Thứ Hai, 9 tháng 1, 2017

Vui xuân chúc tết Nhâm Thìn ...

Đốt nén hương trầm vái Tổ tiên,
Giao thừa pháo rực khắp trăm miền.
Xuân sang lộc biếc khoe màu mới,
Tết đến sum vầy buổi tất niên.
 
                                         VTT
XUÂN HẠNH PHÚC
 
Tý Sửu hư hao vận kết rồi
Dần thời bất lợi chẳng còn ngôi
Mèo Khoang xếp vó nương sơn động
Rồng đất lượn chao ló cổng trời
Bốn bể xuân về êm sóng cả
Năm châu tết lại nhộn bờ khơi
Cây đời vận mới gốc mầm  tốt
Hạnh phúc dài lâu khắp tộc người                      
Q.Trị,29.12.2011
Văn Thiên Tùng


LỜI CHO NĂM RỒNG

Tân niên tống cựu tiệc vừa tàn
Thời khắc giao thừa pháo điểm sang
Đốt nén hương trầm quỳ điện khấn!
Thỉnh cầu tiên tổ tọa cung vàng
Đất trời thuận tiết đơm mầm tốt
Muông thú giao lời khởi tiếng vang
Đây đó năm Rồng mong ước đạt...
 
Hanh thông vạn sự  đặng cư nhàn. 
Q.Trị,20.12.2011
Văn Thiên Tùng



LỜI ĐẦU NĂM
 

Bằng hữu muôn phương vui hội xuân
Đường  Thi vun vút lượn xa gần
Văn buông trí luyện tâm an khỏe
Câu chuốt
từ trau chữ ý thâm
Giữ luật gom thơ trình thưởng lãm
Nắn bài  đối ẩm kết tình thân
Đông Tây hợp nhóm hòa kim cổ
Lướt mạng đồng giao mừng tuổi tân.

Q.Trị,20.12.2011
Văn Thiên Tùng


                          
Nghinh xuân Nhâm Thìn khai bút
 

Đốt hương, khấn vái ... đón giao thừa.
Rả rít mưa phùn ... rắc giọt thưa.
Ô nhiễm môi trường ... đừng thấy nữa!
Hanh thông kinh tế ... đã về chưa!
Lòng người ly tán ... ai mà muốn!
Vận nước phú cường ... sao chẳng ưa!
Định phận chính danh ... tròn mọi giới.
An bình cuộc sống ... mãi còn mơ!

24/12/Tân Mão
(17/01/2012) - Hoàng Đằng

Nhâm Thìn vận mới
Nương vận bài: 
          "NGHINH XUÂN NHÂM THÌN KHAI BÚT"

Một năm tằn tiện chẳng dư thừa 
Mua sắm chi dùng hẳn cũng thưa
Thế cuộc đảo chao vòng lốc xoáy
Trần đời lao lý phẳng bằng chưa?
Kích cầu kinh tế hoài chửa đạt
Chỉnh sửa vỹ- vi mãi chả ưa
Đến vận Rồng  thăng cầu thuận gió 
Đó đây tăng tiến ấy điều mơ.
Q.Trị 24/01/2012
Văn Thiên Tùng 
                                                   
Chúc Duyên Lành Năm Mới
 
Tháng Giêng xanh, nợ nần trả hết,
Tháng Hai hồng, bớt tiếc, nhẹ thương.
Tháng Ba lam, thấy vô thường,
Tháng Tư lục, quán con đường tùy duyên.
Tháng Năm trắng, ưu phiền là vọng,
Tháng Sáu cam, lấy động làm an.
Tháng Bảy vàng, nhớ Vu Lan,
Tháng Tám tím, dõi vầng trăng Thu hề!
Tháng Chín xám, đi về rỗng lặng,
Tháng Mười nâu, lòng vắng sầu miên.
Tháng Muời Một đỏ, hoa thiền,
Tháng Chạp không sắc, ưu phiền cũng không.
Sacramento, Giao Thừa Tý-Thìn 2012                                     
                                    Trần Kiêm Đoàn
 




















Còn không mấy ngày nữa là Tiễn năm MÃO đón năm Thìn
Mời quý thi hữu cùng tui ĐÓN TẾT SANG
Lê Ngọc Kha
ĐÓN TẾT SANG

Xướng
Hoa kiểng đề huề đón tết sang
Ngó qua nhìn lại thiếu mai vàng
Bâng khuâng trông ngóng về quê mẹ
Ngui ngủi nhớ thương đến xóm làng
Bằng hữu chúc mừng ghi tạc dạ
Thi nhân hòa xướng chép thành trang
Nghinh tân tiễn cựu cầu thãng tiến
Tổ quốc gia ðình mãi vẻ vang.

Tết Nhâm Thìn 2012
Lê Ngọc Kha Boston

 Đồng Họa:

XEM HÌNH CẢM TÁC
 
Phong thái thi nhân đã thấy sang
Ung dung đứng trước chậu hoa vàng
Mắt mơ mộng nhớ ngần mây nước
Lòng ngẩn ngơ thương cõi xã làng
Tình mãi luyến lưu về cố xứ
Tâm còn vương vấn tận thôn trang
Thơm thay đạo nghĩa nề gia giáo!*
Đẹp nếp tông đường sẵn tiếng vang.

Hạ Thái,Trần Quốc Phiệt
Cali,USA

XUÂN QUÊ MỚI

Họa
Góc nhỏ trưng bày cảnh quý sang
Lan xanh, sứ đỏ, chậu hoa vàng
Tâm tư thanh thoát xa vườn tược
Tình cảm mênh mông vượt xóm làng
Ngày phải đi xa rồi đất nước
Lòng không quên được buổi thôn trang
Niềm mong nỗi nhớ hằng ao ước
Xuân ấy ta về én gọi vang

Nguyễn Tường
NYC

VUI ĐÓN TẾT

Tết nhứt bày rồi chẳng nói sang
Sân nhà hoa đã nhuộm màu vàng
Vợ con nấu sẵn bao nồi bánh
Dâu rể sắm thêm đủ hội làng
Gà trống ba con chờ cúng bái
Phong lan đủ loại khỏi tân trang
Rượu trà vừa rót hương thơm ngát
Thơ Tết bạn bè đã họa vang .
Lê Văn Hạt, Saigon

ĐẤT KHÁCH VUI XUÂN

Đơn sơ cây kiểng lấy chi sang !
Gọi chút tỉa chăm, hưởng tuổi vàng
Giữa buổi Xuân về thương cố quận
Nhân ngày Tết đến nhớ buôn làng
Nghĩ quanh thật tội người đồng cảnh
Ngó tới càng đau ảnh trước trang...
Tiên Tổ trưng kia, hương khói tỏa
Nỗi buồn mất nước vẫn âm vang !
Thái Huy
















ĐÓN TẾT SANG

Cánh én mùa xuân lướt nhẹ sang!
Phố phường rực rỡ cúc hoa vàng
Hết thời Mèo xuống quay về núi
Đến vận Rồng lên tiếp bản làng
No ấm xóm thôn vui hớn hở
Giàu sang phố chợ đẹp khang trang
Rồng về mão mãn vui hồng lạc
Thế thái chúc mừng- rộn tiếng vang!
Trương Văn Lũy











NĂM MỚI SANG

Mỗi độ xuân về năm mới sang,
Nêu cao pháo Tết ngõ hoa vàng.
Đào mai khoe sắc tươi nhà cửa,
Trúc cúc đơm cành đẹp khắp làng.
Chùa miếu bàn thờ hương dịu ngát,
Xã phường phố thị cảnh khang trang.
Nghinh tân tống cựu cầu tài lộc,
Quốc thái dân an tiếng dậy vang.

Phùng Trần-Trần Quế Sơn
 
(Illinois;Jan- 14-2012)
TẾT XA QUÊ


Đông tàn tết đến lại xuân sang

Đất lạ buồn thiu đến võ vàng

Hồn nước mơ màng mây cuối núi

Hương quê phảng phất khói ven làng

Ngẩng đầu nốc cạn khô hồ rượu

Hạ bút đề thơ kín mấy trang

Ngao ngán tuổi đời chồng chất mãi

Đàn đâu nghe vẳng tiếng tơ vang...

Hoanggiado



LỜI CHÚC ĐẦU NĂM

Đất trời rộn rã đón xuân sang
Cảnh vật thắm tươi tắm nắng vàng
Chớm nụ hoàng mai khoe trước ngõ
Cắm đài nêu sắc đón sau làng
Thương về đất khách lưu dòng bút
Nhớ đến quê người viết mấy trang
Chúc bạn đầu năm vui hạnh phúc
Lời nguyền son sắt mãi âm vang

 Trần văn Hạng


DỌN CHỖ

Đuổi Mèo dọn chỗ đón Rồng sang

Đất khách thay mai chọn cúc vàng

Dâng thế nghinh tân cầu Thượng Đế

Xin thương chúc phúc khắp thôn làng

Tự do công chính chung bồi đắp

Dân chủ phú cường tiếp điểm trang

Khai bút họa vần mừng cố quốc

Viễn đông hòn ngọc tái rền vang.

Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường


ĐÓN  TẾT


Đừng cười kiết xác gắng chơi sang

Ghé chợ mua mai với cúc vàng

Rượu xịn vài chai chờ đãi bạn

Mồi ngon ít món đợi trình làng

Bài thơ gởi đến chúc mừng Tết

Tấm ảnh lồng vào để điểm trang

Hoa thắm khoe khoang cùng áo đỏ

Vui rồi…vẫn nhớ ! bổng âm vang

Lý Hiểu .VA 01/20112


XUÂN CA VANG

Cùng em năm ngoái hẹn xuân sang

Hai đứa xe tơ kết mộng vàng

Khăn đóng áo dài chờ cuối xóm

Nón thao quần lĩnh đợi bên làng

Ái ân duyên nợ giờ chia xẻ

Gian khổ trần gian đã khép trang

Xuân đến lều tranh thêm rạng rỡ

Xuân vui đồng điệu khúc ca vang

Văn Kế Thế


TIẾNG XUÂN VANG

Năm qua tháng lại đợi mùa sang

Đây phút giao thoa thắm lộc vàng

Thánh thót nhạc vang từ cuối ngõ

Rộn ràng pháo nổ tận đầu làng

Ngẫm suy gieo ý, vần từng chữ

Suy ngẫm trút lòng, nghĩa mỗi trang

Còn chút đam mê thơ xướng họa

Đón Xuân ngâm khúc "Tiếng Xuân Vang"

Quang Tuyết


CẢNH ÁP TẾT

Muôn nơi chuẩn bị đón Xuân sang.
Thuận tiết miền Nam mai nở vàng.
Lễ đón kiều bào về xứ Tết.
Tàu đưa lao động lại thôn trang.
Người ưa đăng ký tua du lịch.
Kẻ muốn lo toan việc họ làng.
Tết nhất thời nay thay lấm chuyện.
Truyền thông kịch bản TẾT âm vang.

Hồ Trọng Trí
                    

TẾT QUÊ NHÀ


Cái rét dằng dai cứ chuyển sang

Mưa phùn lất phất cuộn hanh vàng

Đất trời se lạnh trơ cành lá

Đường sá bùn dây tận cuối  làng

Nêu đỏ sân đình bay chấp chới

Rồng vàng thiên giới thỉnh nghiêm trang

Quê nhà tết đến cúc cùng đón

Khai hội Nhâm Thìn  trống rộn vang.

Q.Trị 18/01/2012

Văn Thiên Tùng


ĐÓN TẾT


Năm nào anh cũng nhớ xuân sang

Chăm mấy nhành hoa đỏ tím vàng...

Nguyên Đán thơ ca mừng tuổi bạn

Giao Thừa hương khói tạ ơn làng

Nỗi lòng khuya sớm tràn bao dặm!

Cuộc sống vơi đầy đẫm bấy trang!

Tình cảm quê cha hằng gắn bó

Lời xưa mẹ dạy mãi âm vang.
Lê Ngọc Phái

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét