Thứ Hai, 9 tháng 1, 2017

Xướng họa Xuân Quý Tỵ -2013


CHÚC MỪNG NĂM MỚI

NHÂN DP ĐÓN XUÂN VUI TT QUÝ T - 2013 Blog     
  VĂN THIÊN TÙNG-HƯƠNG THI GIAN 
Thân kính chúc !
Quý Thy cô, quý bn đc và bn bè , thân thi hgn xa  mt năm mi  
AN KHANG - HẠNH PHÚC VÀ THÀNH ĐẠT 

NHỚ QUÊ LÚC XUÂN VỀ.

Dào dạt tình quê đến lạ thường.
Lặng nghe ai hát khúc ly hương.
Hàng tre bụi chuối ôm bờ ruộng,
Đàn vịt bầy trâu gọi góc vườn.
Màu sắc xuân về thêm luyến nhớ,
Âm vang tết đến lại sầu vương.
Bạn bè thân thuộc người đôi ngả,
Chỉ biết chúc nhau vạn sự...tường.
Hoàng Kim Liên

VUI XUÂN NHỚ BẠN

Xuân đến, xuân đi chuyện lẽ thường!
Sao lòng nhớ lạ- cả trời hương
Lúa non xanh mượt như thêu lụa
Cúc rộ vàng hoe tựa nhuộm vườn
Một khối tri âm dày kỷ niệm
Muôn đời tâm niệm mãi còn vương
Khí trời se lạnh hay mưa nắng
Chúc bạn an nhàn- vạn tỏ tường!
Trương Văn Lũy

MỒNG MỘT TẾT

Mồng Một đầu năm cứ lệ thường
Gia đình tụ họp đốt trầm hương
Đón chào xuân mới về bên cổng
Say ngắm mai tơ nở giữa vườn
Hạnh phúc hôm nay luôn mãi nhắc
Chuyện buồn dĩ vãng chẳng còn vương
Rượu mừng hội ngộ nâng ly chúc
Thời vận tương lai sáng tỏ tường.
Sông Thu

CHÚC TÂN NIÊN

Xưa nay thế sự cõi vô thường
Tháng tận năm cùng đậm sắc hương
Đón Tết mai đào khoe trước ngõ
Mừng xuân oanh yến hót sau vườn
Bao ngày làm lụng - phường dân dã
Mấy bữa ăn chơi - bậc đế vương
Kính chúc tân niên vui trẻ khỏe
An khang trường thọ trí tinh tường .
Võ Làng Trâm

TỤC LỆ ĐẦU NĂM

Thành phố tình yêu * rất lạ thường
Tân niên nghĩa địa ngát vàng ,hương
Xuất hành, con cháu đi thăm mộ
Đón lộc, mẹ cha hái nụ vườn
Mỹ tục trước sau không phải nhắc
Thuần phong theo lệ vẫn còn vương !
Giao thừa mừng tuổi toàn gia quyến
Cầu Chúc tân niên vạn -phúc-tường

Lê Liên

XUÂN VỀ

Mỗi độ xuân sang nhộn nhịp thường
Bàn thờ nghi ngút khói trầm hương
Cành mai hé nụ tươi đầu ngõ
Nhánh cúc đơm hoa thắm cuối vườn
Quá khứ đã qua đừng mãi vấn
Tương lai chưa đến chẳng nên vương
Tân niên kính chúc Hoàng Gia hội
Thịnh vượng nhàn vui trọn kiết tường.
Như Thu.

LÃNG QUÊN
(Bài xướng)

Tết đến rồi ha- đã hết năm!
Thời gian xa cách sống âm thầm
Cúc Mai cành trĩu đầy hoa nụ
Nhà Tổ hương thơm ngát khói trầm
Bút tải tám câu xin đón tết
Văn trao năm vận gọi chào xuân
Hồn thơ lay lắt hờn nhân thế
Xuân thật, hay là mới giáp năm?
Trương Văn Lũy

NHỚ

(Bài họa:1)
Mới đó mà nay ba mấy năm
Nhớ quê ray rức-khóc thương thầm
Trang thờ Chư Phật-hoa cùng quả
Bàn cúng Tổ Tiên-hương với trầm
Vài chữ đậm tình xin chúc Tết
Đôi câu thân thiết kính mừng Xuân
Ngày nào ta, bạn còn chung lối
Mới đó mà nay ba mấy năm !.
Jan. 20th. 2013.motthoi

VẪN NHỚ
(Bài họa:2)

Vèo Hạ Thu Đông sắp đến năm
Vẫn đây sôi nổi lẫn âm thầm
Vào đời hăm hở mơ bay bỗng
Nhập thế xơ rơ tỉnh lắng trầm
Xuân tái Xuân lai Xuân đợi Tết
Tết hoàn Tết đáo Tết chờ Xuân
Lãng quên hoài nhớ hoa hương mộng
Dỗi ngóng ai người khách đến thăm
Nha Trang,21.01.2013Võ Sĩ Quý

TẤT NIÊN
(Bài họa:3)

Chỉ còn ít bữa đã tròn năm
Gần gũi nhau thêm khỏi sống thầm
Đào Bích Mai Vàng hoa chúm chím
Lư hương đài nến khói hương trầm
Trong nhà câu đối chờ mong tết
Ngoài ngõ cành nêu đón đợi xuân
Giầu có, nghèo hèn đều tất bật
Niềm vui nhiều vẻ lúc đầu năm
Từ Đức Khoát Phú Thọ

GẮNG VUI
(Bài họa:4)

Quanh đi quẩn lại cũng qua năm,
Kiếp sống trôi đi vẫn lặng thầm.
Người đó còn đây, luôn phấn đấu,
Đời kia cứ thế, mãi thăng trầm!
Nhịp đàn tha thiết buông lay phím,
Tiếng pháo đì đùng nổ đón xuân.
Tuyết lạnh tan, nhường ngày nắng ấm,
Quanh đi quẩn lại cũng qua năm…
Dương Hồng Kỳ

GIẤC MỘNG XUÂN
(Bài họa:5)

Rằng mơ chờ đợi đã bao năm
Người đến dìu em những bước thầm
Dốc vắng mênh mang sương phủ nhẹ
Đồi thưa bàng bạc khói lan trầm
Giao thừa âu yếm trao cành lộc
Mùng một nồng nàn gửi nhánh xuân
Có phải tình ta từ kiếp trước
Nàng Hương, chàng Thức đẹp ngàn năm ???
Thy Lệ Trang

MỘT THỜI

(Bài họa:6)
Thời gian thấm thoát đã qua năm
Ngày tháng lướt nhanh, chút tiếc thầm
Mấy thuở đào hoa còn vướng bận
Một thời danh vọng đã thăng trầm
Thân già lụm cụm, mừng chào Tết
Tuổi tác hom hem, khoái đón xuân
Cho dẫu cuộc đời còn ngắn ngủi
Thơ văn bầu bạn đến trăm năm
Văn Thanh

KHẮC KHOẢI

(Bài họa:7)
Cách biệt quê nhà ngót chục năm
Tâm tư da diết, dạ thì thầm
Thương hoài tiếng hát - âm cao bổng
Nhớ lắm lời ca - điệu thấp trầm
Chốn ấy - nào mong từ giã hạ
Nơi đây - chẳng ước đón mừng xuân
Tương lai hy vọng về thăm bạn
Tình cảm dạt dào trọn cả năm.
Như Thu

CÙNG VUI VỚI TẾT

(Bài họa:8)
Xòe tay mà đếm, tính, từng năm !
Quá sướng cho nên mới tiếc thầm
Đừng nhắc làm chi thời lận đận
Mà nên chấp nhận cảnh thăng trầm
Tết về ta vẫn cùng vui Tết
Đông hết cả nhà lại đón xuân
Tranh thủ cuộc đời rất ngắn ngủi
Đau, buồn, vui, sướng cũng tròn năm
Lê văn Hạt,

CHẲNG THẤY GIÀ

(Bài họa:8)
Tết đến nhà nào cũng có hoa
Hương thơm tỏa ngát đến từng nhà
Ngày xuân chạm cốc huynh cùng đệ
Nguyên Đán nâng ly bạn với ta
Ý đẹp trao nhau lưu nhớ mãi
Lời hay tặng gửi chẳng phai nhòa
Vui mừng Hoàng Hội tình đoàn kết
Lắm thể thơ hay chẳng thấy già
Hoàng Từ

ĐÔI LỜI

(Bài họa:9)
Anh ạ, phương này có ngát hoa
Lòng em vẫn nhớ đến quê nhà
Trăng soi lặng lẽ hình hai đứa
Nước chiếu êm đềm dáng chúng ta
Làng cũ, tre xanh còn đậm nét
Trường xưa, mái đỏ khó phai nhòa
Non sông, một mảnh tình ray rứt..
Không thể nào quên dẫu đã già
THY LỆ TRANG

LẠC LỎNG.
(Bài xướng)

Ta mãi chênh vênh giữa cuộc đời
Như thuyền chao đảo chốn trùng khơi
Đớn đau ly biệt... dòng mưa đổ
Sầu hận chia lìa... giọt lệ rơi
Cố níu tương lai đà kiệt sức
Gắng tìm dĩ vãng cũng mòn hơi
Người đi năm tháng nhòa sương khói
Lạc lỏng cô đơn ... tím một trời !
motthoi

LỠ LÀNG
(Bài họa)

Lỡ chuyến sang sông khổ cả đời!
Thuyền tình lưu lạc ngút ngàn khơi
Hoa xinh vườn cũ đang tàn lụi
Trăng rạng đường xưa cũng đã rơi
Ngày tháng phôi pha đầu bạc tóc
Thời gian gắng gượng sức còn hơi
Hoang liêu cõi mộng hồn xao xuyến
Cảnh ấy giờ đây- tít cuối trời!
Trương Văn Lũy

TIẾNG THƠ

(Bài xướng)
Thế giới âm thanh khó hững hờ
Môi trường sinh thái đã thành thơ
Lắng trầm bèo nước lay niềm nhớ
Cao bỗng sương mây rắc nỗi chờ
Sự sống còn vang lên tiếng thực
Cuộc đời vẫn vọng lại lời mơ
Tìm nhau nhịp thở hòa ba động
Sâu lắng tình yêu sóng dội bờ
Nha Trang,04.02,2013
Võ Sĩ Quý

LÃO THƠ

(Bài họa)
Làm chi có chuyện lão ơ hờ!
Vui cảnh Hoàng Gia nhã họa thơ
Thả dạ rừng thương hương sắc dậy
Buông lòng biển nhớ ý hồn chờ
Trẻ thường vương vấn tình lưu luyến
Già vẫn ngóng trông nghĩa mộng mơ
Đừng tưởng cao niên vô sắc vị
Coi chừng sóng nổi dạt xô bờ!
Trương Văn Lũy

QUÊN SAO ĐƯỢC (Tình quê)

Bài xướng)
Hẹn mãi, hẹn hoài cũng ngại ghê,
Thôi thì đến tết rủ nhau về.
Hỏi han vồn vả ôi thân thiết,
Tiếp đón ân cần quả khó chê.
Uống bát chè xanh nồng vị xứ,
An tô canh hến đượm mùi quê.
Thương nhau như thế quên nào được.*
Cố xứ sao mà quý lắm nè.
Hoàng Kim Liên

NHỚ GHÊ

(Bài họa)
Thơ bạn làm mình nhớ lại ghê!
Lâu rồi chưa có- dịp đi về
Ra đồng bắt dế niềm vui thú
Xuống chợ chờ em chuyện hết chê
Hạ chí, tắm sông cùng bạn hữu
Sương phùn, dạo tết đượm tình quê
Ai mô về xứ đèo tui với
Già cả lên xe- nhọc quá nè!
Trương Văn Lũy

TIỄN NGƯỜI ĐI
(Bài hoa:3)
Nhân thế ai rồi cũng phải đi
Có chăng làm được chuyện ly kỳ
Lên xanh kháng chiến bao người kể
Về phố dinh tê lắm sách ghi
Mến thuở vang danh cùng nhạc nhẹ
Thương thời tai tiếng với lương tri
Hồng kia chuyên nọ sao duyên nợ ?
Tiễn biệt " thiên tài " mấy vận thi. . .
Võ Làng Trâm.

CÒN VANG VỌNG

(Bài họa:4)
Sinh tử, ai rồi cũng phải đi
Tre già, măng mọc luật luân kỳ
Mãi xa thể xác lòng thương nhớ
Vĩnh biệt hương hồn dạ khắc ghi
Để lại lời ca hòa cuộc sống
Lưu truyền nhạc điệu hợp lương tri
Âm thanh tiếng hát còn vạng vọng
Tác phẩm vượt tầm các cuộc thi
Hoàng Từ

XUÂN NHỚ QUÊ

(Bài họa)
Mỗi độ xuân về lại nhớ quê!
Muôn vàn hoa nụ chớm cần kề
Non sông rộng lớn trông mê mẩn
Cây lá mượt mà ngẫm thích ghê
Rạng rỡ không gian cùng khắp chốn
An lành nhân thế cả trăm bề
Cho đời nồng ấm- đầy hương vị
Bóng dáng ngày xưa cứ chợt về!
Trương Văn Lũy

ÔNG TÁO

(Bài xướng)
Khuya nay ông Táo tạm xa rời
Để trống trần gian, gác chuyện đời
Áo mão sớ trình tâu ngọc đế
Kim ngân lễ vật đút quan trời
Chia tay trọc phú chi tiền tỷ
Tống tiễn thường dân chỉ nguyện lời
Tập tục Á đông riêng mỗi nước
Hăm ba tháng chạp cúng tùy nơi . . .
Võ Làng Trâm, 22-12-Nhâm Thìn


TÁO TÂU

(Bài họa)
Thượng Đế nghe qua thấy rã rời!
Tùm lum đảo lộn khắp trên đời
Tham ô mãi chống- lan tràn đất
Cướp giật hoài ngăn- náo động trời
Y tế kêu ca luôn quá tải
Giao thông than vãn đã nhiều lời
Ngày đêm báo động môi trường hại
Lâm tặc phá rừng hết mọi nơi!
Trương Văn Lũy

XUÂN BIỆT XỨ

(Bài xướng)
Chiều nay sương khói mờ chân mây
Ba mấy mùa xuân đến chốn nầy !
Ký ức nhạt nhòa trong dĩ vãng
Tâm tư tàn lụn ở tương lai
Cỏ cây trơ trụi- màu phai úa
Lữ khách cô đơn- mộng héo gầy
Năm hết, bạc đầu... thương cố xứ
Sầu vương bên chén rượu vơi đầy!.
Jan. 31st. 2013, Motthoi

XUÂN VIỄN XỨ

(Bài họa)
Xót số đào hoa - tựa khói mây!
Ai đem xuân ấy- đến nơi nầy?
Bướm vàng chốn cũ không qua lại
Hoa thắm vườn xưa chẳng vãng lai
Trót phận tha phương cam tứ tán
Mang thân gió bụi sá hao gầy
Hương quê khơi dậy lòng đau nhói
Vui gượng buồn đeo nước mắt đầy!
Trương Văn Lũy

LỜI ĐẦU NĂM
(Thơ vui,Xuân Quý Tỵ)

Lại cúng đầu năm- vái mảy may!
Rồng về chốn cũ ở theo bầy
Nơi đây đồng lúa Chù ăn nghiện
Chốn ấy kho nhà Vện ngủ say
Nhâm đã ra oai rồi bỏ cuộc
Quý lên kế nghiệp chẳng nương tay
Cố xua lũ chuột gây tai hại
Khấn mãi bao giờ hiệu nghiệm đây?
Trương Văn Lũy

TẤT NIÊN KHẤN NGUYỆN

(Bài họa:1)
Tất Niên" khấn niệm vạn điều may
Bánh thịt quả hoa đã sắp bày
Van vái Thành Hoàng trừ kẻ muội
Lạy cầu Thổ Địa khử thằng say
Thanh Tra vạch mặt loài "ăn vụng"
Bao Chửng còng đầu phải thẳng tay
Quí Tỵ, khôn hồn chừa tật xấu
Xà lai, Nhủng lạm -chịu tù đày
Ngọc Ẩn Nhi Huyền

CÚNG CẦU MAY
(Bài họa:2)
Đầu năm heo "tợ"- lạy cầu may
Mèo lớn mèo con đến cả bầy
Thấy béo - nhào lên như bợm nghiện
Trông mồi - rạp xuống tựa thằng say
Rồng bay quanh quẩn ...rồi co cẳng
Rắn chạy lòng vòng ...biết thẳng tay ?
Không biết cầu ai cho quẻ tốt
Cỗ cao, trà rượu... khấn gì đây?!...
motthoi

LỜI CUỐI NHÂM THÌN

(Bài họa:3)
Cuối năm lành lạnh gió heo may,
Rồng, rắn trên mây tụ cả bầy.
Tiếp nhận hoàng bào, anh rắn khoái,
Bàn giao thế sự chú rồng say.
Trừ gian Long Đế luôn châm lửa,
Diệt bạo, Xà Vương cứ xuống tay!
Đem lại hòa bình cho thế giới,
An vui nơi đó, cả nơi đây.
Dương Hồng Kỳ

CỨ TỰ NHIÊN

(Bài họa:5)
Lên chùa xin quẻ bói cầu may
Xem thử chăn nuôi được mấy bầy?
Rồng lộn điên đầu lo bệnh dịch
Rắn trườn vững bụng sống no say
Thời hên tính chuyện làm ăn lớn
Vận rủi đành thôi chịu nghỉ tay
Tết đến xuân về vui lễ hội
Cả năm mới có dịp nầy đây !
Võ Làng Trâm

XUÂN Ý

(Bài xướng)
Tưng bừng đón tết ngập tràn hoa!
Ngào ngạt hương đưa đến mọi nhà
Vương vấn tình sâu non với nước
Nợ duyên nghĩa nặng bạn cùng ta
Sông khuya cảnh lặng khơi tâm phúc
Bến cũ tình xưa mãi chẳng nhòa
Dẫu trước trăng non còn ái ngại
Nguyện sau đầu bạc vẫn chưa già!
Trương Văn Lũy

XUÂN Ý

(Bài họa :1)
Mơ những con đường ngập gấm hoa,
Dưng dưng hỉ khí khắp muôn nhà.
Hòa cùng dân giả, tình sông núi,
Đến cả thân nhân, nghĩa bạn, ta.
Nghe tiếng yêu thương về thắm thiết,
Mong niềm thù hận sớm phai nhòa.
Thái bình thịnh vượng đầu năm chúc,
Vạn tuổi xuân qua cũng chẳng già.
Dương Hồng Kỳ

XUÂN Ý

(Bài họa:3)
Ý niệm rằng xuân đất nở hoa
Hễ vui là tết rộn khắp nhà
Ân cần hỉ hả mình cùng khách
Niềm nở hân hoan bạn với ta
Có nhớ duyên thơ thêm đậm thắm
Không quên nghĩa chữ chẳng phai nhòa
Giao lưu kết gởi hương theo gió
Bình đẳng gái trai lẫn trẻ già
Võ Sĩ Quý

Ý XUÂN

(Bài họa:4)
Nàng Xuân phơ phới bên thềm hoa
Mai nở vàng tươi trước cổng nhà
Hy vọng là chung cho tất cả
Ước mong đâu chỉ một mình ta.
Lời thề Non Nước còn ghi mãi
Hình bóng Quê Hương chẳng nhạt nhòa
Vui mới -không quên tình nghĩa cũ
Yêu thương- ngàn kiếp vẫn không già.
motthoi

XUÂN Ý

(Bài họa:5)
Xuân về khoe sắc cả ngàn hoa,
Đào, Cúc lung linh khắp ngỏ nhà.
Lời chúc xin cầu cho tất cả,
Tình thương không giữ chỉ riêng ta.
Trông vời cố quốc còn in dấu,
Nhớ đến quê hương chẳng xóa nhòa.
Xuân ý nơi nơi - lòng rộng mở,
Tình yêu trẻ mãi - nói chi già!
Chánh Minh

HƯƠNG XUÂN

(Bài họa:6)
Muôn hồng ngàn tía giữa vườn hoa
Xuân chẳng riêng ai -với mọi nhà
Rực rỡ Mai vàng vui ý bạn
Dịu dàng Đào đỏ đẹp lòng ta
Nàng đi rồi đến tình không nhạt
Ta đón lại đưa nghĩa chẳng nhòa
Nhật nguyệt vần xoay hương vẫn đượm
Thu qua đông vãng -Xuân không già.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền

XUÂN VỀ

(Bài họa:7)
Nhộn nhịp mừng xuân rực rỡ hoa
Hân hoan trang trí khắp quanh nhà
Năm dài vẫn mộng thăm quê bạn
Tháng rộng luôn mơ viếng nước ta
Gìn giữ lời hay không muốn xoá
Đổi trao ý đẹp chẳng mong nhoà
Gian nan, trắc trở đừng ghi dạ
Phiền não, sầu bi sẽ chóng già.
Như Thu

LÃNG QUÊN

(Bài xướng)
Tết đến rồi ha- đã hết năm!
Thời gian xa cách sống âm thầm
Cúc Mai cành trĩu đầy hoa nụ
Nhà Tổ hương thơm ngát khói trầm
Bút tải tám câu xin đón tết
Văn trao năm vận gọi chào xuân
Hồn thơ lay lắt hờn nhân thế
Xuân thật, hay là mới giáp năm?
Trương Văn Lũy

NHỚ

(Bài họa:1)
Mới đó mà nay ba mấy năm
Nhớ quê ray rức-khóc thương thầm
Trang thờ Chư Phật-hoa cùng quả
Bàn cúng Tổ Tiên-hương với trầm
Vài chữ đậm tình xin chúc Tết
Đôi câu thân thiết kính mừng Xuân
Ngày nào ta, bạn còn chung lối
Mới đó mà nay ba mấy năm !.
Jan. 20th. 2013.motthoi

VẪN NHỚ

(Bài họa:2)
Vèo Hạ Thu Đông sắp đến năm
Vẫn đây sôi nổi lẫn âm thầm
Vào đời hăm hở mơ bay bỗng
Nhập thế xơ rơ tỉnh lắng trầm
Xuân tái Xuân lai Xuân đợi Tết
Tết hoàn Tết đáo Tết chờ Xuân
Lãng quên hoài nhớ hoa hương mộng
Dỗi ngóng ai người khách đến thăm
Nha Trang,21.01.2013, Võ Sĩ Quý

TẤT NIÊN

(Bài họa:3)
Chỉ còn ít bữa đã tròn năm
Gần gũi nhau thêm khỏi sống thầm
Đào Bích Mai Vàng hoa chúm chím
Lư hương đài nến khói hương trầm
Trong nhà câu đối chờ mong tết
Ngoài ngõ cành nêu đón đợi xuân
Giầu có, nghèo hèn đều tất bật
Niềm vui nhiều vẻ lúc đầu năm
Từ Đức Khoát, Phú Thọ

GẮNG VUI

(Bài họa:4)
Quanh đi quẩn lại cũng qua năm,
Kiếp sống trôi đi vẫn lặng thầm.
Người đó còn đây, luôn phấn đấu,
Đời kia cứ thế, mãi thăng trầm!
Nhịp đàn tha thiết buông lay phím,
Tiếng pháo đì đùng nổ đón xuân.
Tuyết lạnh tan, nhường ngày nắng ấm,
Quanh đi quẩn lại cũng qua năm…
Dương Hồng Kỳ.

GIẤC MỘNG XUÂN

(Bài họa:5)
Rằng mơ chờ đợi đã bao năm
Người đến dìu em những bước thầm
Dốc vắng mênh mang sương phủ nhẹ
Đồi thưa bàng bạc khói lan trầm
Giao thừa âu yếm trao cành lộc
Mùng một nồng nàn gửi nhánh xuân
Có phải tình ta từ kiếp trước
Nàng Hương, chàng Thức đẹp ngàn năm ???
Thy Lệ Trang

MỘT THỜI

(Bài họa:6)
Thời gian thấm thoát đã qua năm
Ngày tháng lướt nhanh, chút tiếc thầm
Mấy thuở đào hoa còn vướng bận
Một thời danh vọng đã thăng trầm
Thân già lụm cụm, mừng chào Tết
Tuổi tác hom hem, khoái đón xuân
Cho dẫu cuộc đời còn ngắn ngủi
Thơ văn bầu bạn đến trăm năm
Văn Thanh

KHẮC KHOẢI

(Bài họa:7)
Cách biệt quê nhà ngót chục năm
Tâm tư da diết, dạ thì thầm
Thương hoài tiếng hát - âm cao bổng
Nhớ lắm lời ca - điệu thấp trầm
Chốn ấy - nào mong từ giã hạ
Nơi đây - chẳng ước đón mừng xuân
Tương lai hy vọng về thăm bạn
Tình cảm dạt dào trọn cả năm.
Như Thu

CÙNG VUI VỚI TẾT

(Bài họa:8)
Xòe tay mà đếm, tính, từng năm !
Quá sướng cho nên mới tiếc thầm
Đừng nhắc làm chi thời lận đận
Mà nên chấp nhận cảnh thăng trầm
Tết về ta vẫn cùng vui Tết
Đông hết cả nhà lại đón xuân
Tranh thủ cuộc đời rất ngắn ngủi
Đau, buồn, vui, sướng cũng tròn năm.
Lê văn Hạt,.

CHẲNG THẤY GIÀ

(Bài họa:8)
Tết đến nhà nào cũng có hoa
Hương thơm tỏa ngát đến từng nhà
Ngày xuân chạm cốc huynh cùng đệ
Nguyên Đán nâng ly bạn với ta
Ý đẹp trao nhau lưu nhớ mãi
Lời hay tặng gửi chẳng phai nhòa
Vui mừng Hoàng Hội tình đoàn kết
Lắm thể thơ hay chẳng thấy già
Hoàng Từ

ĐÔI LỜI

(Bài họa:9)
Anh ạ, phương này có ngát hoa
Lòng em vẫn nhớ đến quê nhà
Trăng soi lặng lẽ hình hai đứa
Nước chiếu êm đềm dáng chúng ta
Làng cũ, tre xanh còn đậm nét
Trường xưa, mái đỏ khó phai nhòa
Non sông, một mảnh tình ray rứt..
Không thể nào quên dẫu đã già
THY LỆ TRANG, MASSACHUSETS

LẠC LỎNG.

(Bài xướng)
Ta mãi chênh vênh giữa cuộc đời
Như thuyền chao đảo chốn trùng khơi
Đớn đau ly biệt... dòng mưa đổ
Sầu hận chia lìa... giọt lệ rơi
Cố níu tương lai đà kiệt sức
Gắng tìm dĩ vãng cũng mòn hơi
Người đi năm tháng nhòa sương khói
Lạc lỏng cô đơn ... tím một trời !
motthoi

LỠ LÀNG

(Bài họa)
Lỡ chuyến sang sông khổ cả đời!
Thuyền tình lưu lạc ngút ngàn khơi
Hoa xinh vườn cũ đang tàn lụi
Trăng rạng đường xưa cũng đã rơi
Ngày tháng phôi pha đầu bạc tóc
Thời gian gắng gượng sức còn hơi
Hoang liêu cõi mộng hồn xao xuyến
Cảnh ấy giờ đây- tít cuối trời!
Trương Văn Lũy

TIẾNG THƠ
(Bài xướng)
Thế giới âm thanh khó hững hờ
Môi trường sinh thái đã thành thơ
Lắng trầm bèo nước lay niềm nhớ
Cao bỗng sương mây rắc nỗi chờ
Sự sống còn vang lên tiếng thực
Cuộc đời vẫn vọng lại lời mơ
Tìm nhau nhịp thở hòa ba động
Sâu lắng tình yêu sóng dội bờ
Nha Trang,04.02,2013
Võ Sĩ Quý

LÃO THƠ

(Bài họa)
Làm chi có chuyện lão ơ hờ!
Vui cảnh Hoàng Gia nhã họa thơ
Thả dạ rừng thương hương sắc dậy
Buông lòng biển nhớ ý hồn chờ
Trẻ thường vương vấn tình lưu luyến
Già vẫn ngóng trông nghĩa mộng mơ
Đừng tưởng cao niên vô sắc vị
Coi chừng sóng nổi dạt xô bờ!
Trương Văn Lũy

QUÊN SAO ĐƯỢC
(Tình quê)

Bài xướng)
Hẹn mãi, hẹn hoài cũng ngại ghê,
Thôi thì đến tết rủ nhau về.
Hỏi han vồn vả ôi thân thiết,
Tiếp đón ân cần quả khó chê.
Uống bát chè xanh nồng vị xứ,
An tô canh hến đượm mùi quê.
Thương nhau như thế quên nào được.*
Cố xứ sao mà quý lắm nè.
Hoàng Kim Liên

NHỚ GHÊ

(Bài họa)
Thơ bạn làm mình nhớ lại ghê!
Lâu rồi chưa có- dịp đi về
Ra đồng bắt dế niềm vui thú
Xuống chợ chờ em chuyện hết chê
Hạ chí, tắm sông cùng bạn hữu
Sương phùn, dạo tết đượm tình quê
Ai mô về xứ đèo tui với
Già cả lên xe- nhọc quá nè!
Trương Văn Lũy

NGƯỠNG MỘ PHẠM DUY
(Bài xướng)

Một thân xác tạm đã ra đi
Để lại hồn ca vạn diệu kỳ
Giai điệu quê hương vờn trí nhớ
Tình hoài dân tộc thấm lòng ghi
Tài hoa cung bậc nhiều hâm mộ
Phép thuật âm thanh lắm kỷ tri
Sóng nước trầm thương vang tiếng nước
Ngàn bài ngấn đọng ý thiên thi
Nha Trang,27.01,2013, Võ Sĩ Quý

MẾN MỘ PHẠM DUY

(Bài họa)
Là người ai ở, mãi không đi?
Cái trội tao nhân tuyệt hiếu kỳ
Tô điểm tình đời muôn kẻ nhớ
Trau dồi cuộc sống mọi thời ghi
Nén hương cáo biệt đưa linh vị
Ngọn nến chia buồn tiễn cố tri
Non nước ngàn năm còn vọng mãi
Âm thanh giai điệu vĩ nhân thi!
Trương Văn Lũy

DỨT MỐI TƠ ĐỒNG

(Bài họa:2)
Dứt mối “Tơ Đồng” Anh bỏ đi
Âm thanh vang vọng tiếng Chung kỳ
Lời ca giao hưởng thơ còn đọng
Nốt nhạc Dương cầm phím mãi ghi
Tiếc tấu đoạn trường, trao nghĩa ái
Thương hòa Vỉnh biệt, gửi ân tri
Bổng trầm mấy đoạn, mờ nhân ảnh
Nhạc sỹ “Phạm Duy” danh sử thi.
TP.Nha Trang, 28-01-2013.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền

TIỄN NGƯỜI ĐI
(Bài hoa:3)

Nhân thế ai rồi cũng phải đi
Có chăng làm được chuyện ly kỳ
Lên xanh kháng chiến bao người kể
Về phố dinh tê lắm sách ghi
Mến thuở vang danh cùng nhạc nhẹ
Thương thời tai tiếng với lương tri
Hồng kia chuyên nọ sao duyên nợ ?
Tiễn biệt " thiên tài " mấy vận thi. . .
Võ Làng Trâm.

CÒN VANG VỌNG

(Bài họa:4)
Sinh tử, ai rồi cũng phải đi
Tre già, măng mọc luật luân kỳ
Mãi xa thể xác lòng thương nhớ
Vĩnh biệt hương hồn dạ khắc ghi
Để lại lời ca hòa cuộc sống
Lưu truyền nhạc điệu hợp lương tri
Âm thanh tiếng hát còn vạng vọng
Tác phẩm vượt tầm các cuộc thi
Hoàng Từ

TRÁCH

Bài xướng)
Chớ hỏi làm gì -"Anh ở đâu?"
Từ khi Ai đã bước sang cầu
Mắt hoài cay nhức ...ngày ly biệt
Lòng mãi đớn đau ...bữa đón dâu
Mây nước cô đơn bao tháng hạ
Cuộc đời hoang lạnh mấy mùa ngâu
Thôi đành yên lặng ngoài sương gió
Chớ hỏi làm gì -"Anh ở đâu?"
Virginia, Dec. 2nd 2011
motthoi

ĐỪNG TRÁCH

(Bài họa)
Chớ trách chi ai… chẳng phải đâu!
Mà nên thành ý nguyện xin cầu
Năm châu, bốn biển vơi tai họa
Già trẻ, anh em bớt bể dâu
Lắm lúc bên đây trông nắng hạ
Nhiều khi chốn ấy đợi mưa ngâu
Quanh đi quẩn lại đời là vậy
Có phải ưa gì…cũng được đâu!
Trương Lũy Lũy.

Báo Xuân

Trời đất luân lưu khéo đổi thay,
Mùa xuân tươi thắm lại về đây.
Cây đào đâm lộc ra chồi mới,
Bụi mận đơm bông đậu trái sây.
Cánh én dập dìu hong nắng ấm,
Lời oanh ríu rít gọi vui vầy.
Thiên nhiên bát ngát trời trong vắt,
Đánh thức tàn đông tỉnh giấc say !
Hạ Thái
Trần Quốc Phiệt

Xuân Tâm

Họa
Đông hết,Thu tàn, Xuân lại thay,
Ươm nồng tấu nhạc khắp đâu đây.
Cô nường yếm thắm khoe tình lộng,
Cậu ấm điệu đàng khớp ý “ sây “.
Chốn chốn tưng bừng câu tụ họp,
Nhà nhà rộn rã khúc sum vầy.
Xa xôi doi dõi về quê mẹ,
Viễn khách bồi hồi chén rượu say !
Tâm giao
Nguyễn Văn Tương
11/01/2011

Lời Chúc Tân Mão

Họa
Hổ chạy vô rừng có Mão thay,
Mùa xuân lại đến khắp nơi đây
Anh nào còn trẻ, lo mà đẻ,
Chị nguýt già rồi, con lại sây !
Gia quyến vui theo, tình lễ nghĩa,
Giao thừa hứa hẹn, cảnh sum vầy.
Cuộc đời bươn chãi, ngưng vài bữa?
Xin hãy vì xuân, rượu ngấm say ./.

12/01/11
LVHat/NH-62-65

Họa
Tết đến mai vàng rực rỡ thay,
Vào mùa xuân mới gởi qua đây.
Góp lời tha thiết vui ngày tết,
Giử lấy tâm tư chớ sẩy sây.
Chén rượu nồng nàn thơm quá thể,
Chung trà thân thiết đẹp như vầy.
Gia đình sum họp đầy con cháu,
Nào rượu nào tình say quá say.
Văn Kế Thế

Báo Xuân
Kính họa bài “Báo Xuân”
của nhà thơ Trần Quốc Phiệt

Họa
Ngoài trời đang bão tuyết nhiều thay*,
Thơ báo xuân về đã đến đây.
Kìa lọ hoa tươi cây lá mướt,
Nọ cành mai giả nụ bông sây.
Cách xa quê mẹ thôi đành vậy,
Nương náu tha hương ước được vầy.
Nhớ nhé! Giao thừa cùng rót rượu,
Nâng ly mừng tết nghĩa tình say.
Lê Ngọc Kha
Boston MA

Dáng Xuân

Họa
Tạo hóa an bài kỳ diệu thay,
Mùa xuân mang sức sống về đây.
Trẻ thơ khoe sắc áo hoa mới,
Thiếu nữ tung làn tóc nắng sây.
Cây cỏ điệu đàng hương ngát ấm,
Chim muông ríu rít nhạc vui vầy.
Gió hong nắng lụa mây trong vắt,
Vui hưởng xuân lòng ai đắm say.
Nguyễn Tường,
NY Jan 13, 2011

Họa
Sắc Màu

Đông chuyển mình xuân lắm sắc thay,
Giao hòa tiết - tháng tính từ đây.
Hàng cây ngoài ngõ chồi cành mướt,
Mai Quất trong vườn hoa quả sây.
Nhớ dáng ai xa mùa lá rụng,
Hoài thương chạnh nhớ buổi sum vầy.
Ngàn hoa nhụy thắm khoe màu mới,
Ong - bướm nao lòng ngấm mật say.
Q.Trị Đông tàn 11/01/2011
Văn Thiên Tùng
Tải Blog 14.01.2011
         
TẾT NĂM NAY
Xướng:

Cuối năm nghinh Tết tuyết vừa rơi
Chừng một thước cao trắng đất trời
Trong cửa đảm đang nhờ sức vợ
Ngoài sân thu vén cậy mình tôi
Ngẩng đầu ngó thẳng đầy xe cộ
Chống xẻng nhìn quanh ít bóng người
Cầu được khắp nơi qua bão nạn
Đón xuân truyền thống vẫn vui chơi
Lê Ngọc Kha
 
MỜI ĐẾN VÙNG NẮNG ẤM
THUNG LŨNG HOA VÀNG                                
Bài họa

Lạ nhỉ, lập xuân tuyết vẫn rơi
Chuyện này "khuyết điểm" bởi trên trời
Viết tờ "báo cáo" giao cho Ổng
Gọi điện "phúc trình" gởi lại Tôi
Đến gấp Ca Li - hong nắng ấm
Bỏ mau Mát Xát - tránh tê người
Nơi nào thoải mái thì ta ở
Đông đúc đồng hương, xứ chịu chơi!
Hạ Thái
đồi Evergreen, những ngày Xuân nắng ấm,đã chưa?

MỜI ĐẾN VÙNG NẮNG ẤM
THUNG LŨNG HOA VÀNG
Kính họa nhị khúc liên hoàn đáp lễ lời mời

Đông đúc đồng hương-xứ chịu chơi
Ca li kiều Việt biết bao người…
Chung vui năm tháng thơ cùng rượu
Trang trải nghĩa tình bạn với tôi
Thành đạt cơ ngơi nhờ phước Tổ
An cư đời sống tạ ơn Trời
“Đến vùng nắng ấm mời” tha thiết
“Thung lũng hoa vàng” vắng tuyết rơi
Lê Ngọc Kha
CẦU CHÚC XUÂN MỚI
Bài họa

Lắm lượt thu buồn ngắm lệ rơi!
Vui chi đông giá tận chân trời
Bướm vàng lận đận nhìn bên ấy
Tuyết trắng tràn đầy cả bạn tôi
Cây lá ơ hờ xao xuyến cảnh
Hồn thơ lai láng cảm thông người
Mai ươm trúc biếc chờ xuân mới
Cúc dậy đài hoa đến dạo chơi!
Trương Văn Lũy

TẾT TUYẾT BOSTON
Bài họa(Tặng anh Kha)

Tết đến năm nay-đón tuyết rơi !
"Bốt Tông"* đẹp quá...trắng đầy trời
Tung tăng đùa nhảy vui thân cháu
Hì hục bới cào mệt bạn tôi !
Nơi ít-phủ che ngập quá bụng
Chổ nhiều-tích tụ lên ngang người
Cũng may- có gió nhưng không mạnh
Tất cả bình yên-thỏa thích chơi .
Jan.14th.2013
motthoi

TẾT NĂM NAY
Bài họa

Quê nhà chẳng có băc phùn rơi
Nắng ấm hừng chan đẹp cảnh trời
Tết cảnh bên kia nơi xứ Bt*
Xuân thời
hẳn khác ở quê tôi
Tuyết dày cửa chặt đầy băng giá
Đường lặng vườn trơ vắng bóng người
Biết vậy anh về thăm cố quốc
Tha hồ rong ruổi hội mời chơi ...

* Boston
Q.Trị, 15/02/2013( 06/01/Quý Tỵ)
Văn Thiên Tùng

TẾT NĂM NAY
Bài họa

Lão giả an chi mặc tuyết rơi
Ngoài sân phó thác nhược ông Trời
Rượu vang nhấp chén đừng quên bạn
Thi phú chuốt vần gửi đến tôi
Xướng họa chia vui thêm bổ óc 
Ấm lên tan hết chẳng cần người
Hoa Kỳ thời tiết thường như vậy
Đã quá quen rồi cứ việc chơi!
 
Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường

TẾT NĂM NAY
Bài họa

Năm hết có vùng tuyết vẫn rơi
Chuyện thường đây đó, kệ ông trời.
Lạnh căm chúc tết còn thăm bạn,
Trắng xóa vui Xuân hãy đến tôi.
Nhang khói trên bàn, thờ cúng tổ,
Rượu chè giữa chiếu, đợi mong người.
Nào ta nâng chén mừng nhau nhé!
Xướng họa đôi vần kỷ niệm chơi.
Nguyễn-Phú-Long.

VUI ĐÓN TẾT
Bài họa

Xuân sang muôn đóa tuyết hoa rơi
Bay lượn không trung quyện dưới trời
Nao nức âm thanh vui lớp trẻ
Rộn ràng cảnh sắc đẹp lòng Tôi
Ra sân dọn sạch bao băng lạnh
Mở cổng nắng tràn thấy ấm người
Ngũ phúc lâm gia hoan hỷ tết
Đón mừng Qúy-Tỵ xuất hành chơi
Trần Lệ Khánh

TẾT NĂM NAY
Bài họa

Đón Tết - Ca li tuyết chẳng rơi,
Chan hòa ánh nắng cả bầu trời.
Chợ hoa nhộn nhịp - rất đông khách,
Hàng quán ồn ào - chẳng có tôi.
Đi lễ cầu xin đầy Phật tử,
Đến chùa hái lộc biết bao người.
Miền Đông bão tuyết trong băng giá,
Người Việt mừng Xuân vẫn cứ chơi!
14 Feb 2013- Chánh Minh

TẾT NĂM NAY
Bài họa

New York mừng xuân với tuyết rơi
Bà con đón Tết cự ông Trời
Cái buồn chẳng phải dành riêng bạn
Nỗi khổ lây lan đến cả tôi
Vài xẻng đau lưng,nhìn lối xóm
Đôi khi mỏi gối thấy dăm người
Cùng chung cảnh ngộ lo cào bới
Trong lúc trẻ em lăn lộn chơi.
Thái Huy

TẾT NĂM NAY
Bài họa

Chẳng lạ gì đâu tuyết phủ rơi
Mùa Đông nước Mỹ chuyện ông Trời
Xem hình băng trắng thương thân bạn
Thấy ảnh lưng còm nghĩ phận tôi
Hoa quả rượu trà nghinh rước Tết
Chả nem bánh mứt đón chờ người
Lưu vong vẫn nhớ Xuân quê mẹ
Đối ẩm mừng vui xướng họa chơi.
Phùng Trần - Trần quế Sơn
(ILLINOIS-Feb-2013
)

TẾT BÊN ANH
Bài họa  tặng anh Ngọc Kha

Nghe nói bên anh ngập tuyết rơi,
Làm sao vui Tết được đây trời !
Ngồi nhà mà ngó, nhờ khung cữa
Dựa ghế chờ hoài, được chính tôi !
Cúc, trúc, mai, đào đều biến cả
Rượu, trà, mứt, bánh chỉ trêu người
Đón xuân như vậy, ôi buồn thật !
Về với Việt Nam mới đáng chơi ....
LV Hạt, mồng 7 hạ nêu

DÈ CHỪNG
Bài họa

Quảng Trị xuân này có nắng rơi
Khác xa năm trước lạnh đất trời
Liên tu khách khứa hoài công vợ
Bất tận tiệc tùng nhỡ việc tôi
Nực nội xỉn say hay hại bạn
Dịu dàng tỉnh táo ít hư người
Thiên nhiên biến đổi đâu lường trước
Đón Tết dè chừng để mãi chơi . . .
Võ Làng Trâm

XUÂN QUÝ TỴ
Bài họa

Tiễn bước Nhâm Thìn trong tuyết rơi
Mênh mông trắng lạnh ngút chân trời
Tứ thơ rào rạt mười phương bạn
Nghiên bút bơ thờ một cõi tôi
Nâng chén trà thơm mơ nhịp sáo
Nhắp ly rượu ngọt nhớ môi nguời
Ngày xuân độc ẩm chừng ngao ngán
Chờ tối lên đèn bóng ghé chơi.
Boston 17-2-2013
Đoàn Ngọc Kiều Nga

LÒNG TẾT

Tết đến  lạnh lùng tuyết vẫn rơi
Quê hương xa cách mấy phương trời
Thói quen  Mỹ Quốc buồn như khách
Tục lệ Việt Nam vui giống tôi

Xa xứ mà lòng mong đợi bạn
Cách nơi cho dạ nhớ trông người
Không về thăm được ôm phong pháo
Nổ một tràng  dài thật chịu chơi

Nha Trang,17.02,2013
Võ Sĩ Quý
 

ÔNG TÁO
 
(Bài xướng) 
Khuya nay ông Táo tm xa ri
Đ trng trn gian, gác chuyn đi
Áo mão s trình tâu ngc đế
Kim ngân l vt đút quan tri
Chia tay trc phú chi tin t
Tng tin thường dân ch nguyn li
Tp tc Á đông riêng mi nước
Hăm ba tháng chp cúng tùy nơi . . .
                           22-12-Nhâm Thìn
                              Võ Làng Trâm
 
TÁO TÂU
Bài ha)

Thượng Đế nghe qua thy rã ri!
Tùm lum đo ln khp trên đi
Tham ô mãi chng- lan tràn đt
Cướp git hoài ngăn- náo đng tri
Y tế kêu ca luôn quá ti
Giao thông than vãn đã nhiu li
Ngày đêm báo đng môi trường hi
Lâm tc phá rng hết mi nơi!
       Trương Văn Lũy

XUÂN BIT X
(Bài xướng)

Chiu nay sương khói m chân mây
Ba my mùa xuân đến chn ny !
c nht nhòa trong dĩ vãng
Tâm tư tàn ln tương lai
C cây trơ tri- màu phai úa
L khách cô đơn- mng héo gy
Năm hết, bc đu... thương c x
Su vương bên chén rượu vơi đy!.
 Jan. 31st. 2013, Motthoi
                    
XUÂN VIN X
(Bài ha)

Xót s đào hoa - ta khói mây!
Ai đem xuân y- đến nơi ny?
Bướm vàng chn cũ không qua li
Hoa thm vườn xưa chng vãng lai
Trót phn tha phương cam tn
Mang thân gió bi sá hao gy
Hương quê khơi dy lòng đau nhói
Vui gượng bun đeo nước mt đy!
                Trương Văn Lũy

GỬI NGƯỜI  

Bài họa 
Còn chút tình riêng gửi gió mây
Dùm mang trăm nhớ với thương nầy
Phương trời xứ lạ tình hoài nhớ
Cố quận chốn nầy mộng khứ lai
Một mảnh đời chao thân lẻ chiếc
Nửa vầng trăng chếch bóng hao gầy
Vườn xưa xuân nụ xòe hương
ngát
Chuyện cũ  giờ sao vẫn ắp đầy
...
 
Quảng Trị , 10/02/2013( 01/01/Quý Tỵ)
-Văn Thiên Tùng
 
LI ĐU NĂM
(Thơ vui,Xuân Quý T)

Li cúng đu năm- vái my may!
Rng v chn cũ theo by
Nơi đây đng lúa Chù ăn nghin
Chn y kho nhà Vn ng say
Nhâm đã ra oai ri b cuc
Quý lên kế nghip chng nương tay
C xua lũ chut gây tai hi
Khn mãi bao gi hiu nghim đây?
                      Trương Văn Lũy

TT NIÊN KHN NGUYN
(Bài ha:1)

 Tt Niên" khn nim vn điu may
Bánh tht qu hoa đã sp bày
Van vái Thành Hoàng tr k mui
Ly cu Th Đa kh thng say
Thanh Tra vch mt loài "ăn vng"
Bao Chng còng đu phi thng tay
Quí T, khôn hn cha tt xu
Xà lai,  Nhng lm -chu tù đày.
                     Ngc n Nhi Huyn

CÚNG CU MAY
(Bài ha:2)

Đu năm heo "t"- ly cu may
Mèo l
n mèo con đến c by
Th
y béo - nhào lên như bm nghin
Trông m
i - rp xung ta thng say
R
ng bay quanh qun ...ri co cng
R
n chy lòng vòng ...biết thng  tay ?
Không bi
ết cu ai cho qu tt
C
cao, trà rượu... khn gì đây?!...
                                        motthoi
 
LI CUI NHÂM THÌN
(Bài ha:3)

Cui năm lành lnh gió heo may,
Rng, rn trên mây t c by.
Tiếp nhn hoàng bào, anh rn khoái,
Bàn giao thế s chú rng say.
Tr gian Long Đế luôn châm la,
Dit bo, Xà Vương c xung tay!
Đem li hòa bình cho thế gii,
An vui nơi đó, c nơi đây.
                          Dương Hng K

C T NHIÊN
(Bài ha:5)
Lên chùa xin qu
bói cu may
Xem th
chăn nuôi được my by?
R
ng ln điên đu lo bnh dch
R
n trườn vng bng sng no say
Th
i hên tính chuyn làm ăn ln
V
n ri đành thôi chu ngh tay
T
ết đến xuân v vui l hi
C
năm mi có dp ny đây !
                       
Võ Làng Trâm 

XUÂN Ý
(Bài xướng)

Tưng bng đón tết ngp tràn hoa!
Ngào ngt hương đưa đến mi nhà
Vương vn tình sâu non vi nước
N duyên nghĩa nng bn cùng ta
Sông khuya cnh lng khơi tâm phúc
Bến cũ tình xưa mãi chng nhòa
Du trước trăng non còn ái ngi
Nguyn sau đu bc vn chưa già!
              Trương Văn Lũy 

XUÂN Ý
(Bài ha :1) 

Mơ nhng con đường ngp gm hoa,
Dưng dưng h khí khp muôn nhà.
Hòa cùng dân gi, tình sông núi,
Đến c thân nhân, nghĩa bn, ta.
Nghe tiếng yêu thương v thm thiết,
Mong nim thù hn sm phai nhòa.
Thái bình thnh vượng đu năm chúc,
Vn tui xuân qua cũng chng già.
                          Dương Hng K

NÉT XUÂN
Bài họa 
 

Xếp cổ lên bàn điểm thiếu hoa,
Nghênh vài chậu cúc chưng hiên nhà
Đậm đà
hương vị  chào năm mới
Thấm dậm 
sắc màu đón tết ta.
Tục lệ Á Đông dần rỏ nét
Lễ nghi dân tộc khó phai nhòa
Mỗi vùng một nét càng thi vị
Như mãi theo ta đến tận già.
Quảng Trị , 11/02/2013( 02/01/Quý Tỵ)
Văn Thiên Tùng

XUÂN Ý
(Bài ha:3)

H vui là tết rn khp nhà
Ân cn h  h mình cùng  khách
Nim n hân hoan  bn vi ta
Có nh duyên thơ thêm đm thm
Không quên  nghĩa ch chng phai nhòa
Giao lưu kết gi hương theo gió
Bình đng gái trai ln tr già
                             Võ Sĩ Quý 

Ý XUÂN
(Bài ha:4)
Nàng Xuân ph
ơ phi bên thm hoa
Mai n
vàng tươi trước cng nhà
Hy v
ng là chung cho tt c
Ước mong đâu ch mt mình ta.
L
i th Non Nước còn ghi mãi
Hình bóng Quê H
ương chng nht nhòa
Vui m
i -không quên tình nghĩa cũ
Yêu th
ương- ngàn kiếp vn không già.
                                     
motthoi
 
XUÂN Ý  
(Bài ha:5)

Xuân v  khoe sc c ngàn hoa,
Đào, Cúc lung linh  khp ng nhà.
Li chúc xin cu cho tt c,
Tình thương không gi ch riêng ta.
Trông vi c quc còn in du,
Nh đến quê hương chng xóa nhòa.
Xuân ý nơi nơi - lòng rng m,
Tình yêu tr mãi - nói chi già!
                               Chánh Minh

HƯƠNG XUÂN
(Bài ha:6)

Muôn hng ngàn tía gia vườn hoa
Xuân chng riêng ai  -vi mi nhà
Rc r Mai vàng vui ý bn
Du dàng Đào đ đp lòng ta
Nàng đi ri đến tình không nht
Ta đón li đưa nghĩa chng nhòa
Nht nguyt vn xoay hương vn đượm
Thu qua đông vãng  -Xuân không già.
                                Ngc n Nhi Huyn

XUÂN V

Nhn nhp mng xuân rc r hoa
Hân hoan trang trí kh
p quanh nhà
Năm dài v
n mng thăm quê bn
Tháng r
ng luôn mơ viếng nước ta
Gìn gi
li hay không mun xoá
Đ
i trao ý đp chng mong nhoà
Gian nan, tr
c tr đng ghi d
Phi
n não, su bi s chóng già.
                              
Như Thu                              

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

(Xướng)
Ngọn gió chiều nay thơm lạ thường
Dạt dào mùi vị của quê hương
Khói lam trải mỏng trên sân cỏ
Nắng mới hong vàng khắp ngõ vườn
Đất mẹ Xuân về lòng tưởng nhớ
Xứ người Tết đến dạ tơ vương
Dăm vần gởi bạn xin cầu chúc
Năm mới khang an vạn cát tường.

  Ngô Văn Giai
 (Xuân Qúi Tỵ 2013)

 Đồng họa:                       
MỪNG NĂM MỚI
Gió cuối Đông sang lạnh khác thường
Mai đào hé nụ khắp thôn hương
Dân quê hớn hở mừng năm mới
Lũ trẻ tung tăng vui ngõ vườn
Phố chợ đình làng người tấp nập
Bàn thờ Tiên Tổ khói trầm vương
Lòng thành dâng lễ trà hoa qủa
Cầu Chúa Xuân ban thọ kiết tường.
Phùng Trần-Trần Quế Sơn
Illinois,Xuân Qúy Tỵ 2013

THIỆP XUÂN

Tết đến chúc nhau... cũng chuyện thường
Ấm lòng người ở, kẻ ly hương
Bao ngày ngăn cách không quên bạn
Mấy thuở biệt ly mãi nhớ vườn
Quê Mẹ, giao thừa- khuya vẫn tiểc
Xứ người, trừ tịch-tối còn vương
Thiệp Xuân ,tình thắm, mừng năm Tỵ
Xin gởi gần xa, được tỏ tường.
Dec. 6th. 2012
motthoi

XUÂN NHỚ
 
Đông kết năm sang chuyện lẽ thường,
Ai người viễn xứ chẳng hoài vương!
Xuân về rộn rã nơi thôn xóm,
Tết đến lao xao  ch miệt vườn.
Đất khách chốn người tâm luyến nhớ,
Quê nhà cốt nhục dạ sầu vương!
Tất niên góp mặt cùng nâng chén,
Trút cạn niềm riêng ý tỏ tường
Quảng Trị 08/12/2012-
 Văn Thiên Tùng