Thứ Bảy, 31 tháng 7, 2021

Bài trên trang nội bộ: "NON MAI SÔNG HÃN" Trích đăng một số bài từ 08/6/2021-31/7/2021.

Bài trên trang nội bộ:

     "NON MAI SÔNG HÃN"

 


Trích đăng một số bài từ 08/6/2021-31/7/2021.

("NON MAI SÔNG HÃN" là trang nội bộ gồm nhóm thành viên quê hương Quảng Trị góp mặt cùng tham gia chia sẻ, giao lưu và trao đổi - xướng họa trên tình thần là những thành viên yêu thích thơ "ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM"

Xin hân hạnh chia sẻ đến quý thân thi hữu gần xa cùng đọc…

 

CHUNG TAY CHỐNG DỊCH

 

Khốn nạn Cô vi cứ mãi tràn

Delta mối họa cả trần gian

Năm Châu quyết chiến truy tìm vết

Thế Giới chung lòng phủi dập tan

Cảnh giác muôn nơi lo giãn cách

Phòng ngừa khắp chốn chống lây lan

Vaccine gấp rút tiêm phòng hết

Dịch bệnh rồi đây cũng sẽ tàn ...

Vũ Cầm, 24/07/2021.

 

Bài họa

1. ĐỒNG PHỐI DIỆT

Sài gòn tâm dịch cứ lan tràn

Thể mới Delta trùm thế gian

Dược phẩm tìm phương đà khống chế

Vắc xin đáp ứng hẳn tiêu tàn

Trong cơn nguy cấp cần phong tỏa

Biện pháp an toàn tránh phát lan

Giãn cách - năm ca đồng áp dụng

Song hành tiêm chủng cúm Tàu tan…

Mai Vân- VTT, 31/7/2021.

 

2. NHỚ TIÊM PHÒNG

Miền Nam rốn dịch đã bung tràn

Mối họa đang hành cả thế gian

Xứ Quảng không lo rồi sẽ vọt

Sài Gòn quyết chặn ắt dần tan

Phòng ngừa đóng cửa đừng đi lại

Cảnh giác khoanh vùng kẻo nhiễm lan

Gấp rút tiêm phòng nên đẩy mạnh

Buồn thương khó nhọc cũng mau tàn.

Cùa, 24/7/2021,Nguyễn Xuân Dưỡng.

 

3. CHUNG TAY PHÒNG DỊCH 

Thế giới lâm nguy bởi dịch tràn

Gây bao khổ luỵ chốn trần gian

Chung tay hợp sức cùng xua hết

Quyết chí đồng lòng phải chặn tan

Thực hiện năm khâu phòng nhũng nhiễm

Nghiêm hành chỉ thị chống lây lan

Tin rằng cuộc sống bình an đến

Đất nước vui tươi chẳng luỵ tàn.

Lê Phương Thắm.

 

CHIA SẺ 

Nghĩa cử dân ta thật tuyệt vời

Nơi nào khó khổ giúp nhau thôi

Thơm cà gạo nếp gom chia bạn

Mắm muối ngô khoai góp gửi người

Hoảng hốt thiên tai nhà vách đổ

Lan tràn dịch bệnh bát cơm vơi

Cho dù một chút lòng qua bữa

Đạo lý thương yêu nước Việt ngời.

Lê Phương Thắm.

 

VÙNG DỊCH

 

Tĩnh lặng nằm nghe tiếng thở dài

Coi chừng tái nhiễm sợ ngày mai

Tin truyền ngõ phố giờ khoanh chặn

Lệnh tỏa nhà dân cũng đóng cài

Tủi phận đành cam rồi ngẫm nó*

Tiêu đời ráng chịu chẳng cầu ai

Bình tâm hưởng ứng lời kêu gọi

Hãy bỏ bên lề chuyện đúng sai.

*Covid.

 Cam Lộ, ngày 23/7/2021

Nguyễn Xuân Dưỡng.

 

CHỜ VACCINE

 

Sài Gòn chống đỡ dịch lây lan

Biến thể Delta đã ngập tràn

Ước nguyện Cô-vi mau kiệt sức

Cầu mong Virus sớm suy tàn

Toàn dân hưởng ứng truy lùng vết

Cả nước đồng lòng đánh dập tan

Phấn đấu Vaccine tiêm chủng đủ

Cộng đồng miễn dịch hết nguy nan

Vũ Cầm,19/07/2021.

 

HƯƠNG NHÀ

 

Ân tình thể hiện những đoàn xe

Sẻ sớt niềm thương đến bạn bè

Quảng Trị miền quê chưa đáng sợ

Sài Gòn vùng dịch vẫn còn e

Cân rau nghĩa thắm ngày mưa bão

Bát gạo tâm an buổi nắng hè

Gửi chút hương nhà vào phố thị

Bao người cảm nhận tấm lòng nghe!

Quảng Trị, ngày 17/7/2021.

Nguyễn Xuân Dưỡng

 

NHỮNG CHUYẾN XE NGHĨA TÌNH

 

Quảng Trị ta cùng những chuyến xe

Toàn dân kết nối bạn cùng bè

Cho dù dịch bệnh lòng không sợ

Bởi lẽ ân tình dạ chẳng e

Bộ đội canh phòng khi gió bão

Công an trấn giữ lúc trưa hè

Yêu nòi mến giống người dân Việt

Cháu Lạc con Hồng hãy lắng nghe !

(BD - Khanh Trần Đức)

 

TÌNH NGHĨA ĐỒNG BÀO

 

Niềm vui sẽ đến với Sài Gòn

Ấm áp lòng dân đẹp Nước non

Góp ít cân rau cho bạn hữu

Đem vài ký gạo tặng bà con

Lâm thời hoạn nạn tình gần gũi

Gặp lúc gian nan nghĩa vẹn tròn

Dịch bệnh hoành hành nên giúp đỡ

Đồng bào ruột thịt kết vàng son ...

Vũ Cầm,16/07/2021.

 

KHẨN NGUYỆN BÌNH YÊN

 

Khẩn nguyện bình yên giữa đất trời

Cho lòng nhẹ nhõm chút người ơi

Cầu mong sáng dậy còn đi lại

Mộng ước đêm về sẽ nghỉ ngơi

Chợ xã hàng đầy buôn với bán

Trường làng trẻ nhỏ học rồi chơi

Khi nào hết dịch đời vui khỏe

Tổ ấm gia đình được thảnh thơi.

Cam Lộ, ngày 15/7/2021

Nguyễn Xuân Dưỡng.

 

GIÃN CÁCH

 

Ngồi buồn chẳng biết nói cùng ai

Dịch bệnh lây lan cứ kéo dài

Một số khu phường cần giãn cách

Vài lườn xóm phố phải ly khai

Phòng ngừa tuyệt đối không lơ đãng

Cảnh giác trăm phần chớ dễ ngai

Tạm gác giao lưu ngày lễ hội

Muôn người ý thức đẹp ngày mai

 

Muôn người ý thức đẹp ngày mai

Biến thể Cô - vi xáo động hoài

Tụ tập công viên đừng mãi miết

Ăn ngồi quán xá chẳng lai rai

Thành đô phố chợ đang cần mẫn

Xí nghiệp cơ quan vẫn miệt mài

Cuộc sống dân tình đoàn kết lại

Chung lòng chống dịch sáng tương lai ...

Vũ Cầm,12/07/2021

 

Bài họa

ĐỒNG TÂM

 

Quán xá bây giờ chẳng có ai

Từ khi dịch bệnh cứ lan dài

Làng kia giãn cách đang kêu gọi

Phố nọ tiêm phòng đã triển khai

Trí vững toàn dân càng đánh giặc

Tâm bền Đất Việt sẽ lên ngai

Rồi đây dẹp sạch loài cô vít

Tổ Quốc thanh bình những áng mai .

(BD - Khanh Trần Đức).

 

 

THƠ ĐƯỜNG LUẬT

( Bài xướng)

Thơ Đường chính luật khó người ơi

Ý nghĩa sâu xa cũng tuyệt vời

Giáng giáng thăng thăng nhìn để hiểu

Trầm trầm bổng bổng thấy mà chơi

Âm thanh chặt chẽ từng câu một

Giọng điệu êm đềm những cặp đôi

Phép đối bài thơ cần phải chuẩn

Gieo vần khớp vận chớ buông lơi

Vũ Cầm, 04/07/2021

 

NHỦ LÒNG

Bài họa tá vận:

 

Dẫu khó nhưng mà thích bạn ơi!

