Thứ Năm, 31 tháng 12, 2009

Tin vui dành cho Nguyễn Hoàng vào ngày cuối năm 2009!!!
Hương Quê Nhà Xuân Canh Dần 2010 đã được phát hành và chờ đến với mọi gia đình Nguyễn Hoàng tại SG, các tỉnh thành và hải ngoại với nhiều nội dung và thông tin phong phú mới lạ, hình thức bố cục trình bày trang nhã, với sự tham gia đóng góp kỷ niệm của nhiều thành viên cũ và mới giúp vẻ nên một Hương Quê Nhà cũ mà mới, đậm đà thân thương tình xưa nghĩa cũ và bàng bạc hương quê Quảng Trị.
+ Ngay từ bây giờ các anh chị em đồng môn có thể liên hệ trực tiếp với anh chị Phái Mai tại số nhà 25/5B Quang Trung,P.8, Gò Vấp - ĐT: 08- 3895 8607 - Di dong : 0908 320 606 de nhan sach.
+ Số trang: 470 , giá: 65,000 đ/c . ở Hải ngoại giá 20 USD /cuốn- Hôm nay chị Tuyết mai đang chuyển báo đi nước ngoài
Đặc biệt ACE nào đặt 16 cuốn dược tặng 1 cuốn (1 thùng gồm 16 cuốn).
+ ACE nào có nhu cầu tặng sách cho thân hữu ở xa, vui lòng cho địa chỉ chính xác và trả tiền mặt để Ban Phân phối gởi qua bưu điện . Được tặng phí vận chuyển.
+ Đề nghị các anh chị phát hành HQN năm nay cho biết số lượng/địa chỉ để anh chi PM gởi sách đến nhà. Chị Thành Nhân, A Cẩm, A Mừng, Chị Bích, chị Minh Diệu, chị Quang Tuyết, A Thái Tăng HẠNH, anh Hạt, A Hảo.
Xin mời bà con gần xa hưởng ứng, mì nóng dòn Hương Quê nhà đây ...!!
Mõ Trường NG V Trị, thay mặt Ái hữu NH tại SG, xin chúc các anh chị em và Gia đình một năm 2010 sức khỏe dồi dào an khang, thịnh vượng và nuôi heo đất để tham dự Hội Xuân Nguyễn Hoàng ngày 7/3/2010 tại nhà hàng Thanh Đa.
TM.BLL NHSG Mõ Trường Nguyễn Văn Trị 

Thứ Hai, 28 tháng 12, 2009

Dòng lưu ký


DÒNG LƯU KÝ
 










Lá thư tình đầu tiên anh tập viết
Rất vụng về em có biết biết không?
Chưa tính đến những đêm dài mãi miết
Viết rất nhiều còn chỉ một trang thôi

Bồ câu đưa thư giờ đến em rồi
Trong chờ đợi xin nói lời gì chứ!
Đốt thời gian trong thao thức bồi hồi
Cánh nhạn hồng tin về bóc đọc vội

Dòng chữ đầu tiên em viết cho tôi
Bằng tên gọi nghe ngàn lần thương mến
Tôi nắn nót từng giòng xin đáp gởi
Hồi âm trong cảm xúc tuổi vào đời

Bước theo em tôi vẫn bước sau em
Tuy rằng giữa hai người không xa mấy
Đường đến trường không gian cứ dài thêm
Dài như cánh thư không hẹn khi trở lại

Thời gian đi những mong chờ ái ngại
Cho vơi bớt nổi nhớ nhung vời vợi
Và cứ thế đường về nhà rất chậm
Lại theo nhau sau những buổi tan trường

Mỗi bước em như tia nắng thân thương
Sau rặng núi vô tình xa xa ấy
Nắng ngủ yên núi đồi sao thinh lặng
Hỡi chiều buông gọi gió đến cùng sương

Trong ta bao xúc động ghét hay thương
Phượng đã nở cánh rơi đầy ngõ lối
Ve nhịp nhàng điểm nhạc với ngàn phương
Ngàn tia nắng đón chào mừng ngày mới

Một mùa hè vô hình và thu tới
Đến cùng nhau trong xác phượng đỏ hồng
Thu giao mùa cổng trường tôi mãi đợi
Một màu xanh trãi rộng với tình không

Đêm trầm lắng bên đèn khuya ngồi học
Đếm ngón tay xuân mười bảy gần kề
Chàng trai trẻ ghi vào trang bờ lóc
Ne vơ fall - in- love với lời thề

Từng trang ký chuyển gam màu tím biếc
Trong tim đau giờ chấp nhận lỗi lầm
Quay về với trang sách và trường lớp
Hướng tương lai rộng mở hãy ươm mầm…
VTT.9.09
LỜI TÌNH XƯA

 Hoàng hôn trên sông Hãn
Không vương thôi vấn làm gì
Đò tuy vãn khách bến ni chưa tàn
À ơi ! vọng lẫn tiếng đàn
Giọng người năm ấy ngập tràn lời thương
Sông chiều thấm đẫm hơi sương
Khói vương bờ vắng, tà dương buông lời
Không vương chi sợi tơ trời
Sao mà vẫn nhớ một lời thuở nao
Sông xanh thanh vắng, trăng mơ
Ngọt ngào như ấm lời thơ  từ người
Men tình đong tuổi đôi mươi
Xin người giữ mãi đây bài tình xưa
VTT 4/10
 

chùm thơ tuỔi đôi tám

DUYÊN TA
 
Biết ai độ tuổi quá mười
Sao mà mới gặp môi cười mắt trao
Mắt ai như một vì sao
Đêm mơ trở giấc rơi vào hồn ta
Lớp hè Đó mới lớp ba
Đây hơn hai lớp không xa mấy bàn
Cộng trừ Đây viết chia nhân
I tờ Đó viết đâu thành nghĩa câu
Nhưng mà lại nghịch đứng đầu
Văn chưa tròn nét viết câu ghẹo người
Đây cầm giấy đọc “buồn cười”
Lời ai muốn tỏ muốn mời làm quen
Hè xa đôi mắt lệ hoen
Đôi má phúng phính lúm tiền nguýt yêu
Hoa đồng chung hái thật nhiều
Kết thành vòng chuổi gửi điều cùng trao
Bên nhau thầm những ước ao
Véo tay “chó nổi”, lời chào thành câu
Nhưng mà Đó có khóc đâu
Lại cười thân thiện cúi đầu “bai bai”
Sân trường nắng gió chờ ai
Đôi chân sáo nhảy so tài hơn thua 
Đường về đầy những sắc hoa
Tím hồng, hồng biếc nắng đùa gió reo
Em cười gió nắng cười theo
Bụi mờ gót nhỏ, ngoằn nghèo chân sang
Thương khi đôi mắt liếc ngang
Mến khi đôi má em mang lúm tiền
Em hiền như một cô tiên
Gửi niềm nhung nhớ nét duyên tóc thề
Giờ đang vào tuổi cận kề
Thẹn thùng má ửng ấp e nghiêng đầu
Thương nhau xin nói trọn câu
Véo yêu ước được duyên đầu thầm trao./.
Văn Thiên Tùng 10.2009   

BỜ TÌNH XƯA


Những cuộc tình đến như mơ
Dập dềnh như khói lam mờ chiều vơi 
Sương tan khói cũng tan rồi
Chỉ  còn giọt nắng đang ngồi đợi ai
Trao yêu tình chớ nhạt phai
Cho duyên thêm thắm cho vôi thêm nồng
Tình nào  là cuộc tình hồng
Không như bèo dạt bên sông lững lờ
Theo dòng nước lớn  đôi bờ
Bèo thì bèo dạt lững lờ mây trôi
Bến sông xin kéo dùm tôi
Sóng xin dừng nhé bèo tôi cập bờ
Lênh đênh  tháng đợi năm chờ
Xin cho tôi được đến bờ tình xưa .

VTT.10.09

CHỈ TƠ


Đã qua những cuộc bể dâu
Tình ta từ mến lúc đầu giờ thương
Trời buông chi sợi tơ vương
Buộc duyên hai đứa bới đường chỉ tơ
Duyên đâu đến bởi tình cờ
Một lời nguyện ước se tơ chúng mình. 
VTT.10.09
-->TÌNH HỒNG
Mến nhau khi tuổi lên mười
Thương nhau cũng chỉ nụ cười mắt trao  
Ngày qua tháng những ước ao
Nhớ và thương ấy nói sao rằng giờ
Trao yêu viết mấy vần thơ
Gửi người trao mộng ai chờ đợi ai
Tháng đi ngày đến đêm dài
Nắng hồng mấy độ chiều phai xa dần  Trai khôn gái lứa duyên gần
Thiếp chàng chàng thiếp trọn đời bên nhau.
VTT.10.09

Về giữa ngàn lau(HVC)

Z
VỀ GIỮA NGÀN LAU


          
Mùa thu có em có tôi và nỗi đau
Có giấc mơ về qua biết mấy dêm thâu
Bốn con mắt ngó nhau trói lòng bên tiếng thở
Tôi đã thấy em về giữa bóng ngàn lau.

Em xa xăm bốn mùa hoài thương tóc gió
Gửi gắm hương nồng khi nghiêng cánh mù sương
Chiều phố núi ai mềm lòng bên con hồ soi bóng
Nỗi nhớ chiều thu tôi- em một mong thương.

 Mai đứng giữa đời lòng hẹn với bể dâu
Nương nhờ nỗi nhớ ta đi tìm nhau
Mấy mươi năm lạc bước vẫn khắc sâu bóng dáng
Nữa đời ôm dấu tàn phai bởi vì em một lắng sâu.

 Nối một vòng tay nghìn trùng cơ hồ ngắn lại
 Chiều thu có em xưa về ngắm nghía tình xa
Tiếng khóc có phải bật lên từ ngậm ngùi nuối tiếc
Bỏ mặc chiếu chăn em hóa kiếp một loài hoa.

Có phải khi chăm chút lòng nhau 
là dòng sông về trong mắt
Mấy dòng thơ đi qua như  dìu dắt nhau về
Tội tình một khói sương tìm vầng trăng xa khuất
Vội vả tay cầm bông hoa  di trong cơn mê.

Trang trải mấy lời như  cùng  nhau  níu buộc
Một nữa tôi ơi về lại với ngàn sau
Đi giữa bóng hoàng hôn mơ hoài mắt biếc
 Thương mãi tình ai em về giữa ngàn lau.

           Viết dưới bóng quê nhà 10/9/2009

                                                         
                                TÓC GIÓ LỜI RU


                Trong mắt em vời vợi một ngàn lau
                Mới biết mong thương kéo lại gần nhau
                Một hơi thở nhẹ dậy lên gió cuốn
               Mấy mươi năm đi lạc hãy về mau

               Về ngó lại mặt mày xưa tóc trắng
               Vun vén tình mà trả nợ hư không
               Em có biết ai mang theo nỗi nhớ
               Về với mùa thu thức với dòng sông

               Bên con hồ  mù sương buồn phố núi
               Ai lặng thầm soi bóng với chiều thu
               Một bóng dáng đi về buông tóc gió
               Bay suốt đời tình em một lời ru. 
Hoàng Văn Chẩm 8.3009              
                                  
               NỬA ĐỜI NGẨN NGƠ



               Nữa đời còn biết ngẫn ngơ
               Nữa đời còn biết làm thơ yêu người
               Em xa xăm một khoảng trời
               Thơ đi muôn dặm một lời thương mong

 Nữa đời nợ một dòng sông 
Nợ em câu hát gởi lòng năm xưa
Nữa đời như một giấc mơ 
Chuyện lòng trang trải nương nhờ tinh xa

               Nữa đời em mãi trong ta
               Hai mùa thu một khúc ca bên lòng
               Nữa em còn chút hương nồng
               Nữa ta còn một dòng sông bên đời
Hoàng Văn Chẩm 9.2009

Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2009

Ảnh Họp mặt thường kỳ T.12.09NHSG

Kính chào Thầy cô và các anh chị em Nguyễn Hoàng thân mến!
Trong không khí của những ngày cuối năm, thầy trò của trường Nguyễn Hoàng chúng ta lại cùng nhau hội ngộ tại quán Cây Đa sáng nay thứ bảy 26-12-2009
Không hiểu có phải đây là buổi gặp nhau cuối năm dương lịch để chúng ta đón chào năm mới 2010 không mà thấy đông hơn hẳn mọi khi, chúng tôi đếm được 49 người
Về thầy giáo chúng tôi thấy có thầy Bùi Đình Chi và thầy Cao Xuân Yên, kỳ này số anh chị em mới đến lần đầu chúng tôi thấy khá đông như anh Nguyễn Đình Hạnh lớp đệ nhị nk 65-66, anh Thái Tăng Hạnh đệ nhất nk 63-64, vợ chồng anh Phan Văn Hoạt đệ nhất nk68-69, Lê Thanh Tâm đệ nhất nk71-72, chị Lê Thị Cúc, chi Nguyễn Thị Liên Hoa đệ nhị nk67-68, nhà sách Lương Giang Quảng trị (gia đình có 10 người con là học sinh Nguyễn Hoàng) hôm nay có chị Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Thị Nghĩa và anh Nguyễn Quang Toàn, chị Ngọc Hường nhà sách Tùng Sơn Quảng Trị, anh Nguyễn Công Huệ NH63-70, anh Trương Đạo Đá lớp đệ nhị nk61-62, anh Hồ Ngọc Các đệ nhất nk67-68 và vợ là Mỹ Tín lớp đệ nhị nk70-71, chị Lê thị Kim Giao, chị Cao Thị Hiền lớp đệ nhất nk64-65, anh Nguyễn Kim Long đệ nhất nk71-72, anh Đỗ Việt Hoài lớp 11 nk73-74, anh Ngô Ngọc Chí đệ nhất nk63-64 và vợ là Trần Thị Yến, anh Nguyễn Công Thông vào trường đệ thất năm 1969, anh Hoàng Văn Phùng đệ nhất nk63-64, đặc biệt có anh Trần Minh Châu một CHS Nguyễn Hoàng khóa đầu tiên (đệ thất nk51-52).Ngoài ra còn có anh Nguyễn Bích (chưa rõ nk nào/lớp mấy) và anh Quang (em vợ Hồ Sĩ Mừng)
Nôi dung sinh hoạt bao gồm :
* Anh Lê Bá Tâm thông báo cho toàn thể anh em lập hồ sơ xin học bổng cho con cháu nhân dịp Xuân Canh dần, hồ sơ gồm 1 đơn xin có thị thực, một giấy xác nhận của nhà trường (Phiếu điểm nếu có), một photo thẻ sinh viên gởi cho anh Võ văn Cẩm hay anh Lê bá Tâm.
* Anh Nguyễn văn Trị thông tin về những diễn biến của các thành viên CHS Nguyễn Hoàng như Lễ tang con thầy Thái cô Tránh, ba anh Lê văn Chương, đám cưới con anh Lê Bân, con anh Hồ Ngọc Các, ..Các tin vui cho CHS Nguyễn Hoàng như Nguyễn Hải Thủy được phong hàm Giáo sư, Nguyễn đức Tùng với tập "Thơ đến từ đâu", Nguyễn Đặng Mừng được kết nạp vào hội nhà văn TP HochiMinh. Quỹ của Ban liên lạc còn tồn đến 9 giờ sáng nay 26-12 là 16.870.000 đồng, thầy cô và anh chị em hổ trợ bạn Lê Đăng Châm đến nay được 40 triệu đồng để sửa chữa căn nhà
* Chị Tuyết Mai trình bày về diễn tiến việc in và phát hành tập san Hương Quê Nhà của Ban liên lạc, dự tính sáng nay có thể phát hành được nhưng vì trục trặc nhỏ nên chưa thể tuy nhiên chị Mai cũng thông báo đến toàn thể các anh chị em về tình hình của tập san (nội dung, số trang, số lượng phát hành, dự kiến phân phối, ...)
* Để hỗ trợ cho con cháu Quảng trị có điều kiện theo học đại học, BLL cũng thành lập ban vận động các mạnh thường quân là những CHS Nguyễn Hoàng có điều kiện, bước đầu đã có những anh chị đóng góp đáng kể, số liệu cụ thể chắc chắn thủ quỹ Bích của BLL sẽ thông báo cụ thể
Không khí trở nên sôi động hơn khi anh Trần Minh Châu một CHS Nguyễn Hoàng khóa đầu tiên lên phát biểu cảm nghĩ và đọc một bài thơ của một tác giả cũng người Quảng Trị rất hay , anh Lê Quang Ngân hát, anh Nguyễn Quang Toàn trình bày cảm nghĩ, thầy Cao Xuân Yên phát biểu , sau đó anh Nguyễn An trình bày những dự tính cho chương trình văn nghệ của chúng ta trong dịp họp mặt đầu năm và cuối cùng trước khi chia tay anh Trương Đạo Đá đã bắt nhịp để toàn thể anh chị em cùng hát bài Giờ tạm biệt của Lam Phương
Không khí trong buổi họp đầy ắp tiếng cười và những hàn huyên tâm sự của những người bạn cùng khối lớp từ lâu mới được gặp...
Xin gởi những hình ảnh ghi nhận được trong buổi họp mặt
Xin cảm ơn quý thầy cô và các anh chị
Kính chúc tất cả một năm mới an lành, vui khỏe
Trần Văn Hảo
NH6471

( Các bạn nếu cần thấy rõ thông tin trong ảnh  "chỉ nhấp đúp chuột trái " những thông tin và hình ảnh sẽ hiện rõ  ràng hơn nhiều). Lưu ý xong trờ về trang cũ và   xem tiếp


 

 

 
 

 

 

 

 


 

 

 

 





 


Thứ Năm, 24 tháng 12, 2009

Vợ Là

Vợ là quả ớt chín cây
Đỏ tươi ngoài vỏ rất cay trong ḷòng.
Vợ là một đoá hoa hồng
Vợ là "sư tử Hà Đông" trong nhà.

Vợ là nắng gắt mưa sa
Vợ là giông tố phong ba băo bùng..
Nhiều người nhờ Vợ lên Ông
Nhiều người vì Vợ mất không cơ đồ

Vợ là cả những vần thơ
Vợ là cả những giấc mơ vơi đầy
Vợ là một chất men say
Là nước hoa ngoại làm ngây ngất lòng

Vợ là một áng mây hồng
Vợ là hoa hậu để chồng mê say.
Vợ là khối óc bàn tay
Vợ là bác sĩ tháng ngày chăm ta

Vợ là nụ, Vợ là hoa
Vợ là chồi biếc, Vợ là mùa xuân..
Vợ là tín dụng nhân dân
Vợ là kế toán giải ngân trong nhà

Vợ là biển rộng bao la
Vợ là hương lúa đậm đà tình quê
Vợ là gió mát trưa hè
Vợ là hơi ấm thổi về đêm đông.

Vợ là chỗ dựa cho chồng
Ông nào dám bảo vợ không là gì !?
Khoan khoan hãy nghĩ lại đi
Vợ quan trọng lắm không gì hơn đâu.

Việc nhà vợ có công đầu
Nấu cơm, nấu nước, rửa rau, pha trà.
Vợ là máy giặt trong nhà
Vợ là Cát-sét, Vợ là Tivi..

Nhiều đêm Vợ hát Chồng nghe
Lời ru xưa lại vọng về trong ta.
Vợ là làn điệu dân ca.
Vợ là bà chủ, vợ là nhân viên

Vợ là cái máy đếm tiền
Vợ là "Nội lực" làm nên cơ đồ
Vợ là thủ quỹ, thủ kho
Vợ là hạnh phúc ấm no trong nhà.

Vợ là vũ trụ bao la
Nhiều điều bí ẩn mà ta chưa tường.
Khi nào giận, lúc nào thương.
Sớm mưa, chiều nắng ai lường được đâu.

Vợ là một khúc sông sâu
Vợ như là cả một bầu trời xanh
Vợ là khúc nhạc tâm tình
Vợ là cây trúc bên đình làm duyên

Vợ là cô Tấm, thảo hiền.
Vợ là cô Cám, hám tiền ham chơi.
Vợ là con Phật, cháu Trời,
Rẽ mây rơi xuống làm người trần gian.
Từ mail ..LH .

Thứ Tư, 23 tháng 12, 2009

Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2009

Sự thật về COCA COLA

SỰ THẬT VỀ COCA COLA
(bài tạm dich ra Việt ngữ)


Coca Cola là một thức uống nguy hiểm cho cơ thể.
Không nên uống Coca Cola để bảo vệ sức khỏe.
Coca Cola không phải làm ra để uống mà chỉ để giữ gìn giá để đồ gia vị và những thứ khác...
Trong nhiều tiểu bang Hoa kỳ, những đội tuần tiểu đường sắt thường mang theo 2 ga-lông Coca Cola để chùi máu trên đường sau một tai nạn.


- Nếu để một cục xương trong một lọ đựng Coca Cola thì trong 2 ngày, cục xương sẽ bị tan mất.
- Để lau chùi cầu tiêu, hãy đổ một lon nhỏ Coca Cola vào và để yên một chặp rồi giựt nước.
- A-xit ci-tric của Coca Cola tẩy sạch những vết dơ trên chén bát.
- Muốn tẩy những vết rỉ sét trên miếng cản xi mạ của xe hơi, hãy tẩm Coca Cola vào một miếng nhôm rồi chà xát lên miếng cản.
- Để lau chùi những vật bị mòn vì mất chất lỏng trong bình ac-quy xe hơi, hãy đổ một lon nhỏ Coca Cola lên chỗ bị ăn mòn.
- Hãy đổ một lon nhỏ Coca Cola vào máy giặt với giấy tẩy rồi bỏ đồ giặt vào.


Nguyên lý cấu tạo của Coca Cola là a-xit phôt-phô-ric. Độ PH là 2.8 và có thể làm tan một cái móng tay trong khoảng 4 ngày.
Hơn nữa, a-xit phôt-phô-ric lấy mất chất calcium trong xương và là nguyên nhân làm tăng bệnh loãng xương.


Những chiếc xe tải có chở Coca Cola đều treo bảng VẬT LIỆU NGUY HIỂM.
Một nghiên cứu thực hiện ỏ Đức để biết lý do phát sinh bệnh loãng xương nơi trẻ em 10 tuổi. Kết quả cho thấy vì uống Coca Cola thái quá do thiếu sự kiểm soát của cha mẹ.
Những nhà cung cấp đã dùng Coca Cola để lau chùi động cơ xe tải trong hơn 20 năm qua.
Loại Coca Cola nhẹ được các thầy thuốc và các nhà nghiên cứu xem như MỘT QUẢ BOM nổ chậm nếu trộn lẫn Coca Cola với aspartame, bị nghi ngờ là nguyên nhân gây ra bệnh ban đỏ và thoái hóa hệ thống thần kinh.
Mọi người đều được khuyên là KHÔNG BAO GIỜ chà sạch răng sau khi uống Coca Cola vì như thế thì tất cả lớp men răng sẽ mất đi vĩnh viễn.


Những tin tức này xuất phát từ:


Institut Pasteur
Unité de Génétique
Mycobactérienne
25-28 rue de Dr Roux
75724 Paris Cédex 15
Téléphone:
+33 01 45 68 88 28 +33 01 45 68 88 28

Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2009

HOA MUỐNG BIỂN

HOA MUỐNG BIỂN

Thiếu phụ ngóng chồng
Nỗi đau hóa đá - vọng phu.

Em ngóng đợi anh
Nỗi buồn hóa thành hoa muống biển.

Bông hoa trắng xinh xinh
Nhụy hoa buồn tim tím
Rưng rức mắt người
Rưng rức trái tim đau...

Sao em không hóa thành hòn đá ngóng trông nhau
Bền vững, thủy chung, trầm mặc trông ra phía biển
Em lại hóa thành loài hoa rau muống
Cứ mãi bồng bềnh... làm khổ suốt đời nhau

Dưới cái nắng ban trưa - lá héo, hoa úa màu
Cứ dại khờ, oằn mình, vật vã dưới chân ai - trên cát
Anh hiểu được em - nỗi buồn kia tan nát
Người ấy không về... mê mải cuối trời xa...

Suốt một đời, sao em chẳng nhận ra
Hóa kiếp thân em - nỗi buồn xưa còn đó
Lữ khách ơi, đừng một lần giẫm lên loài hoa nhỏ!
Để cô muống chân tình tan nát... cõi lòng đau!


- Khải Nguyên -

Những kiệt tác của H.SĨ JIM WARREN

Họa sỹ Jim Warren nguệch ngoạc những nét vẽ đầu tiên từ lúc 1 tuổi, như tất cả trẻ em trên thế giới. Đến năm học trung học, sau khi xem xét kĩ lưỡng một loạt lựa chọn nghề nghiệp liên quan đến nghệ thuật như: nghệ sĩ, ảo thuật gia, ngôi sao nhạc rock, họa sỹ... cuối cùng ông chính thức quyết định trở thành một họa sĩ vào năm 1967. (May quá!)
 
Jim Warren
Những bức tranh của ông được vẽ chủ yếu bằng chất liệu sơn dầu truyền thống. Mỗi tác phẩm là một sự kết hợp, chuyển biến mới giữa các bức tranh thuộc các thể loại khác nhau. 

 

Đường tới thiên đàng



Vẻ đẹp của núi

Thời vụng dại

Đảo mơ mộng


Vòng tình bạn

Thử thách

 
Mẹ Thiên Nhiên trong thiên niên kỷ mới


 
 
 

 
 
Và những tác phẩm khác