Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2009

HOA MUỐNG BIỂN

HOA MUỐNG BIỂN

Thiếu phụ ngóng chồng
Nỗi đau hóa đá - vọng phu.

Em ngóng đợi anh
Nỗi buồn hóa thành hoa muống biển.

Bông hoa trắng xinh xinh
Nhụy hoa buồn tim tím
Rưng rức mắt người
Rưng rức trái tim đau...

Sao em không hóa thành hòn đá ngóng trông nhau
Bền vững, thủy chung, trầm mặc trông ra phía biển
Em lại hóa thành loài hoa rau muống
Cứ mãi bồng bềnh... làm khổ suốt đời nhau

Dưới cái nắng ban trưa - lá héo, hoa úa màu
Cứ dại khờ, oằn mình, vật vã dưới chân ai - trên cát
Anh hiểu được em - nỗi buồn kia tan nát
Người ấy không về... mê mải cuối trời xa...

Suốt một đời, sao em chẳng nhận ra
Hóa kiếp thân em - nỗi buồn xưa còn đó
Lữ khách ơi, đừng một lần giẫm lên loài hoa nhỏ!
Để cô muống chân tình tan nát... cõi lòng đau!


- Khải Nguyên -

4 nhận xét:

  1. Cam on blog cua Van Thien Tung, minh da vao tham blog, nghe loi gioi thieu mang dam tinh nhan van cua ban, cung nhu nghe nhac rat hay. Cam on ban.
    Bien Que Huong

    Trả lờiXóa
  2. Nếu phải đợi chờ anh
    Em sẽ hóa thành mây trắng
    Lãng đãng, phiêu du thầm lặng
    Đến tận chân trời để kiếm tìm anh.
    Em không muốn thành Hoa muống biển đâu anh
    Để giông tố dập vùi tan nát
    Để phải gồng mình bám vào bờ cát
    Để chân người giẫm đạp lúc hoàng hôn .
    Nếu phải đợi chờ anh
    Em sẽ hóa mưa nguồn
    Xối xả trào tuôn hóa thành nước lũ
    Xóa sạch những gì là xưa cũ
    Để trở về đúng nghĩa - trái tim em!
    Kim Quy Trần

    Trả lờiXóa
  3. NỖI BUỒN HOA MUỐNG BIỂN !
    Em sinh ra giữa trời cát trắng
    Nắng soi hình bỏng rát thân em
    Không chỗ dựa ,không thân che trở
    Vẫn vươn mình vượt cát sinh xôi.
    Em vẫn biết không nhiều đất sống
    Đất không màu cằn cỗi nơi nơi
    Sự giẫm đạp làm em tơi tả
    Sóng gió bão bùng vật vã thân em.
    Em vẫn sống ,vẫn luôn xinh xắn
    Dệt thảm xanh giữa biển đất trời
    Những nụ hoa tươi màu sắc tím
    Vẫn đợi chờ bóng dáng anh yêu.
    Em vẫn đợi ngày qua ,tháng lại
    Sống giữa đời để nhớ thương anh.
    Sao anh nỡ bỏ em trước biển
    Sóng gió bao ngày vùi lấp thân em.
    Anh yêu hỡi nơi đâu anh có nhớ
    Nhớ những ngày sóng gió đôi ta
    Em luôn tựa lòng anh ấm áp
    Trao trọn tình trong trái tim yêu.
    Sao anh nỡ làm em vô vọng
    Sống một mình sóng gió biển khơi
    Anh hãy nhớ nơi anh đã đến
    Luôn có người đợi mãi tình xưa ! (sưu tầm )
    Phong Trần Hoàng Nguyên

    Trả lờiXóa
  4. Bien Que Huong Cam on blog cua Van Thien Tung, minh da vao tham blog va nghe loi gioi thieu mang dam tinh nhan van cua ban, cung nhu nghe nhac rat hay. Cam on ban.

    Trả lờiXóa