Thơ từ trang FB:
“NON MAI SÔNG HÃN”
- TỪ THÁNG 27/02/21-20/02/2021 :
213. TÌNH THƠ
(Thuận nghịch độc)
-Thuận:
Thơ tình viết được bởi nhiều thương
Dạ nát tim đau chuyện lẽ thường
Ngơ mãi vướng người gieo khói bụi
Ngẩn hoài gây kẻ tránh mù sương
Mơ lòng phúc ấm cho hồn thả
Ước dạ yên bình đến mộng vương
Bờ lặng dã hoang triền dãy núi
Tơ giăng nhện kín phủ vòm đường.
-Nghịch:
Đường vòm phủ kín nhện giăng tơ
Núi dãy triền hoang dã lặng bờ
Vương mộng đến bình yên dạ ước
Thả hồn cho ấm phúc lòng mơ
Sương mù tránh kẻ gây hoài ngẩn
Bụi khói gieo người vướng mãi ngơ
Thường lẽ chuyện đau tim nát dạ
Thương nhiều bởi được viết tình thơ.
Cam Lộ, ngày 19/3/2021
Nguyễn Xuân Dưỡng
212. EM VỀ
Mấy tầng thổn thức xoáy xôn xao
Làn gió nhẹ khua ém yếm đào
Nắng rọi hồng mai khoe ngõ trước
Mưa bay tùng trúc ẩn bờ sau
Em về vườn nở hoa khao khát
Em đến sân bung nụ thắm trao
Em ở tạo lai bao khát vọng
Em nghiêng dậy sóng một trời sao ...
Phong Vân, 16032019
211.QUÊ TÔI
Độc ẩm chè xanh mỗi sáng về
Hương đồng gió nội ở miền quê
Thơm ngon mát dạ đời vui thỏa
Bổ dưỡng an thần thận sướng ghê
Tân Sở Hàm Nghi tôn sáng đẹp
Vùng Cùa lịch sử ngắm đam mê
Gần xa bạn hữu luôn tìm đến
Ngắm cảnh nơi này hết chỗ chê.
Cùa, ngày 18/3/2021
Nguyễn Xuân Dưỡng
210. THUYỀN NEO BẾN ĐỢI
Xin làm ngọn gió giữa mây trời
Để mãi theo nàng đến mọi nơi
Với những ân nồng ươm mộng khởi
Và bao ái tỏa dệt mơ vời
Ngày qua hạnh phúc tình luôn trỗi
Tháng lại chan hòa nghĩa chẳng vơi
Bởi lẽ khi thuyền neo bến đợi
Niềm yêu sẽ thắm đượm muôn đời
Bút Ký Trái
209.PHẢI BIẾT ƠN
Tám mốt ngày đêm dạ chẳng sờn
Chung lòng vẫn nguyện gắn keo sơn
Phong sương giữa hạ nào lo lắng
Khói lửa đầu thu cứ chập chờn
Bão đạn ngàn cân xua sợ hãi
Mưa bom vạn quả trút căm hờn
Bên dòng Thạch Hãn lừng danh tiếng
Hậu thế muôn đời phải biết ơn.
Cam Lộ, ngày 17/3/2021
Nguyễn Xuân Dưỡng
208. AN NHIÊN
Lãng mạn cùng thơ ngắm biển trời
Tham gì ảo vọng? Cứ đùa chơi!
Thời Xuân nhặt nắng tô màu chữ
Quãng Hạ tìm sen ướp cảnh đời
Cảm ánh trăng vàng tơ mộng xõa
Mơ làn sóng bạc nẻo tình khơi
Dù ai nổi lặn vòng khanh tướng
Chẳng bận lòng ta giữa tiếng mời...
Ngô Bích Thuận
Taiwan 16.3.2021/
207. DÁNG ĐỨNG VIỆT NAM
Đôi thúng oằn lưng mẹ gánh đầy
Thăng long dựng nghiệp chính là đây
Ngàn năm lệ thuộc Tàu.. Ôm.hận
Một kỷ tôi đòi pháp mất......giầy
Nổi dậy Nữ vương giành thắng lợi
Oai hùng Trung trực lửa bao vây
Nhật thua Mỹ bại năm châu biết
Bành trướng Làm sao đến xứ nầy
Trường Sinh
206. THĂNG LONG
Ngàn năm văn vật đất Thăng Long
Niềm tự hào chung của Lạc Hồng
Sông Nhị êm đềm nguồn cảm hứng
Núi Nùng ngút ngàn khí linh chung
Đống Đa để dấu thời oanh liệt
Lăng Bác tôn cao nét vĩ hùng
Cách mạng mùa thu thay đổi mặt
Tái tim Tổ quốc vững như đồng
Gio Linh ngày.16/3/2021
Hoàng hôn thức giấc.
205.MUỐN ĐƯỢC YÊN
An lành mạnh khỏe thế là hên
Tạo phước tu tâm mới vững bền
Bạn hữu chân tình xin chớ bỏ
Thi đường trọng nghĩa quyết đừng quên
Niềm thương để dạ chiều mơ bóng
Nỗi nhớ ghi lòng sáng gọi tên
Bỏ hết sân si tìm thánh thiện
Vui buồn tráo trở lại không nên.
Cam Lộ, ngày 15/3/2021
Nguyễn Xuân Dưỡng
- NẺO THIỆN CHÂN
Họa:
Lời thơ hướng đạo góc tình ái
Ý tạc lòng ghi nẻo thiện tâm
Bốn biển mong cầu chân thiện mỹ
Năm châu ước nguyện toại hương trần
An nhiên vạn nẻo lòng thư thái
Tự tại trăm đường dạ chánh tâm
Giữ trọn trước sau tình chính hữu
Bảo hòa trên dưới nghĩa trung nhân.
Phong Vân, 15/03/2021
204. CẢNH TIÊN
Cảm giác như mình sãi cánh bay
Trời trong nắng đẹp ngắm càng ngây
Gom toàn non nước trong tầm mắt
Ôm hết mây trời giữa khoảng tay
Gạt nỗi trần gian lòng bạc đắng
Đón miền tiên cảnh dạ mê say
Lên thiên một phút đời thanh thản
Ước ở thật lâu mãi chốn này
Công Sinh, 14/3/2021
203. DĨ ĐỀ VI TÂM .
Muốn giữ ân TÌNH chớ vội phai
Càn khôn cái NGHĨA tựa non đoài
Bao lần bạn MẾN chàng ghi mãi
Mấy bận bồ THƯƠNG thiếp tạc hoài
Chớ để chia LÌA thân phận gái
Nên đừng cách ĐOẠN kiếp đời trai
Dẫu sao mình CHẲNG lời than oán
Chí phải cam ĐÀNH quyết một hai
Thảo Phước
202. VỀ THĂM BẠN
Có dịp Tùng - Quỳnh ghé bạn thơ
Thăm do đau ốm nỏ ai ngờ
Mắt vì dằm vướng đành thay mổ
Não bị biến tai chịu xét rờ
Ngày trước béo to thân lực lưỡng
Nay chừ ốm yếu thể bơ phờ*
Anh em tình cảm về chia sẻ
Chúc khỏe bình an toại ước mơ.
*- Ngày trước 65kg giờ xuống 55 kg
- Gần hai tháng ra vào viện điều trị.
Phong Vân, 10/03/2021
201. ĐẶC SẢN HẢI LĂNG
Bánh ướt thịt heo ở Hội yên
Ngày xưa sống đó nhậu liên miên
Hải lăng lòng sả còn không bạn
Bìa đã vô rồi sướng quá tiên
Ngày ấy xa xăm mình vẩn nhớ
Nhà binh xe chạy vốn không tiền
Đường đi đất đỏ theo ta suốt
Bụi lấm phong trần phủi hết liền
Trường Sinh
200. TẠ LỖI
Chuẩn bị xong rồi lại chịu thua
Chiều về nhiễm lạnh sốt theo hùa
Ê như vọoc rút từng cơn xéo
Nhức tựa kim xiên giật búa xua
Đã hẹn nhau rằng: Mai gặp mặt
Thôi đành thất hứa "Bệnh"... không đùa
Hảo Sơn giếng cổ đâu thăm được
Bãi đá mạch ngầm tạm gác qua...
Văn Thiên Tùng - MV, 13)3)21.
199. KẾT NỐI
Sông Xanh Thành Cổ điểm dừng chân
Bầu bạn cafe xích lại gần
Nhạc sĩ Minh Châu cầu kết nối
Phong Vân thi hữu điểm dừng chân
Niềm vui cháy bỏng ước mơ toại
Rạo rực bừng lên mộng đạt thành
Ngọc Sơn,Trần Chủng, Sử Sinh hội
Duyên ngộ thi đàn kết nối thân.
Phong Vân, 12/03/2021
198. NGHE ĐỀU SƯỚNG
Mãi miết đam mê thể Luật Đường
Tay Nàng dẫn bút gợi niềm vương
Chiều truy mỡ tứ tìm văn ngữ
Tối nghiệm tra từ giãi cú chương
Vợ bởn con đùa tâm bất động
Anh trêu chị cợt trí bình thường
Năm mươi sáu chữ nghe đều sướng
Độc giả san niềm cảm mến thương.
Thiên Tương.
197. KẾT MẶN NỒNG
KẾT MẶN NỒNG
Một buổi sớm mai nắng ửng hồng
Guita hội tụ bạn tây đông
Gio Linh ,Thành Cổ về chung dạ
Hướng Hóa ,Vĩnh Linh đến một lòng
Cam Lộ thi đàn hòa khát vọng
Đông Hà xướng họa hợp hoài mong
Bốn phương duyên ngộ tình thân ái
Thắm thiết nhạc thơ nghĩa mặn nồng.
Phong Vân , 13/03/2021
196. MƠ MỘNG
Lâu.đã không người tới đã lâu
Sâu rừng ở tận giữa rừng sâu
Cấu chè mới uống đun chè cấu
Cầu chín cơm ăn lại chín cầu
Dẩu của nhiều tiền đầy .của dẩu
Giầu sang phú quý mộng sang giầu
Nhậu mơ gác tía mình mơ nhậu
Lầu bốn xây xong ngắm bốn lầu
Trường Sinh
195. RẠNG RỠ BÌNH MINH
Rạng rỡ bình minh trước cổng nhà
Rộn ràng sắc thắm đẹp ngàn hoa
Rì rào sóng biển hòa âm vỗ
Ríu rít chim trời rộn tiếng ca
Rừng rực hồn thơ hương bát ngát
Râm ran ý nhạc quyện bao la
Riu riu tâm bện cà phê đắng
Réo rắc cõi lòng vọng bến xa!
Công Sinh, 12/3/2021
194. CHIỀU DÃ NGOẠI
(Mến tặng các cháu để làm kỷ niệm.)
Thứ bảy vô Cùa dã ngoại chơi
Vùng quê rộn rã thấy yêu đời
Hàm Nghi thánh thiện... thiêng Vua hởi!
Giếng cổ mạch tràn... mát cháu ơi!
Kết nghĩa tâm thành luôn mãi đợi
Thêm tình dạ vững chẳng hề rơi
Duyên lành hưởng lộc đưa ta tới
Để trải niềm thương quá tuyệt vời!
Cùa, ngày 13/3/2021
Nguyễn Xuân Dưỡng
192. ĐÈO NGOẠN MỤC
Cảnh đẹp nơi nầy mãi dõi theo
Vời cao Ngoạn Mục núi khe đèo
Vòng quanh vực thẳm cây nào héo
Dạo khắp sông dài đá chổng queo
Sáng sớm sương rơi hồn muốn ghẹo
Chiều buông mây phủ dạ ưa khoèo
Trông kìa nước chảy lòng say ngoéo
Róc rách rầm rì rộn rã reo
Thảo Phước
191. CHÀNG KHỜ
BÁT VẬN Ơ
Người khôn chẳng thiếu lắm kẻ ngơ
Dại dột tuy nhiên cứ thích thơ
Vận họa vài câu nghe lớ ngớ
Văn chương mấy chữ ngợ ngàng mơ
Phổ thông học lại còn dang dở
Trung cấp hồ sơ vẩn cứ chờ
Đợi mãi đến già mới biết chơ
Đành lòng như vậy có chàng khờ.
Trường Sinh
190. HỒI KÝ
KỶ NIỆM BUỒN
Viết cho người đã sang ngang
ngày trở lại quê hương
Hoa đã vô tình tiếc lắm nao
Riêng ai mấy bận đã mơ cao
Không ra xứ đó thăm nàng được
Bởi ngại dôông em chẳng muốn chào
Biết thế nên anh đành nhẩn nhịn
Âm thầm lặng lẽ ngắm hoa sao
Trời ơi gặp gỡ làm chi thế
Để lại mình anh ruột xót bào
Trường sinh, 26/8/1975
- VẪN ĐỢI... VẪN CHỜ
Cảm tác dăm vần âm ao, cùng huynh trưởng...
Chớ ngại ngùng chi em đợi nào
Duyên tình một thuở ngại ngần trao
Nợ kia khất lại giờ nhân lúc
Dôông chán cơm ê liệu có vào
Hâm nóng phận đào đà xế bóng
Ru nồng gối mộng lịm môi trao
Hương lòng rộn rã từng canh điểm
Tim thổn thức chờ vị ngọt ngào
Văn Thiên Tùng- MV.
189. AI VỀ XỨ HẢO
(Ngũ độ thanh)
Ai về Xứ Hảo mộng chiều nay
Ghé lại làng xưa thỏa những ngày
Nốt nhạc dòng thơ tình đã ngỏ
Câu hò điệu lý nghĩa càng say
Êm đềm nhịp gõ theo lời hát
Dõng dạc lời ca đổi tiếng chày
Nắng tỏa hiên nhà hoa rực rỡ
Ta cùng rộn rã mấy vòng quay.
Khanh Trần Đức,07/03/2021
188. CHUYỆN CHIẾC CẦU SẬP
Cầu Bàu đã sập lũ vừa qua
Bắc tạm dân đi sợ tái da
Nắng hạn khô khan di chuyển dể
Mưa trơn chạy lỡ khó về nhà
Xôn xao nghe nói thôn làm lại
Lặng lẽ mong chờ thợ nỏ ra
Tân Sửu khi mô mần chẳng biết
Nhâm dần đến đó chắc không xa
Trường sinh
187. ĐỘC..... THỜ
"Thủ vĩ ngâm "
Thấy tham thua thiệt thế thì thôi
Thăm thẳm thù thâm thứ thọc thòi
Thẳng thắng thông thiền thăng thái thịnh
Thật thà thanh thản thắng thiên thời
Thì thầm thuận thảo thân thong thả
Thủ thỉ thạo thành thể thảnh thơi
Thẩm thấu thênh thang thừa thấm thía
Thấy tham thua thiệt thế thì thôi
Thảo Phước
186. VỊNH LOÀI NGỌC TRAI
Tứ chi nào thấy lại không đầu
Ngụ ẩn bao tầng ở vũng sâu
Muốn để dò chừng tay mó mãi
Mong sờ ngắm thử mắt nhìn thâu
Trề môi mỡ miệng khoe hòn báu
Nhả lưỡi chia mình lộ hạt châu
Nảy nở con đàn Trai thụ nghén
Thân em án gụ khảm muôn màu
Thảo Phước
185. THƠ LÀ GÌ
Thơ là tiếng nói của con tim
Là những khát khao bỗng nổi chìm
Là chén chúc mừng Tiên túy tửu
Là bầu hoan lạc Phật từ linh
Là vầng dương tỏa xua màn tối
Là bóng trăng tà gọi ánh minh
Là trái ngọt bùi treo lối mộng
Là cành cay đắng chốn bình sinh
Là cành cay đắng chốn bình sinh
Là tuổi đôi mươi chớm nở tình
Là bảo, sóng thần và động đất
Là nguồn năng lượng xóa vô minh
Là đời một thoáng qua phàm thế
Là đạo nghìn thu đến cõi linh
Là nhạc âm vang hòa cháy bỏng
Là lời đồng vọng hợp an bình
Phong Vân, 12/03/2021
184.VỀ VỚI GIO AN
Dạ bảo nên đi chớ có lười
Thăm nhau nghĩa quý tựa vàng mười
Vùng quê trải rộng trông trù phú
Cảnh vật khoe màu thấy tốt tươi
Giếng cổ trong veo từ đá cuội
Rau xanh tốt mập bởi tay người
Gio An đã hẹn giờ ta đến
Bạn hữu giao lưu rộn tiếng cười.
