Thứ Năm, 22 tháng 7, 2021

NỔI NGUY ĐẠI DỊCH Văn Thiên Tùng

 NỔI NGUY ĐẠI DỊCH

Cơn bão dịch vần xoay nhân thế
Đất nước mình há dễ nào yên
Đợt này thể mới bùng lên
Lây lan nhanh quá lắm miền ngã nghiêng

Khởi từ Bắc dịch liên mấy tỉnh
Bắc Giang nơi đỉnh điểm phát lan
Bao ngày chặn dịch gian nan
Giờ đây chuyển hướng vô Nam lộng hành

Tâm bão dịch Sài thành chuốc lấy
Bấy tháng rồi(1) chửa thấy bình an
Ép không, Ép một...tràn lan
Số ca bệnh nhiễm ngút ngàn điểm lây

Lắm biện pháp đó đây áp đặt
Giãn cách thời tiếp thắt chặt nơi
Cách ly xã hội áp rồi
Mười lăm - mười sáu(2) nào lơi lã nào

Thế mà chúng chẳng sao nao núng
Cứ tấn công dân chúng Sài Thành
Liên vùng lục tỉnh bùng nhanh
Nguy cơ vỡ trận thôi đành dụng ngay

Mười chín tỉnh(3) trong nầy đồng lệnh
Mới mong rằng dịch bệnh hạ ngay
Trong cơn đại dịch mới nầy
Vượt tầm kiểm soát đó đây nhọc đồng

Khởi từ Ấn sang Đông -Trung Á
Rồi Phi - Âu nó há chừa đâu!?
Cầu mong trên khắp năm châu
Vắc xin- thuốc
... đáp cung cầu để mau

Chặn đứng dịch phục màu nhân thế
Sáng lung linh như thể bao ngày
Đâu như khi khởi dịch nầy
Cúm Tàu Vũ Hán đọa đày thế nhân!!!...
Văn Thiên Tùng- MV, 19/7/2021.

(1). Khởi dịch từ 27/4 - 19/7/2021.
(2). Chỉ Thị giãn cách - cách ly toàn xã hội; nghiêm ngặt hơn nữa là CT.19.
(3). Saigon cùng các tỉnh đồng bằng Đông& Nam bộ…
Riêng Trung và Bắc bộ tùy từng khu vực để mà áp dụng 2 CT nầy.
Ảnh minh họa: Nguồn từ Internet.
 
 



 
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét