Thứ Tư, 9 tháng 10, 2024

VTT. XƯỚNG HỌA cùng ... tháng 3-9/2024:

 VTT XƯỚNG HỌA cùng quý thân thi hữu 3-9/2024:

Gồm các tác giả: Sông Thu, Songquang, Sông Thu, Sông Thu, Mai Vân-VTT, Lý Đức Huỳnh, Sông Thu, Songquang, N/Cali, Cao Bồi Già già, Songquang, Lê Đình Biểu, LCT, Sông Thu, Sông Thu, Hồ Nguyễn, Lê Đình Biểu, Sông Thu, songquang, songquang, Sông Thu, songquang, Sông Thu, Cao Bồi Già, Thái Huy, Mai Vân ( Cùng họa với tg. Sông Thu, Cao Bồi Già, Như Thu, Thanh song ntKP, Thanh Hòa, Hồ Nguyễn, Lan, Hưng Quốc, Mailoc, songquang, Minh Thúy Thành Nội, Lý Đức Huỳnh, Mai Xuân Thanh, Mỹ Ngọc, Phượng Hồng) , Sông Thu, Mai Vân, Songquang, Sông Thu, Sau Lũy tre làng, Lê Đình Biểu, Sông Thu, Sông Thu...

ÁO TRẮNG SÂN TRƯỜNG

Thơ xướng:
Những tà áo trắng thướt tha bay
Trong ánh bình minh buổi rạng ngày
Nhảy nhót nắng đùa trên vạt mỏng
Trinh nguyên sắc trắng mộng vơi đầy.

Tà lượn nhịp nhàng theo bước chân
Như làn sóng gợn trắng trong ngần
Bọt tung trắng xóa trên bờ đá
Những cánh chim âu trắng tuyệt trần.

Như đàn bướm trắng lượn vườn hoa
Vũ khúc giao duyên đẹp mượt mà
Lấp ló cổng trường, anh mải ngắm
Ước làm ngọn gió nhẹ nâng tà.

Gió tung vạt áo lộ lưng ong
Cho kẻ tình si rộn rã lòng
Màu trắng thịt da hòa sắc áo
Hương trinh khơi gợi mộng tương phùng

Ngơ ngẩn thả hồn theo áo bay
Trống giờ vào học điểm nào hay
Sân trường thoáng chốc đà trơ vắng
Ngoài cổng, mình anh cứ đứng ngây.
Sông Thu, 29/09/2024.

SÂN TRƯỜNG MỘT THUỞ

Thơ họa:
Đâu thời áo trắng rợp trời bay
Mỗi độ thu sang … mỗi sớm ngày
Trống điểm khai trường từng khóa học
Cùng bao ước vọng ắp ăm đầy...

Lại được theo từng mỗi dấu chân
Đồng muôn cảm xúc lẫn theo ngần
Bao là khoảnh khắc hồn xao xuyến
Để khúc tình mơ dáng diễm trần

Sắc hòa nét quyện chỏi ngàn hoa
Dáng điệu nào so …chả sánh mà !
Bởi vậy luôn hằn sâu tâm khảm
Càng yêu mái tóc lượn ngang tà …

Mặc lắm trêu đùa lẫn tiếng ong ...
Tình đây đắp mộng ước tao phùng
Một thời ấp ủ vương màu áo
Bóng dáng kìa ai rộn rã lòng ...

Vốn ngẩn ngơ cùng tóc thoảng bay
Sân trường lắm buổi luống hồn ngây
Kìa bao kỷ niệm hằn năm tháng
Vẫn mãi đây mà …Ấy có hay!!!
Mai Vân-VTT, 30/9/24.

TRẰN TRỌC

Thơ xướng:
Đêm nằm dỗ ngủ mãi không yên
Trằn trọc năm canh vạn nỗi niềm
Đất khách ngỡ đây nơi gác tía
Quê người tưởng đó chốn thần tiên
Nào hay dăm lúc nhiều lo lắng
Cũng biết đôi khi lắm muộn phiền
Vẳng tiếng quốc kêu thèm có được…
Tháng ngày bên Mẹ phút đoàn viên
Songquang, 20240927.

TRĂN TRỞ

Thơ họa:
Dẫu biết chưa lần cảm thấy yên
Mà sao chẳng trút cạn đi niềm…
Khi còn khói lửa buồn ngây dạ
Lúc được an bình sướng tựa tiên
Ước đặng nương mình nơi cảnh tĩnh
Mong là ẩn kiếp nẻo điền viên
Nguyện thời giản dị nào đâu có
Vẫn trọn đời luôn nhuốm não phiền !!!
Mai Vân-VTT, 30/9/24.

KIẾP NGƯỜI

Thơ xướng:
Rồi cũng gần xong một kiếp người
Cuộc đời nào phải cuộc rong chơi
Trẻ trung sôi nổi hăng say bước
Già lão trầm tư lặng lẽ ngồi
Hạnh phúc đủ đầy chưa đạt thỏa
Niềm vui trọn vẹn mãi xa vời
Tàu đời đến lúc vào ga cuối
Bước xuống vội vàng đến hụt hơi.
Sông Thu, 21/09/2024.

TRẦN AI

Thơ họa:
Trần gian cuộc sống gán con người
Một kiếp thân đời… một chặng chơi
Ví tựa đất trời luân chuyển tít
Rằng y vũ trụ đảo quay vời
Sinh thời sự thể tràn trề sức
Luống tuổi xem chừng rã rượi hơi
Mới trẻ đà qua già lú lẫn
Giờ đây lão chỉ muốn yên ngồi …
Mai Vân-VTT, 21/9/24.

SÓNG
( Bát điệp )

SÓNG tự nơi nào vọng đến đây
Suốt ngày nghe SÓNG ở bên tai
Ầm ào SÓNG tạt xô triền đá
Êm ái SÓNG lùa mát gót ai
Bão dữ SÓNG gào đêm vượt biển
Gió êm SÓNG hát buổi sum vầy
Nhịp nhàng SÓNG vỗ mơn bờ cát
Dồn dập SÓNG tình, tim ngất ngây.
Sông Thu, 16/09/2024.

GIÓ

Thơ họa:
GIÓ nguyện song đồng vượt đó đây
Dù cho trắc trở GIÓ luôn vầy
GIÓ nguyền trọn kiếp bên đời sóng
GIÓ nhủ y lòng chỉ ấy ai
Bể rộng GIÓ nào lơi lã phận
Trùng khơi GIÓ chẳng lãng xao tai
GIÓ hòa điệu khúc ru tình mộng
Dẫu biết GIÓ hằng khiến Nguyệt ngây…
Mai Vân-VTT, 21/9/24.

 
SIÊU BÃO YAGI.


Siêu bão Yagi* thật hãi hùng
Nhằm vô Bắc Bộ quét liên vùng
Nguồn tin dự báo nghe mà khủng
Sức mạnh khi vào thấy dữ hung
Gió giật quay cuồng đâu cảm xót
Hoàn lưu tới tấp nỏ thương cùng
Mưa quần lũ nhấn đau lòng lắm
Cảnh vật nhân đồng họa ách chung! ..
Mai Vân-VTT, 08/9/24.
* Cơn bão Ya - ghi là cơn bão số 3 đổ bộ vào VN, với sức gió cấp 10-13
giật cập 13-17 đã đổ bộ vào Hải Phòng và Quảng Ninh.
Toàn miền Bắc bị bão lũ, sạt lỡ, lũ úng tàn hại nặng từ ngày 08-11/9/24.

MƯA BÃO YAGI

Thơ xướng:
Yagi cơn bão mạnh vừa qua
Mưa trút hoàn lưu ngập nóc nhà
Xót cảnh đêm tuôn dòng lũ dữ
Thương người nước cuốn xác tiêu ma
Sông dài khốn đốn, cầu trôi sập
Núi thẳm tang thương, đất lở sà
Tiếng khóc trong khuya khàn giọng trẻ
Hòa muôn uất nghẹn nỗi đau già…
Lý Đức Quỳnh, 10/9/2024.

SIÊU BÃO BÃO YAGI*

Thơ họa:
Yagi ám ảnh bấy ngày qua
Nỗi sợ hằn lên khắp mọi nhà
Gió bão quay cuồng tài vật biến
Hoàn lưu trút mạnh núi khe sà
Bao làng bản ngập trơ bùn sỏi
Lắm phố miền dìm sánh bãi ma
Trước cảnh thiên tai bao cảm xót…
Ngùi thương lắm trẻ lẫn u già!..
Mai Vân-VTT, 11/9/24.
* Cơn siêu bão Ya gi (số 30 đổ bộ vào toàn miền Bắc bộ
nước ta vào hồi 9 giờ ngày 08/9/24.

CHỢ NỔI TRÊN SÔNG

Thơ xướng:
Chợ nhóm rộn ràng cả khúc sông
Khi trời vừa ửng ánh dương hồng
Thuyền ghe tấp nập chèo len lách
Hàng hóa tràn đầy đợi đếm đong
Kẻ bán ân cần trao mỗi món
Người mua cẩn thận rút từng đồng
Đặc trưng sinh hoạt vùng Nam Bộ
Dân dã thân thương thật ấm lòng.
Sông Thu, 05/09/2024.

CHỢ TRÊN SÔNG

Thơ họa:
Bao lần được ghé chợ trên sông
Ấy những hừng đông rộ ánh hồng
Đã lắm thuyền neo chào với gọi
Cũng nhiều khách rảo lựa cùng đong
Hàng nầy món nọ đều ra giá
Thịt đó gà đây chẳng mấy đồng
Đặc sản miền Tây nào đắt đỏ
Người mua kẻ bán cảm vui lòng …
Mai Vân-VTT, 11/9/24.

THU TRÊN ĐẤT LẠ

Thơ xướng:
Mùa thu trên đất nước Hoa Kỳ
Những chiếc lá vàng trải lối đi
Trơ trọi cành cây luôn chuyển động
Cô đơn tiếng gió mãi thầm thì
Rừng phong nẻo nhỏ buồn xa cách
Cảnh vật trời xanh xót biệt ly
Viễn khách chạnh buồn Thu gợi nhớ…
…tình quê ray rứt … lệ trào mi!..
Songquang, 20240907.

MÃI NHỚ THU NÀO

Thơ họa:
Mãi nhớ thu nào ngoảnh mặt đi
Ngùi cam biệt xứ đến Huê Kỳ
Nghe từng giọt tủi oằn khúc ruột
Thấu những cung buồn đẫm lệ mi
Đất mẹ hòa giau hằng khắc luyến
Quê người cuộc sống hẳn luôn thì
Ai nào dứt được tình thân tộc
Máu mủ ruột rà phải cách ly !..
Mai Vân-VTT, 11/9/24.

MỘT PHÚT SUY TƯ

Thơ xướng:
Một phút suy tư nặng cõi lòng
Một màu nhung nhớ giữa đêm đông
Một vì sao rụng bên song cửa
Một ánh trăng rơi cạnh góc phòng
Một sợi tơ hồng xe lộn mối
Một đời xuân sắc chịu sầu đong
Một thời thơ mộng tìm đâu thấy
Một chiếc thuyền xa bến mãi trông
N/Cali.

MỘT THOÁNG SUY TƯ

Thơ họa:
MỘT trời lạnh lẽo … một trời đông
MỘT thoáng suy tư ngẫm trĩu lòng
MỘT chút mong chờ trong ảo vọng
MỘT thời ngóng đợi chỉ là đong
MỘT đời lệ nhuốm ê hề chiếu
MỘT kiếp sầu ôm quạnh quẻ phòng
MỘT phút yêu thương nào chẳng đến
MỘT bờ hạnh phúc mãi hoài trông …
Mai Vân-VTT, 30/8/24.

ĐIỆU RU SẦU
(Ngũ Độ Thanh)

Trầm buông bổng rót ngọt cung sầu
Mẹ dỗ con vào giấc ngủ sâu:
“Vạt đũng sờn bung dùng chỉ vá
Buồng tim rạn vỡ lấy gì khâu?”
Thân cò vạn đắng vầy ơi hỡi
Phận nữ ngàn cay thảng ới ầu
Điệu hát buồn tênh vò não cảm …
Dưng lòng lệ nhỏ đẫm từ lâu…
Cao Bồi Già, 27/8/2024.

GIỌT ĐẮNG
( Ngũ độ thanh)

Thơ họa:
Não nuột từng canh thảng thốt sầu
Đêm dài khắc khoải điệu lèn sâu
Sao mà tựa cảnh cô nào khép
Ngẫm lại nom mình chiếc nỏ khâu
Cuốc hỡi xin dừng tru ợi ởi
À Quyên cũng chớ đệm âu ầu
Cung trầm lệ xót nhòa mi bậu
Giọt đắng như từng cảm đã lâu…
Mai Vân-VTT, 28/8/24.

TÌNH THU

Lãng đãng Thu về lãng đãng Hoa
Hỏi duyên không phận hỏi duyên là ?
Người thương đẫm dạ người thương khóc
Kẻ nhớ say lòng kẻ nhớ sa
Đau tiếng Quyên hờn đau tiếng Trúc
Đắng li rượu trách đắng li Trà
Tâm can lắng đọng tâm can tủi
Khắc khoải tình đời khắc khoải Hoa !
Lâm Đồng, 07/8/2024.
Lê Đình Biểu.

HƯƠNG THU

Thơ họa:
Bảng lảng đất trời bảng lảng hoa
Vàng đơm sắc nhuộm vàng đơm là …
Sương vờn lãng đãng sương vờn thoảng
Ngâu nhỏ ê hề ngâu nhỏ sa
Nức mùi dạ thảo nức mùi lý
Đắng vị cà phê đắng vị trà
Cảnh vật thu về cảnh vật úa
Điệp trùng én lượn điệp trùng hoa…
Mai Vân-VTT, 24/8/24.

CHÚT TÌNH CHO QUÊ

Thơ họa:
Hơn nửa cuộc đời trải gió sương
Nửa đời còn lại gởi quê hương
Giờ đây tuổi lão nơi trời lạ
Thủa trước thân trai chốn chiến trường
Nợ nước tâm hồn luôn ý nguyện
Tình quê tấc dạ mãi tơ vương
Suy tư nặng trĩu hồn dân tộc
Lịch sử mặc dù có giở chương…
Songquang, 20240817.

TÌNH QUÊ

Thơ họa:
Cho dù cuộc sống dãi dầu sương
Cội Tổ bao giờ vẫn cố hương
Dẫu lúc chiều buông đời viễn xứ
Thời khi nắng chững kiếp sa trường
Thân mình ráng giữ nào toan tính
Bổn phận trôi tròn chẳng bấn vương
Đất mẹ hằn sâu vào tâm khảm
Nề chi lịch sử khép dần trang…
Mai Vân-VTT, 28/8/24.

NHỚ VỀ NƠI ẤY
(Ngũ Độ Thanh)

Thơ xướng:
Chốn cũ trăng sầu vọng ngẩn ngơ
Lòng đau ruột thắt những đêm chờ
Trông về xứ Quảng hồn thu đọng
Ngoảnh lại sông Tiền vũng nắng mơ
Một mảnh tình riêng đầy dẫy sóng
Từng cơn mộng trắng lửng lơ bờ
Thương mùa lá rụng rơi ngoài cửa
Lẫn tiếng tiêu buồn lệ cảm thơ ./.
LCT, 24/O8/2O24.

NỖI NIỀM RIÊNG TA
(Ngũ độ thanh)

Thơ họa:
Đâu ngày tháng hảo vẫn hằng mơ
Lắm buổi ra về …những đợi chờ
Cửa lớp ngây mình suy lại nghĩ
Sân trường lặng bước ngẩn rồi ngơ
Tình riêng dấu chặt màng chi bến
Mộng chiếc hoài neo mãi chẳng bờ
Dạ bấn hồn dây người đâu hiểu
Cung trầm trút cạn đẫm vần thơ …
Mai Vân-VTT, 28/8/24.

MỘNG THI NHÂN
(Bát Vĩ Đồng Âm)

Thơ xướng:
Cả ngày nắn bút khổ thân ghê
Thơ chẳng ra thơ chỉ giống vè
Nhạt nhẽo câu từ sao quá tệ
Nghèo nàn ý tưởng quả là quê.
Cứng đờ lục bát, ngâm nhàm ẹ
Lỏng lẻo Đường thi, đọc chán phè
Giấc mộng thi nhân nào có dễ
Vậy mà vẫn muốn thỏa đam mê.
Sông Thu, 26/08/2024.

NGHIỆP VĂN THƠ

Thơ họa:
Ê mình dũa trí nhọc nhằn ghê
Cũng bởi vì thơ phải khác vè
Muốn tránh Đường thi thời lại thế
Cứ lờ Lục Bát lại càng mê
Còn kia Song thất suy nào dễ
Lại đấy Bát ngôn nghĩ thoáng phè
Chữ nghĩa từ câu nhuần nhuyễn nhé!
Văn vần tuyệt diễm tạc hồn quê …
Mai Vân-VTT, 26/8/24.

BIỂN ĐÊM

Thơ xướng:
Đêm nghe sóng vỗ khúc giao hòa
Biển cả dập dềnh trải ngút xa
Mặt nước lung linh vầng nguyệt rọi
Bầu trời thấp thoáng ánh sao sa
Bao la vũ trụ không bờ đến
Lạc lõng con người chẳng bến qua
Ước được nhẹ nhàng như cánh gió
Dạo chơi thơ thẩn khắp thiên hà.
Sông Thu,19/08/2024.

BIỂN ĐÊM VỀ

Thơ họa:
Mặt nước lung linh cảnh sắc hòa
Muôn nghìn ánh tỏa rực trời xa
Màn đêm diễm vợi phô hình dáng
Khoảng tối mơ màng loáng bãi sa
Cứ ngỡ trùng khơi toàn sóng cả
Ngờ đâu biển ngát tựa Thiên hà
Sao đèn sóng sánh pha màu huyễn
Nguyệt thoáng yêu kiều lướt thướt qua…
Mai Vân-VTT, 26/8/24.

MÙA THU
(Bát Cú Toàn Thu)

Thơ xướng:
Gió mát trời xanh gợi nhớ Thu
Chim kêu gọi bạn báo sang Thu
Lá vàng bỏ nhánh Thu luồn bóng
Én lả lìa đàn đón đợi Thu
Sóng vổ thuyền Thu tung tóe nước
Nai buồn rừng bạc kiếm tìm Thu
Ruộng đồng Thu đến um tùm lúa
Đông đứng nhòm xa kéo đẩy Thu.

Nóng Hè Đông lạnh mát êm Thu.
Hồ Nguyễn, 29/7/2024.

THU

Thơ họa:
Xuân tàn Hạ mãn khẻ chào THU
Tháng bảy lên thềm tạc dáng THU
Gió quyện mây vờn THU bảng lảng
Sương là nắng thoảng ngạt ngào THU
Lưng chiều lãng đãng THU phô nét
Chạn tối mơ màng lộng sắc THU
Tĩnh lặng đất trời THU diệu vợi
Lá vàng héo hắt dỗi hờn THU

Tứ cảnh luân thời tuyệt nhất THU…
Mai Vân-VTT, 26/8/24.

TỰ CẢM

Thơ xướng:
Tiền tài vật chất của phù vân
Đạo sáng tâm trong ấy mới cần
Chớ để lợi danh mờ sắc mặt
Đừng vì chức vị nhạt châu thân
Gian nan cực nhọc không lo khó
Khổ ải truân chuyên chẳng sợ bần
Vẹn nghĩa chung tình xây hạnh phúc
Tiền tài vật chất của phù vân !
Lâm Đồng, 06/8/2024
Lê Đình Biểu.

SUY CÙNG

Thơ họa:
Ngẫm lại suy cùng tủi kiếp Vân!
Nào khi tận hưởng phút ân cần
Vào đông quần tả tơi hình dáng
Sướt hạ lượn lờ rã tấm thân
Nắng dội mưa vần luôn giữ phép
Tuyết sa bão lộn cố đâu bần
Nương trời thác phận ba đào nhuốm
Ngẫm lại suy cùng tủi kiếp Vân!
Mai Vân, 07/8/24.

TRÊN CHUYẾN TÀU ĐỜI

Thơ xướng:
Vợ chồng cùng đáp chuyến tàu đời
Tay nắm vai kề qua khắp nơi
Hơn bốn chục năm luôn gắn bó
Tròn bao nhiêu chốn chẳng xa rời
Nhưng chưa chặng cuối sao còn một
Đã khiến hành trình phải tách đôi
Anh xuống ga rồi em ở lại
Đường trần lặng lẽ chỉ mình thôi!
Sông Thu, 01/8/2024.

NGUYỆN ĐỒNG

Thơ họa:
Nghĩa phụ tình phu gán buộc đời
Câu thề chữ tạc vẫn hoài nơi
Rằng mong nệm ấm thường khi một
Hẳn ước giường êm chẳng lúc rời
Dẫu ải trần bao là huyễn hoặc
Hay trùng bể ngát lắm lôi thôi
Nguyện đồng giữ nếp nào sa bước
Suốt quảng … mình ta xứng một đôi…
Mai Vân-VTT, 07/8/24.

DƯ ÂM NGÀY CŨ

Thơ xướng:
Tình thơ tìm lại chút dư âm
Đã cách quê xưa mãi lặng thầm
Cứ ngỡ quên rồi khi giã biệt
Nào ngờ nhớ mãi lúc ca ngâm
Bao năm gối mộng không tròn giấc
Một khối niềm riêng khó buộc cầm
Trôi nổi vật vờ thân lữ thứ
Cuộc đời lạc lõng chốn tha nhân…
Songquang, 20240625.

CHUYỆN XỬA XƯA…

Thơ họa:
Chuyện xửa sao hoài đắng đót âm
Bài thơ tựa đỗi nhớ thương thầm
Đâu lần tựa cửa nhìn ngây đắm
Hay buổi tan trường dõi lặng ngâm
Thế nợ nào vương tình chả vướng
Và duyên nỏ gán mộng đâu cầm
Trời kia nỡ khiến đôi mình phải
Cách nẻo chia bờ vậy cố nhân ! …
Mai Vân-VTT, 30/6/24.

GIẬN...

Em giận anh rồi nói chẳng nghe
Lời ong tiếng bướm có vo ve
Đừng thèm để ý môi cười cợt
Chớ ngó si mê mắt khóc nhè
Bỏ vợ lụy tình nhân thế ghét
Rời con lỗi đạo xóm làng chê
Gia đình tan nát vì chia cách
Hoà khí đâu còn…khổ lắm nhe !!!.
Songquang, 20240628.

KHUYÊN

Thơ họa:
Anh mãi phân trần em có nghe
Nghe gì miệng độc thốt lời ve
Rằng luôn tỉnh táo tâm can tịnh
Chớ nghĩ bù la mắt lệ nhòa
Trót lỡ nhanh đùm câu xiểm xói
Dây vào lặng gói tiếng dèm chê
Duy trì hạnh phúc điều trân quý
Rẻ nghé tan đàn chẳng tốt nhe!
Mai Vận-VTT, 30/6/2024.

GHEN

Thơ xướng:
Giữa phố gặp chàng đi với ai
Nói cười thắm thiết đắm môi mày
Nàng như hóa đá chân tê dại
Mắt tựa lọt tròng lệ đẫm cay
Dồn dập nhịp tim dường dập vỡ
Quay cuồng trí óc đến cuồng ngây
Toàn thân mềm nhũn tuồng tan chảy
Ngất xỉu...mặc người xúm lại lay.
Sông Thu, 26/06/2024.

CHỚ VỘI

Thơ họa:
Chớ vội quy rằng bậu với ai
Bình tâm giữ tánh chớ cau mày
Ôn tồn gạn hỏi bùi nhưng đắng
Điềm đạm buông lời ngọt lại cay
Xử sự ngông cuồng khôn biến dại
Ra tay nóng nảy tỉnh thành ngây
Lý giải nguồn cơn điều trân quý
Ắt là hạnh phúc chẳng hề lay…
Mai Vân-VTT, 30/6/2024.

DƯ ÂM NGÀY CŨ

Thơ xướng:
Tình thơ tìm lại chút dư âm
Đã cách quê xưa mãi lặng thầm
Cứ ngỡ quên rồi khi giã biệt
Nào ngờ nhớ mãi lúc ca ngâm
Bao năm gối mộng không tròn giấc
Một khối niềm riêng khó buộc cầm
Trôi nổi vật vờ thân lữ thứ
Cuộc đời lạc lõng chốn tha nhân…
Songquang, 20240625.

CHUYỆN XỬA CHUYỆN XƯA…

Thơ họa:
Chuyện xửa sao hoài đắng đót âm
Bài thơ tựa đỗi nhớ thương thầm
Đâu lần tựa cửa nhìn ngây đắm
Hay buổi tan trường dõi lặng ngâm
Thế nợ nào vương tình chả vướng
Và duyên nỏ gán mộng đâu cầm
Trời kia nỡ khiến đôi mình phải
Cách nẻo chia bờ vậy cố nhân ! …
Mai Vân-VTT, 30/6/24.

MỘNG ĐÊM TRĂNG

Thơ xướng:
Ánh trăng vằng vặc khắp không gian
Lóng lánh tơ buông những sợi vàng
Trắng muốt đóa quỳnh sương thấm đẫm
Ngạt ngào hương tóc gió mơn man
Mắt soi đáy mắt hồn xao xuyến
Môi áp vành môi ý rộn ràng
Đắm đuối...mê say...tình chất ngất
Tim hòa nhịp đập mộng dâng tràn…
Sông Thu, 31/05/2024.

SAO MÀ …

Thơ họa:
Sao mà níu ngươc khoảng thời gian
Ấy độ tròn trăng ắp mộng vàng
Lắm đỗi chiều vơi buồn vớ vẫn
Bao là tối chững nhớ miên man
Ai người khiến dạ thầm ngây đắm
Đâu kẻ làm ta lặng khướt ràng
Cũng bởi mùi hương từ tóc thoảng
Đồng đôi mắt rực lửa yêu tràn…
Mai Vân-VTT, 30/6/2024.

MÂY TRẮNG

Thơ xướng:
Ai đem cừu trắng thả lên trời
Điệp điệp trùng trùng bước thảnh thơi
Đổi dạng thay hình luôn biến động
Ẩn mình lộ mặt chẳng ngưng ngơi
Có khi thân thiết đàn co cụm
Lại lúc hờn ghen đám tách rời
Ước được một lần leo cưỡi thử
Mặc tình đây đó lướt rong chơi.
Sông Thu,19/06/2024.

NẾU LÀ …

Thơ họa:
Ước được là mây trắng giữa trời
Tha hồ lượn múa cảm đời thơi
Triền cao đỉnh ngát hằng đeo bám
Thác thẳm biền mông nỏ chịu rời
Bỡn nắng vờn trăng nào chả ngán
Đùa sương ghẹo gió chẳng đâu ngơi
Kìa Thiên Thai động toàn Tiên Nữ
Vẫn ghé thường luôn tán tỉnh chơi…
Mai Vân-VTT, 28/6/24.

ĐÁO VỀ QUÁN YÊU

Thơ xướng:
Hai tuần vắng chủ chẳng người trông
Thi quán nhện giăng ngó não lòng
Máu huyết nhồi y tuồng dứt thở
Bệnh tình quật gã tưởng tiêu vong
Nợ trần chửa hết Trời chưa gọi
Người mến còn nhiều ngữ lại ngông
Quán mỗ hôm nay hồng trở lại…
Môn nghinh bạn hữu mặc tuôn dòng…
Cao Bồi Già, 18/5/2024.

MỪNG THAY HUYNH ĐÃ…

Thơ họa:
Bao ngày vẳng lặng ngóng cùng trông
Cửa khép cài then cảm xót lòng
Cứ tưởng trang nhà đang sự cố
Hay là thân chủ gặp nguy vong
May nhờ mệnh lớn đà qua khỏi
Chút nữa tiêu rồi chẳng nói ngông
Đọc bấy vần thơ mừng hết đỗi
Từ đây XƯỚNG HỌA tiếp liên dòng…
Mai Vân-VTT, 21/5/24.