Cam Lộ, ngày 11/3/2021
Nguyễn Xuân Dưỡng
183. BẾN XƯA
(vịnh tranh Đỗ Quốc Thắng)
Thăm lại chốn xưa một buổi chiều
Lờ mờ sương tỏa cảnh cô liêu
Hắt hiu bến vắng chờ hình khách
Lặng lẽ đò không nhớ dáng kiều
Ngày ấy người đi gieo nổi nhớ
Bây giờ kẻ đến gạt niềm yêu
Bao năm xuôi ngược tìm cô lữ
Nay trở về đây thổn thức nhiều
Công Sinh, 9/3/2021
182. MỒNG TÁM BUỒN
Năm ni mồng tám chị em buồn
Dịch bệnh tung hoành quậy phá buôn
Phố xá dừng ngay không hội họp
Bản phường tạm nghỉ đến làng thôn
Năm châu khốn đốn càng lo sợ
Nước Việt kiên cường diệt vít luôn
Phụ nữ ngày vui đành chịu thiệt
Tháng ba quốc tế đánh rô chuồn
Trường sinh
181. THƯ BÁI BIỆT
CHS Nguyễn Hoàng Giuse lê nguyên Thể
Bên chúa bình an nở nụ cười
Hồn thơ lắng đọng nét còn tươi
Ra đi nỏ có lời từ tạ
Ở lại hồng trần nước mắt rơi
Lắm của nhiều tiền lâu cũng hết
Nghĩa tình còn mãi chẳng hề vơi
Thiên đàng cao rộng chờ anh đó
Vĩnh biệt giờ đây vắng bạn rồi
Trường sinh
Kính bái Amen
180.HỒN THIÊNG SÔNG NÚI
Một miền sông núi quyện trùng khơi
Thế địa nguồn thiêng thật tuyệt vời
Bấy quảng nông sâu giờ khép lại
Đôi bờ cách trở lại gần ơi!
Hàn Giang(1) tảng sáng gù (2) hòa nhịp
Sông Hiếu(3) chiều vơi bịp (4) phối lời
Mai Lĩnh trập trùng linh khí tụ
Đông trời sóng nhã khúc đầy vơi!
Văn Thiên Tùng- MV, 04/3/21.
- 1&3: Sông Đá Hàn, sông Thạch Hãn dòng chính thuộc hữu ngạn & nhánh tả ngạn là sông Cam Lộ nay gọi là sông Hiếu.
- 2&4:Chim Cu cu & Bìm Bịp ( câu ca Bìm bịp kêu chiều)
179. THÁNG BA NHỚ MẸ
Mẹ đã cho con đủ tháng ngày
Đêm hè giọng khẽ giấc nồng say
Trường làng ngữ luyện bao lời đúng
Cửa lớp văn bình những đoạn hay
Vẫn thích ru hoài câu nhạc phẩm
Ưa chiều níu mãi một bàn tay
Mừng vui lễ hội thương hình bóng
Cuộc sống chân hiền thuở đắng cay.
Cam Lộ, ngày 8/3/2021
Nguyễn Xuân Dưỡng
178. NIỀM VUI 8/3
Hoa này gửi tặng đến người xinh
Phái đẹp bao năm vẫn đượm tình
Thục nữ hiền lành nên kính trọng
Tiên bà mẫu mực nhớ tôn vinh
Tam tòng giữ trọn sao yêu mến
Tứ đức trau dồi chẳng bị khinh
Gác việc riêng tư dành buổi lễ
Bên nhau chọn hướng để ghi hình.
Cam Lộ, ngày 7/3/2021
Nguyễn Xuân Dưỡng
177. RÈN PHẨM HẠNH
Giàu nghèo việc ấy của trời ban
Sướng khổ tùy duyên chẳng luận bàn
Hiểu đạo chân tràn mơ trí sáng
Thông kinh huệ tỏa thấy tâm nhàn
Vun bồi thiện phước ngàn năm vững
Xóa bỏ hằn thù vạn kiếp an
Tích đức buông sân rèn phẩm hạnh
Tình người thắm đượm nghĩa hoà chan.
Cam Lộ, ngày 6/3/2021
Nguyễn Xuân Dưỡng
176. NÓI SAO
Nói sao có lý được thêm tình
Nói nghịch phàm phu lắm kẻ khinh
Nói láo lọc lừa lời bất chính
Nói lường lắt léo ngữ nghe kinh
Nói thương son sắt tồn mơ vĩnh
Nói nhớ thủy chung tại mộng trình
Nói đất chân như chờ phụng thỉnh
Nói trời biến ảo đợi tôn Nghinh
Nói trời biến ảo đợi tôn nghinh
Nói sống đó đây ước thái bình
Nói đạo đông tây đồng bái kính
Nói đời nam bắc hợp quy trình
Nói sinh ước mộng mong an ninh
Nói nở mơ màng muốn tịnh vinh
Nói mẹ hiền lương trao ước định
Nói ba phúc hậu gởi ân tình
Phong Vân ,04/03/2021
175. ĐẠO VĂN THƠ...*
Gió thổi rì rào”nức nở ve”
“Cuốc kêu khắc khoải” tiếc xuân hè ?
Con đường” thăm thẳm chiều trôi” vắng
Đồi núi xa xăm mây nổi che ...
“ Rồi lại ra đi như đã đến”
“ Đường xưa lối cũ” đừng quên nghe !
“ Mua vui cũng được vài canh trống”
Xuất khẩu thành văn chi ngại e...?
Cao Minh Lục,05/03/2021.
Đạo: trộm, mượn từ lời văn, thơ, lời nhạc của tác giả khác mà chắp ghép làm thành bài của mình...!
174. TIẾNG ĐÀN ĐÊM
Vịnh tranh ĐỖ QUỐC THẮNG
Trăng khuya rũ bóng dáng kiều thon
Tĩnh mịch đàn ngân réo rắt hồn
Mắt biếc mơ màng vương nhật nguyệt
Tay ngà lã lướt mộng giang sơn
Cung thanh dìu dặt gieo ai oán !
Nét lặng lâng lâng dệt tủi hờn !
Cảnh tịnh cô liêu đàn dứt tiếng
Có người hiểu thấu tận nguồn cơn,???
Công Sinh, 5/3/2021
173. GỬI BẠN HƯU
Ta trẩy cùng nhau một chuyến tàu
Có người lên trước kẻ lên sau
Bụi hồng dặm tía đà phai phấn
Nước biếc non xanh vẫn đượm màu
Chẳng phải tài tình ngàn thuở lụy
Can chi duyên phận một mình đâu
Nợ trần chưa trắng còn trăn trở
Chẳng sợ gian nan ngại bạc đầu
Gio Linh sáng 3/3/2021
Hoàng hôn thức giấc
172. ĐỜI VẪN THẾ
Thú yêu âm nhạc phải “ô kê”
Nghĩ đẻ mấy tuần hát sướng ghê
Mẹ níu lưng con chơi khoái đã
Con đeo bụng mẹ bú say phê
Dồn dồn với nhịp quần tùy tuột
Nút nút theo tông áo mạc xê
Một phút thăng hoa đời vẫn thế
Đêm dầu gối chiếc ngán ê chề!
Công Sinh, 26/2/2021
171. KỶ NIỆM ĐỜI
Phụ nữ phong trào đã tới nơi
Nam nhi mạn phép khảm đôi lời
Mừng em tặng phẩm cho lòng nhớ
Kính chị trao quà để dạ khơi
Má thắm tay đan tràn buổi hẹn
Môi hồng tóc xõa trọn ngày chơi
Trông nhà giữ cháu bao công việc
Để đấng mày râu kỷ niệm đời.
Cam Lộ, ngày 4/3/2021
Nguyễn Xuân Dưỡng (Sau lũy tre làng)
170. TA LẠI LÊN ĐƯỜNG
Lại bước lên đường mỗi độ xuân
Trai tài sức trẻ vốn đang cần
Ba lô gói ghém hành trang lính
Sắc phục mang vào nhập nghiệp quân
Nghĩa vụ thi hành nào thoái thác
Thao trường luyện tập chẳng tần ngần
Biên cương lãnh hải thời canh giữ
Trách nhiệm chu toàn Tổ quốc phân.
Văn Thiên Tùng - MV, 28/02/21.
169. SIÊU RẠY
Liều đi dạ hội thế đi liều
Điều một lời cha nhớ một điều
Mai sớm loay hoay dậy sớm mai
Chiều qua lúy túy ngũ qua chiều
Rượu bia phờ phạc đừng bia rượu
Siêu rạy* cực thân chớ rạy siêu
Sức khỏe là vàng nhờ khỏe sức
Nhiều lon to bụng bởi lon nhiều
Trường Sinh
*say rượu
168. BIẾT ĐỢI AI?
Ngõ vắng bây giờ biết đợi ai?
Mà sao thổn thức trọn đêm dài
Niềm vui thỏa dạ bao lời đúng
Hối hận đau lòng những chuyện sai
Buốt lạnh mây vờn đôi đỉnh núi
U sầu gió thoảng một bờ vai
Đường xa cánh nhạn còn chưa mỏi
Sải cánh bay về giữa sớm mai.
Cam Lộ, ngày 3/3/2021
Nguyễn Xuân Dưỡng
167. CHẮP CÁNH NỔI ƯỚC MƠ
(Thân tặng các em SV.ĐHYD được bảo trợ
từ chương trình học bổng SV quê nhà vượt khó học giỏi).
