Thứ Năm, 3 tháng 11, 2011

THƠ CHÚC THỌ thầy Lê Văn Quýt

Chúc thọ  thầy Lê Văn Quýt
Mừng Thọ Thầy 90 tuổi
(12-01-12010)
 
 Thầy Lê Văn Quýt với K10/72 tại buổi họp mặt NHSG 07/02/09
( Ảnh VTT 02/09)
Hãy bấm vào đường link dưới đây 
để xem slide show về hoạt động GĐNH tại Hàm Tân
( Quà tặng nhân dịp đón chào năm mới 2011
và ngày lễ Thượng thọ thầy L.V.Q 01/01/2011)

HD URL :http://www.youtube.com/watch?v=bC4sIZ16_qo&hd=1
Short URL : http://youtu.be/bC4sIZ16_qo?hd=1

 Bìa tập thơ Đường Xướng Họa
   Thơ chúc Thọ
                 
                 
                        GĐNH tại SG Mừng thọ thầy Lê Văn Quýt
 Thơ Xướng- họa
Ảnh quý thầy cô tại trường Trung học Quảng Trị


Quý Thầy cô  tại trường tranh, vách lá ở khu vườn hoa cạnh bờ sông 
 ( tiền thân của trường THNH Quảng Trị 1952-1975    
 BƯỚC THĂNG TRẦM
(Kính tặng thầy Lê Văn Quýt)

Nhớ thời cùng dạy ở Tân Hà
Kỷ niệm những ngày gian khổ qua
Giáo dục thầy không quay trở lại
Nông tang có lúc cậy nuôi nhà
NGUYỄN HOÀNG kỷ yếu CHÂN DUNG mở
Quảng Trị HƯƠNG QUÊ…báo chí ra
Hạnh ngộ thầy trò trên chốn cũ
Tình sư nghĩa đệ mãi chan hoà
Hồ Trị

CHÚC THỌ THẦY

Kính dâng Thầy LÊ VĂN QUÝT
(Nhân ngày mừng thọ Thầy 90 tuổi.)

Thầy ơi, con kính chúc Thầy
Thêm mười tuổi nữa cho đầy một trăm!
Vẫn vui như ánh trăng rằm
Vẫn tươi như đóa hoa xuân giữa vườn.

Dẫu đời phủ tuyết pha sương
Lòng Thầy vẫn ngát thơm hương nghĩa tình.
So tài, xứng bậc cao minh,
So bề đức độ, sân Trình có tên.

Một đời tận tụy, hy sinh,
Một đời gieo hạt, ươm cành, chăm hoa.
Công ơn trời biển bao la,
Chúng con chẳng dám phôi pha tấc lòng!

Giờ Thầy tuổi hạc thong dong,
Đẹp xinh như bậc tiên ông giáng trần.
Xa xôi ngàn dặm vẫn gần,
Con xin gởi chút lòng thành về đây.

Khoanh tay, kính cẩn chúc Thầy
Sống vui, sống khỏe cho đầy một trăm!
Vẫn tươi như thuở trăng rằm,
Sáng trong như ánh sao băng giữa trời.

Mai sau dù ánh sao rơi,
Lòng con mãi thấy rạng ngời ân sư!
TX Quảng Trị, mùa tôn sư trọng đạo.
Nguyễn Văn Quang

MỪNG THỌ THẦY

Kính dâng lên thầy những bông hoa
Của người trò nhỏ ở rất xa
Bụi phấn lâu ngày tóc thầy trắng
Chín chục năm ..Ôi thầy đã già !

Dù thầy xa ngái trời quê cũ
Mãnh đất trường xưa lắm nghĩa tình
Thầy ơi ! Nguyễn Hoàng cùng phượng đỏ
Bóng dáng thầy vẫn nhớ như in

Trọn đời cống hiến cho hậu thế
Công ơn trời biển vẫn ghi hoài
LA GI --QUẢNG TRỊ xa biết mấy
Nhưng nghĩa thầy trò mãi không phai !

Kính chúc thầy sống lâu trăm tuổi
Phúc ấm , khang kiện hưởng an nhàn
Lê Thị Dũng, TX Quảng Tr 11 /2010.
 
TỰ VỊNH 
 
Xướng 
Vừa mười tám tuổi đó mà thôi
Lục thập trước đây chẳng kể rồi
Bởi vậy tinh thần còn sáng sủa
Cho nên tướng mạo vẫn vui tươi
Ngày ba ăn uống thân đều đặt
Đêm bảy ngủ khì dáng thảnh thơi
Cảm tạ ơn trời cho mạnh khỏe
Yêu đời bách tuế hẳn dư chơi.
Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường
18-11-2011.
 
SỰ THẬT
 
Họa 1
Bảy- tám xuân qua vẫn chẳng thôi
Nắng mưa ấm lạnh ráng cho rồi.
Thể thao càng khỏe, càng to đẹp,
Kinh nghiệm thêm nhiều, thêm tốt tươi.
Đóng cổng nào ai hay khổ cực,
Làm thơ mấy kẻ tưởng nhàn thơi.
Khen thay thái độ làm ra vẻ
Sung sướng gì đâu, cứ phải chơi!
Nguyễn-Phú-Long.
 
KHÔNG ĐẾ
 
Họa 2
Trời cho được vậy, quý thì thôi
Đổ Phủ, thơ nghe lạc hậu rồi!
Tám chục, Vĩnh Tường còn tráng kiện
Một trăm, Hoài Việt vẫn xinh tươi
Chúc huynh: - vui thú nhàn à… nhã
Và sống: - an nhiên thảnh ớ… thơi
Bành Tổ e rằng xưa cũng vậy
Cuộc đời thanh thoát thế mà chơi.
Hạ Thái, Trần Quốc Phiệt.
 
TUỔI THỌ THỜI NAY
 
Họa 3
Thời nay chỉ kể tuổi trăm thôi
Cỡ bảy, tám mươi đông lắm rồi
Đâu chỉ cành non sinh lá thắm
Mà còn gốc cũ nảy hoa tươi
Bớt đi hệ lụy tâm an lạc
Vui thú thanh tao trí thảnh thơi
Cứ thế ngày qua năm lại tới
Bách niên giai lão dễ như chơi.
Hoanggiado.
 
TỰ KIỂM
 
Họa 4
Cũng là vui gượng đó mà thôi.
Xinh đẹp,trẻ trung hết cả rồi.
Tuổi lẻ băm ba xưa phấn đấu.
Sáu mươi tuổi chẵn rầy vui tươi.
Vần thơ sống đạo gieo liên tục,
Đường hướng yêu đời bước thành thơi.
Tin tưởng nhóm ta ngày thế mạt
Vào bên hữu Chúa, dễ như chơi…
Thế Kiên Dominic.
 
DUYÊN NGHIỆP
 
Họa 5
Đếm tuổi thương đời cũng thế thôi
Cái bay không đợi cái trôi rồi
Chạy theo bóng hạc trông còn khỏe
Ngoảnh lại da mồi thấy mất tươi
Hãy cứ an nhiên cười thỏa mái
Hãy vui tự tại sống nhàn thơi
Thuận theo duyên nghiệp vô thường chuyển
Ngủ,nghỉ,uống ,ăn,nói chuyện chơi.
Phùng Trần-Trần Quế Sơn
(ILLINOIS-Nov-18-2011)
 
SƯỚNG LẮM RỒI…
 
Họa 6
Thế nhân nhiều kẻ gặp lôi thôi
Cuộc sống thi huynh sướng lắm rồi
Ba bữa ăn đều thân tráng kiện
Bảy giờ ngủ đủ mặt cười tươi
Ngắm trăng cợt gió luôn nhàn nhã
Giỡn bướm đùa hoa mãi thả thơi
Nhờ Chúa ban ân nên được vậy
Vượt ngoài trăm tuổi dễ như chơi
Lê Ngọc Kha 
 
BÍ QUYẾT KHÔN NGOAN
 
Họa 7
Mười tám, tám mươi cũng vậy thôi,
An vui, bí quyết sống đây rồi.
Yêu đời đại lão tâm thêm sáng,
Yếm thế thanh niên mặt kém tươi.
Tin Chúa lên đường thong tới thả,
Theo Người dõi bước thảnh cùng thơi.
Tuổi cao càng phải như con trẻ,
Năm tháng trần gian cuộc dạo chơi.
Nguyễn Tường, NY Nov 19, 2011
 
TỰ VỊNH
 
Họa 8
Thân hằng an lạc ước chừng thôi,
Cuộc sống đà bao thoắt đến rồi.
Cửa tục u mờ trăm nẻo lụy
Trần đời vô ngã mấy nhành tươi.
Lời hay chia sẻ lòng thanh thản,
Ý tốt san đồng trí thảnh thơi.
Si hận chối từ tham chuốc bỏ,
Âu rằng lão thọ cập như chơi...
Q.Trị,20.11.2011
Văn Thiên Tùng
 
XIN BÌNH THÂN
 
Họa 9
Trời ban được vậy vững thân thôi
Bẩy tám buồn vui nếm đủ rồi
Thơ vịnh đôi vần tâm sảng khoái
Hoa chăm một đóa cảnh xinh tươi
Chén trà sáng hưởng nhân khi rảnh
Trống bỏi khuya bung tiên lúc... thơi
Chỉ ngại thân gìa nơi đất khách
Nỗi đau quá khứ khó dong chơi.
Thái Huy .
 
TUỔI GIÀ MƠ ƯỚC
 
Họa 10
Tuổi già ta ước vậy là thôi!
Cơm,Phở, lai rai xài được rồi
Chớ thiếu quanh năm mà ủ rủ
Nên thừa suốt tháng để thêm tươi
Một hai lượt tháng thường vui vẽ
Ba bốn lần tuần vẫn thả thơi
Bạn hữu khắp nơi vui xướng họa
Trải dài năm tháng mãi vui chơi!
Trương Văn Lũy
 
XƯỚNG:

Đã chín mươi năm trả nợ trần,
Mừng thầy vẫn khỏe, vẫn đang xuân!
Nguyễn Hoàng trường thuở còn tre lá,*
Quảng Trị tỉnh thời mới góp dân.
Đem sức đắp bồi đường hậu thế
Góp công gầy dựng nghiệp tiền nhân.
Mong thầy hưởng thọ nhiều năm nữa…
Xin khắc ghi lòng những nghĩa ân!
 Tâm Giao: Nguyễn Văn Tương
(Bà Rịa 6/11/2010)
(*) Thầy Quýt về trường NH khi trương còn tre lá
 
CHÚC THỌ
Họa 1

Thọ được như ri đẹp tuyệt trần
Mừng thầy chín chục ngát hương xuân
Tách trà đầm ấm bên con cháu
Ly ruợu vui vầy giữa thứ dân
Nắng dãi mưa dầm nơi cố quốc
Sóng vồ gió táp bước tha nhân
Chúc còn sống mãi ngoài trăm tuổi
Tự tại an nhàn hưởng phước ân.
Lê Ngọc Kha
MA USA

Họa KÍNH DÂNG THẦY

“Cửu thập”, xưa nay hiếm cõi trần
Mong thầy còn khoẻ đến trăm xuân
Bao cơn nguy khó cầm tay vững
Bấy cuộc tang thương gắn bó dân
Gương quý rạng ngời cho cháu chắt
Nề sang soi rọi giúp thành nhân
“Bách niên giai lão”: xin thành kính
Chúc Thọ dâng thầy tạ vạn ân.
Trần Quốc Phiệt- CHSNH63-65.
Ca, USA

Họa 3
MỪNG THỌ THẦY

Nếm trải phong ba giữa cõi trần
Mừng thầy nay đã chín mươi xuân
Xem thường sự thế ham tình nghĩa
Coi trọng giống nòi hợp ý dân
Tâm huyết dạy người lo hậu thế
Một lòng thương nước nhớ tiền nhân
Cầu mong ruộng phước đơm hoa quả
Hưởng thọ bách niên trọn lộc ân.
Trần Quế Sơn;
Illinois,Nov-20-10

NGUYỄN HOÀNG SÂU THẲM
Kính tặng Thầy Quýt
(Định cư tại Hàm Tân Bình Thuận)

Họa 4
Phong trần mấy độ - giữa đường trần
Xuân đã theo về những nẻo xuân
Nhớ thuở Nguyễn Hoàng thương một thuở
Làm dân Quảng Trị khổ muôn dân
Chiến tranh tan tác hồi chinh chiến
Nhân quả theo từng bước nghĩa nhân
Dừng lại Hàm Tân - dừng sự nghiệp
Ân tình sâu nặng mối thâm ân
Linh Đàn

Họa 5
THẦY CỦA CHÚNG TA

Chín mưoi,Thầy tiếp đoạn đường trần
Tóc trắng bồng bềnh cưỡi nắng xuân
Lưu lạc dẫn thân đời viễn xứ
Định cư dừng bước bạn nông dân
Biển mưa Bình Thuận chào tân khách
Rừng gió Nam Lào nhớ cố nhân
Tùy ngộ Thầy vui cùng cuộc thế
Không cần bổng lộc với thâm ân
Lý Hiểu, VA 11/2010.

Họa 6
KÍNH CHÚC THẦY

Đường đới đã trải lắm phong trần
Thắm thoắt mà nay chín chục xuân
Mấy thuở sân trình đem chí cả
Bao năm cửa Khổng nguyện an dân
Khuyên răn lũ trẻ tình khiêm aí
Dạy bảo con em nghĩa vị nhân ( Làm người )
Kính chúc sư gia luôn khoẻ mạnh
Thân tâm an lạc hưởng cao ân.
Lê bá Lộc

Họa 7
CHÚC THỌ

Cổ thụ bổn căn vững cõi trần.
Mượn vần chúc thọ chín mươi xuân,
Mừng công gieo giống – cây sai quả.
Thỏa bụng ở lành – đức hóa dân.
Cam Lộ ấu thời - bao kỷ niệm.
Nguyễn Hoàng giáo nghiệp – lắm tài nhân.
Xa gần môn đệ chung lời nguyện:
Ghi mãi sâu tình với nặng ân./
Hoàng Đằng (06/11/2010)

CHÚC THẦY THƯỢNG THỌ

Họa 8
Quý hóa xưa nay thọ cỏi trần
Mừng thầy thêm tuổi lại thêm xuân
Ơn dày nhớ mãi công khai trí
Nghĩa nặng ghi hoài giáo huấn dân
Quảng Trị về đây mừng khánh thọ
Nguyễn hoàng tụ lại những tài nhân
Kính thầy dâng trọn lòng con trẻ
Khắc cốt ghi lòng câu nghĩa ân
Nhánh Lan Rừng, 06/11/2010

Họa 9
MỪNG THỌ THẦY

Ung dung tỉnh tọa tại hồng trần
Thanh khí lưu tồn lưu lực xuân
Cửu thập Lai Hy sư tráng lão
Nhất Phiên Ngộ Hỷ môn nhân dân
Tự hào đào tạo đa hiền giả
Khiêm tốn duy tu phúc đức nhân
Trọng đạo tôn sư đồng ứng cảm
Khai Môn Hướng Đạo thị thâm ân
Võ sỹ Quý, Nha Trang

Họa 10
MỪNG THỌ

Tên tuổi nghe qua đã lắm lần
Là dây quấn quít mối tình thân
Thầy cô mới củ thôi ngăn cách
Bạn hửu trước sau lại hợp quần
Sứ vụ người thầy hoài tỏa sáng
Công lao tiền bối mãi còn xuân
Mừng thầy chín chục vui trường thọ
Kính tặng vần thơ đáp nghĩa ân
Nguyễn Tường,
NY,USA

Họa 11
MỪNG THỌ THẦY

Chín mươi chưa hết nợ phong trần
Gieo hạt cho đời,cấy nụ xuân
Lòng vẫn ưu tư thương lớp trẻ
Dạ còn lo lắng tội người dân
Tuổi cao chưa cạn điều mong ước
Sự nghiệp tràn đầy những nghĩa nhân
Mừng thọ chúc Thầy luôn mạnh khỏe
Một đời ấm áp phúc thiên ân.
Văn Kế Thế

Họa 12
TRI ÂN THẦY

Nét đẹp chẵng vương chút bụi trần
Chín mươi sao ngỡ vẫn còn xuân
Trẻ trai ra sức chăm gieo hạt
Già đến bền lòng giúp đở dân
Danh phận vào hàng cây cổ thụ
Tuổi đời xếp diện Cổ Hi Nhân
Công thầy biển rộng muôn đời nhớ
Mừng thọ chúc người trọn nghĩa ân
Quang Tuyết

Họa 13
KÍNH CHÚC THẦY VÀO NGƯỠNG 90

Cửu thập niên lai hưởng lộc trần
Hồng Điều* xứng nhận đón tân xuân
Thiếu thời Cam Lộ lừng kinh sử
Cuối vận quê Hàm* ... trọn đạo dân
Cống hiến trọn đời nghề nghiệp giáo
Hy sinh vì phận nối hiền nhân
Chúc Thầy Đức - Thọ dày cao nữa
Hậu bối ngàn lần tạ phúc ân./.
* Áo điều bận trong ngày lễ mừng thọ
Văn Thiên Tùng 11/11/2010

Họa 14
MỪNG THỌ THẦYt

Đã chín mươi năm ở thế trần
Xuân tràn Hạ đẫm,... lại vào xuân
Sinh thời học tập lo tu luyện
Trai tráng tôi rèn xứng bậc dân
Chí rạng quê nhà ngời đạo nghĩa
Hạnh lừng non nước tiếng hiền nhân
Môn sinh ghi nhớ công trời biển
Thầy mãi an nhàn hưởng phúc ân.
Văn Thiên Tùng

Họa 15
MÃI TRI ÂN

Phế hưng mấy đợt sóng hồng trần
Chín chục, mừngThầy sưởi nắng Xuân.
Gầy dựng trường xưa ngày vách đất
Chống che lớp tạm buổi lưu dân
La Gi tuổi hạc câu tình nghĩa
QuảngTrị thời hoa chữ trí nhân
Thanh bạch một đời,chân nhẹ bước,
Cúi đầu đệ tử mãi tri ân .
Đỗ Trầm Tư, TX QT.

Họa16
MỪNG THỌ THẦY 90 TUỔI

Chín chục thu qua giữa cõi trần
Vị đời mặn nhạt biết bao xuân
Quê xưa mến đức, luôn yêu trẻ
Phố mới thương người, mãi trọng dân
Hậu duệ noi gương làm việc nghĩa
Môn sinh tiếp bước trải lòng nhân
Chúc thầy đỉnh thọ thêm cao nữa
Cuộc sống an bình hưởng phúc ân.
Lê Ngọc Phái

Họa 17
THẦY TÔI

Bảng đen phấn trắng đời phong trần
Lặng lẽ thầy tôi hiến tuổi xuân
Trồng tỉa sân trình xanh sắc lá
Ươm mầm vườn khổng thắm tình dân
Thấm nhuần đạo nghĩa cho nhân thế
Trọn đạo hiền sư trọng chữ nhân
Cửu thập còn nhiều xuân tới nữa
Thong dong tự tại nhận hồng ân ./.
Châu Thạch

Họa18
MỪNG THƯỢNG THỌ THẦY

Tuổi hạc chín mươi đẹp cõi trần
Tâm thân an lạc ấm chiều xuân
Bình thời - góp sức cùng danh sĩ
Loạn thế - hoà mình với thứ dân
Vun gốc “cây xanh” : càng toại ý
Trồng người “quả ngọt” : lại thành nhân
Chúc thầy trường thọ mươi năm nữa
Suối lộc đầy tràn với phúc ân
La Thuỵ

Họa 19
CHÚC THỌ THẦY

Cửu thập niên qua ở cõi trần.
Ước mười năm nửa đặng trăm xuân.
Sách đèn nhọc trí chầu tiên cảnh
Kẻ sĩ thẳng ngay xuống phó dân.
Cam Lộ chí bền mài sử sách
Nguỹễn Hoàng tâm sáng tạo lòng nhân.
Thầy về thưở ấy lòng còn bận.
Trò đến bây giờ ghi tạc ân
Trần Hào

Họa 20
MỪNG ĐẠI THỌ THẦY

Chẳng phải như ai lắm bụi trần
Đời vui giáo nghiệp đậm tình xuân
Quê nhà Cam Lộ nuôi tâm chí
Đất khách La- gi gắn nước dân
Thuở ấy tiếng Tây thầy truyền tải
Giờ nghe lời Mẹ đệ tùng nhân
Ngày vui đại thọ đang gần đến
Kính chúc sư gia vạn phước ân !
10/11/2010, Võ Văn Hoa

Họa 21
Kính Chúc Thầy
TRĂM NĂM THỌ LẠC

Xứng danh "Trọng phụ" chốn dương trần
Gánh nặng trồng người trọn tuổi xuân
Quảng Trị góp công khai quốc học
Nguyễn Hoàng chung sức hóa tân dân
Một đời mẫu mực nhà mô phạm
Vạn thuở lưu hương khắp thế nhân
Đệ tử, quê nhà luôn tưởng nhớ
Khuôn Vàng trăm tuổi sáng tâm ân.
Lê Văn Thanh

CON DÂN QUẢNG TRỊ

Họa 22
Mừng Đại Thọ Thầy Quýt
Suốt đời thanh bạch với lòng trần
Dốc hết tâm hồn cả tuổi xuân
Quảng Trị Nguyễn Hoàng nên giáo nghiệp
Hàm Tân Bình Thuận biết làm dân
Bôn ba chẳng lụy - trau lời ngọc
Cầu cạnh không màng - trọng chữ nhân
Vẫn cứ "đại nhân hành đại lộ"
Giúp đời đâu tính chuyện hàm ân
Lê Lý Hương

Họa 23
MỪNG THƯỢNG THỌ THẦY

Chín mươi tuổi thọ hiếm trên trần
Loan Phụng song toàn hóa tuổi xuân
Thời trẻ miệt mài chăm nghĩa trẻ
Về già mẫu mực giữ tình dân
Gia phong – lễ giáo ngời chân thiện
Tứ đại đồng đường rạng nghĩa nhân
Chúc thọ thầy – cô vui tuổi hạc
Bách niên giai lão hưởng hồng ân.
Trương Văn Lũy.

Họa 24
CHÚC THẦY ĐẠI THỌ

Núi Nhọn Hàm Tân cảnh tuyệt trần
Thầy về dưỡng lão trọn niềm xuân
Uyên thâm học vấn thành ngôn chí
Thông hiểu trường đời trải thế dân
Bục giảng xưa nêu gương huấn đạo
Bình trà nay thưởng bút tao nhân
Tâm Thầy như cả ngàn sao sáng
Rắc chữ cho đời - trọng nghĩa ân.
Bạch Thược.

Họa 25
NHỚ XƯA

Cảnh vật La-Gi một hướng trần
Cùng Thầy thuở ấy khóc ngày xuân
Động Đền ngơ ngác tìm con cháu
Tân Thắng ngỡ ngàng khác sắc dân
Dĩ vãng khó nguôi vì uất hận
Tang thương nào biết đến nguyên nhân
Thầy trò đi giữa thời ly loạn
Nhắc nhỡ phũ phàng chuyện oán ân.
Thúy Liễu

CÒN MỘT SỐ BÀI VẪN GIỮ NGUYÊN VẦN CỦA BÀI THƠ XƯỚNG NHƯNG KHÔNG TUÂN THEO NIÊM LUẬT CỦA THỂ THƠ ĐƯỜNG , CHẲNG HẠN :

Họa 30
CHÚC THỌ

Mấy ai từng trải, cảnh phong trần,
Dãi dầu năm tháng, đợi thay xuân,
Xa quê bỏ chốn theo thời cuộc,
Lập nghiệp, lấy tâm sống cùng dân
Quảng Trị thân thương từng thôn xóm,
Nguyễn Hoàng kính trọng với hiền nhân
Không học với thầy, lòng trân quí,
Mừng thọ, mong thầy hưởng phước ân ./.
Le Van Hat - NH 62-65
Home Tel: 84-8-38726330
SG: 15/11/2010.
 
Họa 31
CHÚC MỪNG ĐẠI THỌ

Trải bao cay đắng chốn dương trần
Đại thọ mừng thầy chín chục xuân
Nhớ thuở Nguyễn Hoàng thầy dạy dỗ
Thương thời Quảng Trị cảnh gom dân
Một đời tâm huyết nghề sư phạm
Lắm lúc thăng trầm nghiệp thế nhân
Kính chúc thầy an vui tuổi hạc
Môn sinh hằng trọng nghĩa thâm ân
Hồ Trị.

Họa 30
MỪNG THẦY ĐẠI THỌ

Phẩm chất thanh cao chốn bụi trần
Mừng Thầy Ðại Thọ chín mươi xuân
Trường tranh vách đất thời tư thục
Tỉnh nhỏ, quê nghèo thuở tự dân
Nhất nhị phương trình truyền kiến thức
Vuông tròn góc độ dạy luân nhân
Lương sư tận tụy, nêu gương sáng
Tình cảm thầy trò đậm nghĩa ân.
Nguyễn Châu
(Lớp đệ thất niên khóa 1950-1951)
Trung Học Tư Thục Quảng Trị

Họa 29
NHEN LỬA

Chín chục năm vui giữa cõi trần
Đời thầy là cả những mùa xuân
Nguyễn Hoàng thưở ấy lo hưng quốc
Bình Thuận thời nay lắng ý dân
Trí rộng lan từ Âu tới Á
Đức dày hội đủ Nghĩa cùng Nhân
Tuổi cao thầy vẫn còn "nhen lửa"
Môn đệ xa gần nhớ nghĩa ân
Bành Phi Lân.
 
Họa 28
DUYÊN THẦY

Binh Tuy Rừng Lá nhuốm phong trần
Quảng Trị chạy vào chẳng biết xuân
Nương rẫy lạ lùng chân lạc xứ
Đoàn người tơi tả bước lưu dân
Câu thơ đau nhói lòng thi sĩ
Chén rượu quên vì mộng lãng nhân
Gối sách tương tư nhìn thuở ấy
Còn Thầy còn cả một niềm ân
Bảo Vinh
Họa 27
CHÚC THỌ THẦY

Một gánh thư hương giữa bụi trần
Lòng son thắm mãi chín mươi xuân
Nhớ trường phượng đỏ huy hoàng mộng
Thương nổi đất nghèo lưu lạc dân
Tâm sự nghiêng trao cùng sách vở
Văn chương thầm hẹn với tao nhân
Bóng Thầy như bóng trường cao cả
Thơm ngát hương Mai-thăm thẳm ân
Lê Đình Lộng Chương
(Bà Rịa Vũng Tàu)

Ê! Lộng Chương ơi.
Hơn 40 năm rồi, tau mới “gặp” lại thằng bạn tài hoa một cõi và một thuở... là mi. Nghĩ thời bọn mình còn ở ĐHSP tự nhiên nước mắt tau chảy dài. Mi còn đó, nhớ liên lạc với tau.
Tái Bút: Xin cúi đầu xin lỗi tất cả quý bạn trong list I-meo nầy vì tôi đã sử dụng ngôn ngữ “Mầy, tao” với bạn. Nhưng biết làm sao được vì đó là sự ưu việt Việt Nam. “Anh và Em” khi yêu nhau; “Tau và Mầy” khi cạn chén!
Thân kính
Trần Kiêm Đoàn
Khi đọc những dòng tâm sự từ mail này chắc trong tất cả chúng ta ai mà không cảm động; tuổi học trò khơi dậy trong ta bao kỷ niệm với bạn bé, với Thầy cô và đạc biệt là ngôi trường thân yêu...Hai tiếng MI-TAU ngọt lịm, ngắn gọn mà thân thương của ngôn từ Việt (Xin mạn phép thầy Trầm Kiêm Đoàn tải lên blog những dòng chữ từ E.mail của Thầy để mọi người cùng chia xẻ)

 
Kính thầy cô và quý anh chị !
Anh Hoàng Văn Phùng một CHS Nguyễn Hoàng có bài thơ kính tặng thầy Lê Văn Quýt nhân sinh nhật thứ 90 và cũng có ý muốn quý thầy cô và các anh chị cùng nhau hoạ. Nếu được kính mong quý thầy cô và quý anh chị tham gia và hy vọng kỷ niệm ngày sinh thứ 90 của thầy Quýt sẽ phong phú, vui vẻ
Kính chúc sức khoẻ
Trần văn Hảo 
Mời họa
 XƯỚNG ;

ĐỜI THẦY
(Kính tặng Thầy NH LÊ VĂN QUÝT nhân sinh nhật 90)

Chúc mừng Thầy đã chín mươi xuân
Biết mấy buồn vui giữa cõi trần
Cửa Khổng góp công ươm chánh đạo
Sân Trình chung sức luyện tài nhân
Thương quê năm tháng lòng chưa thỏa
Nhớ quán ngày đêm dạ khó phân
Phấn trắng một đời quên bạc tóc
Mặc cho con Tạo có xoay vần.
Phùng Nguyên Sg 11/2010.

HỌA
Xin họa thơ Phùng Nguyên để góp lời
Chúc mừng niên trưởng Lê Văn Quýt
nhân sinh nhật Cửu Tuần Thượng Thọ

Thầy Lê Văn Quýt vẫn còn Xuân,
Non cả trăm năm giữa cuộc trần.
Thầy giáo Nguyễn Hoàng tâm khởi sắc;
Học trò Quảng Trị trí thành nhân.
Quê người nhớ nước tình ưu ái,
Đất mẹ thương thầy nghĩa trọng ân.
Thượng thọ cửu tuần thân kính chúc:
Thân tâm tự tại mặc xoay vần.
California 11-2010
Trần Kiêm Đoàn
 
CHÚC THẦY TUỔI 90
(Kính tặng Thầy nhân lễ thượng thọ )

Kính Thầy đạt ngưỡng chín mươi xuân
Trải mấy phong ba giữa chốn trần
Cửa Phật sáng ngời lòng hướng thiện
Đạo đời tu luyện trí thành nhân
Nguyễn Hoàng trường cũ lưu danh tiếng
Xứ Thuận Hàm Tân sống vẹn phần
Môn đệ mừng vui đồng chúc thọ
An bình lạc hỷ vượng tâm thân
Quảng Trị 15/11/2010
Văn Thiên Tùng

Bài họa: 3
ĐỜI THẦY

Cống hiến cho đời hết tuổi xuân
Xứng danh đại thọ giữa hồng trần
Đã nêu chí cả rèn tâm đạo
Đem hết bình sinh luyện trí nhân
Quảng Trị ra đi lòng thổn thức
Bình Tuy dừng bước dạ chưa an
Cuộc đời là một bài thơ lớn
Thầy đã gieo nên tuyệt kỉ vần!!
Tâm Giao Nguyễn Văn Tương
(Bà Rịa 15/11/2010)

KÍNH TẶNG THẦY

Một đời tận tụy nắn mầm xuân
Chăm sóc vườn cây đẹp tuyệt trần
Cổ thụ, khoan dung ngành giáo dục
Con đò, độ lượng chở lòng nhân
Căn cơ thiết kế kiềng nhân bản*
Gốc gác xây nền móng bất phân
Cơn xoáy ngược chiều không chuyển giật
Giữ nề trọng nết chẳng quay vần.
Trần Quốc Phiệt
Ca, USA
* nhân bản; dân tộc; khai phóng…

MỪNG THƯỢNG THỌ
(Hoạ bài "Đời Thầy")

Chín mươi còn ấm nắng chiều xuân
Thượng thọ xưa nay hiếm thế trần
Một thuở sân Trình ươm đạo nghĩa
Bao năm cửa Khổng tạo hiền nhân
Gừng cay muối mặn thêm tròn vẹn
Quả ngọt nhân lành lại tỏ phân
Bóng cả cây cao càng toả mát
Suối thơ tuôn chảy đẹp muôn vần
LA THUỴ

ĐỜI THẦY
Chín mươi phong độ tựa thanh xuân !
Xông xáo bao năm,lấm bụi trần
Trường lớp hăng say tròn trách nhiệm
Gia đình thỏa chí khéo truyền nhân
An cư đất khách cùng đoàn tụ
Lạc nghiệp quê người vẹn thập phân
Mừng thọ chúc thầy thêm mấy giáp
Chung vui xin góp một đôi vần
16/11/2010 Kế Thế

KÍNH CHÚC THẦY SỐNG TRĂM TUỔI

(Họa cùng bài Đời Thầy)
Chín chục xưa nay hiếm giữa trần,
Đã tròn mơ ước thuở thanh xuân.
Một đời mô phạm không suy suyển,
Mấy cuộc hưng suy chẳng ngại ngần.
Trường mẹ tự hào thầy gương mẫu,
Quê hương hãnh diện bậc hiền nhân.
Chúc thầy thêm lão thêm an lạc,
Trăm tuổi rồi đây sẽ tới lần.
Nguyễn Tường, Nhóm NH6471
NY, USA 16/11/2010

ĐỜI THẦY
(Kính tặng Thầy LÊ VĂN QUÝT nhân sinh nhật 90)

Chúc mừng thầy đã chín mươi xuân,
Biết mấy buồn vui giữa cõi trần,
Cửa Khổng góp công ươm chánh đạo,
Sân Trình chung sức luyện tài nhân,
Thương quê năm tháng lòng chưa thỏa,
Nhớ quán ngày đêm dạ chẳng an,
Phấn trắng một đời quên bạc tóc,
Mặc cho con tạo có xoay vần .
HOÀNG PHÙNG, (11/2010.)

THẦY TÔI

Thầy tôi nay đã chín mươi xuân
Mô phạm uy nghi đứng giữa trần
Suốt cả cuộc đời chuyển tải đạo
Biết bao thế hệ dạy thành nhân
Ngọn đèn soi lối điều ngay tỏ
Ánh sáng chỉ đương lẽ phải phân
Cung kính môn sinh đều bạc tóc
Mừng thầy lớp lớp đứng quay vần ./.
Châu Thạch
(Trương văn Trạn NH 64-65)

BÁ TÙNG XUÂN

Dặm dài xuân cảnh bá tùng xuân
Một dáng hoa riêng - một dáng trần
Giáo án miệt mài vì giáo nghiệp
Văn chương tao nhã với văn nhân
Tấc lòng minh bạch lòng trang trải
Từng lúc tài tình lúc xử phân
Cuộc thế biết mùi - mùi thế cuộc
Vần thơ thanh thú xiết bao vần
Linh Đàn
 

NHỮNG HÌNH ẢNH 
THẦY  LÊ VĂN QUÝT VỚI GIA ĐÌNH NGUYỄN HOÀNG ĐÓ ĐÂY
 Thầy Lê Văn Quýt  cùng quý Thậy tại buổi họp mặt Đồng Nai
( Nhắp đôi chuột  ảnh sẽ lớn và xem rõ chi tiết hình ảnh trong mỗi hình)
Thầy Lê Văn quýt tại buổi họp mặt đầu xuân NHSG tổ chức năm 2008

 Thầy chụp ảnh lưu niệm với K 10/72 tại buổi HMNHSG 7/2/2009
 Thầy Lê Văn Quýt 
chụp ảnh lưu niệm với quý Cô và CHS tại buổi HMNHSG 07/02/2009
Quý Thầy cô nhận hoa của BLL NH tại La - gi - Hàm Tân 14/3/2010
 Ảnh chụp lưu niệm với  Thầy cô và CHS K 10/72  
tại  buổi HMGĐNH ởĐồng Nai 2010
( xin nhắp chuột trái vào hình để đọc rõ thông tin trong ảnh)
 Thầy Lê Văn Quýt chụp hình lưu niệm với CHS tại La-gi 14/3/2010
Trong ảnh:X,x,Tài,Mân,Sanh,Thầy L.V.Quýt,...

Thầy Lê Văn Quýt chụp ảnh lưu niệm với K10/72 
Họp mặt đầu xuân NHSG 07/02/2009 ( ảnh VTT)
Những lá thư và bài viết từ Tân Hà của Thầy Lê Văn Quýt đến NHđó đây...
* (Nhắp đúp chuột trái vào trang chữ
để cho hình lớn đọc được dễ dàng)


NHỮNG E. MAIL RẤT ĐỔI CHÂN TÌNH
Kính,
Rất vui khi số người tham dự họa bài thơ Xướng của nhà thơ Tâm An Nguyễn Văn Tương quá đông đảo.
Mỗi bài một sắc một vẻ rất hay, đặc biệt có một số bài rất thật, viết bằng nhịp rung con tim, như một chứng nhân.
Chắc chắn Thầy Quýt rất sung sướng nhận món quà tinh thần của học trò trường xưa, những vị thầy cũ của trường chúng ta khi đọc những dòng thơ này cùng cảm thấy hảnh diện đã từng đứng trên bục giảng, nơi mà học trò quý trọng thầy bằng một tình cảm không văn từ nào diễn hết ý. Đó là bằng chứng của một nền giáo dục nhân bản đã bám rễ nơi quê nhà, dù kinh qua bao xao động, bao ngọn gió độc thổi qua vẫn không bứt phá được cái hương hoa quý hóa trên mảnh đất nghèo "cày lên sỏi đá".
Rất cám ơn nhà thơ Tâm An đã nẫy ra ý tưởng ban đầu, rất cám ơn quý thi huynh, thi hữu, bạn hữu đã tâm huyết tham gia.
Tôi sẽ cố gắng gởi đến tất thảy đầy đủ để theo giỏi, lưu trữ làm lưu niệm. Và, gần đến ngày vui cũa thầy Quýt, những tác phảm quý hóa ấy sẽ lên saigonecho.com ; trang Văn Học, mục thơ Xướng Họa (hiện do tôi phụ trách) và lưu lại vô hạn định.
Kính chào và chúc khoẻ
Trần Quốc Phiệt
NH 63-65


Tui không biết làm thơ Đường nên xin gửi đến quý vị một bài văn xuôi về người Thầy đáng kính của chúng ta.
Tấm lòng của Thầy ( Kính tặng Lê Văn Quýt)

 
 Mỗi lần bắt tay Thầy như cúi xuống, bắt cả hai tay và nhẹ nhàng: “Cám ơn anh Mừng đến thăm”. Em, đứa học trò lớp
 mười C, mấy mươi năm rồi mà sao thầy nhớ được. “Nhớ chơ, đọc bài của Anh hoài’. Những câu lịch sự từ Thầy làm em chột dạ. Nếu không gặp Thầy hôm đó liệu trong ký ức cả một đời bộn bề lao đao của đứa học trò có nhiều bất hạnh trên đường học vấn,  có lần nào em nghĩ đến Thầy?
 Rồi một ngày những học trò, đồng nghiệp của Thầy rủ nhau đi Bình Tuy. Đường xa và rôm rã những chuyện kể về Thầy. Kể rằng, ngày xưa tóc thầy luôn chải láng mượt. Những giờ dạy tiếng Pháp bao giờ cũng sinh động, vui nhộn. Những bài thơ Thầy cho tụi em học thuộc lòng và dịch. Em cũng biết làm thơ từ những bài dịch như thế.
  Thầy đón tụi em bằng đôi mắt xúc động như chực khóc. Anh Mừng đó hà, lại Anh! Hai tay Thầy nắm chặt tay em, lưng như còng xuống: “ Anh Mừng đây rồi, Trị, Tùng đâu, có ra không”. Em nghe cay khóe mắt thưa: “Các bạn bận lắm. Mỗi tần Tùng về thường hỏi thăm thầy”.
  Buổi tiệc nhà thầy thật tươm tất, chu đáo như phong cách của Thầy. Thầy đi từng bàn , bắt tay, hỏi thăm từng đứa, ai Thầy cũng gọi Anh, Chị một cách trân trọng.
 Thầy ghé thăm nhà em với Mộng, con thầy cùng là bạn học của em. Thầy hỏi thăm nhà cửa thế nào, con cháu làm sao. Và” Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng hút thuốc và uống  bia rượu nhiều, có hại’.
    Mời Thầy ở lại dùng cơm,Thầy bảo mệt lắm, cho Thầy về, hẹn dịp khác.
      Nhìn tấm lưng còng của Thầy lại nghĩ đến Ba em. Ba em cùng tuổi với Thầy đã mất năm ngoái. Một thế hệ vàng của nhân cách và tình thương liệu còn bao lăm, Thầy nhỉ!
 Ngày hội ngộ ở Bình Tuy tết vừa  rồi vui quá. Thầy là trung tâm của những lời chúc tụng. Nhiều lẵng hoa thắm đượm tình nghĩa dâng lên Thầy.Hằng trăm ảnh chụp cùng Thầy của những Thầy cô, học trò. Tụi em bao quanh Thầy như đàn gà con bên mẹ. Qua nhiều bảo giông cuộc đời như được nương nhờ che chở dưới đôi tay run run của Thầy. Có nhiều bạn khóc.
 Xin gửi đến Thầy lời chúc thọ ân tình của em, của lớp 10c chúng em.
 Lạy ơn trên cho Thầy nhiều sức khỏe, minh mẫn. Để mỗi lần gặp Thầy lại được ôm vào lòng thì thào: “ Anh, chị đó hả, khỏe không… có viết chi mới không…”
Kính chúc quý vị làm thơ Đường thiệt hay, tiếpp tục.
Mời xem hình Thầy Quýt với học sinh nhân ngày hội ngộ ở Bình Tuy. (trong attachments)
Nguyễn Đặng Mừng

Tải Blog  28.11.2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét