Thứ Bảy, 17 tháng 7, 2021

SÀI GÒN NGUY - CẢ NƯỚC ĐỒNG Văn Thiên Tùng

SÀI GÒN NGUY - CẢ NƯỚC ĐỒNG...

Thành phố trẻ chẳng giây nào ngủ
Nhưng giờ đây lại ngủ ê chề
Cách ly buồn vắng lặng ghê
Cũng vì Covid tràn trề mọi nơi

Biến thể mới bời bời ca nhiễm
Từng phố phường lối hẽm cách ly
Thế mà chúng chẳng hề chi
Cứ tăng ca nhiễm Dleta vẫn còn

Đành giãn cách vây dồn xiết chặt
Hòng khoanh vùng áp đặt chặt hơn
Truy cùng vét tận nguồn cơn
Ổ lây tiềm ẩn chờn vờn đó đây

Cố lên nhé! Sau ngày hết dịch
Sài Gòn thời tái đích bình yên
Hòa cùng nhịp sống bao miền
Cam đành cố thủ đâu phiền hà chi
 
Gửi chút tình ngoài ni - trong nớ
Chia sẻ nhau nổi khó khăn chung
Sài gòn nguy - cả nước đồng
Hướng về tâm dịch ta cùng quyết tâm

Gom tổng lực - nâng tầm đối phó
Sớm dập tan nguy khó dịchj nầy
Cùng bao biện pháp mạnh tay
Sài Thành hồi giấc sau ngày ngủ say…

Ôi Thành Phố ! Hòn ngọc Viễn Đông...
Cả nước yêu-...
            yêu lắm! Sài gòn...
                                             ơi !!!...
Văn Thiên Tùng- MV, 14/7/21.
Ảnh minh họa: Nguồn từ Internet.
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét