Thứ Tư, 2 tháng 11, 2011

XƯỚNG HỌA - Say -T.L.Khánh

SAY

Xướng
Thực đã bao lần hiểu nghĩa say
Há say vì rượu quá thương thay
Tinh thần say mãi lòng gương sáng
Tình cảm say luôn mặt biển đầy
Say buổi níu trăng thuyền đỗ lại
Say khi lộng gió bến rời ngay
Rất say là sống làm thi sĩ
Say dệt mộng đời chẳng mỏi tay.
22-1-2011
Trần Lệ Khánh

SAY

Họa 1
Giữa chốn đời thường lắm kiểu say
Nào say tửu lượng đáng mừng thay
Canh khuya say đắm vầng trăng tỏ
Sáng sớm say mê vạt nắng đầy
Say bỡi tính ưa nhiều kẻ nịnh
Say vì lòng mến những người ngay
Quá say làm được thi nhân sĩ
Say nghĩa tình thâm xiết chặt tay.
22-1-2011
Lê Ngọc Kha

CŨNG SAY

Họa 2
Cũng đã ngà ngà như đã say
Đang say phơi phới rất vui thay!
Cứ cười say đắm tình thêm đẹp,
Lại nói say sưa nghĩa vẫn đầy.
Say lắm, làm sao còn tỉnh nữa,
Say rồi, đâu dại để ngưng ngay.
Lúc say mới thấy đời sung sướng
Say nhé!...Ta cùng say nắm tay.
Nguyễn Phú Long

SAY …SAY ...SAY

Họa 3
Say khéo cho đời mới gọi say
Say tình say nghĩa đáng say thay !
Say duyên đắm đuối say điếu đổ
Say của tham lam say đọa đầy
Say giữa bụi trần say xiểng liểng
Say ngoài cương tỏa cụng say ngay
Say đây đâu nghĩa là say khất
Say để cho đời say đẹp tay !
Hạ Thái
Trần Quốc Phiệt

Kính họa : Say
Của Trần Lệ Khánh

Họa 4
Say xuân chuốc chén cụng cho say
Say chúc nhau đời nét đẹp thay
Say mến yêu người say vận rủi
Say thương chia bạn bớt chung đầy
Công bằng say giữ luôn trong sáng
Chính trực say rồi giữ thẳng ngay
Say phú say thơ say mặc khách
Say vần xướng họa mộng trao tay
Hoài Việt, Nguyễn Vĩnh Tường

Kính họa vận"Say"
Nhà thơ:Trần Lệ Khánh

SAY TÌNH ... SAY

Họa 5
Đã có bao người tỉnh lúc say,
Cái say hồ dễ được cho thay.
Thẫn thờ say bướm hoa hương ngát,
Chếnh choáng say men tửu sắc đầy.
Say chốn giang hồ nào đã chán,
Say vòng cương tỏa cứ phang ngay.
Say theo thời thế càng điên đảo,
Say bỏ mặc đời có mấy tay!
Phùng Trần, Trần Quế Sơn
Illinois;jan-23-11.

SÔNG SAY

Họa bài Say của Trần Lệ Khánh
Họa 6
Phải ngấm trong hồn ý chữ say,
Sống say chè chén đáng buồn thay.
Tình yêu say đắm không lừa dối,
Công việc say mê chẳng đọa đày.
Say nghĩa kiên tâm trừ nết xấu,
Say tình vững chí dựng điều ngay.
Ai say người ấy là thi sĩ,
Say chỉ những gì đang sẵn tay.
Nguyễn Tường
Jan-21-11.

SAY

Họa 7
Tưởng rằng mình tĩnh hóa ra say
Say khướt không men cũng lạ thay
Thiên hạ say vì xuân sắc thắm
Địa đàng say với tết hương đầy
Say lòng tri kỷ niềm ưu ái
Say tiếng trung thành dạ thẳng ngay
Ai hiểu ai say - say lại thích
Thích vì say để ấm vòng tay
Linh Đàn
Tải Blog 25.01.2011
 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét