Thứ Bảy, 30 tháng 10, 2010

Họp mặt NHSG tháng10/2010

Kính thầy cô và chào các anh chị CHS Nguyễn Hoàng thân mến!
Sáng nay chủ nhật 31.10.2010, BLL CHS Nguyễn Hoàng tại Saigon có buổi họp mặt định kỳ tháng 10 tại cafe Cây đa trong công viên Lê thị Riêng, Q.10 TPHCM
Đến dự buổi họp mặt chúng tôi thấy có thầy Lê Hửu Thăng, thầy Lê Quang Sấm, thầy Lý Văn Nghiên từ Huế vào, một số anh chị mới đến sinh hoạt lần đầu như anh Nguyễn thái Hoà, anh Võ quý Sỹ, anh Lê Trung, anh Lê Nam Dương (thầy Thích Lê Nhân chùa Khánh Long-Xuân Lộc-Đồng Nai), anh Lê Cảnh Phong, chị Trần Thị Huệ, chị Nguyễn Thị Xê, chị Hồ Thị Thể Tần, anh Lê Sự, anh Hồ Sĩ Khoái
Mở đầu buổi họp mặt, anh Nguyễn đặng Mừng giới thiệu các anh chị mới đến và mời các anh chị có ngày sinh trong tháng 10 lên nhận hoa và thiếp chúc mừng sinh nhật của BLL
Tiếp theo Trưởng ban Trị thông báo một số thông tin trong tháng : Ngoài những tin buồn như sự ra đi của anh Võ Thìn ở Quảng trị, bệnh tình của anh Hồ Tự ở Xuân thọ-Xuân lộc Đồng Nai (đã được Truyền hình thành phố HCM phát sóng trong chương trình "Thắp sáng ngày mai"), anh Nguyễn Đăng Hậu đang bị tai biến ở Đông hà Quảng trị, anh Hồ Văn Mẫn hiện đang bị tai biến điều trị tại nhà ở 212B/D69A đường Nguyễn Trãi Q.1 TPHCM, anh Trị cũng thông báo những tin vui như :
* Các anh chị Nguyễn Hoàng làm đám cưới cho con như Đỗ Quyền, Võ Đình Hương ,... 
* Tập san Hương Quê Nhà ủng hộ 5 triệu đồng cho buổi họp mặt đầu năm
* Anh Trị cũng thông báo BLL đang xúc tiến chương trình tri ân thầy cô giáo vào dịp Ngày nhà giáo 20.11, theo đó BLL dự tính tổ chức một buổi biểu diễn văn nghệ vào hôm chủ nhật 21.11.2010 do các CHS Nguyễn Hoàng tự diễn các bài hát, bài thơ của các nhạc sĩ, nhà thơ Nguyễn Hoàng và ca sĩ cũng giống như người diễn ngâm là anh chị em chúng ta-các CHS Nguyễn Hoàng, địa điểm thì BTC đang ráo riết kiếm tìm, kinh phí tham dự biểu diễn khoảng 65.000 đ/người kể cả tiền giữ xe, nước uống. Mục đích là chúng ta vừa họp mặt vừa sinh hoạt với các thầy cô giáo. Thông báo này được đa số anh chị em đồng thuận cao. Để hổ trợ cho việc tổ chức buổi họp mặt này, anh chị Lê Đình Ân đã ủng hộ 2 triệu đồng ngay sau khi được sự nhất trí cao của các anh chị em
* Trong buổi họp mặt chị Tôn Nữ Mai Trang con của thầy Tôn thất Dương Thanh (cựu Hiệu Trưởng trường Nguyễn Hoàng) đã thay mặt gia đình xin thông báo với anh chị em là gia đình chị hàng năm xin được ủng hộ chương trình học bổng của BLL với số tiền 5 triệu đồng/năm và bắt đầu từ năm nay, chị đã trao số tiền trên cho BLL, anh Võ Văn Cẩm đại diện BLL đã lên nhận và nói lời cảm ơn đến với gia đình. Ngoài ra anh chị Dương Tường-Sâm cũng đăng ký góp phần vào chương trình học bổng năm nay 2 triệu đồng
* Anh Cẩm cũng tranh thủ báo cáo sơ tình trạng bệnh của thầy Hồ Văn Mẫn đang bị tai biến mạch máu não (anh đã gởi bài qua mail cho một số anh chị em) và kêu gọi anh chị em chúng ta có điều kiện nên quan tâm thăm hỏi thầy. Đáp ứng lới kêu gọi của anh Cẩm, các anh chị hiện diện đã tự nguyện đóng góp chia sẽ cho gia đình thầy Mẫn, số tiền lên đến 3.800.000 đ (cụ thể thủ quỹ Bích sẽ thông báo)
* Sau đó các anh chị em biểu diễn văn nghệ giúp vui  trước khi ra về
Xin gởi đến quý thầy cô và các anh chị một số hình ảnh trong buổi sinh hoạt, nếu hình nào chưa hiện ra, các anh chị để con trỏ vào hình đó, click phải, nhấp chuột vào chữ show picture, hy vọng hình sẽ từ từ hiện ra 
Kính chúc thầy cô và quý anh chị mọi sự tốt lành!
 
Trần Văn Hảo
Thầy Thích Lệ Nhân (anh Lê Nam Dương), thầy Lê Quang Sấm,
thầy Lý văn Nghiên, thầy Lê Hữu Thăng, Châu Hải Dần,
Võ Văn Trị, Võ Văn Phúc

Anh Hồ Sĩ Khoái-anh Trịnh Đình Tá-anh Lê Sự
-anh Bùi Phước Vĩnh
Đứng : Chị Ngọc Lan-anh Võ Quý Sỹ-anh Nguyễn văn Ta-
anh Nguyễn văn Trị
Ngồi : anh Hoàng Văn Phùng-anh Nguyễn Thái Hoà-
anh Nguyễn Tử Hà-anh Thông-anh Võ Cẩm

Đứng : Quang Tuyết-anh Lê Đình Ân-Mỹ Liên-chị Ngọc Lan
Ngồi : chị Kim Hoa- chị Tâm- chị Lê Đình Ân

Văn Kế Thế-Lê Quang Lượng-anh Lê Trung-Mỹ Liên
Đỗ Việt Hoài- anh Nguyễn Công Thụ-Hoàng Đình Việt-
anh Quốc Đình Dũng-anh Pháp

Làm gì mà chăm chú và tranh thủ ghi hình thế không biết :
Trần Hửu Giáo (đứng), Võ Văn Trị- Võ Văn Phúc-
Nguyễn Quát-Văn Kế Thế
Quang uyết-Bùi Phước Vĩnh-Phạm Văn Cư-
con của Võ Văn Trị- Võ Văn Trị-Võ Văn Phúc
Đứng : Chị Kim Loan-chị Sâm
Ngồi : chị Hoàng thị Bích Oanh-chị Tôn Nữ Mai Trang-
chị Cao thị Nguyên-chị Trần thị Thuỷ An- chị Kim Oanh
Kim Chi-Minh Diệu-Mỹ Liên-Trần Thị Huệ
Ngồi : anh Võ Cẩm-Lê Cảnh Phong-Kim Chi , Đứng : Mỹ Liên
Đứng : Lê Bá Lư-thầy Thăng-Mỹ Liên-chị Sâm
Ngồi : Chung- Nghĩa-Thái thị Phi Phi
Hoá (Vợ của Nguyễn Hữu Nguyên)-Nguyễn thị Mú
Thầy Thăng chụp chung với các chị Mai Trang-Cao thị Nguyên
-Thuỷ An-Kim Oanh
Thầy Thăng chụp chung với Hoá- Mú- Trương Xuân Nho-
Nguyễn Hữu Nguyên
anh Nguyễn Đăng Hạnh-anh Lê Quánh-anh Trần ngọc Ty-
anh Nguyễn Văn Trị
Trần Văn Hảo-Lê Cảnh Phong-Nguyễn thị Xê (?)
-Phạm Đình Qúat-Thể Tần-Trần thị Xuân-anh Bùi (chồng Xuân)
-Lê Bá lư (sau Thể Tần)
thầy Lệ Nhân và thầy Thăng
thầy Lê Quang Sấm (đứng)
TB Trị đang giới thiệu chị Mai Trang
anh Cẩm nhận học bổng của gia đình
Thầy Tôn Thất Dương Thanh qua chị tôn Nữ Mai Trang
anh Dương Tường-anh Ng. Văn Ta- anh Lê Đình Ân
Đứng : chị Sâm
Ngồi : chị Lê-chị Hoa-chị Tâm-chị Lê Đình Ânanh Cẩm
đang tường trình về bệnh tình của anh Hồ Văn Mẫn
Đứng : Trần Văn Hảo-Võ Văn Phúc- Nguyễn An-Võ Văn Trị-
con của Võ Văn Trị-Trần Hửu Giáo
Ngồi : Phạm Văn Cư-Nguyễn Hửu Nguyên- anh Thông
Võ Văn Phúc- con trai và con rễ của Võ Văn Trị- Võ Văn Trị
 Nguồn: Mail Trần Văn Hảo

Thứ Ba, 12 tháng 10, 2010

Đến với " Đại lễ 1.000 năm Thăng Long- HN"

1. Triển Lãm  sinh vật cảnh:
Cuộc triển lãm sinh vật cảnh nhân dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, diễn ra tại khuôn viên Bảo tàng Hà Nội và Trung tâm Hội nghị quốc gia ở Mỹ Đình. Vào đây, bạn không thể tìm nổi một tác tác phẩm có giá triệu đồng Việt Nam. Hầu hết chúng được định giá tiền tỉ và triệu đô.

Có thể nói, chưa từng có cuộc triển lãm sinh vật cảnh nào hoành tráng như cuộc triển lãm sinh vật cảnh nhân dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, diễn ra tại khuôn viên Bảo tàng Hà Nội và Trung tâm Hội nghị quốc gia ở Mỹ Đình. Choáng váng, sốc, ngất xỉu... là những cảm xúc của du khách khi thưởng lãm những sinh vật cảnh đến từ mọi miền Tổ quốc được trưng bày ở Mỹ Đình.

Trên diện tích rộng vài chục ha được lấp kín bởi các loại sinh vật cảnh, là những thứ đẹp nhất, đắt nhất, đến từ mọi miền Tổ quốc. Các đại gia, giới chơi sinh vật cảnh "ủ" tác phẩm của mình bao nhiêu năm nay để rồi trưng ra nhân dịp ngàn năm có một này. 
Mô tả ảnh.

Mô tả ảnh.
Ngay cổng vào Bảo tàng Hà Nội là tác phẩm gỗ lũa hoành tráng có tên "Cửu Long Thành Cổ" - tức 9 con rồng tạo ra cổng thành của anh Phan Minh. Tác phẩm này làm bằng gỗ sao xanh, nặng 5 tấn. Mọi người chứng kiến đều trầm trồ vì vẻ đẹp của nó. Giá của tác phẩm này là... vô giá!  
Mô tả ảnh.
Tác phẩm "Ngư long bảo ngọc" nặng 22 tấn này đến từ Đắk Lắk. Đó là một khối ngọc tự nhiên hình rồng. Có người trả giá 5 tỉ đồng từ nhiều năm trước, song ông chủ Phạm Quốc Lương không có ý định bán. Cái giá của nó cũng phải tính bằng nhiều triệu USD
Mô tả ảnh.

Mô tả ảnh.
Tác phẩm "Tứ linh quy tụ" là một cây lũa sao xanh nặng 6 tấn, có tuổi hàng ngàn năm. Nếu hầu bao không có nhiều triệu đô thì xin đừng hỏi giá! 
Mô tả ảnh.

Mô tả ảnh.
Tác phẩm "Voi thần" đến từ Bắc Ninh không thể mua được bằng tiền. Chỉ có nhiều tiền mới hy vọng mua được! 
Mô tả ảnh.
Ông chủ Võ Ngọc Hà đến từ Lâm Đồng với dáng vẻ ngạo nghễ tuyên bố tác phẩm gỗ lũa hình con rùa này có giá 1 triệu USD.  
Mô tả ảnh.
Còn tác phẩm "trứng rồng" nhỏ bằng quả trứng gà so này, cũng của anh Võ Ngọc Hà, thì phải... 2 triệu USD. Đây là viên mã não hình quả trứng hoàn toàn tự nhiên. Khi xoay chuyển tứ phía, màu hồng bên trong đều lắng xuống dưới, giống như lòng đỏ trứng gà lắng xuống. Giá trị khủng khiếp của nó là ở chỗ đó. 
Mô tả ảnh.
Siêu cây cảnh "Ông Bụt" của đại gia Toàn "đô-la" ở Việt Trì cũng xuất hiện ở triển lãm. Siêu cây cảnh này đã được trả 25 tỉ đồng từ 3 năm trước, song anh chưa bán. Đại gia này không phát giá nó bao nhiêu vì anh không có ý định bán.  
Mô tả ảnh.
Siêu cây cảnh của Toàn "đô la" đã bị "đánh bẹp" bởi siêu cây của đại gia Phạm Gia Thịnh đến từ Hải Phòng. Anh phát giá cây này 1,5 triệu USD. 
Mô tả ảnh.
Cây sanh cổ "Đằng vân thập toàn" này của đại gia Phạm Gia Thịnh thì rẻ hơn. Nó chỉ có giá... 20 tỉ đồng mà thôi!  
Mô tả ảnh.
Mọi sinh vật cảnh trong diện tích mấy chục ha đều ngả mũ chịu thua giá trị của cây sanh "Mâm xôi con gà" của đại gia Thành "vàng". Đại gia này tuyên bố, ông nào không bỏ ra 120 tỉ, tức 6 triệu USD thì đừng hy vọng bứng cây về nhà.
Mô tả ảnh.
Tác phẩm lũa "Bát tiên quá hải" cũng khiến người xem phải vỡ tim khi biết giá của nó. 
Mô tả ảnh.
Tác phẩm lũa "Bát tiên quá hải" cũng khiến người xem phải vỡ tim khi biết giá của nó. 
Mô tả ảnh.
Cây dó bầu cao 6,8m chứa trầm 120 tuổi... 
Mô tả ảnh.
...và chiếc giường bằng gỗ dó bầu có chứa trầm hương đến từ Phú Yên này cũng là... vô giá. Chủ nhân của nó, nghệ nhân Võ Hiệp, tuyên bố không ai có thể mua được. Anh ta vất vả đem ra Hà Nội để các đại gia... thèm muốn. Anh này bảo, không đại gia nào có đủ tiền để được ngả lưng trên chiếc giường có một không hai này.  
Mô tả ảnh.
Khiêm tốn nhất về giá cả ở triển lãm có lẽ là chiếc trường kỷ đến từ Nghệ An. Nó được làm từ một cây gỗ nguyên khối khổng lồ, cỡ chục người ôm mới xuể. Giá của nó chỉ ít ỏi ở mức... 3 tỉ đồng. 
Mô tả ảnh.
Giản dị nhất có lẽ là cây thông có tên "Đôi bờ" đến từ Quảng Ngãi. Cây thông này cực kỳ đặc biệt vì nó nảy rễ từ thân khi thân cây gác ở "bên kia bờ". Giá của nó chỉ là 1,7 tỉ đồng. Theo chủ nhân cây thông, đã có mấy đại gia ra giá 1,4 tỉ, song anh chưa bán. Cứ phải đúng 1,7 tỉ mới chuyển nhượng

<Meta http-equiv=content-typecontent-"text/html;charset="UTF-8>

2.Lần đầu tiên công bố bảo vật Hoàng cung


Sau hơn 50 năm được bảo quản tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, những bảo vật tượng trưng cho quyền lực của triều đại phong kiến như kim ấn, ngọc tỷ truyền quốc, bảo kiếm... lần đầu được giới thiệu tới công chúng sáng 9/10.


Hoàng cung vốn bí ẩn với với người dân và bảo vật trong hoàng cung lại càng bí ẩn. Hàng trăm năm qua, không nhiều người biết đến và được chiêm ngưỡng những bảo vật này. Chính vì vậy, những bảo vật từ hoàng cung các triều đại phong kiến Việt Nam luôn phủ một bức màn bí ẩn, thậm chí nhiều người cho rằng chúng đã không còn tồn tại hoặc đang nằm ở các bảo tàng, bộ sưu tập trên thế giới, hoặc ngộ nhận một số đồ dùng thông thường trong cung đình là bảo vật hoàng cung.
Qua nhiều thăng trầm của lịch sử, từ năm 1959 đến nay, hàng trăm bảo vật của triều đại Lê, Nguyễn như ấn vàng, kiếm vàng, sách vàng, đồ ngự dụng bằng vàng, ngọc... vẫn còn được bảo quản, gìn giữ nguyên vẹn tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. Đây là những bảo vật vô giá của nhân dân Việt Nam, không những chứa đựng giá trị lịch sử phong phú mà còn phản ánh tài nghệ khéo léo của các nghệ nhân cung đình qua từng thời đại.
Tại lần trưng bày đầu tiên, dù số lượng bảo vật không nhiều, nhưng để đảm bảo an ninh, Bảo tàng Lịch sử đã nhập tủ trưng bày bằng kính 2 lớp dày 12 ly, đóng mở bằng mật khẩu, bục bệ bằng thép 2 lớp. Phòng trưng bày cũng được lắp camera quan sát 24/24h.
Các vị quan khách tham quan tủ trưng bày mũ vàng của vua triều Lê, Nguyễn.
Do lần đầu được chiêm ngưỡng những bảo vật này nên hàng trăm người dân đã chen cứng trong phòng trưng bày và đua nhau ghi lại những hình ảnh đáng nhớ.
Mũ vàng triều Nguyễn (thế kỷ 19) nặng hơn 700 gam.
Mũ vàng triều Nguyễn (thế kỷ 19), nặng 660 gam, được gắn nhiều họa tiết bằng vàng.
Cận cảnh đỉnh mũ.
Phía sau mũ cũng được trang trí tinh xảo.


Ấn, kiếm vàng triều Nguyễn


Từ trái qua phải: Ấn vàng "Sắc mệnh chi bảo" bằng vàng ròng nặng 8,5 kg, đúc năm Minh Mạng 8 (1827); ấn ngọc "Đai Nam Thu thiên vĩnh mệnh truyền quốc tỷ" của triều Nguyễn; ấn "Quốc gia tín bảo" đúc bằng vàng, nặng gần 5 kg vào niên hiệu Gia Long.
Ấn "Sắc mệnh chi bảo" gồm 2 cấp, có hình vuông, trên có hình rồng đầu ngẩng, 2 sừng dài, đuôi xòe 9 dải hình ngọn lửa, lưng ấn khắc hai dòng chữ Hán: “Thập tuế hoàng kim nhị bách nhị thập tam lạng lục tiền - Minh Mạng bát niên thập nguyệt cát nhật tạo”. (Nghĩa là: Vàng 10 tuổi nặng 223 lạng 6 tiền - đúc vào ngày lành tháng 10 năm Minh Mạng thứ 8, 1827).
Kiếm vàng triều Nguyễn thế kỷ 19 (bên trên) và kiếm vàng "An dân bảo kiếm" năm Khải Định (1916-1925) ở bên dưới.
Các họa tiết chạm khắc tinh xảo trên kiếm.


Chén ngọc, chậu vàng, sách vàng


Bộ chén ngọc khảm vàng triều Nguyễn.
Chậu vàng của triều Nguyễn, năm Duy Tân 5 (1911), trọng lượng 1,4 kg.
Đài vàng cẩn ngọc triều Nguyễn thế kỷ 19.
Cuốn sách vàng chế tác năm Gia Long thứ 5 (1806) có trọng lượng 2,1 kg.
Tiến Dũng
3. Cận cảnh lễ hội lớn nhất lịch sử:
Đại bác, máy bay trực thăng và những hàng quân diễu binh thẳng tắp đã tạo nên không khí hào hùng tại quảng trường Ba Đình sáng 10/10.
> Hào khí Việt Nam tại quảng trường Ba Đình/ Trắng đêm trên hè phố chờ xem diễu binh/ Leo mái nhà, trèo cây xem diễu binh/ Cụ rùa hồ Gươm nổi sáng 10/10/ Hà Nội tắc nghẽn sau lễ diễu binh
 
* Clip diễu binh của quân đội, công an
* Clip diễu hành của khối đoàn thể
* Người dân hò reo cổ vũ đoàn diễu binh
Lễ rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh về Quảng trường Ba Đình lúc 8h.
10 trực thăng kéo theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và biểu trưng nghìn năm Thăng Long bay trên bầu trời Quảng trường Ba Đình.
Mở màn lễ diễu binh, diễu hành là xe nghi trượng rước Quốc huy, tiếp theo là ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Khối hồng kỳ tiến qua lễ đài.
Xe chỉ huy, trung tướng Nguyễn Văn Thành, Phó tổng Tham mưu trưởng - anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân dẫn đầu đội hình diễu binh.
Lần lượt các binh chủng diễu binh qua lễ đài trong tiếng quân nhạc hào hùng.
Lực lượng Lục quân.
Phòng không không quân.
Khối sĩ quan nữ thông tin.
Đặc công.
 
3.Cận cảnh lễ diễu binh lớn nhất lịch sử (2)
 
* Clip diễu binh của quân đội, công an
* Clip diễu hành của khối đoàn thể
* Người dân hò reo cổ vũ đoàn diễu binh
Bộ binh.
Lực lượng cảnh sát biển.
Nữ cảnh sát giao thông.
Khối nam dân quân tự vệ.
Nữ dân quân tự vệ.
Tiếp theo là các đoàn diễu hành của khối tổ chức, đoàn thể.
Lực lượng cựu chiến binh.
 
4.Cận cảnh lễ diễu binh lớn nhất lịch sử (3)
 
* Clip diễu binh của quân đội, công an
* Clip diễu hành của khối đoàn thể
* Người dân hò reo cổ vũ đoàn diễu binh
Đại diện các dân tộc Việt Nam.
Khối các doanh nhân VN.
Hội liên hiệp phụ nữ VN.
Khối thanh niên, sinh viên.
Các tiết mục ca múa nhạc.
Màn thả bóng bay kết thúc lễ mít tinh hoành tráng, ấn tượng.
Hoàng Hà
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z
 
 

 
Cận cảnh 'Con đường gốm sứ' lập kỷ lục Guiness
Dài gần 3.950m, diện tích 7.000m2, với 21 trường đoạn tái hiện dòng chảy lịch sử Việt Nam, bức tranh gốm sứ ven sông Hồng tạo một điểm nhấn đặc biệt dịp đại lễ 1000 năm Thăng Long.
> 'Con đường gốm sứ' đạt kỷ lục Guiness
Bức tranh gốm dài nhất thế giới trên đường Yên Phụ (Hà Nội) do họa sĩ Nguyễn Thu Thủy thiết kế chuẩn bị hoàn thành vào đầu tháng 10 nhân dịp kỷ niệm nghìn năm Thăng Long - Hà Nội.
Bức tranh gốm có 21 trường đoạn chạy dài từ cửa khẩu An Dương đến cửa khẩu Vạn Kiếp theo các chủ đề: tôn vinh di sản nghệ thuật của cha ông từ Đông Sơn qua Lý, Trần, Lê, Nguyễn; tái hiện các hoa văn đặc trưng và tiêu biểu trên thổ cẩm...
Con đường gốm sứ đẹp đặc biệt bởi những bức tranh của các em nhỏ được các nghệ nhân gốm miêu tả lại.
Bức tranh gốm trên đường Yên Phụ.
Nhìn từ xa, con đường gốm sứ đẹp rực rỡ.
Hình ảnh nghìn năm Thăng Long - Hà Nội được in dấu.
Hình ảnh trống đồng cùng những họa tiết độc đáo.
   Một cảm giác thư thái khi dạo qua.

     Những hình ảnh độc đáo trên bức tranh gốm sứ