Đại học y dược nổi ước ao
Y khoa nguyện vọng quyết thi vào
Y sư Hải Thượng tôn nền tảng
Y lý môn sinh chớ lãng xao
Y thuật căn nguyên ra sức luyện
Y hành gốc cội cố tâm nhào
Y xiêm cốt cách người độ lượng
Y đức hàng đầu mãi dưỡng trao.
27/02/2021.
Văn Thiên Tùng - MV.
165. XUÂN ƯỚC
Cơn mưa Vũ thủy mấy ngày qua
Ắt hẳn nông dân đoán được mùa
Lúa má biền bưng xanh mướt tá
Hoa màu dưới chạn tốt tươi a!
Năm sang khởi tiết xem suôn á
Thập kỷ niên đầu thấy thuận à
Đại dịch tiêu tan mong muốn lạ
Tai ương chả viếng PHÚC... theo đà.
Văn Thiên Tùng - MV, 03/3/21.
164. MAN MÁC CHIỀU
(Trốn vận - Thập láy)
Chiều man mác lạnh đêm hờ hững
Gió khẽ khàng buông mộng bẽ bàng
Lá đổ vườn xưa lòng rã rượi
Em về lối cũ dạ miên man
Thềm loang ủ rũ phai màu nắng
Nỗi nhớ bâng khuâng vọng tiếng đàn
Bởi lỡ làng duyên đường cách biệt
Nghe hồn lạc lõng nhịp sầu tan !
Khanh Trần Đức, 02/03/2021.
163. CHÉN CUỘC HƯ KHÔNG
Em hỏi thơ ca gặm được không?
Ừ! Anh chót vướng chút tơ lòng
Đành gom mây trắng chan lên sóng
Cố góp sao thanh lẩu dưới sông
Núi chẻ chiên xù cùng nắng gió
Trăng băm cuốn gỏi với hương đồng
Tháng ngày cạn chén trong hồn mọng
Say khướt men đời giữa cõi không!
Công Sinh, 02/3/2021
162. MẢNH ĐẤT CÙA
Bạn nhớ về thăm mảnh đất Cùa
Đây miền hẻo lánh chuyện ngày xưa
Qua đèo núi thẳm bươn vài dốc
Đến chợ hàng ngon trải bốn mùa
Tân Sở xây thành sao quá lợi
Hàm Nghi chọn thế phải đâu đùa
Dân mình nguyện thắm cùng trang sử
Quảng Trị tôn thờ kính vị vua.
Cam Lộ, ngày 25/2/2021
Nguyễn Xuân Dưỡng.
(Đền thờ vua Hàm Nghi được xây dựng tại khu Tân Sở
vùng Cùa, trung tâm xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị)
161. NÚI &TRĂNG
"Song nhị bát điệp"
Điểm núi vờn trăng giữa khoảng trời
Trăng lìa đỉnh núi chạm trùng khơi
Cầu trăng với núi không vời vợi
Nguyện núi cùng trăng chớ rã rời
Núi tủi trăng buồn mây rũ rượi
Trăng sầu núi hận gió chơi vơi
Vầng trăng hẹn núi luôn hoài đợi
Núi mãi chờ trăng để nhắn lời....
Thảo Phước
160. NÓI CHUYỆN XUÂN TÀN
VỀ SẦU GỌI HẠ SỚM RÂM RAN
TẾT ĐẾN XUÂN ĐI LẼ KHỎI BÀN !
CHẲNG NHỮNG VÔ THƯỜNG TRONG KIẾP SỐNG
KHÔNG GÌ BẤT BIẾN TRƯỚC THỜI GIAN ?
THANH BÌNH HẠNH PHÚC ĐIỀU MƠ ƯỚC
DỊCH BỆNH THIÊN TAI RỒI SẼ TAN !
NẮNG NHẠT CHIỀU RƠI HỒNG HẠNH* RỤNG
NGỒI ĐÂY LẠI NÓI CHUYỆN XUÂN TÀN...!
Đà Nẵng 01/03/2021,
Cao minh Lục
* Hồng hạnh : hoa hồng hạnh màu đỏ
thường rụng khi xuân tàn, giống như cây lộc vừng..
159. RÓT NHỮNG LỜI
Vẫn muốn nghe ông kể chuyện đời
Cho hồn mở rộng trí tâm khơi
Thi Đường thiện mỹ ru say đắm
Hán tự uyên thâm khảm tuyệt vời
Góp nhặt từ hay rồi để ngẫm
Gom vào bộ nhớ chẳng làm rơi
Tình chân thắm đượm từng câu chữ
Cụng chén trà thơm rót những lời.
Cam Lộ, ngày 1/3/2021
Nguyễn Xuân Dưỡng
158. TÌNH CỜ
Tình cờ gặp bạn cạn chung trà
Thắm thiết hàn huyên thỏa bụng ta
Kỷ niệm ngày xưa bao chất chứa
Hôm nay nhớ lại vẩn đượm đà
Điền viên sáng dạo nghe * mi hót
Rảo bước chiều về lặng sáo ca
Thoải mái ngâm thơ hòa xướng họa
Ung dung vịnh cảnh cũng vui mà.
Trường Sinh
Ghi chú* chim họa mi
157. QUÂN DÂN MỘT Ý CHÍ
Qua rồi nghĩ tết đã hai tuần
Nắng đẹp gió lành giữa tiết xuân ...
Tuổi trẻ lên đường làm nghĩa vụ
Toàn dân hưởng ứng lệnh tòng quân !
Quê hương giữ được thanh bình vững
Đất nước toàn tâm ý chí dân !
Thách thức còn nhiều đang trước mặt
Đầu năm quyết chí vượt gian truân ...!
Đà Nẵng 27/02/2021
Lục Hòa.
156. DẠ LẠC THẦN
Xuân lai Tết đáo cõi hồng trần
Cảnh vật thắm mầu hựu nhật tân
Phô diễn muôn hoa ngời trước ngỏ
Khoe màu vạn đoá rạng sau sân
Lời vàng gởi đệ lòng hoan hỷ
Ý ngọc trao huynh dạ lạc thần
Phố thị hoà đồng qua bốn biển
Bản làng chia xẻ đến ba quân
Bản làng chia sẻ đến ba quân
Cốt giữ sắc phong quý thái thần
Đạo nghĩa vuông tròn trao thế giới
Ân tình vừa vặn gởi giai nhân
Trời cao mặc sức vòng tay với
Biển rộng tha hồ bước nữa phân
An tịnh như nhiên hành toạ ngoạ
Hài hòa bút pháp giữ nguyên chân.
Phong Vân, 19/02/2021.
155. MỘT THOÁNG GIO HẢI
Ai về Gio Hải ghé Hồn quê
Thủy sản nơi đây chộ đã mê
Mực luộc rau thơm dòm cũng sướng
Tôm hùm chấm muối ngậm mà nghe
Của ngon mọi tháng đầy đủ cả
Vật lạ quanh năm chẳng thiếu nề
Mãi đến hôm nay mình mới biết
Quán này nhộn nhịp khách đông ghê.
Trường Sinh.
154.HỌP MẶT
Thành cổ đường thi bắc Quảng trị
Đầu xuân bạn hữu gặp hôm ni
Chuyện trò đàm đạo tâm tư hiểu
Suy nghĩ luận bàn biết ý nhau
Chung rượu mừng anh muôn sức sống
Chén trà chúc chú vạn an hy
Năm sau sum vầy không còn vít
Tết tới đông vui họp mặt đi.
Trường Sinh.
153. LỠ HẸN
Sao em không về đón Nguyên tiêu
Đường sá xa xôi lỡ hẹn nhiều
Ngày ấy an toàn đầy đủ cả
Hôm nay trớ ngại thiếu người nhiều
Cô rô dọc ngang thôn làng lặng
Vũ Hán tung hoành phố xá điêu
Tết đến buồn thiu không kẻ viếng
Xuân về vắng vẻ khách nào yêu.
Trường Sinh.
162. HẢI DƯƠNG QUYẾT CHIẾN
Ở ẩn lâu rồi lại quấy đây
Giang hồ tái xuất mấy ngày nay
Vội vàng áo trắng đương chờ đợi
Lệnh khẩn ngành y lật đật bay
Hà Nội - Bạch Mai ra tiếp sức
Sài gòn - Chợ Rẫy đến chung tay
Hải dương quyết chiến không lùi bước
Cùng Huế Trung ương diệt rút này.
Trường Sinh.
KHAI BÚT ĐẦU XUÂN
Khai bút đầu xuân chúc mọi nhà
Đón chào Sửu đến Tý vừa qua
Nghênh tân kính chị tình son sắc
Tiển cựu mừng anh nghĩa đậm đà
Xứ sở ninh khương ngời điệu phú
Quê nhà phước thọ rạng lời ca
Tâm hồn sảng khoái bền muôn thuở
Sự nghiệp công danh dĩ quý hòa.
Thảo Phước