Gần đây chẳng phải quá xa vời

Anh em gặp gỡ luôn tìm hiểu

Bạn hữu giao hòa mãi xướng chơi

Đối chữ niêm vần xem ý một

Trau từ luật lệ xét từng đôi

Siêng năng học hỏi đầu thêm sáng

Mải miết kiên trì chớ bỏ lơi!

Trần Đức Linh

 

CHÍNH LUẬT

Bài họa:

 

Chính luật nên rèn bạn hữu ơi!

Mai đây sẽ giỏi chẳng xa vời

Đêm về vẫy bút bình trao gửi

Sáng dậy xem bài xướng họa chơi

Chặt chẽ mềm câu niêm bảy chữ

Êm đềm tỏ ý đối từng đôi

Làm thơ đúng nghĩa không sai luật

Khớp vận ngôn từ chớ bỏ lơi.

Cam Lộ, ngày 4/7/2021

Nguyễn Xuân Dưỡng

 

KIẾP NHÂN SINH

 

Ngoảnh lại thời gian tựa bóng câu

Thoáng qua cửa sổ chút thương sầu

Bao người gánh nặng nhiều cay đắng

Lắm kẻ vơi đầy những đớn đau

Thế cuộc đua chen bằng kế sự

Thời cơ bươn chải bởi nhu cầu

Trách chi tạo hóa vòng luân chuyển

Sống chuộng ân tình để có nhau ...

Vũ Cầm,12/06/2021.

 

MỘT CÚ LỪA ...

Xướng:

Bây giờ cũng khó cản đường vô

Vượt tốt qua sông có ý đồ

Pháo ngẫng cao đầu chờ xuất thế

Xe rình dưới sỹ đợi thời cơ

Chơi trò tượng vén đem mồi lão

Thủ thế tướng lùi để chặn cô

Thí mã ta lừa ngay phái đẹp

Nàng kêu ra nước đã thua cờ.

Cam Lộ, ngày 3/7/2021

Nguyễn Xuân Dưỡng

 

Họa:

LỠ VÁN CỜ...

 

Cứ tưởng lơ là dí Tốt vô

Ngờ đâu bát quái dựng mưu đồ

PHê phê Mã lượn chờ Xe đến

Dởm dởm Voi lùi đợi Pháo cơ

Thế cứng - nàng hăng tung chiếu kép

Nước ra - lão quyết đỡ đòn cô

Giằng co mấy phút chàng buông trận

Lại để mình em lỡ ván cờ.

Công Sinh,4/7/2021.

 

CÔNG SINH

(chiết tự khoán thủ)

 

C ó phải ông Trời định kiếp ta ?...

Ô m hoài nổi khổ vẫn không tha

N hường nghề hội họa đành dang dở

G iao việc quan thương cũng mặn mà

S ốt sắng bao năm hoài lận đận

I m lìm ấy tuổi chẳng thăng hoa

N ổi niềm tấc dạ còn ai hiểu

H ãy giữ hồn thơ dẫu nhạt nhòa!

Công Sinh, 3/7/2021.

 

Cảm tác :

NHỮNG ĐỒI HOA SIM

Thủ vĩ ngâm

"Chùm thơ xướng họa"

 

Khắc khoải hồn ai mãi kiếm tìm

Hoang đồi chớm nở một mùa sim

Bài ca dạo đó còn vang dậy

Bản nhạc giờ đây chẳng khuất chìm

Thấy đã bao thời luôn khắc dạ

Nghe hoài vạn thuở mãi ghi tim

Sang hè rực sắc cùng khoe nở

Khắc khoải hồn ai mãi kiếm tìm

Thảo Phước.

 

Bài họa:

1.VỀ MIỀN KÝ ỨC

 

Ký ức hôm nao vẫn kiếm tìm

Bao lần hẹn ước ở đối sim

Môi hồng để kẻ hoài say lịm

Mắt biếc cho ai mãi đắm chìm

Chẳng ngỡ tình tan... đau đớn dạ

Nào ngờ mộng vỡ... rã rời tim

Ân nồng một thuở còn đâu nữa

Ký ức hôm nao vẫn kiếm tìm

Bút Ký Trái.

 

2. NHỮNG ĐỒI HOA SIM

 

Ngày anh trở lại cố công tìm

Đã biệt tăm nàng... Chỉ thấy sim

Tím thẫm chiều loang dòng lệ nhỏ

Vàng hoe cỏ mọc khói hương chìm

Đành than phúc mỏng... Đau nhừ dạ

Phải mất em hiền... Rạn vỡ tim

Buốt cả đồi hoang hồn lạnh lẽo

Ngày anh trở lại cố công tìm...

Ngô Bích Thuận.

 

BẠN THƠ

 

Chiều nầy bạn ghé đến thăm tôi

Gặp gỡ cùng nhau chuyện mấy lời

Đối luật câu từ cần phải đúng

Niêm vần chữ nghĩa chớ đùa chơi

Đừng quên họa bút khi nhàn rỗi

Hãy nhớ làm thơ lúc thảnh thơi

Sống để tìm vui cho thỏa nguyện

Điền viên hưởng lạc chút trên đời ...

Vũ Cầm, 03/07/2021

 

SÔNG QUÊ

 

Quê mình đẹp lắm một dòng sông

Lác đác vầng mây giỡn ánh hồng

Bến nọ nhành hoa khoe sắc biếc

Bờ kia cánh phượng tỏa hương nồng

Câu hò bữa ấy nghe êm dạ

Khúc hát chiều nay thấy chạnh lòng

Nghĩa nặng tình sâu thương nhớ mãi

Người về có thấu nỗi chờ mong ...

Vũ Cầm

 

AO NHÀ

(Thế cô Nhạn phá cách)

 

Cuộc sống bình yên muốn vậy mà...

Đẹp tình sông núi rộn lời ca

Kiên trì chống dịch tâm khơi sáng

Nhẫn nại trừ yêu trí chẳng nhòa

Non cao khói tỏa cầu mưa thuận

Núi thẳm mây bay nguyện gió hòa

"Nhanh nào hãy sản xuất ra

Vắc- xin phải có tăng đà dập nhanh "

Thảo Phước, 5:7:2021

 

ĐÔNG HÀ

TP BÊN DÒNG SÔNG

 

Đêm về ánh điện sáng trời đông

Phố Thị bừng lên cảnh sắc hồng

Phảng phất hương hoa vờn với gió

Chênh chao bóng nguyệt lượn theo dòng

Sông xanh lặng lẽ nhìn êm dịu

Nước biếc lung linh thấy mặn nồng

Thuở ấy Đông Hà còn Thị xã

Bây giờ trỗi dậy thỏa lòng trông ..

Vũ Cầm, 05/07/2021

 

CHUYỆN Ở ĐỜI

 

Bạn viết vần thơ chuyện ở đời

Tôi ngồi mượn bút họa theo chơi

Còn ai tạc dạ tình tròn một

Có kẻ ghi lòng nghĩa trọn đôi

Cuộc sống muôn hình đâu dể biết

Dòng đời vạn trạng khó mà bơi

Thôi thì chấp nhận vòng may rủi

Một kiếp nhân sinh vận số trời ...

Vũ Cầm, 09/07/2021.

 

BỎ RƯỢU...

 

Bỏ rượu cho người hết nhiễm gan

Mong cầu sức khỏe được trời ban

Gia đình hạnh phúc vơi phiền muộn

Cuộc sống yên bình bớt thở than

Tuệ sáng tâm lành do dạ vững

Thân gầy trí quẫn bởi nhà tan

Tiền đâu vợ khóc rồi vương hận

Nghĩa địa tìm ra khỏi luận bàn.

Cam Lộ, ngày 9/7/2021

Nguyễn Xuân Dưỡng

 

Họa:

BỎ RƯỢU SAO ĐÀNH

 

Ơi trời! Có bác giám cả gan

Bỏ nhậu là làm trái lệnh ban

Bởi cứ sa đà nên vợ hận

Do luôn quá đáng để con than

Vài li nhấm nháp khi đời hợp

Ít chén tâm tình buổi mộng tan

Dẫu bệnh nên thương đời lãng tử

Bầu thơ túi rượu nỡ buông bàn.

Công Sinh.

 

 

MẸ!...

(toán thi, bát điệp)

 

Mẹ chịu muôn vàn nỗi bão giông

Hai vai nắng gió Mẹ thân gồng

Con than khóc Mẹ năm canh nhớ

Mẹ mỏi mong cò sáu khắc trông

Dáng Mẹ  cây vờn che vạn núi

Vầng trăng Mẹ tỏa trải trăm đồng

Nghìn thu Mẹ vắng buồn chim Hạc

Nhớ Mẹ còn thương một tấc lòng

Công Sinh, 9/7/2021

 

KHÔN& DẠI

"Khôn nghề cờ bạc là khôn dại

Dại chốn văn chương ấy dại khôn "

Trần Tế Xương .

 

 KHÔN khéo đa tài phải kính tôn

NGHỀ hay khéo giữ mới trường tồn

CỜ gian láo xược lời sai hổn

BẠC lận ngông cuồng nói phạm ngôn

LÀ kẻ bề trên đừng xáo trộn

KHÔN người cấp dưới phải hòa ôn

DẠI khờ khoác lác hay lồng lộn

DẠI CHỐN VĂN CHƯƠNG ẤY DẠI KHÔN

Thảo Phước

 

CHIỀU QUÊ

 

Bàng hoàng nắng trãi buổi chiều quê

Cảnh vật xôn xao đón gió về

Lặng lẽ chênh chao nhiều nỗi nhớ

Âm thầm Thổn thức những niềm mê

Thương người khắc khoải tròn câu hẹn

Xót kẻ lênh đênh trọn chữ thề

Kỷ niệm năm nào còn quyến luyến

Cho lòng rạo rực khúc tình quê ...

Vũ Cầm,11/07/2021.

 

GIỌT MƯA THU

(Bài xướng)

 

Gió nhẹ nhàng đưa lặng lẽ trời

Mây bàng bạc đẩy giọt chiều rơi

Thương mình quạnh quẽ bên mâm rượu

Lạc bước chênh vênh giữa cõi đời

Khắc khoải cung đàn da diết gợi

Âm thầm khúc nhạc bẽ bàng khơi

Mưa đêm tí tách nghe hờ hững

Bản phối hòa âm giọng rã rời !!!

(BD - Khanh Trần Đức).

 

Bài họa:

1. ĐẦU THU

 

Đầu thu sáng đẹp áng mây trời

Nhớ mãi sân trường giọt lệ rơi

Quạnh quẽ tình yêu bên lối xóm

Xôn xao cuộc sống giữa hiên đời

Chơi đàn réo rắc bài ca khởi

Vẫy bút thầm thì khúc nhạc khơi

Tí tách mưa khuya lòng rạo rực

Hòa âm giọng hát có đâu rời.

Cùa, 10/7/2021

Nguyễn Xuân Dưỡng

 

2. CHIỀU THU

 

Lặng lẽ hàng cây nắng dịu trời

Thu về nhạt nhẽo lá vàng rơi

Câu thơ khắc khoải buồn duyên phận

Điệu nhạc du dương xót cuộc đời

Hát tiếng êm đềm ru mộng trỗi

Ngâm lời quyến luyến rủ tình khơi

Mưa khuya thấm ướt lòng se lạnh

Đắm đuối bài ca giọng chẳng rời ...

10/07/2021 Vũ Cầm (@ Nguyễn Trọng Tâm )

 

3. GIỌT MƯA THU

Họa: Y ĐỀ

 

Mùa thu gió thổi cuộn mây trời

Tủi hận nao lòng lệ ngấn rơi

Lặng lẽ tương sầu nâng chén rượu

Trầm ngâm xót đắng nén phần đời

Cung đàn phím lửng thương bờ bãi

Nốt nhạc giây chùng mến biển khơi

Rỉ rả bên thềm mưa tí tách

Mà sao ! nỗi nhớ chẳng buông rời

 Phạm Như Phước

 

 

YÊU MÀU LÁ

 

Đời chưa nhập ngũ phút giây nào

Chẳng rõ quân hành súng đạn sao

Chả sợ bom mìn nơi khói lửa

Nào lo hỏa cối giữa gai rào

Sinh viên cửa lớp siêng bình đọc

Lính trận ngoài biên giỏi bắn đào

Vẫn mộng yêu màu xanh của lá

Luân hồi kiếp đến sẽ làm cao.

Cam Lộ, ngày 14/7/2021

Nguyễn Xuân Dưỡng

 

 

 

TÌM EM!

(sắc thái, bát láy)

 

Lang thang giữa sắc tím cô liêu

Rảo bước miên man bạc nắng xiêu

Lững thững mây hồng đêm cứ mộng

Âm thầm cát trắng buổi còn yêu

Mi xanh đỏng đảnh hòa con nước

Má đỏ hây hây lạc ráng chiều

Lặng lẽ tìm em vàng mắt đợi

Hồn thơ cháy xám ngẩn ngơ nhiều

Công Sinh, 14/7/2021

 

Bài họa:

TÌM EM

 

Tần ngần lạc bước giữa bồng liêu

Nắng xế mơ màng lẽ bóng xiêu

Trống trãi lòng buồn khơi cảnh nhớ

Cồn cào dạ nẫu gợi hình yêu

Bờ môi bẽn lẽn cười che nón

Ánh mắt ngây ngô dỗi khóc chiều

Đắm đuối đồi sim nay trở lại

Tìm người khắc khoải cảm thương nhiều

Lê Phượng Thắm.

 

NIỆM KHÚC BUỒN

Xướng:

Cung đàn nức nở giữa canh sương

Nẫu dạ từng đêm buốt đoạn trường

Nhỏ giọt châu cay sầu biệt xứ

Rơi dòng lệ thảm tủi ly hương

Công danh lận đận hoài đơn bóng

Sự nghiệp lao đao mãi lẻ đường

Tóc điểm màu mây hằn dấu nhạn

Ai về xứ Hảo gởi niềm thương !

(BD - Khanh Trần Đức)

"16/07/2021".

 

Bài họa

KHÚC HÁT CHIỀU NAY

 

Nhìn người nghệ sĩ dáng phong sương

Nếm trải bao năm ở chiến trường

Rộn rã lời ca hình Đất nước

Êm đềm điệu nhạc bóng Quê hương

Xôn xao dạ vấn tình muôn nẻo

Thổn thức lòng vương nghĩa mấy đường

Cám cảnh chiều nay nghe khúc hát

Em ngồi lặng lẽ nghĩ mà thương ...

Vũ Cầm ( Nguyễn Trọng Tâm )

 

GỬI MẾN THƯƠNG

 

Ngõ vắng rơi đầy những giọt sương

Từng khuya nẫu dạ buốt canh trường

Tình yêu tháng rộng rời duyên hải

Nỗi nhớ đêm dài vọng cố hương

Kẻ ở lưu hoài hình thiếu nữ

Người đi giữ mãi bóng con đường

Bao nhiêu kỷ niệm còn ghi lại

Bạn đến dân Cùa gửi mến thương !

Cùa, ngày 17/7/2021

Nguyễn Xuân Dưỡng

 

CẢM CẢNH

 

Phong trần nghệ sĩ tóc pha sương

Lãng tử ngao du chốn hí trường

Bản nhạc lời ca vui phố thị

Cung đàn tiếng hát đẹp quê hương

Lời yêu gửi gắm bao ngày tháng

Nỗi nhớ đong đưa mọi nẻo đường

Cảnh vắng đìu hiu đời quạnh quẽ

Nghe lòng nấc nở gợi niềm thương

Lê Phương Thắm

 

CÁM ƠN!

Thật cám ơn đời có sáng nay

Nhìn hoa rực rỡ bướm ong đầy

Chim ca ríu rít vờn hương thoảng

Sóng vỗ rì rào quyện gió lay

Thổn thức vần thơ lời tựa bện

Dùng dằng khúc nhạc điệu như bay

Yêu thương gửi nắng dần lan tỏa

Hãy sống tươi vui với mỗi ngày!

Công Sinh, 16/7/2021.

 

ĐƯỜNG THI

 

Thơ đường nét cổ khó nhưng say

Nghĩa ngữ tinh hoa luận giải bày

Nhã tứ tìm câu nuôi trí giỏi

Cài niêm đối chữ luyện tâm tài

Thi nhân xướng hoạ lời trong sáng

Nghệ sĩ ca đàn ý đẹp hay

Luyện dũa văn chương mài bút pháp

Cho từ bớt lỗi dụng bài say

Lê Phương Thắm.

 

CƠN MƯA BUỔI SỚM

 

Sáng sớm tinh mơ dịu mát trời

Ngoài đường lất phất hạt mưa rơi

Chim ca rộn rã không thèm dứt

Cá lội tung tăng chẳng muốn rời

Luống chậu đâm chồi hoa nở thắm

Hàng cây nẩy lộc trái tròn tươi

Cầu mong dịch bệnh ngừng gây rối

Cuộc sống bình yên đến mọi người ...

Vũ Cầm, 23/07/2021

 

TĨNH

"Thủ nhất thanh"

 

Tĩnh lặng ngồi nghe những giọt sầu

Tĩnh mà đồng cảm bởi vì nhau

Tĩnh tâm dưỡng tánh đừng mơ mộng

Tĩnh trí trì căn phải nguyện cầu

Tĩnh đón duyên lành trao đến trước

Tĩnh chuyền quả ngọt gởi về sau

Tĩnh lòng tất thảy thêm đầm ấm

Tĩnh dạ cho đời bớt khổ đau

Thảo Phước, 30:7:2021.

 

CHIỀU THU

 

Tà dương bóng ngã nắng hanh vàng

Lặng lẽ con thuyền lướt nhẹ sang

Lác đác mây trôi về góc biển

Lưa thưa lá rụng xuống bên đàng

Lời ru ấm áp còn văng vẳng

Tiếng động lao xao vẫn dịu dàng

Ngẫu hứng vần thơ cùng bạn hữu

Chiều về dạo ngắm bước lang thang ...

Vũ Cầm (Nguyễn Trọng Tâm), 7/2021.

 

TIẾNG THU

(Ngũ độ thanh)

 

Thu về chốn cũ trải nồng hương

Để quãng trời mơ đẹp mắt hường

Một mảnh trăng tàn ôm nỗi nhớ

Đôi nhành liễu úa gợi niềm thương

Còn đây kỷ niệm bao ngày tháng

Vẫn đó thời gian vạn nẻo đường

Lặng lẽ mưa buồn ru cảnh vắng

Cung đàn nức nở giữa chiều sương !

BD - Khanh Trần Đức, 28/07/2021

Họa

CHIỀU QUÊ

Ngũ độ thanh

 

Em về ngọn gió thoảng mùi hương

Nắng trải chiều quê giỡn má hường

Dáng vẫn ngoan hiền bao kẻ mộng

Thân còn đẹp đẽ lắm người thương

Lời ca tỏa rộng nhiều phương hướng

Giọng hát tràn xa những ngả đường

Tiếng nhạc ai đàn nghe ảo não

Bên trời bỗng giọt mấy làn sương ...

Vũ Cầm ( Nguyễn Trọng Tâm ),29/07/2021

 

MƯA BUỒN

(Bài họa góp vui cùng huynh)

 

Chốn cũ thu về tỏa vị hương

Trời mơ đẹp mãi má em hường

Đôi bờ cỏ dại sao hoài nhớ

Một mảnh duyên đầu cứ mãi thương!

Kỷ niệm đong đầy bao lối hẽm

Thời gian tạm vắng những con đường

Mưa buồn lặng lẽ chiều thanh vắng

Ủ rũ đêm tàn mấy giọt sương .

Cùa, ngày 28/07/2021

Nguyễn Xuân Dưỡng

 

VỀ THĂM THẠCH HÃN

 

Quảng Trị vùng quê tuyến địa đầu

Vang lừng trận đánh khắp năm châu

Cỏ non Thành Cổ xương chồng đống

Nước đỏ dòng sông máu nhuộm màu

Chiến tích lưu danh vào lịch sử

Anh hùng ghi dấu tận mai sau

Về thăm Thạch Hãn lòng thương nhớ

Đốt nén hương thơm khấn nguyện cầu...

Vũ Cầm, 26/07/2021.

 

THĂM KHU CÁCH MẠNG LÂM THỜI

 

Tôi đến nơi đây đẹp tuyệt vời

Bùi ngùi chân bước ngọn nguồn khơi

Chiến trường ác liệt xưa còn đó

Dấu ấn hùng anh đã một thời

Bao lớp tiền nhân xương máu đổ

Ngàn năm hậu thế dựng xây đời

Thiêng liêng kính trọng truyền lưu giữ

Ngời sáng cháu con mãi khắc noi.

Lê Phượng Thắm.

 

THƯƠNG VỀ THẠCH HÃN

 

Thương về Thạch Hãn một dòng sông

Thuở ấy lừng danh rực ánh hồng

Quảng Trị miền quê như đống lửa

Trường Sơn dãy đất tựa thân rồng

Ngày rằm lắm khách dâng đăng quả...

Tháng bảy bao người phúng tửu bông...

Tám mốt ngày đêm vào lịch sử

Muôn đời hậu thế mãi ghi công.

Quảng Trị, ngày 20/7/2021.

Nguyễn Xuân Dưỡng

 

TỰ SỬA MÌNH

(Ngũ độ thanh, bát vĩ đồng âm)

 

Vẫn nhận rằng ta khó sửa mình

Mong cầu rũ bỏ bụi trần sinh

Soi người dẫu khổ càng nâng tín

Chỉnh cốt dù đau cũng tạo hình

Quyết dạ rèn trau đời mãi tỉnh

Cam lòng gọt giũa dáng hoài xinh

Nhân từ giữ trọn bồi tâm chính

Bản ngã tầm cao sống vẹn tình

Công Sinh, 02/7/2021.

 

TINH THÔNG

( Bài họa nguyên vận)

 

Người luôn hiểu biết tự trau mình

Những chuyện dương trần của chúng sinh

Tại bởi ưa giàu thêm chữ tín

Vì chăng muốn đẹp giữ khuôn hình

Ngôn từ xướng họa đầu nên tỉnh

Ngữ pháp giao hòa dạ phải xinh

Mặc để ai tà, ta vẫn chính

Đời vui chén rượu trải hương tình !

BD - Khanh Trần Đức.

 

NHÌN XA NGHĨ RỘNG

(Bài họa)

 

Nghĩ rộng nhìn xa để biết mình

Đời là cát bụi kiếp nhân sinh

Khen ai đức độ trau thêm tín

Trách kẻ gian ngoa lại trá hình

Mọi việc tung hô càng phải tỉnh

Muôn điều ứng xử vẫn còn xinh

Làm người sống trọn lòng trung chính

Mãi mãi yêu thương dạ thắm tình ...

Vũ Cầm, 02/07/2021

 

CHUYỆN TÌNH VƯƠNG

 

Chiều về phố Huế gợi niềm thương

Nhớ lại hôm nao bước lạc đường

Cảnh cũ ngày nào đan kỷ niệm

Đường xưa lối đó chuyện tình vương

Câu thề thuở ấy như bong bóng

Chữ hẹn bây chừ giống tượng sương

Chắc lẽ duyên em buồn phận hẩm

Còn chăng vướng bận chút môi hường.

Lê phương Thắm.

 

Bài hoạ Lê Cảnh Thành

 

CHUYỆN TÌNH

Khơi lại làm chi để nhớ thương

Còn mơ những lúc bước chung đường

Câu thơ ngày ấy hình như vướng

Khúc hát bây chừ vẫn cứ vương

Em đã quên rồi lời hẹn phố

Anh hoài vẫn nhớ tóc pha sương

Tìm trong thơ phú niềm vui gượng

Nhớ mãi người ơi đẹp má hường.

LCT.

 08/6/2021-31/7/2021.