Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2011

Ảnh đồng lớp 6572 gặp mặt tại X.Lộc,Đồng Nai 21.8.11


Đây là những hình ảnh ngày họp mặt các bạn đồng khóa K - 65-72   (K11/71-72) - TRƯỜNG TRUNG HỌC NGUYỄN HOÀNG TẠI QUẢNG TRỊ 1957-1975 tại Chùa Khánh Long, Căn cứ 4, Xuân Lộc, Đồng Nai ngày 21/8/2011 với sự có mặt trên 32 bạn trên toàn quốc.





Khái quát quang cảnh của Chùa 


Hình chụp lưu niệm trước giờ gặp mặt

























Giai và Thái


Dũng ,Hà, X,Hoàng Anh

 Chương trình buổi họp mặt bắt đầu

MC Đổng đang dẫn chương trình








Như Hiếu, M. Liên,Dũng,,Hảo,Hà, Hoàng Anh,Hòa, Sen

Các bạn hày dành những phút giây ngắn ngủi nhất để tưởng niệm đến quý thầy cô cũng như các bạn đã vình viễn từ biệt cõi đời.


 Đây là những tấm hình của các bạn không may còn lại trên cõi đời nhưng chắc rằng linh hồn của bạn còn mãi bên ta . gồm các bạn: Trần Đang Kỳ,Hoàng Xuân Bảo,Phan Văn A,Trần Hùng,Võ Văn Khiến,Hoàng Lương Hữu, Lê Văn Mẹo




Thầy Thích Lệ Nhân ( tức là bạn Nam Dương)




Các bạn đang nguyện cầu  cho các bạn siêu thăng ...


Ảnh chụp lưu dấu hình ảnh bạn bè sau những phút giây nguyện cầu để linh hồn các bạn mãi mãi yên nghĩ nơi cõi vình hằng




Tiệc trà- chuyện trò- giao lưu thăm hỏi














Dũng, Trần Chính Nghĩa,Lệ Nhân,Lê Đức








Anh,Sen,Đường,Lệ Nhân,Giai,x,Hoàng





 Mỹ Liên mở đầu chương trình giúp vui văn nghệ








Lê Thị Dũng tiếp tục 








 Thái


Đây là ảnh  các bạn tham dự trong buổi gặp mặt đầy ý nghĩa này ...


 Đổng


Hảo


 Hòa


 Giai





 Sen


Đức








Hiếu 


 Hoành


Dũng


 Nghĩa


Hoàng Anh


 Mỹ Liên








Cùng nắm tay nhau kết tình thân ái. Những U 60 đang bồi hồi xúc động, sau những phút giây gặp nhau ngắn ngủi và đầy ý nghĩa. Tay nắm tay và ra về trong cảm xúc của một ông, bà, cô , bạn... Cũng đủ nói lên bao kỷ niệm tuổi ấu thơ ra đi từ một ngôi trường và một quê hương trong nổi nhớ, niềm thương, tình yêu vụng dại và tình bạn xanh trong mãi mãi theo ta mà nay vẫn tiềm ẩn trong mỗi một tâm hồn ... 


Phúc, Hoành,Hoàng Anh,Lệ Nhân,Thái,Giai,Túy








Nga, Do, Dũng, Vy


Đám cưới con gái Lê Thị Dũng

Ty,Do,chị của Dùng, Cô Tú và thầy Nhơn, thầy Nghiên , X, Nuôi, X.




 Dũng và Tình


 Do và Ty


 Lệ và Dũng




CÁc bạn dự đám cưới con anh Hoàng tại Đông Hà 
 

Thứ Năm, 11 tháng 8, 2011

Văn Thiên Tùng thơ xướng họa


            
NHÀ NÔNG
 
Bài Xướng
Khung trời ảm đạm cảnh mùa đông
Nhớ lại chuyện xưa việc tỉa trồng
Sương sớm đầy vai khi đến ruộng
Nắng trưa khét tóc lúc ra đồng
Quanh năm vất vả còn cơ cực
Suốt tháng gian nan vẫn đói lòng
Chân lấm tay bùn cùng mảnh đất
Thanh bần lạc nghiệp mấy ai mong ?
                          Trần văn Hạng

Y ĐỀ
Họa:
Bốn mùa xuân hạ lại thu đông
Xong việc cày tơi lại cấy trồng
Nắng cháy lưng còng lúc xuống vụ
Rét run chân cóng vẫn ra đồng
Tháng năm vất vả không ngơi nghỉ
Mùa vụ lo toan quả nhọc lòng
Ước được thuận trời cây quả tốt
Ấy điều duy nhất nhà nông mong!

Q.Trị, 14/12/2013
Văn Thiên Tùng

             

69 BIRTHDAY
 
Xướng
Bè bạn quanh đây chẳng có ai
Mượn nguyên xị đế gọi lai rai
Đánh tan nỗi nhớ luồn trong máu
Tẩy sạch điều dơ vướng lỗ tai
Để được an thân cười sảng khoái
Hầu còn tỉnh trí gẫm bi hài
Diễn ra liên tiếp cho nhân thế
Gấu ó tùm lum hệt võ đài.
Thái Huy
04-12-2013


 CHÚC MỪNG HUYNH
 
Họa;
Sáu chín xuân rồi khỏe sánh ai
Một mình ôm xị quả allrigh
Trần gian ngọt đắng phân tà ác
Nhân thế ngã nghiêng  biến thiện tai
Lắm kẻ ước đời toàn cội phúc
Nhưng trời định số quả khôi hài

Chúc mừng huynh giữ thân trí thảnh
Thọ - phúc kim cương vượt đỉnh đài.
Q.Trị, 09/12/2013
Văn Thiên Tùng

THƠ BẠN HIỀN
 
Xướng:
Nhớ buổi chia tay khỏi mái trường!
Mỗi người lưu lạc khắp muôn phương
Lao đao dạo ấy nào ai biết
Da diết giờ đây mấy kẻ tường
Lắm bạn ra đi nơi bốn biển
Nhiều người ở lại chốn quê hương
Thăng trầm cuộc sống lo xoay xở
Ngoảnh lại tóc chừ đã bạc sương!
             02.12.2013.Trương Văn Lũy
GỬI BẠN HIỀN

Họa:
Từng cánh chim di
vượt dặm trường
Ai người viễn xứ bạt ngàn phương!
Có còn nhớ thuở chung đèn sách
Hay buổi bên nhau bốn bức tường
Bục giảng bảng đen hình ảnh lớp
Sân trường phượng đỏ cảnh quê hương
Từng dòng ký ức êm đềm chảy
Tiếc nuối vơi dần với gió sương.

Q.Trị, 09/12/2013
Văn Thiên Tùng