VTT. xướng họa 11.12/24; thân kính chia sẻ cùng các bạn yêu thơ...  Gồm các tác giả: Mai lộc, Đỗ Chiêu Đúc, Lan, Sông Thu, Lê Biểu,  Kiều Mộng Hà, Nguyễn Huy Vụ, Biểu Lê, Phan Thượng Hải, Mailoc, Biểu Lê, Phan Thượng Hải, Nhất Hùng, Nhất Hùng,  Biểu Lê, Nguyễn Đức Trực, Thái Huy, Songquang, Sông Thu,  Hưng Quốc, Sông Thu, Thy Lệ Trang, Hưng Quốc, Sông Thu,  songquang, Mực Tím ,Cao Bồi già, Lý Đức Quỳnh, Phan Thượng Hải, songquang, songquang, sông Thu, Quyên Hà, Hồ Nguyễn, Thái Huy, Kiều Mộng Hà, Lý Đức Quỳnh, Song quang, Lý Đức Quỳnh, Kiều Mộng Hà, Biểu Lê (3), Songquang, Phượng Hồng, 

 GIÁO ĐƯỜNG IM BÓNG
Thơ xướng:  
Năm tàn lữ thứ nỗi sầu vương                     
Giục giã tràng chuông bóng giáo đường     
Lấp lánh sao trời đêm tỏa phúc                    
Mơ màng hoa lá gió đưa hương                   
Gục bên tượng Mẹ, tràn tin cậy                    
Quỳ dưới chân Người ngập xót thương.       
Đêm thánh vô cùng lòng cảm khái                
Hồn ta xao xuyến giữa canh trường !             
Christmas Eve 2024.
 Mailoc.
THÁNH ĐƯỜNG GIỜ HÔN PHỐI
Thơ họa: 
Nghe từng cung bậc ngọt ngào vương
Lẫn khúc trầm ngân cả thánh đường
Thảnh thót lời ca lồng điệu nhạc
Lập lòe ánh nến phảng mùi hương
Kính Chúa ban ân giờ phối lễ
Mong Cha chứng giám buổi hôn trường
Gia đình bạn hữu chúc đôi trẻ
Sống mãi bên đời vẹn chữ thương…
Mai Vân-VTT, 29/12/24. 
KHAI BÚT 2025
Thơ xướng: 
CHÚC hết đồng hương bạn hữu xa    
MỪNG xuân Ất Tỵ khắp muôn nhà   
NĂM qua đồng tiễn đi phiền não        
MỚI đến cùng an hưởng thái hòa        
HAI chữ bình an luôn hạnh ngộ          
KHÔNG người bệnh tật thảy hoan ca 
HAI bờ hai bến chung xuân sắc           
NĂM phước đến nhà vui với ta!          
Đỗ Chiêu Đức, NOEL- 2024
KHAI BÚT 2025.
(Chúc mừng niên khởi Ất Tỵ -25) 
Thơ họa: 
CHÚC Giáng sinh cùng Tết chẳng xa
MỪNG thay xuân đã tới sân nhà
NIÊN Thìn điểm lại toàn nhân cõi
KHỞI Tỵ  mong rằng thảy chúng ta
ẤT chớm Tây trời nhanh thuận thỏa
TỴ sang ước tất đặng dung hòa
HAI miền Âu Á bừng hương sắc
NĂM vùng châu lục rộn lời ca…
Mai Vân-VTT, 28/12/24.
NGẪM CHUYỆN ĐỜI.
Thơ xướng: 
Sáu chục xuân qua ngẫm lại đời           
Ngọt bùi, cay đắng.... số mà thôi!         
Nhà nghèo cảnh khó nào đâu muốn      
Phận hẩm phần hiu vẫn cứ cười            
Ngay thẳng vươn lên tâm hãnh diện      
Thiện lương giữ vững trí trong ngời      
Hơn thua mai cũng về âm cảnh             
Được mất xuôi tay phủi sạch rồi.           
Lan, 23/12/2024.
 
ÂU PHẬN KIẾP
Thơ họa: 
Cuộc sống vời trăm ấy chặng đời
Số trời tất định chỉ vậy thôi
Sinh thời mẹ ẳm be …be nói
Lão chững con chăm thé… the cười
Ắt hẳn nào ai thời muốn bệnh
Đà hay một kiếp tử như rồi
Sướng khổ thiện lương, buồn giận oán
Vờ quên nén tận hẳn tâm ngời…
Mai Vân-VTT, 29/12/24.  GÁNH ĐỜI
Thơ xướng: 
Khổ thân vác khổ đổ đầu non                
Chân mỏi vai trầy nặng vẫn còn            
Ngán ngẩn đường ghềnh xa diệu vợi    
Chán thay phố dốc ước mơ mòn           
Tri âm vắng bóng đành thui thủi           
Bạn cũ rụng dần thêm héo hon              
Phận mỏng bao phen mưa gió tạt           
Gánh đời nghiệt ngã bước chon von       
Kiều Mộng Hà, Dec.17.2024.
NỢ ĐỜI
Thơ họa: 
Món nợ nhân trần sánh tựa non
Dù mang trọn kiếp vẫn như còn
Thăng trầm luồn lách đon ngây ngấy
Khúc khuỷu vòng vo gánh mỏi mòn
Quẩn lại quanh đi thân cốt nhũn 
Than dài thở vắn ruột rà hon
Thân cò trật trệu nào đâu quản
Sự thế xưa rày đã ví von…
Mai Vân- VTT, 19/12/24. 
THƯƠNG NGƯỜI “MƯỢN CÕI THƠ CHƠI”
Bài xướng:
Thương người đã “mượn cõi thơ chơi”(*)    
Nỡ vội vàng chi giã biệt rồi                           
Dòng chữ thân quen se sắt đứng                    
Giọt sầu thảm thiết não nùng rơi                    
Hồn thiêng bảng lảng bay theo gió                 
Cánh hạc phiêu diêu vút tận trời                     
Chén rượu từ đây không kẻ đối                       
Ngàn trùng xa cách nhớ chơi vơi.                   
TX Phú Mỹ, 16/12/2024.
Nguyễn Huy Vụ.
(*) Tựa một tập thơ của thi nhân Lê Giao Văn.
ĐÔI DÒNG TIỄN BIỆT*
Cảm họa: 
Suốt cả chặng đời "mượn cõi… chơi"     
Từ đây hiện thế biệt anh rồi
Đọc tin cáo phó lâng hồn cảm
Thấy ảnh chia buồn ngấn lệ rơi
Vẫn biết trần gian sinh ký địa 
Rằng hay nẻo thế tử quy trời 
Đường lên Tây Trúc đà thăng thoát
Bè bạn thân tình nhớ vởi vơi !!!
Mai Vân-VTT, 18/12/24. 
* "Hay tin thi huynh từ biệt cõi trần vào ngày 16/12/24, 
đôi dòng cảm họa như nén hương lòng hướng về anh, nhà thơ Lê Văn Giao đồng chia buồn cùng tang hiếu quyến và cầu mong hương hồn anh sớm tịnh an nơi cõi Vĩnh Hằng".Kính vọng bái!
HOÀI CẢM 
Thơ xướng: 
Đập vỡ li trà kiếm bóng xưa                     
Cho ta tìm lại những hương thừa              
Lùa mây ngó Nguyệt thương ngày bão     
Đuổi gió xem Hằng nhớ buổi mưa            
Cảm phận hồng nhan khi đổi tiết               
Đau duyên thục nữ lúc giao mùa               
Mơ về bến mộng lòng say đắm                  
Đập vỡ gương tình dõi cảnh xưa.                
Lâm Đồng, 15/12/2024
Lê Đình Biểu.   
NỖI NIỀM
Thơ họa: 
Sao hoài lởn vởn bóng người xưa
Mãi ước cầu mau lại đến mùa
Sớm dậy an nhiên nhìn gió thoảng
Trưa ngồi tĩnh tánh dõi trời mưa
Cầu ô bấy độ mình tương ngộ
Tháng bảy đà nhiêu cảm mấy thừa
Thoảng chốc rời tay lìa đôi nẻo
Thôi đành dạo nốt bản tình xưa…
Mai Vân-VTT, 16/12/24.  
LÀM THƠ
(Tự giác)
 
Làm thơ phải học mới nên thơ       
Trí thức tận dùng trứ tác thơ           
Âm điệu thanh tao nhờ luật lệ         
Ngôn từ phong phú đẹp lời thơ        
Dồi dào sáng kiến thành thi sĩ           
Nông cạn trong khuôn giống thợ thơ 
Không thể ghép vần rồi viết đại         
Không theo thể thức chẳng là thơ.      
Phan Thượng Hải, 05/4/17.
NHÀ THƠ
Thơ họa: 
Bao người vốn dĩ mến yêu thơ
Vậy mấy ai nào viết được thơ
Bởi tại tâm hồn đâu sũng ý
Thêm còn cảm xúc nỏ lồng thơ
Xưa rày mấy bậc lừng danh sỹ
Hiện chỉ nhiêu là …tuyệt tác thơ
Thơ tựa vần văn êm ả trút
Như vầy mới xứng gọi nhà thơ…  
Mai Vân- VTT, 15/12/24.
CHIỀU THANKSGIVING
Thơ xướng:  
Nhạc chiều êm ái quạnh thu phong             
Dạ khúc Schubert u ẩn lòng                        
Vài chiếc lá vàng còn luyến hạ                   
Một vầng trăng khuyết mãi sầu đông          
Bên đèn lặng lẽ vương trăm mối                 
Trên phím buồn tênh gõ mấy dòng             
Lễ tạ ơn Trời xao xuyến khách                    
Ngày về cố lý nỗi hoài mong !                     
Mailoc, Nov. 29/24.
ĐIỆP KHÚC CHIỀU THU 
Thơ họa: 
Kinh thành vẫn nét cổ rêu phong             
Điệp khúc chiều thu thảng thốt lòng                                               
Tĩnh lặng theo cùng con hẽm vắng
Sẽ sàng len lõi bến đò đông   
Dòng Hương yên ắng sương là nét
Mặt nước chênh chao sóng gợn dòng          
Vốn thuở ta mình thường ước hẹn
Khơi ngần kỷ niệm nhớ đồng mong …
Mai Vân-VTT, 13/12/24. 
NỖI LÒNG KẺ THA HƯƠNG 
Thơ xướng: 
Hoàng hôn ráng đỏ nhuộm mây hồng     
Vạt nắng hao gầy ghẹo gió đông             
Dõi cảnh trần gian chìm đắm dạ              
Xem tình cõi thế xót xa lòng                   
Người đi thuở ấy hằng mong đợi            
Kẻ ở bây giờ mãi ngóng trông                 
Ý cũ lời xưa đan kỷ niệm                        
Ngày qua tháng lại nhạt môi hồng.          
Lâm Đồng, 11/12/2024.
Lê Đình Biểu. 
ĐẤT MẸ VỜI XA… 
Thơ họa: 
Cảnh sắc chiều vơi nhớ tuổi hồng
Y nào ấy thuở độ tàn đông
Mưa phùn rả rích buồn len dạ  
Bấc thổi lắt lay cảm thấu lòng               
Chạnh nhớ trời quê mòn mỏi ngóng
Nghe dường chúng bạn ới ời trông
Cùng bao kỷ niệm lần theo với
Đất mẹ từng xuân dưỡng nụ hồng …
Mai Vân -VTT, 12/12/24.
THAM MUỐN
Thơ xướng: 
Sống đời có muốn chớ đừng tham             
Tham muốn nghĩa là có ý tham                  
Muốn hợp theo tài nên lập chí                    
Muốn thành quá độ cứ còn tham                 
Muốn tâm sân mạn, tâm không chánh         
Muốn dạ từ bi, dạ chẳng tham                      
Muốn được tồn sinh khi tuyệt vọng              
Nguyện cầu tận lực há là tham?                 
Phan Thượng Hải, 04/18/22.
LUẬN ĐIỀU THAM …
Thơ họa: 
Xét kỹ suy cùng bởi tại tham
Thế đời thiếu chuyện khổ vì tham  
Hám tài đoạt của sinh ra lạm   
Lụy sắc si tình dẫn tới tham
Tâm lành tánh dưỡng bồi chân thiện           
Dạ thẳng nhân rèn loại ý tham
Lắm kẻ đâu ngờ mình vấp ngã 
Vô tình chuốc phải bến bờ ham…     
Mai Vân-VTT, 11/12/24. 
 
CẢM ƠN
Thơ xướng: 
Đêm qua được ngắm cả rừng hoa        
Chợt một bông đang cười với ta          
Dáng mảnh khảnh như thân liễu rũ     
Nét xinh tươi tựa ánh trăng ngà           
Khiến tâm vơ vẩn mơ còn trẻ               
Làm dạ bâng khuâng tiếc đã già           
Xin cám ơn quyền năng tạo hóa           
Tặng đời những mỹ nữ chim sa…        
Nhất Hùng.
CẢM TẠ 
Thơ họa: 
Mỗi sớm ra vườn ngắm nghía hoa
Đồng muôn cảnh sắc thoải thân già
Phù dung lý lắc vờn sương thoảng
Liễu rũ mơ màng hứng giọt sa
Lắm chụm tường vy xòe cánh ửng
Nhường bao ngọn trúc ưỡn thân ngà
Như hòa quyện cảm hồn thư thái
Bởi vậy đông nào chẳng buốt ta …
Mai Vân-VTT, 11/12/24.
       
TÂM CHƯA TỊNH                         
Thơ xướng: 
Muốn tịnh khẩu mà có được đâu        
Ngứa tay lại hí hoáy vài câu               
Viết suy tư sẻ chia trăn trở                 
Viết tự sự bày giải nỗi sầu                 
Viết cảm tạ người gieo nghĩa nặng     
Viết tri ơn bạn gửi tình sâu                  
Những toan treo bút nhưng không đặng 
Chất chứa oán ân cũng nặng đầu…     
Nhất Hùng.  
CHẲNG PHÍ CÔNG
Thơ họa: 
Đêm nằm trở giấc chuyện gì đâu
Lỡn vởn nào bao đắng ngọt sầu
Thức dậy loay hoay tìm tập vở
Đứng ngồi thủng thẳng chuốt từ câu
Dăm vần cảm đã xong phần mở
Bấy khổ nhường e thuận tâm đầu
Nhẫm đọc đôi lần nghe thấy sảng
Đâu ngờ thi ý đậm đà sâu…
Mai Vân -VTT, 10/12/24. 
TỰ RÈN 
Bài xướng :
Sáng dậy ra ngoài tập khí công 
Loanh quanh tản bộ cỡ mươi vòng 
Ốm đau giảm nhẹ lòng khai sáng 
Bệnh tật vơi dần trí khởi thông 
Sức cạn cười vui không tốn bạc 
Lực vơi biết đủ chẳng hao đồng 
Tìm về ngõ hạnh tình đan trải 
Chẳng phải cho mình chớ vội trông !
Lâm Đồng, 08/12/2024.
Lê Đình Biểu. 
CHỚ TIẾC CÔNG
Bài họa :
Chuẩn lập chương trình  chớ tiếc công
Cứ như lịch biểu tập luân vòng
Theo giờ vào thế rèn mau tĩnh
Đúng buổi vô ngồi  luyện chóng thông
Mạch huyết trơn tru thời trí  mẫn 
Mình thân rắn rỏi ắt lực đồng
Xưa rày sức khỏe hơn vàng núi 
Tự cứu cho mình chớ ỷ trông ! .. 
Mai vân- VTT, 08/12/24.
MƠ TÌNH
Thơ xướng;
Rét đã nhanh tràn buổi sáng đông                 
Vầng dương khuất dạng lạnh tim hồng         
Người yêu khác nước còn chi ngóng             
Bạn hữu sâu vùng khó đợi mong                   
Bóng lẻ miên man buồn vị đắng                    
Thân côi mãi miết xót mùi nồng                    
Bao giờ đến được khung trời mộng                
Hạnh phúc nâng niu đóa hồng trông ?            
Đông Hà, 06/12/2024
NĐT.
CAM ĐÀNH
Thơ họa: 
Sao mà cứ mỗi độ chiều đông
Ngắm cỏi đằng tây chả ráng hồng
Gợi đỗi niềm thương ngây ngất đọng
Khơi vàn nỗi nhớ thẫn thờ mong  
Đâu lần dỗi thoáng rổi yên ắng
Hay lúc hờn qua lại ấm nồng  
Một thuở đong đày bao ước mộng
Cuối cùng đôi ngã có gì trông … 
Mai Vân-VTT, -7/12/24.
BÀI THÁNH CA BUỒN (*)                    
Tỉnh lẻ đêm buồn nghe thánh ca              
Nhớ kia Đà lạt với sương nhòa                
Giáo đường bên gối tràn thương mến       
Phó nhỏ chen chân ắp thiết tha                  
Những tưởng lâu bền chung mái ấm          
Đâu ngờ phút chốc cách quan hà                
Để rồi cũng với khung trời ấy                     
Hình ảnh Noel quả xót xa!                          
Thái Huy 12/03/24.
(*) Nhạc Nguyên Vũ.           
HAI MÙA NOEL*
Thơ họa: 
Giáo đường vẳng khúc não nùng ca
Thánh địa La Vang loáng nhạt nhòa   
Hẳn ước Nguyệt Bà trao chớ thỏng
Luôn cầu Đức Chúa chứng đừng tha
Tình yêu đôi đứa so non đỉnh
Duyên phận ta nàng sánh hải hà
Bản nhạc: "Hai mùa …"  sao kết đắng
Ôm ngần nỗi nhớ vọng người xa …
Mai Vân-VTT, 06/12/24. 
* Nhạc Đài Phương Trang
 
ĐÒ CHIỀU KHÔNG EM
Thơ xướng: 
Tôi đến bờ sông bước xuống đò            
Thuyền vừa tách bến sóng lô xô            
Chiều tàn man mác trời hiu quạnh         
Gió thổi mơ màng bãi xác xơ                  
Khoang vắng không em quên ước hẹn    
Đường xưa thiếu bậu hết mong chờ        
Bây giờ trở lại làng thôn cũ                     
Hồn thấy chơ vơ lúc cập bờ…                 
songquang, 20241205.
TỈNH SỬ CÂY ĐA BẾN CỘ
Thơ họa: 
Tìm đâu bến cộ với con đò
Chỉ thấy vật vờ sóng dợn xô
Tại bởi chàng thư đà lỗi hẹn
Rằng hay ả lái cứ mong chờ
Ngày trông tối vãn sinh tình tuyệt  
Tháng mỏi năm lần thác phận xơ …
Huyền thoại cây đa vàn tiếc nuối
Còn chăng mộ lắng quạnh nương bờ! ..
Mai Vân-VTT, 06/12/24.
* Trăm năm đành lỗi hẹn hò … 
…; con đò ấy thác năm xưa kia rồi  …
  
MÙA ĐÔNG ĐẦU TIÊN
Tôi gặp đầu tiên xứ sở này …
Mùa Đông giá lạnh buốt chân tay
Đã nhìn tuyết trắng rơi ngoài đó
Tràn ngập lá vàng rãi khắp đây
Ngắm cảnh xứ người hồn bỡ ngỡ
Đau lòng viễn khách dạ dâng đầy
Đêm nghe gió rít bên song cửa 
Chạnh nghĩ phận mình thật lắt lay
songquang, 20241125.
NOEL NĂM ẤY...
Thơ xướng: 
Noel năm ấy dưới trời sao               
Hai đứa chúng mình thỏa ước ao     
Tay nắm dung dăng trên phố vắng   
Gió lùa xào xạc giữa vòm cao          
Nụ hôn ấm áp niềm say đắm            
Ánh mắt nồng nàn nỗi xuyến xao    
Nay chỉ mình em qua lối cũ             
Miên man kỷ niệm Giáng Sinh nào... 
Sông Thu, Mùa Noel 2024.
NOEL NĂM NÀY 
Thơ họa: 
Lại đón Noel chạnh nhớ sao
Đâu rồi một thuở vẫn hằng ao
Mong trời soi xét duyên bền chặt
Nguyện Chúa chở che số vậy nào
Dưới gốc cây đa cầu bổn Thánh
Trước hình dáng Mẹ khấn bề cao
Giáo đường thảnh thót lời kinh vọng
Kỷ niệm theo đồng cảm xốn xao…
Mai Vân-VTT, 06/12/24. 
HOÀI HƯƠNG
Thơ xướng: 
Đông phong se lạnh gợi hoài hương        
Buốt giá tim lòng nhớ vấn vương            
Bè bạn tình thâm nơi cửa Khổng             
Thầy cô nghĩa trọng chốn sân trường       
Đình làng đầu xóm dăm người viếng       
Phố chợ bờ sông lắm khách thương         
Cách biệt bao năm miền viễn xứ               
Rằng chăng cảnh ấy vẫn hằng thường?     
Hưng Quốc, Texas,11/23/2024.
CỐ HƯƠNG
Thơ họa: 
Dẫu biết lâu rồi biệt cố hương 
Mà sao vẫn nhớ cảnh quê thường
Nào kia chợ phố bao quầy sạp   
Đấy những danh phường hiệu tiểu thương
Hớn hở xem trò khi lễ hội    
Đùa vui tán chuyện mỗi khai trường     
Làng trên xóm chạn tình thân thiết
Há dễ phai nhòa …cứ nặng vương …
Mai Vân-VTT, 25/11/24. 
GIẬN HỜN
Thơ xướng:
Em giận chi mà chả nói năng              
Suốt ngày thần sắc lạnh như băng       
Quay lưng né mặt không thèm ngó     
Buông đũa rời mâm chẳng muốn ăn   
Lặng lẽ đêm nằm nghiêng sát vách     
Âm thầm lệ đẫm ướt mềm chăn          
Thà em ngắt véo hay gào thét              
Anh dẫu đau thương, ít khổ bằng.        
Sông Thu,21/11/2024.
HAY THÔI…
Thơ họa: 
Ráng phải quân bình hãm bản năng  
Có gì nói thẳng nhẹ hơn băng     
Hờn ghen chút nguội quàng chung gối     
Giận dỗi nhanh huề với ủ chăn
Chớ để trong đầu gây trí quẩn   
Càng không giữ bụng dẫn tâm bằng
Gia đình thuận thảo điều trân quý
Bếp lửa luôn hừng đậm đũa ăn …   
Mai Vân-VTT, 24/11/24.
HỮNG HỜ
Thơ xướng: 
Nửa vấn vương ai …nửa hững hờ     
Lệ buồn ướt đẫm cả hồn thơ              
Vàng thu mấy độ vừa tan úa              
Trắng mắt nhiều đêm mãi thẫn thờ    
Cứ ngỡ thuyền xuôi miền ấm áp        
Đâu ngờ trăng lạc bến hoang sơ         
Ngàn trùng xa tít giờ tao ngộ              
Bến cuối …còn chăng…kẻ đợi chờ!  
Thy Lệ Trang.
NÀO AI THẤU NỖI ! …
 
Thơ họa: 
Người ơi! Sao cứ mãi ơ hờ
Ròng rã bao mùa đẫm lệ thơ 
Bấy Hạ tàn phai bời não nuột
Từng Thu vàng úa ngốn bơ thờ
Sao mà quên được câu thề ấy
Há dễ xóa nhòa ước hẹn sơ
Dẫu biết phương trời xa lạ đó
Thời ai thấu nỗi kẻ mong chờ …
Mai Vân-VTT, 24/11/24. 
HÀN ĐÔNG
Thơ xướng: 
Vàng bay lá rụng gió đưa vèo         
Cây cối trơ vơ xám mốc meo          
Cú đứng cành treo co cúm rụm       
Thỏ nằm bụi núp cuốn tròn queo     
Vũ vần mây phủ sương giăng mắc   
Vã vội khăn quàng cổ quấn đeo       
Buốt lạnh hàn đông chiều quạnh quẽ  
Ngoài đường xe cộ vắng buồn teo     
Hưng Quốc, Texas 11-14-2024.
ĐÔNG VỀ
Thơ họa: 
Từng cơn bấc cứ thổi vì vèo
Mưa phùn rả rích cảm buồn meo
Vừa trưa chạnh thoảng trời sầm tối
Mới chạn dè chừng ngỏ vắng queo
Lắm trận cuồng phong hoài gieo rắc
Bao làn khí lạnh mãi trùm đeo
Giao mùa chẳng biệt phân nào xứ
Bão dập giông dồn cảnh thế teo !..
Mai Vân-VTT, 24/11/24.
HÃY CỨ HỒN NHIÊN
Hãy cứ hồn nhiên nhé bé ơi               
Cứ vui cứ giỡn cứ reo cười                 
Thật lòng sống trọn như mình muốn   
Chỉ mấy năm là hết thích chơi !          
Mơn mởn da non đẹp sẵn rồi                   
Đừng thoa thêm phấn xấu đi thôi            
Làn môi hồng ửng như hoa hé                 
Xin chớ tô son cánh rã rời.                       
Mắt đầy hạnh phúc đẹp long lanh            
In sắc bầu trời biêng biếc xanh                 
Đừng kẻ chì đen làm tối lại                       
Đừng đeo kiếng phủ nét đan thanh.           
Áo trắng học trò duyên dáng sao               
Bay trong làn gió thổi lao xao                    
Như con bướm trắng rung rinh cánh          
Chớ đổi áo màu uổng biết bao !                  
Hãy luôn giữ trọn nét ngây thơ               
Chớ vội yêu đương lúc dại khờ                
Đường đến tình yêu nhiều bất trắc           
Đợi khi khôn lớn hãy ươm mơ.                
Sông Thu, 12/11/2024. 
ĐÂU RỒI TUỔI MỘNG MƠ!
( Nương vần).
Cảm tác thơ : 
Ước mãi vui đùa tựa thuở ơi !
Gần nhau nỏ ngại thản nhiên cười
Đâu hừng hửng má khi kề cận
Chẳng ngại cầm tay nhảy nhót chơi !
Nét đẹp trời như phú vậy rồi
Không cần tác động những gì thôi
Lằn môi đầy đặn hằn khuôn ngọc
Má xứng đôi gò nét chẳng rời  
Tròn xoe lộ nét sáng tinh lanh
Lúng liếng đôi tròng óng ánh xanh
Cứ để sắc ngời như thế vậy
Môi hường mí lượn phối màu thanh…
Tuổi chớm trăng tròn tuyệt diễm sao      
Đôi tà áo trắng lượn vờn xao
Đen ngần phiến tóc chùng lưng thoải  
Má ửng thẹn thùng đẹp xiết bao
Vốn trãi qua thời khắc tuổi thơ         
Mà sao thuở ấy thật khù khờ
Hồn nhiên chẳng nhớ thương …gì nhỉ !?
Chỉ thấy ắp đầy mộng với mơ…
Mai Vân-VTT, 25/11/24.
NHỚ MỘT NGƯỜI 
Thơ xướng: 
Ta có mối tình mãi khắc sâu                 
Bóng hình người ấy mối duyên đầu       
Có khi thương mến khôn tìm được        
Lắm lúc u hoài biết gởi đâu ?                 
Khắc khoải nỗi buồn rơi ngấn lệ             
Âm thầm niềm nhớ đỗ dòng châu            
Hương nồng không trọn lời tâm thệ         
Lắng đọng trong tim tột đỉnh sầu…         
songquang, 20241113.
HOÀI THƯƠNG TIẾC!
Thơ họa: 
Tình nghĩa đôi mình ngẫm đậm sâu
Ngần bao trắc trở … ý tâm đầu
Như hồi mới gặp mơ nhiều chuyện
Tựa buổi quen rồi ước những đâu ?  
Cuộc sống nhiều khi suôn sẻ thấy
Gia đình bấy lúc đầm đìa châu
Chỉ còn chặng nữa … uyên ương thỏa
Chợt ải trần ai giáng nỗi sầu !!!
Mai Vân-VTT, 20/11/24.
LÀM QUEN
Thơ xướng:
Lối nhỏ chung đường chẳng biết tên    
Đôi lần muốn hỏi sợ thêm phiền          
Bao đêm thổn thức vì đa cảm               
Mấy bận bàng hoàng cứ lặng yên         
Gửi dạ thương ai sầu gối chiếc              
Trao lòng mến bạn ở làng bên               
Men tình ấp ủ bao ngày tháng                
Ngại quá nên đành mặc kiếp duyên ....  
Mực tím thân bút,31/08/2024.
CÒN ĐÂU NỮA !?
Thơ họa: 
Mỗi lần đối mặt ấy trường bên
Chạnh thấy hồn như ngốn trĩu phiền
Cũng bởi e dè nên lặng đứng
Thêm vì run rẩy giả vờ yên
Chừng câu nhớ lắm nào suôn giọng
Chỉ tiếng thương nhiều vẫn líu tên…
Hè sang bấy độ thời nay mãi
Chẳng dịp trao lời kết nợ duyên! ...
Mai Vân-VTT, 20/11/24.
TỰ TÌNH THU
Thơ xướng: 
Trời thu sướt mướt dỗ nàng ngâu      
Nhân thế tài chăng thoát dạ sầu?       
Cảnh vẽ trăng côi treo bóng khuyết   
Hồn dầm sương giá rải đêm thâu       
Nhạn bay cố sải vời tin bạn                
Nước chảy thèm chi đếm nhịp cầu     
Thơ gửi nhưng hồi âm được mấy…   
Mà nào thi sĩ trách ai đâu…                
Cao Bồi Già.
TỰ TÌNH ĐÔNG
Thơ họa: 
Thấu cảnh mưa dầm chạnh luyến ngâu  
Trời thu tháng bảy đẫm cung sầu
Lưng chiều giọt thả vờn nhân cõi
Chạn tối sương nhòa sớt nẻo đâu
Cảm xót Ngưu Lang từ giã chốn 
Buồn ngây Chức Nữ biệt ly cầu
Đông bời tiếng hạc nao hồn mộng  
Lẫn tiếng quyên gào buốt dạ thâu!...
Mai Vân-VTT, 13/11/24.
THU HƯƠNG
Thơ xướng:
Mùa thu tàn tạ tiếc thu hương            
Qua đến lập đông đã tận tường          
Sắc đẹp hoa xuân tuy vẫn nhớ            
Tình nồng nắng hạ hết còn vương      
Tử sinh từng trải đời vô ngã                
Lão bệnh cưu mang cảnh đoạn trường 
Man mác trong ta bao kỷ niệm             
Cùng nhau chia sẻ một niềm thương.   
Phan Thượng Hải, 04/27/15.
THƯỞ  ĐÔNG NÀO ! 
Thơ họa: 
Đông trời sắc lựng ngát mùi hương
Tím biếc màu phô vốn vẫn tường
Đúng độ hanh lùa ngây sớm chững
Giao mùa sương bủa lịm chiều vương
Thân cành nhẵn trụi chắt nguồn sống
Khóm nhánh ngời bông tạc cảnh trường
Những đóa xoan nồng giăng lối mộng
Ta mình tự đó …cập bờ thương…
Mai Vân-VTT, 13/11/24.
TỰ SỰ
Thơ xướng: 
Từ khi mượn chữ xếp vần vèo                 
Nhật nguyệt nương nhờ cái điện meo*    
Nhận lắm vầy vui thời bó rọ                    
Qua nhiều ngạt ngột thuở chèo queo       
Tiên thư mở sẵn ngờ hoa đốm                  
Thánh điển bày ra tưởng bọt bèo              
Ngắm bóng phù vân hồn nhập mộng         
Cây đa chú Cuội học đòi theo…                
Lý Đức Quỳnh, 6/10/2024
*Điện meo: điện thư, email.
THỜI ĐẠI 4.0…
Thơ họa: 
Có mạng nguồn tin chuyển cái vèo  
Nay thời đủ dạng… chẳng gì Meo
Khi cần gọi hỏi hồn thư thái
Lúc rảnh tra tìm trí tỉnh queo
Lắm chuyện trang bài luôn đợi sẵn
Bao là bạn hữu đáp liền theo
Nhìn chung vẫn biết rằng tuy ảo
Thực tế thì lan sánh tựa bèo…
Mai Vân-VTT, 13/11/24.
BÂNG KHUÂNG MỘT CHÚT ĐÔNG VỀ
Thơ xướng:  
Hôm nay trời đã bước vào Đông         
Gió bấc se se thấy chạnh lòng             
Áo mỏng cũng đành thân giá buốt      
Thơ buồn viết để dạ thương mong       
Sầu chan khôn thỏa niềm yên ấm         
Tủi thẹn chưa an giấc mặn nồng           
Một chút bâng khuâng Đông đến đó     
Hỏi người em gái biết hay không ???!  
Songquang, 20241107
ĐÔNG VỀ CẢM NHỚ !
Thơ họa: 
Cảm thấy như trời đã chớm đông
Hàng cây rủ úa chạnh se lòng
Từng cơn bão giáng nào đâu muốn
Lắm bận mưa quần đến chẳng mong
Quạnh cảnh chiều lơi bừng sắc thắm
Ngùi trông chạn tối dậy hương nồng
Hàng xoan thoảng loáng màu tim tím 
Tựa thuở ươm tình ấy nhớ không !?.
Mai Vân-VTt, 12/11/24.
GIỌT SẦU ĐÊM MƯA
Thơ xướng: 
Lệ nhỏ cùng mưa những giọt sầu  vơi   
Âm thầm day dứt suốt canh thâu           
Đèn soi bóng chiếc mờ phên vách         
Gió lạnh thân đơn bạc mái đầu              
Ảnh vẫn trên bàn người đã khuất           
Lời in trong trí giọng còn đâu                
Hoen nhòa nhật ký từng đêm trắng        
Buốt nhói tim côi nỗi muộn sầu.            
Sông Thu.
SAO TRỜI LẠI NỠ !..
Thơ họa: 
Chẳng thể nào ai hóa giải sầu
Đêm trường lệ ngốn lẫn ngày thâu
Nhìn quanh ngó quẩn mình trơ bóng
Ngẫm lại trờ lui nệm gối đầu
Chạnh cảm hồn đau buồn thấu tận            
Nghe chừng dạ bấn tủi nhường đâu !?
Sao trời lại nỡ chia lìa phận        
Để kiếp mình đây mãi khổ sầu !!!
Mai Vân-VTT, 12/11/24.
SAO TÌNH
Thơ xướng:
Sao tình cách biệt chẳng hồi âm          
Dẫu gửi lời yêu chất dạ cầm                 
Một thuở tim nồng chăng lẫn tuyết       
Đôi lần mắt thẳm bỗng mòn thâm         
Thu về lá đổ người mơ huyễn                
Bóng rũ ngày thương kẻ mộng trầm       
Bởi lỡ say rồi vương ấy độ                      
Đem rầu thả suối nhạt nhòa tâm…           
Quên Hà, 02/11/2024.
SAO NÀNG...
Thơ họa: 
Chẳng biết sao nàng mãi bặt âm
Dồn thương nén đợi sắt y cầm
Người đi chắc hẳn mi nhòa nhạt
Kẻ ở e là mắt sạm thâm
Ngẫm bấy Xuân tàn ôm quảng lặng
Thầm bao Hạ tiễn ngốn cung trầm
Thu về đông biệt gom ngần nhớ
Cố sẽ vơi sầu …sớt khổ tâm !...
Mai Vân-VTT, 04/11/24. 
LẠC MẤT EM THƠ
Thơ xướng: 
Lẩn thẩn vô tình lạc mất thơ              
Tìm em chẳng biết đến bao giờ?        
Âm bằng buông tóc mây tơi tả           
Vần trắc bước thềm dáng ngẩn ngơ    
Cố kiếm chùm lao quanh góc vén       
Gắng mò đám lúa cạnh bờ quơ            
Trách mình lãng trí không lưu ý           
Đường luật không còn vắng túi thơ.     
                          
Giờ còn đơn độc đẫn đờ trơ!                   
Hồ Nguyễn, 28/10/24.         
MÃI ĐẮM SAY THƠ
Thơ họa: 
Mãi miết bên đời chỉ có thơ
Nào phân biệt lúc nỏ theo giờ
Đêm nằm bất chợt tràn thi ngẩn
Sớm dậy đâu ngờ đẫm tứ ngơ
Ý mượt vần suôn từ thật hợp
Câu nhuần nghĩa sát chữ nào quơ
Xem thời bệnh lỗi …đâu còn vướng
Quả thật mê rồi chẳng thiếu thơ… 
Mai Vân-VTT, 03/11/24. 
TRÒ VUI THÁNG 10
Thơ xướng:
Muôn hình dị hợm được trưng ra       
Màng nhện cùng giăng điện lập lòa   
Biểu hiện âm binh thời quỉ quái         
Phô bày ác tính giới tà ma                  
Trẻ thường nghịch ngợm đua khoe mẽ  
Già cũng ham vui thích tặng quà           
Trong nước hẳn hơn vì bắt chước         
Muôn hình dị hợm được trưng ra.         
Thái Huy, 10/13/24.  
LỄ HỘI HALLOWEEN LAN TỎA …
Thơ họa: 
Ở Mỹ như thường vẫn xảy ra
Thời bao cốt nộm trến nhe lòa
Nhìn qua vóc dáng y chang quỷ
Ngắm kỹ hình hài tựa quái ma
Dẫu biết trò chơi xem chấm thưởng
Rằng hay lễ hội xét trao quà
Từ Âu đến Á nhiều nơi cũng
Lắm chỗ thi tài trí diễn ra…
Mai Vân-VTT, 31/10/24.
ĐẠI HỘI TRƯỜNG XƯA
 
Bốn người cuộc sống thật thong dong    
Nhất nữ tam nam trong Lãng Phong*      
Đại Hội trường xưa bao kỷ niệm            
Diễn Đàn đất khách lại chung dòng        
Tha hương mừng gặp… hân hoan lắm    
Xứ lạ tình cờ… dám ước mong               
Mới Biết hữu duyên thiên lý ngộ             
Cảm ơn quý bạn: Lộc. Phan. Song**        
Kiều Mộng Hà, Oct.31/2024.
(*) Quý anh: Mai Lộc. Phan Thượng Hải. Song QuangCô , KMH.
HỘI NGỘ TRƯỜNG XƯA
Thơ họa:
Xa trường biệt lớp hẳn hoài mong
Nghe ới… đồng môn hướng cội dòng
Gặp lại thầy cô thường kính trọng
Thêm nhiều chúng bạn đỗi oai phong
Bao là kỷ niệm mình trân giữ 
Lắm chuyện trên đời kiếp ruổi dong
Ngẫm xế chiều rồi nom cũng khỏe…
Nay toàn bậc lão …quả vô song!..
Mai Vân-VTT, 01/11/24.
ĐỜI QUÊ
Thơ xướng:  
Qua giông tố, lại đến gần giông tố       
Khát vọng xa xăm                                 
Chim én tìm về ngược gió                     
Lao đao!                                                 
Đêm đông dài, ngày đông chầm chậm      
Rón rén xuân như khách lạ hỏi thăm đường 
Lúc lắc mãi                                                   
Nụ cười qua cửa miệng                              
Trống vắng lòng, tay níu mặn mà ai?!   
 
Sau rốt đói nghèo, còn lại là đây:           
Đêm cót két chõng tre, mẹ già trăn trở  
Ngày kèo kẹt nôi bé, thắt thẻo chị ru      
Thừa kế đời quê                                      
Trĩu lòng gồng gánh!                               
Lý Đức Quỳnh
TỨ QUẢNG* QUÊ TRUNG
Cảm họa: 
Thiên tai giáng, đạn bom bão tố
Khổ cực bao năm
Cam cảnh ngộ dãi dầu mưa gió
Đời… đao!
Bấc rét dài, tàn đông lạnh thấm
Thoáng chào xuân giờ Hạ nẻ toang đường
Họa tai mãi
Gượng cười nào hé miệng
Xót xa lòng, cố chịu biết nhờ ai!?
Ngẫm bao đời thế vẫn bám lại đây
Giêng hai lạnh tối mặt, mẹ cằn xoay trở
Củ éo, … luộc thay cơm, ngấu nghiến êm ru…
Vốn thuở đất quê
Oằn vai cõng gánh!
Mai Vân-VTT, 28/10/24.
* Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quãng Ngãi…
VỠ MẢNH TRĂNG THỀ
Thơ xướng: 
Thu nao em đã bỏ anh rồi!         
Một mảnh trăng thề vội lẻ đôi    
Tình đó đã sâu giờ cách biệt       
Nghĩa kia đà thấm lại chia phôi   
Say men lúc mến câu chân thật    
Ngấm điệu khi yêu giọng ấm lời   
Tự nhủ bình tâm đừng đỗ lệ           
Mà lòng đau xót …chẳng hề vơi!   
Songquang, 20241027.
TRĂNG NÀO CHẲNG MUỐN
Thơ họa: 
Số mệnh nhường như định sẵn rồi
Trăng nào chẳng muốn tách làm đôi
Duyên nồng ái sũng nào khi cạn
Nghĩa thắm ân hòa nỏ lúc vơi
Vật đổi sao dời nguyền một dạ  
Hằng xiêu Nguyệt bẳng thệ y lời
Nay trời lại nỡ chia lìa phận        
Chặng cuối cam đành kiếp lẻ phôi!..
Mai Vân-VTT, 28/10/24.
VÀO ĐÔNG 
Thơ xướng: 
Miền Nam chẳng rét lạnh đông tràn       
Vẫn nắng ươm hồng vẫn chứa chan      
Đất ấm bừng xanh hương gió nội          
Trời trong rộ biếc cánh chim ngàn         
Sao lòng chạnh xót niềm mơ cũ             
Tự thuở lưu sầu ước mộng tan                
Có lẽ mùa theo phong vũ chuyển            
Ta rơi rớt lại phía điêu tàn…                   
Lý Đức Quỳnh, 30/10/2015.
ĐÔNG SANG
Thơ họa: 
Cái lạnh đầu đông giáng ngập tràn
Trung phần lã chã bấc phùn chan
Bắc phần khí lạnh trùm xuyên ải
Trung Bộ lũ ngâm nhấn ngút ngàn  
Cơn bão số ba chừng tạm lắng(1)
Trà Mi thứ sáu cũng vừa tan (2)
Miền Nam úng ngập mưa đều khắp
Hứng chịu nhường bao cảnh lụi tàn !!!
Mai Vân-VTT, 28/10/24.
* 1&2 Siêu Bão Yagi đổ bộ miền Bắc từ ngày 7-11/9/24,
 và cơn Bão Trà Mi  đổ bộ vào Huế-Đà Nẵng  ngày 25- 26/10/24.
TRĂNG MỘNG
 
Ngày xưa cứ ngỡ trăng là thật         
Buồn vui thố lộ hết bên trăng          
Bao nhiêu mơ mộng...bao u uất       
Còn gọi trăng thân mật ‘’chị Hằng" 
‘’Chị’’ vẫn lắng nghe ‘’Em’’ kể chuyện   
Bên dòng sông nhỏ bóng dừa nghiêng     
Chắc con sông đó cười âu yếm                
Thấy ‘’chị ‘’đưa tay vuốt tóc huyền         
 
Rồi một đêm mờ không thấy ‘’chị’’         
Ngóng hoài chỉ thấy bóng dừa xao           
Buồn hiu thơ thẩn chờ tri kỷ                     
Hẳng ở đâu ? Có biết em sầu !!!              
 
Sau đó chuyển lên thành phố học             
Xa vầng trăng mộng có tên Hằng             
Một ngày thầy giảng... em ngồi khóc       
Nguyệt chẳng là ai, chỉ bóng trăng…       
Kiều Mộng Hà, July 19/2019.
TRĂNG MƠ
Cảm họa: 
Chuyện cổ từng nghe rằng tưởng thật
Cây đa chú Cuội tựa vầng trăng
Đoạn đành cách biệt người đôi ngã
Kẻ ở trần gian kể cung Hằng
Tuồng xưa tích xửa lồng vô chuyện
Nghĩa thiếp duyên chàng cứ ngữa nghiêng
Cuội níu cây thần bay vút vụt    
Ngờ đâu mãi tựa cõi trăng huyền   
Ước một ngày nao lên với chị
Ta ngồi cạnh Chú ngắm mây xao
Nương vầng Nguyệt diễm phân trần nỗi
Vốn phải lìa nhau cuội đắm sầu…
Chuyện xửa năm nào giờ đã hiểu
Cây đa chú Cuội lẫn cô Hằng
Chỉ là hành tinh trong trời đất…
Quỹ đạo vần xoay có mặt trăng.
Mai Vân-VTT, 26/10/24. 
TÌNH
Thơ xướng: 
Tình đến nơi ta buổi xế chiều    
Tình về nẻo ấy lúc cô liêu         
Tình tươi ánh mắt khơi ngàn ý  
Tình đẹp làn môi khởi vạn điều 
Tình dịu tâm chàng năm mãi nhớ 
Tình êm dạ thiếp tháng càng yêu 
Tình duyên thuở trước Ông Tơ buộc 
Tình phận giờ đây Nguyệt Lão chiều. 
Lâm Đồng, 27/10/2024
Lê Đình Biểu. 
TÌNH …
Thơ họa: 
TÌNH đâu giới hạn sớm hay chiều
TÌNH luống đong đầy dẫu tịch liêu
TÌNH đắm đà dây sầu ngất dạ
TÌNH si lỡ chuốc khổ bao điều
TÌNH thương đã ngấm vàn nhung nhớ
TÌNH cảm se rồi đỗi mến yêu
TÌNH nghĩa thủy chung ngời hạnh phúc
TÌNH duyên nợ kết đẹp muôn chiều … 
Mai Vân-VTT, 27/10/24.
THIÊN MỆNH 
Thơ xướng: 
Trên Thiên dưới Địa giữa muôn loài  
Bản mệnh do Trời chẳng mấy sai      
Kẻ thấp người cao nào ấy lạ               
Khi hưng lúc thịnh có đâu hài             
Dư đồng chặt túi nhiều cô vãng        
Mỏng bạc thưa tiền khó bạn lai        
Thời thế thế thời thời phải thế           
Đừng nên chống lại uổng công hoài. 
Lâm Đồng, 23/10/2024
Lê Đình Biểu. 
LUẬN ẢI TRẦN GIAN
Thơ họa: 
Vũ trụ thời muôn giống chủng loài
Tuần hoàn bất biến quả nào sai
Con nầy cảnh nọ nhiều dung mạo 
Tộc nớ dòng kia đủ sắc hài
Chức vọng giàu sang bao nhặng víu
Cô bần túng quẩn nỏ ruồi lai
Nhân tình tự xửa xưa thường vậy
Ấy cảnh trần gian vốn hẳn hoài…
Mai Vân-VTT26/10/24.
CÁT BỤI CUỘC ĐỜI 
(Tứ đối, Bát vĩ đồng âm) 
Thơ xướng:
Cõi tạm mới qua Cõi tạm dời                
Bến Trần vừa đến Bến Trần vơi             
Đường sang Nghĩa địa Đường sang gợi  
Nẻo tới Niết bàn Nẻo tới khơi                 
Tiền của lánh xa Tiền của ới                   
Bạc đô bỏ lại Bạc đô ời                           
Về nơi đất Phật Về nơi đợi                      
Bỏ chốn nhân gian Bỏ chốn dời.              
Lâm Đồng, 24/10/24
Lê Đình Biểu.
Xin bỏ qua lỗi tiểu, đại vận
 
LẼ ĐỜI
Thơ họa: 
Bạc thoi chẳng lấy bạc thoi dời
Của đống đâu xài của đống vơi
Nhiều chuyện trần gian nhiều chuyện gợi
Lắm điều ải thế lắm điều khơi
Sinh thời mở mắt sinh thời ới
Tử nhuốm xuôi tay tử nhuốm ời
Âm phủ thân vùi âm phủ đợi
Cảnh tiên hồn thoát cảnh tiên dời…
Mai Vân-VTT, 26/10/24.
TRỜI MÃI MÃI CAO…
 
Một hôm đi dạo cỡi mây chơi              
Ngó xuống trần gian tít tắp rồi              
Đồi núi chập chùng giăng khắp chốn    
Biển sông bát ngát trải muôn nơi          
Người xe nhỏ xíu như bầy kiến             
Nhà cửa li ti giống nắp nồi                     
Đưa mắt nhìn lên …mình vẫn thấp        
Thì ra trời biếc mãi cao vời…                
Songquang, 20241021.
VĨNH HẰNG ƯỚC ĐẾN
Thơ họa: 
Quả hiếm linh hồn được đến nơi  …       
Dù cho trọn kiếp dưỡng tu rồi
Bồng lai lắm bậc cầu thăng thoát
Tiên cảnh muôn người ước tịnh chơi
Chẳng muốn lui về Diêm điện ám
Nào mong nhốt ở ngục vương vời
Bao là ngạ quỹ nhìn hung dữ
Mặt luốc lem đen giống nhọ nồi …
Mai Vân-VTT, 23/10/24.
MAI NÀY 
Thơ xướng:  
Bờ vui hạnh phúc ở nơi nao             
Kiếm mãi mòn hơi dạt chốn nào?     
Có phải trời xanh bồi thử thách         
Hay là cõi tạm góp thương đau          
Mỗi mùa lá đổ vàng xuân sắc             
Từng khắc giờ trôi bạc mái đầu          
Biển sóng mai này thôi khuấy động   
Tình yêu rồi sẽ thắm tươi màu ?         
Phượng Hồng.
PHẢI KHÔNG NÀO ?
Thơ họa: 
Chạnh ngẫm ta mình tự thuở nao
Tình luôn thắm đượm phải không nào?
Gia đình vốn hẳn thường vui vẻ 
Cuộc sống chưa từng nếm khổ đau
Dẫu thoáng năm chào hay tết lại  
Thời khi tháng biệt lẫn niên đầu
Niềm vui hạnh phúc đồng trân giữ   
Tổ ấm hằng chan chứa sắc màu…
Mai Vân-VTT, 23/10/24.