Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2015

Phòng hoài niệm NH 60 năm 24.6.2012


NGUYỄN HOÀNG QUẢNG TRỊ

 GẶP MẶT LẦN THỨ III- NGÀY 24.6.2012 TẠI SÂN TRƯỜNG XƯA

PHÒNG HOÀI NIỆM 
DI ẢNH THẦY CÔ VÀ HOẠT ĐỘNG CÙNG CÁC LƯU KỶ VẬT HỌC SINH







PANO DỰNG TRƯỚC PHÒNG LƯU NIỆM ( Bùi Phước Vĩnh và Phan Văn Dã 6471)


 

 CỔNG TRƯỜNG CŨ MỚI TÌM ĐƯỢC VÀ LÀM LẠI PHẦN BẢNG HIỆU


TƯỞNG NIỆM
Thầy Cô và Đồng Môn quá cố về dự hội trường 24/6/2012
Hoàng Đằng

Hỡi ôi!
Gió Nam Lào từng luồng xào xạc.
Giữa sân trường im mát bóng cây.
Đồng môn, đồng nghiệp về đây.
Nhớ trường ... tuổi đã đủ đầy sáu mươi.
Tay nắm tay ... nụ cười trao gởi,
Dạ bùi ngùi ... nhớ tới anh em.

Nhớ xưa ... cuộc sống êm đềm.
Tương lai rộng mở ... sách đèn đẹp ghê!
Nhớ buổi học ... trò nghe thầy giảng.
Bụi rơi rơi ... viên phấn lách nhanh.
Nhớ khi ... toán đại, toán hình,
Trầm ngâm suy nghĩ ... lặng thinh cả phòng.
Nhớ khi ... dã ngoại đồi thông.
La Vang, Như Lệ ... bén lòng yêu đương.
Nhớ khi ... trời rét thấu xương,
Xắn quần vén áo tới trường ... bùn vây.

Rồi chiến tranh đó đây bùng phát.
Quê hương mình tan nát đạn bom.
Ra đi ... lặng lẽ ... mỏi mòn.
Chết tai, chết nạn, chết non, chết già.
Bao người mất ... sao mà kể hết!
Hãy cảm thông ... xin biết cho nhau!
Chuyện đời ... nghĩa nặng tình sâu.
                Môn sinh ghi mãi công lao Cô Thầy.
Đứng nghiêm trang ... tâu bày lời khấn.
Ước gì hơn! bè bạn cùng về.
Về đây mình nói mình nghe.
Tâm tư tình cảm .. thỏa thuê cõi lòng..
                
                Xin gợi ý ... âm dương giao hội.
                Mượn thiên nhiên kết nối nhịp cầu.
                Lung linh ... chiếc lá lao xao.
                Nghiêng nghiêng chiếc bóng vẫy chào bạn thân.
               
Thế thì:
Xin hiện hồn ... thành làn hơi lạnh.
Lướt vi vu ... tìm nhận người quen.
Xin hồn ... hóa ánh nắng chen
Xuyên qua kẻ lá mon men trên đầu.
                Xin hồn ... hóa chim sâu, chim sẻ.
Nhảy chuyền cành ... se sẹ chờ nhau.
Xin hồn ... hóa tiếng ve sầu.
Rè rè áo nảo ... quặn đau lòng này.
Xin hồn hóa ... đám mây đột hiện,
Trời tối đi ... hò hẹn âm dương.
Xin hồn ... hóa chiếc lá đương
Lìa cành lơ lửng ... nhớ thương ngập tràn.

Đã gặp nhau ... lan man ngọn gió.
Thổi rì rào ... ôn thuở hoa niên.
Sống khôn ắt thác cũng thiêng,
Chở che bằng hữu ... bình yên cõi đời.
Cẩn cáo.


  Bài thơ Hoài niệm do thầy Hoàng Đằng cẩn tác và các Di ảnh quý thầy cô ở phần chính của phòng Hoài Niệm Dưới: Mô hình trường tại khu vườn hoa Thạch Hãn và trường Nguyễn Hoàng những năm 1956-1972 (Ý tưởng thiết lập phòng Hoài Niệm và mô phỏng sơ đồ tổng quát do thầy Lê Hữu Thăng thiết lập mô hình này và tài trợ)

HOÀI NIỆM
Hoàng Đằng cẩn tác
Nghi ngút tâm hương tưởng niệm Người.
Mời Thầy, mời Bạn lại đây thôi!­­
Âm dương giao hội qua làn gió.
Sư đệ hân hoan nở nụ cười.
Nam tiến ... công Người vun đất mẹ.­­­­
Tâm khai ... ơn Kẻ dệt trường đời.
Sáu mươi năm ấy­­­ ... bao nhung nhớ.
Thương lắm Nguyễn Hoàng - Quảng Trị ơi!
Quảng Trị 6/2012

Thành quả những  ngày tháng miệt mài của Thầy Lê Hữu Thăng với 2 mô hình này đến ngày 24/6/20102 đã được trưng bày tại phòng Hoài Niệm
Đây là kết quả mấy tháng chăm chút để thầy Lê Hữu Thăng có được một sản phẩm trí tuệ qua mô hình trường cả 2 giai đoạn

Quý Đồng nghiệp cũng như học trò sau khi đặt cành hoa lên bàn tưởng niệm và xin dành vài phút để nhìn lại di ảnh thầy cô của mình (52 thầy cô hiện không còn nữa và 35 di ảnh tưởng niệm)
( Nhân ngày họp mặt kỷ niệm 60 năm trường
             Nguyễn Hoàng Quảng Trị)                              
                                   

Em đứng trước 35 di ảnh
Của cô thầy không đặt trong khuôn vàng
Nhưng lòng em như vẫn thấy hào quang
Sáng và đẹp tỏa ra nguồn dịu mát.

Bông hoa nhỏ với hương lòng ngan ngát
Em đặt vào chiếc đĩa tưởng niệm kia
Không chắp tay mà hồn dựng thành bia
Để tạc dạ ơn cô thầy mãi mãi.

Con sông chữ ngày xưa ai đã trải
Làm lái đò chuyên chở chúng em qua
Khách sang sông mạnh bước khắp sơn hà
Nay quay lại thầy cô thành thiên cổ!

Ngày họp mặt bốn phương về hội ngộ
Cựu học trò lắm tuổi cổ lai hy
Đứng trầm tư bên di ảnh, tâm quỳ
Hồn khép nép nhớ bà tiên, ông thánh.

Phải, chữ nghĩa không đủ từ nhấn mạnh
Tình cô thầy, ơn sâu rộng là bao!
Có tình cha, tình mẹ rất ngọt ngào
Trong thứ ấy cộng thêm tình tri thức.

Em đứng lặng, lắng lòng nghe trống ngực
Nhịp con tim xưa thầy gọi trả bài
Ngực vẫn còn điểm tiếng đập một, hai …
Nhưng là tiếng thân thương em ấp ủ.

Bên ngoài kia có ngàn người vui thú
Tìm lại nhau nô nức cả sân trường
Những học trò mà ai đã yêu thương?
Những cụ trẻ, ai đã dìu qua bến?

Lau giọt lệ ngăn nỗi buồn ập đến
Để niềm vui cho trọn cả hôm nay
Mắt nhìn lên chiêm ngưỡng ảnh trưng bày
Em cảm thấy thầy cô cười mãn nguyện.                                      

Châu Thạch
truongvantran@hotmail.com ĐT: 0929 128 967

Trước di ảnh quý thầy cô  và những đoá hoa tưởng niệm.
 NH.Trương Công Hải lớp đệ Tam A3 K-1965-1966 đã ghi lai 4 câu thơ của thầy Lê Văn Mãn cảm tác nhân ngày chủ nhật  thầy về quê Bồ Bản ( 1966). Khi vào lớp học thầy  đọc 4 câu thơ  đọc cho cả lớp  nghe. Tôi ( Trương Công Hải) ngồi bàn đầu đến nay vẫn còn nhớ xin ghi lại tặng AC phụ trách phòng Hoài niệm xem như đoá hoa dâng lên Thầy vì không còn di ảnh:
Đường Về Bồ Bản không xa  
qua hai trại lính cách ba cánh đồng,  
Chưa đi những ngóng cùng trông  
Đến nơi chỉ thấy đồng không tre già. 
CGS:Lê Văn Mãn                                     

 
Mọi người đang xem mô hình TXQT, tìm những đường quen ngõ cũ; nhà thầy cô và bạn bè thuở còn thơ ấu..

 Hình ảnh trưng bày những hoạt động của GĐNH tại Quảng Trị

  1 CHS đang xem hình ảnh trưng bày của GĐNH tại Đà Nẵng.

 Hình ảnh trưng bày của GĐNH K 6471.


Phòng Hoài niệm rộn ràng trước ngày gặp mặt.










 Thầy Lê Hữu Thăn, NH, Nguyễn Kim,x, Đỗ Huy Sanh


Lê Bảo Lâm,Lê Văn Hạt,Nguyễn Khắc Phước, thầy Cao Hữu Điền, Nguyễn Văn Trị, Văn Thiên Tùng

 Kiệt,Nhạn,Hoa,Tư, Sau: X,x,Dõng





x, Quế, Hoa,Tư,Dõng

 Đây là một phần những thành quả của trí tuệ của thầy trò NH








( thương nhớ bạn bè)

Hoi o Hue mình(BĐ) có nhan duoc bai tho do VO Mung goi tang người mà chua 1 lan gặp mặt. Khong biet sao ma anh ay biet dia chi va goi bai tho tang  cho nữa. Bai tho này mình van con thuoc như sau.


Một chút buồn mắt chớ se cay
Một thoáng nhớ thương hồn đã lưu đày
Tóc mây cũng gợn buồn theo gió
Thu đã sang mà ta đâu hay?

Chiều trời nay có lạnh không em?
Có mưa bay em áo trắng tan trường
Ta không về phố cổ buồn hơn trước
Cho gởi về em một chút bình yên.

Nơi đây dài ngày tháng lạ xa
Nơi tay súng rưng rưng hờn nổi nhớ...
Võ Mầng viết tặng bạn 1974



 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét