Thứ Hai, 4 tháng 11, 2019

TRƯỜNG LÀNG TÔI - Văn Thiên Tùng


TRƯỜNG LÀNG TÔI

Thuở khai tiền quý cụ đồ trằn trọc
Thoát chữ Tàu biến thể ký tự Nôm
Tiếng La tinh vần ghép định ngữ Nam
Chuẩn tiếng Việt biệt phân nền tự chủ

Những ngày tháng độc lập thành quy cũ
Lớp bình dân học vụ  rộ muôn nơi
Từ nông thôn thành thị …ấy là nơi
Đều chung sức dạy học làu chữ cái…

Mỗi dân làng lúc đi về đều phải
Chữ I - tờ, … thục gạo chớ buông lơ
Thời ông cha trai gái chí trẻ thơ   
Buộc thông thuộc vần âm cùng ngữ pháp

Từng con chữ được thầy cô viết nháp
Nét tròn đều tựa phượng múa rồng bay
Những câu văn tròn trịa ngắn dần hay
Đã chắp cánh đến bầu trời tri thức

Bao thế hệ bấy chuyển xoay bỉ cực
Trường làng nào chẳng đổi họ thay tên
Danh tiếng trường lan tỏa khắp vùng nên
Hội tụ lắm đồng môn … đức - tài giỏi

Định hình đây nơi đồi cao cát sỏi
Nắng gió xua xào xạc rặng phi lao  
Mỗi đông trùm bấc réo ngọn lao xao   
Hay xuân khởi đều chở che trường học

Trường Long Hưng từng thay danh ghép cấp
Pờ - ri - me … đến Yếu lược …tiếp rồi…
Trãi qua bao thời cuộc chuyển vần ngôi
Vẫn vững dáng nơi triền đồi cát trắng

Bao thế hệ thầy trò gương sáng lạng
Rời trường làng tiếp bậc đến thành danh
Nguyễn Hoàng nơi vốn lắm bậc trưởng thành
Bồ Đề, … cũng con đường thăng tiến tới

Những tri trức trau bồi suôn sẻ với
Nối tiếp cấp cô thầy tận tâm trao
Trò siêng năng luyện tập xứng tầm sao
Vùng đất học tự hào bao thế hệ…

Trường làng tôi
         mãi vẫn gọi Long Hưng…                 
Mai Vân- VTT, 19/9/2019.
Anh minh họa: Nguồn từ Internet.









Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét