Thứ Hai, 9 tháng 1, 2017

Du xuân giữa thơ 1 ...Tân Mão


DU XUÂN
 
Mời ghé vào đây ngắm sắc xuân,
Đường thi nét lượn bút xa gần.
Vườn cây trào lộng lời kim cổ,
Vần luật nhịp nhàng  ý tứ phân.
Tuổi tác thấp cao mời họa xướng,
Đồng môn sau trước chắp liên vần.
Nguyên tiêu vọng khúc chào niên mới,
Tân Mão hòa trang  mạng cố nhân.
Văn Thiên Tùng 
Quảng Trị,  Tết Tân Mão 2011
MỜI CLICK CHUỘT THƯỞNG THỨC.
SLIDESHOWS
 Hương Xuân, Mai hoa, Tao đàn(BieuNguyen)
 Đào hoa,Xuân phong,Tao đàn (BieuNguyen

HỌA 

Du xuân

Bài họa “Du xuân”
 

Đầu năm cùng bạn bước du xuân,
Nơi đến Đường thi thấy cũng gần.
Nhích chuột vào len đừng ái ngại
Theo thơ tìm lối khỏi phân vân.
Tờ hoa nghiên bút chung hòa vận,
Bảy chữ tám câu tiếp nối vần.
Xướng họa đôi lần tình nghĩa nặng,
Trò chơi tao nhã của thi nhân.
Lê Ngọc Kha

XUÂN ĐẸP
Họa bài DU XUÂN
của Văn Thiện Tùng
Mùa nào đẹp nhất? Phải mùa Xuân?
Đúng tự phương xa tới chốn gần.
Hoa lá trăm màu hương tách biệt,
Con người muôn vẻ việc chia phân.
Bốn mùa mặt đất vòng thay đổi,
Tám tiết không gian cuộc chuyển vần
Có phải Xuân về theo tự ý.
Hay nhờ có Đấng tạo nguyên nhân?
Nguyễn Tường, Saigon Feb 05, 2011
Mồng Ba Tết Tân Mão.


 Diễn Hành Xuân
Ô kìa, ra ngắm những nàng xuân,
Cuộc diễn tân niên đã đến gần.
Áo liệt quần là xinh hợp mắt,
Khăn cài yếm thắt đẹp mười phân.
Điệu kèn tiếng trống hòa ăn nhịp,
Câu hát lời ca xướng bắt vần.
Tết đến xuân về trong lễ hội.
Lệ truyền văn hóa của tiền nhân.
Hạ Thái
Trần Quốc Phiệt
XUÂN VĨNH CỮU
(họa bài Du xuân)
Vắng lời chúc tụng cũng là xuân,
Xa mấy vần gieo cũng hóa gần.
Nam - Bắc nắng mưa chưa bắt nhịp,
Á - Âu hội tiết vẫn chia phân.
Đồng môn quên nhớ, nguyên thay đổi,
Bè bạn thân sơ, lý chuyển vần.
Trời đất muôn đời trời đất ấy,
Mùa xuân vẫn mãi của thi nhân !
Lê Thị Thanh Tâm
BRVT- 5/02/2011



Du Xuân - Xuân đẹp
 
Ý Trời ân Chúa định mùa giao,
Lời thơ chúc tết hoán lời chào.
Đây  Á - kia Âu đất, biển ngát,
Đông chuyển -Tây xoay ý tuôn trào. ( VTT)


Đông xoay -Tây chuyển ý tuôn trào,
Khởi nguồn thi hứng tự muôn cao.
Bởi ta  quy hướng chung nguồn cội,
Trong cuộc xoay vần đã biết nhau.(NT)

 Liên vận họa
Văn Thiên Tùng- Tường Nguyễn

HƯƠNG XUÂN
 
Đốt nén nhang trầm cúng tất niên,
Giao thừa  hoa-pháo rực trăm miền.

Bàn thờ hương ngát cầu gia đạo,
Bức liễn rực màu cúng Tổ tiên.

Mừng chị đuề huề con, cháu thảo,
Chúc anh rúng rính rể, dâu hiền.
Nâng ly ta nguyện xây tình bạn,
Tân Mão chắc là tuyệt diệu niên.
Văn Thiên Tùng- Tường Nguyễn

Nàng Xuân

Nàng Xuân bên Chúa Xuân
Bóng ước phấn hoa gần

Mấy độ về sum họp
Dẫu ngày nào rẽ phân
Thời gian hề biến hóa
Thế cuộc hề xoay vần
Hương sắc còn nguyên vẹn
 
Mộng hồn bút lãng nhân                
Linh Đàn


TÌNH XUÂN
 
Ấm lên rồi nắng xuân
Rạo rực tình xa gần
Lá nẩy con thuyền nhỏ
Mây trôi hình chỏm phân
Niềm thương khơi nét nhạc
Nổi nhớ dệt âm vần
Như thể đời đang trổi
Rưng rưng hồn tha nhân

       Tâm giao (6/02/2011)


Xuân  Mơ 

Cành đào báoTết trổ muôn bông,
Chúc tuổi trao nhau chén rượu nồng.
Mỹ tục phát huy chung ý hiệp,
Thuần phong chấn chỉnh thảy tâm đồng.
Công bình bác ái tràn thôn xóm,
Đạo lý luân thường rực núi sông.
Tống cựu thế thời Xuân đổi mới,
Nhà nhà hạnh phúc rạng Trời Đông.

Hoài Việt
Nguyễn Vĩnh Tường


Xuân Mới
(họa bài xuân mơ của Nguyễn Vĩnh Tường)
Nắng mới ươm hồng những nụ bông,
Hương trầm sắc thắm tỏa say nồng.
Rạo rực Xuân về anh xóc quẻ,
Lao xao Tết đến chị gieo đồng.
Mưu cầu danh lợi, xin lên núi,
Vất bỏ tình đời, ấy xuống sông.
Xuân đến cỏ cây thay áo mới,
Luyến lưu chi mãi gió chiều đông.
                           Quang Tuyết

XUÂN TỤNG CA
Họa

Trời đất giao hòa nhạc diệu ca,
Thế nhân chia xẻ món Xuân quà.
Trẻ thơ khoe áo mừng đang lớn,
Người lớn chào câu chúc vượt qua
Đèn ánh huy hoàng sang trọng phố
Hoa tươi rực rỡ đẹp xinh nhà
Nào ta lên tiếng cùng muôn loại,
Dâng Chúa Thiên Đình khúc tụng ca.
Nguyễn Tường, Jan 31, 2011
28 Tết Tân Mão



Ước Xuân 

Họa
Xuân đã về đây, cây trổ bông,
Người mơ kẻ mộng dệt xuân nồng.
Én vờn thấp thoáng trên bờ ruộng,
Lúa dậy ngả nghiêng dưới cánh đồng.
Xuân tận làng thôn lên dốc núi,
Xuân từ nguồn suối đổ ra sông.
Trong niềm mơ ước xuân dân tộc,
Trọn vẹn biên cương đến biển đông.
Hạ Thái
Trần Quốc Phiệt

ĐÓN GIAO THỪA

Sân thượng tha hồ ngắm pháo bông,
Giao thừa rượu mới ngát hương nồng.
Mừng cô dâu trẻ nhiều con cái ,"
Chúc cậu rể cưng lắm hợp đồng.
Toàn vẹn, thanh bình mơ tổ quốc,
Xinh tươi, hoa gấm ước non sông.
Dù đi khắp chốn người xa cách,
Cuộc sống chung hòa Tây tới Đông.
Nguyễn Tường,
Saigon Feb 04, 2011
Sáng Mồng Hai Tết Tân Mão

Họa bài "Xuân Mơ"
 
Xuân về "ai đó "vẫn lông bong,
Lạc lối và mơ chuyện mặn nồng.
Tình mới đã theo cùng gió núi,
Duyên xưa còn đó chút hương đồng.
Bâng khuâng chiều nắng bên khe suối,
Bở ngở trăng tan cuối nhánh sông.
Ai đã cho ta nhiều mộng mị,
Nên thèm chút rượu lúc tàn đông.

Văn Kế Thế

HOÀI XUÂN

(Kính họa vận"Xuân Mơ"
Nhà thơ: Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường)
Mai ,lan,đào,cúc rộ đơm bông,
Những đóa hoa vương sắc tuyệt nồng.
Ngây ngất làng quê thơm cỏ nội,
Dạt dào non nước ngát hương đồng.
Quê cha muôn thuở xinh bờ cõi,
Đất mẹ ngàn đời đẹp núi sông.
"Chim Việt Cành Nam" hoài vọng mãi,
An vui đoàn tụ buổi hừng Đông.

PHÙNG TRẦN -
TRẦN QUẾ SƠN
(ILLINOIS;Feb-03-2011)

Ước Xuân
 
Họa
Xuân đã về đây, cây trổ bông,
Người mơ kẻ mộng dệt xuân nồng.
Én vờn thấp thoáng trên bờ ruộng,
Lúa dậy ngả nghiêng dưới cánh đồng.
Xuân tận làng thôn lên dốc núi,
Xuân từ nguồn suối đổ ra sông.
Trong niềm mơ ước xuân dân tộc,
Trọn vẹn biên cương đến biển đông.
Hạ Thái
Trần Quốc Phiệt

ĐÓN GIAO THỪA
Sân thượng tha hồ ngắm pháo bông,
Giao thừa rượu mới ngát hương nồng.
Mừng cô dâu trẻ nhiều con cái ,
Chúc cậu rể cưng lắm hợp đồng.
Toàn vẹn, thanh bình mơ tổ quốc,
Xinh tươi, hoa gấm ước non sông.
Dù đi khắp chốn người xa cách,
Cuộc sống chung hòa Tây tới Đông.
Nguyễn Tường, Saigon Feb 04, 2011
Sáng Mồng Hai Tết Tân Mão

Tiễn mùa đi
Bài xướng Lê Thị Hồng Bích
 
Em tiễn anh đi nhạt ráng chiều,
Hoa vàng xác lá rụng cô liêu.
Người đi khuất dạng đường quen vắng,
Kẻ ở nghiêng lóng dốc nắng xiêu.
Gió cuốn xạc xào môi mím chặt,
Mây trôi hờ hững trán đăm chiêu.
Dệt bao mộng ước chìm quên lãng,
Mới hiểu tình đời lắn trớ trêu.
 
  Tiễn mùa đi
Bài họa1  Lê Ngọc Kha
 
Bên nớ bên ni ngắm nắng chiều,
Đường xa vời vợi cảnh hoang liêu.
Nước non muôn thuở còn bền vững,
Lòng dạ bây giờ thấy dễ xiêu.
Ầm ỉ loa vang lời quảng bá,
Thì thầm tiếng vọng lệnh cung chiêu.
Tiễn mùa đi gió lùa lành lạnh,
Khấn vái trời đừng nữa cợt trêu.
 
Đón mùa qua
Bài họa 2  Lê Ngọc Kha
 
Xuân về chầm chậm nắng nuơng chiều
Nghinh đón mùa qua bến hạ liêu.
Bên cội mai vàng hoa nụ thắm,
Trong căn phòng vắng tấm lòng xiêu.
Tạc thù chén rượu thêm hồ hỡi,
Xướng họa lời thơ quả tuyệt chiêu.
Năm mới Mèo vào ôm ách chặt,
Xập xình ca nhạc giỡn đùa trêu.
Giao Thừa

 Tiễn Mùa Đi
Cần Thơ thăm viếng lúc trời chiều,
Phong cảnh nơi này khác Bạc Liêu.
Khách tả nghe qua càng cảm xúc,
Người xa đọc thấy cũng buồn xiêu.
Hoàng hôn óng ánh tô thêm dáng,
Tia nắng chập chờn trải tuyệt chiêu.
Mây trắng lững lờ trôi chậm chạp,
Khơi dòng dĩ vãng muốn như trêu.
Hoài Việt
Nguyễn Vĩnh Tường

Ngày Về

Họa
Trở về vui với áng mây chiều,
Thôi kể từ nay hết tịch liêu.
Cây đứng xếp hàng tay vẩy vẫy,
Phố mừng nhộn nhịp mái xiêu xiêu.
Em đùa em cúi chào quan ấm,
Anh đáp anh thương nhớ ả chiêu.
Cười nói xum vầy tình đặc biệt
Đêm khuya trăng chiếu cảnh như trêu.
Nguyễn Phú Long

Tiễn Mùa Đi

Sương lạnh lùng giăng cuối xóm chiều,
Khói lam nhòe nhoẹt chút hoang liêu.
Mây tan rời rạc bay về núi,
Dương liểu bơ phờ ngã bóng xiêu.
Xác lá dật dờ trôi lng thững,
Chim trời dật giọng thúc hồi chiêu.
Đông qua xuân lại rồi sang hạ,
Tạo hóa thường tình, chớ phải trêu.
Hạ Thái
Trần Quốc Phiệt
 


Tiễn Mùa Đi

Tiễn anh trong ráng tím loang chiều,
Lặng lẽ hàng cây đứng tịch liêu.
Đường rẽ thân đơn mờ bóng ngã,
Lối về dáng lẻ bước chân xiêu
Trò đời hữu ý ngầm tung chưởng,
Phận liễu vô tình phải tiếp chiêu.
Muốn biết đường dài hay sức ngựa,
Nên chi con Tạo thử người-- trêu.
28-1-2011
Trần Lệ Khánh

XẾ CHIỀU
 
Ai vẫn bi quan buổi xế chiều?
Ai từng than trách kiếp cô liêu?
Về đây cho trí vui tìm lại,
Bước tới rồi chân nhẹ hết xiêu.
Hiểu được nghĩa đời giờ ngẫm nghĩ,
Tìm ra lẽ sống phút đăm chiêu.

Trời cao tạo, giữ, điều quy luật,
Người đã an bài chẳng trớ trêu.
Nguyễn Tường, Saigon Feb 01, 2011
Sáng 29 Tết Tân Mão.

ớng
Giao thừa khai bút lệ tiên nho,
Giao bái đất trời đợi lộc cho.
Giao hưởng đông xuân đồng đón tiễn,
Giao tình tân cựu hợp hoà phô.
Giao bôi loan phụng nâng mời nhấp, 
Giao hợp sắc cầm trao nhận cho.
Giao ước thuỷ chung bền đẹp vững,
Giao lưu nhân thế chớ nằm co.
Võ Sĩ Quý

Đây Cũng Giao
Họa

 
Giao quà xuân mới có “chùm nho”,
Giao hưởng nhạc trời gió thổi cho.
Giao động sóng dồn cơn biển cuốn,
Giao thoa âm điệu đúng tăng phô.
Giao tiền cho chắc cần biên nhận,
Giao của làm tin phải ký cho.
Giao hẹn đến kỳ chưa trả nợ,
Giao gì nhận nấy khỏi đôi co.
Hạ Thái
Trần Quốc Phiệt
 
XUÂN QUYẾT

TIỄN Cọp năm Dần dẹp rủi may,
BIỆT phân tốt xấu, giữ điều hay.
CANH chừng thân xác theo đường chính ,
DẦN hướng tinh thần đến nẻo ngay.
ĐÓN Tết bi thương vừa đã hết, 
CHÀO Xuân an lạc sẽ từ nay.
TÂN trang tri thức, cài tâm khí,
MÃO giáp oai phong quyết chuyến này
.
Nguyễn Tường, Saigon Feb 04, 2011
Mồng Hai Tết Tân Mão

Xuân Sang
Họa
Tiễn đông buốt giá đuổi heo may,
Biệt cử xuân hồng trổi nhạc hay.
Canh cánh bên lòng chờ pháo nổ,
Dần dà ngoài ngỏ có liền ngay.
Đón mừng thổ địa tục như cũ,
Chào hỏi thần tài lệ tới nay.
Tân nhật lễ đình cầu thịnh vượng,
Mão lai hoan hỷ đẹp sang này.
Hạ Thái
Trần Quốc Phiệt


XUÂN
Muôn hoa xuân đến nở tươi hồng,
Lắng tiếng xuân về hẹn ước mong.
Ngọn gió xuân hôn bừng nụ biếc,
Vần thơ xuân gợi ấm trang lòng.
Gương trăng xuân trải xanh vườn mộng,
Mạch bút xuân ươm thắm ý nồng.
Ly rượu xuân trao tình mặc khách,
Cung cầm xuân trỗi khắp non sông.
Trần Lệ Khánh


Họa
XUÂN cảm TẾT

Xuân
của quê hương tết nắng hồng,

Tết
cùng xuân dậy khúc hoài mong.

Xuân
lòng ánh tết xuân tươi sắc,

Tết
sắc hoa xuân tết ấm lòng.

Xuân
vọng hồn thơ ngâm tết vịnh,

Tết
vang tình mộng thấm xuân nồng.

Xuân
vào vũ trụ xuân chào tết,

Tết
mãi hẹn hò xuân núi sông.

Linh Đàn

XUÂN VỀ
Mai nở xuân vui  đón nắng hồng,
Đào khoe sắc thắm thỏa chờ mong.
Xuân về lộc biếc xuân muôn sắc,
Tết đến nhà vui tết nức lòng.
Xuân đón thi nhân vui tết họa,
Tết mời  bằng hữu  chén xuân nồng.
Xuân sang  khắp chốn  trong trời đất,
Tết đến muôn nơi trãi núi sông.
Trương Lan Anh

Xuân
Họa

Chúc bạn
xuân vui tấm thiệp hồng,
Nguyện cầu
xuân mới thỏa chờ mong.
Bao lần
xuân đến thương quê mẹ,
Mấy lượt
xuân qua nhớ bạn lòng.
Bảy chữ
xuân mừng duyên nợ thắm,
Năn
vần xuân đẹp nghĩa tình nồng.
Quỳnh tương
xuân rót mời thi hữu,
Hạnh phúc
xuân tràn ngập núi sông.
Lê Ngọc Kha

 

Ngày Xuân,
hò hẹn với nàng Xuân


Tuổi hoa
xuân thắm ý xuân hồng
,
Ước nguyện
xuân tình được thỏa mong
.
Cỏ nội
xuân tràn đầy sức sống
,
Hương đồng
xuân nực ngát trong lòng
.
Ngày tân
xuân đẹp thêm êm ấm
,
Năm mới
xuân vui thấm vị nồng
.
Cánh bướm
xuân bay tung gió lộng,

Vầng trăng
xuân tỏ rạng trên sông
.
Hạ Thái

Trần Quốc Phiệt

 

Xuân Kiều Diễm

Xuân
đến giai nhân trổ sắc hồng,
Xuân tô kiều diễm ý cầu mong.
Xuân tiên khai bút vần tao nhã,
Xuân nhạc giao duyên khách thỏa lòng.
Xuân chuốc chén quỳnh thêm vị ngọt,
Xuân ươm thanh khi ngát hương nồng.
Xuân trao nét xướng tình Xuân thắm,
Xuân họa cát tường trải núi sông
Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường 

XUÂN...XUÂN
Xuaân ñeïp, xuaân sang nôû nuï hoàng,
Xuaân tình xuaân yù troïn haèng mong.
Xuaân thöông xuaân nhôù theo naêm thaùng,
Xuaân moäng xuaân mô ngaäp coõi loøng.
Xuaân thaém xuaân töôi thôm ngoõ haïnh,
Xuaân xanh xuaân saéc ngaùt höông noàng.
Xuaân hoaøi xuaân caûm muoân cung ñieäu,
Xuaân heïn xuaân chôø caû nuùi soâng.
Phan Khaâm
 
XUÂN TUYỆT
Họa bài XUÂN
của Trần Lệ Khánh

XUÂN đến đào khoe rạng ánh hồng,
XUÂN về én liệng ngút niềm mong.
XUÂN tươi nắng chiếu ngàn tia sáng,
XUÂN thắm người trao vạn tấm lòng.
XUÂN đẹp tình nhân lời hẹn thỏa,
XUÂN vui bè bạn chén say nồng.
XUÂN tình nhân thế hòa tâm ý,
XUÂN mới đất trời tạc núi sông.
Nguyễn Tường, Saigon Feb 02, 2011
Sáng 30 Tết
 
NỔI NIỀM
                         HỌA BÀI NỤ TẦM XUÂN
Giao mùa nghe chạnh bước tha nhân,
Ray rứt lòng ai chuyện cựu tân.
Xa ngái cố quên , quên chẳng được,
Đâu đây vẫn nhớ , nhớ trong ngần.
Vọng về thương hại thời trai trẻ,
Điểm lại nhói lòng thuở mãn xuân.
Kỉ niệm chao ơi đừng nuối tiếc,
Còn chi để nói chuyện xa gần ?
Tâm giao Nguyễn Văn Tương
01/02/2011


NỤ TẦM XUÂN
Xướng


Hương lạnh chợt về theo cố nhân
,
Ngỡ ngàng quen lạ nét thanh tân
.
Ngoài hiên mai b
úp còn e ấp,

Trong gió chồi ươm vẫn ngại ngần
.
Tim kẻ tìm đau gai bưởi tết
,
Lòng ai lặng héo nụ tầm xuân
.
Lời ca dao cũ lòng xa vắng
,
Nương bước sầu đông vẳng tiếng gần
.
29-01-2011

Đoàn Chinh Nam



Xuân Lữ Thứ
Họa

Tháng lụn năm tàn đọc cổ nhân,

Ngậm ngùi câu niệm “cố tri tân”.

Khuê trung hương ủ, trầm thơm ngát
,
Song ngoại mưa bay, tuyết trắng ngần.

Đông giá nghe lòng đau nắng hạ
,
Đào mai hé nụ ngóng tin xuân

Còn bao nhiêu tết tha hương nữa ?

Ôi những mơ xa mộng ước gần !

Boston;29-01-2011

Đoàn Ngọc Kiều Nga



Xuân
Họa

Gác bỏ bên đời chuyện thế nhân
,
Về đây xa lánh chốn mê tân!

Mây trời bát ngát, thông xanh ngắt
,
Hoa nắng lung linh tuyết trắng ngần!

Quanh bếp người ngồi mơ cố quận.

Ngoài song, én liệng báo tin xuân !

Lộc non cành biếc đào đơm nụ
,
Đợi gió đong đưa, cánh bướm gầm !

Jan-29-2011

Hồ Công Tâm

 

Xuân Đến
Họa


Mây giăng suối tóc dáng giai nhân
,
Tranh họa thiên nhiên cổ chí tân
.
Bóng nhạn chập chờn cao ngất ngưỡng,

Bướm vàng lờ lững thấp tần ngần.

Không gian quang đảng trời trong trẻo,

Khung cảnh  xôn xao chuyển đón xuân.

Hoa nở én vờn trong nắng mới
,
Mang tin vui đến tận nơi gần
.
Hạ Thái

Trần Quốc Phiệt



NỤ TẦM XUÂN
Bài họa

Giao mùa nghe chạnh bước tha nhân,
Ray rứt lòng ai chuyện cựu tân,
Xa ngái cố quên , quên chẳng được,
Đâu đây vẫn nhớ , nhớ trong ngần,
Vọng về thương hại thời trai trẻ,
Điểm lại nhói lòng thuở mãn xuân,
Kỉ niệm chao ơi đừng nuối tiếc,
Còn chi để nói chuyện xa gần ?
Tâm giao Nguyễn Văn Tương
01/01/2011

TRAO NHẬN
Họa bài NỤ TẦM XUÂN

của Đoàn Chinh Nam

Ngày vui quà tặng gửi thân nhân
,
Ý nghĩa ân tình khác lễ tân.

Kẻ trao hớn hở không e ấp
,
Người nhận hân hoan chẳng ngại ngần.

Những ước quanh năm ngày vẫn Tết
,
Thầm mơ suốt tháng cứ mùa Xuân
.
Niềm vui thường đến khi trao nhận,

Hạnh phúc quanh ta quá đỗi gần.

Nguyễn Tường, Saigon Feb 02, 2011

Sáng 30 Tết Tân Mão


TỨ THỜI XUÂN

Tân Mão mỗi ngày mỗi nhật tân,
Tứ thời xướng họa tứ thời xuân.
Hè qua, thu tới, đông chờ đợi,
Cầu bắc duyên thơ đủ mọi vần.
Hoài Việt : Nguyễn Vĩnh Tường


Tải blog: 14.01.2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét