Thứ Hai, 9 tháng 1, 2017

Du xuân thơ 4...T.Mão


LONG HƯNG
Viết tặng Văn Thiên Tùng quê Long Hưng
Nhớ lại một thời tui học trường
tiểu học Long Hưng (1953-1955)
 
Ai về bên nớ…ghé Long Hưng,
Mang hộ vần thơ gởi đến Tùng.
Với mái trường xưa luôn tưởng nhớ,
Cùng bè bạn cũ mãi hình dung.
Nửa vòng trái đất xa vời vợi,
Một dãy non song hiện chập chùng.
Thương quá quê mình cày sỏi đá,
Vẫn hoài gìn giữ tấm lòng trung.
Lê Ngọc Kha 
 

VUI GẶP BẠN CŨ

Hoạ 1
Quê mình Quảng trị xứ Long Hưng,
Một thuở âú thơ với bạn Tùng.
Trường cũ, thầy xưa lưu bút tích,
Ve sầu phượng vĩ nét chân dung.
Cách xa một thuở nào tăm tiếng,
Đoàn tụ ngày nay chẳng lén chùng.
Thích quá mừng vui ngày họp mặt,
Chúng mình san sẻ mối lương trung.
Trần Văn Hạng

VỀ THĂM MIỀN TRUNG

 Họa 2
Mình về Quảng Trị ghé Long Hưng,
Ái Tử thăm qua đến Cửa Tùng
Bến Hải khác xưa khôn tưởng nỗi,
Đông Hà thay đổi khó hình dung.
Phố phường tấp nập nhà cao vút,
Sông nước bao la sóng chập chùng.
Mấy chục năm dài xa biệt xứ,
Nay về thăm lại đất miền trung!
Trương văn Lũy

TRƯỜNG LÀNG TÔI ( 4 vận)

Trường làng Tiểu học gọi Long Hưng.
Lắm rặng phi lao tợ bóng tùng.
Bãi cát xoãi mình thân lượn khúc,
Cổng trường tạc vóc dáng khoan dung.
Tiền nhân chọn thế văn thăng tiến
Địa lý là nơi võ song đồng
Bậc - Đốôc danh xưng thời bốn chín,*
Nhân tài xuất tiếng tự môn trung.
Long Hưng 05.3.2011
Văn Thiên Tùng
* Trường thành lập năm 1949
Tại vùng cát Bậc Đốôc- Long Hưng. Cách đường cái 100m. hương Bắc - Đông.
 
 LONG HƯNG
 Họa thơ Lê ngọc Kha
 
Khi về Quảng Trị ghé Long hưng
Hãy nhớ cho xin được tháp tùng
Trước ngõ đong đưa cành thược dược
Bên song thấp thoáng nụ phù dung
Con đường quốc lộ băng qua thẳng
Ngọn gió Lào nam bước muốn chùng
Muốn tới quê tôi xe bến đó
Thôn nghèo giải đất  dọc miền trung.
 Lê Bá Lộc            
 

ĐÔNG HÀ
 
Đông Hà nay hóa một thành đô,
Bốn phía rào quanh dinh các to.
Đường chin xôn xao người tất bật,
Hiếu giang lờ lững khách trầm trồ.
Quê em đẹp lắm chờ anh ghé,
Đất mẹ hiền hòa đợi chị vô.
Mấy chục năm rồi chưa trở lại,
Đêm trường gối dậm giọt hoang vu.
Feb-28-2011
Lê bá Lộc 
 

XƯỚNG:
DÒNG SÔNG CHẾT
Cảm hứng sau khi đọc Email
của vợ chồng Dương Bích Đào
Dòng sông đã chết thuở anh đi
Một sáng bình minh chẳng biết gì
Bến vắng đìu hiu ngày cách biệt
Vườn hoang héo hắt buổi phân ly
Lưng trời mây trắng bay lơ lửng
Mặt nước trong xanh chảy chậm rì
Cúi mặt hàng tre buồn lặng lẽ
Bùi ngùi lệ thấm bước sầu bi
Lê bá Lộc
Feb-21-2011.
   (Thương tặng hai em Đào và Thi)
 

HỌA:
 Dòng sông không chết
 
 Dòng sông không chết chết tình đi,
 Nước nghẹn bờ khô biết nói gì.
 Đất nán đợi chờ ngày hội ngộ,
Trời xoay xua đuổi cuộc phân ly.
Thế nhân lơ láo ân thưa thớt,
Sự cố hờn ghen oán rậm rì.
Xả bỏ chấp tâm khơi lạch sống,
Cây đời xanh lại hạnh từ bi.
1.3.2011 
Võ Sĩ Quý
 
Dòng Sông Chia Ly
 
      Sông xưa hiu hắt tiễn người đi
      Bờ cỏ hiền ngoan nhớ những gì !?
      Rặng liễu đìu hiu,đàn lặng tiếng,
      Thuyền nan lặng lẽ, khúc chia ly.
      Với tay lưu luyến,đừng trôi mất,
      Đuối mắt trông theo,muốn kéo rì.
      Thuở ấy ra đi : là mất biệt...
      Giờ đây trở lại: hết sầu bi./.
      3/2011     
      VTNguyên
 
 
Kính họa bài “Dòng Sông Chết”
      của nhà thơ Lê Bá Lộc

Bếp lửa nhân quần tàn lụn đi
Dòng xưa ai lấp, lỗi lầm gì  ?
Bờ kia hoảng hốt niềm sum họp
Bến nọ đâu ngờ nỗi biệt ly
   Nước cạn đá lồi sông hóa bãi
Đồng khô cỏ úa gió rầm rì
Thương điền đột biến vi tang hải
Vật đổi sao dời lắm hận bi.
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

 
 
DÒNG SÔNG CHẾT
  
Kỷ niệm còn đầy thuở bước đi,
Bên dòng sông chết nói năng gì.
Cây đa bến cũ chào từ giã,
Bến nước đò xưa vẫy cách ly.
Mờ ảo trăng khuya mưa rã rich,
Chợp chờn đêm vắng gió rầm rì.
Tình nhà nghĩa nước lòng xao xuyến,
Trăm nhớ ngàn thương mắt lệ bi.
Lê Ngọc Kha



GIAO HÒA MẠCH SỐNG

Thương đồng nứt nẻ lắm người đi
Xẻ núi đào kênh chả sá gì.
Mạch sống ruộng đầy cây trĩu quả
Chặn nguồn chia lũ nước phân ly
Hồ dâng sông cạn mùa no nước
Đất sạt bờ nâng cỏ mượt lỳ
Xuân hạ - thu đông hòa khí tiết
Bão giông- nắng hạn giảm ai bi.

Quảng Trị 06.3.2011
Văn Thiên Tùng

 Mồng Sáu tháng Hai
  Lễ Hai Bà Trưng
 
Tháng hai mồng sáu : lễ Hai Bà,
Nhị nữ anh hùng nước Việt ta.
Anh dũng vùng lên trừ bạo giặc,
Can trường chiến đấu đuổi gian tà.
Vung gươm xé xác Tàu : - Tô Định,
Tuốt kiếm đương đầu Hán: - Phục Ba.
Trang sử Hát Giang còn chói lọi,
Uy danh lừng lẫy tiếng vang xa..
Trần Quốc Phiệt
 

HAI  BÀ TRƯNG 

Thiên thu lịch sử nhớ công bà,
Nhị vị anh thư của nước  ta.
Quốc hận  vung đao trừ bạo ngược,
Thù nhà rút kiếm diệt yêu tà.
Trời Nam khó chấp loài gian tặc,
Đất  Việt nào dung kẻ ác ma.
Tiết liệt  thân trầm  nơi bến Hát,
Thề không chịu nhục bọn điêu ngoa…
Lê bá Lc .    March 11, 2011  


Mồng Sáu tháng Hai
Lễ Hai Bà Trưng
 
Trang sử lừng danh Trắc-Nhị bà,
Anh thư ngàn thuở Việt Nam ta.
Thù nhà quyết chí trừ quân giặc,
Giữ nước ra tay diệt bọn tà.
Kiếm bạc tung hoành bùng lửa hận,
Tấc vàng truyền đạt dậy âm ba.
Hồn thiêng sông Hát vang non nước,
Khí thế oai hùng dội tiếng xa.
Lê Ngọc Kha
   










 
 
Tải Blog 15.3.2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét