Thứ Hai, 9 tháng 1, 2017

THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HỌA XUÂN C.DẦN

I. THƠ XƯỚNG

XUÂN ĐẠO LÝ

Chẳng rượu chẳng cờ, cũng chẳng hoa
Xuân về ta có thú riêng ta
Dăm ba pho sách, dăm ba bạn
Một ít vần thơ , một ít trà
Người kiếm mai vàng mừng tết đến
Ta trồng cỏ biếc dưỡng tâm già
Gió xuân có biết mà thăm hỏi
Đã có chim vườn cất tiếng ca

TÂM HƯỚNG
(Cố giáo sư Lê Đình Ngân )

II. PHỤNG HOẠ
THƯỞNG XUÂN

Mai vàng đào thắm toả hương hoa
Tết đến vui xuân nào chỉ ta
Cùng hát cùng đàn , vài cốc rượu
Cũng ngâm cũng vịnh , dăm ly trà
Xôn xao tình gợn hồn đang trẻ
Xao xuyến thơ ngân ý chửa già
Khai bút lòng bừng bao nắng ấm
Bên thềm lãnh lót yến oanh ca
LA THUỴ

XUÂN ĐẠO LÝ

Vui Xuân đâu chỉ rượu, cờ, hoa!
Còn biết bao điều ngóng đợi ta.
Sum họp gia đình, vài dĩa mứt,
Viếng thăm bè bạn, mấy ly trà.
Đem câu đạo lý bàn cùng trẻ,
Lấy áng văn chương luận với già.
Thiên hạ thái bình, cơm áo đủ,
Nghe đời gõ nhịp khúc hoan ca!
Nguyễn Văn Quang

XUÂN VUI
(Họa theo luật bằng)

Ham cờ mê nhạc thích chơi hoa
Khổ nỗi bao điều cứ ghẹo ta
Năm bảy nước đi đành bỏ cuộc
Đôi ba câu hát lại thèm trà
Mừng xuân rôm rả nhiều chàng trẻ
Đón tết thảnh thơi mấy cụ già
Dẫu vẫn còn băn khoăn khắc khoải
Nhưng đời mãi đẹp tựa bài ca
NGUYỄN NGỌC MỸ
(Chủ nhiệm CLB thơ ca La Gi –Bình Thuận )

VUI XUÂN
(Họa theo luật trắc)

Mê nhạc, chơi cờ, thích ngắm hoa
Bao điều khổ nổi cứ trêu ta
Dăm ba câu hát dăm ba cuộc
“Mấy độ”thơ ca “ mấy độ” trà
Đón tết rộn ràng bao bạn trẻ
Mừng xuân chững chạc mấy anh già
Quê mình đây đó đều hớn hở
Rực rỡ màu hoa ,rộn tiếng ca
NGUYỄN NGỌC MỸ.
(Chủ nhiệm CLB thơ ca La Gi-Bình Thuận)

MỪNG XUÂN MỚI

Xuân về đua nở cả muôn hoa
Mồng một bạn bè chúc tết ta
Chén tạc chén thù vài hũ rượu
Ly anh ly chú ít chung trà
Lì xì bao đỏ vui con trẻ
Mừng thọ bì xanh mến tuổi già
Năm mới bầu trời không bóng én
Vang lừng khắp xóm rộn đờn ca
TRÚC GIANG

BỤC GIẢNG CHIỀU XUÂN

Bấm tay đếm tuổi quá năm mươi
Ấm nắng chiều xuân nhịp trốngvui
Mến trẻ mạch thơ tươi nét bút
Yêu nghề nguồn sống đẹp trang đời
Đưa em qua bến vui trăm hướng
Tiễn bạn trồng người lặng một nơi
Nâng chén đầu xuân mời trổi vận
Thong dong thanh thản mỉm môi cười
LA THỤY

XUÂN TƯƠI
( họa bài XUÂN ĐẠO LÝ )
của Cố GS Lê Đình Ngân

Xuân về muôn vật đã hòa ca
Óng mượt xinh tươi, mãi chẳng già
Tha thướt ven hồ, khoe dáng liễu
Ngọt ngào trong nắng, đượm hương trà
Làm thêm muôn sắc cùng nhân loại
Há phải ý tình chỉ mỗi ta
Với cảnh,chung vui thơ hạ bút
Góp vào Xuân thắm một nhành hoa.
Thanh-Huyền

 


2 nhận xét:

  1. XUÂN TƯƠI
    ( họa bài XUÂN ĐẠO LÝ )
    của Cố GS Lê Đình Ngân

    Xuân về muôn vật đã hòa ca
    Óng mượt xinh tươi, mãi chẳng già
    Tha thướt ven hồ, khoe dáng liễu
    Ngọt ngào trong nắng, đượm hương trà
    Làm thêm muôn sắc cùng nhân loại
    Há phải ý tình chỉ mỗi ta
    Với cảnh,chung vui thơ hạ bút
    Góp vào Xuân thắm một nhành hoa.
    Thanh-Huyền

    Trả lờiXóa
  2. HỒN XUÂN
    (Họa thơ thầy Lê Đình Ngân)

    Cũng rượu cũng cờ cũng khóm hoa
    Xuân về năm mới vẫn …còn ta
    Sáng chiều thư thả dăm trang sách
    Khuya sớm thơm tho mấy ngụm trà
    Bến đục dòng trong luôn thấy rõ
    Hồn vui trí tỏ chửa nghe già
    Cội mai lại thắm bao chồi biếc
    Ấm mãi pho đời lộng ý ca
    KACHIUSA

    KACHIUSA

    Trả lờiXóa