Thứ Hai, 1 tháng 2, 2010

Xuân mơ -Thanh Huyền


XUÂN MƠ
(Họa bài "Chào Xuân" của LT)

Ngang trời én giục chuyển mùa qua
Đổ nắng vàng mơ, đọng trước nhà
Sưởi ấm cành đào đơm búp lá
Cợt đùa khóm huệ thẹn đài hoa
Chào Xuân trông đợi, nhiều an lạc
Đón lộc mong sao, tựa hải hà
Hạnh phúc ấm no người sẽ đạt
Rộn ràng khắp chốn khúc hoan ca.
Thanh-Huyền

4 nhận xét:

  1. CHÚC XUÂN
    Xuân về Phúc lộc với Vinh hoa
    Thành đạt- An khang đến mọi nhà
    Vạn sự mong cầu nay Toại ý
    Trẻ già, trai gái hát hoan ca.
    Thanh-Huyền

    Trả lờiXóa
  2. THIỆP XUÂN
    Cánh thiệp đầu Xuân chúc mọi nhà
    Nam sang hơn gấm, nữ hơn hoa
    Tống bao xui xẻo ra ngoài cửa
    Thành đạt lộc tài luôn đáo gia.
    GIANG ĐÀ

    Trả lờiXóa
  3. NHÁNH MAI XUÂN

    Tết đến huynh thương tặng nhánh mai
    Làm tôi xao xuyến mãi không phai
    Hoa đơm , gốc mất đeo mà sống
    Lá rụng , thân trơ dựa thật tài
    Cánh mỏng , không hương nhòa mắt khách
    Búp dày , trải gió lụy lòng ai
    Qua xuân rồi cũng ra ngoài dậu
    Chớ để lương tâm cắn rứt hoài
    GIANG ĐÀ

    Trả lờiXóa
  4. CHÚC MỪNG NĂM MỚI
    XƯỚNG
    Năm mới đề thơ chúc mọi nhà
    Canh Dần hơn hẳn những năm qua
    Gia đình hạnh phúc vui đầm ấm
    Con cháu đoàn viên phúc thuận hòa
    Tuổi trẻ học hành mau tấn tới
    Trung niên sự nghiệp mãi thăng hoa
    Đón mừng Xuân đến trong hoan hỷ
    An lạc thân tâm chẳng thấy già
    TỪ - PHONG
    XUÂN CANH DẦN 2010

    HỌA
    CHỜ XUÂN
    Rộn rã hương xuân đến trước nhà
    Ngang trời én giục, chuyển mùa qua
    Nghinh tân, bách tính cầu sung túc
    Tống cựu, muôn dân đặng thái hòa
    Đổi sắc bao người thêm phú quý
    Thay mầu khắp chốn hưởng vinh hoa
    Bóng câu dẫu lướt, chờ năm mới
    Hạnh phúc tràn dâng khắp trẻ già.
    Thanh-Huyền

    Trả lờiXóa