Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2021

KHÚC CA XUÂN Văn Thiên Tùng

KHÚC CA XUÂN
 
Nhẹ nhẹ - nhàng nhàng ngọn gió xuân
Xào xào - xạc xạc khúc đông tàn
Le le - lói lói sương lèn nắng
Trọi trọi - trơ trơ cọng víu thân
Dịu dịu - dàng dàng pha sắc thế
Ngào ngào - ngạt ngạt ướp hương trần
Hây hây- hẩy hẩy chồi mầm mượt
Rộn rộn - ràng ràng…Tết…Tết… xuân!
Quảng Trị, 25/01/2021.
Văn Thiên Tùng-MV
 
 Có thể là hình ảnh về chim và thiên nhiên
 
 Có thể là hình ảnh về hoa và thiên nhiên
 
Có thể là hình ảnh về Chó Malta và thiên nhiên

 

VỌNG XUÂN QUÊ Ngô Bích Thuận

 

VỌNG XUÂN QUÊ 
 
Quê mình rạng rỡ bước vào Xuân
Mỗi nẻo đường qua thắm tuyệt trần
Nọ đỉnh Mai vờn sương trắng xõa
Đây dòng Hãn cuộn nắng vàng nhân
Vườn ai đổ lá đang trồi nụ...
Bếp mẹ dành cơm vẫn để phần...
Bỗng thấy nao lòng thăm thẳm dạ
Nơi này viễn xứ giọt buồn ngân...
Ngô Bích Thuận
Taiwan 25.1.2021
 
XUÂN ĐẤT MẸ
Họa nương vận:
 
Đất mẹ rộn ràng khúc nhạc xuân
Quê hương Đại Việt thuở tiên Trần
Non Mai tích điển lừng danh sử
Hiếu - Hãn tình thi vọng cố nhân
Bấy thuở gian lao đồng một gánh
Bao ngày tao loạn cáng muôn phần
Thương người viễn xứ hằng năm tết
Nhớ cội thương cành rướm lệ ngân...
Quảng Trị, 27/01/2021
Mai Vân- VTT
 Có thể là hình ảnh về hoa và thiên nhiên
 
 Có thể là hình ảnh về cây

Thứ Hai, 25 tháng 1, 2021

TIN BUỒN NHÀ THƠ: TRÍ QUANG TỪ TRẦN

 

TIN BUỒN
CHI HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ BÁO TIN BUỒN:
 Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Nhà thơ, nhà giáo: NGUYỄN TRÍ QUANG'
 
Nhà giáo, nhà thơ NGUYỄN TRÍ QUANG
- Bút danh: TRÍ QUANG
Sinh năm : 1936
Quê quán : Lam Thủy, Hải Vĩnh, Hải Lăng, Quảng trị.
Trú quán tại: 9/41,P3, Trần Phú, Thị xã Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị.
- Là thầy giáo dạy Văn trường trường Cấp 3 Hải Lăng (THPT) ( trường TH. Nguyễn Hoàng tại Thị Tứ H. Lăng cũ ), Quảng Trị từ năm 1975.
- Nguyên là Chủ nhiệm CLB & Chủ tịch lâm thời thơ Đường luật Thành cổ Quảng Trị (2007- 2011).
- Chủ tịch hội Thơ Đường luật Thành Cổ Quảng Trị ( 2011-2018).
- Hội viên hội Thơ VN & Thi Đàn Việt Quảng Trị .
Đã từ trần vào lúc 03 giờ ngày 21 tháng 01 năm 2021
( Nhằm ngày 09/12/Canh Tý).
Hưởng thọ: 85 tuổi
- Lễ viếng: vào lúc 9 giờ ngày 22/01/2021
( nhằm ngày 10/12/Canh Tý).
- Lễ di quan vào lúc 6 giờ ngày 24/01/2021.
( nhằm ngày 12/tháng Chạp / Canh Tý).
An táng tại quê nhà.
Vậy BCH Chi hội kính chia buồn cùng tang quyến, đồng báo tin đến quý hội viên trong chi hội cùng quý đồng nghiệp và thân thi hữu gần xa biết để đến viếng hương, điện chia buồn cùng tang quyến.
Kính nguyện cầu Hương linh nhà giáo- nhà thơ sớm được tịnh an nơi cõi Vĩnh Hằng.
Thị xã Quảng Trị, ngày 21 tháng 01 năm 2021
TM/ BCH CHI HỘI
CT. Nguyễn Thanh Dàn.
 

Thứ Tư, 13 tháng 1, 2021

Thứ Tư, 6 tháng 1, 2021

BẢO TRÌ MÁY TOSHIBA 853






















 

CÁC BÀI THUỐC CHỮA BỆNH TỪ CÂY SÀI ĐẤT





 

LÀ ĐINH LĂNG VÀ TÁC DỤNG CHỮA BỆNH

 






LÁ ỔI VÀ CÔNG DỤNG CHỮA BÊNH DÂN GIAN





 

CỎ MẦN TRẦU CHƯÃ BỆNH





 https://www.facebook.com/baithuocquy.og/videos/2334613503266194  

 



Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2021

Thơ từ trang nội bộ FB: “NON MAI SÔNG HÃN” Chi hội thơ Thành Cổ

 

Thơ từ trang nội bộ FB:

“NON MAI SÔNG HÃN” 

(17/7/2020- 30/11/2020).

 

58.KHÉP MẢNH TRĂNG THỀ

(Mỗi ngày trong bệnh viện ngày thứ 20)

 

Đêm buồn ngẫu hứng họa vần thơ

Độc nhãn mờ lu ý hững hờ

Đãng trí giai nhân sầu cõi mộng

Vơi lòng lãng tử hận niềm mơ

Cung đàn lỗi nhịp còn dang dở

Phím nhạc dây chùng lại ngẩn ngơ

Khép mảnh bờ my nhìn chẳng rõ

Vàng xanh cảnh sắc lặng như tờ

Thảo Phước,29/11/2020.

 

57.ĐÔNG VỀ

 

Ngõ tối đêm nay gió khẽ lùa

Đông về lá rụng tiếng lòng khua

Đường xưa quạnh quẽ không người hẹn

Lối cũ đìu hiu vắng trẻ đùa !

Bởi kiếp Văn Chương nhiều đứa nạnh

Hay nghề kẻ sĩ lắm thằng đua

Thôi đành xếp lại nghiên với bút

Tiếc tuổi thư sinh gác nửa mùa...

(BD - Khanh Trần Đức),25/11/2020.

 

56.AM TƯỜNG PHƯỚC HỌA

 

"Mỗi ngày trong bệnh viện ngày thứ 5"

Chi bằng khổ nạn gánh tai ương

Phước họa vô môn chuyện khó lường

Lạy Phật cầu Trời xin chớ vướng

Van Thần bái Chúa nguyện đừng vương

Nhà thương lụy khổ lìa dăm trượng

Bệnh viện sầu đau chắn dặm trường

Gặp phải thôi đành không thể gượng

Vì duyên bởi nghiệp hãy am tường

Thảo Phước,14/11/2020.

 

55.VỌNG AM TƯỜNG

Hoạ vui

Chúc nhà thơ mau bình phục với nhiều tác phẩm hay

 

Gặp năm đáo hạn dính chi ương

Dẫu biết hên xui không thể lường

Lạy đất bổn thân đừng có vướng

Xin trời tâm thức chớ thêm vương

Ngành y tài đức nơi vô lượng

Thầy thuốc mẹ hiền chốn khác thường

Mệnh đã an rồi hoà gắng gượng

Số đành bởi phận vọng am tường .

Phong Vân,14/11/2020.

 

54.CANH CHỪNG

 

Thuỷ tặc rời xa đại vũ gần

Thiên hà như trút nước ngoài sân

Miền trung vất vả miên trường ấy

Quảng Trị gian nan cảnh quái trần

Cô vít dịch hoành đường cấm vận

Bảo bùng lũ ngập lộ giam chân

Người đi của mất không quay lại

Đau xót canh chừng lụt tái nhanh

Phong Vân, 16/10/2020

 

53.MỪNG THAY

 

Vất vả gian lao bấy tháng này

Vượt qua đại họa quả mừng thay

Khởi đầu dịch tấn đâu nao núng

Giữa cuộc đẩy lùi thế thắng bày

Tiền tuyến ra sức lập điểm chặn

Hậu phương một mực quyết đồng tay

Khoanh vùng chặt chẽ cách ly nó

Lũ giặc  Cô rô… Vũ Hán bây

 

Lũ giặc  Cô rô… Vũ Hán bây

Âm thầm phát tán chẳng nương tay

Năm châu khốn đốn do tai họa

Nhân loại suy vong tại ách đày

Bấy triệu mạng người cam nhiễm bệnh

Muôn vàn sinh mệnh thác oan thay

Mừng rằng đất nước mình nay đã

Khống chế thành công đại dịch này.

Văn Thiên Tùng, 20/4/2020.

 

52.NÀO AI MUỐN!

 

Lắm khách không mời cứ tới đây

Một năm tròn trịa vốn như vầy

Hai phen Covid dường như đã

Bấy bận thiên tai ụp ngán thay

Đà Nẵng khơi mào tâm dịch khởi

Quê nhà thứ phát cách ly đầy

Tết kề, xuân hóng, đông đà kết

Chúng lại sấn vào hận lắm đây.

Quảng Trị, 05/12/2020.

Văn Thiên Tùng

*Một năm Canh Tý trong nước 3 lần đại họa Covid

và 6 lần thiên họa giáng xuống Miền Trung.

 

51.CUỘC CHIẾN KHÔNG KHOAN NHƯỢNG

 

Hận kẻ gây nên đại họa nầy?

Tang thương trùm phủ suốt năm nay

Năm châu khốn đốn lâm trùng lạ

Nhân loại lao đao nhiễm bệnh vầy

Xã hội cầm chừng vì chống dịch

Quốc gia chửng lại bởi phòng lây

Kẻ thù COVID xuyên biên địa

Trận chiến toàn cầu khó cưỡng thay

 

Trận chiến toàn cầu khó cưỡng thay

Quyết tìm phương cách chặn nguồn lây

Bao nhà khoa học đua nhân bản

Bấy hãng Vắc - xin đợi thử vầy

Ước sớm diệt ngay trùng Vũ Hán

Mong nhanh tầm quét chúng từ nay

Để cho trần thế đồng chung hưởng

Cuộc sống an lành với Tết  nầy…

Q. Trị, 09/12/2020

Văn Thiên Tùng – MV

 

50.CƠN BÃO SỐ 13

( Vamco đổ bộ vào VN ngày 14/11/20202)

 

Vàm Cỏ xót thương nhượng hiệp rồi

Luân lưu bấy bận ngán ngao ôi!

Mây quần mưa trút dìm thôn xóm

Lũ quyét lụt dâng xóa bản đồi

Giao đấu cao thấp nào chửa chịu

Vào ra lớn nhỏ há không thôi

Bao nhiêu nhân mạng vùi theo đất

Lắm sản vật tiêu bởi bão nhồi

 

Lắm sản vật tiêu bởi bão nhồi

Từ cơn số sáu đến nay thôi

Không nguôi áp thấp dập Trung bộ

Chẳng ngớt hoàn lưu xói trọc đồi

Núi sạt đất trầm gây nổi họa

Nhà tan cửa nát cảm thương ôi!

Bao người vùi lấp chưa tìm thấy

Bấy cảnh tiêu điều cũng tháng rồi.

Quảng Trị, 14/11/2020.

Văn Thiên Tùng- MV

 

49.THỦY QUÁI NĂM CANH TÝ

(6-10/2020)

 

Thủy họa năm này đúng Tý hư

Từ hôm mồng sáu tới bây chừ

Đôi bên nghênh chiến nào phân liệt

Bốn bận giằng co rỏ thiệt hư

Áp,bão tung đòn liên trận thắng

Toàn miền cầm cự ngấm đòn đừ

Nhân tình thế thái cam điêu đứng

Số tám trên đường tiếp nữa ư!!?.

 Quảng Trị, 23/10/2020.

Văn Thiên Tùng-MV.

 

48.NẠN THỦY TẶC

 

Nhìn cảnh bao la giữa biển trời

Thời gian dừng lại để trông coi

Mênh mông nước nổi vây làng mạc

Bát ngát mưa tuôn sạt núi đồi

Tài sản ra đi bao tiếc nuối

Tang thương nằm lại những than ôi!

Miền trung nứớc mắt tràn hơn lū

Mây phủ tối đen một góc trời...

Thanh Dàn.

 

47.GIÚP NHAU TRONG HOẠN NẠN

 

Bảo lū qua đi sự đã rồi

Tang thương côn lại lệ trào rơi

Miền trung gánh chịu bao cay đắng

Cả nước sẻ chia những ngọt bùi

Bầu bạn cưu mang tình cảm lớn

Anh em đùm bọc nghĩa đầy vơi

Giúp nhau sưởi ấm khi đông lạnh

Đốt lửa nhóm than lúc tối trời.

Thanh Dàn.

 

46.THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG

 

Ai về thương lấy với miền Trung

Bão quét lũ vây tiếp lū chồng

Tài sản điêu tàn cơn ác mộng

Thây người vùi dập cảnh sầu đông

Gói hàng cứu trợ khi cơ khát

Bát gạo giúp nhau lúc đói lòng

Tai họa kéo dài sức cạn kiệt

Ai về thương lấy với miền Trung

Thanh Dàn.

 

45.KHÓ NỖI KHÔN LƯỜNG

 

Khúc ruột miền Trung khổ quá trời

Vai oằn gánh chịu cảnh than ôi !

Mưa nguồn ngỗng lợn xuôi tràn chảy

Chớp biển trâu bò nước cuốn trôi

Gió bão ùa qua nhà sập nát

Tố giông ập đến cửa tan rồi

Con lìa Bố Mẹ chồng xa vợ

Khó nổi khôn lường nước mắt rơi

Thảo Phước

 

44.TIẾNG THU

 

Ta lại nghe thu thỏ thẻ lời

Nắng hây hẩy khẻ chạm bờ môi

Từng làn gió thoảng lao xao dạt

Bấy ụn mây chùng lãng đãng vơi

Khoan nhặt bên chiều nghe trĩu nặng

Nhạt nhòa đêm vợi những buồn vơi

Không gian tĩnh mịch khơi niềm nhớ

Vốn nụ tình xưa chớm một thời …

Văn Thiên Tùng- MV, 03/8/2020.

 

43.BÃO GHÉ QUA

 

Đã mấy giờ liền vũ bão qua

Quảng Nam -Đà Nẵng đến Tuy Hòa

Gia lai- Phú Yên- Thừa Thiên Huế

Quảng Ngãi -Kon Tum - Bình Định sà

Nhà đổ mái tróc đường điện hỏng

Tàu chìm núi sập đớn đau oà

Ngoài ni lụt dữ trong miềng bão

Chia xẻ ngậm ngùi quặn xót xa

Phong Vân,28.10/2020,

 

 

42.MONG CẦU TÂM THIỆN

 

Tạo hóa vần xoay dữ có hiền

Xin đừng trách cứ Mẹ thiên nhiên

Quảng Bình Hà Tỉnh Thừa Thiên Huế

Quảng Ngãi Thành Đà* đến Phú Yên

Bão mạnh tường xiêu nhà tóc mái

Mưa to vách đổ bếp trôi kiềng

Đem lòng thiện nguyện nơi cần giúp

"Nhắc bí thương bầu" tục ngữ khuyên

Thảo Phước, 29/10/2020

 

 

41.XUYÊN TÂM

 

.Dốc hết tình THƯƠNG của mọi người

Đem lòng mến CẢM khắp nhiều nơi

Toàn dân sẻ NỖI hàng mi ướt

Cả nước chia NIỀM giọt lệ rơi

Hận tủi gào MƯA trôi tới tấp

Sầu đau xoáy BÃO cuốn tơi bời

Miền Trung cuộn GIÓ tan nhà cửa

Khúc ruột mây BAY khổ quá trời

Thảo Phước,27/10/2020

 

40.XIN ĐỪNG TRÁCH MẸ

THIÊN NHIÊN

 

Luồn mây rẽ gió gặp Nam Tào

Bắc Đẩu thưa rằng hỏi tại sao?

Ngọa Hổ dời non nào khóc thét

Tàng Long lấp bể chẳng kêu gào

Thượng nguồn xả lũ mưa không ngớt

Bình địa dâng tràn nước ngập cao

Sơn thủy hữu tình gieo thảm khốc

Nhân sinh chịu cảnh lệ tuôn trào

Thảo Phước,18/10/2020.

 

39.COVID TỚI LÀNG

 

Dịch bệnh co vi đã tới làng

Ta cùng cẩn thận chớ hoang mang

Thông tư hướng dẫn càng rành rọt

Chỉ thị thanh minh cũng rõ ràng

Cảnh giác đừng nên đi luẩn quẩn

Đề phòng chẳng có dạo lang thang

Khoanh vùng bảo vệ không xao lảng

Sức khỏe còn hơn cả bạc vàng.

(BD - Khanh Trần Đức). 10/08/2020.

 

38.NỖI NIỀM CẢNH THU

 

Nỗi niềm Cúc trổ giữa chừng thu

Bão tố mây giăng cảnh mịt mù

Chớp biển Sơn thần ghìm nước dẫy

Mưa nguồn Thủy quái nhấn trăng lu

Bao ngày dịch nhiễm nào chưa dứt

Mấy buổi giông gào lại bám đu

Lũ lụt thương sầu gieo họa thảm

Đau lòng xót dạ mảnh trời thu

Thảo Phước,11/10/2020

 

37.BÀI THƠ SAU CƠN BÃO

 

Giông tố qua rồi bão đã tan.

Trời xanh mây trắng lại miên man.

Sự đời vẫn vậy tin đi bạn

Việc thế đừng nên dể chịu hàng.

Khúc ruột miền trung luôn xứng đáng.

Quê hương Quảng trị chẳng hề than.

Ngàn đời chịu khổ quen bom đạn

Đứng trước gian nguy vẫn vững vàng.

GIANG HẠ (Lê Cảnh Thành).

 

36.LỤT CHỒNG LỤT

 

Vẫn cứ mưa dầm gió rét bay

Bão vô Quảng Trị đã năm ngày

Điện đài tắt ngóm nhìn không thấy

Lửa củi trong ngoài ngó lắt lay.

Dân mình sao thảm thương làm vậy

Quê hương thống khổ mãi như vầy

Lại áp thấp rồi mới khổ đây.

GIANG HẠ (Lê Cảnh Thành) .

 

35.NỖI NIỀM CẢNH THU

 

Nỗi niềm Cúc trổ giữa chừng thu

Bão tố mây giăng cảnh mịt mù

Chớp biển Sơn thần ghìm nước dẫy

Mưa nguồn Thủy quái nhấn trăng lu

Bao ngày dịch nhiễm nào chưa dứt

Mấy buổi giông gào lại bám đu

Lũ lụt thương sầu gieo họa thảm

Đau lòng xót dạ mảnh trời thu

Thảo Phước, 11/10/2020

 

34.THỦY TẶC VỚI QUÊ TÔI

 

Lũ quét mưa dồn gió giật tan

Nông thôn phố thị khổ vô vàn

Còn đâu đồng cỏ trâu bò gặm

Ngập hết sân ao cá vịt đàn

Vách sập tường xiêu ôi thảm thiết

Nhà trôi mái tóc cảnh điêu tàn

Miền trung thủy tặc không khoan nhượng

Quảng Trị gồng lưng thế sẵn sàng …

Thiên Tương .

 

33.THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG

 

Có những trận mưa trút giận hờn

Lại bao con đập giữa Trường Sơn

Lắm kênh vùng cụm giăng ngang lối

Bao lạch đó đây co quắp nguồn

Nước trút trên tràn ngập phố thị

Triều lên dưới chặn lút làng, buôn

Thương người xui xẻo không trở lại

Mất của tốn công lắm nổi buồn…

Phong Vân

 

32.TRỌN CHỮ HIẾU TRUNG

 (Thủ vỹ ngâm)

 

Đời anh chiến sĩ dáng kiêu hùng

Giữ vẹn lời thề chữ hiếu trung

Vượt lũ gieo mình trên biển cả

Vờn mây lướt gió giữa muôn trùng

Niềm tin Đảng gọi dang tay đỡ

Lý tưởng dân cần sải cánh tung

Diễn tả sao tròn câu ước nguyện

Đời anh chiến sĩ dáng kiêu hùng.

(BD - Khanh Trần Đức), 11/10/2020.

 

31.TIẾNG THÉT ĐAU LÒNG

 (Lưu thủy đối)

 

Sao trời nỡ để mộng tào khang

Thượng đế xui chi cảnh bẽ bàng

Nén giọt thương tràn qua bể ái

Khơi niềm tuyệt vọng chít khăn tang

Còn chăng buổi hẹn khi đoàn tụ

Hay đã chôn theo bến Suối Vàng

Lệ đẫm đau lòng như muối xát

Tơ vò, ruột xé nát tâm can!!!

(BD - Khanh Trần Đức),12/10/2020.

 

 

Chùm thơ về Phú Yên:

30.DỰNG MỐC

 

Nhớ Lương Văn Chánh thuở khai sinh

Dựng mốc quy dân giữ cõi bình

Núi thẳm muôn ngàn lâm mộc đẹp

Biển khơi trăm vạn hải hà xinh

Miền xuôi nhiều lúa nguồn cung ứng

Miền ngược lắm quả lợi cấp trình

Nghĩa xóm thân thương xây phố núi

Tình làng thắm thiết dựng quê mình.

Phong Vân

 

29.NHỚ VỀ PHÚ YÊN

 

Phú Yên thắng cảnh tựa thiên đường

Sơn thủy muôn màu rất dễ thương

Đèo Cả vươn mình phơi gió núi

Vực Phun lặn bóng toả hơi sương

Núi Ông - Hòn Nữa ngời trăng toả

Bải Xép - Hòn Chùa rạng ánh dương

Phong cảnh trữ tình dìu khách đến

Say mê chiêm ngưỡng dạ tơ vương

Phong Vân

 

28.NHỚ MÃI

 

Cùng bạn một vòng khắp đó đây

Qua cầu Ông Cọp hiếm xưa nay

Quê hương có một sơn lâm tạo

Đất nước không hai thuỷ mặc xây

Mỏi gối dừng chân Thanh Tịnh nghĩ

Chùn chân hạ bước Bải Môn say

Chiều về nhớ mãi Vũng Rô Vịnh

Tối đến sao quên xóm rớ nầy

Phong Vân

Giữa Thu Canh Tý

 

27.GIỮ GỐC CHÂN

 

Vũ trụ bao la tái đáo quần

Hè thu đông chuyển lại sang xuân

Khó nghèo đói rách trời sinh vậy

Được gấm thêm hoa đất tạo phần

Xưa dạy oán thiên rằng tiểu tử

Nay truyền nhân vứu nỏ tinh quân

Biết muôn vạn nẻo vần xoay chuyển

Giữ được gốc chân vọng sắc thần

Phong Vân, 29/9/2020

 

26.PHÁ CHÂN KHÔNG

 

Tàu lượn thuyền bơi thúng vững chèo

Chân không Người phá được xin theo

Trăng rằm đóa nở bừng hương thắm

Dương tỏa nhụy bung rộ sắc kiều

Quá khứ quay tìm bóng cổ thụ

Tương lai ngược kiếm dáng liêu xiêu

Bằng chi tự tại ta hoàn thiện

Nhật xuất đông phương tỏa sớm chiều

Phong Vân

 

25. DẤU CHÂN VỀ

 

Thu xưa bảo em giữ lời thề

Gối mộng thả hồn xuống sợi mê

Thất thểu dậm dài về biển giả

Đơn hành rảo bước đến sơn khê

Trăng tròn vành vạnh cuội đi vắng

Nguyệt vọng nghiêng nghiêng hằng nỏ về

Cổ thụ dìu chân người lẽ lối

Lửng lờ bóng xế ngắm sao khuê

Phong Vân,11/9/2020.

 

24.CHẠM THU

 (Ngũ độ thanh)

 

Lặng lẽ bên đường đám cỏ xanh

Chiều thu lá rụng để trơ cành

Bao ngày mộng diễm hoen màu sớm

Những buổi ân nồng nhạt sắc nhanh

Cứ tưởng niềm yêu về chạm ngõ

Mà nghe nỗi nhớ phủ qua mành

Thềm xưa lạnh lẽo sương mờ lối

Những giọt mưa buồn chuyển tiết hanh

(BD - Khanh Trần Đức), 05/09/2020.

 

23.CỤ TỔNG ĐỐT LÒ

 

Lẳng lặng mà nghe chuyện đốt lò

Phen này Cụ Tổng nhóm càng to

Bầy lang đánh tiếng đành mò mẫm

Lũ sói quen hơi lại thập thò

Bởi hám lầu cao nên xuống bọ

Hay phàm biệt phủ phải vào kho

Già mồm, lẻo mép quan Văn, võ

Tất cả cùng chung một chuyến đò.

(BD - Khanh Trần Đức),25/08/2020.

  

22.ĐƯỢC CÀNH THIẾU CỘI

 

Nhìn thấy một chiều vẫn đẹp tươi

Ung dung ngạo nghễ cứ khoe đời

Thân hư chẳng hiểu thời suy thoái

Cội hỏng nào hay buổi phế tồi

Cứ ngỡ cành vươn mà hưởng thụ

Ngờ đâu gộc nát phải buông rời

Thế tàn xác lụy vô phương chữa

Trái nghĩa nhân tình ắt đổ thôi

Thảo Phước

 

21.CHÔN VẦN

 

Luật đường bảy chữ uỐN vần chÔN

Bão tố phong ba vỐN tạo nguỒN

Biển nước mênh mông dỒN sóng cuỘN

Đất trời lồng lộng cuỐN mây tuÔN

Thầm thì tháng rộng hỒN mong muỐN

Thủ thỉ năm dài rỐN trọng tÔN

Xót ngẫm cười vui buỒN lẫn lỘN

Xem kìa én lượn chỐN càn khÔN

Thảo Phước, 20/8/2020

 

20.TRÒ ĐÙA CÂU CHỮ

 

Làm thơ cốt để trải lòng thôi.

Chẳng có gì đâu chuyện đắp bồi.

Dăm chữ than thân lòng bối rối.

Ba câu trách phận dạ bồi hồi.

Người cười thây kệ cho nông nổi

Kẻ nhạo ôi dào chuyện nỗi trôi.

Tuổi tác vui đùa khi sớm tối

Làm thơ là để trải lòng thôi.

Giang Hạ

 

19.COVID TỚI LÀNG

 

Dịch bệnh co vi đã tới làng

Ta cùng cẩn thận chớ hoang mang

Thông tư hướng dẫn càng rành rọt

Chỉ thị thanh minh cũng rõ ràng

Cảnh giác đừng nên đi vất vưởng

Đề phòng chẳng có dạo lang thang

Khoanh vùng bảo vệ không xao lảng

Sức khỏe còn hơn cả bạc vàng.

(BD - Khanh Trần Đức),10/08/2020.

 

18.NỖI BUỒN COVID

 

Quảng Trị vừa đi một mạng người

Covid ác lắm hỡi trời ơi !

Con thì mất mẹ đau quằn quại

Trẻ lại lìa cha khổ rã rời

Gió ngẩn ngơ chiều đan nỗi nhớ

Sương hờ hững dạ đọng niềm khơi

Nào ai cứu rỗi giùm nhân thế

Bến đỗ trầm luân giữa cõi đời !

(BD - Khanh Trần Đức),12/08/2020.

 

17.DỊCH KHỞI TỪ ĐÂU?

 

DỊCH khởi nguồn từ Vũ Hán Tàu
DỊCH gieo bệnh hiểm khắp năm châu
DỊCH gây tang tóc đè nhân thế
DỊCH giáng bi ai nhuốm địa cầu
DỊCH đúng tai ương thêm khốn khó
DỊCH y thảm họa lắm thương đau
DỊCH đà phát tán vô phương chữa
DỊCH vốn kẻ thù xếp hạng đầu.
Văn Thiên Tùng- MV, 10/8/2020.

 

16.CÁC ANH

NHỮNG CHIẾC ÁO BỜ LU

 

Thế buộc các anh bám chẳng ngơi

Tuyến đầu Đà Nẵng khẩn tin mời!

Chung tay dập dịch nào sơ suất

Tiếp sức khoanh vùng cố chớ lơi

Chặn đứng nguồn lây âm ỉ phát

Cách ly bệnh nhiễm cứu ngay thời

Chủng loài Covid nầy đa dạng

Gây lắm nguy nan tánh mạng người

Văn Thiên Tùng- MV, 10/8/2020.

 

15. HÃY TỰ BẢO VỆ MÌNH

       CHỐNG DỊCH CORONA.

 

Dịch bệnh không từ bất cứ ai.

Bây giờ tụ tập phải lo cai.

Không nên dịch chuyển đi vừa phải.

Chớ có cù nhầy chuyện đúng sai.

Cả nước đồng tâm lo chống lại

Toàn dân hợp sức đẩy lùi hoài.

Cô vy tiêu diệt không quan ngại

Chiến thắng sẽ về mốt với mai.

 

Chiến thắng sẽ về mốt với mai

Không nên tranh luận nói hàng hai.

Ngàn người áo trắng đang mê mãi

Vạn kẻ quân xanh vẫn miệt mài

Sớm tối đem bình yên trở lại

Ngày đêm gìn giữ chốt then cài .

Hãy thương công sức ngoài quan ải.

Dịch bệnh không từ bất cứ ai.

Giang Hạ

 

14a. HÃY

Bài xướng

"Thủ nhất thanh "

 

HÃY dành ân nghĩa gởi muôn nơi

HÃY giữ tình chung với mọi người

HÃY quý những gì do số phận

HÃY yêu mọi thứ bởi duyên đời

HÃY thương bao kẻ nghèo không ngớt

HÃY mến nhiêu người khổ chẳng vơi

HÃY trọng muôn loài cần sự sống

HÃY gieo mầm thiện chớ nên rời

Thảo Phước.

 

14. PHÒNG COVID

 ( Bài Họa)

 

HÃY tự phòng thân trước hỡi người

HÃY chuyền chỉ thị đến nhiều nơi

HÃY xua dịch bệnh tàn muôn kiếp

HÃY diệt co vi lụi suốt đời

HÃY bởi Tàu Ô thù chẳng ngớt

HÃY vì Vũ Hán hận nào vơi

HÃY nên giãn cách đừng e ngại

HÃY khẩu trang luôn chớ để rời.

(BD - Khanh Trần Đức), 08/08/2020.

 

13. CORONA

 

Có nổi đau nào đau đớn hơn

Khi năm ca tiếp lại lên đường

Về miền cực lạc vì covit

Đến chốn phiêu du bởi dịch vương

Thành thị nông thôn xuống bản mường

Núi rừng biển đảo tới biên cương

Cách ly điều trị khoanh vùng chặn

Triệt để thực thi mọi chủ trương .

Phong Vân, 03/8/2020.

 

12. GÓC NHÌN

 

Có những góc nhìn rất khác nhau

Mỗi người mỗi cách chẳng chung cầu

Người nhìn đằng đuôi mà coi trước

Kẻ ngắm phía đầu lại ngó sau

Liệu hỏi góc trong Sư cảm thấu

Truy xem độ thấy đệ tường tâu

Muôn vàn hư thực tầm tâm thể

Trăm vạn phiêu du nhục nhãn thâu.

Phong Vân, 02/8/2020.

 

11. CHỐNG DỊCH & CHỐNG GIẶC

 

Vũ Hán Cô - Vi cứ lộng hành

Bao ngày bệnh nhiễm đã bùng nhanh

Thời qua xuất phát nơi miền chị

Buổi lại lan truyền ở xứ anh

Biển đảo khoanh vùng quân kẻ cướp

Biên thùy vượt ải bọn lưu manh

Nhất tề đánh đuổi loài yêu quái

Dịch, Giặc gian tà ắt bại danh

Thảo Phước, 3/8/2020.

 

10. ĐỒNG LÒNG CHUNG SỨC

 

Đà Nẵng gọi rồi cả nước ơi!

Đồng lòng chung sức đến đây thời

Bao vây COVID đang thao túng

Cắm chốt khoanh vùng dập chẳng lơi

Hỡi những ai nào mau nhập cuộc!

Cùng bờ- lu trắng chớ xa rời

Tuyến đầu siết chặt đâu ngơi nghĩ

Vũ Hán dịch Tàu chóng sạch tơi.

Văn Thiên Tùng-MV, 03/8/2020.

 

9. LẠI CÁCH LY

 

Gần nhà cũng chẳng thể nào sang

Đã mấy mùa qua hẹn cưới nàng

Trước bởi co vi buồn phải tránh

Nay vì dịch bệnh tủi đành mang

Thời gian vẫn đó nên thong thả

Kỷ niệm còn đây chớ vội vàng

Dẹp hết tai ương cầu nối nhịp

Mình về xếp lại mộng lầu trang.

(BD - Khanh Trần Đức), 01/08/2020.


8. THIỀN

 

Năm hơi buông xã dạ an nhiên

Dẫn khí tụ lưu bể hải điền

Mạch đốc ngược dòng như tỏa địa

Mạch nhâm xuôi lối tựa lan thiên

Giờ dương khí vượng đông phương nối

Âm nạp lượng năng nam hướng liền

Giúp ích bảo trì tăng lực thọ

Luyện thành xuyên suốt cõi vô biên

Phong Vân,11/6/2020.

 

7. MẬT CUNG TÂN SỞ*
(Nhân tháng cách đây 135 năm (02/6/Â. Dậu- 13/7/1885)

 Vua Hàm Nghi nước ĐẠI VIỆT tuyên Chiếu CẦN VƯƠNG tại đây).

 

Tân sở mật Cung hậu lộ dùng
Triều thần ấp ủ hận đà nung
Quân cơ thục luyện nằm chờ lệnh
Đại pháo canh tầm ém đợi…"bung"
Mang Cá Bắc thành thề xóa sổ
Nam sông Tòa sứ quyết không dung
Y giờ khai hỏa đồng công tấn
Giặc Pháp một đêm hoảng tột cùng

 

Giặc pháp một đêm hoảng tột cùng
Kinh thành hận nhả chẳng bao dung
Nhị thần đốc chiến không ngơi nghĩ
Quân sỹ xáp vào tống hỏa.. "bung"
Pháo đạn ụp xòe từng ụn cháy
Trại - tòa thiêu trụi tợ lò nung
Sáng ngày chúng lại tăng binh viện
Tân Sở hậu đô khởi sự dùng.
Mai Vân- VTT, 25/7/2020.

 

* Mật Cung Tân Sở được phe chủ chiến cẩn mật, ngấm ngầm xây dựng và dự trữ binh khí quân lương để chống quân Pháp, khi họ đặt chân đến và thực hiện chính sách đô hộ nước ta, như tằm ăn dâu ép buộc triều đình đương thời nhượng, cắt đất các vùng màu mỡ, hầm mỏ, cũng như vị trí chiến lược... trên toàn lãnh thổ ...Nam -Bắc rồi đến Trung kỳ.
Sau đêm Kinh thành lửa dậy 22/5/Ất Dậu-1885, Rạng ngày 23 giặc Pháp phản công kinh thành thất thủ, Hoàng cung cùng quần thần theo 2 hướng ra xứ Quảng Trị. Tôn Thất Thuyết Phò Vua Hàm Nghi mới 13 tuổi lên mật cung Tân Sở, nơi sơn phòng bí hiểm củng cố lực lượng, tuyên chiếu Cần Vương ngày mồng 2/6/A. Dậu ( 13/7/1885), kêu gọi Sỹ phu cùng quần dân Đại Việt đứng lên chống giặc Pháp. Đây là vị Vua đầu tiên của triều Nguyễn tuyên chiếu dụ kêu gọi nhân dân đứng lên chống thực dân Pháp...

 

6. VIẾNG MỘ CỤ HUỲNH

 

Gió lộng trời cao thật hữu tình

Tâm thành kính cẩn bái anh linh

Sông Trà uốn khúc soi non thẳm

Núi Ấn vương mình rọi biển xinh

Tuân chỉ thượng thơ khi khiển tướng

Phụng hành chủ soái lúc điều binh

Quy hồi Quảng Ngãi Người yên nghĩ

Đất nước hoài ghi nghĩa cụ Huỳnh

Thảo Phước, 25/7/2017

 

5. HÌNH HÀI XỨ SỞ

 

Ngàn năm văn vật vốn đong đầy

Tích sử bao đời gói gọn đây

Huyền thoại non Mai đà tất định

Mạch nguồn giang Hãn tựa như vầy

Chon von bấy ngọn sương chùng lắng

Trầm mặc đôi dòng sóng dợn xoay

Chắt góp tinh hoa trời đất tạc

Hình hài đất mẹ tự xưa rày.

Mai Vân- VTT, 25/7/2020.

 

4. HỒN THIÊNG SÔNG NÚI

 

Mai - Hãn hồn thiêng tạc chí trung

Cần vương tuyên chiếu khắp muôn vùng

Phất cờ nghĩa khí hịch loan dục

Chiếu lệnh đồng tâm đáp phục tùng

Nhất đáy Hoành sơn dung dụng nghiệp

Định thành Dinh Cát vẫy gươm hùng

Biên thùy cõi mở nam phương ngát

Một dãy non sông tuyệt diễm cùng.

Mai Vân - VTT. 16/7/2020.

 

3.NON MAI

 

Núi Lĩnh ngày xưa mấy kẻ tầm

Biết bao thế hệ ngại dừng chân

Dốc cao cọp dữ đi rờn rợn

Vực thẳm sên kinh đến ngại ngần

Nay ghé Ba Lòng về đá nổi

Mai qua Mò Ó xuống Nguyên -Thành

Bà con chỉ lối mùa hoa nở

Vàng ánh NON MAI đẹp tựa tranh

Phong Vân , 22/7/2020

 

 2. ĐƯỜNG THI KẾT GIAO

 

Sông Hãn Non Mai quý kính chào

Thi huynh thi hữu trọng tâm giao

Nhạc thơ kết nối tình thân ái !

Xướng họa sẻ chia nghĩa dạt dào

Người trên kẻ dưới chung lòng gởi

Người trước kẻ sau nhất dạ trao

Vui vẻ chan hòa tình hữu ái

Mặn mà dương tỏa ánh trăng sao

Phong Vân , 22/07/2020

 

1a. HỘI NGỘ

(Bài xướng)

 

Tổng kết ta cùng hẹn tới đây

Chiều loang ngõ thắm nắng vương đầy

Yêu câu tứ tuyệt mình lưu giữ

Mến thể thi đường bạn dựng xây

Lối dạo Văn Chương hoài nguyện ước

Sân chơi trí tuệ mãi sum vầy

Bên nhau nốc cạn dòng tri kỉ

Phú quý, sang hèn tựa khói mây!

(BD - Khanh Trần Đức)

"20/07/2020"

 

1b. SÂN CHƠI

 (Bài họa nương vận)

 

Sân chơi trí tuệ khởi từ đây

Bạn cũng như tôi mộng ước đầy

Mến thể thất ngôn đà phải cố

Yêu Hàn Thi luật quyết đồng xây

Bốn phương gặp gỡ trau vần tứ

Chung hướng giao lưu chuốt vận vầy

Chi hội danh xưng "Thành Cổ..." tụ

Lắm bài thơ chắp vút trời mây!

Mai Vân, 20/7/2020