BÂNG KHUÂNG NỖI NHỚ

Tím mây điểm nhạt cuối chân trời
Con lộ chìm sâu vương lá rơi
Chẳng tiếng chim kêu-lòng lắng đọng
Không chân khách bước-cảnh xa vời
Ta như hụt hững vì thương bạn
Bậu thể hoang mang bởi đổi đời
Phía trước thời kia con suối cạn
Hỏi đâu dòng chảy nước non ơi?
Thái Huy, 05/14/24.

TÂM TƯ LẮNG ĐỌNG

Thơ họa:
Giữa khoảng mênh mông lộng gió trời
Nghe chừng khắc khoải lắm người ơi!
Trùng dương chẳng thấu niềm thương cảm
Sóng cả nào hay nỗi nhớ vời
Mãi ngóng nom chiều buồn số phận
Càng trông dõi sớm trách thân đời
Xuân tàn hạ điểm rồi thu tạ…
Cứ gợi chi hoài cảnh rụng rơi …
Mai Vân-VTT, 21/5/24.

NGẪM LẠI

Thơ xướng:
Vốn thuở nào duy chỉ bóng hình
Luôn hằn sâu thẳm dáng ngời xinh
Bờ thương lỡn vỡn lèn len dạ
Sợi nhớ chênh chao buộc víu mình
Lắm quảng hoa đời neo mộng ảo
Bao ngày nụ ái nỏ tường minh
Một thời đau đáu ngùi tâm khảm
Ngẫm lại hồn ngây bởi nợ tình …
Mai Vân-VTT, 16/6/24.

Thơ họa :
CHUYỆN TÌNH MƠ ƯỚC

Người đâu đẹp thế hỡi cô mình
Đằm thắm, dịu dàng, dáng thật xinh
Lời nói nhẹ êm như ngọn suối
Nụ cười tươi thắm tựa bình minh
Mơ màng, thăm thẳm đôi bờ mắt
Uyển chuyển, thanh tao một bóng hình
Mơ ước cả đời ta gắn bó
Sắt son khắn khít trọn ân tình.
Sông Thu, 21/6/2024.

2. NGẪM MÀ RẦU…

Gã xưa ngẫm cũng nở nang hình…
Dẫu chửa bằng người, vẫn điển xinh
Mẹ dưỡng nên thân đầy tráng kiện
Trời thương ban trí khá thông minh
Giờ lần hỏi hắn, đâm buồn tớ
Nay ngắm soi ta lại chán mình
Hơn nửa trăm thôi đầu đã mụ…
Dong nhan, sức khỏe, chúng ly tình!
Cao Bồi Già, 27/6/2024.

3. THẦM SI
(Hoán vận)

Thầm si gót nhỏ lại mơ hình
Bỗng nhớ em cười miệng quá xinh!
Ý mãi chờ trông về một hướng
Lòng hay nghĩ ngợi kết đôi mình
Luôn cầu tuổi ấy thành duyên nợ
Chẳng biết ngày nao dệt nghĩa tình?
Ước nguyện mai nầy thăm phố cổ
Ta cùng thức dậy đón bình minh.
Như Thu, 06/27/2024

4. CHUYỆN TÌNH MƠ ƯỚC

Người đâu thoáng gặp đã lưu hình
Mắt biếc môi hồng gót ngọc xinh
Thảng thốt ta làm vương vấn bậu
Đoan trang em khiến đắm say mình
Xuân Thu chặt dạ trông bày tỏ
Đông Hạ bền lòng đợi chứng minh
Dưới bóng trăng mơ cầu Lão Nguyệt
Ngài Tơ nhuộm thắm sợi tơ tình
ThanhSong ntkp, CA.June, 27/2024.

5. DUYÊN MAY

Không quen,chửa gặp,chỉ coi hình,
Đã mết em rồi, quả thật xinh!
Ngực nở, chân dài ,mơ khối kẻ,
Ngày thương,đêm tưởng,khác chi mình!
Đánh liều,Face book xin hò hęn,
Chơi bạo,phone cầm hỏi tỏ minh...
Hồi hộp tràn dâng niềm hạnh phúc,
Cơ may...phận số kết duyên tình!
Thanh Hoà, 28/6/2024.

6. GHI NHỚ

Nhớ ai mà ẩn hiện nguyên hình,
Má thắm môi hồng xinh quá xinh.
Mắt liếc xoáy lòng rung tấc dạ,
Tóc bung vai xõa buộc tim mình!
Thơ hòa trao luyến lưu như ảo,
Vần điệu thấm nồng tợ ánh minh.
Ngẩn ngẩn ngơ ngơ khi nhớ lại,
Tâm tư san sẻ để lưu tình. *
Không ai riêng chỉ có đôi mình.
Hồ Nguyễn, 27/6/2024.

7. TRONG ĐÃ NGOÀI E.

Tự sướng rồi em gởi ảnh hình
Miệng cười chúm chím dáng nhon xinh
Áo ôm bó sát khoe hình thể
Môi thắm mọng căng động dạ mình
Lúc ấy dại khờ không sáng tỏ
Bây giờ khôn lớn phải phân minh
Nàng ơi!hãy đợi mươi hôm nữa
Mai mối se duyên,trọn nghĩa tình.
Lan, 28/06/2024.

8. TƯƠNG TƯ

Bất chợt thấy nàng dáng thật xinh
Đâm ra nhớ bóng với thương hình
Chân đi chững chạc thần đoan chính
Miệng nói dịu dàng thể trí minh
Quân tử thoáng nhìn như lạc mộng
Anh hùng mới gặp cũng quên mình
Giai nhân có phải ba sinh hẹn
Sao lại ngẩn ngơ tựa thất tình …
Texas 6/28/2024, Hưng Quốc.

9. ẢNH CŨ

Ảnh cũ album mở ngắm hình
Gia đình ai nấy mặt mày xinh.
Các anh ngày ấy người oai vệ
Mấy chị năm nao nét hữu tình.
Duyên dáng nhà tôi trông phúc hậu
Tươi cười mắt cháu lộ thông minh.
Thời gian gậm nhấm làm cằn cỗi
Khác lạ giờ đây khiến giựt mình !
Mailoc, 06/28/24.

10. NGƯỜI MỘNG
( Người mẫu trong fb)

Thấy em qua ảnh đã mơ tình
Vóc vẻ người đâu quá đẹp xinh
Sáng tối ra vào thương tưởng bóng
Trưa chiều lên xuống ngóng mơ hình
Nụ cười duyên dáng trông lanh lợi
Ánh mắt rạng ngời tỏ trí minh
Ước muốn cầu may …nàng gặp mặt
Ông tơ đưa đẩy kết duyên mình
Songquang, 20240628.

11. CHỢT YÊU
(đảo vận)

Ai ngờ dạo gót cảnh đồi xinh
Chợt bỗng tương tư một sắc hình
Đã ngỡ ngàng vương tràn ánh mắt
Dần vơ vẩn nhớ nhuốm lòng mình
Nhu mì nét liễu vời say mộng
Thánh thiện đường tơ dậy đuối tình
Lén chụp em cười trong nắng gió
Hoa nhìn sáng rỡ dưới bình minh…
Minh Thúy Thành Nội, 6/28/2024.

12. HOÀI CỔ

Bức ảnh nguyên sơ một dáng hình
Đường về cố quận vắng người xinh
Nhìn trường lạ lẫm, nào lưu bóng
Ngắm cảnh thân quen, chỉ có mình
Dẫu biết mơ xưa vào dĩ vãng
Luôn chờ mộng cũ hóa bình minh
Bẽ bàng xuân sắc mùa qua vội
Cánh bướm ngu ngơ lạc cõi tình…
Lý Đức Quỳnh, 29/6/2024.

13. CHÉN MEN TÌNH…

Một mình hồi tưởng biết bao tình…
Nét đẹp hồn nhiên dáng dấp xinh
Nỗi nhớ tương tư ràng trái nợ
Niềm thương luyến ái buộc duyên mình
Vô thường biển đảo mờ sương khói
Vạn biến hải đăng rạng ánh minh
Vang bóng một thời ghi tạc dạ
Lừng danh mấy thuở chén men tình
Mai Xuân Thanh
Silicone Valley, June 29/2024

14. NGẮM HÌNH.

Nhớ quá đi thôi lại ngắm hình,
Môi hồng má phấn nụ cười xinh.
Ngày xưa sóng bước duyên đôi lứa,
Thủa ấy kề vai chuyện chúng mình.
Rượu ngọt bình thơ đêm nguyệt tỏ,
Trà thơm ngắm cảnh sớm bình minh.
Vì đâu đến nỗi phân hai ngả,
Để kẻ tha phương phải hận tình.
Mỹ Ngọc, June 30/2024.

15. LỘC BIẾC

Nắng toả lung linh lấp lánh hình
Yêu thời son trẻ tuổi xuân xinh
Bâng khuâng sáu khắc mơ màng dáng
Lẩn thẩn năm canh khắc khoải mình
Chẳng thích gì đêm đen nhạt sắc
Nên thầm ước sáng rỡ ràng minh
Đất trời ưu ái trần gian lắm
Lộc biếc hoài xanh nụ ,ngát tình !
Phượng Hồng.

CƠN MƯA ĐẦU MÙA

Thơ xướng:
Vần vũ mây đen một góc trời
Gió ào ào thổi chẳng ngưng ngơi
Bỗng dưng im ắng giông ngừng bặt
Bất chợt rào rào nước trút rơi
Thấm ẩm không gian dần mát dịu
Bớt khô cây cỏ chuyển xanh ngời
Tuồng như quay lại mùa xuân thắm
Vạn vật hồi sinh sức sống đời.
Sông Thu,15/05/2024.

MÙA MƯA ĐÃ ĐẾN

Thơ họa:
Gió cuộn tầng không sấm dậy trời
Mây quần túi bụi chẳng hề ngơi
Trãi bao tháng hạn rầu nhân cõi
Sướt cả mùa khô não thế đời
Nhiệt mãi quay cuồng đâu ngớt giáng
Mưa thời yên ắng chả thèm rơi
Nay nhằm Tiểu Mãn giông tầm tã
Lũ lớ đồng tô cảnh sắc ngời …
Mai Vân-VTT, 16/5/2024.
*Tiết Tiểu Mãn thường gây lụt lớ, mưa tầm tã thường trong 1 tuần lễ và 2 miền Nam Bắc bất đầu vào mừa mưa…

NẮNG HẠ - LỬA NUNG

Đất sỏi cằn khô lửa hạ hành
Không còn ấy thuở ngút ngàn xanh
Mưa hòa khí hợp nhân tình thởi
Nắng chửng nhiệt ôn cảnh thế lành
Cứ ngỡ Rồng sang thời hợp lẽ
Nào hay vận đến chỉ hư danh
Trần gian khắc khổ quay cuồng nóng
Ngậm đắng ngùi cay… cũng phải đành!!!
Mai Vân-VTT, 10/5/2024.

HÈ LÊN TIẾNG GỌI

Thơ xướng:
Lập loè hoa Phượng đỏ vòm cây
Báo hiệu hè sang đã đến ngày
Rã rít ve rền vang góc phố
Nhịp nhàng trống giục gợn tầng mây
Học trò vội vã lo thi cữ
Sách vở say sưa luyện bạn Thầy
Một chút bâng khuâng về ký ức
Chợt buồn lay động thuở thơ ngây
Songquang, hè 20240512.

HÈ KHƠI NIỀM NHỚ!

Thơ họa:
Ve ầm ĩ tiếng rộn ràng cây
Chẳng biết tàn đêm lẫn chớm ngày
Nắng lã lơi đùa xao cánh phượng
Gió vần vũ múa lượn trời mây
Sân trường thấu nỗi ngày xa bạn
Lớp học nhường rưng phút tiễn thầy
Ngẫm chắc gì ta hằng cảm nhận
Khi hè điểm khúc gợi buồn ngây…
Mai Vân-VTT, 13/5/24.

MÙA HÈ 2024

Bài xướng:
Chẳng hè nào lạ tựa năm nay
Nóng bỏng như nung suốt cả ngày
Đồng ruộng cằn khô, bùn nứt nẻ
Kinh mương cạn kiệt, đáy phơi bày
Mồ hôi nhễ nhại, người teo rộc
Thân xác dật dờ, trí dại ngây
Nước uống liên hồi không đã khát
Chán cơm vì bụng mãi căng đầy.
Sông Thu, 29/4/2024.

HẠ NÀY 2024.

Bài họa:
Ngẫm chẳng bao giờ tựa Hạ nay
Hừng mai tận tối những bao ngày
Lửa hừng hực nóng bùng lan khủng
Nắng chói chang thiêu phủ ngất đầy
Cảnh vật xác xơ nhìn thấy thảm
Nhân quần điêu đứng cảm buồn ngây
Bao miền hứng chịu nào than vãn
Ngậm đắng ngùi đau nén chẳng bày
Mai Vân-VTT, 02/5/24.

HẠ ƠI!...

Xướng:
Quảng Trị hơn tuần nắng tựa nung
Đồng khô nước cạn trải quanh vùng
Làm ăn rẫy ruộng âu sầu hết
Gặt hái nương vườn khốn khổ chung
Nghĩa nặng không về thương biết mấy
Tình thâm chẳng lại nhớ vô cùng
Hè sang hạn đến nào ai tưởng
Nóng nực đêm ngày quạt bổ sung.
Cam Lộ, ngày 1/5/2024
Sau lũy tre làng.

HẠ NÀY !...

Thơ họa:
Nắng hạ theo đà tiếp độ sung
Việt Nam tựa chảo nướng muôn vùng
Cửu Long nước kiệt đồng trơ hết
Miệt Bắc dòng đơ ruộng nẻ chung
Xót đỗi Trung phần luôn chịu thế
Càng thương Quảng Trị vẫn như cùng
Nương đồi phố thị hằng cam cảnh
Ngóng mãi mong hoài lửa cứ nung!!!
Mai Vân-VTT, 01/5/24.

CHẲNG NHƯ MƠ

Bài xướng:
Cuộc đời luôn mãi chẳng như mơ
Bởi thế ta nên chớ đợi chờ
Phải tự tránh qua nơi vũng đục
Xin đừng sa tới chốn bùn nhơ
Nhìn tươi khó kẻ mà hờ hững
Trông đẹp mấy ai chả sững sờ
Xã hội giờ đây nhiều cạm bẫy
Cuộc đời luôn mãi chẳng như mơ !
Lâm Đồng, Lê Đình Biểu, 30/4/2024

HOÀI GIỮ LẤY!

Bài họa:
Cuộc sống xem chừng lắm huyễn mơ
Cùng muôn hiểm họa sẵn luôn chờ
Tâm lành giũa tánh thời trong sạch
Ý thiện căn mình nỏ vấy nhơ
Hãy cố ghìm tham đừng vội chuốc
Thời phân biệt dục chớ dây sờ
Kia … kìa tấc dạ nào đếm được
Cuộc sống xem chừng lắm huyễn mơ…
Mai vân-VTT, 01/5/24.

NOI GƯƠNG TIÊN TỔ

Thơ xướng:
Quốc Tổ Hùng Vương của nước ta
Công lao gầy dựng mảnh sơn hà
Trường Sơn bát ngát non hùng vĩ
Đông Hải bao la biển thái hòa
Truyền thống thương nòi thề bảo vệ
Tinh thần chống giặc quyết xông pha
Diên Hồng hào khí còn vang dội
Giữ vững ngàn năm tổ quốc nhà.
Sông Thu,16/04/2024.

NHỚ VỀ QUỐC TỔ

Bài họa:
Đền Thượng nơi thờ Quốc tổ ta
Đồng Trung, Hạ cảnh phối dung hòa
Nom trời núi thẳm mây quần lượn
Ngóng biển khơi mù sóng dợn pha
Đá tạc bia đề lưu cỏi thế
Tích ghi sử chép nhắc muôn nhà
Vua Hùng dựng nước thời ta phải
Quyết giữ gìn thôi …vẹn hải hà …
Mai Vân-VTT, 17/4/24.

HOA PHÙ DUNG

Thơ xướng:
Phù dung hoa đẹp sống trong ngày
Sớm nở tối tàn tội nghiệp thay !
Sáng đến trắng hồng khi hé mở
Chiều về đỏ thẫm lúc tàn phai
Giai nhân tự cổ đời luân lạc
Kỳ nữ ngàn xưa kiếp đọa đày
Tạo hóa bày chi trò quái ác
“Hồng nhan bạc mệnh” thật chua cay !
Sông Thu, 02/04/2024.

SUY CÙNG - NGẪM LẮM

Bài họa:
Ngẫm số phù dung thoáng chỉ ngày
Sáng hồng nỏ sánh vãn chiều phai
Đẩy đà cánh nhụy lung linh tuyệt
Rủ rượi bông đài nhão nhoẹt thay
Cảnh vật so cùng muôn hệ lụy
Trần gian soát cũng lắm lưu đày
Tựa đóa hoa đời thường ví tựa
Ai nào chuốc phải ngậm ngùi cay…
Mai Vân-VTT, 12/4/24.

Ảnh minh họa: Nguồn từ Internet.