Thứ Ba, 1 tháng 11, 2011

Xướng YÊU BẠN YÊU THƠ. Ng. Tường

YÊU BẠN, YÊU THƠ 
 
Xướng:
Khiêm tốn, vui tươi hai tuyệt chiêu,
Đơn sơ ngần ấy phải chi nhiều.
Kiêu căng, tự phụ không xài được,
Tự ái, chua ngoa khó biết điều.
Cải lão mau lo tu bớt rượu,
Hoàn đồng phải quyết học thêm yêu.
Yêu đây chớ tưởng loài yêu nữ,
Yêu bạn, yêu thơ khỏe tới chiều.
Nguyễn Tường NY Jan 07, 2011

YÊU THƠ

HỌA1:
Văn võ tập tành có mấy chiêu !
Ham vui xướng họa được chưa nhiều.
Văn chương ra sức còn non lắm,
Thơ phú đã thua đến mấy điều.
Cố gắng mai này ai nỡ ghét,
Siêng năng mốt nọ có người yêu.
Ngày ngày tôi luyện thơ Đường luật,
Tìm được niềm vui tuổi xế chiều !!!!
Văn Kế Thế.

GIỮ LẤY CHỮ "YÊU"
 
HỌA2:
Khéo lời khéo miệng ấy là chiêu,
Nhỏ nhẹ dăm câu ít hóa nhiều.
Luyện bút từ trau trào lộng nét,
Ngôn buông lưỡi uốn đẹp bao điều.
Đối nhân khéo khắt thêm bầu bạn,
Xử thế ngông cuồng mấy kẻ yêu.
Chỉ một tiếng Y ... hàm lắm ý
Nhọc công KIM-CỔ luận muôn chiều.
Q.Trị 01/2010, Văn Thiên Tùng

QUÁN CHIÊU

Xin hứa dè chừng các tuyệt chiêu,
Nhớ thêm chút nữa cũng không nhiều
Chữ hai, tư, sáu, cần lưu ý,
Số một, ba, năm, khỏi biết điều.
Cứ thế tha hồ tung xướng họa
Nghe thầy thoải mái trút niềm yêu
Thầy Không cần rượu mà vui vẽ,
Buổi sáng gieo thơ họa tới chiều.
Le Van Hat - Nguyen Thi Bach
Address: 294 Huynh Tan Phat Street,
Tan Thuan Tay Ward, 7 District.
Ho Chi Minh City, VietNam.
Home Tel: 84-8-38726330

COI CHỪNG

Anh Hạt coi chừng mỗi tuyệt chiêu,
Nhớ thêm chút nữa cũng không nhiều
Chữ hai tư sáu cần lưu ý,
Số một ba năm khỏi biết điều.
Cứ thế tha hồ tung xướng họa
Theo vầy thoải mái trút niềm yêu
Không cần rượu vẫn vui như Tết,
Cuộc sống say mê sáng tới chiều.
N.T.

Coi Chừng !

Bác Hạt kỳ này xuất tuyệt chiêu
Một đường là đủ phải chi nhiều
Thầy già toán học mà như thế
Bạn trẻ văn chương phải biết điều
Đóng kịch giả vờ như ngớ ngẩn
Thật tình thứ thiệt đấng chằng yêu
Coi chừng, chuẩn bị lo mà đỡ
Đòn kế tung ra khóa trái chiều.
Hạ Thái
Trần Quốc Phiệt

Bài họa
Coi Chừng !

Rượu Tết kỳ này xuất tuyệt chiêu
Một chai là đủ phải chi nhiều
Khi còn thằng bé mà như thế
Tới lúc thanh niên phải biết điều
Đóng kịch giả vờ như ngớ ngẩn
Thật tình thứ thiệt đấng chằng yêu
Coi chừng, chuẩn bị lo mà đỡ
Đòn kế tung ra khóa trái chiều.
Nguyễn Tường
 
CHIÊU ĐỘC
 
BÁC TRỊ SAO ĐÀNH TUNG ĐỘC CHIÊU
GỌI BÀ CON QUẬY PHÁ CHO NHIỀU
LỤC TIÊN ĐÀO CỐC, DU TRĂM CHỐN
KẾ THẾ,TÂM GIAO, CHỈ ÍT ĐIỀU
VUI HỌC MẤY NGÀY , QUÊN NGỦ NGHỈ
BỎ LUÔN , SẮP TỚI CHỈ CẦN YÊU
ĐÔNG SAU ĐẾN HẸN CÙNG NHAU QUẬY
ĐỂ BẠN NGHỈ NGƠI NĂM BẢY CHIỀU ./.
 
NÓI VỚI NHAU

"NÓI VỚI NHAU" bài hay tuyệt chiêu,
NÓI thêm bài nữa cũng không nhiều.
NÓI cho thân hữu tâm trào phúng
NÓI để bà con trí biết điều
NÓI nữa ước cao sâu nghĩa bạn
NÓI thêm mong rộng rãi tình yêu
NÓI sao trời đất bừng hoan lạc
NÓI tự sương mai tới ngút chiều.
(Nguyễn Tường NH6471)
Tải Blog 08.01.2011
 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét