Thứ Tư, 2 tháng 11, 2011

Thơ và họa: Chút tình tiễn hạ.- VTT

TƠ LÒNG VƯƠNG VƯƠNG

Mây bạc lưng trời lớt phớt bay,
Chút tình năm tháng đọng mi cay.
Bời bời tròn giấc lời xa biệt,
Nhoi nhói sân đời nợ trả vay.
Réo rắt cung thăng vời chấm luyến,
Lã lơi sáo láy vuốt âm say.
Bến sông hoài bóng người đưa tiễn!
Vương mãi tơ lòng rối dợ dây !.
 
Quảng Trị 16.8.2011
Văn Thiên Tùng



Vũ khúc giao mùa

Ráng đỏ dần vơi ngã bóng sang,
Gió lay lá rụng
trọi thân bàng.
Ngàn cây lặng đứng lay vầng tía,
Vạn nến sao mơ thếp cung vàng.
Ênh 
ả, ênh ương lời réo rắt,
Rênh rang, rênh rảng điệu xềnh xang.
Giao mùa vũ khúc hòa thiên nhịp,
Trời đất, nhân quần dịch dáng sang...

Q.Trị- 10.8.2011
Văn Thiên Tùng
*Họa bài Mùa sang của Anh Đức Blog
Chút tình tiễn hạ

Hẳn biết rằng thu chạm ngõ rồi,
Chút tình tháng hạ thả mây trôi.
Lưu hương nụ thắm treo tầng gió
Giũ sắc nắng hanh tạc giữa vời.
Ve xoải cánh mềm than bóng lẻ,
Phượng hờ nụ khép khóc mành đôi.
Ngần lời xao xuyến  buông chiều tím,
Kéo nhẹ sương buông tạ nếp trời.
Q.Trị- 10.8.2011
Văn Thiên Tùng
*Họa bài Hè Bâng Khuâng của Anh Đức Blog
Vô đề 
Ta ở phương này quả xót xa
Lê trong đêm vắng ngấm châu sa
Hỡi ngàn tinh tú xa mờ ngủ
Sao để mình ta giũa  ánh tà.

 ( Họa bài không đề Phươnglien Blog)
Chiều nghiêng

Chiều nghiêng bến nớ chỉ mình ta,
Lạc lối mây non nhuốm khói tà.
Loáng thoáng
ai kìa trông dáng tỏ,
Dật dờ thuyền dạt  thấy hình xa.
Chắt từng vạt nắng soi sông lặng,
Góp vạn hơi sương lướt nẻo qua.
Gọi hỏi trời cao, trời bặt tiếng,
Chỉ còn trăng lạnh dạo cùng ta.

VTT. 28.5.2011
Nương vận thơ Chiều Rơi của Mai Hương Blog



Giọt đời

Thả bao kỷ niệm cũ êm trôi,
Mưa nắng đời ta ngấm đủ rồi.
Ngày ấy trách sao lời chẳng ngỏ,
Để giờ  khắc khoải giọt chia phôi.
Tháng năm đắng mặn lòng cay xót,
Ngày nhớ đêm mong dạ luyến hồi.
Trông ráng nhớ chiều từ biệt đến,
Bóng người chìm khuất mộng êm trôi.

QT. 5.2011 VTT
(Cảm tác bài "thả trong đêm" của MH Blog.)



 Giọt sương chiều

Hỏi cớ vì sao biển réo bờ ?
Thương người nhặt bóng bọt tan xao.
Kia màu xanh bủa chìm hư ảo,
Đấy sắc tím loang trãi lối mờ.
Bát ngát trùng khơi lơi chấm hỏi ???
Lâng lâng hồn lịm nhặt câu chờ...
Vô tình gió vỡn lùa lên sóng,
Ngàn giọt sương chiều tắm bể mơ.

QT. 29.6.2011 VTT
(Cảm tác bài "biển chiều" Phượng Liên Blog)


 ẤY PHẢI KHÔNG

Nhặt vạn sao trời nhuộm ước mong
Đêm nay ước được giấc mơ hồng.
Nụ cười hé tựa vầng mây hạ,
Mắt ướt tràn vương giọt nắng đông.
Gửi bóng trăng khuya về bến nhớ,
Du thuyền lạc chốn díu tơ lòng.
Trùng dương một chấm xa dần tỏ,
Người ấy đến kìa! ấy phải không???

Q.Trị 7.6.2011 - VTT
( Nương vận bài " Nhớ Người đi" PL.)





Phận đời

Bể sâu ngàn dặm mấy dòng trôi,
Ngang dọc, dọc ngang thác phận đời.
Trách gió sao hoài trêu sóng bạt,
Thương mây hờ hững tắm trăng lơi.
Buồn riêng một nén trao năm tháng,
Ngấn lệ hoài rơi trả đất trời...
Gói giọt hờn đau vùi dĩ vãng,
Mượn thân bèo dạt gửi trùng khơi.

 Q.Trị 5.2011 - VTT
(Cảm tác bài"Cánh bèo trôi" T. Trang blog)

 Ước duyên sau

Còn lời chi nữa hẹn mai sau,
Lá úa dần phai đổi sắc màu.
Lỡ bước một lần sầu vạn kiếp,
Sa chân chỉ tấc  đọan tình nhau.
Thôi đành rót lệ vào ly đắng,
Mím chặt môi mềm nén hận đau.
Chín cõi luân hồi hằng ước được,
Duyên tròn gối trọn luyến thương nhau.

26.5.2011 VTT
 ( cảm tác Kiếp Luân Hồi"  TTrang Blog)
Khúc hát ru mùa hạ


 Tải Blog 20.7.2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét