có thêm phương tiện và kinh phí để tăng thêm khẩu phần cho các cháu ăn dặm và bữa trưa khi đến luyện tập phục hồi chức năng; Các cháu đã chập chững đi lại  được có phương tiện để đi lại...
Sư Bà Thay mặt trung tâm  chuyển lời kính cảm ơn món quà từ Bà Diệp kim Liên, nhóm thiện nguyện hôm nay đã phát nguyện thiện tâm về việc làm công quả này. Cũng xin chuyển lời cảm ơn đến gia đình ông Bà Lê Hữu Thăng, anh chị Lê Văn Chương và các anh chị Đinh Thị Quang Tuyết, Đinh Quang Tạo thời gian qua đã đến viếng và thăm trung tâm cùng quà tặng. Một việc  từ thiện đầy ý nghĩa nhân đức như tiếp sức  và niềm tin hơn để Tịnh xã chung tôi hoàn thành tâm nguyện.

 -Tịnh Xá Ngọc Lộ  : quốc Lộ 9- Cam Lộ - tỉnh Quảng Trị
Điện thoại : 0533871230
Xin kính gửi đến một số hình ảnh về buổi tặng quà ngày hôm nay.
Tin và ảnh :VTT
 Đến với TXNL chiều nay được tận mắt nhìn thấy và biệt thêm về :
Hàng ngày Chị Thái Thị Liễu ( tình nguyện viên  của TT áo đen)  mặc dầu bản thân bị khuyết tật nhưng vẫn thường xuyên đến trung tâm phục hồi TXNL để cùng các bà mẹ dìu dắt các em khuyết tật trong các phương tiên đơn giản như thế này...
 Đây là bà mẹ tại Tân Hiệp có 3 con đều bị khuyết tật như thế này. Đây là đứa con gái út do được luyện tập tại trung tâm nay em biết đỡ xe đi lại.

Em trai này mỗi lần đến luyện tập đều đứng trên  chiếc ghế này  để được hưỡng dẫn vận động
 
Bà mẹ trẻ và đứa con của mình 

Những phương tiên đơn giản ( một phần  do chương trình Plan tặng) nhưng phương pháp phục hồi chức năng của các Ni cô và các chị thiện nguyện cùng các bà mẹ được hướng dẫn cụ thể đã giúp các em phục hồi chức năngkhông kể năm tháng

 Bà mẹ này bên đữa con dứt ruột đẻ ra từ những 20 năm qua vẫn còn thân thể như thế này...

 Em bé này hơn 3 năm ròng rã được mẹ bế đến  đây, nay đã phục hồi một phần vận động, biết chập chững đi và cầm lấy các đồ vật cũng như phát âm được và giao tiếp với mọi người xung quanh
Những em này bị rất nặng và  điều trị  tiến triển...


Chẳng ai muốn con mình như thế này phải không?
Hậu quả từ đâu?

Kính chuyển tấm lòng từ tâm với chút quà mọn của cô Diệp Kim Liên  đã nhờ chúng tôi chuyển  đến các gia đình khó khăn nhất co con điều trị tại trung tâm nhân mùa bào hiếu VU LAN về ...
 Ni cô trực tiếp tập luyện cho các em vô cũng cảm động về món quà của Bà kim Liên tuy đơn giản nhưng phần nào an ủi nổi đau và số phận của những hoàn cảnh đáng thương này ... xin bày tỏ  lời cảm ơn đến tâm đức của Bà cũng như  AE thiện nguyện đã đồng hành với trung tâm để giúp các em và chia sẻ nổi đau riêng của mỗi gia đình
 
12 suất quà tặng  tặng 12 em có hoàn cảnh đặc biệt 



Nhóm đang trao quà tận tay các em...
 
 Xin ghi tấm hình lưu niệm với Ni cô, chị Liễu cùng các bà mẹ và các em trước lúc chia tay ra về.